Ω Full Moon Dragon Dance

Ultimate

Administrator
Staff member


HimHim

Dread



Ω Full Moon Dragon Dance | 2050.??.??

"Oh... ừm... à thì... D... Dread nói như vậy tui thấy tuyệt vời lắm."

"Ah... tôi cũng mừng..."

Dread nhìn HimHim chớp chớp mắt, còn anh chàng thì không dám chớp mắt, như kiểu đang đọc số kết quả xổ số và anh đã trúng được 5/6 số rồi vậy. Mặt của HimHim cô nàng thoáng đỏ, Dread vội ngoảnh đi, cắn một miếng bánh trung thu trước khi quay lại nghe cô nàng ấp úng nói tên Dread là Dead. Anh phì cười và nghe tên của cô gái nửa gốc Đức nửa gốc Việt. Himmel trong tiếng Đức nghĩa là bầu trời, hoặc thiên đường, tựa như sức mạnh cosmic của cô trong lúc anh coi cô stream vậy. Sức mạnh của các vì tinh tú và những chòm sao tập trung qua đôi mắt, phản chiếu sự ngây thơ, lạc quan và tích cực của HimHim.

"N-nói thế thì, Dead cho tui biết tên đi! - Himmel, Lam Blau!"

"... Ơ... ừm... Là Ausbruch..."

Dread có vẻ không hay nói tên cho người lạ, anh cũng quen cô được 2 buổi đi chơi nhưng theo dõi cô qua stream, anh chậm rãi hít một hơi như kiểu chuyển giao công tắc phóng bom hạt nhân cho HimHim vậy.

"Họ của tôi là Ausbruch."

Ausbruch trong tiếng Đức là bộc phát, phẫn nộ, từ gần nghĩa nhất tiếng Anh chắc là outbreak. Dread nhoẻn miệng cười nhẹ. Cái họ Blau có nghĩa xanh dương, Himmel Blau có nghĩa là bầu trời xanh. Tiếc là tên của Dread không được hoa mỹ lắm.

"Tên của tôi là Gehrman. Gehrman Ausbruch."

Tên của Dread khá lạ, có thể nếu cô mở danh bạ tìm tên người mà gõ chắc có khi tìm ra đúng anh chàng được. Chàng trai uống một ngụm trà nữa. Thường thì Dread không hỏi mấy chuyện về người khác, càng không nói cho người khác biết tên nhưng nhìn đôi mắt long lanh của cô nàng, anh cũng biết mình bất lực. Dread đưa cho cô một cái bánh dẻo hình con cá.

"Cô là người đầu tiên ở The World biết tên thật của tôi đấy."




 
Last edited:


HimHim
Dread


Time: Event Trung Thu
Location: Ω Full Moon Dragon Dance


"... Ơ... ừm... Là Ausbruch... Họ của tôi là Ausbruch."

HimHim gật đầu lia lịa, tai cô căng ra để nghe cho rõ tiếng của người con trai trước mặt.

"Tên của tôi là Gehrman. Gehrman Ausbruch." Xong, Dread, hoặc Gehrman hay bạn Ausbruch đưa cho HimHim một cái bánh cá. Cô ngẩn tò te nhìn cái bắt tay của mình thành một con cá -hình như mắt nó đang nhìn mình à- rồi gật gù, cảm giác đang quê một cục rồi cũng cười trừ nhận lấy. "Cô là người đầu tiên ở The World biết tên thật của tôi đấy."

Thì... cũng đúng mà ha, bình thường ai mà chả thấy Dread là một admin siêu nghiêm túc trong công việc và không có thời gian nghỉ ngơi rồi này nọ. Nghĩ ra thì còn dựa vô lời nói thì có vẻ đây là công việc nên Dread cũng không có bạn bè gì cả trong này.
Humu, hiển nhiên HimHim này là người đầu tiên biết tên thật của Dread rồi! Gehrman Ausbrush!

