[Paris] Louvre Museum

Ultimate

Administrator
Staff member



Museum


Bảo tàng Louvre ở Paris.
 
Last edited:

Mực

Active member
Louvre Museum
[Paris] 2047.??.??


Amiya Eleanora


???



Hôm nay là ngày đầu tiên Amiya được đến Paris, sau tỉ tỉ lời thuyết phục thầy hiệu trưởng và trình xuất các giấy tờ liên quan đến bảo hiểm sức khỏe. Anh trai và mẹ cô cũng đã nằng nặc đòi đi theo nhưng đã bị cô nhất mực từ chối, bởi vì chẳng ai dẫn theo gia đình đi dã ngoại với trường cả. Hơn nữa cô cũng đã là sinh viên đại học, trên 20 tuổi, bây giờ cô có muốn uống rượu rồi về nhà sau 12 giờ đêm thì cũng chả vi phạm luật lệ nào.

Theo lịch thì sau khi kết thúc giảng đường buổi sáng ở trường, cô sẽ có 2 tiếng để tự do tham quan viện bảo tàng Louvre nổi tiếng, đồng thời thu thập dữ liệu để viết báo cáo về đợt đã ngoại lần này. Amiya muốn đến thử khu trưng bày Nghệ thuật họa hình, cô nghe nói rất nhiều bức họa quý giá đã được nhà lịch sử mỹ thuật người Ý Filippo Baldinucci thu thập về và lưu trữ tại đây. Đề tài nghiên cứu cuối kì của cô lấy nhiều cảm hứng từ phong cách thời đại Baroque, nhất là những bức họa được Filippo Baldinucci giám định. Amiya không ngừng cảm thấy hứng khởi và muốn đi đến đó ngay, nhưng đầu tiên thì cô cần nhìn bản đồ để biết mình cần đi đâu. Thầy phụ trách đã rất tốt bụng đưa cho Amiya một tờ rơi, trong đó có bản mẫu bản đồ để cô có thể tìm đường đi mà không phiền hỏi tới những người xung quanh.

Amiya đang nheo mắt nhìn dòng chữ nhỏ xíu trên bản đồ thì có ai đó vỗ vai cô, khiến cô gái nhỏ giật cả mình. Còn chưa kịp bàng hoàng thì người kia đã xổ một tràng tiếng Pháp (?) với Amiya.

"Ơ... a..."

Cũng may Amiya đã nghiên cứu tiếng Pháp trước khi tới Paris, mặc dù nghe người kia nói gì cô không hiểu nhưng cô đoán là họ đang muốn giúp đỡ cô. Dù sao thì Amiya cũng đã quen với những tình huống như thế này rồi. Để xem, cô phải cảm ơn họ rồi bảo rằng cô muốn tìm đường tới khu trưng bày Nghệ thuật họa hình... Sao có vẻ khó thế nhỉ.

"M- Mơ xi... Giơ vơ traove mon cơ min vơ lơ kate đê sư arts graphico su..."

Vừa nói cô vừa dùng ngôn ngữ hình thể để họ hiểu được. Họ có thể hiểu mà.. nhỉ?

[1]


 
Last edited:

Crea

Active member




Shaun Roseworth

Amiya Eleanora




<< Louvre Museum || 2047



Shaun nghe người kia nói đến câu thứ hai thì ngừng hót luôn. Được rồi, câu đầu tiên cậu nên nghĩ thì chắc là áng chừng người ta là người nước ngoài. Khách du lịch hay là sao đó cậu không chắc, nhưng chắc chắn không phải người Pháp rồi. Câu thứ hai thì... Được rồi cậu mới nghe cái gì mà đê sư cô sư vậy? Đó là tiếng Anh hả? Hay là tiếng Trung Quốc? Tiếng Nhật??

Cậu trai hơi nheo mắt, bèn nghĩ nghĩ thêm một chút. Ca này hơi khó, vốn tiếng Nhật tiếng Trung các thứ của cậu toàn là từ trong phim với game mà ra, nhưng game với phim thì...

Thiếu niên nhà Roseworth sau khi chần chừ hết hai đoạn văn thì quyết định nghiêm túc nhìn người kia rồi đáp.

"Ní hảo! Gomensorry, nìhongô wá zenzen wàcaranai... Attendez une, ừm... Lourve arto myujiamu wa..."

