Mittelos Laboratory

ryanclow

Member

Sorcha Voler


Shinichi Ishikawa


SORCHA 5
Mittelos laboratory, 7-5-2057


Nhìn theo bóng lưng của người đã rời đi, Sorcha có đôi chút tự hỏi có phải vì những câu hỏi của mình vô vị hay là sự tập trung bị phân tán cho bài giảng từ thầy Ishikawa quá mà làm người ta chán không. Nhưng rồi cô chỉ nhún vai. Vốn dĩ những phạm trù mang tính "xã hội" thế này không phải là thế mạnh của cô mà. Và quả thật thì đống thông tin về Shadow, NHC hay GRAM có sức thu hút hơn bất kỳ một cuộc giao tiếp nào.

"Những bình thép này có thể bị kích nổ hay rò rỉ không ạ? Và nếu xảy ra sự cố rò rỉ hay bị phơi nhiễm với khí NHC, quy trình ứng phó nên là thế nào?"

@Ultimate






 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 7-5-2057


Miya nghe Yenisei bảo là bản thân cô có thể giữ bí mật, với Miya thế là mừng rơi nước mắt rồi, bạn bè không bao giờ bỏ rơi nhau vào lúc hoạn nạn. Tất nhiên ở học viện này trừ toilet và phòng riêng thì chỗ nào cũng có camera. Nhưng nếu mà không có gì nghiêm trọng thì chắc không ai check mấy cái đó đâu hả. Một lọ dung dịch chuyển vàng, ai mà biết đấy là đâu, nhỡ đâu người ta pha chế sai công thức xong để lâu trong không khí nó bị oxy hóa sang màu vàng thì sao.


Miya Kiryu
Cậu bỏ qua là được rồi. Không cần gì đâu, mình có thể dùng ma thuật hắc ám để phá hủy camera. Khiến nó không thể thu được hình.


Cô gái làm động tác giơ tay hình chữ X, chĩa về phía camera. Miya cười tươi rồi nhảy chân sáo ra phía cửa, thái độ vui vẻ của cô cho tới khi khuất tầm mắt khỏi Yenisei trong một giây. Miya ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi phòng Lab, dể lại Yenisei ở đó. Gái tóc đỏ nghe thấy tiếng cô gái gọi với theo, giải thích vì sao cô lại mang theo mặt nạ cáo.


Miya Kiryu
Đấy là lý do mình đeo mặt nạ đó!


Để dù bị bắt trên camera thì cũng không ai biết mình là ai! Dù nhìn đồng phục thì ai cũng đoán được nhưng nếu đeo mặt nạ thì luật sư giỏi vẫn cãi được!



 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 7-5-2057


Shinichi quên là đám học sinh nghĩ Abyss ở dưới biển là ở dưới nước nhưng không hẳn là như thế, đúng là nó ở dưới nước nhưng quái vật Abyss ở dưới mực nước biển nhưng chúng không bơi. Cụ thể là Shinichi sẽ vẽ tranh ra để giải thích bằng hình ảnh, cho mọi người có thể hiểu được dễ dàng.


Shinichi Ishikawa
Để thầy giải thích quặng Abyss khai thác dưới biển và quái vật xuất hiện ở đâu nhé. Thầy vẽ xấu mấy đứa thông cảm.


IjSBydT.png


Shinichi Ishikawa
Đầu tiên người ta sẽ gắn một loạt tấm ván màu đen cao hơn mực nước biển ở chỗ như thế này, dùng công nghệ khoan cho nó xuyên qua nền đất phía dưới. Thường là họ đã khảo sát xem chỗ nào có quặng Abyss thì họ sẽ đào một cái bên cạnh nó như thế này. Quặng Abyss thường ở trong những khu vực hang động ngầm, rỗng sâu trong lòng đáy biển.


Vì quặng Abyss là thứ cứng nhất trên thế giới nên việc khoan trực tiếp xuống bãi có quặng Abyss là bất khả thi. Nó là cả một quá trình bằng cách kéo tàu ra biển, xong rồi dùng hai cánh tay máy khổng lồ cắm những cái ván thép dài cả trăm mét xuống nền đá phía dưới. Xong thì họ sẽ bơm nước ra, và đóng những cái dầm sắt sao cho tấm ván không bị áp lực nước ở bên ngoài ép vào làm sập cả hệ thống. Cuối cùng là họ sẽ khoang một cái hang ở dưới đáy về phía có quặng Abyss. Thường thì họ sẽ phát hiện quái vật nằm trong những hang động ngầm dưới biển, hoặc nằm trong lớp đá hóa thạch, hoặc nhiều thể loại hơn mà thầy giáo không tiện nói ra.


Shinichi Ishikawa
Vì vậy Shadow sống dưới biển, nhưng thực ra chúng ở trên cạn, khí NHC không có tác dụng dưới nước. Mong là đã trả lời câu hỏi của trò, Dome.


Shinichi Ishikawa
Còn trong chuyến đi lần này thì bọn em không chỉ đi qua khi khai thác quặng Abyss mà đi qua cả thang máy vũ trụ xây dựng bằng công nghệ kim loại Abyss nữa, nhưng mà vì tàu đi nhanh và đi buổi đêm nên thầy không chắc sẽ thấy được nhiều đâu..


Shinichi Ishikawa
Bình thép này có thể bị kích nổ và xì hơi nhé, trò Voler. Nếu nhiễm khí NHC, cái chết là không thể tránh khỏi, các trò có 1h để viết di chúc.


Vậy nên nếu thấy bình khí NHC rò rỉ thì bạn chạy càng xa càng tốt, nếu sau 1h mà bạn còn sống thì tức là bạn không hít phải, sau 1h mà bạn chết là bạn hít rồi. Dẫu sao cũng nên viết di chúc, phòng trường hợp bạn đã hít phải.


 

Somania

New member

Dome E.Christian


Shinichi Ishikawa


20570507
Mittelos Laboratory

Dome không còn ý kiến.

Inspect Bình Oxygen.

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 7-5-2057


Dome tìm thấy một bình oxygen ở đây, trong một cái hộp mà đáng lẽ có nhiều hơn.

Không biết là vì sao lại thiếu...?

dfrVsdq.png




 
Top