Nghĩa trang Soldari

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Sundial Island
Graveyard
0b4f29f72ebc.jpg
DESCRIPTION
Nơi chôn cất những người đã ngã xuống. Có hoa bỉ ngạn mọc ở quanh những ngôi mộ.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: PAGE OF CUP
Day 16


Ba ngày đã trôi qua kể từ trận chiến ở Soldari. Mùi khói thuốc súng đã tan đi, nhưng mùi máu và cái chết vẫn còn vương trên mảnh đất này.

Những người dân trong làng cùng đoàn thám hiểm đã dành suốt ba ngày để thu dọn chiến trường. Họ gom từng thi thể lại, lau sạch máu trên những bộ giáp, nhặt những thanh kiếm đã gãy và đặt những người đã ngã xuống cạnh nhau lần cuối. Ở một bãi đất trống gần bờ sông, người Soldari dựng lên một nghĩa trang nhỏ. Những phiến đá trắng được xếp thành một vòng tròn bao quanh khu đất, giống như một lời cầu nguyện để những linh hồn nơi đây được yên nghỉ.

Những ngôi mộ đơn sơ nằm san sát nhau. Không có quan tài. Không có bia đá khắc tên. Cơn gió chiều thổi qua, mang theo tiếng nước sông chảy lặng lẽ. Vale nhìn thấy Althea đứng trước một ngôi mộ từ rất lâu. Mộ của Jon River. Đất mới vẫn còn ẩm, những cánh hoa dại ai đó đặt xuống vẫn chưa héo. Cô không nói gì, chỉ đứng nhìn ngôi mộ ấy như thể nếu nhìn đủ lâu, người anh trai của mình sẽ lại mỉm cười và gọi tên cô thêm một lần nữa.

Vale chậm rãi tiến tới. Anh không nói ngay. Chỉ đứng bên cạnh cô một lúc, nhìn nấm mộ trước mặt. Rồi bàn tay của anh khẽ đặt lên vai Althea.

Anh tháo chiếc băng tay mang biểu tượng cỗ xe ngựa của đoàn thám hiểm ra, cẩn thận buộc nó lên chiếc cọc đá dựng trước phần mộ.


Vale Reinhart
Cứ yên nghỉ nhé Jon.


Giọng của Vale rất nhỏ. Nhỏ đến mức gần như bị cơn gió cuốn đi. Anh đứng dậy, nhìn chiếc băng tay đang khẽ lay động trong gió. Đó là dấu hiệu cuối cùng cho thấy Jon River từng là một thành viên của The Chariot. Và giờ đây... Anh đã hoàn thành chuyến hành trình của mình.

Ở một góc khác của nghĩa trang, Monica đang quỳ trước ngôi mộ của Sophie. Đôi vai cô gái run lên từng hồi.

Hai mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Kusakabe đứng phía sau, một tay đặt lên vai cô, không biết phải an ủi thế nào. Monica đưa tay chạm lên nấm đất trước mặt, như thể người nằm dưới đó vẫn có thể nghe thấy mình


Monica Everett
Em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chị cứ yên tâm, em sẽ cứu tất cả mọi người ở Shodo...


Cuối cùng từ phía xa, Ryuk và Kurara dẫn Guren tới trước mặt Balmung. Phía bên kia nghĩa trang. Hai tay hắn bị trói ra sau lưng. Quần áo nhàu nát. Khuôn mặt tái nhợt. Ánh mắt trống rỗng. Hắn nhìn những ngôi mộ xung quanh như thể đang tìm kiếm một ai đó trong số những người đã chết. Rồi ánh mắt ấy dừng lại ở Dominica, Aine và Genevieve.

Balmung đứng trước hàng bia mộ, đứng chắn trước mặt Guren và 3 người bạn đã cùng anh đánh bại Louis. Guren cố nhỏm dậy để nhìn Dominica, Aine và Genevieve một lần nữa nhưng Ryuk ghìm vai của hắn xuống, như để không cho hắn có thể nói được.


Balmung Nilberg
Guren Jemiriah. Vì đã phản bội lại đoàn thám hiểm. Tôi phán tội chết dành cho cậu.


Balmung lấy ra một tờ giấy, một nghiên mực và một cái bút lông, đặt xuống trước mặt của Guren. Sau khi xử tử Guren, đoàn thám hiểm sẽ lên khinh khí cầu, tới đảo tháp đồng hồ.


Balmung Nilberg
Cậu có thể viết những lời cuối cùng vào đây. Tôi sẽ thay mặt cậu đưa cho những người ở Shodo khi chúng tôi quay trở về.


Tất cả các player có thể điểm danh sau post này để bắt đầu vào Chapter 3.


