Ω Milky Way River

Ultimate

Administrator
Staff member



Bamboo Forest

Milky Way River



Đây là nơi tổ chức Event: Tanabata của The World. Kỷ niệm ngày gặp nhau của Hikoboshi và Orihime. Các player có thể ở đây để nói chuyện, chụp ảnh và ngắm cảnh dòng sông Milky Way. Khu vực này sẽ mở vĩnh viễn nhưng Event chỉ được tổ chức trong tháng 6 và nửa đầu tháng 7.

 
Last edited:

Iceheart

Active member


Shadowbringer


????



Time: Event Tanabata - Location: Milky Way River

Gái nghe thấy game có Event nên liền chạy sang server Omega tìm tới Milky Way River. Cảm nghĩ đầu tiên khi vừa đặt chân tới đây là... Wow, nơi này thật đẹp, đây là lần đầu gái tận mắt chứng kiến kiến trúc và phong cảnh của Nhật Bản đấy. Mặc dù đây chỉ là game thực tế ảo nhưng mô phỏng đúng là rất đỉnh, ít ra là nó giống với trong truyện tranh, trong phim và hình ảnh tìm kiếm từ mạng lưới internet.

Có lẽ gái nên đến Nhật Bản (thật) một lần nhỉ?

Đi xuyên qua khu rừng tre dưới ánh sáng lập lòe của lũ đom đóm, gái nhận ra mình chưa từng thấy một con đom đóm nào ở London phồn hoa, chỉ toàn những ánh đèn điện vô tri giác. Bầu trời ở đây cũng vậy, khẽ ngước nhìn lên trời cao, đó là một dải ngân hà rực sáng chứ không phải một màn đêm vô tận. Gái thích sự yên tĩnh và lạnh lẽo của màn đêm bên cạnh những cây tre này hơn những cột đèn hay tòa nhà cao tầng, cũng thích mặt trăng và những vì sao hơn bóng đèn điện. Chúng đem tới một cảm giác gì đó... sống động hơn, tự do hơn và nếu nơi này là thật, có lẽ sẽ ngửi thấy được cả mùi của đất và cỏ dại.

Ít ra là gái bắt đầu thấy không phí tiền subscribe hàng tháng vào cái game này rồi.

Mà sự kiện này là về cái gì nhỉ? Gái không rành về mấy lễ hội châu Á lắm và cũng quên đọc chi tiết sự kiện vì nghĩ ở đây sẽ có NPC mang dấu chấm thang trên đầu lúc vào khu vực chứ? Hay là phải đi tìm NPC? Thật khó hiểu. Gái nghĩ mình nên tạm bỏ qua việc thưởng thức phong cảnh đêm nay và đi tìm NPC hoặc ai đó có thể giải thích chi tiết sự kiện cho gái thì tốt hơn.

Vòng vòng luẩn quẩn một hồi, gái thấy một cái halo rực sáng trên mái tóc đỏ rượu, là người chơi hay NPC? Không rõ, gái tiến lại gần, đầy ngập ngừng.

"Xin lỗi, có thể cho tôi biết thông tin về sự kiện lần này được không?"

5fc63d24899b3_tFUfe7RQ_834e78519a837a72ecb73f97d950b60d53f76d33.jpeg

@Kolulu
 

Crea

Active member




Crea



Glenn's CG Loading




Milky Way River || Tanabata Event





Crea thấy thông báo về Event Tanabata của The World trên Forum từ mấy hôm trước, thế nên cũng mở giới thiệu xem thử vì rảnh rỗi. Nội dung có vẻ phức tạp, nhưng chắc vì đọc toàn chữ nên mới thấy thế, có khi lúc chơi sẽ khác. Nghe bảo tham gia cũng có quà, thế nên ngại gì không thử. Cùng lắm thì dính lời nguyền FA thôi sợ gì à khoan không nên flag-

Timeskip một lúc tới hiện tại, nghe bảo Event lên sóng rồi nên cậu trai nọ cũng nhanh nhẹn login rồi chạy sang server Omega tìm đến địa điểm tổ chức mà đi dạo thử một chút. Đương nhiên cậu cũng tiện tay nhận quà tham gia Event, là một bộ yukata, chắc là skin free tặng cho người tham dự hay gì đó. Theo những gì Crea đọc được trên mạng hôm nọ thì người châu Á đi chơi lễ hay mặc trang phục như thế này, vậy là bèn thay vào cho hợp phong cách. Tiện thể chỉnh sửa tóc tai quần áo lại luôn rồi mới đi dạo.

Đi dạo quanh rừng tre với đom đóm quả thực khá dễ chịu, Crea nghĩ thầm lúc đưa tay ra chạm vào một đốm sáng đang lơ lửng giữa không trung. Yên bình nhưng sống động, cảm giác khác hẳn với dòng người đông đúc và ánh đèn điện ở Paris. Cũng đáng, cậu nghĩ. Làm chân thật đến mức này, quả là không phí tiền subcribe game-

Hửm?

Đang nghĩ ngợi thì Crea bỗng thấy ở xa có người. Thực ra cũng chẳng có gì lạ lắm, Event cho toàn server mà, kiểu gì chẳng có người chơi khác. Mỗi tội trong số mấy người kia, cậu thấy một người cao vút, lại trắng bóc, có cánh và halo, nhìn thế nào cũng quen.

Thế là Crea bèn tò mò đi lại gần, ngó ngó yukata của người ta một hồi rồi bèn cất tiếng.

"Glenn?"

Nếu nhìn qua, anh trai tóc trắng sẽ thấy cậu con trai lùn hơn mình 40cm kia hôm nay mặc yukata màu đen tuyền, tóc có một cái đuôi nhỏ xíu phía sau được buộc lại bằng một sợi chun màu đỏ, chẳng rõ cậu ta gom góp được bao nhiêu tóc để buộc lên như thế.



"Trying something new"

@Kals
 

Crea

Active member




Crea



Glenn's CG Still Loading




Milky Way River || Tanabata Post-Event




It'll be fun they said...