... Cái cách này đách hiệu quả tí nào cả???? Cậu còn không hiểu mình vừa nói gì???? Shaun cảm thấy nhức não phát sợ, sau đó quyết định đằng hắng rồi chuyển sang chế độ dễ hơn, cụ thể là như sau.

"... Cô có nói tiếng Anh không?"





"Go together"





.
 
Last edited:

Mực

Active member
Louvre Museum
[Paris] 2047.??.??


Amiya Eleanora


???



Amiya nghe cậu thanh niên kia trả lời mình, cảm thấy đầu óc muốn tá hỏa cả lên. Có lẽ sau đợt này cô nên đăng kí một lớp Ngôn ngữ Pháp, trang bị ngôn ngữ cần thiết phòng những trường hợp như thế này-

Khi nghe cậu ấy bắt chuyện bằng tiếng Anh, trong lòng Amiya bỗng thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn vì cô và cậu ấy cũng có thể giao tiếp với nhau cùng một ngôn ngữ. Đây cũng là lần đầu tiên tới Pháp nên cô cũng muốn tôn trọng ngôn ngữ của họ, trừ khi là đối phương mở lời bằng tiếng Anh thì Amiya cũng sẽ tiếp tục tiếng Pháp(?) của cô. Chỉ là không biết đối phương có hiểu không thôi...

"Nếu chỉ là giao tiếp đơn giản thì... à, ồ xin lỗi, tôi không biết cậu nói được tiếng Anh."

Sao nghe giống như cô đang coi mọi người Pháp đều không biết tiếng Anh thế này...

"Xin lỗi, hồi nãy tôi nghe không hiểu câu trước của cậu lắm. Cậu có thể nói lại bằng tiếng Anh cho tôi được không?"

Thật ra Amiya cũng không biết cái đó có phải tiếng Pháp không nhưng thôi cứ hỏi cho chắc vậy.

[1][2][3]


 

Crea

Active member




Shaun Roseworth

Amiya Eleanora




<< Louvre Museum || 2047



Nếu Shaun mà đọc được suy nghĩ của Amiya thì chắc chắn cậu ta sẽ bảo là tôi có phải người Pháp méo đâu- nhưng mà vì Shaun Roseworth không có thần giao cách cảm nên chúng ta sẽ không nói về chuyện đó ở đây nữa. À khoan, thực ra là có, vì cậu nghe Amiya nói xong thì bèn chớp mắt rồi bảo.

"Thực ra tôi vốn là người Anh. Chỉ là chuyển đến Pháp nhiều năm trước rồi thôi. Ban nãy thì... xin lỗi, tôi thường quen mở đầu bằng tiếng Pháp. Không để ý lắm."

Cậu nói, những tưởng đến đây là kết thúc hiểu lầm rồi bắt đầu một tình bạn đẹp bằng tiếng Anh không pha lẫn tiếng Pháp hay Nhật Bổn thì tự dưng nghe cô bạn kia hỏi thêm một câu, thế là tự dưng muốn quay đầu bỏ chạy.

"À, cái câu kia..."

May phước Shaun là một người đàn ông đích thực, mà đàn ông đích thực thì không bỏ chạy trước thử thách bao giờ. Cậu nghĩ hai giây, sau đó nói.

"Nó có nghĩa là `Xin lỗi, cậu là người nước ngoài sao? Cậu muốn tham quan Lourve nhỉ? Có cần giúp đỡ không? À khoan, đây là tiếng Pháp, đợi một chút...`"

Cười không chút giả trân, vì sự thật là nãy cậu nói gì cậu có biết đâu. Họa chăng phụ huynh cậu biết, nhưng chúng ta không phá vỡ bức tường thứ tư ở đây, không tốt không tốt.







"Go together"





.
 

Mực

Active member
Louvre Museum
[Paris] 2047.??.??


Amiya Eleanora


???




"À không có gì, tôi cũng không biết xử lý tình huống tốt, đã khiến cậu khó xử rồi."

Sau khi nghe cậu giải thích về câu vừa nãy, mặc dù cứ có cảm giác không đúng nhưng Amiya cũng gạt nó qua mà tiếp tục trò chuyện. Hơn nữa cậu ấy cũng cao hơn cô nhiều, thế nên khả năng cô nghe nhầm cũng không phải là không có.

