Maglev-Shinkansen Station

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Maglev-Shinkansen Station
▶ Maglev Shinkansen Station
DOL4DbO.jpeg
DESCRIPTION
Bến ga tàu Maglev, ở tỉnh Kushiro, Nhật Bản
INSPECTABLE ITEM
Platform 8
Máy bán nước tự động
Máy mua vé tàu tự động
Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven
Nắp hầm dưới đường ray tàu
Cống ngầm bên dưới nắp hầm
Đường ray tàu Maglev
Tàu Maglev-Shinkansen





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 13-5-2057


2h sáng, đồn cảnh sát Kushiro. Chuông điện thoại vang lên, chỉ có vài người cảnh sát đang trực giờ này. Một người cảnh sát đeo kính đen tiến tới chỗ điện thoại, ấn nút nghe mà chả buồn đeo tai nghe vào.


???
Alo, đồn cảnh sát Kushiro phải không?


Takagi Akai
Đúng rồi, cảnh sát Takagi Akai xin nghe.


Giọng nói rè rè khiến Takagi chả thể biết được người ở đầu bên kia là nam hay nữ. Hình như người đầu bên kia dùng máy làm biến đổi giọng.


???
Tôi xin thông báo về một vụ giết người trên tàu Maglev, đến từ Camerata, sẽ tới nơi vào 9h sáng sớm nay.


Takagi Akai
Được rồi, hãy bình tĩnh nói cụ thể..


Lập tức đầu bên kia cúp máy....


Takagi Akai
Hử... chuyện gì thế nhỉ?


 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Con tàu tăng tốc lập tức bị hệ thống từ trường ở hai bên ga giữ lại. Cảnh sát đã được thông tin ứng phó từ trước nên họ đã chuẩn bị để đánh chặn con tàu này ngay khi nó vừa cập bến. Cảnh sát lập tức bao vây con tàu, cả 2 đội mỗi đội 7 người. Con tàu húc thẳng vào một tấm sắt ở cuối ván khiến cả con tàu rung lên bần bật, hành lý văng tứ tung.


Takagi Akai
Tất cả mọi người ở trên tàu. Hãy bước ra khỏi tàu, giơ tay để trên đầu để chúng tôi thấy.


Đồ đạc trên tàu văng theo mọi hướng. Đồ điện tử trong hành lí của Futaba văng hết ra, cô nàng tóc cam vội vàng nhặt trở lại trước khi chui ra khỏi toa tàu. Seika không thể tin nổi sao cảnh sát đã có mặt ở đây nhanh đến thế. Tất cả học viên vội vàng giơ cao tay, bước ra khỏi tàu. Mọi người lập tức bị cảnh sát giữ lại, họ yêu cầu họ đặt hai tay xuống cốp xe cảnh sát khi những cảnh sát bắt đầu kiểm tra các toa.


???
Báo cáo sếp, chúng tôi phát hiện thấy 5 cái xác, 4 xác chết cháy còn nguyên vẹn, 1 xác chét cháy bị gãy hai tay, hai chân do những bình khí NHC đè xuống ở toa số 2. Có khả năng là do vụ va đập trên tàu.


Takagi Akai
Đệch!? 5 xác chết? Bắt giam tất cả những người trên tàu lại.


Người cảnh sát đứng ra phía trước các học viên Mittelos. Anh chàng vừa nhìn camera lên tàu từ trước chuyến đi. Tất cả học viên đều đã lên tàu chỉ với một vali, trước khi tàu chạy thì không có cái xác nào cả. Như vậy tất cả đã rõ, Takagi giới thiệu bản thân anh ta là cảnh sát trưởng của tỉnh Kushiro. Giờ là lúc mọi người được nghe quyền của mọi người.


Takagi Akai
Các cô cậu, theo luật của Nhật Bản, các cô cậu bị bắt giữ vì tình nghi giết 5 người trên tàu Maglev, các cô cậu sẽ bị giữ 21 ngày tại đồn cảnh sát. Theo camera thì chỉ có 21 người các cô cậu lên tàu, như vậy hung thủ phải là nằm trong số các cô cậu.


???
À, tôi có tìm thấy một con mèo nữa thưa sếp, ở khoang 2. Nó bị kẹt trong một hộc tủ ở phòng y tế toa 2, có lẽ nó đã ở đấy lâu rồi.


Người nữ cảnh sát cầm con mèo trên tay. Con mèo có vẻ vẫn khỏe mạnh.


Takagi Akai
Con mèo không đốt người khác được. Đưa họ về đồn.


