[Paris] Vineyard

Ultimate

Administrator
Staff member


Mayah Valrel

Eden Schnee

Virgil Raythean




Vineyard | 2050.07.15

"Vậy lấy cái này đi..."

Eden đem ra quầy thanh toán. Cô nàng thấy anh chàng dừng trước gian hàng điện thoại và mua thêm vài cái điện thoại trả trước. Loại điện thoại chuyên dùng cho mấy hoạt động phi pháp, có sim card riêng và chỉ dùng được cho tính năng nghe gọi, nhắn tin cơ bản - Burner phone. Gọi xong thì quăng điện thoại đi, giá chỉ khoảng 10-12 euro 1 cái. Ở Pháp loại này bán khá chạy, dùng cho những ông chồng thích của lạ và các bà vợ thích qua nhà hàng xóm khi chồng mình đi vắng. Eden thì mua để phòng khi có việc cần.

"Có khi mua vài cái, phòng khi cần. Hm, ước mơ hả? Tôi cũng muốn đi giúp người khác, thấy mình vui khi có thể giúp người. Ông chú bảo tôi nên trở thành người tập hợp Key of Twilight."

Chàng trai nghĩ ước mơ của mình là có thể cứu chữa người khác. Tới giờ vẫn thế. Eden thích làm gì đó để giúp người khác. Ông chú nói là nếu phải chọn 1 người tập hợp đủ 108 sức mạnh của Dothacker kích hoạt Key of Twilight, thì ổng sẽ chọn Eden Schnee. Với một người trầm cảm vì không thể giúp người khác, thì Eden là người nên được giao trọng trách này. Quay trở lại câu hỏi, Eden nghĩ hồi lâu khi trả lời cô gái nhỏ.

"Nếu không phải đi cứu người, thì tôi thích chơi game online. Tôi rất thích chơi The World. Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi, thật sự nghỉ ngơi thay vì làm việc nhiều tới mức có ngày nghỉ thì không biết phải làm gì nữa."

Anh giải thích những gì mà chàng trai muốn nói với cô. Học y rất mệt, có những lúc có thời gian rảnh nhưng bạn quá bận tới mức không biết thế nào là giải trí đích thực nữa. Nhưng khi log in vào The World thì anh có thể để lại đằng sau tất cả chuyện đó. Sức mạnh này giống như một món quà, nhưng lại là gánh nặng với cậu. Chàng trai thở dài, khẽ cười nhẹ với Mayah. Nếu như suốt ngày phải đi cứu chữa người khác thì cái túi thuốc mang tên Eden Schnee đã rỗng tuếch từ bao giờ.

"Chơi game đối với tôi như một sự giải thoát."

Mayah unlock Rank 5 với Eden Schnee.


 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Eden Schnee


2050 || Safehouse

"Ông chú bảo tôi nên trở thành người tập hợp Key of Twilight."

Khóe môi Mayah vô thức cong lên khi nghe Eden kể. Anh chàng này quả là có hào quang main shounen thật. Người người nhà nhà đều bị lý tưởng của main hấp dẫn, đi theo anh ấy, phải vậy không?

"Anh đúng là mẫu nhân vật chính điển hình đấy."

Về mặt coi game online như là một sự giải thoát thì, ừ, Mayah hoàn toàn đồng cảm với anh. Đối với cô mà nói thì The World giống như một thế giới lý tưởng mà cô bé thà sống luôn trong đó...

...Cho đến khi bị dính vào cái mớ lộn xộn mang tên Dot Hacker này!

Mayah vừa nghĩ lại cảm thấy ấm ức, đành thở dài một cái thật khẽ.

"Tôi cũng nghĩ The World là một cách rất tuyệt để thoát ly thực tại. Cứ như được sống một cuộc đời khác vậy. Kiểu, anh biết đấy: Farm quái, làm nhiệm vụ, giao lưu với những người khác, kết giao bạn bè, tham gia arena, trở thành một con người khác và được mọi người yên mến, tôn trọng... Ngoài đời thì người ta không thích tôi lắm."

Mayah đẩy cái xe lăn đi ngang qua quầy rượu, do dự một chút rồi quay sang nhìn Eden, cười nhẹ.

"Làm một chút rượu không? Bình thường tôi không thích uống rượu lắm, nhưng có lẽ tối nay là một dịp phù hợp để say xỉn một chút đấy?"

