Sundial Island

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Sundial Island
The Beach
cb382699961d.png
DESCRIPTION
Bãi biển. Nơi cập bến đầu tiên ở đảo Sundial.
The Waterfall
cd5766f18c2f.png
DESCRIPTION
Thác nước.
The Forest
a1eb2ea9b2bf.jpg
DESCRIPTION
Khu rừng.
The Cave
17337a6f8bee.png
DESCRIPTION
Hang động.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Ngày ra khơi của họ được tính toán cẩn thận. Trời yên. Biển lặng. Sau hai ngày dài, thuyền của đoàn thám hiểm The Chariot đã cập bến. Chuyến đi hoàn toàn yên bình. Mặt trời đen vẫn lấp ló ở phía trên đỉnh đầu họ, ẩn sau làn sương mù.

Sương mù dày đặc kể từ lúc họ tới gần đảo Sundial và nó còn dày hơn kể từ lúc họ đặt chân xuống nền cát. Không ai nói gì. Hòn đảo Sundial lặng như tờ. Từng người trong số họ bước chân qua lớp cát đen dày, sóng đánh nhè nhẹ dưới chân họ. Vài người trong số họ rút vũ khí, để thấp chứ không giương sẵn lên. Họ không thể nhìn thấy phía trước quá 20 mét.

Có tiếng bước chân vọng lại, tiếng bước chân đạp lên những viên đá.

Sương mù tan dần.

Hình bóng một người dần hiện ra trước mặt họ.

Một người đàn ông. Không còn trẻ nữa. Người đàn ông lạ mặt có cùng gương mặt có vài nếp nhăn ẩn sau mái tóc dày màu xanh đen, mái tóc còn có vài lọn tóc trắng ở trên đỉnh đầu ông ta. Phía bên phải người đàn ông, ẩn mình sau chiếc áo choàng làm bằng vải nâu và lớp giáp kim loại, là chuôi một thanh gươm. Nhưng ông ta không đặt tay vào nó.

Người đàn ông liếc nhìn tất cả mọi người trong đoàn thám hiểm.

Không một chút cảm xúc nào trên gương mặt ông ta.


Strange Man
....


Tiếng động từ phía sau vẫn chưa dừng. Tiếng bước chân nặng nề trên nền đất.


Tất cả các player sẽ có 48 tiếng để post bài story. 3 player đầu tiên post sẽ có 1 choice thêm vào so với các player khác.

 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Bờ biển | Ngày đầu tiên

Althea là một trong những người đi đầu khi đoàn thám hiểm đổ bộ hòn đảo. Em cẩn thận bước từng bước trên nền cát, cố gắng làm quen với bầu không khí quỷ dị bao trùm nơi này. Trong lúc Althea đang nghĩ xem có nên thử làm gì đó với đám sương mù cản trở tầm nhìn này hay không, ví dụ đọc thần chú gọi một cơn gió đến thổi bay nó đi chẳng hạn, thì nó đã từ từ tan đi.

Được rồi, chuyện này cũng hơi kì lạ đấy. Althea nghĩ thế trước khi những tiếng bước chân dồn dập đến gần chỗ đoàn thám hiểm bọn họ, và cuộc chạm trán đầu tiên đã diễn ra.

Người đầu tiên xuất hiện là một người đàn ông. Althea không biết người này, nhưng em tinh ý thấy bộ giáp của ông ta có vài phần tương tự với thủ lĩnh Balmung của họ. Cộng thêm phần tóc màu trắng kia… có khả năng họ là người Shodo lắm chứ? Hơn nữa ông ấy có mang kiếm nhưng không có vẻ gì là muốn tấn công bọn họ.

Nghĩ vậy, em tiến lên trước một bước, giọng nói tuy có âm lượng không lớn, nhưng trong sự tĩnh lặng của hòn đảo vẫn khiến cho từng lời của Althea trở nên rõ ràng.

“Anh… là thành viên đoàn thám hiểm của Shodo, đúng không?”



@Ultimate






aaa
 

Julie Waston

Active member






Raphael Stark


CHARACTER PROFILE


Sundial Island

[?? / 02 / 1850]






Khi bước chân lần đầu tiếp xúc với nền cát, Raphael đã cảm thấy may mắn khi chuyến đi đến đây hoàn toàn suôn sẻ, nhưng lại không thể kìm nén được sự hồi hộp lẫn lo âu đối với khung cảnh kỳ lạ ở hòn đảo. Một bầu không khí tĩnh lặng, hoàn toàn không có một âm thanh nào bao trùm nơi đây. Mặt trời dường như không thể chiếu đến, khiến cho trước mắt bọn họ toàn là sương mù. Bàn tay đang cầm kiếm của Raphael siết chặt. Cậu cảm thấy bất an vì không thể biết có thứ gì đang ẩn nấp đằng sau lớp sương mù. Raphael cảm thấy các giác quan của mình đang hoạt động hết năng suất. Tai cậu căng lên và đôi lông mày nhíu chặt khi thấy một bóng hình lờ mờ tiến tới.

