Mittelos Music Room

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Phòng nhạc học viện Mittelos
▶ Common Room
yo7bISL.png
DESCRIPTION
Common Room.
INSPECTABLE ITEM
Máy chiếu 3D
Bàn giáo viên
Ghế sofa
Bàn họp
Đèn bàn
▶ Piano Room
wuMIY9i.jpg
DESCRIPTION
Piano Room.
INSPECTABLE ITEM
Máy chiếu 3D
Bàn giáo viên
Ghế sofa
Bàn họp
Đèn bàn





 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Classroom, 5-5-2057


Nagito cũng chẳng buồn quan tâm tới việc Chise nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng mà nghe trình bày nhạc giao hưởng thì đàn anh cũng đồng ý theo liền. Tính của Nagito chắc Chise cũng quen từ vụ án trên tàu rồi, khá là chill, một phần vì anh chàng thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, một phần vì anh là đầu nậu của cả cái trường này.


Nagito Komaeda
Thì kiểu như là poster biết tự di chuyển, rồi tay nắm cửa thì ở giữa cửa thay vì ở mé cửa. Có đứa bảo anh thế. Mà anh chắc là do nó vừa hít cần của anh bán xong.


Nagito đi rón rén tới chỗ cây đàn piano, mở cái ván gỗ che nắp đàn để thò tay qua mấy sợi dây đàn, cho một cái túi cỏ vào đó. Có vẻ đây là một hình thức giao dịch gián tiếp giữa người bán và người mua. Ở đây ai cũng lớn cả rồi, học ở học viện này cũng áp lực nữa nên có vài học viên cần tìm chút giải trí cũng.. dễ hiểu.


Nagito Komaeda
Hai đứa mà có nhu cầu cần vui vẻ thì tìm anh nhé. Đảm bảo giúp chơi nhạc hay hơn gấp đôi. Ý anh là Hector Berlioz chơi cần chơi đá cũng ghê lắm nên mới viết nhạc hay thế.


Đàn anh tóc trắng cười tươi.


 

Somania

New member

Dome E.Christian


Chise Watanabe


Nagito Komaeda


20570505
Mittelos Music Room

Chưa biết rằng chuyện kì lạ có thấy làm đáng sợ hay không, nhưng khi người đàn anh chẳng chút ngần ngại nào bại lộ ra thân phận của mình; ý là một trùm đầu mối bán cần có thể tự nhiên như thế sao? Tuy nhiên, Dome cũng chỉ lấy làm bất ngờ, hắn từng hít một lượng cần lớn hồi tay bị chấn thương, chỉ để quên đi thứ nỗi đau đáu từng làm mục rữa ý chí của mình.

Hẵng chừng vài nhịp, nhưng cậu chàng chẳng mấy để trong lòng. Dome đi kiếm thanh chống để dựng cái ván gỗ lên. Trong lúc đó, hắn cũng thuận tiện tiếp tục nhìn người đàn anh tò mò:

"Vậy thì cũng đâu chứng minh được chuyện này có vụ gì, việc này là do ai kể anh vậy?"

Hắn chú ý thấy vị trí mà Nagito để sợi dây không hề đụng đến dây đàn thì mới bắt đầu ngồi xuống. Nhưng cũng chẳng vội, hắn chỉ nhấn vài nốt đệm, lại quay ra hỏi,

"Đúng rồi, hình như anh có kể là bốc thăm trúng vé đi Hokkaido, trùng hợp ghê. Anh có đi Hokkaido bao giờ chưa?"


@Ultimate






 

nhclaire

Member

Chise Wanatabe


Dome E.Christian


Nagito Komaeda



CHISE WATANABE
Mittelos Classroom.


Tóc tím than rất tự nhiên ngồi xuống một ghế sofa gần đó, mặc kệ cho hai người nọ trò chuyện vì mục đích ban đầu của nó là kiếm người thay thế mình tiếp cậu bạn tóc trắng kia. Nó tất nhiên cũng chú ý đến hành động của đàn anh nọ, tuy nhiên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Có lẽ vì đã trò chuyện từ trước, với đàn anh tóc trắng này, nó có phần tự nhiên hơn nhiều. Cười cười hỏi:

"Bán thế này là do lương thám tử không đủ để sinh hoạt sao anh? Nếu thế sau này ra trường em biết sống sao đây."

Chise nghiêng đầu, để nửa thân trên nằm thẳng xuống mặt nệm sofa êm ái.

"Mà mấy lần trước trường mình có chuyến đi cuối năm như này không anh? Bình thường lúc đó mình đi đâu vậy ạ?"






 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Classroom, 5-5-2057


Nagito tự nhiên nghe Dome bảo việc này do ai kể. Đàn anh cười xòa, vỗ vỗ vai Dome. Thú thực thì mấy thằng phê cần không nhận ra nổi bắp đùi trái của bọn nó nữa là. Vậy nên mấy cái ảo giác của mấy thằng nghiện chắc cũng không đáng tin được, dẫu vậy Nagito cũng không phải là snicker.


Nagito Komaeda
Thú thực là anh không tiết lộ người mua hàng nhé.


Chàng trai tóc trắng gãi gãi đầu, về việc đi Hokkaido thì thú thực Nagito đi qua đi lại giữa Camerata và Nhật không biết bao nhiêu lần trong 4 năm học rồi. Chắc cả hai đứa cũng thấy tên anh chàng là tên Nhật, vậy nên Nagito là người Nhật chính gốc, cũng biết cả tiếng Nhật luôn.


Nagito Komaeda
Anh đi nhiều lắm rồi, rành từng vạch kẻ trên nhà ga luôn. Lương thám tử không ít, nhưng anh vẫn còn đang đi học, coi như làm thêm đi.


Nghe Chise kể về việc lương thám tử không đủ sống, Nagito cười vui vẻ, lương thám tử không ít, chỉ là giờ vẫn còn đang đi học thì vẫn thiếu tiền mà. Thú thực Nagito làm việc này không hẳn vì tiền, mà vì thích mang tới niềm vui cho mọi người. Cần sa giải trí tí ti ý mà. Nagito nhìn cô gái nằm ườn ra sofa, đúng kiểu giờ miệng ngậm điếu thuốc nữa thì thành gái phố luôn.


Nagito Komaeda
Cũng có, đi Fanacia, hoặc đi Hàn Quốc, năm nay thì đi Nhật. Trông hai đứa cũng biết vui vẻ nên anh tin chuyến đi này hai đứa sẽ vui lắm đấy.


Nagito vẫy tay chào cả hai trước khi rời khỏi phòng.


Nagito Komaeda
Nhớ... giữ gìn sức khỏe nhé hai đứa.


 
Top