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Mayah Valrel

Eden Schnee

Virgil Raythean

Anna Hess

Mikan Delphine



Vineyard | 2050.07.15

"Tôi tưởng cô không thích rượu? Một ly thì được, uống nhiều không tốt đâu."

Lời khuyên của Eden giống như cô vào thanh tìm kiếm của google và gõ các lời khuyên về sức khỏe vậy. Chàng trai như một main chính shounen điển hình, tầm này Mayah đưa cho Eden một cái cưa máy và hôm sau thấy anh bắt đầu đi săn quỷ được rồi. Cái xe lăn cứ tiếp tục lăn bánh trên đường. Ở khu ngoại ô này cũng tương đối an toàn, không có ai dòm ngó bạn. Tới lúc này chàng trai mới nghe cô nói được mọi người yêu mến ngoài đời thì người ta không thích cô lắm.

"Sao người ta lại không thích? Tôi nghĩ cô là người đối xử tốt với mọi người."

Ít nhất là với một người dành mọi thứ vì em trai như vậy, khó có thể là người xấu? Eden hơi ngạc nhiên, quay đầu lại về phía cô. Anh chàng không biết chuyện cô từng bị bắt nạt bởi hội Mikan. Tự nhiên lúc này thì Mayah nghe thấy tiếng: "Ê" từ phía sau. Eden nhìn thấy có hai cô gái trạc tuổi Mayah tiến lại gần. Họ mặc đồng phục học sinh trường cấp 3 nên Eden nghĩ là người quen của Mayah.

"Hey, Mayah phải không?"

Mayah nhận ra ngay hai người này, Anna và Mikan, hai đứa học cùng trường với cô. Chàng trai gãi gãi đầu khi nghe cô gái tóc vàng nói.

"Mấy tháng nay không thấy cậu tới trường. Có chuyện gì không?" - Anna hỏi.

Chắc giống kiểu con sói buồn khi thấy con cừu không ra chỗ thường xuyên nữa. Thế nhưng Mikan gãi gãi má, nói thêm vào.

"Anna có kể chuyện mày... chuyện cậu cứu ba của nó." - Mikan hơi liếc mắt nhìn xuống đất - "Nếu hồi xưa mình có làm gì không phải, cậu bỏ qua và tiếp tục đi học nhé."

Mikan có vẻ nghĩ ngợi nhiều lắm mới nói được mấy câu này. Cô gái hơi đảo mắt nhìn quanh. Mắt của Mikan nhìn đất, nhìn đèn đường, nhìn cái xe bên cạnh. Giống như mắt của Mayah là mặt trời vậy, khó mà để nhìn trực tiếp vào. Eden cũng nhớ Mayah vốn còn đang học năm cuối cấp 3, giờ trải qua nhiều chuyện thế này nghỉ học cũng một thời gian rồi. Anna nhìn chàng trai, hơi ngạc nhiên khi chưa thấy anh chàng này bao giờ.

"Ai đây? Mayah?"

Mayah unlock Rank 2 với Mikan Delphine và Anna Hess.


 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Eden Schnee

Anna Hess

Mikan Delphine


2050 || Safehouse

"Sao người ta lại không thích? Tôi nghĩ cô là người đối xử tốt với mọi người."

Mayah liếc nhìn Eden một cái đầy hoài nghi, kiểu: Anh nhận xét một người mới gặp hai ngày và ngay từ lần đầu gặp anh thì tát anh sấp mặt, sang ngày hôm sau thì khóc lóc ăn vạ như Chí Phèo là người tốt hả?

"Ờ... Tôi cũng không rõ, chắc là do bình thường tôi tương đối khó gần, chắc vậy? Tôi cũng không nghĩ mình là người tốt..."

"Ê"


Chưa kịp giãi bày xong thì bị tiếng gọi của ai đó chen ngang. Mayah tự nhiên thấy mắt trái hơi giật giật mấy cái. Cái giọng này nghe quen lắm...

"Hey, Mayah phải không?"

Lại nữa hả?

Mayah xoay người lại thì thấy đúng là Anna Hess và Mikan Delphine. Thề có Chúa là trong phút chốc Mayah đã hoang tưởng rằng mình vẫn còn đang ở đâu đó ở ngoại ô Paris, ngay cạnh trường trung học Cognacq-Jay, và hai đứa này là hai đứa mà cô bé không muốn gặp nhất.

Hơn nữa, mắc cái giống gì mà Mayah đi tới đâu cũng gặp con nhỏ Anna này vậy?