"Ừm, tôi là người Đan Mạch, được nhà trường dẫn đi dã ngoại ở Pháp, haha. Mà tôi đang tìm đường tới khu trưng bày Nghệ thuật họa hình của viện bảo tàng, có bản đồ ở đây nhưng tôi lại không nhìn rõ chữ lắm..." - Amiya cười ngượng. - "Nhưng chắc chỉ cần mày mò một chút là tìm ra thôi. Cảm ơn cậu nhé."

Mong là cô mò đường tới đó kịp trước khi thời gian tự do di chuyển kết thúc, haha...

[1][2][3][4][5]


 

Crea

Active member




Shaun Roseworth

Amiya Eleanora




<< Louvre Museum || 2047



"Không sao đâu, cũng là tôi không biết."

Shaun đáp lời, cố gắng lịch sự hết mức có thể, dù trong đầu cậu thì nghĩ là cô không nghe ban nãy tôi gào cái gì là tốt lắm rồi, không dám đòi hỏi thêm gì đâu.

Mà nói đó, Đan Mạch, đi dã ngoại... Nghệ thuật hình họa nữa, đây là sinh viên mỹ thuật hay gì? Cậu có nên chuyển sang gọi người ta là chị cho đỡ lúng túng mai mốt khi biết tuổi không?

"Có cần tôi giúp không? Ta có thể đi tham quan cả bảo tàng đấy, nếu đủ nhanh."

Nghĩ nghĩ thêm một chút, Shaun bèn hỏi cô gái nọ. Hai người chắc chắn nhanh hơn một rồi, với lại cậu nghĩ bản thân mình cũng nhanh nhẹn lắm, thế nên ban đầu mới tìm đến Amiya mà hỏi xem cô cần giúp không.







"Go together"




@Mực
 
Last edited:

Mực

Active member
Louvre Museum
[Paris] 2047.??.??


Amiya Eleanora


???




"Thật sao?"

Nghe cậu ấy bảo có thể đi tham quan hết viện bảo tàng nếu đủ nhanh bỗng khiến não Amiya reset lại. Cô chưa bao giờ có đủ thời gian để làm việc mình thích cả, cũng vì tính không thích dựa dẫm vào người khác thế này. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô bèn bảo với người kia.

"Vậy nếu cậu không phiền thì... Mong được cậu giúp đỡ."

Xong rồi cúi cúi đầu cảm ơn, trong lòng thầm biết ơn lòng tốt của người kia.

"Tôi là Amiya Eleanora, cậu có thể gọi tôi là Amiya. Tôi có thể gọi đằng kia là gì nhỉ?"

[1][2][3][4][5][6][7]


 

Crea

Active member




Shaun Roseworth

Amiya Eleanora




<< Louvre Museum || 2047



"Shaun, Shaun Roseworth. Rất vui được làm quen, Amiya."

Cậu trai tóc đen gật đầu với Amiya, sau đó nhìn lại tờ rơi của cô rồi hỏi.

"Vậy... khu nghệ thuật hình họa, đúng không? Ta đi chứ? Amiya thích đi chậm hay đi nhanh hay tốc độ vừa phải?"

... Nói ra xong cảm giác hơi sai sai thì phải? Cứ như đang lái xe đua chở bạn đi bốc đầu hay gì à thôi, nói chung Amiya muốn đi nhanh hay đi chậm thì cậu đều làm được hết mà.

Choice cho Amiya

- Đi nhanh
- Đi chậm
- Đi vừa vừa
- Surprise me







"Go together"




@Mực
 

Mực

Active member
Louvre Museum
[Paris] 2047.??.??


Amiya Eleanora


Shaun Roseworth




"À, tôi thì thế nào cũng được nên Shaun cứ đi theo tốc độ của Shaun đi."

Amiya nói, đầy tự nhiên, thong thả, vì dù sao cô có phải làm gì đâu...

- Surprise me

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]


 

Crea

Active member




Shaun Roseworth

Amiya Eleanora




<< Louvre Museum || 2047



"OK. Amiya bám chắc vào nhé."

Shaun nói, rất ra dáng đàn ông đích thực, rất hùng hồn, sau đó Amiya thấy cậu ta đi ra phía sau xe lăn của mình, tay giơ lên ngang mắt như đang xác định tầm nhìn. Được vài ba giây thì nghe cậu trai tóc đen lẩm bẩm.

"Xác định được phương hướng, tọa độ, chuẩn bị khởi hành..."

