Mittelos Laboratory

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Phòng lab học viện Mittelos
▶ Storage
ESMjITk.jpg
DESCRIPTION
Lab Storage.
INSPECTABLE ITEM
Ống nghiệm
Cáp đồng
Bình thuỷ tinh
Sắt vụn
Động cơ
Bình Oxygen
Lồng sắt
Ghoul
▶ Lab 1
QTYJyu8.jpg
DESCRIPTION
Mittelos Lab 1.
INSPECTABLE ITEM
Bàn mổ
Dụng cụ y tế
▶ Lab 2
hgpnClA.jpg
DESCRIPTION
Mittelos Lab 2.
INSPECTABLE ITEM
Mỏ hàn
Mặt nạ hàn
Gram Remote Mech





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 7-5-2057


Phòng Lab, hôm nay có khá nhiều sinh viên tới phòng lab, đây là một trong những dịp hiếm hoi mà học viện đưa một mẫu vật trở về phòng Lab để cho mọi người cùng theo dõi. Thường là những sinh viên năm cuối hoặc năm ba mới được cho gặp Shadow, nhưng dịp hè thì có thể Shadow được đưa trở về đây cho một số học viên có dịp chứng kiến tận mắt. Một cái lồng sắt được đưa xuống từ xe tải, phủ bạt kín mít, trước khi được đẩy vào chính giữa phòng Lab, nơi có rất nhiều học viên đang đứng thành một hình bán nguyệt quanh cái lồng sắt.


Shinichi Ishikawa
Ai có thể cho thầy biết đây là gì được không?


Thầy Shinichi lấy một thanh sắt gạt tấm bạt ra, để lộ ra một sinh vật giống người, có tóc, hói nhẹ, răng nhọn và đôi mắt trắng dã như thể đã mất hết nhân tính. Con thú thò tay qua lồng sắt cố với lấy thầy Shinichi nhưng thầy lấy cái que sắt để chọc nó trở lại chuồng. Con quái vật có vẻ không biết đau nên vẫn cứ cố với tay qua song sắt.


Ghoul
Grrr....Gr...


Seika Higuchi
Ghoul, quái vật Shadow sống dưới khu khai thác Abyss dưới biển. Thuộc giống loài: Necrophage - lớp ăn xác. Cấp độ: Watcher - yếu nhất.


Shinichi Ishikawa
10 điểm, trò Higuchi.
Đây là dạng quái vật cấp thấp nhất, có thể dễ dàng tiêu diệt bằng súng đạn, hoặc một thanh sắt đâm xuyên qua não bộ của chúng. Nhớ đừng để bị nó cào hay cắn.


Akira Schmid
Giống Zombie à thầy?


Nhiều học sinh cũng gật gù tán thành, nếu là 1 con zombie thì chả ai sợ cả. Như trong mấy bộ phim zombie thì phải cả đàn mới sợ. Mọi người có thể xem nhiều phim zombie rồi, nhưng con quái vật này được đặt tên là Ghoul, thì chắc hẳn là cũng phải có điểm khác.


Shinichi Ishikawa
Kiểu kiểu thế. Sau này các trò có một bộ Gram Suit thì các trò cũng như cỗ xe tăng rồi còn gì. Zombie với cỗ xe tăng thì ai thắng, vậy nên không phải lo gì hết. Có ai có câu hỏi gì không?


 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nguyen


May 2057 || Lab
"Thưa thầy," Cánh tay của Vincent giơ lên, "Nếu bị nó cào hay cắn thì sao ạ?"

Hóa thành zombie à? Nghe như phim-

"Ngoài ra, con này là cấp thấp nhất, vậy còn những cấp cao hơn thì sao ạ?"

Thú thật, Vincent có trí tò mò với mấy thứ này, mặc dù cậu ta không có ý định gia nhập quân đội hay gì đó, nhưng trông cũng thú vị ra phết.

@Ultimate


aaa
 

Sylvia Darlington

Active member

Sylvia Darlington


Sorcha Voler





Mittelos Laboratory


Sylvia Darlington



Người người tụ tập vây quanh, trông chẳng khác mấy những du khách đi thăm thú. Đây là kết luận mà cô nàng nhà Darlington rút ra sau khi từ bỏ việc chen lấn trong hàng người vào những giây đầu tiên. Cũng vì lí do ấy, mà chỉ có một nửa thân trên của con quái vật kì dị là hiện hữu trong tầm mắt, nhưng cô nàng không cho rằng bản thân sẽ đặt niềm hiếu kỳ vào việc quan sát toàn bộ cơ thể.

"Thưa thầy, em có một câu hỏi."

Sylvia đưa tay, ngỏ ý phát biểu, sau đó nhẹ nhàng tiếp lời.

"Em muốn biết liệu Ghoul có đặc điểm nào khác so với Zombie không?"

Lắng nghe lời phản hồi từ thầy giáo, cùng lúc thong thả bước về một vị trí trống khi vài người bắt đầu tản đi, Sylvia liếc qua thứ sinh vật dị thường kia đôi ba lần, không thể hiện thái độ nào rõ rệt. Là ánh nhìn vô cảm đơn thuần đối với mẫu vật thí nghiệm.

Một ít chú ý dời về bóng người kề bên, dường như đã sở hữu vị trí tốt nhất từ ban đầu. Sylvia lia mắt nhìn sang, vẩn vơ tìm lại một vài suy nghĩ. Sau cùng, cô nàng mở lời, khóe môi cong tạo thành một nụ cười đơn giản.

"Sorcha Voler đúng không? Lần đầu trò chuyện."

Ngừng lời một lúc, đôi đồng tử hướng về tên xác sống.

"Trông đáng sợ nhỉ?"








 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 7-5-2057


Shinichi chỉ tay về phía Vincent khi nghe câu hỏi, chắc phải tới quá nửa số học viên ở đây cũng muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi tương tự. Nếu nó là Zombie và bị nó cắn thì sao. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một con Shadow bằng xương bằng thịt nên đứa nào cũng ngạc nhiên.