"Mấy tháng nay không thấy cậu tới trường. Có chuyện gì không?"

"Anna có kể chuyện mày... chuyện cậu cứu ba của nó."

"Nếu hồi xưa mình có làm gì không phải, cậu bỏ qua và tiếp tục đi học nhé."

"À..."


Thành thật mà nói thì lần đó Mayah giúp bố của Anna, không phải vì ông ấy là bố của Anna, mà chỉ là vì ông ấy là một người đang cần sự giúp đỡ. Mayah không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải là kiểu người vô cảm khi thấy ai đó gặp nạn mà không cứu, tất nhiên cô cũng không nghĩ mình là người có máu anh hùng, cô chỉ giúp đỡ người khác nếu việc đó không ảnh hưởng gì tới cô mà thôi, giống như cái cách mà cô đưa bộ đồng phục thể dục của mình cho Dương Minh vậy. Nhưng Mayah còn chưa kịp trả lời thì Anna đã chú ý tới Eden.

"Ai đây? Mayah?"

Mayah liếc sang nhìn Eden một cái, rồi lại nhìn hai đứa con gái trước mặt. Hình như vừa nãy anh ta nói cô là người tốt hả? Cô nghĩ là không, vì vừa nhìn mặt hai đứa này là cô đã muốn giết người rồi. May mà năng lực của cô là thấu thị, chứ không phải mấy cái thứ nguy hiểm gì gì đó, ví dụ như là điều khiển người khác giống Marcel chẳng hạn...

"Người này hả?"

Mayah khoác lấy tay Eden.

"Người yêu tôi đó. Đẹp trai không?"

Cô bé mỉm cười một cái, lấy tay xoa xoa bụng.

"Bọn tôi sắp có em bé rồi nên tôi không đến trường nữa. Mang thai nên giờ tôi phải chuyển sang ngồi xe lăn hẳn chứ không dùng nạng được nữa, đi lại khó khăn lắm."

Mayah lười giữ phép lịch sự với hai đứa này, vì vậy cái đầu hoạt động hơn 24 tiếng mỗi ngày để tiêu thụ internet của cô rất nhanh nghĩ ra được một câu chuyện để đuổi khách.

"À, hai cậu đang làm gì ở đây vậy? Không đi học hả?"

"Hay là cũng đi du lịch dưỡng thai giống tôi?"


Mayah híp mắt cười, đôi gò má ửng cao, đôi mắt cong cong, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, trông đáng yêu vô cùng.

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Mayah Valrel

Eden Schnee

Anna Hess

Mikan Delphine



Verseilles

Anna
"C-Cái gì?"


Mặt của 2 đứa kia như bị cắt không còn giọt máu. Bạn trai? Mặt của Eden cũng như kiểu vừa có người tiêm cho anh ta một lúc 100mg Morphine và giờ anh chỉ còn 10 phút để sống. Mới xa nhau có 7 tháng mà đã có bầu? Như kiểu Mayah mới đi gặp một ông bác sĩ phẫu thuật miệng và thứ đầu tiên được chỉnh hình của cô là cái lưỡi. Mỏ của cô hỗn ra trông thấy. Còn đâu cô gái mà sợ sệt trước hai đứa bắt nạt nữa?

Anna
"Ông anh làm gì bạn tôi thế hả?"


Eden
"K-Không có! Tôi không phải bạn trai của cô ấy!"


Anna la toáng lên trong khi Mikan ôm đầu. Tất nhiên Eden cũng la làng theo với hai tay xua liên tục. Đây là một pha cua cực gắt tới từ Mayah và hai đứa kia hơi co rúm người khi nhìn về phía chàng trai gầy gò. Mikan ôm đầu, tưởng tượng câu chuyện đuổi khách kia là thật. Làm sao có thể sau ngần ấy thời gian mà đã có thai tới mức phải đi xe lăn rồi? Có phải là 1 cô gái có em bé trong 9 tháng nhưng 3 cô gái thì có em bé sau 3 tháng đâu? Mikan không phải đứa học giỏi nhất lớp nhưng nó thấy câu chuyện này có gì đó kì quái. Thứ duy nhất phun từ ra khẩu hình của Mayah giờ là

Mikan
"Bọn mình đi du lịch với lớp, nhưng mà tách đoàn thôi... nhưng mà nếu làm ảnh hưởng tới khoảng thời gian riêng tư của hai người thì..."


Eden
"Cô ấy đùa đấy!"


