Mittelos Dormitory

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Kí túc xá học viện Mittelos
▶ Student Room
RmnbTdi.jpg
DESCRIPTION
Student Room.
INSPECTABLE ITEM
Bàn đa chức năng
Ghế tựa
Cây cảnh
Máy tính
Phòng tắm
Giường ngủ
▶ Common Room
INm3Qph.jpeg
DESCRIPTION
Common Room.
INSPECTABLE ITEM
Bàn ăn
Ghế
Cây cảnh
Đồ hộp
Tivi
Đồ sạc thiết bị điện tử
▶ Corridor
Y0rMMIV.jpg
DESCRIPTION
Training Room.
INSPECTABLE ITEM
Cây cảnh
Cầu thang
Thang máy





 

Sylvia Darlington

Active member

Sylvia Darlington


Flavia Dohaeris





Mittelos Dormitory


Sylvia Darlington




Sáng sớm ngày 4 - hậu thi cử.

Theo lẽ thường, sẽ chẳng một ai nghĩ rằng bản thân sẽ bắt gặp bầu không khí học tập từ ngay căn phòng tiện nghi chung tại kí túc xá. Sylvia cũng không là ngoại lệ, khi thoáng thấy mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi cùng bàn sách vở. Nhưng nhờ vào một phút tùy hứng, nhiều hơn là một cảm giác thú vị, cô nàng đã có mặt tại đây, gia nhập vào hội học sinh gương mẫu cùng Flavia Dohaeris. Bổ sung nhân lực gây bất ngờ cho những người đi ngang.

Bàn tay cầm bút vẽ từng nét, phác họa sơ lược con Ghoul ngày hôm qua, Sylvia ghi chú thêm đôi dòng về đặc điểm. Tâm trạng không lấy làm buồn chán, nhưng dành cả một ngày để học thì, cô nàng mỉm cười. Không nói trước được.

"Với sự xuất hiện của Ghoul, tôi sẽ không ngạc nhiên khi con người tìm ra sự tồn tại của ma quỷ trong tương lai."

Sylvia bình luận đôi câu, theo thói quen nghiêng đầu nhìn sang cô bạn mà trò chuyện.








 
Last edited:

Mực

Active member


Behind the Story
4 May
Flavia Dohaeris
Sylvia Darlington
Story Container
#1 #2 #3

Con người thường có thói quen tự ý đặt những cột mốc trong cuộc đời của mình, gắn liền chúng với yếu tố nguyên nhân và kết quả. Đối với người đi làm có thể là hai tháng lương thưởng trong năm trước khi họ suy nghĩ về một chặng đường mới, hoặc đối với những người nội trợ sẽ là mỗi lần cây nến trên bánh sinh nhật tăng thêm. Đối với học sinh bọn họ có lẽ là thi cử, khi những nỗ lực cố gắng được đền đáp (hoặc không) thì là lúc bọn họ cho phép mình được thả lỏng cả tinh thần và cơ thể. Tóc hạt dẻ dẫu nghĩ điều đấy không có gì sai - bởi chúng tạo ra cảm giác thành tựu và sẽ kết nối với những động lực về sau, song chúng dễ gây hiểu lầm rằng việc học là việc có kết thúc, dẫu rằng chúng là việc cả đời.

Flavia chìm vào những trang sách rượm màu nắng bên khung cửa sổ, màu tóc hạt dẻ ánh lên sắc vàng nhạt, lạc mình trong những suy nghĩ của bản thân và cả những tri thức mới gói gọn giữa những dòng chữ. Chỉ khi người bên cạnh cất lời, sắc hạ trong mắt mới được kéo về thực tại, hoặc ít nhất là tóc hạt dẻ đã nghĩ như thế cho đến khi nghe thấy hai từ 'ma quỷ' từ miệng người nọ.

"Hm...."

Cô gái nhỏ lấy tay vờn lọn tóc trước vai, dường như đang suy nghĩ cách trả lời. Nếu đây mà là Julie Waston thì quyển sách trên bàn bây giờ đã gõ nhẹ vào đầu người kia rồi, nhưng đối với Darlington thì khác. Tóc hạt dẻ phân vân nội tâm giữa việc phủ định thẳng thắn, hay là tìm cách nói vòng vo thể hiện quan điểm. Nhưng Sylvia Darlington là người có ánh nhìn nhạy bén, Flavia cảm giác dù cô có dẫn chuyện đi từ dưới biển lên núi thì cậu ấy cũng sẽ tìm được cách kéo cô về bên cạnh.