Shinichi Ishikawa
Khi bị Shadow cắn, cào, lây nhiễm qua đường vết thương hở - thuật ngữ chuyên ngành là fluid transmission - thì các trò sẽ trở thành Ghoul, như một con Zombie. Khi bị cắn, nạn chết sẽ chết trong khoảng từ 4 tới 8 tiếng, do chất độc trong cơ thể chúng đã xâm nhiễm. Thậm chí dính máu của Ghoul vào vết thương hở của một người bình thường, cũng sẽ khiến người đó trở thành Ghoul.


Tức là người đứng trước mặt họ đã từng là một con người, giờ chết rồi thì người đó thành một con Ghoul, vậy thoi. Thầy giải thích là bị con Shadow nào cắn cũng sẽ trở thành Infected, tuy nhiên với những quái vật thuộc dạng Necrophage - lớp ăn xác thì tỉ lệ phơi nhiễm khi bị trúng vết thương hở là rất cao từ 95% tới 99%.


Shinichi Ishikawa
Năm nhất và năm hai chỉ được tiếp cận với những Shadow cấp độ Watcher, vậy nên để tránh các em bị ngợp. Ngoài Ghoul ra thì bọn em còn 1 loài nhện khổng lồ nữa. Mong là bọn em vẫn còn nhớ cách dùng Gram Suit.


Gram Suit là một dạng áo giáp exoskeleton toàn thân như trong bộ phim Iron Man của tập đoàn GRAM phát triển. Mang trên mình một bộ giáp này thì hẳn là việc quái vật dùng móng dùng răng tấn công bạn là vô nghĩa. Nhiều học viên muốn gia nhập GRAM cũng vì muốn có một bộ Gram Suit cho riêng mình. Ai chả muốn làm Iron Man.


Shinichi Ishikawa
Câu hỏi kế tiếp của Darlington, điểm khác biệt lớn nhất của Ghoul và Zombie là chúng không cắn em tới khi em thành một vũng máu. Chúng thích thịt, nhưng là thịt thối vì chúng thuộc lớp ăn xác. Giống như con kền kền.


Shinichi dùng ngón tay vẽ lên cái máy chiếu 3D. Quy trình tấn công của một con Ghoul là như sau:
1. Ghoul đi lang thang.
2. Chúng ngửi thấy bạn - khi bạn còn sống và lao vô cắn bạn, nhưng chỉ cắn một phát hoặc cào một phát rồi bỏ đi. Mục đích của chúng là làm cho đối tượng bị nhiễm độc.
3. Đối tượng bị nhiễm độc sau từ 4-8 tiếng, chết quắc.
4. Chờ nạn nhân chết, lũ Ghoul sẽ lao vào xơi thịt đối tượng trong khoảng từ 8 đến 12 tiếng. Đây là giờ ăn của Ghoul.
5. Nếu nạn nhân chết do nhiễm độc, nhưng sau 8-12 tiếng mà không bị ăn thịt, nạn nhân sẽ trở thành Ghoul. Lúc này tuy là ghoul nhưng nó vẫn có thể bị tấn công bởi Ghoul khác.
6. Nếu sau 12 tiếng mà nạn nhân vẫn chưa bị ăn, Ghoul sẽ coi đó là đồng loại và không tìm cách ăn thịt người đó nữa. Lúc này người bị cắn trở thành Ghoul hoàn toàn, tiếp tục vòng luân hồi của 1 con Ghoul.

Shinichi Ishikawa
Chất độc khí gas NHC thường được sử dụng để đối phó với Ghoul số lượng lớn do chúng đi theo bầy khá đông ở dưới Abyss, khí NHC này sẽ tự phân rã trong không khí sau vài giờ. Tất nhiên ai hít phải trước lúc đó thì vẫn chết như thường.


Shinichi Ishikawa
Đây là lý do chúng thuộc lớp ăn xác, lát nữa con này sẽ được đưa vào phòng kín và xả khí gas NHC để kiểm tra chất lượng của khí gas trước khi bán sang cho bên Nhật.


 
Last edited:

Somania

New member

Dome E.Christian


Shinichi Ishikawa


20570507
Mittelos Classroom

Dome cũng vào tham dự lớp học theo lịch ban đầu mà thầy đã nói, sau một hồi nghe ngóng, hắn cũng có phần tò mò mà hỏi:

"Thưa thầy, vậy hiện nay có cách giải độc của Ghoul chứ?"

Hắn quan sát loài vật mà chẳng có tí cảm xúc thừa thãi: một vật mẫu,

"Trong khoảng cách bao xa thì nó có thể ngửi thấy đối tượng sống? Ngoài khứu giác ra, các giác quan khác có hoạt động chứ ạ?"


@Ultimate





 

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev


Miya Kiryu


Mittelos Laboratory || 05.2057

Yenisei không phải là người thông minh. Nhỏ chỉ giỏi ăn mà không sợ trúng thực và quan sát những thứ mà nhỏ cảm thấy thực sự thích, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy chúng thực sự thu hút để nhỏ có thể dành toàn tâm toàn ý toàn thời gian. Vậy nên, việc nhỏ xuất hiện tại phòng thí nghiệm trước cả cái hẹn của buổi thử nghiệm vũ khí mà thầy Ishikawa đề cập đến cũng không phải là ngoại lệ.

Mái đầu đỏ thoáng nhấp nhô giữa những chiếc bình thủy tinh cùng ống nghiệm đặt ngay ngắn trên bàn, chốc chốc lại thấy tiến thêm gần hơn với đôi mắt xanh khẽ nheo lại như đang đọc từng nhãn dán trên đó, hai tay ngoan ngoãn nắm chặt tại vị trong túi áo khoác choàng bên ngoài như một cách giúp nhỏ kiềm chế mà không táy máy đưa ngón trỏ lên chọt vật trưng bày.