Eden rụt tay ra khỏi cái khoác tay của Mayah, cô nàng xoa xoa bụng như thể tối nay Eden sẽ là bữa tối chính của cổ vậy. Chàng trai vốn yên tĩnh thường ngày giờ cũng biết la làng lên khi bị người khác trêu chọc. Mikan đảo mắt nhìn lại, hơi lén nhìn Mayah. Eden có vẻ y như mấy nhân vật chính của mấy bộ shounen, vẫn chưa có khả năng hiểu được ngụ ý trong lời của người khác.

Eden
"Tôi là bạn chơi game với cô ấy. Chỉ là bạn thôi."


Mikan quay qua hỏi, đặt ngón tay lên má. Tiếc là năng lực của Mayah chưa được sạc lại, nếu không thì hẳn là cô sẽ đọc vị được hai đứa bạn mình. Tuy nhiên hiện giờ thì theo kế hoạch thì Mayah đang không nên log in vào game để Eden có thể chữa trị cho cô.

Mikan
"Game gì vậy?"


Eden
"The World. Game online nổi tiếng nhất bây giờ thôi."


Chàng trai vội giải thích. Mikan và Anna sáng mắt ra khi thấy có người đề cập tới The World.

Anna
"Ủa 2 bọn mình có chơi này. Hai người muốn vào chơi chung không?"


Vừa nói Anna vừa lấy điện thoại rồi, log in vào forum ở The World, show cho Mayah và Eden xem nick của mình. Một người chơi có nickname là Infini. Mikan hơi nhìn về phía Mayah, không rõ cô có muốn chơi với hai đứa từng bắt nạt mình không. Mikan chắc cũng không ngạc nhiên nếu bị từ chối. Anna thì có vẻ muốn làm hòa với Mayah hơn cả.

Choice
- Đồng ý
- Từ chối
- Khác



 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Eden Schnee

Anna Hess

Mikan Delphine


2050 || Safehouse

Mayah thật sự không có hứng thú chơi trò bạn bè với hai đứa Anna và Mikan, dù là ở ngoài đời hay trong game. Cô lườm Eden một cái như thể muốn lườm cháy luôn mặt anh ta, sau đó lạnh giọng nói:

"Mặc dù đứa bé không phải con anh, nhưng anh đã đồng ý làm bố nó rồi, sao giờ lại lật lọng thế?"

"Được thôi, nếu anh không muốn, vậy chúng ta chia tay đi. Ngay tại đây. Ngay bây giờ."


Mayah gằn giọng vào mấy chữ cuối, sau đó quay sang nói với Anna và Mikan xịt keo cứng ngắc bên cạnh:

"Xin lỗi hai cậu nhé, giờ tôi không có tâm trạng chơi game lắm. Hơn nữa, bác sĩ nói công nghệ Deep Link không tốt cho phụ nữ mang thai, nên gần đây tôi không chơi game nữa."

Nói xong, Mayah lăn bánh xe rời đi. Nhân lúc ba người kia còn đang sốc thì cố gắng hết sức chạy càng lẹ càng tốt. Quẹo liên tục trái phải trái phải một hồi trong những con đường nhỏ của khu dân cư, tới lúc chắc chắn là không có ai đuổi theo mình mới thở phào ra một hơi.

Ủa mà, đây là đâu nhỉ?

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Mayah Valrel

Eden Schnee

Anna Hess

Mikan Delphine

???



Verseilles

Mikan
"Đứa bé không phải con anh?"


Mikan ôm đầu, tự nhiên thấy sợ hãi. Mayah sau mấy tháng đã trở thành một người hoàn toàn khác. Mặc cho Eden liên tục bào chữa nhưng mọi chống cự của chàng trai đều trở nên yếu ớt. Lại còn thêm câu công nghệ Deep Link không tốt cho phụ nữ mang thai. Hai đứa kia nhìn Eden như kiểu anh ta là kẻ thù của phụ nữ trên toàn thế giới. Giọng của cô gái mặt tàn nhang gằn lên rồi lăn xe chuồn đi mất. Eden định đuổi theo thì bị hai người kia giữ lại.

Eden
"Mayah!"


Anna
"Anh định làm gì cậu ấy hả? Để tôi gọi cảnh sát!"


...........

