Sorcha thấp thoáng nhìn thấy nụ cười mỉm của cô gái nhỏ bên cạnh, có đôi chút khác với những nụ cười trước đó. Chúng mang sự nhẹ nhõm, và có lẽ là cả sự cảm kích từ đáy lòng đối với người bạn mới quen. Nếu cậu ấy đã nói như vậy, Flavia Dohaeris dĩ nhiên cũng không thể dễ dàng dừng lại kể cả sau khi tìm ra được chân tướng nữa.
"Cảm ơn cậu."
Flavia nhận tấm danh thiếp từ Sorcha, nhưng bản thân không mang gì để có thể đưa lại. Tóc hạt dẻ so với những đồng trang lứa thì không quá rành rõi về công nghệ, và cô cũng không thường xuyên mang theo điện thoại di động hay những thiết bị điện tử bên người. Nhưng cô biết cách quét thẻ, và Flavia nghĩ mình sẽ thử mày mò một chút ngay sau khi trở về ký túc xá.
Cô gái nhỏ thích thú nhìn chú chim lông xù trắng muốt trước mặt, nếu nhìn thấy giữa trời tuyết và bảo là một cục bông gòn thì Flavia có khi cũng sẽ gật gù tin ngay. Nghe Sorcha bảo cậu ấy sẽ mang cả ống nhòm và máy chụp ảnh, Flavia cười nhẹ, khuôn mặt đầy vẻ tán thành. Nếu vậy tóc hạt dẻ cũng sẽ hỏi nhà xem có dư chiếc máy ảnh nào không để cô mang đi cùng. Sorcha có thể chụp được những bức ảnh đẹp của loài chim đấy, nhưng Flavia thích những tấm ảnh có cả cậu và chú chim nhỏ rúc trong lòng hơn. Người ta vẫn thường bảo những bức hình tự bản thân chụp, và những bức hình người khác chụp bản thân luôn mang theo những tầng lớp cảm xúc khác nhau.
"Nếu nói về những vụ án của Enigma, thật sự thì không có thông tin chuẩn xác nào được công khai về những vụ án
thật sự được cầm đầu bởi tổ chức này. Calling card cũng có thể xem là một signature của tổ chức, nhưng cũng không phải quá khó khăn để giả mạo. Kiểu như bất kỳ vụ án nào cũng có thể chụp mũ cho Enigma, nhưng thật sự có liên quan hay không thì cần phải điều tra thêm, và kết quả điều tra thì không được công khai."
"Vụ lớn nhất được công khai theo tớ biết là vụ đánh bom 2 người chết, sinh viên năm 4 của trường Mittelos."
Nhưng mà chi tiết cụ thể của vụ án thì dĩ nhiên học sinh bọn họ không thể được biết, thế nên thông tin mà Flavia có được chỉ là những thông tin chung chung được công khai trên mặt báo thôi. Flavia đứng dậy, bắt đầu xếp gọn những tập tài liệu bọn họ tìm được thành một chồng, phân ra phần của cô và những phần đã đưa cho bạn Sorcha.
"Vì là một tổ chức bí mật như vậy, dù có an ninh như thế nào thì cũng không thể ngăn được một vài kẻ tiến vào với ý đồ xấu. Shadow hay Infected, những quái vật đó thật sự cũng rất đáng sợ, nhưng ít ra cậu có thể nhận biết chúng bằng vẻ ngoài."
Tóc hạt dẻ lấy một xấp tài liệu cuối cùng về Shadow và đưa cho Sorcha, nghe nói bọn họ có tiết nghiên cứu về Shadow sắp tới nên nghiên cứu trước một số tư liệu có lẽ sẽ tốt hơn.
Shadow, loại quái vật nằm dưới Abyss được chia thành 6 dạng, từ yếu đến mạnh: Watcher, Legion, Fiend, Cataclysm, Babel và Apostle là nguy hiểm nhất. Các Shadow được xếp vào các 6 loại Class khác nhau. Mỗi loại có những đặc điểm riêng, mạnh và yếu khác nhau.
- Lớp Insectoid: Côn trùng
- Lớp Vampire: Hút máu
- Lớp Necrophage: Ăn xác
- Lớp Hydrid: Nửa thú
- Lớp Aerial: Có cánh
- Lớp Relict: Cổ đại
"Những gì đáng sợ nhất có lẽ là những gì không thể chỉ biết được bằng vẻ ngoài. Con người, chẳng hạn."
Tóc hạt dẻ dù không có ý gì sâu xa trong câu nói, nhưng bất giác cũng nhận ra bản thân đã khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Hít một hơi thở sâu, cô gái nhỏ nở nụ cười.
"Bạn Sorcha có còn muốn tìm kiếm thêm tài liệu nào khác không?"
※ Những thông tin về Enigma đã được GM confirm.
@ryanclow