 

ryanclow

Member

Sorcha Voler


Sylvia Darlington


Shinichi Ishikawa


LABORATORY - SORCHA 1
Mittelos laboratory, 7-5-2057


Phòng lab hôm nay khá đông, có lẽ phần lớn vì sự hiếu kỳ cho sinh vật Shadow hay cả màn thử nghiệm vũ khí đã được hứa hẹn. Rất may là vì sự khiếm khuyết của mình, Sorcha chẳng phải mất công sức cho một vị trí lý tưởng ở hàng đầu. Cô nàng ngồi im lắng nghe bài diễn thuyết của thầy Ishikawa và màn phô diễn kiến thức của Higuchi cũng như quan sát thứ sinh vật trông như thây ma sống dậy đang gầm gào trong lồng sắt. Những thông tin chắt lọc được lưu trữ cẩn thận cho những việc cần về sau trong khi não bộ xử lý về những vấn đề cần hỏi thêm để tìm hiểu.

“Tại sao các Shadow lại xuất hiện ạ?”

Vì rõ ràng thứ kia không hề giống một “sinh vật tự nhiên” chút nào.

“Và chúng có bao nhiêu giống loài?”

Cô nói nốt câu hỏi của mình trước khi nhìn sang người có mái tóc bạch kim và cả đôi mắt xanh thẳm như phản chiếu lại chính màu sắc trong đáy mắt của kẹo bông gòn. Tâm trí cô diễn lại màn giới thiệu ngắn ngủi của hai hôm trước, về cả điệu cười với nét mắt hơi cong lại trông thân thiện cực của cô gái.

“Sylvia Darlington. Mong là ta sẽ có một chuyến đi đáng nhớ. Nhỉ?” – Cô lặp lại như in rồi nhoẻn một nụ cười tương xứng cùng hình ảnh đã nhớ được. – “Hân hạnh làm quen.”

Rồi theo ánh nhìn hướng về phía thứ xác sống gọi là Ghoul kia, cô nhún vai.

“Cũng đã bị bắt rồi mà.”

Để trở thành một món vật thí nghiệm, một cơ hội học hỏi cho những thám tử đang tập sự bọn nó.

“Trông khá là thú vị.”

@Ultimate @Sylvia Darlington






 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 7-5-2057


Shinichi nghĩ đa số học viên đều hứng thú với mấy thứ sinh vật này nên câu hỏi cứ gọi là trả lời không xuể. Shinichi đang nghĩ xem có phải báo đám học sinh có câu hỏi nào thì gửi email thay vì trả lời hoài thế này.


Shinichi Ishikawa
Không, bị trở thành Infected do Shadow cắn thì dù là Ghoul hay bất kỳ là loài nào đi chăng nữa cũng không có cách chữa. Chúng có thể ngửi xa từ 1 đến 5km tuỳ vào từng con. Khứu giác và thính giác là 2 giác quan chính của Ghouls, thị giác thì chỉ ngang với con người bị cận độ 5 thôi.


Shinichi Ishikawa
Câu hỏi tại sao Shadow xuất hiện, tới nay vẫn chưa có lời giải. Khi người ta phát hiện ra kim loại Abyss ở dưới đáy biển - thứ kim loại đáng giá nhất trên thế giới thì người ta cũng phát hiện ra Shadow. Ngày nay kim loại Abyss được sử dụng cho ... mọi thứ, luyện kim, chất bán dẫn... nhưng có quái vật Shadow ở dưới khiến cho việc khai thác trở nên khó khăn.


GRAM từ đó đã liên tục đào tạo ra lực lượng cảnh binh (Enforcer) để bảo vệ cái khu khai khoáng. Còn thám tử (Detective) để điều tra về các loại quái vật Shadow và cả những người Infected đang ẩn náu trong xã hội. Khi trở thành thám tử thì người thầy cam đoan với các học viên rằng có rất nhiều việc phải làm trong thành phố này. Khi nắm trong tay kiến thức về các loại Shadow, các Infected, thì họ sẽ trở thành những lực lượng nòng cốt trong quá trình điều tra phá án. Tới nay, Camerata vẫn là một trong những quốc gia xuất khẩu kim loại Abyss hàng đầu trên thế giới.


Shinichi Ishikawa
Cuối cùng chúng có nhiều giống loài, hiện tại chia làm 6 lớp là Insectoid: Côn trùng, lớp Vampire: Hút máu, lớp Necrophage: Ăn xác, lớp Hydrid: Nửa thú, lớp Aerial: Có cánh và cuối cùng lớp Relict: Cổ đại. Tuy nhiên mới học xong năm nhất thì trò không cần quá chú tâm tới những cái này đâu, Voler.


Giáo trình của Mittelos sẽ chỉ đào tạo về Infected, và Shadow từ năm thứ 3 trở đi. Vậy nên dù Sorcha là một học sinh gương mẫu điển hình nhưng Shinichi không muốn cô tốt nghiệp trước những bạn bè khác.


 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 7-5-2057


Lúc Yenisei tiến tới một cái ống nghiệm, cô thấy một cô gái có mặt nạ cáo bước vào. Nhìn thấy chỉ có gái tóc đỏ ở đây, cô gái tiến lại gần, cười khẽ và cầm cái ống nghiệm lên, khoắng khoắng kiểm tra dù chả biết nó hoá chất hợp chất gì mà tương tác mạnh thế. Thứ chất lỏng trong ống nghiệm sáng loáng lên trước ánh đèn.


Miya Kiryu
エニセイさん (Yenisei-san), はじめまして (Hajimemashite)


Trong tiếng Nhật không có từ Ye, nên Miya phát âm tên của Yenisei thành Enisei. Cô gái chỉnh lại cái mặt nạ cáo, đổ lọ ống nghiệm trước mặt Yenisei vào một cái ống khác, hai dung dịch trắng hoà vào nhau chuyển sang màu vàng sẫm. Miya vội vàng đặt lại cái ống nghiệm vào chỗ cũ, cười tủm tỉm với cô bạn tóc đỏ, đặt ngón trỏ trước môi, suỵt một cái.


