[Spain] Barcelona

Kolulu

Member




Rosemond


Shingen



Thời gian: 2050.07.10
Địa điểm: Nhà riêng


Main Quest #3: Night of Terror

Rosemond sợ máu, đó là lí do mà cô đã ngửi thấy cái mùi này trước cả khi bước vào nhà. Lẽ ra cô phải luôn đi cùng Shingen.

Viên đạn sượt qua cổ khiến từng tế bào trong người cô đông cứng lại, cảm giác còn không thể nhấc chân lên nổi. Sinh ra trong một gia tộc mafia, đây là viễn cảnh cô đã sớm từ lâu nghĩ tới. Nhưng kết cục này không phải từ việc thanh lý băng đảng, mà lại đến từ chính người trong nhà. Toàn bộ những gì diễn ra trước mắt, cô không thể vãn hồi được nữa. Tất cả chết rồi, ngay cả Javier...

Everything.

Cô chỉ không nghĩ là, hiện thực này có thể khắc nghiệt đến vậy.

Nhưng cô không khóc nổi, anh ta sẽ giết cô, bây giờ khóc lóc thì có lợi ích gì. Nếu như cô tránh được và lao ra ngoài, cô sẽ tìm được Shingen. Dù cô không chắc anh ta sẽ cứu cô hay nghe theo lệnh anh trai cô.

À không, bây giờ thì không còn nữa.

"KHỐN KIẾP! ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TAO, JAVIER!"

Nếu đây thực sự là những giờ phút cuối cùng, cô không muốn nghe tên mình từ miệng của một kẻ sát nhân.

@Ultimate



mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Rosemond Alberdita

Javier Alberdita

Shingen



Nhà riêng | 2050.07.10

"KHỐN KIẾP! ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TAO, JAVIER!"

Cô nhìn thấy Javier đã ở ngay sau cái ghế. Cô nghĩ rằng mình sẽ chết. Đột nhiên Rosemond thấy ở trần nhà có một con nhện nhảy thẳng xuống đầu Javier, con nhện rơi trúng mặt anh ta khiến viên đạn vốn đáng lẽ phải găm vào giữa đầu cô bị lệch qua một bên. Con nhện bị anh ta dùng tay kia gạt qua, ném thẳng vào đống lửa.

Rosemond đột nhiên có cảm giác như cô vừa nhìn thấy góc nhìn của con nhện, cô có cảm giác cô đã cắn anh trai mình vào giữa trán. Cô lách người qua một bên, khi thấy Javier rút súng chĩa về phía cô lần nữa.

Lần này có 2 con chuột từ trong bếp nhảy ra cắn thẳng vào chân của anh ta. Ba bốn con bướm đêm bay từ phía ngoài vào bu lấy cánh tay của kẻ cầm súng. Javier bắn tới tấp về phía con chuột, Rosemond cảm thấy nhói đau nhẹ như thể cô cũng bị trúng đạn. May mắn thay cơn đau qua nhanh chóng, cô đã chạy được ra phía ngoài. Ngay lúc đó, cô nhìn thấy Shingen đang đi vào. Anh ta nhìn thấy Javier người dính máu với khẩu súng Colt lăm lăm ở bên tay.

"Cậu chủ... có chuyện gì..."

"Giết nó, Shingen."

"Chúng ta có thể nói chuyện."

"Giết nó, Shingen."

"Cậu Javier..."

Javier rút súng chĩa về phía Rosemond.

Nhanh như cắt, Shingen rút súng chĩa về phía Javier.

ĐOÀNG!

Chỉ có một viên đạn kịp thoát ra khỏi nòng súng.

Và Javier là người trúng đạn. Thật sự Shingen không còn cách nào khác, khoảnh khắc quá ngắn ngủi để Shingen có thể kịp nghĩ xem nên đứng về phía ai. Tất cả chỉ là phản xạ, là bản năng sinh tồn trỗi dậy bên trong một gã sát thủ. Viên đạn găm thẳng qua ổ bụng trái của Javier, anh ta ho từng cục máu, ngã xuống trên nền đá trước biệt thự nhà Alberdita. Shingen vội chạy tới chỗ của Javier. Vết đạn bắn, cần được cấp cứu và cầm máu ngay lập tức, nếu không anh ta sẽ chết. Shingen quay sang nhìn Rosemond:

"Tôi ... xin lỗi."

Shingen bước lên thềm nhà, nhìn thấy xác những người nhà Alberdita.