"Nếu thế thì chúng sẽ có một cái tên khác, và một cách giải thích khác cho sự tồn tại của chúng. Một cách giải thích khoa học hơn là chỉ dựa vào tâm linh."

Sóc nhỏ trả lời.

"Theo tớ ma quỷ hay những thứ liên quan chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người thôi, nó cũng chịu ảnh hưởng của tác động tâm lý đám đông nữa. Khi tất cả mọi người đều hướng về cùng một nỗi sợ, thì việc những người còn lại cũng cảm thấy cùng nỗi sợ đó là chuyện bình thường."

"Nhưng mà..."

Flavia đưa tay lên cằm, dường như suy nghĩ gì đấy một chút rồi mới nói ra.

"... nếu cậu tự thuyết phục bản thân liên tục đó chỉ là trí tưởng tượng không có thật, thì hẳn là sẽ có thể chống lại nỗi sợ đấy."

Nói vậy thôi nhưng mà Flavia vẫn nằm trong tốp sợ ma, chỉ là cô không muốn nói như thế với bạn học sau khi đã giải thích ra một tràng lý thuyết nọ...



Thank you midnightbrownie. for a wonderful background image and Cải for the HQ version!!

 

Sylvia Darlington

Active member

Sylvia Darlington


Flavia Dohaeris





Mittelos Dormitory


Sylvia Darlington




"Bạn học Dohaeris nói hay lắm."

Lắng nghe quan điểm từ mái tóc màu hạt dẻ, trong đáy mắt thoáng qua một tia hưởng ứng. Gợi mở một chủ đề và trở thành thính giả luôn là một trong những hoạt động ưa thích của cô nàng nhà Darlington. Hôm nay là thời gian cho một buổi thảo luận nhẹ nhàng. Cùng một chủ đề nhẹ nhàng. Hoặc chỉ có một trong số hai người đang nắm bắt đúng bầu không khí so với phần đông còn lại.

Tâm trí không ngừng nghĩ về một bài đăng gần đây, Sylvia bèn mở điện thoại, không mất bao lâu để tìm ra chiếc post đang khá phổ biến. Tin đồn chính chủ đã gặp được ma thật trong Haunted House của Ceek Amusement Park, kèm một bức ảnh chụp vị trí tọa lạc của căn nhà rùng rợn ấy.

Thoáng nhìn qua từng trang sách đang được đọc dở dang của cô bạn, Sylvia cong môi, dường như cô nàng vừa có một kế hoạch mới cho ngày hôm nay.

"Dohaeris, đã đọc qua bài viết này chưa?"

Đưa màn hình đến đối diện cô bạn, mặc dù 90% sẽ thuộc về nội dung câu view, hay chiến lược quảng bá, thu hút người dùng mạng xã hội kéo đến công viên ngày một nhiều hơn, nhưng hôm nay, Sylvia nghĩ mình sẽ đội lốt một con cừu trắng.

"Bước đầu tiên để khoa học chứng minh sự tồn tại của chúng đấy. Mắt thấy, tai nghe."

"Cô đi chứ?"








 

Mực

Active member


Behind the Story
4 May
Flavia Dohaeris
Sylvia Darlington
Story Container
#1 #2 #3

Flavia ngó qua bài báo được Darlington đưa ra, nghe tới khúc 'mắt thấy tai nghe' thì cô như muốn giả mù giả điếc luôn. Chỉ tiếc nói dối không phải sở trường của Flavia, và nhìn ra sự thật lại là sở trường của người ngồi cạnh.

"Được, dù sao những vấn đề liên quan đến tâm linh này thường có xu hướng gây hiểu nhầm hoặc hướng dư luận đến những thông tin sai lệch. Tớ nghĩ chúng ta có thể thử nghiên cứu hành vi của những người tham gia, tìm ra các pattern quen thuộc sau đấy phân tích nguyên nhân kết luận dẫn đến hành vi đấy...."

Tóm lại thì.

"Đi thôi, bây giờ cậu rảnh chứ?"

Nửa phần háo hức với việc nghiên cứu những luận điểm mới, nửa phần nhùn do cô sợ ma nhưng Flavia vẫn quyết định theo đuổi sự thật. Hơn nữa, cô cũng thật sự chưa từng có thời gian đi vào công viên giải trí. Có lẽ đây là một dịp tốt để mọt sách nhà Dohaeris có thể khám phá thế giới nhiều hơn, và trải nghiệm những thứ mới lạ khác.

Với cả, đi chơi khu vui chơi giải trí là hoạt động thường nhật của học sinh sau kì thi mà, đúng không?



Thank you midnightbrownie. for a wonderful background image and Cải for the HQ version!!

 
Top