Miya Kiryu
Rất vui được gặp cậu, đùa đấy, mình biết tiếng Anh.



 

Somania

New member

Dome E.Christian


Shinichi Ishikawa


20570507
Mittelos Laboratory

Dường như không, hoặc chưa có ý định buông tha; dẫu sao đối với những học sinh thì việc được nhìn thấy một mẫu nghiệm còn sống là quá đỗi hiếm có - trừ phi tự mình dấn thân vào một cuộc khủng hoảng Ghoul thực sự.

Thông qua câu trả lời của thầy, hắn tạm đã rút ra được thông tin cơ bản về mấy con Ghoul này, ít nhất chúng nó mạnh hơn là Dome tưởng. Vậy mà con người chưa bị tuyệt diệt bởi loài này, chắc vì nó dễ giết hơn Zombie trong phim truyền hình, và loài người hiện giờ có những thứ vũ khí cũng mạnh mẽ hơn xưa.

"Khi trở thành quái vật, nó đã hoàn toàn mất nhận thức rồi sao thầy? Chúng có tập tính bầy đàn không ạ?"

Hắn nhìn về phía chiếc lồng sắt,

"Mà -- làm sao có thể bắt được một con còn sống thế ạ?"


@Ultimate





 
Last edited:

Sylvia Darlington

Active member

Sylvia Darlington


Sorcha Voler





Mittelos Laboratory


Sylvia Darlington



"Thật mừng vì cô vẫn còn nhớ."

Đón nhận nụ cười bằng một lời khen tiêu chuẩn, cô nàng cũng chẳng xa lạ với những cử chỉ chào hỏi xã giao. Miễn vẫn còn nằm trong phạm vi hứng thú, Sylvia sẽ chẳng để tâm nếu buổi small talk có thể kéo dài cả ngày.

"Ngạc nhiên đấy. Thông thường, sẽ chẳng ai nhận xét về chúng là thú vị."

Đôi mắt xanh lia qua gương mặt không mấy cảm xúc từ mái tóc hồng, nụ cười điềm nhiên vẫn treo trên môi trước khi ánh nhìn lại được dời về phía trước. Quả nhiên, luôn có những biến số lẫn trong những người mà cô nàng tiếp cận. Sylvia sẽ chẳng xua tay phủ nhận nếu có người nghĩ về cô theo cách mà bản thân luôn nhìn nhận xung quanh.

"Ta ôn bài vừa học nhé. Tôi có một câu hỏi vận dụng dành cho cô."

Tạm nắm được vài thông tin cơ bản từ phần giải đáp, Sylvia khẽ nghiêng đầu, trong tâm trí xuất hiện vài chủ đề mới. Chất giọng vang lên đầy tự nhiên mà chuyển chúng thành lời.

"Cô sẽ làm gì khi gặp phải Ghoul?"

@ryanclow








 
Last edited:

ryanclow

Member

Sorcha Voler


Sylvia Darlington


Shinichi Ishikawa


LABORATORY - SORCHA 2
Mittelos laboratory, 7-5-2057


"Nói như thế Infected tức là những người đã bị nhiễm từ các Shadow và sau đó sẽ chuyển hóa thành chúng sao?"

Cô gái tóc hồng lẽ dĩ nhiên không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy.

"Hoặc không thì thầy nói thêm về Gram Suit cũng được ạ?"

Đó là loại vũ khí tốt nhất của nhân loại để đối phó các giống vật này mà. Nếu có bộ giáp như thế trong tay thì hẳn là sẽ dễ dàng có đáp án cho câu hỏi giả định vừa được đưa ra của cậu Darlington rồi. Cô xoa cằm, hỏi xong thì lại chuyển sự chú ý về cuộc nói chuyện riêng tư hơn của mình.

“Câu trả lời có lẽ còn tùy theo tình hình lúc đó cũng như các trang thiết bị mà chúng ta có thể khai thác được. Trong hoàn cảnh bắt buộc, dĩ nhiên lựa chọn an toàn nhất vẫn là giết chết nó rồi."

Đơn giản, trực tiếp mà loại bỏ mối nguy hiểm trước mắt cũng như giảm thiểu những rủi ro khác có thể xảy ra, đó được xem là một cách giải quyết khá tối ưu đấy chứ. Có điều là...

"Nhưng nếu có được điều kiện và hỗ trợ tốt hơn thì bắt sống nó về như thế này cũng không tồi mà. Biết đâu chừng lại có thể tìm ra được giả thiết cho nguồn gốc của những sinh vật này."

Người khác không tìm được không có nghĩa là cô không tìm được. Dù sao thì bất kỳ thứ gì đã tồn tại hẳn cũng phải bắt nguồn từ một phân tử li ti nào đó, quan trọng là làm cách nào để theo dấu lần về thôi. Chợt, cô bỗng nhớ tới cái logo của Enigma mà hơi nhếch môi về thứ ý nghĩa ẩn dụ khá phù hợp với hoàn cảnh này. Sự thật được bao trùm bởi mê cung, liệu có ai trong số những kẻ tò mò ở đây sẽ về đến đích?

"Thế cô thì sao? Cô sẽ làm gì khi gặp nó?"

@Ultimate @Sylvia Darlington






 
Last edited:

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev


Miya Kiryu

Mittelos Laboratory || 05.2057

"エニセイさん (Yenisei-san), はじめまして (Hajimemashite)"

Má dặn, có nghe người khác nói ngôn ngữ mà mình không hiểu thì một là gật hai là lắc, còn nếu không chắc nữa thì vừa gật vừa lắc, để người ta có hiểu trúng ý nào thì nó chính là ý đó đi. Nhưng có lẽ CPU của não bộ nhỏ còn bận tiếp nhận và xử lý cả hành động của người bên cạnh với chiếc ống nghiệm không có nhãn dán vừa chuyển đổi màu sang ánh vàng sẫm đó, khiến nhỏ chưa kịp biết mình nên phải phản ứng ra sao thì đối phương đã lại tiếp tục cất tiếng.

