Soldari War

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Sundial Island
The Erdtree
286af161f8f7.png
DESCRIPTION
Điểm tập kết của toàn quân của Louis. Hiện tại lực lượng người Soldari chống đối Louis đang ở đây để chuẩn bị tấn công. Số Battle còn lại: 1
  • Trận đánh với Rykker
  • Trận đánh với Wolfgang
  • Trận đánh với Hoederer
Rykker
40988d092783.png
HP
700 x N
COUNTDOWN
1
ATTACK
40
EFFECT
Đòn đánh của Rykker sẽ hồi cho Rykker 40 Hp nếu kẻ địch không có Shield. Rykker chỉ đánh 1 Target và là người nhiều Hp nhất.
Wolfgang
de311f1860d3.png
HP
600 x N
COUNTDOWN
1
ATTACK
28
EFFECT
Cleave. Khi Wolfgang bị hạ, phá hủy 1 Dice ngẫu nhiên của kẻ địch.
Hoederer
cec1894e5f48.png
HP
650 x N
COUNTDOWN
2
ATTACK
52
EFFECT
Cleave. Nếu kẻ địch được hồi máu trước khi bị trúng đòn, Hoederer sẽ nhận 50 Damage.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 12


Lực lượng quân số là hai bên là xấp xỉ nhau. Ngoài ra có một trận bão cát đang nổi lên giữa doanh trại của địch giúp bọn họ dễ dàng tấn công và tập kích lúc này. Balmung tập hợp mọi người lại, thảo luận về kế hoạch tấn công một lần cuối.


Balmung Nilberg
Nhóm chúng ta sẽ đột kích thẳng vào chính diện. Tấn công kẻ địch.


Heismay
Binh lính của Louis được chia làm 3 hướng bảo vệ chính, của Wolfgang, Hoederer và Rykker. Chúng ta sẽ chia làm 3 hướng cùng tấn công. Tôi nhớ Wolfgang là cánh yếu nhất. Hoederer và Rykker thì nguy hiểm hơn.


Heismay mở bản đồ khu rừng cho mọi người xem. Bọn chúng tập kết ở một đoạn ngã ba sông. Nên doanh trại của bọn chúng bị chia làm ba và Louis nằm ở chính giữa. Họ sẽ đánh vào từ cả ba hướng, một khi một cánh bị vỡ thì họ sẽ tràn vào trong.


Ryuk Kyozen
Ngoài ra còn Guren làm phản, chúng ta nên xử hắn luôn không?


Balmung ngừng lại một lát.


Balmung Nilberg
Tôi sẽ giao chiến trực tiếp với Guren. Ưu tiên của mọi người vẫn là cứu người.



Choice [8 player, mỗi player sẽ chọn một Boss để giao chiến - Aine, Althea, Lucca, Dominica, Genevieve, Raphael, Levana, Vivienne]
- Giao chiến với Rykker
- Giao chiến với Wolfgang
- Giao chiến với Hoederer
- Giao chiến với Guren


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 12


Giữa đống khói lửa, nhóm của Levana, Vivienne, Althea, Raphael và Lucca đột kích thủng hàng phòng ngự của phe địch. Quân của Wolfgang và Rykker bị đánh bật ra. Lực lượng lính tinh nhuệ của Louis vẫn còn ở chính diện bảo vệ hắn ta, nhưng với nhiệm vụ giải cứu mọi người thì thế này là đủ. Đánh toang một cánh là họ đã cứu kịp những người ở đây rồi. Trước mắt của nhóm Levana và Vivienne là Ima và Kurara. Trước mắt của Althea, Lucca và Raphael là Jon và Senya. Cả hai nhóm cùng hội quân với nhau ở chính giữa doanh trại địch, nơi chiến sự xảy ra ác liệt nhất.


Jon River
Althea!


Jon ôm chặt lấy Althea khi cô tới giải cứu cho anh trai mình. Jon gần như lao tới ngay khi được cắt dây trói. Anh ôm chặt lấy em gái mình. Mạnh đến mức Althea cảm thấy hai vai đau nhói. Một tiếng thở dài nhẹ thoát khỏi môi anh. Nhẹ nhõm. Biết ơn. Và có lẽ còn có chút tự hào khi biết rằng Althea đã tới.


Kurara Oosuzuki
Viện binh của Louis sắp vây chặt tới chỗ này rồi. Rút lui ra phía ngoài đi!


