Police Station

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Police Station
▶ Police Station
7pjcq5wbrj7.jpg
DESCRIPTION
Police Station
INSPECTABLE ITEM
Đồn cảnh sát
Quầy lễ tân
Phòng tạm giam
Máy tính
Quầy đưa thư
Phòng để tang chứng
Xe cảnh sát
Phòng để vũ khí
Tủ để tài liệu
▶ Floor Plan
4jdcv8k98a4.jpg
DESCRIPTION
Floor Plan
INSPECTABLE ITEM
FLOOR PLAN (không thể Inspect)





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
REVAN KUUKYO
Sở cảnh sát Kushiro


Chiều tối ngày 15, một bộ Gram Suit vượt không phận Nhật Bản. Bộ giáp bay thẳng tới chỗ đồn cảnh sát Kushiro ngay khi được ra nhận được thông báo cho phép nhập cảnh qua màn hình Gram Suit. Tất cả những điều tra viên thuộc liên minh East Alliance đều được phép điều tra xuyên biên giới và quyền tiếp cận thông tin của những cuộc điều tra. Bộ giáp hạ cánh ở trước đồn cảnh sát. Cảnh sát Nhật ra dấu chào và bắt tay người mới tới. Revan Kuukyo, điều tra viên đến từ tập đoàn GRAM. Người giỏi nhất trong những người giỏi. The cream of the crop. Bộ giáp lóe lên tia sáng từ sau lưng, thông báo đã hạ cánh an toàn.


Revan Kuukyo
Các vị đã tìm được gì dưới cống ngầm rồi?


Bộ giáp Archon của tập đoàn Gram Suit phát ra tia sáng từ mắt mỗi khí Revan cất lời. Không cần giới thiệu và chào hỏi. Revan là ví dụ sống cho câu nói làm việc tới khi bạn không cần giới thiệu bản thân nữa. Khi nói hết câu, chàng trai hạ bộ giáp mặt xuống, bắt lấy tay người cảnh sát mang tên Takagi Akai.


Takagi Akai
Có dấu chân dưới đó, giờ Nagito Komaeda đó có thể ở bất kỳ đâu trong thành phố này. Cống ngầm đó…


Revan Kuukyo
Có vết bùn và đất chứ? Vết giày? Hắn đi size 40.


Revan mở tài liệu về tất cả những học viên của Mittelos, dừng lại ở hồ sơ của Nagito Komaeda, ấn nút gửi cho sở cảnh sát Kushiro. Cảnh sát mở tài liệu và để máy tính tự kiểm tra những dấu giày size 40 ở hiện trường. Có khoảng 4 đến 5 cái. Mỗi cái một hướng khác nhau.


Takagi Akai
Có bùn đất nhưng nhiều dấu giày lắm, hôm qua mới bảo trì đường ống.


Revan lướt qua màn hình để xem những dấu giày. Vết bùn đất và đo độ lún, tất cả đã được cảnh sát thu thập đầy đủ. Anh ta giơ tờ giấy kiểm tra độ lún của mặt giày với lớp bùn ở dưới đường cống.


Revan Kuukyo
Khả năng là vết này.


Takagi Akai
Hử, nó là size 42 mà?


Revan Kuukyo
Hắn đi giày to hơn chân, để đánh lừa. Nhìn độ sâu của giày lún vào bùn đất ở phần giữa của giày nhiều hơn mép giày.


Takagi gật gù hiểu ý. Chân nhỏ đi giày to. Trong đầu Takagi chắc đang tự hỏi nếu chân to đi giày nhỏ thì Revan liệu có biết không.


Revan Kuukyo
Các vị có danh sách tình nghi ai đưa thẻ cho hắn chưa?


Takagi Akai
Tìm ra rồi mà không hỏi được vì…


Revan Kuukyo
Các xác cháy đen bị chặt ra là của người đó?


Takagi gật đầu, hai tay ấn nút gửi tài liệu về cái xác đen cho Revan. Lúc này thì cô gái cảnh sát quay lại.


Ueno Naraka
Báo cáo sếp, đã phong tỏa các cầu ra vào thành phố. Giờ ai ra khỏi Kushiro theo đường bộ thì chúng ta sẽ biết ngay.