"Rất vui được gặp cậu, đùa đấy, mình biết tiếng Anh."

"..."

"У меня нет слов."

Lần này là tới lượt nhỏ buột miệng nói tiếng mẹ đẻ, chỉ là rất nhanh sau đó đã thấy nhỏ khẽ hắng giọng, đứng thẳng người dậy và đưa tay ra như muốn bắt tay với người nọ, dù hoàn cảnh hiện tại không hợp để làm quen... cho lắm...?

"Ý mình là hân hạnh được làm quen, bạn học Kiryu."

Không chắc nhỏ phát âm có đúng họ của đối phương hay không, nhưng chuyện đó không thực sự quan trọng so với chiếc ống nghiệm đặt trên bàn kế bên. Việc tùy ý làm thay đổi chất giữa hai lọ ống nghiệm mà lỡ chăng may người giám sát, quản lý hay gì đó đại loại tương tự thế của phòng thí nghiệm biết được, không phải sẽ bị mắng cho một trận?

"Cậu làm vậy không sợ sẽ có chuyện gì xảy sao?"

Cái này là nhỏ hỏi thiệt, vì ngoài bị mắng thì còn có thể có chuyện xui rủi khác xảy ra nữa kia.

 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 7-5-2057


Shinichi nghĩ mình sẽ giải thích theo góc nhìn trung lập ở vụ này. Câu hỏi nhận thức của Dome khiến nhiều người cũng muốn hỏi xem những sinh vật này có còn là con người không. Nếu bạn coi Zombie là người thì Ghoul là người. Còn nếu bạn coi Zombie là xác chết thì Ghoul là xác chết. Nhưng Shinichi tạm hiểu ý của Dome là chúng không còn chút người nào nữa, đây cũng là quan điểm của người thầy về sinh vật này.


Shinichi Ishikawa
Chúng mất nhận thức rồi, có tính bầy đàn. Có nhiều cách bắt sống, con này thì là do người ta phát hiện 1 nhóm thợ mỏ bị Ghouls tấn công, cả 6 người bị biến thành Ghouls hết, họ bị bắt về và giam giữ, tới khi bị biến thành Ghoul thì GRAM sử dụng họ để làm ... giáo cụ trực quan?


Về câu hỏi của Sorcha, Shinichi nghĩ mình biết là nhiều người có thể sẽ cảm thấy sợ, đây giống như một căn bệnh không có thuốc chữa, nhưng cách tốt nhất hiện nay vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh.


Shinichi Ishikawa
Ở Camerata, Infected không phải là con người. Đúng vậy, khi bị trở thành Infected, dù sớm hay muộn, các trò cũng sẽ thành Shadow. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là sở hữu Gram Suit.


GRAM Suit được chia làm 4 mẫu: Goliath, Reaper, Archon và Marauder. Là một dạng giáp bọc toàn thân. Shinichi vừa nói vừa ấn nút show màn hình môt bộ giáp cho mọi người cùng xem: Đây là giáp Reaper đời mới nhất của tập đoàn GRAM, giá tương đương một căn hộ 2 phòng ngủ. Sức mạnh của một bộ giáp này là không phải bàn, khi bạn bọc thép toàn thân thì răng và móng vuốt của mấy con Ghoul đâu có thể làm bạn tổn thương được.

zN51pmZ.png

Shinichi Ishikawa
Đây là lý do Gram Suit bán rất chạy và chúng ta đang học ở một học viện chuyên đào tạo nhân sự cho GRAM. Giờ là lúc chúng ta thử nghiệm chất độc với sinh vật này.


Mỗi tội để lái Gram Suit thì bạn cũng phải trải qua đào tạo, nó cũng giống như máy bay vậy, bạn có thể vung tiền để mua một cái nhưng không có nghĩa bạn sẽ trở thành phi công sau khi mua nó. Nếu không còn câu hỏi gì thì Shinichi nghĩ giờ là lúc nhốt con Ghoul kia vào buồng xả khí gas và xử tử nó. Người thầy trùm vải cho cái lồng sắt trước khi đẩy cái lồng có bánh xe vào trong một căn phòng thép. Ở phía ngoài những bình gas NHC được lắp vào cửa xả khí cho căn phòng phía trong. Thầy Shinichi tháo từng van bình bằng một cái kìm chuyên dụng, căn phòng chuyển sang màu ngà ngà xanh lá cây. Cỡ chưa đầy một tiếng sau là con Ghoul đã gục xuống, bất động. Giờ nó đã thành một cái xác thực sự rồi.


Shinichi Ishikawa
Chất độc này rất nguy hiểm với mọi loại sinh vật, nên khi dùng phải hết sức cẩn thận, con gì hít thở cũng chết được, nhớ cho kỹ đấy.


 

ryanclow

Member

Sorcha Voler


Shinichi Ishikawa


LABORATORY - SORCHA 3
Mittelos laboratory, 7-5-2057


Thế ra đây là một Infected. Một kẻ từng là người nhưng bây giờ không phải là người nữa. Ghoul, vật thí nghiệm, giáo cụ trực quan… Không phải người, càng không có quyền con người. Sorcha không cảm thấy có mấy lăn tăn về những điều đó nhưng cô vẫn đủ nhận thức để biết rõ hẳn sẽ có người cảm thấy điều này gây tranh cãi. Vì dẫu sao đó cũng từng là một người anh, người bố, người chị, người bạn của một ai đó...

Cô nàng im lặng quan sát làn khí xanh được tỏa vào phòng hơi độc, nhìn con quái vật người ngợm xấu xí kia dần im lặng rồi giãy chết, tự trong đáy lòng bỗng dâng lên một nỗi thích thú mơ hồ trước khi tự mình ghìm lại. Khe khẽ lắc đầu, cô đặt ra một câu hỏi khác.