"Tui thấy tự hào nà!" HimHim ngoạm một miếng cá, mắt híp lại vì cùi bánh ngon kết hợp với nhân bên trong. "Đồng thời cũng thấy kì lạ nữa, không phải theo kiểu xấu, nhưng nghe tên anh giống như nhân vật thần bí nào vậy! Một sự độc đáo, phải rồi!"

Cô nhìn đoàn người mặc đồ Trung Thu qua lại trước mặt cả hai rồi lẩm bẩm. "Gehrman... Gehrman... Gehrman Ausbrush? Gehrman Ausbrush..."

HimHim sẽ không nhắc gì tới một NPC trong game bắt đầu bằng chứ B nào đó đâu, bị đánh bản quyền chết!

...

...?

...!

...

Một khoảng lặng, không quá dài để khiến người ta thấy lúng túng nhưng cũng không quá ngắn để ta không có thời gian suy nghĩ. Chỉ biết, nếu nhìn từ ngoài sẽ thấy nụ cười trên khuôn mặt của cô gái thiên thần tắt dần. Môi cô mím lại, bàn tay đang cầm con cá cũng nắm hơi chặt khiến phần nhân phình ra một chút. Tay còn lại đang để trên đùi thì gõ.

Đúng, gõ, ban đầu chậm, nhưng rồi dần dần trở thành một nhịp nhanh và gấp gáp. Đôi mắt xanh nhìn vào một khoảng không vô định dưới chân, như có kẻ nào đó đang vẽ lại kí ức trên nền đất mà như cuốn băng tua lại liên tục khiến người ta không rời mắt được.

"Tui có thể, hỏi anh một điều ngoài lề được không?"

Dù mặt nghiêng bị bóng che gần hết, nhưng vẫn có thể thấy trên mặt HimHim đang là một biểu cảm kì quặc, giống như cô đang cố gắng lựa lời và rất khó để có thể nói ra được vậy.




wc:
 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky

Monarch



ve1mR1Y.png

Ilyninsky ngạc nhiên khi Monarch bảo rằng nhà anh có Kotatsu, đơn giản vì người Châu Âu khó hoặc ít khi ngồi được xuống sàn bình thường như người Châu Á, nhưng cô đoán ai ở MoonTree lâu quá chắc cũng sẽ bị anh Balmung- à nhầm, văn hoá Nhật Bản ảnh hưởng tới thói quen sinh hoạt hằng ngày. Cô thấy anh Monarch liên tục đưa đồ ăn cho cô, tóc trắng cũng cứ thế bỏ tuốt vào miệng mà ăn.

"Nếu một ngày chân của em lành lại, em sẽ làm gì đầu tiên?"

"Ưm... em chưa nghĩ tới."

Có lẽ vì chưa bao giờ nghĩ tới ngày đó, nên cũng không đặc biệt để tâm tới tương lai xa, đối diện với câu hỏi thế này có chút khó trả lời.

"Nhưng chắc là sẽ đi du lịch đâu đó."

Dù sao đi lại được thì cũng đồng nghĩa với việc di chuyển đỡ nhiều phần bất tiện hơn.

Nghe Monarch nói về nơi giữa Tây Ban Nha và Pháp thì cô gái nhỏ cũng không đợi tới quá năm giây sau khi anh dừng nói mà trả lời thẳng luôn. Lý do cô nhớ câu này vì vị trí địa lý vùng này rất đặc biệt, mà cái gì đặc biệt thì dễ lưu lại trong trí nhớ hơn những thứ... bình thường khác, như ngày sinh chẳng hạn haha.

"Andorra? Anh sinh ra ở Andorra à?"

Tóc trắng ngạc nhiên, mém chút thì nghẹn mất cục dango ở cổ họng, rồi thu người lại, ngẩng đầu nhìn từng dải pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

"Công việc của anh đòi hỏi phải đi công tác nhiều nơi lắm sao?"

Ilyninsky chỉ mới là học sinh, không biết thế giới của những người trưởng thành như thế nào, nhưng cô đoán dù là vì công việc nhưng có thể di chuyển qua lại giữa các nước như thế cũng có nhiều phần thú vị. Không biết sau này công việc của cô có được như vậy không... nhưng cô đoán là mình chắc chỉ có thể làm freelancer ở nhà thôi.