Choice
- Giải thích cách thức gây án và hung thủ là ai
- Về đồn [Gameover]

Cần trình bày toàn bộ các thức gây án của hung thủ, nếu không tất cả player sẽ gameover.

Untitled.png

 
Last edited:

ryanclow

Member

Sorcha Voler


Takagi Akai


CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Việc xuất hiện bất ngờ và dường như đã có chuẩn bị trước của cảnh sát Nhật Bản càng khiến đôi mày của Sorcha nhíu chặt. May mắn bám trụ được vào chiếc ghế của mình, cô gái thám tử tập sự lăn theo sau nhóm người vẫn còn đờ đẫn sau liên tục những biến cố thảm khốc.

"Không có liên quan tới chúng tôi. Hung thủ có vẻ đã bỏ thuốc vào nguyên liệu trong tủ lạnh nên sau khi ăn tối, tất cả chúng tôi đều mệt mỏi và ngủ rất sâu. Những nạn nhân có lẽ cũng vậy nên không có bất kỳ kháng cự nào khi bị thiêu sống. Muốn chứng minh thì số nguyên liệu còn đó, có thể thử giám định."

Nhưng lẽ dĩ nhiên, cho dù việc này giải thích được làm cách nào hung thủ có thể đốt sống từng ấy người trưởng thành thì cũng không thể loại được việc trong toa tàu đóng kín kia chỉ có 21 người. Hay 16 người và 5 xác chết. Chẳng lẽ hung thủ thật sự là một trong những người đang hiện diện tại đây?

...

"À, tôi có tìm thấy một con mèo nữa thưa sếp, ở khoang 2. Nó bị kẹt trong một hộc tủ ở phòng y tế toa 2, có lẽ nó đã ở đấy lâu rồi."

Khoan đã. Nếu như con mèo đó còn sống...

"Lúc chúng tôi tỉnh dậy vào chừng 3 giờ sáng đã phát hiện ở khoang hai có một quả bom cài năm phút đặt trên bình khí NHC. Nhưng nếu quả bom phát nổ và khí NHC thoát ra thì con mèo đó không thể nào còn sống cho tới giờ được. Vậy nên quả bom và cả việc đóng kín cửa khoang hai chỉ là đánh lạc hướng..."

Priestess và hung thủ không muốn họ ở lại hai khoang tàu đó. Tại sao vậy...

"Cửa phòng y tế là bị khóa trái, phải đập vỡ cửa kính mới có thể mở khóa. Vậy nên hung thủ châm lửa phải ở bên trong phòng. Là Nagito Komoeda đã làm những việc này. Khói đen, sự xuất hiện của AI tự xưng Priestess là để tạo sự hỗn loạn. Chúng tôi hoàn toàn không thể rõ được người bị cháy bên trong có phải anh ta không. Có thể vào lúc chúng tôi mở khóa cứu người anh ta đã lén ẩn nấp vào toilet trong phòng y tế để lại cái xác cháy thế thân, còn chúng tôi lo sợ bình NHC phát nổ cũng không thể khám nghiệm hay tìm kiếm kỹ càng. Một cái xác bị gãy hết tay chân hoàn toàn có thể nhét vào một cái thùng hay hộp gì đó để mang lên tàu bố trí trước."

Nhưng cô cũng không trực tiếp động vào cái xác cháy của đàn anh hay hiểu rõ lắm về khuôn cách vận hành của tàu Maglev, vậy nên Sorcha chỉ đành nhìn sang những người khác, chờ đợi sự bổ sung từ những bộ não thiên tài.






 

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev


Ông chú nào đó


Shinkansen Station || 13.05.2057

"Con mèo không đốt người khác được. Đưa họ về đồn."

"Ở trường cảnh sát người ta không dạy cho chú là phải có bằng chứng gây án mới được phép kết tội và phải có lệnh chính thức từ tòa án mới được phép bắt giam à?"

Yenisei, rõ ràng vẫn đang trong tâm thế của một chiếc gâu gâu lông đỏ hung dữ chỉ chờ trực tuột xích xông ra cắn người, mặt-cực-kì-không-vui hỏi vặn ngược lại ông chú không cần nghe giới thiệu tên. Nhỏ cũng không tin chuyện cảnh sát xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp, nhưng chuyện đấy để tạm sau rồi hãy nói đi.

Tóc đỏ lôi tấm bản đồ kiếm được của ga Maglev ra, tay túm lấy vạt áo ông chú kéo xuống thay cho ý bảo ổng cúi thấp người xuống đi vì nhỏ lùn, và nhỏ cũng không thể kiễng lên mãi để chỉ tay hay cầm bút vẽ minh họa cho rõ trên tấm bản đồ đó được.