Khu nghệ thuật hình họa, đoán chừng nằm ở dãy Denon? Ở đó bình thường cũng có tác phẩm điêu khắc thuộc thời Phục hưng đến thế kỉ 19, Shaun đoán chừng phần triển lãm sẽ nằm đâu đó quanh đấy. Mỗi tội từ đây sang dãy Denon cũng không gần lắm, mà cậu thì đang nghĩ sang đó càng sớm, Amiya sẽ càng có nhiều thời gian tham quan hơn, nên là...

... Không chỉ là đi nhanh, bọn họ cần đi siêu tốc.

Shaun nghĩ ngợi, sau khi xác định được lộ trình và đảm bảo Amiya đã bám chắc vào xe thì hơi cúi người, lấy đà, sau đó... lướt một mạch thẳng qua dãy nhà kia của viện bảo tàng Lourve.

Ừ, là lướt. LSau khi đã chắc chắn Amiya ngồi yên trên xe thì cậu ta bắt đầu lấy đà rồi đẩy xe đi. Ban đầu Shaun chạy chậm, nhưng sau đó vận tốc cứ tăng dần đều, đếu lúc cảm thấy đủ lực rồi thì cậu ta cẩn thận đặt chân lên một thanh chắn ở nửa sau ghế rồi cứ thế dùng chân còn lại đẩy xe đi, nhanh hơn hẳn với bình thường mà còn dễ lèo lái nữa, thế nên phóng vèo một cái đã sang đến Denon.

Đến nơi rồi thì Shaun bước xuống, đương nhiên quay trở lại việc đẩy xe bình thường, sau đó hỏi cô gái tóc trắng.

"Amiya ổn chứ? Khu hình họa hình như bên này..."







"Go together"




@Mực
 

Mực

Active member
Louvre Museum
[Paris] 2047.??.??


Amiya Eleanora


Shaun Roseworth




Ban đầu Amiya cảm thấy tốc độ có hơi chậm, sau đó thì nhanh lên ở mức vừa phải, cuối cùng thì nhanh hơn bình thường một chút, và...

.
.

C-CHOTTO MATTE----!!!!!!

Cái này là lướt phải không? Là đang lướt phải không? Sao cô cảm giác như đang ngồi trên ván trượt thế này? Khoan, có nhanh quá không? Thế này có vi phạm luật đường bộ không??? Ủa khoan wait chotto matte--

Với một tốc độ phi thường cuối cùng Amiya và Shaun cũng đến được điểm an toàn. Lần đầu tiên bay à nhầm lướt nhanh vậy nên Amiya có chút choáng váng, cũng không nghe rõ Shaun nói gì.

"À.. ừ... Cảm ơn Shaun. Shaun khỏe thật nhỉ?"

Amiya cười gượng.

Nhưng đúng thật là đã đến nơi rồi, theo những gì cô đã tìm hiểu thì đây đúng là khu Hình họa của viện bảo tàng. Bao nhiêu sự choáng váng của cô bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự choáng ngợp trước không gian xung quanh. Ở Đan Mạch cũng có viện bảo tàng, nhưng đúng là ở Pháp thì sẽ có bầu không khí khác hẳn.

"A, Shaun, tôi muốn tới đó! Chỗ kia!"

Giống như một đứa trẻ tìm được thứ đồ chơi nó thích, Amiya quên hết cả những phép tắc mà ra hết sức hướng người, chỉ tay về phòng tranh của Filippo Baldinucci. Có lẽ điều khác biệt duy nhất giữa cô và một đứa trẻ chỉ là khả năng chạy ngay tới nơi mà mình muốn tới mà thôi.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]


 

Crea

Active member




Shaun Roseworth

Amiya Eleanora




<< Louvre Museum || 2047



"Không phải tôi, xe của Amiya mới khỏe."

Shaun thật thà (?) đáp, nhưng nghe thấy chắc cũng có lý. Vì xe khỏe nên mới drift được mạnh mẽ đến như thế, chứ không chắc chỉ có giày cậu bị mòn thôi chứ cái xe lăn thì chẳng nhúc nhích được tí nào đâu, khéo còn bị bể bánh hay gì ấy chứ. Nhưng tính ra drift cũng vui phết, có khi tí nữa họ nên drift sang tòa nhà bên kia à thôi-

"Bên đó? Được rồi, ta đi thôi."