Kurara vừa dứt lời. Tiếng tù và từ xa đã vang lên. Trên sườn đồi phía bắc, hàng loạt những hàng đuốc bắt đầu xuất hiện. Quân tiếp viện của Louis đang kéo tới. Nhưng giữa lúc tất cả chuẩn bị rút lui. Ima vẫn đứng yên, cúi xuống nhặt những vũ khí còn sót lại trên mặt đất. Thái độ của cậu ta hết sức bình thản. Trên tay Ima là một khẩu súng, một thanh kiếm ngắn và một lọ Mực.


Ima Tsukumo
Tại sao 4 người lại quay lại? Không phải theo luật thám hiểm thì nên tiếp tục làm nhiệm vụ sao? Bỏ mặc đồng đội thì tốt hơn?


Jon River
Thành viên của đoàn thám hiểm không bỏ nhau đâu, Ima.



Một câu nói đơn giản. Đôi đồng tử Ima khẽ co lại. Không ai kịp phản ứng. Không ai kịp nhận ra điều gì. Ima chĩa khẩu súng lên.

ĐOÀNG!

Tiếng nổ vang lên giữa doanh trại. Jon khựng lại. Ánh mắt anh mở lớn. Máu từ ngực phun ra thành một dải đỏ sẫm. Cơ thể chàng trai lảo đảo, gục xuống ngay trước mắt Althea.


Ima Tsukumo
Vậy tại sao bọn mày lại bỏ em gái của tao lại?


Ima nhìn về phía Raphael.


Ima Tsukumo
Khi tao giết Okita, tao hy vọng mày sẽ hiểu cảm giác của tao, Raphael.


Ima nhìn về phía Althea, như muốn ghim hình ảnh cảm xúc của Althea về cái chết của Jon, như để thỏa mãn. Tiếc rằng Ima không thể nhìn thấy cảm xúc của Raphael khi Okita chết.

Jon khó khăn ngẩng đầu nhìn em gái, máu từ ngực anh chàng không ngừng tuôn ra. Viên đạn găm thẳng vào tim Jon. Môi anh run lên như muốn nói điều gì đó, có lẽ là xin lỗi, hoặc là lời tạm biệt, hoặc chỉ là gọi tên Althea một lần nữa.

Nhưng cuối cùng... Không có âm thanh nào phát ra. Bàn tay Jon chậm rãi nắm lấy tay Althea. Siết nhẹ.

Rồi buông xuống.

Jon River đã chết


Ima Tsukumo
Tao hy vọng mày sẽ cảm thấy đau khổ, Althea.


Ima Tsukumo
Còn Levana và Vivienne nữa... Còn cậu có thể đi, Lucca.


Althea và Raphael unlock Rank 1 với Ima Tsukumo

Choice
- Đánh với Ima (Nếu đánh với Ima, quân của Louis sẽ đuổi kịp và phải đánh 2 battle)
- Bỏ chạy (Không cần phải đánh với Ima)
- Khác

Note: Lucca có thể không cần đánh trận này và Lucca sẽ không bị nhắm tới bởi Ima.


 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Đảo | Day 12

Máu đỏ chảy qua kẽ tay, nổi bật trên làn da trắng muốt của Althea.

Cô gái nhỏ quỳ gối bên cạnh anh trai mình. Chàng trai cao lớn, là kiểu người nhiệt tình một cách ồn ào, luôn luôn chở che cho những đứa em nhỏ của anh ấy ở trại trẻ mồ côi. Giờ đây, anh nằm im, bất động, mi mắt nhắm hờ như đang ngủ. Nhưng Althea biết, chúng sẽ không còn mở ra lần nào nữa.

Đây không phải lần đầu tiên cô bé nhìn thấy người chết....

Althea là một con người nhạy cảm. Có lẽ em đã sớm biết cái nhìn mà Ima dành cho anh Jon khi hai người nói chuyện có gì đó khác lạ. Có lẽ em nên cảnh báo. Hoặc làm gì đó. Nhưng cũng có thể mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh, và em hoàn toàn chẳng biết gì.

Em chẳng biết gì cả.

Thuyền phó của em, người hứa cùng em đi khám phá những vùng đất mới trong một tương lai xa xôi, đã nằm lại nơi đất liền và chưa bao giờ được đặt chân lên cái boong tàu tưởng tượng của họ. Althea cho rằng lúc này hẳn là em nên khóc, hoặc là đau khổ cùng cực như lời Ima nói, hoặc là phát điên hay cái gì đấy tương tự...

...Đúng không nhỉ?