Mayah lúc này đã kịp chạy ra xa. Cô rẽ trái, rẽ phải, rẽ tới, rẽ lui thì giờ đã ở một đoạn đường ở xa. Đột ngột lúc này cô thấy cái xe lăn của mình đứng im. Dù dùng tay lăn thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào cho cái bánh lăn tiếp được. Cái bánh xe đột ngột bị bẻ cong một góc 90 độ bởi một bàn tay vô hình. Lần thứ hai Mayah bị hất khỏi xe lăn. Phần kim loại bị bẻ gập thành một vòng tròn, khóa chặt tay của cô vào bánh xe.

Giữa bóng đêm, trước mặt Mayah là một người đàn ông. Cô chưa từng gặp gã bao giờ. Nhưng tất cả tế bào trong cô bảo với cô rằng cô phải chạy đi. Mắt của hắn có màu vàng đục, tóc đen lòa xòa trước mặt, như thể khoảng không gian xung quanh người hắn tối đi chứ ánh sáng không rọi lên người gã. Tất cả đèn đường tự động phát nổ, tắt ngóm. Một người đi đường vô tình nhìn thấy, người đó hét lên.

Một cái ô tô gần đó tự nhiên di chuyển, tông thẳng vào người đó. Mayah nhìn thấy gã gẩy ngón tay, lập tức cái phần ghế kim loại bị nhấc lên, bay về phía gã. Cả cái xe lăn kim loại nát bươm, các phần bằng kim loại được bẻ thành một cái còng, khóa chặt tay cô.

???
"Log in."


Khi hắn nói, một lớp chất lỏng màu đen chảy ra từ miệng của hắn. Mayah lơ lửng trong không khí, gã vẩy tay đặt cô vào phía sau một cái xe van. Ở trong có một thiết bị Deep Link. Có vẻ hắn là một Dothacker. Nhưng từ chính xác phải dùng bây giờ: Là một con quái vật.

???
"Log in. Ngay."


Choice
- Log in vào game
- Hét thật to
- Khác



 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Eden Schnee

Anna Hess

Mikan Delphine

???


2050 || Verseilles

Nếu có ai hỏi lúc nào Mayah cảm thấy sợ chết nhất thì chắc chắn đó là lúc này. Mayah ngã sóng soài trên mặt đất, lần này đau hơn lần trước nhiều do bị hất đi bởi một lực rất mạnh.

"Cái gì-"

Mayah ngẩng đầu lên và bắt gặp một gã- không, phải nói là một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô có thể thề rằng đó là ánh mắt của một con thú ăn thịt vừa mới phát hiện ra con mồi của mình. Từng sợi dây thần kinh trong người cô đều run lên mãnh liệt.

Chạy!

Trong đầu cô bé chỉ có duy nhất một ý niệm. Chạy. Phải trốn ngay. Tên này chắc chắn không phải con người. Thế nhưng bất chấp lí trí của cô bé đang gào thét điều gì, cơ thể của cô vẫn bị ghim chặt trên mặt đất. Mayah cố gắng xoay người, dùng tất cả sức lực của mình để bò đi.

Xoảng!

Chiếc đèn đường ngay trên đầu cô bé đột nhiên phát nổ, và tất cả những chiếc khác trên đường cũng vậy. Bóng đêm phủ lên khu phố, những mảnh thủy tinh rơi xuống loảng xoảng ngay trên đường, Mayah bắt đầu cảm thấy muốn nôn ọe. Cô bé hét lên, cùng lúc với một tiếng hét khác vang lên đâu đó ở ngay phía trước.

Quanh đây hẳn là có người. Mayah vừa nghĩ đến việc cầu cứu, cô cố gắng ngẩng đầu lên nhưng chỉ kịp thấy một chiếc ô tô lao đến. Rầm một tiếng, Mayah nhắm tịt mắt lại, và khi mở mắt ra, trước mắt cô chỉ còn là một vũng máu thịt bầy nhầy cùng với phần còn lại của chiếc xe.

Giờ thì Mayah không còn hét được nữa. Nỗi sợ hãi đã chuyển sang chết điếng. Thay vì run rẩy thì cô bé cảm thấy cả người mình tê dại đi. Có thể là do nồng độ adrenaline đột nhiên tăng quá ngưỡng chịu đựng, hoặc cũng có thể là Mayah đang bị nhấc lên, treo lơ lửng trong không khí.

Mayah không còn nghe thứ đó nói gì nữa. Cô bị ném vào trong chiếc xe van. Lúc cô bé chật vật bò dậy thì thấy thứ đó đã đứng áng trước cửa.