"Cẩn thận, Althea."

Khi Althea tiến lên phía trước, Raphael đã thủ thế đứng đằng sau. Đôi mắt cậu chăm chú vào từng cử động của người đàn ông lạ. Chỉ cần một hành động có thể gây nguy hiểm, thanh kiếm của cậu sẽ không ngần ngại mà chém thẳng vào người kia...







 

Muối

Member





Dominica
Moretti


。𖦹° ‧ The Beach — Sundial Island ‧ ⭑ .ᐟ
Sương mù dày đặc dường như phủ kín cả hòn đảo này, bước đi bên trong nó khiến Dominica cảm giác hơi ngột ngạt. Mặt trời đen vẫn ở đó, đằng sau màn sương dày đặc, như muốn nuốt chửng cả không gian. Đoàn thám hiểm The Chariot, cuối cùng cũng đã cập bến rồi.

Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, những tiếng động liên hồi nối tiếp nhau phát ra từ con đường đi được trải dài bằng đá. Đó không phải tiếng bước chân của họ. Dominica tiến vào trạng thái đề phòng, em chẳng thể đoán được điều gì đang đón chờ phía trước, có thể là cơ hội, nhưng cũng có thể là nguy hiểm. Sương mù dần tan, trước mặt họ là một người đàn ông lạ mặt, trông có hơi khác thường. Cụ thể là, trông anh ta có vẻ lớn hơn 24 tuổi (?). Dominica không chắc chắn với điều đó, nhưng sự hoài nghi này càng khiến em dè dặt hơn. Em cũng không quên để lại một lời nhắc nhở cho cô bạn đã sớm lên tiếng từ trước.

"Tớ nghĩ là, chưa chắc đâu..."

 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Yukiko Haramura
Anh có vẻ hơn 24 tuổi. Làm sao anh... sống qua ngày tỉa bóng được...?


Câu hỏi của Althea, tiếng cảnh báo của Raphael và cả sự thận trọng của Dominica đều không được hồi đáp. Người đàn ông vẫn im lặng. Yukiko lên tiếng hỏi thêm một lần nữa, ông ta đặt tay lên chuôi của thanh gươm của mình thay cho câu trả lời. Balmung giơ tay, định nói mọi người hãy thận trọng. Thế nhưng...

Roẹt!

Một tia chớp loáng lên. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng gì. Tay của người đàn ông vẫn đặt lên chuôi kiếm như chưa bao giờ rời ra khỏi đó.

Một vòi máu tươi phun ra từ bụng của cô gái. Phần thân trên của cô gục xuống. Cả ổ bụng của cô đã bị thổi bay bởi một đường kiếm.

Cô gái tên Yukiko giờ chỉ còn là một xác.

bd852a359d5c.png


Yukiko Haramura đã chết.

Balmung Nilberg
TẤT CẢ! LÙI LẠI!


Tiếng gào của Balmung vang lên cùng với lúc màn sương phía sau lưng người đàn ông tan ra. Bóng hình của thứ sinh vật tạo ra tiếng bước chân khổng lồ khi nãy dần xuất hiện. Những con thú khổng lồ. Cơ thể của chúng bầy nhầy, với cẳng tay, cẳng chân dài ngoằm. Cái đầu của bọn chúng không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng khổng lồ, nhớp nhúa nước.

Lucien và Senya nấp vội sau một tảng đá. Althea là người đầu tiên nhìn thấy con quái vật nhoài tới chỗ họ. Cả hai tay của con quái vật như những miếng xúc tu dẹt như tờ giấy, phóng vút ra trong không khí. Tay trái của nó vồ tới Lucien, tay phải của nó cuốn lấy Senya. Và Althea nằm giữa hai người họ.

ff23ef06cdd4.png

Choice [Althea]
- Đẩy Lucien ra một bên
- Đẩy Senya ra một bên
- Đứng im.


-----------------------------​

Tiếng nổ vang lên từ khắp nơi trên bãi biển. Tiếng gào của Balmung không thể át nổi đi tiếng pháo kích từ đâu vọng lại. Từ phía sau màn sương, đạn pháo dội xuống như mưa khiến tất cả mọi người trong đoàn thám hiểm chạy tản ra khắp nơi trên bãi biển. Jun, Okita, Guren và Raphael cùng nấp vội phía sau một tảng đá.