"Chú tập trung nhìn tuyến màu xanh giúp, vì đây là tuyến di chuyển của tàu Maglev từ Camerata đến cảng Kushiro."

Chắc người báo án cũng nói để mấy chú tới bắt người, nhưng nhỏ không nói câu đó mà tiếp tục nói tiếp một tràng.

"Ở đây có hai nhánh rẽ."

Nhỏ lấy bút khoanh lại hai tuyến rẽ màu đỏ chạy dọc theo tuyến di chuyển chính của tàu*,


"Điểm rẽ đầu tiên ở phía bên tay phải và điểm thứ hai ở đoạn dưới này phía bên tay trái. Tại điểm rẽ đầu tàu chỉ tách được một toa, lúc này toàn bộ học viên đang ở toa số 2, toa này đang bận dắt tay các toa chạy phía sau và chú cũng không thể như Parry Hotter cầm đũa phép biến đuôi toa thành đầu toa được nên nếu có muốn tách cũng chỉ tách toa đầu tiên, tức là toa số 1.

Tương tự với điểm rẽ thứ hai cũng chỉ tách được một toa, nên nếu chú có muốn tách cũng chỉ tách được đuôi thay vì bẻ đôi thân tàu ra muốn chạy sao thì chạy, tức là toa số 7. Tới điểm ghép đầu tiên của nhánh rẽ bên phải, chú không thể ghép ngang chừng đuôi được, kể cả có tính cả về độ dài và tốc độ cũng không thể 'xin chào mình ghép ngay đầu trở lại như cũ được không' mà sẽ phải ghép vào phía đuôi đằng sau khi thân tàu chính chạy qua, vậy thì toa số 1 lúc này chỉ có thể ôm đuôi toa số 6 chạy theo. Còn toa số 7,

Chú không những không thể ghép lại cùng lúc với toa số 1 mà nó còn chạy trước thân tàu chính, tại vì sao thế thì tôi nói luôn với chú là quãng đường chạy giữa này sau khi hai toa tách ra có sự thay đổi về tốc độ, vậy nên khi nhập vào nó sẽ dắt tay những toa còn lại chạy đến cuối bến là cảng Kushiro."

Nhỏ nói xong thì thuận tay điền thêm cả số thứ tự toa sang bên cạnh.

"Nếu chú hỏi ai làm chứng cho việc thay đổi tốc độ của tàu để tách ghép toa kiểu đó thì chú cứ việc hỏi hết mười lăm người còn lại, vì một hai người có thể nói dối, lấp liếm, bao che cho nhau, nhưng mười mười lăm người thì không đâu."

 
Last edited:

Mực

Active member


Flavia Dohaeris


Takagi Akai


Sorcha Voler


Yenisei Vasilyev



Khi xuống tàu, những viên cảnh sát đã ở sẵn đó khiến tóc hạt dẻ đã phần nào hiểu được câu chuyện. Nhìn những cảnh sát này càng khiến Flavia muốn nỗ lực trở thành thám tử hơn. IQ thì không thể tăng được nhưng có thể cân bằng được. Bạn học Sorcha và Vasilyev cũng đã trình bày hết những suy luận có thể có được lúc này, thứ cuối cùng cần có lẽ là bằng chứng... và nhân chứng.

"Để ngụy trang cho việc bản thân không phải tội phạm, cách tốt nhất là biến bản thân mình thành một cái xác. Giống như Voler và Vasilyev đã trình bày, có hoàn toàn đủ căn cứ để suy nghĩ Nagito đã sử dụng khoang điều khiển con tàu trong lúc tất cả hỗn loạn và điều khiển tách toa tàu, khiến một cái xác có thể xuất hiện hai lần. Và, vì tất cả xác đều cháy đen, suy ra việc nhận dạng xác giữa tình hình lúc đấy gần như là không thể."

"Nếu muốn bằng chứng, thì các anh có thể xét nghiệm tất cả thi thể đã cháy tại đây, xem có ai là Nagito Komaeda không. Ngoài ra thì, một vài ngày trước khi lên tàu, tôi có nhìn thấy Nagito Komaeda xách những bình NHC, dưới bình lúc đấy có những vết nhọ đỏ đen. Nếu có lúc để mang xác từ bên ngoài vào, hẳn chính là lúc đấy."

Và,

"Tiện thể thì, có thể cho tôi hỏi sao cảnh sát lại biết có án mạng để đến đây nhanh như vậy được không? Đủ nhanh để gông cổ 16 người bọn tôi ngay lập tức."