"Log in. Ngay."

Nó nói. Còn Mayah thì đứng hình. Giờ thì cô nhận ra trên xe có một thiết bị Deep Link. Cô run rẩy nhặt lấy cái mũ, đội lên đầu mình. Không dám phản kháng nửa lời. Lập tức Log in.

Choice
- Log in vào game

...

Gió mát nhè nhẹ thổi qua mặt, tiếng lá cây xào xạc, cảm giác của con đường lát đá đã biến mất từ lâu bỗng xuất hiện lại dưới chân. Dark mở mắt ra và thấy mình đang đứng trong thành. Đây là nơi mà cô đã log out từ lần trước. Tim cô đập thình thịch. Cảm giác như vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng tệ hại, The World trở nên chân thật hơn bao giờ hết, và cũng hơn bao giờ hết cô ước gì The World mới là thế giới thật còn tất cả những chuyện kia chỉ là do cô tưởng tượng ra.

Dark nuốt nước bọt. Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Có lẽ thứ kia cần gì đó ở cô. Hắn đã bắt cô log in vào game, không phải sao? Vậy thì chỉ có hai khả năng có thể xảy ra nhất.

1. Tri-edge ngoài đời thật? Hắn muốn cô log in vào game để data drain cô.
2. Hắn cần năng lực thấu thị của Twin Sword.

Dark siết chặt nắm tay, sau đó từ từ thả ra. Cô cố gắng nhớ lại địa chỉ nơi diễn ra sự việc. May mà vừa nãy cô có đọc được một cái biển số nhà ven đường.

Cô mở member address, tìm kiếm một vài cái tên.

Raid, Monarch, Balmung, Maverick. Một ai đó ở Moon Tree có khả năng có member address của Infini.

Dù ghét việc này lắm, nhưng có lẽ giờ Dark chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là cầu cứu Anna mà thôi. Cô soạn tin nhắn rồi gửi:

Chào anh, xin lỗi vì hơi đường đột một chút, nhưng tôi có việc cần trao đổi với Infini. Anh có membar address của cô ấy chứ? Anh có thể nhắn giúp với cô ấy là Dark cần tìm cô ấy có việc rất khẩn cấp không?

Gửi xong, cô lại mở danh sách thành viên của guild lên, tìm kiếm cái tên Infini.

Anna, là tôi, Mayah đây. Tôi vừa bị bắt cóc ở đường X. Tên bắt cóc đã tông chết một người ở đầu đường và bắt tôi vào một chiếc xe van. Tôi không biết hắn muốn đưa tôi đi đâu. Hắn ép tôi đeo Deep Link và log in vào game. Trước hết cô đừng báo với ai, có thể giúp tôi báo cho chú của tôi không? Chú ấy tên Virgil Raythean, sống ở địa chỉ [...]

@Ultimate


aaa
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Mayah Valrel

Eden Schnee

Anna Hess

Mikan Delphine

???



Verseilles

Virgil
"Mayah mất tích?"


Virgil nói thế khi nghe Eden quay trở lại căn nhà 1 mình. Eden giải thích mọi chuyện nhưng ông chú vội mở cái máy điện thoại của mình ra. Nó có một chấm đỏ trên màn hình, đang di chuyển về phía xa.

Virgil
"Tôi gài định vị vào xe lăn cô bé. Lên xe đi."


Vừa nói, Virgil vừa mở cửa xe, để cho Eden vào trong. Ngay khi chàng trai vừa đóng cửa thì cái xe phóng gas với vận tốc âm thanh. Eden có cảm giác như ông chú này từng đi đóng mấy phim đua xe phân khối lớn. Khi tới nơi, tất cả những gì họ thấy là xe cảnh sát chạy tới chỗ một xác người nằm chết dưới một cái ô tô, một cái xe lăn bị bẻ cong theo những góc dị dạng.

Ông chú bảo Eden đội thiết bị Deep link vào, bảo cậu ngả người ra phía sau. Chàng trai hiểu ngay ông chú muốn làm gì, nếu có kẻ bắt được Mayah, hắn sẽ cần cô log in vào trò chơi để Data Drain cô. Giờ đuổi theo hắn cũng không thể tìm được Mayah ở đâu.

Virgil
"Nickname của cô ấy là Dark."


Eden gật đầu và nhắm mắt lại, khởi động Deep Link của mình.

Tương tác chuyển đến Net Slum



 
Last edited:
Top