Ω Abudant Garden of Gaia

Ultimate

Administrator
Staff member



Forest

Garden of Gaia




Đây là nơi tổ chức Event: Valentine của The World.

 

Kolulu

Member




Carneliane


Ilyninsky



Thời gian: 17.08.2050
Địa điểm: Ω Abudant Garden of Gaia


8AuY5Yp.png

Carneliane vốn không nghĩ nơi mà Ilyninsky nói lại một nơi như thế này. Trước mắt cô hiện ra hàng trăm chiếc đèn treo trên dây, bắc ngang dọc qua một cây đại thụ, chiếu sáng rực cả một góc rừng già. Giữa trăm ngàn cành nhánh đan xen, những hạt bụi ánh sáng nhỏ nhảy múa, khung cảnh nơi này có chút không thực.

Như trong những giấc mơ đẹp nhất cũng không thường được nhìn thấy.

Thế là, Carneliane nhận ra, có lẽ nên tìm trang phục phù hợp với nơi này chứ.

Ngón tay ngần ngại một chút, nhưng rồi cô cũng nhấn vào. Dù đây không phải là hẹn hò với người yêu hay gì, nhưng cô cũng muốn có thể xuất hiện trước mặt những cô bạn gái với một vẻ ngoài xinh đẹp.

Đấy là vì, cô thực lòng yêu thích họ.

Cô nhắn lại cho Ilyninsky rằng cô đến nơi rồi.

QN2JUdY.png





@Mực



mèo méo meo
 

Mực

Active member


Ilyninsky

Carneliane


9nCviXN.jpg

Ilyninsky di chuyển đến điểm hẹn từ rất sớm, cô cũng chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp với không khí nơi đây. Từ trưa nắng rất gắt, nắng trải xuống thảm cỏ, trải lên những hạt sáng nhỏ li ti trên mặt nước và trải lên suối tóc bạch của cô gái nhỏ. Cô vốn nghĩ, nếu bản thân ngày nào đấy bắt buộc phải ở đây vĩnh viễn, Ilyninsky sẽ chọn nơi này mà dừng chân. Nếu là buổi trưa, khoác lên một chiếc áo màu ngà, tựa vào thân cây cổ thụ kia và nhắm mắt ngủ. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, hàng vạn chiếc đèn lồng xung quanh thân cổ thụ, cùng những ánh đèn được trải bạt ngàn theo rễ cây, nối tiếp nhau đi đến con sông, một khung cảnh khiến cô dù có mở mắt tỉnh dậy, cũng sẽ vì ngỡ mình vẫn đang mơ mà nhắm mắt tiếp.

Một giấc ngủ vĩnh hằng ở nơi này, nghe cũng thật lãng mạn đó chứ.

Giữa vuông vàn sắc vàng đến chói mắt đấy, cô nhìn thấy một sắc đỏ, chen ngang một cách vô tình. Ilyninsky tiến lại gần phía sau cậu, trên tay cầm một bông hoa lưu ly, đến khi khoảng cách giữa cả hai cách nhau tầm một gang tay, cô mới cất tiếng.

"Tối lành, Carneliane."

Ilyninsky mỉm cười, nhìn cậu trong trang phục hiện giờ vô cùng lộng lẫy, đến mức cô cảm thấy bản thân thật không xứng nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cậu. Chỉ là những ngày đầu tiên đến đây, cô đã nghĩ, màu tóc của cậu chắc chắn sẽ rất hợp với nơi này. Lý do chỉ đơn giản là như vậy.

"Cậu ăn gì chưa?"

Cô gái nhỏ lôi trong túi ra hai hộp cơm, dù sao bọn họ hẳn cũng sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, chi bằng chuẩn bị sẵn trước những thứ thế này.



1



 

Kolulu

Member




Carneliane


Ilyninsky



Thời gian: 17.08.2050
Địa điểm: Ω Abudant Garden of Gaia


8AuY5Yp.png

Carneliane trong lúc đang mải nhìn ngắm chỗ này, đột nhiên cảm thấy có người đến, nhưng khi Ilyninsky cất giọng thì cô vẫn giật mình. Dù thế, cô vẫn ngay lập tức nở nụ cười.

"Cậu đến rồi, lại còn trông rất dễ thương nữa."

Hay là mình nên đổi sang mặc vest nhỉ? Cô nghĩ thầm trong đầu như thế, dù sao bên kia có hoa, bản thân cô cũng đang cầm theo một nhánh hoa, thế thì đeo vào cổ tay nhau là vừa vặn để bắt đầu một bước nhảy. Nhưng cô đi bước nam không tốt lắm, có khi lại ngã ra đất cả hai.