Đã đến đây rồi thì tất nhiên không thể chỉ đi lòng vòng xung quanh rồi đi về được. Crea đi một chút thì đăng ký tham gia Event cùng với Glenn và một ông anh nữa. Người lạ nhưng cậu cũng không để ý lắm, thắng là được, thua tính sau, sau đó...

Không có sau đó.

Event có cho chơi thử một lần trước khi làm thật, để cho quen với cơ chế game, kiểu thế. Lần thử bọn họ hơi xui, thế là trong suốt quá trình cứ nghe người lạ và Glenn bàn nhau gì gì đó về việc item hỗ trợ của bọn họ có súng với đạn và đồ hồi sinh, cùng lắm cứ bắn cậu cho đỡ tốn đồ ăn rồi phase cuối hồi sinh. Crea tự dưng thấy chấm hỏi chấm than với nhân sinh vl, nhưng mà may mắn cuối cùng bọn họ cũng toàn thắng. Test khá tươi sáng, vậy nên chắc chơi thiệt cũng thế nhỉ-

Thực tế chứng minh là đéo. Mọi thứ đều vô cùng ổn thỏa cho đến khi Glenn bị rắn cắn, sau đó tới cậu bị rắn cắn. Bị cắn ngay vòng cuối, không đủ thuyền, thế là sau đó cậu ngồi trên bờ nhìn hai người kia bỏ quên mình mà tung tăng nắm tay nhau lên thuyền bơi qua bờ bên kia...

Ồ tuyệt vời mười điểm bis bis hooray vỗ tay nào bà con ơi? Cay không Crea? Cay chứ hả, hả-

Éo.

Ai cần Chúc Nữ chứ?? Ai cần sang bờ bên kia tìm một nửa của đời mình??? Là ai?? Ai??? Chắc chắn không phải là cậu rồi, hừ!!!!!! Cậu không cần Chúc Nữ, thế nên ai qua thì qua, cậu kệ, lalala.

... Nói thế chứ vẫn dỗi vl. Thiếu nam tóc đen nghĩ, tóc hơi xẹp xuống một chút, cả lửa bên đầu cũng vậy. Cậu ngồi góc nhìn những đội khác chơi vui vẻ đến chán chê rồi thì quyết định đi vào rừng tre dạo quanh một chút khi Event hết, để bớt dỗi một chút.




"It'll be fun they said"

@Kals
 

Crea

Active member




Crea



Samir S. Stanley




Milky Way River || Tanabata Post-Event




Vì Crea là người thánh thiện và không thù dai, thế nên cậu sẽ không nhắc lại tám trăm từ cậu đã gào bên trên về cách mà cái Event này diễn ra, thay vào đó cậu sẽ chỉ ngồi im một góc nhìn mấy đội khác chặt cây câu cá các thứ như một oan hồn ám rừng tre đích thực. Mỗi tội ánh mắt của Crea cũng không nằm yên một chỗ, cậu ta thi thoảng vẫn liếc tìm đồng đội chưa rõ danh tính trong chuyện hồi nãy của mình. Thực ra nhìn anh ta lạ hoắc, chẳng giống ai cậu quen cả, mỗi tội cứ cảm giác giọng quen quen tdn ấy, thế nên cậu bèn ngồi đó nhìn anh ta ám quẻ, giống như tin tưởng nhìn một hồi thì tên thật của người ta sẽ hiện lên vậy, y như Misa trong Death Note.

Nhìn.

Nhìnnnnnnnnnn.

Nhìnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

e - e) r




"Familiar voice"

@samir
 

Crea

Active member




Crea



???




Milky Way River || Tanabata Event




Tất nhiên không phải ai đến Event này cũng đi dạo trong rừng không mục đích như Crea. Khung cảnh ở đây khá đẹp, vừa có rừng tre với đom đóm lại vừa có mấy dòng suối lấp la lấp lánh trông thích mắt vô cùng, thế nên người đi ngắm cảnh và chụp ảnh đương nhiên không ít. Cậu trai đi lòng vòng khám phá xung quanh, cũng vừa vặn né tránh được mấy cặp đôi đang selfie hoặc những người đang lưu mấy trăm tấm screenshot về máy để sau đó đăng status sống ảo.

Đi một hồi thì cậu đến được một dòng suối. Suối nhỏ, khá vắng vẻ và yên tĩnh, có vẻ là chưa ai mò được đến đây. Crea đứng nhìn một chút thì quyết định đi dọc bờ suối thử, thi thoảng còn đưa chân ra vọc nước với đá văng mấy viên sỏi dưới chân, khá tận hưởng trò này.

Xong sau đó cậu nhìn thấy một cô gái trắng bóc như ma đang ở cách đó không xa.

À thì thực ra cũng không trắng đến thế, mỗi tội đứng dưới trời đêm như thế lại càng khiến người ta ảo giác là cổ trông trắng hơn. Tai lại hơi nhọn, chắc là tiên tộc?

Crea chớp mắt. Là người chơi hay NPC đây, chẳng lẽ cậu vừa trigger nhầm cái quest ẩn nào đó hả...?

"Ừm, xin lỗi..."

Cậu trai nọ tiến lại gần rồi lên tiếng, để xác định thử xem liệu có phải đây là easter egg trong sự kiện ẩn không.



"Lady by the stream"

@aki_yoshi
 

Kals

Member




vV2Rtkg.jpg
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea




Thời gian: Sau khi chơi event
Địa điểm: Milky Way River

Looking for bunnies under the moonlight


Sau khi nhận thưởng thì cũng không còn gì nhiều để làm nữa. Event chơi vui, 37 có thời gian nghịch nước, còn gặp vài người bạn mới. Dẫu quá trình chơi event có chút gập ghềnh nhưng kết quả không tệ.

Rời khỏi khu vực nhận thưởng, 37 không có gì làm ngoại trừ lang thang bên bờ ngân hà. Không thể không nói, The World hot cũng có lý do của nó. Không phải ở đâu họ cũng có thể ngắm một trời sao như thế này. Bản thân 37 phải công nhận, cảnh nơi này rất đẹp, gần bằng với Rovaniemi trong ký ức của anh rồi.