Takagi Akai
Tốt lắm, báo cho các hãng hàng không và phát lệnh truy nã đi.


Revan Kuukyo
Đây là thành phố cảng, đường thủy thì sao?


Takagi Akai
Không được, cảng nhập khẩu này mà dừng 1 ngày là mất cả tỉ yên. Phải thông báo tới ủy ban công đoàn, tới ...


Revan gật đầu, biết cái gì làm được và không làm được, nhưng chàng trai mở thông tin người nhân viên ga tàu bị giết, đốt xác, chặt ra để nhét vào bình NHC. Thông tin tài khoản ngân hàng, địa chỉ nhà và người quen, Revan ghi tất cả lại vào Gram Suit của mình.


Revan Kuukyo
Phiền các vị giữ liên lạc, tôi sẽ tới nhà của nghi phạm đã cho hắn thẻ vào khoang điều khiển tàu.


Ueno Naraka
Có lý do gì gã Nagito này được quan tâm đặc biệt vậy?


Revan Kuukyo
Ân oán cá nhân.


Revan khởi động bộ Gram Suit và bay vọt đi trên bầu trời.


 

Ultimate

Administrator
Staff member
NAGITO KOMAEDA
Somewhere in Kushiro


Cái đầu tóc trắng ngó lên khỏi một con hẻm khi thấy xe cảnh sát đi trên đường, vừa đi vừa cầm một tấm hình dò hỏi người dân. Nagito mở điện thoại, hình ảnh Priestess hiện ra. Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong thoáng chốc trước màn hình điện thoại, mái tóc trắng vẫn rối như tổ cú. Tin truy nã của cậu bắt đầu được phát ra nhưng chả ai để ý người khác ở trong cái xã hội này. Bằng chứng là cậu vừa đi qua đường có cả chục người mà chẳng ai thèm liếc mắt nhìn mặt chàng trai tóc trắng nữa. Chiếc điện thoại mở định vị của Nagito báo cho cậu rằng còn khoảng 5 phút đi bộ nữa là cậu tới nơi.


Nagito Komaeda
Tình hình cảnh sát sao rồi?


Priestess
Phong toả hết cầu ra vào thành phố, sân bay càng chết. Cảng là lựa chọn duy nhất.


Nagito Komaeda
Cứ tưởng là được mấy chục ngày nhưng họ nhanh thật đấy. Đám kouhai của tôi thông minh phết.


Priestess
Không nhanh bằng cậu lúc kéo cái xác từ toa hai qua toa một, ấn cho toa tàu tách ra đâu. Mà lần sau làm ơn đừng bảo tôi phải ra câu đố cho bọn nó kéo hành lí ra, ra câu đố có hai đáp án để giả vờ nổi giận còn ghép toa, tắt đèn… ? Sao cậu không đốt bọn kouhai của cậu luôn đi? Rách việc. Tôi bị bọn nó chửi như con...


Nagito Komaeda
Giờ tôi hiểu vì sao đám Kouhai nổi nóng với cô rồi. Nín giùm. Đố cô biết cái gì mong manh tới mức bị vỡ ngay khi ta nói ra?


Priestess
....


Nagito Komaeda
Chính xác.



Nagito tắt màn hình điện thoại. Cậu dừng chân trước một ngăn tủ đựng đồ ở cửa hàng tiện lợi. Chàng trai lấy chìa khóa trong túi quần để mở một ngăn tủ. Ở Nhật Bản, các cửa hàng tiên lợi có thể nhận đồ giúp bạn và Nagito đã đăng ký một tủ lấy đồ ở đây. Một lá thư có hình biểu tượng của Enigma nằm gọn trong tay của chàng trai. Tóc trắng đeo một cái khẩu trang, tiến tới chỗ một bưu điện gần đó. Chỉ có 1 bưu tá duy nhất, một ông già đã gần 70 tuổi, có lẽ ông chú cũng là thế hệ cuối cùng nhìn thấy một cái hòm thư ở khắp Nhật Bản này. Nagito tiến tới chỗ người bưu tá, cười tươi, hàm răng cậu nhe ra.


Nagito Komaeda
Tôi cần gửi một bức thư. Tới khách sạn Tsuruga.


 
Top