Haha.

Nhưng lúc thấy cô bạn nhỏ của mình lôi cơm hộp ra thì cô có hơi bất ngờ. Vậy hóa ra không phải tới đây để làm gì đó lớn lao mà lại là tới để ăn cơm sao. Cô cảm thấy, có lẽ ở bên ngoài cô đã quen với những thứ khác biệt quá nhiều, nên trong một thoáng cảm thấy ngạc nhiên lắm, nhưng chớp mắt thôi cô liền muốn có thể làm quen với điều này.

Thế là cô đưa tay lên xoa đầu cô bạn một cái.

Chỉ là đột nhiên muốn làm vậy.

"Vậy cùng ăn nào. Hôm nay Ilyninsky đáng yêu lắm, tôi rất thích."

Thích cái này, thích cả cái kia và cái nọ nữa.

"Nhưng mà tôi vốn nghĩ nếu biết tới một nơi như vầy, không phải người ta sẽ muốn mời người mình thích tới đây trước sao?"

Cô nàng nghiêng đầu nhìn lên những tán cây, màu sắc của đêm đen dưới những ánh đèn này thoắt chốc hóa diễm lệ.

QN2JUdY.png





@Mực



mèo méo meo
 

Mực

Active member


Ilyninsky

Carneliane


9nCviXN.jpg

Khoảnh khắc trước khi tay của đối phương kịp chạm vào mái đầu trắng, bước chân của Ilyninsky có chút ý muốn lùi lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ để cô bạn xoa đầu mình. Cô trước giờ đều không cảm thấy quá thoải mái hay thân thuộc với các hành động tiếp xúc trực tiếp với cơ thể người khác giới hay cùng giới, lý do vốn cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là không quen.

Nhưng với Carneliane, tất cả những suy nghĩ đó cô đều có thể gạt qua một bên. Có lẽ vì bọn họ cũng đã đồng hành với nhau qua nhiều chặng đường, kể cả với những thứ có chút... không vui vẻ. Thế nên Ilyninsky đã nghĩ rằng nếu là cô gái tóc đỏ trước mắt mình, mọi luật lệ ứng xử, hôm nay coi như có thể bỏ qua một chút cũng không sao.

Chứ không phải vì cô được người ta khen đáng yêu.

Tận 2 lần.

"Ừm... C-cảm ơn Carneliane."

Ilyninsky vô thức đưa tay kéo vài lọn tóc xuống, cúi đầu, tránh nhìn trực tiếp vào đối phương, là thói quen mỗi khi cô gái cảm thấy ngượng. Hai tay cầm hai hộp cơm, cô vừa định ngó xung quanh xem có chỗ nào ngồi thoải mái nói chuyện không thì bắt gặp câu hỏi của cậu. Tóc trắng ngớ người, mái đầu nghiêng về bên phải, suy nghĩ một chút rồi nói.

"Nhưng tôi không thích ai cả... Chỉ nghĩ muốn đi dạo cùng cậu ở đây thôi."

Kiểu với sinh viên mỹ thuật như cô mà nói, đôi lúc tuỳ hứng mà chuyện trên trời dưới biển cũng có thể làm. Đây cũng là một trong số đó, khung cảnh thế này chiêm ngưỡng một mình có vẻ khá ích kỉ, người đầu tiên cô muốn đi cùng, nghĩ tới lại là người trước mắt.

"... Xin lỗi, Carneliane muốn tới nơi này với người cậu thích sao?"

Mắt xanh ngước lên nhìn cô bạn, nhiều phần khúc mắc.



1



 

Kolulu

Member




Carneliane


Ilyninsky



Thời gian: 17.08.2050
Địa điểm: Ω Abudant Garden of Gaia


8AuY5Yp.png

Hừm, cô nghe các cô gái nói không thích ai cũng nhiều rồi, đặc biệt là từ khi tới đây. Nhưng mà cô cũng không hỏi lại gì cả, việc có thể thích ai đó hay không ở một nơi mà họ không phải con người thật của họ thường sẽ... không dẫn tới kết cục tốt đẹp gì, trừ khi là đã quen biết từ trước.

Lý thuyết là vậy, nhưng mà...

Trước khi nhận ra điều gì thì bản thân đã ngã xuống rồi.

Carneliane xua tay, ngay lập tức khẳng định, cô cứ có cảm giác giả sử mà cô trả lời chậm một chút thì cô gái nhỏ trước mặt sẽ... ờm, làm ra cái vẻ mặt buồn bã mà sẽ khiến tim cô nứt vỡ vậy.