Guren Jemiriah
Thằng... Thằng éo nào vậy?


Okita Shinmugi
Đệt... Làm gì giờ...?


Khói, bụi và cát bay mù mịt trong không khí. Bất thình lình, Raphael nhìn thấy một bàn tay khổng lồ từ phía trên đang vồ lấy tảng đá. Một con quái vật hình bàn tay với ít nhất 10 ngón tay bò tới chỗ họ.

046a1c7c9d59.png

Choice [Raphael]
- Đẩy Jun tránh khỏi bàn tay
- Đẩy Okita tránh khỏi bàn tay
- Đứng im


-----------------------------​

Giữa lúc mưa bom bão đạn, bụi bay tứ tung thì Dominica nhìn thấy Kusakabe nhảy ra khỏi tảng đá mà cô đang nấp, chạy tới chỗ Yukiko. Monica nhìn thấy vậy cũng chạy theo cô gái tóc đỏ. Từ phía xa, Dominica nhìn thấy một con quái vật đang bò nhanh tới chỗ của hai người đồng đội. Con quái vật chỉ to gấp rưỡi cô, nhưng cánh tay phải của nó là 3 họng súng sẵn sàng xả đạn bất kì lúc nào. Nó chĩa về phía 2 cô gái.


Kusakabe Misuzu
....Cứu cậu ấy được không? Monica?


Kusakabe cố gắng cầm máu cho vết thương của Yukiko nhưng cô gái đã đứt lìa cả một mảng bụng bên dưới. Cả một khúc cơ thể bị cắt lìa chỉ bởi một đòn bởi người đàn ông lạ mặt, nhưng gái tóc đỏ vẫn bấu víu vào một hi vọng nào đó có thể cứu được Yukiko. Gái tóc hạt dẻ lắc đầu, con người hay ngượng ngùng của cô biến mất trước thời khắc sinh tử.


Monica Everett
Cậu ấy... chết rồi.


Choice [Dominica]
- Đẩy Kusakabe ra khỏi đường đạn trước
- Đẩy Monica ra khỏi đường đạn trước
- Đứng im

7814d4fe3b3d.png

-----------------------------​


Sương mù, cát bụi và máu bay tứ tung. Chỉ vừa bước chân lên hòn đảo, mọi người đã gặp những con quái vật khổng lồ, những sinh vật có thể tấn công bằng súng và một người đàn ông đã chém chết ngay một người trong số họ.

Được lệnh rút lui từ Balmung, tất cả mọi người tản ra, nấp phía sau những tảng đá khổng lồ bên bờ biển. Nhưng giữa đòn tấn công bằng đạn pháo của những sinh vật khổng lồ, họ biết không thể nấp được ở đây lâu. Cách duy nhất là phải liều mình tìm một chỗ ẩn nấp khác.


Balmung Nilberg
TẤT CẢ! TẢN RA! Tập trung tại điểm tập kết!


Giọng nói của Balmung vang lên giữa bãi chiến trường.


Choice [Tất cả các player khác]
- Tản ra và chạy về phía trong khu rừng
- Tản ra và chạy về phía sau thác nước
- Tản ra và chạy về phía trong hang động


 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Bờ biển | Ngày đầu tiên

Althea vốn đứng rất gần Yukiko, gần đến mức máu của cô gái xấu số bắn hết lên người Althea. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời Althea từng thấy nhiều máu đến vậy. Lượng adrenaline khổng lồ bùng nổ trong não khiến tay chân em lạnh toát, tê cứng, tim ngừng đập và phổi ngừng thở, đôi mắt to trân trân nhìn vào chỗ mà trước đó Yukiko còn đang đứng, giờ thì chỉ còn lại từng phần của thi thể.

Cơn sốc khiến Althea choáng váng đến mức suýt ngất, nhưng em còn chưa kịp ngất thì đám quái vật khổng lồ đã ầm ầm lao đến chỗ đoàn thám hiểm. Trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, Althea đã nhào về phía bên trái, đẩy cô gái tóc đen ra khỏi tầm với của con quái vật.

Cả hai ngã nháo nhào trên mặt đất. Althea luống cuống bò dậy, không kịp suy nghĩ và cũng không kịp nói gì thêm, em nắm lấy tay cô gái chạy thẳng một mạch vào rừng.

Choice:
- Đẩy Senya ra một bên
- Chạy về phía trong khu rừng

@Ultimate






aaa
 

Louis Reinhert


Thời gian: Sau khi cập bến

Nghe lệnh nên nhanh chóng tránh sang một bên, Louis tản ra chạy về phía sau thác nước.

Choice: Tản ra chạy về phía sau thác nước.

 
Top