Cô gái nhỏ đáp lại cái siết tay của Jon bằng một cái siết tay nhẹ nhàng. Tay trái, em lưu luyến giữ lấy những ngón tay anh trong lòng bàn tay mình thêm một lúc nữa, níu kéo lại chút hơi ấm nơi anh khi còn tại thế. Tay phải, em chậm rãi đưa lên ngang tầm mắt anh, rồi cẩn thận hạ xuống, vuốt nhẹ, những sợi mi đâm vào lòng bàn tay em ngứa ngáy.

"Chúc anh ngủ ngon."

Giữa chiến trường, người ta thấy Althea cúi người, thì thầm gì đó vào tai Jon, rồi thành kính đặt lên trán anh một nụ hôn đưa tiễn. Đương lúc có lẽ mọi người còn tưởng rằng màn đưa tang đột ngột này sẽ còn kéo dài lâu hơn thế, thì cô gái nhỏ đã buông tay anh. Chớp mắt một cái đã tháo bình mực và cây súng bên hông anh xuống, chĩa thẳng về phía Ima.

"Lina, em ấy thật đáng yêu biết bao. Chắc chắn con bé sẽ có một vị trí bên cạnh Chúa ở trên thiên đàng."

Đôi mắt trong suốt Althea dường như không có đau buồn hay giận dữ. Kể cả giọng điệu khi nói chuyện cũng rất đỗi nhẹ nhàng, hầu như không có sự thay đổi tông giọng so với cách em nói chuyện mọi ngày. Thậm chí khóe môi còn cong nhẹ lên thành một nụ cười.

"Tao không đau khổ, Ima ạ. Người duy nhất đau khổ ở đây chỉ có mình mày thôi."

"Vì tao sẽ cho mày một vé đi thẳng xuống địa ngục."

ĐOÀNG!


...Nhưng lại là lần đầu tiên cô cảm thấy muốn giết người.

Choice:
- Loot bình mực + súng của Jon
- Đánh với Ima


@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 12


Cánh quân cuối cùng của Louis bị đập tan, cả Hoederer cũng bị các nhà thám hiểm đánh bại. Phòng tuyến ngoài của kẻ địch bị đánh tan tác, và bọn chúng đang phải lui về phía trong cố thủ. Balmung, Vale và Ryuk dẫn đầu đoàn sử dụng ma thuật công phá vào cánh cửa doanh trại của kẻ địch. Dominica, Genevieve và Aine có dịp nghỉ ngơi khoảng chục phút trước khi quay trở lại trận chiến. Họ tạm dừng chân ở dưới gốc cây thông bị đốn đổ, để nghỉ ngơi một chút trước khi quay trở lại trận chiến. Cả ba thấy những người bị thương được đưa ra, và cả những cái xác. Aine và Genevieve nhìn thấy xác của Sophie, của Edwin giữa bãi chiến trường. Đúng lúc này, một tiếng gọi từ trong bụi rậm phát ra.


Guren Jemiriah
... Ba người... lại đây... Tôi bị Balmung đánh bị thương, nhưng mà thoát kịp...


Việc Guren phản bội đoàn thám hiểm chắc ai cũng biết rồi. Trong trận đánh vừa rồi, Balmung đã đánh cho Guren thừa sống thiếu chết, nhưng hắn vẫn trốn kịp vào trong rừng. Giờ đội quân của Louis đã bị những người lính Soldari gõ tới tận cửa nhà, Guren nhận ra đã không còn đường thoát nữa.


Guren Jemiriah
... Tôi biết một lối đột kích từ phía sau, giúp đánh bại Louis ...


Guren Jemiriah
Nếu 3 người nói đỡ cho tôi, với Balmung... Tôi có thể chỉ cho 3 người... Làm ơn, hãy nói với Balmung là tôi chỉ làm gián điệp, trà trộn vào đội quân của Louis.


Một khi đã phản bội đoàn thám hiểm, chắc chắn Guren sẽ bị xử tử nếu bị bắt. Nhưng nếu Aine, Dominica nói đỡ với Balmung, có lẽ Guren sẽ giữ được cái đầu trên cổ. Guren nhìn về phía cả ba người.


Choice [Dominica, Aine, Genevieve]
- Đồng ý sẽ nói đỡ cho Guren và yêu cầu Guren nói cách để tập kích Louis từ phía sau.
- Từ chối. Chuẩn bị tấn công Louis trực diện.
- Nói đỡ cho Guren, nhưng vẫn tấn công Louis trực diện.
- Xử tử Guren ngay tại chỗ.
- Khác


 
Last edited:

Julie Waston

Active member






Raphael Stark



CHARACTER PROFILE


Soldari War

[Ngày thứ ?]