"Cô chủ, cô nên rời khỏi đây."

Choice [Rosemond]
- Rời khỏi đây
- Rời khỏi đây, gọi cảnh sát và xe cứu thương
- Khác

Rosemond unlock Rank 3 với Shingen




 

Kolulu

Member




Rosemond


Shingen



Thời gian: 2050.07.10
Địa điểm: Nhà riêng


Main Quest #3: Night of Terror

Cô không hiểu lắm những gì đang xảy ra, cô có thể nhận ra được những giác quan có sự thay đổi nhất định. Nhưng cô không có thời gian ngưng lại nghĩ, bây giờ cô cần phải tìm cách sống sót.

"Shingen!!"

Lúc anh ta xuất hiện và bắn Javier, cô thấy tim mình giống như vừa ngưng lại, xung quanh toàn mùi máu, những bước chân như thể đi trên băng mỏng. Người thân cuối cùng còn lại trên đời, dù phút trước cô xem anh ta là kẻ giết người, thì Rosemond nhận ra có thể bây giờ cô mới gần kề với hiện thực rằng mình sẽ chỉ còn lại một mình.

Nước mắt cô chực rơi xuống, mọi thứ cũng mờ đi.

Không, yếu đuối như thế để làm gì, dù thế nào đây cuối cùng cũng chỉ là chuyện của một mình cô. Không có ai can dự vào được cả.

"Anh định làm gì, thu dọn tất cả một mình? Nếu anh ta sống thì anh cũng sẽ không có tội. Cùng lắm là đả thương người khác thôi." Cô cắn môi, cứng rắn nói. "Tôi sẽ ở lại đây, chúng ta gọi cứu thương và cảnh sát, tất cả những chuyện này rồi sẽ kết thúc."

Rosemond quay nhìn lại bãi chiến trường trong nhà mình một lượt, trong giây lát cũng thấy tỉnh táo hơn nhiều. Rốt cuộc Shingen vẫn là bảo vệ cô, thế thì lúc này cô có thể sợ gì nữa chứ. Rosemond nhanh chóng kiếm một cái khăn lớn, buộc nó quanh bụng Javier để cầm máu, rồi gọi cho cả cứu thương và cảnh sát.

Điều duy nhất cô không hiểu, tại sao Javier làm điều này. Anh ta không thể chết bây giờ được, anh ta phải sống và cho cô một lí do, sống và tiếp tục trả giá.

Gia tộc này có thể sụp đổ, có thể mất tất cả, Rosemond có thể không thừa kế một đồng nào, cuộc đời sắp tới có thể rất vất vả cũng không sao. Bây giờ không thể thì sẽ không bao giờ nữa.

- Khác. Ở lại và gọi cứu thương cùng cảnh sát.

@Ultimate



mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Rosemond Alberdita

Shingen

Guerro de Luce



Nhà riêng | 2050.07.10


Sau tầm 10 phút thì cảnh sát và xe cứu thương tới. Rosemond nhìn thấy hàng trăm người bao quanh nhà mình. Cảnh sát có, bác sĩ có, nhưng đông nhất vẫn là phóng viên. Cô nghe thấy có dăm ba phóng viên bu lại chỗ cô để hỏi về việc có phải gia tộc Alberdita bị mafia thanh toán, hay nhà của cô có liên hệ gì với mafia không. Tất nhiên cảnh sát đuổi họ đi. Cô nghe cảnh sát nói qua loa gì về việc cha và ông nội của cô không thể qua khỏi, nhưng Javier có thể sẽ sống. Ít nhất là nhờ Rosemond cầm máu cho anh ta trong vài phút quý giá lúc nãy.

Bước tới chỗ cô là thanh tra Guerro de Luce, cảnh sát trưởng đã 7 năm tại thành phố. Ông ta từng tới nhà Alberdita mấy lần. Ông bảo những người nhân viên cảnh sát của mình đưa Shingen đi, để ông ở lại nói chuyện với Rosemond một mình.

"Tôi biết là nhà cô có buôn ma túy, cho vay nặng lãi, và làm các việc dơ bẩn, nhưng đừng lo, tôi cũng ăn tiền của gia tộc cô."

Có người trong ngành chống lưng, Guerro de Luce là một trong những người hậu thuẫn cho nhà Alberdita, thậm chí ông nội của cô coi Guerro như người nhà. Giờ đã có tiền và có chỗ đứng trong ngành cảnh sát rồi thì Guerro nói sẽ lo cho Rosemond, tất nhiên là trong phạm vi cho phép.