"Tôi đoán cảnh sát đã được báo trước về vụ án này, bằng cách nào đấy. Nếu một trong số bọn tôi là hung thủ, không thể nào có chuyện để cảnh sát tới nhanh như vậy và áp tất cả về đồn. Bởi thế theo suy luận logic, hung thủ cơ bản không thể là 1 trong 16 người bọn tôi. Hoặc là... cảnh sát đây cũng bắt tay với hung thủ? Nếu thế thì xem như số bọn tôi xui rủi."

Mặt nước trong lòng gái nhỏ gợn chút sóng, nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ tĩnh lặng của nó.

"... Xin lỗi, nhưng các anh có thể sẽ muốn kiểm tra những nơi nào có thể chạy thoát từ tàu. Hung thủ thật sự có thể đã lẻn ra ngoài trong lúc tàu dừng lại và đang nấp đâu đấy. Ngoài ra khoang điều khiển tàu học viên không thể tự ý điều khiển, nếu các anh điều tra từ đó có lẽ sẽ tìm thấy manh mối nào đấy."



 

ryanclow

Member

Sorcha Voler


Takagi Akai


Yenisei Vasilyev


Flavia Dohaeris


???-27


CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev-Shinkansen Station, 14-5-2057


Sorcha ngồi nhìn chiếc gâu gâu lông đỏ hung hăng tấn công người thanh tra cao hơn mình cả cái đầu bằng những lời giải thích gấp gáp rồi cả lời tổng kết từ cô chuột lông hạt dẻ hiện tại đã được gấu Nga tạm thời thả xuống, những mảnh ghép rời rạc ban nãy cuối cùng cũng đã bắt đầu ghép khớp vào nhau.

"Ý của Vasilyev là ban đầu Komoeda đã sử dụng cái thi thể vừa bị thiêu chắc là của Arlo, người có vóc dáng gần tương tự mà các vị sẽ tìm thấy ở toa thứ bảy hiện tại để đánh lừa chúng tôi về việc anh ta đã chết trong mấy phút chớp nhoáng khi chúng tôi tiếp cận cái xác. Sau đó dùng bom NHC giả lùa chúng tôi đi và giở trò trộm long tráo phụng hai toa tàu để đem cái xác từ toa một chuyển sang toa bảy. Còn toa hai thì dùng một cái xác gãy hết tay chân mà anh ta đã chuẩn bị sẵn từ lúc vận chuyển bình khí NHC lên tàu để thế chỗ vào."

Cô giải thích lại lần nữa để phòng ngừa IQ của cảnh sát không được tốt và có nhiều thông tin tiếp nhận cùng lúc quá. Rồi cảm thấy bản thân đã tận chức trách trong việc này, sự chú ý của cô dời sang con tàu lúc này đã đứng im nơi đích đến. Khi tàu chạy thì cửa sẽ đóng kín, Komoeda muốn bỏ trốn thì chỉ còn cách tận dụng giữa lúc tàu dừng lại và cảnh sát túa lên kiểm tra để luồn đi... Hoặc giả vốn dĩ những kẻ đã kéo đến này cũng có "gián". Anh ta cố tình báo tin cho cảnh sát Nhật để tạo ra một cái cớ hợp lý đưa kẻ hiệp đồng đến hỗ trợ?

"Xin chào. Tôi là Sorcha Voler, một trong những học viên chương trình thám tử của học viện Mittelos. Cô nói ban nãy mình cùng những đồng nghiệp đã lục soát tàu nhỉ? Ngoại trừ việc khoang hai tìm thấy một con mèo ra thì hai khoang đầu tiên có vết tích gì mà cô thấy lạ không? Bất kỳ điểm gì dù chỉ nhỏ nhặt gợn qua thôi cũng được."

Điều khiển xe lăn hơi nhích đến gần chỗ cô nàng tóc xanh ban nãy đã báo cáo với thanh tra, cô thử vận hỏi thăm.​






 
Last edited:

nhclaire

Member

Chise Wanatabe


Flavia Dohaeris


Takagi Akai



CHISE WATANABE
Mittelos Classroom.



Thì ra người ta bảo rằng trước khi lên tàu nên ăn no ngủ kỹ là có lý do. Chắc có lẽ vì nốc rượu vào đêm trước khi lên tàu nên Chise Watanabe từ lúc ở ga Camerata đã thấy không ổn. Nó hoa mắt chóng mặt ù tai, chẳng tập trung được gì. Chính vì thế nhiệm vụ duy nhất của học viên thám tử Watanabe trong xuyên suốt chuyến đi lần này là ngồi yên nghe bạn học trình bày câu chuyện với phía cảnh sát và trấn an bản thân đừng có nôn thẳng ra hiện trường vụ án.