"Em ở Đan Mạch, Copenhagen." - Cô nói, hai chân đung đưa. - "Khi nào anh mới tới Đan Mạch công tác vậy..."

Như thế thì cô sẽ tiện chút thời gian ghé qua xem mặt mũi Knight Division của MoonTree trông thế nào.




1



 

Ultimate

Administrator
Staff member


HimHim

Dread



Ω Full Moon Dragon Dance | 2050.??.??

"Gehrman... Gehrman... Gehrman Ausbrush? Gehrman Ausbrush..."

Nhìn HimHim lẩm nhẩm tên của Dread cứ như một thứ bùa chú gì vậy, nếu cô nhắc tới tên Dread thêm vài câu nữa thì chắc dù Dread gan dạ thế nào cũng sẽ thấy sợ cho coi. Tóc đen như uống từng dòng chữ, miệng của cô cắn cái bánh dẻo như bánh mỳ giúp trí nhớ trong mấy quyển manga của Doraemon. Thấy cô nàng gật đầu lia lịa, Dread chỉ cười tủm tỉm.

"Himmel.. Blau..."

Cô gái nhỏ thấy Dread vừa nhai cái bánh dẻo hình con cá vừa lẩm nhẩm gì đó, nhưng mà chả nghe thấy gì. Hai người cứ lặng yên bên nhau nhìn dòng người đi ngang qua. Ngón tay của cô gái vẫn gõ gõ trên đùi, tựa như một điệu nhạc vui tai. Đôi mắt xanh như phản chiếu cả bầu trời xanh thẳm vào mắt của Dread.

"Tui có thể, hỏi anh một điều ngoài lề được không?"

"Ưm, được chứ."

Tuy xem nằm ở ngoài lề cỡ nào thôi, Dread uống hết một ngụm trà, ấn một nút trên bảng điều khiển và nước trong cốc trà tự nhiên đầy lại, cứ như anh là Doctor Strange vậy. Người thường trong trò chơi thì phải nấu nướng, nhưng Dread cần cái gì thì ấn lệnh spawn item của Admin là gọi ra được liền. Thật ra với một người ít nói, kiệm lời như anh, ở bên cạnh một cô gái như HimHim giúp anh cảm giác mình có nhiều cái để nói hơn. Có vẻ như tự tin HimHim cũng không hỏi mấy câu gì sốc đến độ anh phải phụt trà khi bị hỏi, nhưng anh cũng nói thêm một câu cho chắc, chừa cho mình một đường lùi. Nhỡ cô nàng láu cá này lại bắt anh làm trò gì đó quái dị thì Admin cũng chào thua...

"À... nhưng làm ơn... đừng hỏi mấy câu quá ... riêng tư nhé"

Cảm giác bất lực trước mặt HimHim cũng là một cảm giác thú vị, không phải kiểu thấy khó xử mà lại là một cảm giác rất thích thú. Dễ dàng hiểu được vì sao cô lại một Streamer thu hút người xem như hiện tại. Dread hơi cúi mặt, gãi gãi gáy.



 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Monarch



Ω Full Moon Dragon Dance | 2050.??.??

Nhìn Ilyninsky ăn vui vẻ, Monarch cười vì nghĩ chắc con gái luôn phải kiêng cái này cái kia nên vào đây Ilyninsky ăn thỏa thích cho sướng miệng. Không rõ Ilyninsky có phải là người theo kiểu người yêu hỏi em muốn ăn gì thì bảo ăn gì cũng được không. Chờ cô nuốt xong món, anh nghe cô bảo cô thích du lịch đâu đó, sống cho bản thân, được tận hưởng cảm giác tự do.

"Nhưng chắc là sẽ đi du lịch đâu đó."

"Nghe thật giống em. Nếu em tới thành phố của anh, anh sẽ dẫn em đi trượt tuyết."