Fili... Shaun nhíu mày đọc chữ trên tấm banner dán ở tường trong căn phòng họ đang đi vào, sau đó chịu không phát âm nữa. Thay vào đó cậu hỏi luôn Amiya, tất nhiên là khi vẫn đang đẩy xe cho cô.

"Đây là... người Ý phải không?"

Cậu hỏi, giọng nói rõ mờ mịt.







"Go together"




@Mực
 

Mực

Active member
Louvre Museum
[Paris] 2047.??.??


Amiya Eleanora


Shaun Roseworth




Nghe Shaun bảo xe Amiya khỏe bỗng dưng cảm thấy như được khen. Xe của cô dù là xe lăn nhưng về giá thành cũng không thua kém xe hơi là bao, do là được thiết kế riêng cho Amiya. Cô đã đợi ngày được khen xe cô chạy tốt từ lâu lắm rồi, quả là ông trời không phụ lòng cô.

"Ừm, ông Filippo Baldinucci là một trong những nhà thu thập và nghiên cứu về tranh Hình họa của thời Baroque rất nổi tiếng. Thật ra tôi cũng mới biết về ông gần đây lúc làm nghiên cứu cho đồ án cuối kì thôi, tiện lần dã ngoại này thì muốn ghé sang xem thử thế nào."

À, hồi nãy lúc gặp Shaun cũng là gần cửa bảo tàng nhỉ? Amiya mải lo để cậu dẫn mình đi lòng vòng mà quên mất Shaun cũng có mục đích của riêng cậu. Bây giờ Amiya đã đến được nơi cần đến rồi, còn dư rất nhiều thời gian nữa nên có thể dành thời gian đi xung quanh một chút, có lẽ không nên khiến Shaun phải dính theo Amiya nữa...

"Shaun cũng có việc gì ở bảo tàng sao? Xin lỗi, tôi cứ mải mê để ý xung quanh mà không nghĩ tới cậu."

Mặc dù có Shaun đi chung đã khiến hành trình của Amiya trở nên thú vị rất nhiều, và bảo rằng không muốn đi hết bảo tàng này với cậu có cảm giác không thật thà cho lắm, cô cũng không muốn vì cô mà Shaun không có thời gian của riêng cậu. Dù sao thường thì bảo tàng cũng đóng cửa rất sớm mà.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]


 

Crea

Active member




Shaun Roseworth

Amiya Eleanora




<< Louvre Museum || 2047



"Ồ? Amiya là sinh viên mỹ thuật? Năm cuối rồi?"

Việc người kia lớn tuổi hơn thì Shaun không bất ngờ gì lắm, nhưng hóa ra là sinh viên mỹ thuật hay gì đó liên quan đến ngành nghệ thuật nhỉ? Cậu đoán thế, không biết có ngành nào khác làm đồ án cần liên quan đến hình họa không, hay là ngành lịch sử? Cậu ta nghĩ ngợi thêm một lúc thì lại thấy mình nghĩ hơi nhiều, thôi để chính chủ tự báo cho lẹ vậy-

"Non. Tôi ban đầu chỉ... định đi tham quan bảo tàng thôi, cũng chung mục đích với Amiya ấy. Nhưng kiến thức về mỹ thuật của tôi hơi kém, nếu Amiya không phiền thì chắc tôi còn hỏi nhiều lắm."

Shaun Roseworth là dạng người vô bảo tàng chỉ vì nghĩ muốn xem thử nghệ thuật, nhưng mà lại chẳng có tí kiến thức nào vô cùng kinh điển trong truyền thuyết. Đi cùng Amiya thì cậu vô cùng sẵn lòng, mỗi tội không biết bản thân có làm phiền cô bạn quá không thôi nếu hỏi linh tinh đủ thứ trên trời dưới đất.







"Exhibition"




@Mực
 

Mực

Active member
Louvre Museum
[Paris] 2047.??.??


Amiya Eleanora


Shaun Roseworth




"Ừm, tôi là sinh viên năm nhất của Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Đan Mạch. Tôi cũng chỉ mới nhập học thôi nên cũng còn nhiều thứ phải học hỏi lắm."

Dù chỉ mới nhập học nhưng Amiya cảm giác chuỗi ngày chạy deadline cứ như không bao giờ kết thúc vậy.