"Cô trước hết phải hiểu là sau ngày hôm nay, nhà Alberdita sẽ không còn như trước nữa. Tôi có quyền lực, nhưng cũng không che cả bầu trời. Bên công tố sẽ không buông vụ này, thế nên giải pháp tốt nhất hiện tại mà tôi có thể dành cho cô là ra nước ngoài. Tôi nghe nói Ý, hoặc Đức đều tốt. Tiền của gia đình để lại cho cô, khả năng cao sẽ bị phong tỏa, tôi sẽ cố tuồn cho cô một ít khi cô ở nước ngoài."

Guerro châm một điếu thuốc, hít một hơi dài, nhìn các y tá đặt xác của ông nội và bố của cô và túi xác, anh trai của cô đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng sẽ mất một thời gian cảnh sát mới có thể lấy cung được. Anh ta hiện đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Lời khai của Shingen rất quan trọng do anh ta là người nổ súng, nhưng Rosemond thì có thể nhân cơ hội đám diều hâu đang tìm kẻ hứng mũi chịu sào mà chuồn ngay.

"Nếu ở lại, cô có thể sẽ phải làm chứng chống lại nhà mình, nói chung tôi sẽ để Shingen trả lời câu hỏi của đám công tố. Đây có thể sẽ là một vụ kiện rất dài nên khó nói trước được điều gì. Tôi nghĩ cô nên ra nước ngoài, khi ở nước ngoài một mình, cô ráng tự lo lấy mọi thứ. Tôi sẽ chuẩn bị hộ chiếu giả cho cô."

Choice
- Đồng ý với Guerro và ra nước ngoài
- Khác




 

Kolulu

Member




Rosemond


Shingen


Guerro de Luce



Thời gian: 2050.07.10
Địa điểm: Nhà riêng


Main Quest #3: Night of Terror

Lúc chờ xe cấp cứu và xe cảnh sát tới, cô đã nghĩ đến những gì sẽ xảy ra. Họ sẽ đến đưa bố và ông đi, Shingen cũng đi rồi, tâm trí cô vẽ nên cái quang cảnh ấy với những đường nét kì dị méo mó. Một cô gái trẻ trong một buổi tối mất đi gần như cả gia đình, hẳn trước những kẻ đói thông tin kia sẽ phải bày ra dáng vẻ đáng thương lắm, nhưng cô chỉ thấy tim mình như tro lạnh.

Bố và ông cũng sẽ không có đám tang tử tế nào, cô siết chặt cái nhẫn trên tay mình.

Họ đến với mẹ rồi.

Cô quỳ trên sàn phòng tắm, khóc không thành tiếng, cho tới khi hốc mắt cạn khô, rồi đứng lên trang điểm, bước ra ngoài khi bọn họ tới, như chưa có gì.

Họ đứng đầy trước nhà, máy ảnh liên tục lóe sáng đến nhòe mắt. Một kết cục chóng vánh đến nhường này khiến cô cảm giác như mình đang ở trong một giấc mộng dài.

Nếu mà cô thức dậy, thì mọi chuyện vẫn sẽ như trước đây, phải không?

Không, rồi sẽ có ngày người cầm khẩu súng đó là cô chứ không phải anh ta, ác mộng đó tốt nhất không nên diễn ra.

Đây chính là... thực tại rồi.

Và cô nhất định sẽ ngã xuống.

But not now.

"Tôi không đi. Ở đây có người tôi phải cứu, còn phải chờ Javier tỉnh lại. Nếu là ở đất nước này, kiểu gì tôi cũng sống được."

Trường học có thể không bảo vệ sinh viên của họ, nhưng nếu lỡ như cô có chết cũng không chết ở nơi xa lạ, bây giờ không ai bảo vệ được cô nữa.

Nực cười, từ trước tới giờ đều vậy, cô lẽ ra phải chấp nhận sự thật này sớm hơn mới phải.

"Tôi có thể gặp được Shingen không, ngài Luce?"

Choice: Không đi.

@Ultimate



mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Rosemond Alberdita

Shingen

Guerro de Luce



Nhà riêng | 2050.07.10

"Tôi không đi. Ở đây có người tôi phải cứu, còn phải chờ Javier tỉnh lại. Nếu là ở đất nước này, kiểu gì tôi cũng sống được."

"Dựa trên việc cô vừa suýt chết thì khả năng cao là cô sẽ phải cộng tác với bên công tố nếu muốn được giảm án."