Monarch biết là Ilyninsky chả thể nào đi trượt tuyết được, nhưng anh có thể cho cô vào một cái xe bằng động cơ rồi trượt đi thôi. Hẳn đó là một cảm giác rất thích thú, sảng khoái. Khi cái xe lạnh của gió thổi vào mắt kính trượt tuyết, luồn qua mái tóc trắng như chiếc lược ngà. Monarch biết lái nhiều loại xe, trong đó có cả xe trượt tuyết, anh hứa nếu cô tới Andorra sẽ dẫn cô đi trượt tuyết.

"Andorra? Anh sinh ra ở Andorra à?"

"Có ai đó rất chú ý trong giờ Địa lý này."

Monarch vỗ tay. Andorra là một khu vực nhỏ của Châu Âu, thời tiết ở đây rất tuyệt vời - thường rơi vào khoảng 20 độ C. Ilyninsky có thể hút thuốc trong quán bar, nếu cô thích, vì cơ bản các nước Châu Âu đa số cầm hút thuốc trong nhà. Andorra cũng gần Barcelona, một trong những thành phố nhộn nhịp nhất Tây Ban Nha. Monarch nói anh thích Andorra vì hầu như ở đây không có tội phạm. Anh có thể để chìa khóa xe ở trên xe ô tô và mở động cơ luôn, mà chả lo bị lấy trộm mất. Tất nhiên anh không làm thế, vì làm thế làm phạm pháp ở Andorra. Luật ở đây sẽ phạt tài xế nếu xe nếu nổ máy mà không có người trên xe.

"Công việc của anh đòi hỏi phải đi công tác nhiều nơi lắm sao?"

"Anh làm cho một hãng lái xe vận tải. Anh hay chuyển hàng từ Tây Ban Nha sang Pháp và ngược lại. Anh cũng thích lái xe, yên tĩnh, và không phải giao tiếp nhiều."

Không biết có phải do hồi làm PKK thì anh trút hết road rage trên đường vào game. Sau này gặp Balmung thì anh nhận ra là khi lái xe ô tô, tốt nhất bạn nên mặc định tất cả những người khác là những thằng ngốc. Một khi đã lái xe rồi, giữ bình tĩnh trên đường là rất khó. Với lại công việc của anh cũng buồn chán nữa, lái xe tải nên dù anh dậy từ 8h sáng đi tới 6h tối thì cũng có 90% thời gian là ở trên đường cao tốc rồi.

"Khi nào anh mới tới Đan Mạch công tác vậy..."

"Hì, để khi nào anh kiếm một cái xe ô tô chạy trên nước đã."

Đan Mạch chỉ có Jutland là nối với Đức, còn lại là đảo - bao gồm cả Copenhagen. Thế nên lịch công tác của anh cũng hơi hiếm khi tới được Đan Mạch, tất nhiên là nếu đi công tác thì khó chứ đi chơi thì dễ thôi. Anh có thể xin nghỉ vài hôm để gặp cô ở Copenhagen. Monarch thích đi đây đi đó, thích các phương tiện cơ giới và anh thường cố gắng học lái đủ thứ trên đời.

"Hm, có vài người của MoonTree cũng ở Đan Mạch đó. Anh nhớ là có... opps, có lẽ anh không nên nói ra, để họ tự nói thì hay hơn."

Nhìn cô gái dung dăng dung dẻ đôi chân, Monarch để chân của mình song song với chân của Ilyninsky.

"Hẹn gặp em mấy tháng nữa nhé."

Ilyninsky unlock Rank 5 với Monarch


 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky

Monarch



ve1mR1Y.png

"Nghe thật giống em. Nếu em tới thành phố của anh, anh sẽ dẫn em đi trượt tuyết."

"Em không biết nữa, tương lai khó đoán định, nhưng em sẽ cố gắng."

Trượt tuyết là một vấn đề, tương lai còn có thể gặp lại nhau được không còn là một vấn đề khác. Cô gái nhỏ nhìn thấy anh Monarch để chân song song với mình, cũng dừng dung dăng dung dẻ cái chân mà dừng lại, duỗi thẳng người ra.