37 không đợi quá lâu trên cầu. Dù sao sự kiện xảy ra cũng có một chút xíu, hôm nay lại là ngày đặc biệt, có nhiều việc để làm.

Anh tìm thấy Crea đang ngồi ở một góc trong rừng tre, *sulking*.

Một mẩu bé tí đen thui giữa rừng, không để ý chắc sẽ không thấy. Ít ra vẫn còn ngọn lửa bên cạnh cậu ta dẫn đường, 37 nghĩ vậy khi tiến lại gần.

"Cậu ngồi đây làm gì đấy?"

Anh đứng trước mặt Crea, cúi xuống hỏi.

dZJYtyc.jpg



mèo méo meo
 

Kals

Member




azkcaUe.png
Carneliane

1pCI0vi.jpg
37.2ºC



Thời gian: Tabanacostarica event
Địa điểm: Cầu ô thước

When the sky is clear


Dù đã nói là Rovaniemi đẹp hơn nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể trở lại Rovaniemi. Nửa tiếng sau khi sự kiện diễn ra, 37 đứng trên cầu ô thước treo điều ước, tiện thể kéo máy ảnh ra chụp lại cảnh đẹp.

Đêm hội, sự kiện game, NPH ưu ái cho người chơi thuê trang phục hợp lễ hội. 37 không thật sự hiểu rõ văn hoá các quốc gia châu Á, chỉ biết đây là một trong những lễ hội của họ. Trang phục cũng là trang phục truyền thống, nam thì 37 không ý kiến, nhưng nữ thì anh thấy đẹp.

Một bức ảnh được ghi lại, thiếu nữ giữa ánh đèn lễ hội, xinh đẹp rực rỡ. Anh nhấn chụp khi người ta vừa quay lại nhìn.

37 hài lòng, ảnh đẹp.

"You look amazing, so I took a picture. Hope you don't mind."

Anh nói.



mèo méo meo
 

Bảo Bảo

Member

Fatebreaker
.
Shadowbringer
.

Time: Event Tanabata Location: Milky Way River


Anh thấy game có thông báo Event Tanabata trên The World nên cũng tò mò sang sever Omega tìm tới Milky Way River nơi tổ chức event. Trước khi tham gia event thì anh thay một bộ yukata được game tặng cho người tham gia event trông rất đẹp. Anh thay trang phục vào và đi dạo quanh nơi tổ chức event, cảm nhận đầu tiên của anh khi nào quanh nơi này, nơi này trông rất đẹp khác xa với những gì anh tưởng tượng.

Anh thích nhất là được ngắm những cánh hoa anh đào rơi, anh vẫn chưa quên được cảm giác ngưng thở khi nhìn thấy hoa đào rơi vào một ngày tháng 4 của 4 năm về trước. Đó là lần đầu anh đến Nhật Bản, anh đến Công viên Ueno ở Thành phố Tokyo, Nhật Bản cùng với những người bạn thời thơ ấu và anh gần như lặng im khi thấy hàng ngàn cánh hoa anh đào rơi từ trên cao. Trong khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ mình đang ở trong một thế giới rất khác, thế giới của những bông hoa tuyết màu hồng rơi nhẹ nhàng trên cơ thể. Sau khi ngắm xong, anh tự hỏi liệu anh có thể được thưởng ngoạn điều tuyệt vời này lần nữa không và đó trở thành lần cuối cùng khi anh ngắm hoa anh đào ở Nhật.

Anh không ngờ là anh lại được một lần nữa ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi một lần nữa mà không phải ngoài đời mà là trong game, làm cho anh có cảm giác giống như khi xưa anh lần đầu tiên đến Nhật Bản và cùng những người bạn thời thơ ấu ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi từ trên cao công viên Ueno.Anh không tin được vào mắt mình mặc dù đây chỉ là game thực tế ảo thôi nhưng nó lại mô phỏng rất thật giống với phim truyện và hình ảnh anh từng xem qua ở trên internet.

Anh đi dạo qua những khu rừng tre những con đom đóm đồng loạt phát sáng lung linh giữa trời đêm, anh nhìn những con đom đóm ấy và nhớ ra mình chỉ gặp chúng vài lần ở ngoài đời. Anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và anh thấy thấy một dải sáng vắt ngang bầu trời, dải sáng đó đã chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời. Anh thích sự yên tĩnh của màn đêm những vì sao và mặt trăng nữa, vì chúng đem lại cho anh một cảm giác yên tĩnh hơn và tự do hơn. Như vậy thì anh không phí thời gian chơi game và tốn tiền subscribe chứ.

Anh đi dạo lanh quanh một lúc, anh nhìn từ xa thấy một cô gái tóc màu vàng nhạt trong bộ đồ yukata màu đỏ hình bướm. Anh nhìn kỹ thì thì thấy đó có vẻ là một người chơi, anh bèn tò mò lại gần nhìn và cất tiếng

" Shadowbringer có phải là bạn không, bạn cũng đến đây làm event Tanabata à ?"
.
Ev8-s2ZUcAEy2KR.jpg
@Iceheart
 

Iceheart

Active member


Shadowbringer


Fatebreaker



Time: Event Tanabata - Location: Milky Way River

Gái đang ngồi ngâm chân mình dưới dòng nước, nhìn ngắm dải ngân hà phản chiếu ngay bên dưới mình và đôi lúc lại khẽ động chân mà làm cho mặt nước phẳng lặng kia gợn sóng. Dù sao thì ngâm chân dưới nước cũng là một hình thức thư giãn rất tốt, chỉ là nó sẽ hiệu quả hơn với nước ấm.

"Shadowbringer có phải là bạn không, bạn cũng đến đây làm event Tanabata à?"

Hm???

Ngước đầu lên nhìn, gái thấy cậu ta - Fatebreaker đứng ở đó. Cười nhạt một cái rồi lại quay đầu nhìn xuống nước, cũng là không gặp lại nhau từ vụ login đầu game. Nhớ lại việc cả hai từng đi dungeon và gặp PK-er thì cũng tính là có duyên đi, gái thấy cậu ta cũng là một lựa chọn tốt để chơi cùng. Đối với game MMORPG thì gái muốn kiếm một tổ đội đủ 4 người để cùng đi dungeon, làm quest hay đi chung để tránh PK-er là một, tìm kiếm bạn thân là hai.