"Dĩ nhiên là không phiền gì đâu, Shaun cũng giúp tôi rất nhiều mà. Có gì không hiểu cậu cứ hỏi thoải mái, tôi sẽ cố gắng trả lời trong phạm vi tôi biết."

Thật ra Amiya nói thế thôi chứ cũng không tự tin là mình trả lời hết được, dù sao cô cũng mới là năm nhất, hơn nữa điểm lý thuyết trong trường của cô cũng không phải ưu tú gì. Nhưng đã đâm lao phải theo lao, cô tin một thái độ tích cực sẽ mang đến một kết quả tốt. Amiya vừa nghĩ vừa viết lại những thông tin quan trọng để sử dụng cho đồ án.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]


 

Crea

Active member




Shaun Roseworth

Amiya Eleanora




<< Louvre Museum || 2047



"Học viện Mỹ thuật... Hoàng gia? Nó là học viện cho người hoàng tộc?"

Shaun nhíu mày khi nghe đến cái tên đó. Cậu ta không biết nhiều về đất nước Đan Mạch lắm, trừ mấy cái joke như khi bạn viết tắt chữ Đan Mạch trong ngôn ngữ Đông Lào thì sẽ ra một từ khá là... à mà thôi hơi lạc đề rồi- Nói chung thiếu nam tóc đen nhìn nhìn Amiya hồi lâu, dường như trong đầu đang nghĩ cô gái nọ là công chúa hay gì.

"Cám ơn Amiya. Đúng là tôi cũng có một số thắc mắc. Như kiểu mỹ thuật có bao nhiêu thời đại và được chia ra như thế nào ấy nhỉ?"

Cậu ta vừa hỏi vừa chầm chậm đẩy Amiya đi vòng quanh phòng triển lãm, đủ cho cô bạn vừa tham quan vừa ghi chép.

Amiya Eleanora Unlock Rank 1 with Shaun Roseworth









"Exhibition"




@Mực
 

Mực

Active member
Louvre Museum
[Paris] 2047.??.??


Amiya Eleanora


Shaun Roseworth




"Không đâu, nghe tên ngầu vậy thôi chứ cũng không khác gì những trường bình thường khác."

Amiya lý giải. (má cô chỉ ghi y chang lại lời của GM thôi huhu ) Thật ra cô cũng suy nghĩ tới nhiều trường mỹ thuật khác nhưng trường cô khá mạnh về khoảng tiến học Cao học. Do kinh tế gia đình khá giả nên Amiya không cần lo quá về vấn đề mưu sinh, vì thế cô muốn dành thêm thời gian để trau dồi kiến thức của mình, đồng thời nghiên cứu thêm nhiều lĩnh vực liên quan khác.

"Ừm... thật ra tùy mỗi nền văn hóa mà sẽ có những thời đại mỹ thuật khác nhau chắc vậy. Về cơ bản thì có 4 giai đoạn, thời Nguyên Thủy, thời Cổ Đại, thời kì Trung Đại, và thời Phục Hưng... "

Xong rồi cô bắt đầu giải thích tiếp.

"... https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_h%E1%BB%99i_h%E1%BB%8Da..."

"... https://artsonla.forumvi.com/t63-topic..."

"..."

"À, xin lỗi, tôi cứ mải copy link nói thế này... Shaun có câu hỏi gì nữa không?"

Nói huyên thuyên lòng vòng giải thích thì cũng đã đi gần hết khu Hình họa rồi, tuy vậy vẫn còn dư khá nhiều thời gian trước giờ tập trung. Amiya không biết Shaun có hứng thú muốn đi chỗ nào khác không, nhưng mà chắc để hỏi sau vậy.

Shaun Unlock Rank 1 with Amiya.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]


 

Crea

Active member




Shaun Roseworth

Amiya Eleanora




<< Louvre Museum || 2047



Shaun nghe Amiya copy link à nhầm giảng giải về các thời đại mỹ thuật thì cảm thấy được mở mang đầu óc hẳn. Ra là văn hóa mỹ thuật phức tạp đến thế, nhiều thời kì ra phết, mà thời kì nào cũng có không ít thay đổi. Trong chớp mắt cậu trai tóc đen cảm thấy ngưỡng mộ cô bạn bên cạnh mình quá thể, quả thực là người có kiến thức sâu rộng mà.