Mỗi player có thể tương tác với 2 NPC. Tất cả các NPC có thể tương tác ở post này:

- Balmung Nilberg
- Vale Reinhart
- Kusakabe Misuzu
- Monica Everett
- Kurara Oosuzuki
- Ryuk Kyozen
- Senya Renfri


 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Đảo | Day 15

Suốt những ngày qua, Althea vẫn chưa hề rơi nước mắt lấy một lần, mặc dù trông cô gái nhỏ có chút uể oải hơn mọi khi. Bầu trời xanh trong đôi mắt em không còn lấp lánh ánh sáng rực rỡ, và nụ cười không còn thường trực trên gương mặt. Nguồn năng lượng tưởng chừng như vô tận bên trong cô gái nhỏ ấy dường như đã bị rút cạn hết đi cả.

"Cám ơn anh Reinhart."

Khóe môi Althea hơi cong nhẹ, miễn cưỡng cũng có thể xem như một nụ cười, ít nhiều có sự chân thành trong đó, vì dẫu sao thì có lẽ, ngoài em và Eunji ra, Vale và Lucca chính là hai người thân thuộc với Jon nhất trên hòn đảo này hơn cả. Vale thấy Althea nhắm mắt lại, lâu hơn một cái chớp mắt thông thường cần có. Dưới mắt em hằn rõ quầng thâm do mất ngủ, và khóe mi hơi ươn ướt, có lẽ là chút nước mắt sinh lý do mỏi mệt quá độ.

Đúng lúc Vale nghĩ là Althea có thể đã ngủ gục trong tư thế đứng - nghe có vẻ hơi kì lạ - thì em đã lại mở mắt ra. Bầu trời lại quang đãng như nắng sau mưa, và nụ cười cũng không còn có vẻ quá miễn cưỡng như vừa nãy nữa.

"Thật ra thì, em nghĩ việc anh ấy có thể trở về với đất mẹ cũng không phải là điều quá tệ..."

"Ý em là, vẫn tốt hơn là tan biến thành tro bụi... Anh biết đấy?"


Có lẽ đó là điều tích cực duy nhất mà em có thể tự an ủi mình trong lúc này. Cô gái nhỏ nắm lấy tay Vale, dắt anh đi sang một ngôi mộ khác cách đó vài bước chân, bên trên có đặt một chiếc mũ.

"Em đã thực hiện lời hứa với Lina."

Em lại bước tiếp, và lần này dừng lại trước một ngôi mộ phủ đầy cánh hoa, bên trên có đặt một lọ mứt hoa quả.

"...Và cả với Larwyl nữa."

Em mỉm cười, quay sang nhìn Vale. chớp mắt một cái, rồi lại quay mặt đi chỗ khác.

"Anh biết không? Vào ngày đầu tiên lên đảo, em đã bắt anh ấy kết nghĩa anh em với em đấy. Bọn em đã hứa với nhau là nếu ai chết thì người còn lại sẽ chôn cất cho..."

"Ừm, về mặt nào đó thì, em đã mất cả hai người anh trai bởi tay Ima. Đáng buồn làm sao..."


Althea thở dài, dõi mắt ra nhìn xa xăm. Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, và cuối cùng Althea cũng lên tiếng trước.

"Em mến anh lắm, anh Reinhart ạ. Nếu anh chết thì em cũng sẽ chôn cất cho anh. Nhưng có lẽ em không nên nằng nặc nhận anh làm anh trai đâu nhỉ?"

Em mỉm cười. Câu đùa có vẻ không đúng hoàn cảnh lắm. Nhưng dù sao thì cũng không quan trọng. Ở nơi mà sự sống và cái chết cứ cách người ta vài hơi thở mỏng manh thế này, thì bạn đùa gì cũng không phải là quá đáng cả.

@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: PAGE OF CUP
Day 16


Vale thấy Althea nói đùa về việc anh trai mình chết cũng không tệ, đỡ hơn bị tỉa bóng. Đây có thể là một dark joke của cô gái, nhưng anh nghĩ nó giống cơ chế phòng vệ khi tâm lý con người gặp khủng hoảng thì đúng hơn. Anh nghe cô gái nói một tràng về câu đùa không đúng hoàn cảnh, nhưng anh nghĩ phải là người bất thường lắm thì mới bình thường trong tình trạng này được. Cô đã mất anh trai, và cả anh trai kết nghĩa nữa, vậy nên Vale không bình luận gì cả, chỉ đơn giản là lắng nghe những gì Althea muốn nói.


Vale Reinhart
Anh cũng mến em. Nếu em muốn, thì anh không phiền có em gái.