Còn nhà cửa tiền bạc của cô thì tất nhiên chính phủ sẽ giữ hết do chúng là tài sản của những hoạt động phi pháp mà ra. Nếu cô chứng minh được cái gì trong nhà cô không phải từ buôn ma túy và cho vay nặng lãi thì chính phủ sẽ trả lại cho cô. Tức là chả có cái gì cả, đồ đạc trong nhà còn nhiều tuổi hơn cả Rosemond. Guerrro không thích việc cô ở lại trong nước, một phần vì nhà của cô đã mất vị thế, ông ta cũng có thể bị truy tố bất kỳ lúc nào.

"Tôi có thể gặp được Shingen không, ngài Luce?"

"Cậu ta có khả năng sẽ bị bắt để làm chứng chống lại nhà cô, một là cô, hai là Shingen, không còn ai khác cả. Có nhiều người bị vay nặng lãi không ưa gì nhà cô, nên họ muốn cô cũng chịu án."

Nhưng tất nhiên tội lỗi của Rosemond cũng không phải nặng đến mức để đi tù. Cơ bản là xã hội thường không đẩy phụ nữ vào cảnh tù tội, có 90% số phạm nhân là nam giới, chỉ có 10% số phạm nhân là nữ giới. Trừ khi cô trực tiếp giết người, còn không thì việc vào tù của Rosemond là khó. Đối lập lại với cô thì Shingen có khả năng cao sẽ vào nhà đá. Nhưng để cơ hội đó xảy ra thì trừ khi Shingen không chịu bán đứng nhà Alberdita, còn không thì bên công tố hẳn là có nhiều thỏa thuận bùi tai với để gái tóc cam lắng nghe.

"Cô có thể gặp Shingen cùng với công tố viên. Giờ thì tôi sẽ kiếm cho cô một phòng trọ, sau đó cô và Shingen có thể chuẩn bị thỏa thuận nhận tội. Bên công tố sẽ muốn cô nêu hết những tài khoản, những người làm việc cho nhà cô, v..v... Nếu cô khai hết thì cô cũng chuẩn bị vào chương trình bảo vệ nhân chứng là vừa. "

Lúc này có vài người bước tới chỗ ngài Guerro, nói với ông rằng có dấu vết chuột cắn ở chân của Javier. Chuột thường không chủ động cắn người như vậy.

"Cô còn quên không nói gì không, không thì cô thể về nghỉ, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp công tố viên và Shingen."

Choice:
- Nói về việc côn trùng và chuột tấn công Javier
- Nói là không còn gì
- Khác




 

Kolulu

Member




Rosemond


Shingen


Guerro de Luce



Thời gian: 2050.07.10
Địa điểm: Nhà riêng


Main Quest #3: Night of Terror

"Được, vậy tôi sẽ chuẩn bị tất cả những chuyện đó."

Rosemond bình tĩnh nói, chương trình bảo vệ nhân chứng hay gì đi nữa thì cô cũng sẽ không lùi lại. So với những thứ đã diễn ra vào hôm nay, cô không hề cảm thấy phiền hà hay sợ hãi. Có những câu chuyện sẽ không bao giờ ổn nếu không khiến cho nó kết thúc.

"Cô còn quên không nói gì không, không thì cô thể về nghỉ, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp công tố viên và Shingen."

"À, có đấy, vui lòng tìm cho tôi một số người có uy tín trong lĩnh vực tâm thần học tới đây."

Tất nhiên cô không nghĩ những gì xảy ra sẽ liên quan nhiều lắm tới tâm thần học, cô không có bất kì bất ổn tâm lí nào cho tới hiện tại. Rosemond vốn có những bức tường rất cao để ngăn chặn những điều này. Cuộc đời này có thể rất tàn bạo, nhưng cô vẫn muốn có thể hồi đáp lại nó theo cách mềm mỏng nhất, dù có phải đốt cháy cả sinh lực. Thế nên, tinh thần phải vững vàng.

"Các người có thể không tin điều này nhưng..."

Rosemond nói ngắn gọn là chuột đúng là đã cắn Javier, ngoài ra còn một số loài khác. Chúng ùa vào tấn công Javier như là để bảo vệ cô, nếu không thì chắc cô đã chết rồi.