"Hiện tại tôi chưa nghĩ ra... Quả thực là có nhiều thứ mới mẻ mà."

Cậu đáp lời cô bạn khi được hỏi, cảm thấy bọn họ đi gần hết khu này rồi thì bèn chầm chậm đi đến tấm biển ghi chú khu triển lãm đặt ở góc phòng mà nhìn. Từ chỗ này đi sang khu sơn dầu và khu điêu khắc có vẻ là gần nhất, không biết Amiya có hứng thú với khu nào không.

"Amiya có thích điêu khắc hay tranh sơn dầu không?"

Cậu hỏi. Không thì đi chỗ khác cũng được, vì cơ bản là Shaun nhìn chỗ nào cũng như nhau.








"Exhibition"




@Mực
 

Mực

Active member
Louvre Museum
[Paris] 2047.??.??


Amiya Eleanora


Shaun Roseworth




"Ừm, có cảm giác học mãi cũng không hết ấy."

Amiya thành thật trả lời, cô tính bảo thêm là do vậy nên cô từ bỏ việc học đàng hoàng rồi nhưng thôi nghĩ lại, làm gì thì làm cũng phải giữ hình tượng cho trường.

"Tôi thích cả hai, nhưng nếu phải chọn thì chắc là điêu khắc."

Cô đoán Shaun đang muốn hỏi ý cô về địa điểm tiếp theo, dù sao thì gần khu này cũng chỉ có khu điêu khắc và sơn dầu, mà thật ra thế nào cũng được nên Amiya chỉ chọn bừa thôi.

"Shaun đi với tôi không thấy chán sao?"

Amiya buột lời hỏi.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]


 

Crea

Active member




Shaun Roseworth

Amiya Eleanora




<< Louvre Museum || 2047



"Không. Sao phải chán? Được học thêm về mỹ thuật tôi thấy ổn mà. Lần đầu tôi đi bảo tàng với bạn nước khác đấy."

Shaun đáp đầy đơn giản. Nếu như Amiya gặp cậu ta vào năm 2050 thì có khi chỉ nghe được bốn chữ đầu là cùng, nhưng may mắn là bọn họ đang ở năm 2047, thế nên Shaun có nói nhiều một chút cũng là chuyện bình thường. Cậu trai tóc đen sau đó đẩy cô bạn sang khu điêu khắc, quá trình cũng lặp lại hệt như phòng trước khi thiếu nam nhà Roseworth hỏi hàng tá thứ rồi chờ cô gái nọ trả lời, xong còn tranh thủ ngó qua khu màu nước, khu tranh lụa luôn.

Chung là đi một vòng đến chóng mặt nhưng Shaun thì chẳng bớt hỏi đi chút nào.








"Exhibition"




@Mực
 

Mực

Active member
Louvre Museum
[Paris] 2047.??.??


Amiya Eleanora


Shaun Roseworth




"Thế sao..."

Amiya đáp, trong lòng có cảm giác vui vui. Bọn họ đi gần hết bảo tàng, qua từ chỗ này tới chỗ nọ. Giải thích cho Shaun một đống thứ cũng giúp Amiya ôn lại kiến thức trong đầu, dù có hơi đau cổ họng vl ra. Đi được gần một vòng thì Amiya cũng nhận ra thời gian giải lao sắp kết thúc và cô cần phải quay về với đoàn của mình, tuy vậy cũng không thể cứ thế mà rời đi được.

"Ừm... tôi không biết Shaun có thích ăn đồ ngọt không nhưng mà..."

Amiya lấy trong túi ra một cái bánh nhỏ xinh, là món bánh đặc sản của Đan Mạch mà cô yêu thích. Lúc nào cô cũng mang một ít bánh theo bên mình để phòng hờ lúc đói có thể dễ dàng lấy ra ăn, dù sao thì với thể trạng này làm việc gì với cô cũng là phiền toái cả.


"Sắp đến lúc tôi phải quay lại đoàn rồi, cảm ơn Shaun đã dẫn tôi đi lòng vòng nhé. Đây là một loại bánh kẹo của Đan Mạch, coi như là quà đáp lễ cho cậu nếu cậu không phiền... "

Amiya gói chiếc bánh lại cẩn thận rồi đưa cho cậu.

"Vậy nhé, đến lúc gặp lại mong được cậu chiếu cố."

Rồi cô lăn bánh đi luôn.

End tt.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]


 
Top