"Không, tôi không tính tham dự, chỉ đến tham quan và xem người khác chơi thôi."

Dù sao cũng nhận được outfit free rồi, sự kiện có tham gia thì cũng đâu có được thêm phần thưởng nào nữa đâu mà phải phí sức vào chuyện vô bổ.

"Cậu thì sao? Tính tham gia à?"


.
 
Last edited:

Crea

Active member




Crea



37.2ºC




<< Milky Way River || Tanabata Post-Event




"Dỗ- À, là ngắm rừng cây, thôi. Ở đây có, đom đóm, suối, tôi, thích..."

Crea chớp mắt, ngọn lửa bên đầu cũng dao động không nhẹ, trong một thoáng vô cùng nhanh nhẹn sửa cái câu trên của mình sang một cụm nghe có lý hơn nhiều. Bảo là ngồi dỗi thì nghe trẻ con quá, hơn nữa cậu cũng không có dỗi, nếu có dỗi thì chỉ là đang cố thể hiện ra là bản thân dỗi thôi chứ cậu ta không dỗi đến vậy à mà thôi lạc đề quá rồi.

"Paris chỉ có đèn điện. Không có, đom đóm. Cả Durham, hay London cũng thế."

Cậu ta vừa nói vừa đưa tay ra chạm vào một đốm sáng giữa không trung, trông như nửa muốn giữ nó lại, nửa muốn thả nó bay đi. London không có thứ này, Paris cũng không. Durham... Có lẽ có, nhưng thời cậu sống thì chẳng thấy được nữa. Có khi chúng bị tuyệt chủng cả rồi.

"Mà Glenn, ra đây làm gì. Không phải là, nên đi tìm, Orihime của mình hả? Qua bờ bên kia, rồi mà."

Xong bèn né người tránh khỏi Glenn. Không dỗi, không dỗi, không dỗi gì hết. Chuyện quan trọng nói ba lần.




"It'll be fun they said"

@Kals
 
Last edited:




Venn

Absolute Darkness


Milky Way River || Tanabata Event

Venn đang ở trên một cây cầu gỗ trải dài ngang bờ sông, dưới bầu trời đêm đầy ánh sao cùng hàng ngàn ngọn đèn đang trôi lững lờ trên mặt nước. Anh chưa từng thấy cảnh đẹp nào như vậy trước đây...

Cách đây mấy hôm Venn được thông báo về Event Tanabata của The World sắp sửa được ra mắt. Anh cũng rất mong chờ vì anh cũng muốn biết Lễ hội nổi truyền thống nổi tiếng của xứ phù tang này. Quả nhiên không làm Venn phải mong ngóng từng ngày, The World đã xây dựng được một khung cảnh hết sức chân thực và đẹp đẽ, khó mà diễn tả được thành lời vì bạn phải là người trực tiếp trải nghiệm mới cảm giác được sự đẹp đẽ của Milky Way River lúc này.

Venn thấy các Player khác cũng đã tụ tập chung với nhau đến để ngắm cảnh, trò chuyện, kết bạn,.. Anh chợt thấy xung quanh mình chả có ai thế là anh lục lọi trong list bạn bè ít ỏi của mình và chính xác anh chỉ tìm được mốt cái tên duy nhất - Dark và cũng đang login vào The World. Venn gõ vài dòng vào hộp thư của Dark

"Bớ Dark, em có rãnh không? Anh đang ở chỗ Milky Way River mới ra mắt của Event này, em qua đây đi chỗ này khá là đẹp đó"

@Absolute Darkness



aaa
 

samir

Active member


Samir S. Stanley

Crea


Milky Way River _ The World | 20??


Thế giới trong "The World" rất đúng với những gì mà Kou đã mong đợi. Nó mang lại cảm giác chân thật như bản thân mình có mặt trực tiếp, càm nhận trực tiếp những gì trong đó vậy. Nó không còn là thế giới giả tưởng nữa, mà nó thật đến nỗi làm cho ta không phân biệt được đâu là thực và ảo nữa rồì.

Và trên cả sự tưởng tượng và sự mong đợi của anh, Milky Way River, địa điểm mà mọi người đang đổ dồn về đây để làm nhiệm vụ sự kiện chỉ có một lần trong năm, nơi mà họ đã mô phỏng lại hầu như toàn bộ kiến trúc, văn hoá, phong cảnh về đất nước Nhật Bản và sự kiện Tanabata của Nhật. Là một người gốc Nhật nên anh càng cảm thấy giống như trở về cội nguồn vậy. Nơi đây gợi nhắc anh nhớ về người ông đã mất của mình.

Trong bộ đồ yukata truyền thống, anh cũng không cảm thấy không thoải mái hay khó chịu gì, vì bản thân ngoài đời cũng đã mặc rồi.
OqmXdrM.png

Đi dạo loanh quanh một hồi thì anh quyết định tham gia event lấy thưởng. Chơi cùng đội là một anh chàng cao ngang anh với mái tóc trắng, và một cậu trai lùn hơn anh cả mấy chục cm. Nhìn cậu ta thì anh chỉ gợi nhớ đến một người, mặc dù cậu ta còn lùn hơn cả người đó. "Chắc không phải đâu, làm gì có chuyện trùng hợp đến thé được" anh nghĩ.

"It'll be fun" "It's easy" they said

Thực tế thì nó cũng không phải là quá khó đến mức đó. Nhưng nếu xét về độ may rủi, thì game có dễ đến đâu, cũng trở thành khó. Hai thanh niên chơi cùng chặt cây bị rắn cắn sml.
7paXfGA.png
Lượt cuối, cậu nhỏ nhỏ kia bị rắn cắn, nếu mà game có cơ chế bế cậu ta lên thuyền để về đích thì chắc anh cũng nhấc cậu ta lên rồi. Thế là kết quả hai thanh niên cao kều bỏ lại cậu lùn nằm bẹp dí ở lại, thương thì thương lắm mà có làm được gì đâu. Nhìn cậu ta đang nhìn mình một cách dỗi thực sự, anh cũng không biết làm thế nào. Chả nhẽ làm người dưng qua đường thì cũng không hay, dù gì cũng sống chết trg 7 phase event rồi.