"Mọi câu chuyện liên quan tới việc tôi tưởng tượng ra mấy thứ này để tạo dựng gì đó, tôi xin phép không hợp tác. Tôi cũng không rõ vì sao lại có chuyện đó xảy ra, nhưng tin hay không là lựa chọn của các vị. Tôi sẽ đấu tranh tới cùng để mấy người hiểu rõ rằng thằng anh khốn kiếp của tôi mới là người giết bố và ông tôi."

- Nói về việc côn trùng và chuột tấn công Javier

@Ultimate



mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Rosemond Alberdita

Javier Alberdita

Shingen Nouzen

Guerro de Luce

Wong



Nhà riêng | 2050.07.10

"Được, vậy tôi sẽ chuẩn bị tất cả những chuyện đó."

"Miễn là cô để tôi ra khỏi câu chuyện của cô."

Guerro gắt lại. Chỉ có 2 cách để thoát khỏi cuộc sống của một gangster, trong nhà xác hoặc tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng. Có vẻ Rosemond đã chọn cách thứ hai, tạm thời người của chính phủ sẽ để cô nghỉ một phòng trọ nào đó trong vài tuần, để cô bắt đầu thảo luận với bên công tố về một thỏa thuận nhận tội. Nói chung bên công tố sẽ lo cái này. Guerro sẽ không nói thêm nữa.

"Mọi câu chuyện liên quan tới việc tôi tưởng tượng ra mấy thứ này để tạo dựng gì đó, tôi xin phép không hợp tác. Tôi cũng không rõ vì sao lại có chuyện đó xảy ra, nhưng tin hay không là lựa chọn của các vị. Tôi sẽ đấu tranh tới cùng để mấy người hiểu rõ rằng thằng anh khốn kiếp của tôi mới là người giết bố và ông tôi."

"Hm... trước đây ở đồn cảnh sát có một người của WNC từng liên hệ nói cảnh sát nếu gặp chuyện gì có tính chất... siêu nhiên thì liên hệ với họ."

WNC là World Net Commission, tổ chức kiểu như interpol nhưng chuyên về tội phạm xuyên biên giới. Guerro nói sẽ tìm một ai đó ở WNC liên hệ về chuyện này. Chuyên gia về tâm thần học không rõ có ai nhưng WNC hẳn sẽ quan tâm tới chuyện này. Rosemond được đưa lên xe cảnh sát, họ đưa cô tới một nhà trọ ở gần đồn cảnh sát. Cô sẽ được nghỉ ở đây tới đầu giờ chiều ngày mai, tắm rửa, ăn uống và chuẩn bị. Gái tóc cam đặt lưng lên giường, nhắm mắt sau một ngày dài.

Ngày hôm sau, tầm đầu giờ chiều sau bữa trưa thì cảnh sát mang cho cô mấy bộ đồ của cô ở nhà (sau khi đã kiểm tra). Họ đưa cô vào một phòng kín, giống một phòng thẩm vấn. Ở trong đó, cô thấy Shingen bị còng vào bàn. Đối diện cô là một người nữa, có vẻ là người của bên công tố.

"Tôi là công tố viên Wong. Trước hết tôi sẽ nói qua về thỏa thuận. Đầu tiên để đổi lại việc không bị truy tố, cô sẽ cộng tác với chính phủ và thông báo cho chúng tôi ai là người gangster của nhà Alberdita. Chúng tôi sẽ ân xá cho coo và giảm án cho cậu Shingen Nouzen, dù thế nào thì cậu ta cũng từng tham gia vào những hoạt động phạm pháp của nhà cô, chúng tôi có thể giảm án cho cậu ta xuống còn 5 năm. "

Wong lấy ra vài tấm ảnh, Carneliane nhận ra tất cả những gã này đều là người của nhà Alberdita. Gangster từng tới nhà cô vài lần, bên công tố chỉ cần có lời khai của Rosemond, cả đế chế của nhà Alberdita sẽ sụp đổ. Nhà của cô giờ như rắn mất đầu, nhưng nếu giờ cả phần thân cũng không còn sẽ không thể vực dậy được.


"Đây có phải là người nhà Alberdita không? Cô yên tâm, sau khi cô tố cáo bọn họ, chúng tôi sẽ cho người đưa cô vào chương trình bảo vệ nhân chứng."

Choice 1
- Thỏa luận lại với bên công tố
- Chấp nhận thỏa thuận với bên công tố

Choice 2
- Khai toàn bộ những ai là người của nhà Alberdita, trừ Guerro
- Khai toàn bộ những ai là người của nhà Alberdita, kể cả Guerro
- Khác




 
Top