Tranh thủ hưởng một chút gió trời sau nhiều ngày ngồi trên tàu ngột ngạt bằng cách đứng gần cửa lên xuống, nên tóc tím than đứng rất gần với phía cảnh sát và hội vấn đáp. Khi nghe đến đoạn Sorcha chỉ điểm nhân vật thực hiện tất cả những việc này, nó liền kéo tay Flavia để bổ sung.

"Hôm trước kiểm tra tớ thấy khoang điều khiển tàu bằng tay cần phải có thẻ nhân viên để vào được, anh Nagito có lẽ là có đồng phạm để làm việc đó á."






 

Mực

Active member


Flavia Dohaeris


Takagi Akai


Sorcha Voler


Yenisei Vasilyev


Chise Watanabe



Một lực kéo tay nhẹ đủ để thu hút sự chú ý của sóc nhỏ. Những lời tiếp theo như củng cố thêm cho luận điểm của bọn họ, cũng như đưa ra một phương án cụ thể hơn là lần mò trong bóng tối.

"Cảm ơn cậu, Watanabe."

Flavia mỉm cười đáp lời cô bạn, sau đấy quay sang viên cảnh sát.

"Khoang điều khiển tàu cần có thẻ nhân viên mới có thể vào được, các anh có thể kiểm tra thử thẻ của nhân viên nào đã được dùng, đó khả năng cao chính là đồng phạm của Nagito Komaeda. Ngoài ra, lần này có sự xuất hiện của AI Priestess, nên khả năng cao Enigma cũng có dính dáng vào vụ án lần này. Vào vụ án trên tàu nửa năm trước, Nagito Komaeda cũng đã có trên tàu."

"Có thể Nagito Komaeda và đồng phạm của anh ta là những người thuộc tổ chức Enigma, lẩn vào học viện Mittelos để gây ra những vụ án có chủ đích hướng tới học sinh Mittelos. Tương tự như vụ đánh bom 2 người chết của sinh viên năm 4 Mittelos."



 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Mittelos Student Room [??/??/2056]


"Tụi em đi được chưa?"

Gái Anh móc cái điện thoại ra bấm bấm, đôi mắt nhìn vào người cảnh sát trước mặt. Dù vì lí do gì đi chăng nữa, việc giết 5 mạng người bằng phương thức như vậy quả thật man rợ và xem thường tính mạng con người, hơn nữa còn âm mưu đổ lỗi cho những người còn sống trên tàu, quả thật là hành vi không thể tha thứ. Đầu óc vẫn còn nặng nề vì những suy nghĩ về vụ án, nên khiến cho tâm trạng cũng bị ảnh hưởng theo. Nhét hai tay vào túi áo khoác rộng thùng thình, cô khẽ nhắm mắt lại dưỡng thần. Mong là sẽ không dính vào thủ tục pháp lý nào phiền phức, vì ngay lúc này đây, cô rất muốn được nghỉ ngơi sau một đêm dài không ngủ.
FDQFWk5.jpeg
@Ultimate




 

Encyclopaedias

New member

Navie De La Croix


Futaba Sakura


Takagi Akai


INFORMATION
MAGLEV-SHINKANSEN STATION

Navie nãy giờ cứ yên đó lắng nghe, vẫn còn buồn hiu vì mới được đi chơi với Miya có một lần, nó còn bao nhiêu bộ phim chưa có cơ hội xem với cô bạn ấy nữa.

Như một thói quen, Navie đưa tay định kéo cái headphone lên đầu. Tự nhiên nó khựng lại một chút, quay sang nhìn Futaba đang đứng bên cạnh.

”Futaba này, cậu có để quên thứ gì ở trên tàu không? Nếu có thì, chắc lúc này nó đang ở toa 7 nhỉ, vì cậu để nó ở toa đầu tiên lúc chúng ta vừa lên tàu mà.”

Navie chỉ vào cái headphone trên cổ nó, rồi lại quay sang ông chú đang tra khảo mấy người bạn cùng lớp.

”Nếu chú muốn kiểm chứng vụ tách - nhập toa, vậy thì lên toa 7 tìm thử cái headphone của bạn ấy xem. Có lẽ bây giờ nó vẫn còn ở đó đấy. Tôi không nghĩ rằng đàn anh có đủ thời gian để vừa gây ra một loạt vụ án mạng, vừa kiểm tra từng cái hộc tủ để tạo dựng hiện trường giả hoàn hảo đâu.”