"Xin lỗi vì đã để cậu lại. Tôi cũng đã muốn cả ba chúng ta vượt qua như vòng thử, nhưng tôi nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì khác để có thể cứu được cả ba. Nếu được thì chúng ta có thể add member address của nhau và tôi sẽ giúp cậu đi fields hoặc làm quest để chuộc lỗi, cậu thấy sao?"
@Crea

 

Crea

Active member




Crea



Arcane




<< Milky Way River || Tanabata Event




Tính ra thì, có lẽ Crea dành quá nửa thời gian của mình trong sự kiện để làm mỗi một chuyện là đi bộ. Cậu ta đi bộ trong rừng tre, đi bộ cạnh bờ suối, đi bộ trên bờ lúc đồng đội bỏ mình lại đi tìm Chúc Nữ à mà thôi lúc đấy đi bộ được quái, bị stun rồi mà, bỏ qua đi.

Cơ mà hơi lạc đề rồi. Crea đi bộ một hồi thì quyết định dừng trên cầu ngắm cảnh một chút. Cầu nhỏ thôi, tên là Ô Thước gì đó thì phải, bên dưới còn có dòng suối giăng ngang, nhìn thế nào trông cũng vô cùng thơ mộng. Cậu trai chống cằm ngắm cảnh, đương nhiên mặc kệ luôn mấy cặp đôi nắm tay nhau đi ngang, những người tán tỉnh nhau hoặc chụp ảnh selfie gì đó chỉ để nhìn xuống dòng nước bên dưới. Game tính ra đầu tư phết, cảnh sắc chi tiết thế này, đúng là xoa dịu được tâm lý tự hỏi subscribe game có đáng không của hàng tá người.

Vừa nghĩ thì Crea thấy một con đom đóm bay ngang. Chẳng biết thiết lập của bọn này thế nào nhưng thi thoảng vẫn có mấy con bay lạc từ rừng tre ra, nhìn có hơi cô độc, khiến người ta muốn bắt mang về rừng lại. Thiếu nam chớp mắt, thò tay ra định bắt thật. Mỗi tội đốm sáng kia lơ lửng hơi thấp, cậu chồm nửa người ra rồi mà vẫn không tóm được.

Crea nghiến răng, sau đó rướn ra ngoài thêm một chút, ai ngờ thấy bản thân trượt khỏi cầu, rơi thẳng xuống dòng suối bên dưới.




"Galaxy river"

@Cải
 

Crea

Active member




Crea



Samir S. Stanley




<< Milky Way River || Tanabata Post-Event




"Lỡ tui, level cao hơn anh, thì anh nhắm có, kéo được không?"

Crea mở miệng, nói một câu thấm đẫm mùi của sự bất hợp tác và hờn dỗi. Samir có thể thấy cậu trai trước mặt không những lùn hơn người nào đó mà cách nói chuyện cũng ngắc ngứ y chang. Cậu chần chừ một chút, nghĩ ra ba câu để nói tiếp rồi nhưng lại hơi nghĩ, bởi một trong số đó là "Có cách mà, anh ở lại là được.". Câu kế thì là "PK không?", thế nên nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một câu để nói ra. Cậu trai tóc đen bèn thở hắt ra một hơi rồi lại nói.

"... Tui không dỗi anh hay Gl-, ý tui là, 37 độ. Tui không phải, con nít chơi thua là dỗi. Nên không cần chuộc lỗi hay, gì đâu. Event mà, phải có thắng, có thua chứ."

Không dỗi nhưng giọng chua lè.

"Tui chỉ nhìn anh, vì, cảm giác hơi quen thôi."

Câu này thì là thật thou-




"Familiar voice"

@samir
 

Kolulu

Member




Carneliane


Shadowbringer




Thời gian: Tanabata Festival
Địa điểm: Milky Way River

ezcYNhA.jpg

Áng sáng đèn lồng giữa đêm đen đầy sao trên trời là khung cảnh mà cô nàng luôn rất ngưỡng mộ mỗi khi đọc hoặc xem cái gì đó về Nhật Bản. Kể ra những lễ hội nổi tiếng nhất trên thế giới sẽ luôn luôn có mặt bọn họ, dù là thời điểm nào trong năm, có lẽ chỉ sau lễ giáng sinh và năm mới. Carneliane tin rằng nếu được một game thực tế ảo tận dụng thì mọi thứ về đất nước đó cũng không còn tốn quá nhiều công sức để vượt đường xa đến thăm, vì mọi thứ ở đây đã rất thật rồi.

Đom đóm ở đây không "bắt" được, nhưng cảm giác thì rất rõ.

Lẽ ra cô nên rủ ai đó đi chung, nhưng cô chưa tìm được ai trở thành bạn đồng hành trong thế giới này cả.

Từng có, nhưng chị ấy biến mất rồi.

Tiếng gọi khiến cô nàng có phần giật mình.

"À..." Cô nhất thời ngây ra một chút, không biết tại sao lại có người tới hỏi mình như vậy, nhưng có vẻ đây cũng là người chơi, nên cô chỉ nói qua về những gì mình biết được. "Tôi nghe nói đây là ngày để Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau hằng năm."

Những bụi tre treo đầy điều ước, chuông gió và đèn lồng. Trước khi đến với lễ hội này hình như bọn họ đã nhận được thông tin về những mong muốn mà họ có thể ghi lên.

"Vượt một con sông tên là Milky Way, ừm, sông Ngân hà, để qua được bên kia bờ, gặp được người thương của cô, là có thể thắng trò chơi."

Vậy nên cô vẫn chưa biết là có thể tìm ai để lập nhóm đi cùng nữa.

"Ừm, nói vậy là cô vẫn chưa có nhóm để qua sông à?"