Mọi việc trước mắt diễn ra nhanh đến mức Raphael không kịp phản ứng lại. John River ngã xuống sau tiếng súng chát chúa, và ra đi trong vòng tay của Althea. Anh không chết vì kẻ địch, mà vì sự phản bội đến từ chính đồng đội của mình. Tên sát nhân vẫn luyên thuyên sau, không hề có chút gì tỏ ra hối lỗi khi đã giết chết John và cả Okita- như lúc nãy hắn vừa thừa nhận. Cố kiềm chế cơn giận của bản thân, Raphael siết chặt quai hàm, gằn từng chữ qua kẽ răng.

"Okita đã cản em mày lại đấy. Có bao giờ mày hối hận vì đã giết Okita chưa nhỉ?"

Lấy ra bình mực từ trong túi trong của áo choàng, Raphael thở hắt ra một hơi.

"Sẵn sàng trả giá chưa, Ima?"


@Ultimate
@Iceheart

 

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: ? - Location: Soldari War

Lina là người tự ý rời khỏi đoàn, không phải bị bỏ lại. Mới đầu Levana muốn nói điều đó với Ima, nhưng sau khi biết được hắn là người giết Okita, có thể giết luôn cả Larwyl thì tóc hồng không muốn nói chuyện với người điên. Song, cô cũng không thể bỏ Raphael lại một mình.

Đối đầu với Ima

@Julie Waston
 

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Soldari War || Day 12

Lucca nhìn cảnh diễn ra trước mặt, mắt không chớp, giống như thể đang xem dự báo thời tiết. Hoặc có lẽ vì nó lặp lại nhiều rồi, như một thước phim kinh dị được thay đổi diễn viên, nên gã thấy nó bình thường.

"..."

Nói thật lòng thì, gã vốn dĩ nên cảm thấy giận dữ và tham gia vào cuộc sống mái với Ima cùng những người khác, dù sao công sức gã bỏ ra, bằng cái mỏ hỗn của gã hay là bằng chính vũ lực, chỉ để bảo toàn tính mạng cho từng người một dầu đấy chẳng phải là nghĩa vụ của gã cứ thế đổ sông đổ biển qua từng ngày một.

Nhưng sau đấy, thì sao?

Mục đích ban đầu khi đến đây đâu, gã không thấy, đúng hơn là chưa. Kể có sau trận này, rồi trận nữa, thêm một trận khác nữa, gã còn ở đây và thấy được, làm được cái mục đích đó, cũng không chắc chắn được rằng những người dân Shodo khác có thể tiếp tục sống khi bước qua tuổi hai mươi tư. Nào có ai đứng ra làm chứng khi tất cả đều một đi không trở về.

Gã khẽ tặc lưỡi, có chút buồn cười hơn là nổi điên. Không ngờ bản thân gã, làm cái bộ dạng vô tư ngần ấy năm, đi bấy nhiêu bước như thế rồi cũng vẫn sẽ có cái bộ dạng đầy hoài nghi như ngày hôm nay.

Không khuyên, không cản, cuối cùng chỉ đưa hai tay lên và lùi lại.

Gã không tham gia, không phải vì hèn, mà để đảm bảo bọn họ còn sống để đến được Tháp đồng hồ, phá hủy nó rồi trở về, chứng kiến điều mà những người đi trước chưa kịp thấy.


▶ Khác: Dẫn dụ/Đánh lạc hướng quân của Louis (?) đi hướng khác nếu bị đuổi kịp.

 

ryanclow

Active member

Aine Hubert


Gurene Jemiriah


CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Ngày 12




Sức nóng từ máu tanh và sự căng thẳng của cuộc chiến đang cháy hừng hực bên trong người nó như bị dội một gáo nước mà dập tắt khi gặp lại gương mặt thân quen của cô đội phó đã cùng vào sinh ra tử hơn mười ngày nay. Nhưng lần này gương mặt đó không phải đang lo lắng trước trách nhiệm, cũng không phải đang tập trung suy nghĩ mà chỉ đông cứng trong cái giá lạnh vĩnh hằng.

Tại sao người chết không là thằng khốn này?

Ý nghĩ đó lan đi như một thứ nọc độc khi nó run rẩy siết tay vào báng súng khi chĩa lên, bên tai vẫn ong ong những lời phân bua về "lợi ích".

"Mày nghĩ chỉ có Balmung có thể xử mày thôi à? Phun ra lối đi đó nếu mày không muốn có thêm cái lỗ trên đầu."

- Khác: Uy hiếp Guren.​












 
Top