Nông trại của Foletino

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Sundial Island
Foletino Tanner
9d2a5050ce35.png
DESCRIPTION
Nông trại Foletino. Nơi làm da thuộc từ động vật.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 9


Nhóm của Aine, Genevieve, Kusakabe, Sylens, Monica và Sophie cùng tới đây để kiếm lông thú. Theo lời Heismay thì nông trại của Foletino là nơi dễ kiếm thứ đó nhất. Nông trại này là nơi họ xử lý da thuộc để làm quần áo từ da động vật. Đầu tiên họ lấy da động vật, hoặc quái vật theo một số trường hợp để ngâm vào hóa chất. Sau đó họ cắt miếng da để cạo hết lông thú ra khỏi da. Và đó là nơi mọi người có thể kiếm lông thú.


Kusakabe Misuzu
Mùi nhỉ?


Monica Everett
Ừa... C-Chắc đây là lý do họ sống xa ngôi làng...


Mùi của hóa chất khá nồng nặc, chuyện bình thường với những người làm nghề da thuộc. Lông mà họ cần có thể là lông mèo, lông chồn hoặc lông thỏ. Sylens nhìn thấy cả đám lông được bị người ở đây cạo ra, chất đầy ra thành một rổ.


Sylens Knight
Ai rành tiếng Soldari thử xin xem...


Cả đám nhìn thấy người có vẻ là chủ nông trại đang cạo lông thú, nhìn thấy đoàn thám hiểm bèn đứng dậy. Cậu ta bỏ cái liềm cạo lông và chuyển sang cầm một thanh gươm và một khẩu súng trên tay. Sylens vội vàng rút vũ khí ra. Cậu ta mặc một cái áo lông thú dày, quấn một cái băng quanh đầu, cũng có tai động vật như những người Soldari khác. Ở đây cũng có vài người Soldari khác đang làm việc phơi da động vật.


???
... Các người là những người thuộc đoàn thám hiểm.


Và cậu ta còn biết cả tiếng Shodo luôn. Heismay từng nói cũng có vài người trên đảo này gặp các đoàn thám hiểm trước, có khả năng cũng học tiếng của Shodo. Sophie giải thích với cậu ta rằng họ là đoàn thám hiểm The Chariot, và họ muốn tới xin một ít lông chồn từ nông trại của cậu.


???
... Lông này có bỏ đi, tôi cũng không cho các người. Tôi thà quăng nó xuống biển.


Sophie Rhyme
Cậu có biết tiếng Shodo, tức là cậu có học, có biết người Shodo. Vậy tại sao cậu lại từ chối giúp chúng tôi?


???
Người Shodo là những kẻ dối trá. Một đoàn thám hiểm 2 năm trước đây tới nói sẽ giúp tôi giết một con quái vật. Tôi đã trả công cho họ. Giờ con quái vật vẫn ở đó.



Choice
- Nói họ không phải là đoàn thám hiểm trước đó, và mong muốn trao đổi.
- Nói sẽ giúp giết con quái vật để nhận được số lông.
- Tấn công và cướp số lông.
- Khác


 

ryanclow

Active member

Aine Hubert


CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Nông trại của Foletino, Day 9


"Không cần manh động vậy đâu."

Aine giơ tay một tay hòa hoãn mặc dù một tay còn lại vẫn đặt ở đốc súng giắt bên hông để chắc chắn rằng vụ việc không leo thang vượt qua tầm xử lý.

"Hai năm trước là hai năm trước. Chúng tôi là chúng tôi. Có người này người kia mà."

Nó nhìn đống lông vốn dĩ là thải bỏ ở đây rồi nhìn tới người chủ trại.

"Anh ra giá đi, chúng tôi muốn mua lông. Hoặc giả... về con quái vật đó... anh có thể nói rõ hơn không? Nó như thế nào và tại sao anh muốn giết nó, biết đâu chúng tôi có thể giúp được gì."

Aine's choice said:
- Nói họ không phải là đoàn thám hiểm trước đó, và mong muốn trao đổi.
- Nói sẽ giúp giết con quái vật để nhận được số lông.








 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 9


???
... Nhưng chúng tôi không trả trước. Nếu xong việc thì chúng tôi mới trả.


Một lần thất tín. Vạn lần bất tin. Anh ta có vẻ đã trả trước cho đoàn thám hiểm The Hermit nên lần này không muốn trả trước nữa. Sophie nhận ra Aine cũng có người này người kia, người Soldari cũng có người tốt người xấu và người Shodo cũng vậy, nếu gặp một người xấu mà chúng ta nghĩ cả dân tộc xấu thì hơi... racist. Đây là lý do Sophie không làm đội phó nữa, một phần vì áp lực, một phần vì có cô cũng tin vào dân chủ hơn.


???
... Có một vùng đất ở phía Nam có một đồng cỏ rộng lỡn bị 2 con quái vật chiếm giữ, nó là một vùng canh tác của chúng tôi. Khi quái vật xuất hiện thì chúng tôi bị mất khu vực đó. Giết nó. Lấy lại mảnh đất đó cho chúng tôi.


Sophie Rhyme
Nghe có vẻ... công bằng. Nó hình dáng ra sao?


Sophie khoanh tay ngẫm nghĩ, nhìn Aine. Monica cũng gật đầu lia lịa. Giết một, hai con quái vật không phải vấn đề với cô. Không hiểu sao đoàn thám hiểm The Hermit lại không giúp người Soldari giết con quái vật đó. Mà họ cũng không phá hủy được tháp đồng hồ nữa nên chắc Sophie cũng lờ mờ đoán ra số phận của họ.


???
Bọn chúng đeo mặt nạ, sống trong một tòa tháp bỏ hoang, cứ mang mặt nạ của nó về là được. Mặt nạ. Đổi lông thú.


Monica hơi ngạc nhiên, là cô chưa thấy con quái vật nào đeo mặt nạ bao giờ, lại còn sống trong tòa tháp. Cả đám nhanh chóng mang balo tiến về phía đồng cỏ phía Nam. Cả đám dừng chân lại khi thấy một đồng hoa với một tòa tháp bỏ hoang, tòa tháp giống như một ngọn hải đăng bị cắt ngang thân. Từ phía xa, cả đám nhìn thấy có hai con quái vật đeo mặt nạ đang đứng im như tượng ở phần ngọn tháp bị hở ra. Một con đeo mặt nạ đen, tóc trắng. Con còn lại mặt nạ trắng, tóc trắng luôn.


Monica
N-N-Nó kì lạ quá?


Monster 1
Mực trong máu... Ngửi thấy không...


Aine nhìn thấy bọn quái vật từ đứng im như tượng bắt đầu chuyển động, một con bò quanh thành tháp, con còn lại nhảy từ trên nóc xuống cánh đồng hoa.


Monster 2
Có... Chủ nhân... đã ra lệnh giết những kẻ lấy Mực...


Choice
- Tấn công cả hai con [Default Choice] - [Nhận được lợi thế khi vào battle]
- Tấn công một con trước
- Không tấn công


 
Top