"Khí NHC sau khi sử dụng trong phòng như thế thì bao giờ mới có thể an toàn tiếp cận căn phòng kia lần nữa? Nếu sử dụng ngoài trời khả năng lan tỏa của nó là như thế nào? Và nó được tạo ra nhằm mục đích gì vậy?"

Vì nếu như Ghoul chỉ cần súng đạn đã xử lý được thì dĩ nhiên không cần tới một vũ khí hóa học chết người thế kia. Huống chi như lời thầy đã nói ở lớp ngày hôm trước, loại khí này thậm chí còn thấm qua cả mặt nạ phòng độc. Mà sinh vật nào mới là kẻ sẽ đeo mặt nạ phòng độc hay thậm chí là cả một bộ giáp sắt trang bị tận răng bao quanh mình...

Chỉ có con người thôi. Nói một cách nào đó, cô cảm thấy, NHC vốn dĩ tạo ra là để giết người.

"Nó có thể ảnh hưởng tới người trong bộ Gram Suit không?"

@Ultimate






 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 7-5-2057


Miya cười tủm tỉm khi nghe thấy Yenisei nói tiếng Nga. Chất giọng của người Nga cũng khiến Miya thích thú hơn chút, tại ngữ âm của người Nga khi nói tiếng Anh nghe có phần đặc biệt. Tiếng Nga có nhiều phụ âm trong từ mà không có nguyên âm nối, tạo thành một âm thanh phức tạp, kiểu như giải đố vậy. Mà Miya thích giải đố như bao học viên theo học ngành thám tử mà.


Miya Kiryu
Mình đi khắp nơi trên trái đất rồi, giờ mới tìm được đối thủ xứng tầm.


Miya huých nhẹ vào vai của cô bạn mới quen. Dù cô chả biết câu tiếng Nga nghĩa là gì nhưng có cảm giác sau này hai người có thể đi troll người khác. Kiểu gặp ai mà không muốn nói chuyện thì cứ nói tiếng Nga ra là Yenisei đuổi được người ta liền à.


Miya Kiryu
Hân hạnh được làm quen, bạn Vasilyev. Còn cái này hả, mình nghe thấy tiếng của dung dịch A nói với mình là muốn được trộn với dung dịch B nên đổ vào nhau nên mình trộn thôi.


Sợ Yenisei bỏ chạy vì tưởng Miya bị tâm thần phân liệt, cô nàng tủm tỉm cười, diễn giải lại ý của mình, tiện thể đeo lại cái mặt nạ cáo luôn.


Miya Kiryu
Mình thích nghịch, vậy đó. Cậu làm thám tử, chắc phải tò mò chứ đúng không?


 

Sylvia Darlington

Active member

Sylvia Darlington


Sorcha Voler





Mittelos Laboratory


Sylvia Darlington



"Cũng như cô, nhưng tôi sẽ mang thêm GRAM suit vào tình huống ấy."

Sylvia cười, đáp trả. Tất nhiên là phải ưu tiên đường sống của bản thân hơn là đóng góp một cái tên vào sự tiến bộ của khoa học, mà sau này chỉ có thể tồn tại trong hồi ức. Phần giải đáp tiếp theo của thầy Shinichi Ishikawa vang lên, cô nàng không phải nhiều lời nói về mức độ hữu dụng của những bộ giáp.

Có chút quan tâm đến chủ đề vừa được mở ra bởi nam sinh gần đó, cô nàng lơ đãng đeo đuổi một vài suy nghĩ. Vấn đề đạo đức luôn là một cuộc thảo luận gây tranh cãi.

"Nếu là tùy ý sử dụng tử thi cho mục đích nghiên cứu, có lẽ GRAM sẽ nhận phải không ít vụ kiện cáo."

Cô nàng thản nhiên bình luận, nếu là bản thân trong trường hợp xấu nhất thì, xin khiếu. Sylvia sẽ rất vui lòng được hít thở trong bầu không khí của NHC, để rồi kết thúc thời gian của bản thân trong 1 giờ sau đó. Bị mang về làm mẫu vật thế này, có chết cũng không được nhắm mắt mất.

"Tôi đoán một trong số công dụng của NHC là ban cho tử tù một giấc ngủ bình yên. Nghe nhẹ nhàng nhỉ?"

@ryanclow








 

ryanclow

Member

Sorcha Voler


Sylvia Darlington


SORCHA 4
Mittelos laboratory, 7-5-2057


“Ừm, có thể. Dù rằng như vậy vẫn là giết gà bằng dao mổ bò chút.”

Sorcha gật gù. Việc xử tử tội nhân thì hàng chục năm trước con người đã làm tốt rồi. Và cho dẫu những vấn đề được gọi là nhân đạo đòi hỏi việc phải tìm ra một biện pháp nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn để kết liễu sinh mạng của mấy kẻ đó thì cô cũng không tin rằng họ lại vì một đám người dù sao cũng phải chết mà cực khổ mò ra NHC. Mà thật chất thì không cần tới thầy Ishikawa giải thích, cô nghĩ mình cũng đoán được một phần lý do.

Vấn đề của con người luôn là không bao giờ đủ. Sáng tạo ra một vũ khí mạnh mẽ, họ sẽ không ăn ngon ngủ yên với ý nghĩ nếu nó lọt vào tay kẻ thù thì sao, và cứ thế, một vũ khí khác lại ra đời, mạnh mẽ hơn, chết chóc hơn để khắc chế. Vòng lặp mãi tái diễn như vậy.

Con người vẫn luôn giỏi việc giết lẫn nhau hơn bất kỳ giống loài nào khác.

“Mà thế đến lượt tôi hỏi nhỉ?” – Sorcha xoa cằm. – “Cô Darlington đã nhắc tới Gram Suit rồi vậy thì cô thấy bản thân hợp với loại nào nhất?”