"Anh làm cho một hãng lái xe vận tải. Anh hay chuyển hàng từ Tây Ban Nha sang Pháp và ngược lại. Anh cũng thích lái xe, yên tĩnh, và không phải giao tiếp nhiều."

"Haha..."

Cô gái nghe đến thế cũng chỉ cười trừ. Cô cũng sẽ không nói là anh Monarch ngoài đời như thế cũng thật giống với anh trong game... đâu.

"Thế sao hôm nay anh lại đến đây?"

Ai cũng biết đêm nay nơi này là nơi vắng sự yên tĩnh nhất game, không kể đến việc anh còn phải đang tiếp chuyện với người bên cạnh. Cô gái nhỏ nghiêng đầu, lọn tóc bạc trước vai rũ xuống trước khi tựa nhẹ xuống vai người bên cạnh, khẽ gật đầu trước lời hứa hẹn kia.

Pháo hoa trên trời rực rỡ đến chói mắt.




1



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Monarch



Ω Full Moon Dragon Dance | 2050.??.??

"Thế sao hôm nay anh lại đến đây?"

"Thú thực thì... trách nhiệm của các đội trưởng đấy..."

Balmung bảo là các đội trưởng đều phải tham gia event, nếu online thì Balmung sẽ nhắn cho người đó tới event. Gặp vài người của MoonTree. Nói chuyện với mọi người. Nói chung là làm công tác PR, đội trưởng đội Knight nhưng thật ra là làm việc cũng chả khác gì Raid. Thế nên Monarch thở phào khi nhìn thấy Ilyninsky, vì giao tiếp ít người dễ hơn. Trong khi anh có thể lấy lý do là đi chào người quen, bảo với những người khác là anh đi chào Ilyninsky - hot girl mới nổi của MoonTree sau trận arena với Kestrel.

"Tại anh cũng không thích giao tiếp lắm, nhưng event cũng muốn đến xem thế nào. Với lại gặp được em cũng vui nữa."

Nhớ lần đầu gặp Ilyninsky ở MoonTree, Monarch cũng đâu có nói nhiều. Đôi lúc biết đấy không phải việc của mình mà vẫn phải cố làm, việc của thành viên nhóm Knight Division chỉ là đi bảo vệ các thành viên khác của MoonTree thôi. Người đội trưởng nhìn pháo hoa trên trời trước khi quay sang Ilyninsky, cô thấy anh có vẻ thoải mái hơn khi ở những chỗ ít người. Kiểu vẫn có gì đó canh cánh trong lòng của anh. Nhưng chí ít lúc gặp được cô thì nỗi lo cũng vơi bớt phần nào.

"Mà dạo này... dạo này anh có nhiều chuyện không vui.... nên không có tâm trạng lắm."

Cơ bản thấy Ilyninsky không biết nên Monarch cũng không kể ra. Có vẻ khi giờ Monarch mới tâm sự được với cô về những vấn đề của anh. Cô thấy anh đặt nhẹ tay lên mái tóc trắng ngần, ngả cả hai người nằm ngửa lên thảm cỏ, đặt hai tay vào sau gáy. Không phải không thích được cô ngả đầu vào vai, chỉ là Monarch hơi ngại.

"Ây dà, xin lỗi, anh không có ý nói chuyện buồn làm em mất vui hôm nay. Nằm một lát nhé."

Ilyn nhìn thấy bầu trời xanh kèm màn hình trắng hiện ra trước mặt. Tóc trắng nhận thấy màn hình của cô hiện dòng chữ. Người chơi Monarch gửi lời mời Trade với bạn. Có lần anh nghe thấy Elaina nói là Ilyninsky thích cái Item: Ring of Frog God mà không có tiền. Cô thấy Monarch ấn gửi Item cho cô, và xác nhận.

"Đừng kể với người khác nhé."

Anh cười mỉm với cô, hít một hơi dài đầy bầu không khí của đêm trăng tròn những ngày cuối thu.

Ilyninsky có thể nhận Ring of Frog God



 
Last edited:
Top