Tầng 1 tòa nhà chính

Mực

Active member
Flavia Dohaeris
Ciri Lanfear
Trường học Imperia [2024.04.19]

"Mình cũng nghĩ là nó có dụng ý gì đó, chắc là thứ gì đấy liên quan đến những chữ cái đầu tiên." - Flavia gật đầu, xong chỉ bật cười trước câu hỏi sau của cô bạn. - "Mình chỉ biết đọc sách thôi, không giỏi làm thơ đâu."

"Nếu được mình cũng muốn nghe thử thơ của Lanfear."




 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ciri Lanfear


Flavia Dohaeris



INTERACT: CIRI & FLAVIA
Lâu đài Rosenkreuz


"Hm..."

Ciri ngả người ra sau ghế, đút hai tay vào túi áo, nhìn về phía Flavia. Cô ngả qua trái, nghiêng qua phải như một kiểu thợ chụp ảnh đang tìm một góc đẹp để chụp. Khác là cô không chụp gương mặt của Flavia, mà là tâm hồn. Cô nhìn quyển sách Veronica decides to die. Cô gái tóc hạt dẻ nhỏ nhắn, Ciri cũng chỉ cao hơn Flavia có 5cm nên cũng nghĩ ra một bài thơ dành cho nấm lùn của trường Camerata.

"In a nook by the window, sunlight streaming bright,
Sits a small, short girl with brown hair, lost in delight.
She's a seeker of knowledge, a lover of lore,
Every word, every sentence, opens a door.

In her eyes, the spark of a thousand suns,
In her heart, the beat of a thousand drums.
For the stories she reads, she lives them all,
In the world of a bookworm, she stands tall."

Flavia unlock Rank 3 với Ciri Lanfear






 

Cải

Active member
Erik Schneider
Sẻ nhỏ
Rosenkreuz Castle || 2024. Month? Day? No idea

"Xin lỗi, mình không có ý hoảng sợ như vậy."

Erik lắc đầu thay hai chữ 'Không sao', và khi dáng vẻ của sẻ nhỏ lọt vào mắt xanh, thì dường như gã cũng không có vẻ gì sẽ định tiến lên gần thêm đôi bước.

"Mình đang suy nghĩ về những manh mối xung quanh vụ án, nhưng đều có cảm giác không thể gắn kết chúng lại với nhau. À, hôm bữa Erik có đi cùng với mọi người ra bờ biển nhỉ...? Mọi người có tìm thấy gì không?"

Bộ não của gã không đủ lớn để dấn thân sâu vào những cuộc điều tra như thế này, hoặc đơn thuần gã chỉ là một con mèo lười nên vậy. Nhưng cái gì cần nhớ thì gã vẫn sẽ nhớ, nên khi được nghe hỏi đến, sẻ nhỏ có thể trông thấy cây sào đối diện mình chống cằm và nghiêng đầu sang bên suy nghĩ chốc lát.

"Có."

Rồi mới là từ tốn mở miệng, tay cũng chậm rãi đưa lên từng ngón theo số đếm.

"Máy phá sóng, thứ có thể giải thích vì sao chúng ta không thể liên lạc được với bên ngoài khi vừa đặt chân lên đảo. Sách vở của học sinh tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5 theo chương trình giáo dục tại gia, và... Vài dòng ghi chú được ghi cuối trang thay cho nhật ký của cháu gái nhà Rosenkreuz, Hana Rosenkreuz."

Đem đồ rời khỏi hiện trường (?) không phải ý hay, nhưng tốt nhất vẫn nên là đọc tận mắt sờ tận tay vẫn hơn nghe kể từ miệng của người trung gian, vậy nên khi đề cập đến, gã cũng là lấy quyển sách có trang cuối được sử dụng thay cho giấy ghi nhớ thay cho sổ tay từ túi trong của áo khoác, xoay chiều thuận của quyển sách về phía bản thân và đưa về phía sẻ nhỏ.

"Nội dung không nhiều, nhưng thông tin thì có thể giúp được cho cậu."

Xác suất của kẻ bắt cóc và hung thủ có bao nhiêu phần trăm là cùng một người, tên của cô Sachiko và nguyên do vì sao không chỉ một mà nhiều người phải bỏ mạng, thời gian ước chừng của Hana Rosenkreuz sinh sống tại hầm trú và những chuyện có thể liên quan đến, vân vân và mây mây.

Gã đoán thế, dựa vào những gì gã thấy và gã nghe. Còn thông tin thì cũng chỉ là chỉ có bấy nhiêu, nên nếu có hỏi kĩ hơn hay bắt phải động não suy nghĩ thêm, gã cũng đành bó tay đầu hàng.

 

Mực

Active member
Flavia Dohaeris
Ciri Lanfear
Trường học Imperia [2024.04.19]

Flavia vỗ tay sau bài thơ của Lanfear, cảm thấy âm vần thơ đều rất hợp, ngữ cảnh cũng vậy. Cô gái nhỏ lấy quyển sổ luôn mang theo bên mình và tranh thủ viết lại bài thơ vừa rồi.

"Cảm ơn cậu Lanfear. Khi nào khác tớ cũng sẽ thử làm thơ giống cậu, mặc dù không chắc có thể hay được như vậy."

Nhìn lên đĩa ăn đã vơi từ lâu của mình và sang đĩa của Lanfear, Flavia đứng dậy và đẩy ghế ra.

"Mình dùng xong bữa rồi, Lanfear về thẳng phòng sao?"




 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ciri Lanfear


Flavia Dohaeris



INTERACT: CIRI & FLAVIA
Lâu đài Rosenkreuz


"Có gì đặc biệt đâu á, mình biết cậu bị nhắm ở vụ án đầu tiên vào do nhỏ nhắn..."

Rõ ràng nếu không phải vì Flavia là người nhỏ bé nhất thì chắc chắn hung thủ không nhắm vào cô. Trong thâm tâm cô hẳn lúc đó cũng buồn, Ciri nghĩ một bài thơ gì đó có thể động viên cô gái nhỏ bé nhưng có tâm hồn bự tổ chảng.

"Nhưng mình nghĩ cậu cao lắm á."

Cô cười nhoẻn miệng với Flavia. Cô vội lấy điện thoại ra và viết số điện thoại lên màn hình. Đây hẳn là người đầu tiên mà Flavia có số điện thoại trong chuyến đi này. Ciri cũng mong có được số của người bạn ở Camerata. Hai người có thể chat với nhau, như kiểu dùng mấy app nhắn tin như LINE vậy.

"À cũng muộn rồi, vậy mình về đây. Mà sau này cậu về Camerata, có gì có thể nhắn tin cho mình nhé. "

Ciri đứng dậy, vẫy tay chào với Flavia.






 
Top