Rừng cây

Julie Waston

Active member






Raphael Stark



CHARACTER PROFILE


Rừng cây

[Ngày thứ 9]








Nhìn cô gái nhỏ đang luyên thuyên trước mặt, Raphael không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc vàng óng kia, nhẹ nhàng xoa mấy cái. Dáng vẻ của cô khiến cậu nhớ đến mấy đứa em nhỏ ở trại trẻ mồ côi, nhìn đáng yêu vô cùng.

"Úi. Tôi xin lỗi."

Khẽ hắng giọng, Raphael liếc nhìn lên mấy vòm cây xanh xanh. Đôi lúc cậu không kiềm được khi thấy những thứ nho nhỏ dễ thương trước mặt. Mà nhìn Okita thì chắc là cô không phải là người thích được người khác kêu là dễ thương rồi. Đợi một lúc, Raphael mới quay sang phía Okita, nói chuyện như kiểu không có gì vừa xảy ra.

"Sau khi hoàn thành chuyến thám hiểm, cậu có nguyện vọng gì không? Tôi thì muốn trở về mở một nhà hàng, nấu thật nhiều món ngon cho mọi người thưởng thức."


@Ultimate

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Day 4


Okita Shinmugi
Hừm, không biết nữa.


Okita thấy Raphael xoa nhẹ tóc mình thì cũng để cậu xoa một cái trước khi ngồi ngả ra phía sau, tựa lưng vào gốc cây. Giờ bảo nghĩ xem tương lai làm gì thì cũng khó, còn một năm để sống mà giờ hỏi làm gì với 50 năm còn lại cũng chẳng biết được.


Okita Shinmugi
Tôi muốn mở một võ đường, dạy kiếm katana.


Cô gái là người cuối cùng của dòng họ Shinmugi rồi. Kiếm thuật của dòng họ cô sẽ mai một theo thời gian. Thời buổi này người ta cũng chuộng cầm súng hơn là cầm gươm. Ra đường có giỏi võ nghệ tới đâu mà xui rủi dính một viên đạn chắc cũng nằm ngửa hết.


Okita Shinmugi
Thôi nói trước xui lắm. Tôi đi ngủ đây.


Okita ưỡn người thẳng dậy, vươn vai, chui vào túi ngủ của cô.


Okita Shinmugi
Ngủ ngon.


Raphael unlock Rank 3 với Okita Shinmugi.


 
Last edited:
Top