@Iceheart [1]



mèo méo meo
 

samir

Active member


Samir S. Stanley

Crea


Milky Way River _ The World | 20??


OqmXdrM.png
Chà cậu ta nói không dỗi nhưng chữ dỗi in lên trên mặt và giọng nói luôn. Nghe cũng hơi ngán ngẩm, dù cậu ta có giọng điệu và chiều cao na ná người nào đó, nhưng anh vẫn thấy người kia dễ thương hơn. Cũng tính bỏ đi rồi mà lại thôi, kể ra cũng tội cậu ta, vừa nhọ lại vừa bị bỏ lại. Thở dài một tiếng, thôi thì lại coi như cậu ta là cô em gái mình vậy, lâu lâu cũng dỗi anh trai đôi ba lần. Thỉnh thoảng anh cũng dỗ dành, nhưng thỉnh thoảng anh cho nó mấy cái bạt tai tại dỗi vớ vẩn.

Ngồi xổm xuống anh nói

"Vượt level tôi ấy à? Chờ 100 năm nữa đi."

Cũng không biết level cậu ta bao nhiêu nhưng nếu đã thách thức thì anh cũng thách thức lại chứ sợ gì. Nói xong rồi lại đưa tay ra xoa đầu cậu ta an ủi:

"Thôi tôi nói đùa vậy thôi. Đừng giận. Chuyện thắng thua cũng do may rủi nữa, nên đừng trách bọn tôi. Còn quen thì tôi không nghĩ chúng ta quen nhau đâu"

Anh cũng không muốn có người nhận ra anh là ai ngoài đời, nên cũng dành ra thời gian để chỉnh cho nhân vật khác với bên ngoài, dù anh quên mất vụ chỉnh giọng nói.

"Tôi là Samir S.Stanley. Cứ gọi tôi là Samir là được"

Vừa giới thiệu bản thân anh vừa bấm nút gửi lời mời thêm member andress cho cậu kia.

@Crea

 

Iceheart

Active member


Shadowbringer


Carneliane



Time: Event Tanabata - Location: Milky Way River

Ngưu Lang, Chức Nữ.

Gái hơi cau mày, vốn là không rành lắm về mấy lễ hội châu Á nhưng "ngày để gặp nhau hằng năm" thì nghe có vẻ bi kịch ghê. Cho dù gái không phải là thiếu nữ tuổi đôi mươi có niềm tin tha thiết vào tình yêu (hay coi trọng tình yêu) thì vẫn thấy buồn dùm cho họ, và gái thích tiểu thuyết có kết buồn hơn là đẹp.

"Mỗi năm gặp nhau một ngày, nghe có vẻ bi thương nhỉ?"

Còn việc vượt qua sông dành cho player thì... có lẽ sắp tới sẽ là một màn cực kì "ướt át" đây, gái không biết mình có nên tham gia hay không nữa. Nếu có phần thưởng thì chắc sẽ thử một lần, không có thì nhìn người ta chơi, mà chơi cái đó là theo nhóm à?

"Tôi không biết là phải cần nhóm mới có thể tham gia đấy."

Gái đáp bằng giọng ngạc nhiên.

"Vì tôi mới tham gia game này nên hầu như chả quen ai cả, nên dĩ nhiên không thể lập một party rồi."


@Kolulu
 

Kals

Member




vV2Rtkg.jpg
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea




Thời gian: Sau khi chơi event
Địa điểm: Milky Way River

Looking for bunnies under the moonlight


Với linh cảm của thiên thần, 37 nghe ra chữ đầu tiên là dỗi. Nội dung còn lại của câu cũng bình thường, nhưng không đáng chú ý bằng chữ đầu tiên.

Buồn cười, nhưng nếu giờ anh cười thành tiếng thì chắc cậu ta dỗi thật. Thế nên 37 vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi tỉnh tới thản nhiên của mình lại gần đối phương. Bị tránh cũng không để tâm, cứ thản nhiên đi bên cạnh như không có gì xảy ra, cũng nói.

"Đom đóm hả, ở Phần Lan, mỗi mùa hè vào rừng đều có. Bọn tôi có summer cottage, cứ mỗi hè sẽ tới đó ở, thường cottage sẽ gần hồ, sát rừng, muốn đi bơi hay vào rừng chơi đều được. Vì dân số ít nên hầu như mọi thứ đều còn vẹn nguyên, nếu cậu thích có thể tới thăm."

Một con đom đóm lướt qua 37. Anh không để tâm, nhưng hướng đi của con đom đóm lại chạm tới bộ cánh phía sau. Dù sao cũng chỉ là game, thực tế ảo thôi, con đom đóm đi xuyên qua anh, tiếp tục hành trình thơ mộng của nó. 37 liếc mắt nhìn rồi quay đi.

Crea rõ ràng vẫn còn khúc mắc với chuyện anh và đồng đội bỏ cậu lại. Với 37 mà nói, về mặt logic, anh hoàn toàn có đủ lý do để làm vậy, vì thuận tiện, nhanh chóng, ít phiền hà lằng nhằng. Nhưng anh cũng thừa biết lúc này mà nói lý thì chẳng ai nghe cả, logic không có giá trị gì trong tình huống này. Nên thay vì giải thích thì anh hỏi lại.

"Orihime? Còn phải tìm nữa à, không phải chỉ là event qua sông thôi sao? Chẳng nhẽ vẫn còn phần sau, sự kiện gì đó. Tìm gì nữa vậy?"

100% vô tội.

dZJYtyc.jpg



mèo méo meo
 

Kals

Member




vV2Rtkg.jpg
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea




Thời gian: Trước khi chơi event
Địa điểm: Milky Way River

Building a bridge with flocks of birds


37 thấy game có sự kiện thì chui vào tham dự thôi chứ anh đâu biết sự kiện là gì. Yukata thay xong rồi, cả người khác hẳn, đang đi lang thang ở ven bờ sông Ngân Hà xem sự kiện có gì vui, vừa đi vừa ngắm cảnh thì nghe thấy có tiếng gọi mình.

Người quen.