Goliath, Reaper, Archon và Marauder, mỗi thứ đều có ưu, nhược riêng. Việc lựa chọn và phối hợp chúng một cách tối ưu có lẽ cũng rất quan trọng khi cần phải đối đầu với những sinh vật ngoại lai kia.

"Tôi đoán là Archon."

@Sylvia Darlington






 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 7-5-2057


Shinichi thấy Sorcha có vẻ hơi hứng thú tới chất độc này, đây là một trong hàng trăm thứ vũ khí mà GRAM sản xuất thôi. Khí độc là một kiểu, còn có những loại thuốc mà nạn nhân uống xong 3 ngày sau mới chết. Đây là một tập đoàn và sản xuất vũ khí là một trong những cách họ kiếm tiền.


Shinichi Ishikawa
Khoảng 1 đến 2 tiếng, tốt nhất là nên dùng máy hút khí để thổi khí NHC ra không gian ngoài trời, làm giảm nồng độ của nó, trước khi để nó phân tán hết. Hạn chế sử dụng khí NHC ngoài trời do khả năng phân tán cao, giảm nồng độ có thể ảnh hưởng tới chất lượng của khí độc nữa, thường khí này dùng trong không gian kín thì tốt hơn.


Shinichi đang nghĩ xem nên trả lời câu hỏi khí này được tạo ra nhằm mục đích gì, người thầy nghĩ có 2 lý do mà người ta tạo ra NHC, một là vì phục vụ một mục đích nào đó trong kế hoạch tác chiến, hai là vì họ có thể làm thế. Shinichi nghĩ lý do thứ 2 đúng nhiều hơn. Ở GRAM, họ thích sản xuất vũ khí vì họ có thể. Họ tiền thân là những người buôn vũ khí, giờ họ chỉ đổi tên là tập đoàn quân sự tư nhân thôi.


Shinichi Ishikawa
Ví dụ như có một đống Shadow nằm trong hang, trước khi vào hang thì người ta sẽ xả khí độc này vào hang trước, chờ vài tiếng rồi tiến vào trong. Tất nhiên là nó hoàn toàn không ảnh hưởng tới người lái Gram Suit. Cơ bản nó vẫn là khí gas đóng trong bình thép, tức là nó không xuyên qua được thép đặc.


Đấy là một lý do sản xuất vũ khí mang tên NHC này nhưng GRAM Suit vẫn được coi là sản phẩm mang tính chiến lược của tập đoàn. Vũ khí nào cũng từng được đem thử nghiệm lên Gram Suit và tập đoàn muốn người lái Gram Suit là một chiến binh vô địch trên chiến trường, không hẳn là vô địch nhưng người lái Gram Suit sẽ không bao giờ chết nếu bộ giáp còn hoạt động, ý của tập đoàn này là như vậy.


Shinichi Ishikawa
GRAM là tập đoàn quân sự tư nhân, và cả sản xuất vũ khí nữa. Vậy nên nếu cái gì giết được người, giết được Shadow, giết được Infected thì họ sản xuất. Muốn có hoà bình, thì phải có thật nhiều vũ khí.


Nếu Sorcha sản xuất ra được một cái nút ấn một cái mà người đứng trước mặt cô tan xương nát thịt thì GRAM chắc cũng mua bằng sáng chế của cô để sản xuất hàng loạt.


 

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev


Miya Kiryu

Mittelos Laboratory || 05.2057

"Mình đi khắp nơi trên trái đất rồi, giờ mới tìm được đối thủ xứng tầm."

"...?"

Mặc dù không hiểu ý 'tìm được đối thủ xứng tầm' có nghĩa là gì, Yenisei theo phản xạ vẫn là thu tay về và lùi người lại để tránh cú huých (nhẹ) vào vai từ đối phương. Không có ý gì xấu, chỉ là nếu không phải bản thân chủ động trong một số trường hợp có kể đến sáng cũng không thể nào hết cho được, bao gồm cả chuyện đưa tay ra bắt lấy khi làm quen như một phép lịch sự tối thiểu đó, thì nhỏ cũng là thuộc dạng người không thích tiếp xúc thân thể khi đôi bên không thật sự thân thiết.

Dấu hỏi chấm trên đầu nhỏ chuyển sang hình ảnh xoay tròn loading.exe khi nghe lời giải thích cho câu hỏi vừa đặt ra đó. 'Nghe thấy tiếng' là giống như loại khả năng nói chuyện được với động vật mà có thể bắt gặp được ở trong phim hoạt hình công chúa mấy đứa nhỏ hàng xóm vẫn hay xem rồi bắt chước theo ấy à? Mái đầu đỏ khẽ nghiêng, miệng mở giống như định hỏi thì đối phương đã lại là tiếp tục cất tiếng.

"Mình thích nghịch, vậy đó. Cậu làm thám tử, chắc phải tò mò chứ đúng không?"

"Tò mò thì có, nhưng sự tò mò của mỗi người là không giống nhau. Vả lại, cũng phải tùy thuộc vào xem đối tượng là ai và hoàn cảnh là như thế nào mà."

Nhỏ bảo.

"Mình đúng là muốn biết trong những ống nghiệm đó chứa những thứ chất gì, phản ứng ra làm sao, có xác suất rủi ro hay gây hại gì đến người thực hiện và đối tượng thí nghiệm hay không. Nhưng nếu không được phép, mình cũng sẽ không động vào chúng mà chỉ đứng một bên quan sát thôi."

"Ngược lại, sự tò mò, hay sự thích nghịch như cậu nói, chưa cần nói đến kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì nó không chỉ dừng lại ở quan sát mà trực tiếp thực hiện lên đối tượng đó."

Đại loại là vậy.

"Không phải mình miệng quạ chuyên nói chuyện xui rủi, nhưng mình hỏi như vậy cũng là vì sự an toàn của cả hai chúng ta thôi. Giả dụ như, trong trường hợp chất ở hai lọ trong tay cậu khi phản ứng với nhau có thể gây nổ hoặc bỏng rát thì cậu định sẽ xử lý như thế nào?"