@Ultimate
 
Last edited:

Sylvia Darlington

Active member

Sylvia Darlington


Takagi Akai





Shinkansen Station


Sylvia Darlington




Không ngờ lại được Nhật Bản chào đón nồng nhiệt thế này. Đôi mắt xanh quan sát những học viên đang đứng ra đối chất với cảnh sát, Sylvia âm thầm đồng tình với những giả thiết từ họ.

"Tôi có chụp lại hiện trường vụ án, nếu cần thì có thể dùng chúng đối chiếu."

Sylvia mở điện thoại, bật chế độ airdrop. Nếu cần thì cô cũng chẳng phiền giao nộp.








 
Carolina Scott


Bến ga tàu Maglev, tỉnh Kushiro. Ngày 14, tháng 5, năm 2057.

Carolina yên lặng đứng lẫn trong đám đông, đôi tai em dỏng lên bắt lấy từng manh mối và suy luận của bạn học. Trong tay là chiếc điện thoại cá nhân mở sẵn một khung chat trống rỗng, ngón cái thoăn thoắt nhập những dòng tin, trái ngược hẳn với vẻ mặt đơ cứng mệt mỏi sau đêm dài không ngủ.


To: Revan Kuukyo
From: Carolina Scott

Em là Carolina, học sinh năm nhất Mittelos.
Chuyến tàu từ Camerata tới Kushiro chở học sinh Mittelos xuất phát 8h tối ngày 13 bị Enigma - AI Priestess nắm quyền kiểm soát.
Đã có 5 xác chết.
Bọn em nghi ngờ Nagito Komaeda là hung thủ. Anh ta cũng có mặt trong chuyến tàu tháng 12 năm ngoái.

Anh có thể điều tra thêm không ạ?

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Takagi Akai
Hai khoang đầu tiên rất lộn xộn, do tàu bị va đập nặng khi vào toa, rất khó để lấy mẫu trong hiện trường vụ án hỗn loạn như thế này.


Người thanh tra trả lời Sorcha trong đánh mắt ra hiệu về phía toa số 7 khi nghe Navie nói về việc cái tai nghe của Futaba có thể ở trong đó. Cô gái tóc xanh cùng những cảnh sát tiến tới toa số 7, mở từng phòng, kiểm tra từng ngăn tủ cho tới khi thấy một cái headphone màu cam. Trong khi đó thì Takagi nhìn Yenisei vẫn giữ thái độ cộc tính từ khi xuống tàu tới giờ. Người cảnh sát giải thích cho cô về luật giam giữ ở Nhật.


Takagi Akai
Cảnh sát Nhật có quyền giam giữa người khác trong 23 ngày tối đa, nếu có nghi ngờ là người đó gây án mạng, trước khi chính thức đưa ra cáo buộc.


Không cần có lệnh của tòa án, chỉ cần tình nghi bạn phạm tội thì cảnh sát Nhật cũng có quyền giữ bạn 23 ngày trước đã. Đây là lý do nước này có tỉ lệ kết án cao do ai ở trong tù sau hơn 3 tuần cũng dễ dàng nhận tội. Chào mừng Yenisei đã tới với Nhật Bản, nhất là khu vực Hokkaido - nơi giao thoa giữa văn hóa Nga và Nhật trong một khoảng thời gian dài trước thời chiến quốc. Lúc này thì cô gái cảnh sát đã quay lại với một cái headphone được bọc vào trong túi zip.


Ueno Naraka
Chúng tôi đã tìm thấy một cái headphone ở trong một hộc tủ toa 7. Tuy hành lí văng nhiều nhưng nó vẫn kẹt ở trong hộc tủ.


Người cảnh sát mang tên Takagi kéo Ueno qua một phía và thảo luận gì đó, những học viên đã trình bày lập luận rất thuyết phục rồi. Một vài cảnh sát nói rằng họ đã kiểm tra khoang cửa phía dưới toa số 7 và phát hiện cồng ngầm bên dưới có dấu hiệu được mở và đậy không kỹ. Có lẽ có ai đã trốn ở dưới đó. Takagi nhìn những học viên, đúng lúc này thì một người đàn ông trung niên tóc trắng dài tiến tới chỗ người cảnh sát. Ông chú mặc vest đen, cà vạt tối màu, cầm theo một cái gậy gỗ hình con rắn. Nhưng bước chân của ông chú rất nhanh, có vẻ như ông chú là người không cần tới sự trợ giúp của cây gậy cho lắm.