"Hình như cậu luôn có thể tìm thấy tôi trước nhỉ."

37 nghiêng đầu nhìn người cách anh không xa- giờ đang tiến lại gần. Nhỏ bé, cả người như chìm vào trang phục, một bộ Yukata tối màu. Tóc cũng bị ép xuống một cách kỳ lạ, kết hợp với ngọn lửa bên cạnh cậu ta nữa.

Tới khi cả hai gần nhau hơn, 37 mới phát hiện, không phải tóc của đối phương bị ép xuống, mà do cậu ta tự buộc túm tóc mình lại. Một sợi dây đỏ buộc một mẩu tóc bé xíu như vây cá, chắc còn chẳng được một đốt ngón tay.

Gu thời trang của sự kiện này độc đáo thật.

"Cậu tới ngắm cảnh hay tham gia sự kiện?"

Field này mở toàn thời gian, nhưng thời gian sự kiện là khi nó đông đúc nhất. Cảnh nơi này cũng đẹp, nếu không muốn nói là xuất sắc. Không lạ nếu có người tới đây camp cả ngày chỉ để ngắm và chụp hình. Nghệ thuật, người ta nói vậy.

dZJYtyc.jpg



mèo méo meo
 

Crea

Active member




Crea



Samir S. Stanley




<< Milky Way River || Tanabata Post-Event




"Vượt level tôi ấy à? Chờ 100 năm nữa đi."

Crea nhìn. Thực ra cậu ta cũng chẳng làm gì Samir, chỉ là nhìn thôi, giống như là đang hi vọng ánh mắt ác quỷ của mình sẽ làm người đối diện sợ hay gì đó vậy. Không biết có tác dụng gì không nhưng Crea làm xong thì thấy vô cùng hài lòng với bản thân, vậy nên hai câu tiếp theo chỉ là gật gật đầu rồi thôi, đợi một lúc mới mở miệng.

"Tôi là, Crea. Rất vui được làm, quen, anh Samir."

Cậu mở bảng thông tin của mình rồi gửi member address cho người kia, cũng tranh thủ nhìn một chút.

"Tôi chơi Exiled Hunter. Còn anh?"

Exiled Hunter. Ít ra nói xong cũng biết cậu ta vẫn đang ở bậc đầu tiên trong class của mình, chưa promote được tí nào mà đã mạnh miệng ra phết.

"Mà, nếu có đi dungeon thì, tôi giỏi cận chiến, thôi. Không giỏi đánh xa lắm. Anh thì sao?"

Samir nhận Member Address của Crea
Samir Unlock Rank 2 with Crea





"Familiar voice"

@samir
 

Crea

Active member




Crea



37.2ºC




<< Milky Way River || Tanabata Post-Event




"Cottage... Như vậy thì, giống như là đi cắm trại trong rừng, ấy hả?"

Crea chớp mắt. Anh Quốc có rừng, nước Pháp cũng thế, nước Pháp thì Crea chỉ di chuyển giữa các thành phố nếu có đi du lịch chứ chưa vào rừng bao giờ, nhưng cậu từng đi cắm trại một lần với bạn hàng xóm hồi còn ở Anh rồi. Mỗi tội đó là thời xa xưa nào đấy khi tuổi thiếu niên chỉ mới có một chữ số, giờ bảo nhớ xem mình đã làm gì hôm đó thì họa may có Chúa mới biết, hỏi xem thấy đom đóm chưa thì càng chịu hơn. Ít ra cũng có nhớ là đã từng trải nghiệm như vậy.

"Tôi từng đi cắm trại, rồi. Nhưng không còn, nhớ lắm."

Cậu đáp lời Glenn. Nghĩ thêm một chút thì tiếp.

"... Chắc hôm nào, tôi sẽ đến đất nước của Glenn. Tôi muốn ăn socola, đi sauna, và cả cottage nữa."

Đúng là sau đó cậu đến Phần Lan thật, cách thời gian hiện tại không xa. Nhưng chuyện ở đó thì lúc đó rồi kể.

"Orihime? Còn phải tìm nữa à, không phải chỉ là event qua sông thôi sao? Chẳng nhẽ vẫn còn phần sau, sự kiện gì đó. Tìm gì nữa vậy?"

Crea quay lại nhìn người thanh niên trước mặt mình sau khi nghe anh nói. Mày cậu hơi chau lại, nhưng sau vài giây thì lại giãn ra. Cậu trai tóc đen nheo mắt rồi bắt đầu lẩm bẩm.

"Thất tịch theo truyền thuyết, là ngày lễ tình nhân hội ngộ. Không phải chúng ta, đang đóng vai hai vị thần, sang bờ bên kia để tìm nửa còn lại của mình sao? Bờ bên kia, hẳn là có Orihime, đang chờ."


Lần bầm xong thì lại nghĩ nghĩ.

"... Nhưng mà, không đi tìm cũng, không có sao."

Crea đột ngột nói một câu như thế rồi liếc sang chỗ khác.

"Tôi, nói thế thôi... Cái đó dù sao cũng chỉ là, trò chơi. Nên, Glenn đừng để ý, ừm."

Thực ra cậu trai tóc đen ban đầu nhắc đến Orihime chẳng qua là còn dỗi, sau đó thấy người đối diện mình có vẻ không hiểu thì chần chừ một chút rồi tin là người ta không hiểu thật, vậy là bèn ngồi giải thích. Mỗi tội giải thích xong thì lại sợ Glenn nghiêm túc tin là thật mà quay lại tìm Orihime của đời mình bên sông. À thì tìm được thì tốt, nhưng mà không tìm được thì cậu sẽ trông như thằng ngốc vì xúi bậy người ta mất, thế nên mới có hai câu sau để chữa cháy.

Hơn nữa, ngồi một mình ở đây, có vẻ không dễ chịu bằng cảm giác khi có người khác bên cạnh. Có lẽ do dạo gần đây cậu tiếp xúc với nhiều thứ bên ngoài căn phòng của mình quá nên bị choáng hay gì đó rồi.