 

Sylvia Darlington

Active member

Sylvia Darlington


Sorcha Voler





Mittelos Laboratory


Sylvia Darlington



Lời bình luận từ Sorcha Voler ít nhiều nhắc nhở cô nàng về tính thực tế của suy đoán bâng quơ vừa rồi. Sylvia đáp lại bằng một cái gật đầu đồng tình, đôi mắt xanh cong nhẹ, có ý hưởng ứng. Phần giải thích từ thầy Ishikawa, cũng là câu trả lời cho một số chi tiết ở vụ án trước.

Tâm trí vừa hay gợi nhớ cô nàng về việc thu thập tư liệu. Sylvia thuận tay rút điện thoại, căn chỉnh góc toàn diện để chụp thứ xác sống bị giam trong lồng. Giọng nói từ mái tóc hồng vang lên, Sylvia không vội phản hồi, ánh nhìn điềm nhìn dời sang, nán lại trên gương mặt nữ sinh nọ.

"Đúng thế. Một bộ giáp chuyên sử dụng vũ khí tầm xa là lựa chọn phù hợp so với tôi."

Nhận ra sự tập trung của Sorcha Voler đang hướng về đâu, Sylvia ngừng cuộc trò chuyện. Việc thu nạp thông tin, kiến thức dường như lại có sức lôi cuốn đối phương hơn hẳn. Chứng kiến điều đó, cô nàng đặt lại một cái gật đầu, như một lời chào tạm biệt.

"Tôi đi trước nhé."

@ryanclow








 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 7-5-2057


Miya hụt cú huých vai vội xoay người để nắm lấy bắp tay như kiểu cố tình, thật ra cô làm thế cho đỡ quê. Miya biết là Yenisei đang bận loading những câu của cô nhưng cô không muốn cô bạn nghĩ nhiều thế. Nghịch là nghịch thôi, cô lấy tay gãi gãi đầu.


Miya Kiryu
Mình thấy có cái biển: Do not let poison and explosive unattended during experiment ở góc kia. Nên đoán là trộn với nhau cũng được.


Tức là biển bảo là không được lơ là khi sử dụng chất độc hoặc chất nổ trong quá trình thí nghiệm. Vậy nên là Miya nghĩ chắc nhét 2 hợp chất kia cũng chả sao. Cô nàng cự cãi lại với Yenisei dù ai cũng biết là tự tiện là không tốt, Yenisei đúng trong tình huống này nhưng Miya có vẻ không chịu thua.


Miya Kiryu
Nhưng mà nó không nổ đúng không? Cậu có chơi Truth or Dare xong thách mình trộn 2 hóa chất ko nhãn lại với nhau thì mình cũng làm nè.


Chắc cô gái thuộc dạng điếc không sợ súng, cứ sai lầm đã rồi rút ra bài học xong. Yenisei thuộc dạng nghĩ trước khi làm, Miya thuộc dạng làm trước khi nghĩ. Với lại nó không nổ là kết quả được theo dõi trước khi làm thí nghiệm, không thể dùng kết quả để tranh luận được. Miya thở dài nhìn Yenisei qua đôi mắt cáo.


Miya Kiryu
Mình hơi nghịch, nhưng mong cậu bỏ qua.... Và đừng kể cho ai nhé.


 

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev


Miya Kiryu

Mittelos Laboratory || 05.2057

Nghe tiếng đối phương phân trần, Yenisei cũng không có vẻ gì định sẽ mở miệng nói thêm, vì những gì cần bảo cần biết bấy nhiêu cũng đủ rồi, và như thế cũng sẽ không vô tình biến lời hỏi hay lời nhắc nhở thành một cuộc tranh luận không nên có.

Nhỏ cũng không hiểu câu mong muốn bỏ qua là gì khi bản thân không phải là người của phòng thí nghiệm, nhưng vế 'đừng kể cho ai cả' thì nhỏ không thể đảm bảo được tuyệt đối. Ý là, cái miệng của nhỏ dù có kín như bưng, muốn cậy cũng không thể cậy nổi lấy một chữ thì trong phòng thí nghiệm không phải có camera sao? Trừ khi,

"Bản thân mình có thể, nhưng thứ khác thì mình không đảm bảo được."

Người của phòng thí nghiệm tự tin đến mức có thể đảm bảo khu vực an toàn tuyệt đối, trời có sụp cũng không sợ chuyện gì xảy ra mà không cần lắp hay bảo trì camera giám sát thường xuyên thì ừ, bị ghi hình lại thì kể có đến trăm cái miệng cũng không thể cãi được đâu.

"Cậu hiểu ý mình mà, phải không? Mấy cái cục sắt biết ghi hình có thể trích xuất làm bằng chứng ấy."

 

Somania

New member

Dome E.Christian


Shinichi Ishikawa


20570507
Mittelos Laboratory

Đại khái là, cho dù ở đâu trên thế giới, thì những kiến thức cơ bản đều có chung một khuôn mẫu nhất định. Nó chỉ nằm ở việc bạn được học thứ gì phù hợp với giáo trình dạy thôi. Nếu có điều gì làm hắn cảm thấy khó hiểu, thì chắc là tại sao một trường thám tử còn dạy cho học sinh cách chiến đấu kiểu quân sự; chắc vì có nhiều chuyên ngành. Hoặc kẻ giết người bao gồm cả những loài không phải con người.

Sherlock Holmes dẫu sao cũng từng nói: Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.

Dome đoán rằng vì là biển, nên có liên quan đến Abyss dưới biển. Nhớ đến buổi thăm quan, hắn bèn hỏi:

"Thưa thầy, em nghe nói loài này sống dưới biển. Nó có khả năng bơi trong nước và nếu có - thì khí NHC mất tác dụng nhỉ?

Với cả chuyến đi dã ngoại tới Nhật này sẽ có đi qua những khu vực đó chứ; ý em là khu vực có quặng Abyss và Ghoul ấy?"


@Ultimate





 
Last edited:
Top