??? Lestrange
Tôi là chủ của khách sạn Tsuruga, tôi tới đón những học viên Mittelos.


Takagi Akai
Với tất cả sự kính nể mà ngài đã từng làm cho đồn cảnh sát. Họ đang bị tình nghi, ngài Lestrange.


??? Lestrange
Những lập luận của họ rất chính xác, và tôi sẽ đảm bảo họ ở khách sạn của mình cho tới khi cảnh sát có thêm thông tin. Còn bây giờ, theo lời cô Dohaeris nói thì tôi nghĩ ngài có một gã tội phạm thuộc tổ chức Enigma cần tìm ở dưới cống, bốn cái xác cháy đen cần đưa cho gia đình của họ, và một cái xác cháy đen cần xem là của ai đấy.


Takagi thở dài và đưa trả lại cái headphone cho Futaba. Những người cảnh sát định giữ những tang chứng còn lại nhưng thay vào đó họ đem trả lại cho những học viên, kể cả vali hành lí của họ. Futaba đeo lại cái headphone lên đầu, nhìn Carolina đang bận nhắn tin cho ai đó. Trong khi đó thì Takagi chủ động lấy những hình ảnh trên tàu từ điện thoại của Sylvia. Có vẻ ông chú tóc trắng kia cũng được cảnh sát Nhật trọng vọng. Thêm vào đó là ý của Chise, rất có khả năng rằng Nagito đã có được sự trợ giúp của nhân viên ga tàu mới có thể thực hiện được màn ảo thuật trên đường ray này.


Futaba Sakura
Cảm ơn Navie.


Takagi Akai
Gửi những hình ảnh của tàu cho tôi. Tôi sẽ liên hệ và kiểm tra lại. Mong các cô cậu ở nguyên khách sạn và đừng đi đâu cả. Các cô cậu đi được rồi.


Takagi trả lời câu hỏi của Julie, ra lệnh cho những cảnh sát rút lui mà không bắt giữ một ai cả. Khi những cảnh sát đi khỏi thì một xe bus tiến lại gần toa tàu, nơi có một tài xế sẽ chở mọi người tới chỗ khách sạn Tsuruga.


Lionel Lestrange
Chào mừng tới với Nhật Bản, tôi là Lionel Lestrange. Rất hân hạnh được tiếp đón các học viên của Mittelos.



THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN: CASE CLOSED.



 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Taka Aono
Tới nơi rồi, cô Watanabe, cậu Sakai.


Ông chú Aono đồng ý lái xe dẫn cả Chise và Zantetsu tới chỗ ga tàu, nơi một tàu Maglev nữa vừa cập bến. May mắn thay là nó không tăng tốc và cũng không va đập gì cả, Zantetsu nghĩ như vậy cũng là may mắn hơi khối người theo ngành thám tử rồi - bạn còn sống tới ngày mai. Zantetsu nhìn thấy đám nhà báo đang chạy tới lui tìm người để phỏng vấn về vụ án trên tàu vừa rồi. Cảnh sát Takagi đang ngồi trả lời đám báo chí của NHK - một tờ báo lớn ở Nhật.


Zantetsu Sakai
Cô là người Nhật hả Watanabe? Nếu là thám tử thì tôi đố một câu nhé. Nhìn trên thì ở dưới, nhìn dưới thì ở trên. Luồn qua bụng mẹ vai con gánh gồng là chữ gì?


???


Người đầu tiên bước xuống là một cô gái tóc đỏ như màu của những bông hồng nhung, da trắng muốt như tuyết rơi vào những ngày đầu đông, đôi mắt đen láy hướng về phía Zantetsu, trả lời câu hỏi của cậu. Cô gái khẽ lướt những ngón tay dài lên má của bản thân.


Zantetsu Sakai
Đúng rồi. Giới thiệu với cô, đây là người giỏi nhất của học viện Jabaek - Maelle Redsnow.


Maelle Redsnow
Xin chào.


Zantetsu Sakai
Đây là Chise Watanabe...


Chưa kịp nói hết câu thì Maelle đã đi qua mặt Chise luôn, Zantetsu chỉ nhún vai, cô nhìn phía trước xe bus, đặt cả hai tay sang hai bên cửa xe. Maelle hít một hơi, nhắm mắt như thể cô đang chuẩn bị nhảy qua nóc của 2 tòa nhà cao tầng vậy. Cô bước một chân lên, vài giây trôi qua, cô bước tiếp thứ hai rồi chậm rãi tiến tới chỗ ngồi xe bus phía ghế cuối cùng, ngồi ở đó, nhìn qua cửa sổ.