"Không phải đâu, nếu không phải Ilyninsky rủ thì tôi còn không biết tới chỗ này cơ mà. Tôi trước giờ đều chỉ nghĩ sẽ lên rừng xuống biển để kết hôn, chưa nghĩ đến những việc nhẹ nhàng như là hẹn hò với họ... trước."

Giống như là, cứ nghĩ tới những thứ lớn lao rồi quên mất những điều nhỏ nhặt vậy. Cô cười nhẹ, kéo cô bạn ngồi trên một tảng đá tương đối bằng phẳng, từ chỗ này có thể nhìn thấy được rất nhiều dải đèn kéo vào đến tận rừng sâu, như những ánh đom đóm nhỏ giữa màn đêm cô quạnh đang vây lấy xung quanh vậy.

Thế nhưng mà bóng tối đó không thể chạm tới được họ.

"Tôi đúng là quá thiếu sót rồi."

Dù có vẻ không có cơ hội để làm khác đi nữa, nhưng cô vẫn nghĩ có lẽ gặp được nhau đã là điều quan trọng nhất. Không thể phủ nhận mọi câu chuyện ở thế giới này đều sẽ có ngày phải kết thúc, vì thế mà cô vẫn luôn luôn nghĩ về kết thúc của mình ở đây.

"Ilyninsky sẽ ở lại đây thêm một thời gian dài chứ?"

Cô bất chợt hỏi vậy, cũng không nghĩ gì đến một câu trả lời thật lòng nào. Đôi khi người ta thích nghe những thứ mà bản thân luôn biết là không có thật.

Nhưng chỉ cần người có lòng trả lời đã là tốt rồi.
QN2JUdY.png





@Mực



mèo méo meo
 

Mực

Active member


Ilyninsky

Carneliane


9nCviXN.jpg

"Tôi trước giờ đều chỉ nghĩ sẽ lên rừng xuống biển để kết hôn, chưa nghĩ đến những việc nhẹ nhàng như là hẹn hò với họ... trước."

"K-k-k-k-k-k-kết hôn????"

Đôi mắt ngẩng lên nhìn cô bạn nhiều phần khúc mắc, thoắt cái đã cảm thấy vô cùng bối rối. Tóc trắng đưa tay che hai má, không nhìn Carneliane nữa mà cúi hẳn đầu xuống đất, hai mắt nhắm nghiền lại, mặt đỏ ửng. Chuyện hẹn hò, thích ai hay không thích ai, coi như tóc trắng cũng có một chút hiểu biết đi. Giống như tuổi học trò cấp ba ai cũng từng trải qua, cái thời thanh xuân đấy dù vĩnh viễn không thể quay lại nhưng những gì có được từ chúng cô tất nhiên không thể quên được.

Nhưng kết hôn... nghe nói là chuyện trọng đại đời người, mặc dù kết hôn xong cũng có thể li dị, nhưng thường kết hôn rồi thì họ sẽ...

Sẽ...

Làm cái chuyện đó đúng không?????????

Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa-

"... Mẹ tôi bảo là, nếu kết hôn trước 30 tuổi..." - Ilyninsky cúi đầu lên nhìn cô bạn, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. - "Sẽ bị phù thuỷ trinh tiết nguyền rủa đó."

Bởi vì phù thuỷ ấy đã ế tới già, tới cuối cũng không thể lên giường được với ai nên đã nguyền rủa tất cả những cô gái trẻ sẽ trở nên xấu xí nếu kết hôn trước 30 tuổi, mặt mọc đầy mụn, bụng bự và luôn cáu gắt giận dữ. Ít nhất đó là những gì mà nhà cô bảo, còn thực hư thế nào, cô không quan tâm đến, cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày mình phải nhớ lại câu chuyện này...

"Ư hư..."

Ilyninsky để Carneliane kéo mình ngồi xuống tảng đá gần đó, đầu óc lùng bùng không ngừng nghĩ tới chuyện lên rừng xuống biển kết hôn mà cô bạn nhắc tới, đến mức tâm trạng ngắm cảnh xung quanh cũng như thể chìm xuống đáy biển sâu. Cô nghe Carneliane hỏi, cũng nhanh chóng trả lời.

"Tôi không đi đâu đâu."

Ít nhất thì cô cũng là người mời cô bạn tới đây, cũng không thể phủi tay đi trước. Ilyninsky mơ mơ màng màng, mấy chữ 'kết hôn' như nấm mọc quanh đầu, sinh sản không ngừng.

"Mà chuyện đó thì sao cũng được, thế Carneliane bảo lên rừng xuống biển kết hôn là có ý gì vậy?"

Tóc trắng quay ngoắt sang cô bạn.

"Cậu... sắp cưới ai sao?"




1



 
Top