Với cả Vale không tin vào mấy cái mê tín, nên nếu muốn thì Vale làm anh trai của Althea cũng không vấn đề gì. Anh chàng nhìn ngôi mộ của Larwyl với lọ mứt hoa quả. Lời hứa của cô với Larwyl thì cô cũng đã thực hiện được, anh nghĩ nếu sau này mình có chết ở dưới chân tháp đồng hồ thì cũng có Althea lo hậu sự cho. Vừa nghĩ tới đây thì Ryuk bước ngang qua chỗ Althea, hỏi nhỏ.


Ryuk Kyozen
Nè. Cúng xong thì ăn lọ mứt được không?


Ryuk có vẻ thật sự hỏi câu đó, không đùa. Vale chỉ biết thở dài. Không ai bắt cậu ta phải buồn, nhưng cậu ta cũng ... không biết nói từ gì nữa. Vale nghĩ là faux pas - ám chỉ mấy người kém duyên trong giao tiếp xã hội. Ryuk nhận ra cái nhìn ngao ngán của Vale, hơi cúi đầu với Althea.


Ryuk Kyozen
Dù sao cũng chia buồn với cô...


Ở phía xa, Althea nhìn thấy Senya cũng liếc nhìn mình, thi thoảng vẫn tay chào nhè nhẹ.


Althea unlock Rank 3 với Vale Reinhart và Ryuk Kyozen.

@Absolute Darkness


 
Last edited:

ryanclow

Active member

Aine Hubert


Monica Everett


Kusakabe Misuzu


CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Nghĩa trang Soldari, ngày 16




Aine quay đi khỏi cái nhìn của Guren. Có những thứ đã xảy ra rồi thì không thay đổi được, người có tội phải bị trừng trị. Thay vì ở lại để nhìn cảnh hành quyết của người từng được xem là đồng đội, con bé thả bộ về phía bia mộ của Sophie, đặt xuống trước đó một bó hoa đỏ au như màu máu. Hoa bỉ ngạn, nghe nói là chúng thường sẽ nở ở thế giới bên kia, hy vọng là cũng có thể thay cho nó tiễn người đi một đoạn đường còn lại.

"Có lẽ Sophie đang ở cùng với những người khác."

Nó nói khẽ, không rõ là hướng về Monica hay là Kusakabe rồi lặng lẽ ngồi cạnh cô gái đang khóc nấc, vai quệt nhẹ vào vai cô như một cách thầm lặng nói rồi nó vẫn đang ở đây. Cùng cô, cùng nhau.













 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: PAGE OF CUP
Day 16


Guren vẫn cố với mắt nhìn Aine, biết rằng cô không có lời hứa gì với anh ta nhưng anh ta có vẻ vẫn chờ một ân huệ nào đó từ Aine. Thế nhưng không có ân huệ nào, chỉ có cái quay ngoắt đi của cô mà thôi. Balmung dẫn Guren tới một rặng đá, cho hắn có thể quỳ gối viết nốt những lời cuối cùng trước khi bị Balmung chém đầu. Cả Monica và Kusakabe nhìn từ phía xa, quay đi theo Aine. Không ai muốn nhìn thấy cảnh này, đây là công việc của người thủ lĩnh.


Monica Everett
Chị ấy nhận lỗi đã giết người của Louis, rồi hắn trả thù chị ấy...


Monica lau lau mấy giọt nước mắt cuối cùng. Biết rằng đấy không phải lỗi của Sophie nhưng cô vẫn đứng ra nhận trách nhiệm. Cô có lẽ cũng đã chết nếu không phải nhờ Sylens tạo ra trận bão cát để mọi người kịp trốn thoát. Nhận thấy nỗi buồn còn trĩu nặng trên mắt của cô bạn. Kusakabe im lặng một lát rồi khẽ nói sang chuyện khác.


Kusakabe Misuzu
Monica này... Aine có kiếm được khinh khí cầu đấy. Sang tháp đồng hồ, chúng ta sẽ đi bằng khinh khí cầu.


Theo thỏa thuận với Gardener thì những con thuyền của Louis sẽ thuộc về ông ta, nên giờ cả đám sẽ đi bằng khinh khí cầu. Monica cũng chưa bao giờ được bay, cô hơi mỉm cười nhẹ, nụ cười như đóa hoa mới nở sau cơn mưa rào. Cô gái quay về phía Aine, nở một nụ cười khó khăn, cảm ơn Aine vì đã tìm được một công cụ di chuyển an toàn hơn cho cả nhóm.


Kusakabe Misuzu
Có lần mình với Aine và Genevieve đi đổ sơn đen lên con bò nhà người ta nữa.


Monica Everett
... Nghe phá hoại quá à...


Monica quay về phía Aine, cười mếu máo. Có khi bay khỏi đây cũng là cách để Aine trốn khỏi mấy trò phá hoại của cô...


Aine unlock Rank 3 với Monica Everett và Rank 2 với Kusakabe Misuzu.

@ryanclow


 
Last edited:
Top