"To go a step further into the dark woods"

@Kals
 

Crea

Active member




Crea



37.2ºC




<< Milky Way River || Tanabata Event




"Vì giác quan của ác quỷ, rất nhạy đấy. Như radar, dò tìm thiên thần, vậy. Glenn ở đâu tôi cũng, ừm, tìm được."

Hôm nay tâm trạng của Crea tương đối tốt nên cậu ta nghĩ bản thân có thể nói ra một câu đùa mà không cảm thấy nó nhạt nhẽo. Ai kia nói xong thì còn dùng tay cầm quạt che ngang miệng tỏ vẻ bí ẩn, không biết có bao nhiêu effect lên người đối diện nhưng tự cậu ta thì thấy có vẻ hài lòng với bản thân lắm.

"Tham gia sự kiện. Nghe bảo phần thưởng... khá lớn, nên tôi cũng muốn thắng. Glenn nghĩ, phần thưởng là gì? Hi vọng là item huyền thoại..."

Biết đâu lại nhận được thần kiếm huyền thoại mà cậu từng nghe đồn đại trên The Forum, gì mà ánh sáng như biển xanh vô tận như cầu vồng cao vút chém người như chém dưa nhìn là thấy nín cả thở đó. Crea nghĩ nghĩ thêm một chút, lại nói.

"Nhưng mà, cảnh ở đây cũng đẹp, nên tôi định đi dạo thử. Còn Glenn? Ngắm cảnh hay là, ừm, chơi?"

Lại nhìn người kia thêm một tí rồi lúc lắc tóc mình một chút, gật gù.

"Bộ này hợp Glenn, lắm. Giống như, ừm..."

Crea hơi cau mày cắn móng tay, cố nhớ ra từ mình đang nghĩ trong đầu. Đọc thế nào nhỉ...

"Mấy vị, trưởng gia tộc quyền lực, trong truyện tranh ấy. Ngầu."



"Balad of the moon and stars"

@Kals
 

Kolulu

Member




Carneliane


37.2ºC




Thời gian: Tanabata Festival
Địa điểm: Milky Way River

ezcYNhA.jpg

Nghe nói dù bọn họ chỉ cần vượt sông bằng cách đóng thuyền là hoàn thành sự kiện, nhưng ở đây vẫn có một cây cầu, có lẽ đó chính là cầu Ô Thước trong truyền thuyết. Sông Ngân, cầu Ô thước từ nước mắt, từ quạ, mỗi nơi nói một khác, nhưng kể cả như thế thì việc có thể gặp nhau chỉ một lần trong năm cũng có vẻ quá đau thương.

Có ánh sáng nào ánh lên một cái rồi vụt tắt, khiến cô gái vô thức quay nhìn về hướng đó. Mắt xanh cũng tự nhiên nhạt màu hơn, không biết sẽ nhìn ra cảnh tượng gì. Là đom đóm hay một ánh pháo hoa lạc lõng nào trước khi từng đợt lớn bung nở trên bầu trời đầy sao. Nhưng mà tất cả những hình ảnh đó hội tụ thành một người.

"I don't mind. Totally." Khóe môi màu đào cong nhẹ như nét điểm của dải trắng từ sông Ngân lạc ra giữa màn đêm. "You deserve this."

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian đến thế giới này, cô có thể cười, đúng là ở đâu cũng có thể có người này người khác. Dưới chân họ đang đứng là một dải sáng rất dài lấp loáng ánh bạc, nên phải mất một lúc lâu, cô mới có thể nhìn rõ mặt người kia.

... À, là như vậy.

Anh có hào quang sáng hơn cô rất nhiều, nên trong một thoáng cô cảm thấy ngạc nhiên, dù không hiểu tại sao mình lại ngạc nhiên, nên trong vài giây cứ nhìn chăm chăm.

"Anh là... thiên thần à? Lần đầu e- à, tôi gặp được thiên thần ở thế giới này đấy." Cô đứng nguyên tại chỗ, những ngón tay vô thức sờ lên tóc, thực ra là muốn sờ vào hào quang trên đầu mình, nhưng chợt nhớ ra rồi lại buông tay xuống.

"Anh muốn cùng đi không?" Cô nghiêng đầu cười, có cảm giác bầu trời nhân gian này cũng không to lớn lắm.

@Kals [1]



mèo méo meo
 

Bảo Bảo

Member

Fatebreaker
.
Shadowbringer
.

Time: Event Tanabata Location: Milky Way River


Anh gặp lại cô gái ấy sau lần đầu tiền gặp nhau cả hai đã từng đi dungeon cùng và kết thúc dungeon bị bọn PK-er giết, thì đây là lần thứ hai anh gặp lại cô gái ấy. Anh nhìn cô gái ấy ngâm chân mình dưới dòng nước thỉnh thoảng lại động chân làm cho mặt nước phẳng lặng kia gợn những cơn sóng nhẹ, lúc ấy anh nhìn cô gái ấy đẹp một cạch lạ lùng. Anh cứ ngơ ngẩn, ngẩn ngơ giống như người mất hồn vậy, thì cô gái ấy ngẩng đầu lên nhìn anh cười nhạt rồi quay đi.

Anh nhìn thấy cô gái ấy có vẻ khá là trầm tính nhỉ mặc dù đã gặp nhau qua một lần mà lần gặp đó không có thì tốt đẹp cho lắm vì cả hai đều bị bọn PK-er giết thi anh nghe thấy.

"Không, tôi không tính tham dự, chỉ đến tham quan và xem người khác chơi thôi."

"Cậu thì sao? Tính tham gia à?"


"Tôi vừa đăng ký tham gia cùng với một party kia và nghe có vẻ nếu thằng được trò chơi đó nếu thắng được phần thưởng lớn lắm, thua thì cũng được mà ít hơn thôi."

Anh tham gia vào event đã được tặng trang phục free ngồi nghe bảo event có trò chơi nếu thắng được phần thưởng nên anh cũng thử một lần cho biết như thế nào.

"Nếu cậu rãnh có thể qua đó xem tớ chơi rồi xem có tham gia thử hay không."
.
Ev8-s2ZUcAEy2KR.jpg
@Iceheart
 
Top