Grenn Yeun
Grenn Yeun, rất vui được gặp hai người.


Theo sau chàng trai da màu là một chàng trai khác. Cũng là người cuối cùng của học viện Jabaek.


Otto Akeum
Otto Akeum. Mong là trên chuyến về thì hai người có thể kể xem chuyện gì đã xảy ra mà cảnh sát và báo chí đông như vậy.


 

nhclaire

Member

Chise Wanatabe


Zantetsu Sakai


Maelle Redsnow



CHISE WATANABE
Mittelos Classroom.



Tần ngần một lúc đã đến nơi, Chise lóc cóc theo chân cậu bạn tóc đen có vẻ tên là Sakai nọ xuống dưới bến tàu. Cậu bạn này có vẻ rất tâm huyết với trò chơi đố chữ, tuy nhiên với một đứa từ nhỏ đã học tiếng Anh nhiều hơn tiếng Nhật như Chise thì đây không khác gì chơi chữ với người ngoại quốc luôn. Nó mím môi nghiêng đầu suy nghĩ:

"Trên nhìn dưới, dưới nhìn trên, mẹ với con ư... 孝 (hiếu) à? Trên 老 (lão), dưới 子 (con)." - nói xong thì tự cảm thấy câu trả lời của mình rất hợp lý.

Ấy thế mà chưa kịp đợi ấm chân thì người cần đón đã ra tới nơi, còn trả lời giúp câu trả lời cho Chise luôn. Nó nhìn Sakai đang nhún vai, có vẻ như câu trả lời đó đúng rồi.

"Tại sao vậy?" - bước chân kia dừng lại, sau đấy lại tiếp tục bước về chỗ cuối cùng của xe bus.

Khó gần nhỉ. Họ Watanabe chào hai người còn lại bước ra sau đó rồi theo chân mọi người lên trên xe, trở về khách sạn. Xe rộng rãi, ghế trống nhiều, ban đầu Chise ngồi hàng đầu tiên, cách cậu bạn Sakai cả mấy hàng ghế để tránh ngột ngạt rồi nôn ra tại chỗ cơ. Tuy nhiên lần này người ta thấy cô nàng tóc tím nhắm thẳng đến hàng ghế cuối cùng, kế bên Maelle, ngồi xuống.

"Chuyến tàu trước đó của học viện Mittelos chúng tôi có một số vấn đề." - Nó ngừng lại, hơi mím môi. Tuy rằng không thân không quen với bất kỳ nạn nhân nào trong sự việc vừa rồi, cũng không cảm thấy nuối tiếc gì cho đàn anh Nagito vì hành động của ổng nhưng dù gì cũng là mạng người, nói không có cảm xức gì thì là mạnh miệng. "4 người chết cháy, sau khi phán đoán thì có vẻ sự việc là do tổ chức Engima thực hiện."

Rồi lại nhanh chóng thay đổi nét mặt, dù gì thương tâm lâu dài không phải phong cách của Chise Watanabe lắm. Nó nghiêng đầu cười cười hỏi người bên cạnh.

"Chắc ban nãy cậu không nghe rõ, sao câu trả lời lại là 一 vậy?"






 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Zantetsu Sakai
Cổ khó gần một chút nhưng cô đừng để bụng.


Zantetsu nghe thấy Chise hỏi tại sao nhưng không trả lời vội. Nãy định giới thiệu Chise cho Maelle mà cô nàng này không thích giao tiếp với người lạ, à thật ra là không thích giao tiếp cả với người quen nữa, à thật ra là cô nàng không thích giao tiếp. Zantetsu gãi gãi đầu, nhìn Chise đi thẳng tới chỗ Maelle theo kiểu từ điển hành động của cô không có từ "ngại" ở trong đó vậy. Otto nghe Chise nói vậy thì giở điện thoại ra check ngay bài báo nói về vụ án trên tàu. Grenn cũng ngả lưng ra sau ghế ngồi mở điện thoại, trong khi Maelle cứ nhìn ra cửa sổ. Cứ như thể cô ta là bệnh nhân chưa tiêm vaccine và Chise là virus SARS-CoV-2.


Maelle Redsnow
... Tránh xa. Một chút.


Tóc đỏ ngoảnh mặt ra nhìn cửa sổ. Sakai ngồi xuống trước ghế của Chise, nhoài người qua phái sau để giải thích. Rõ ràng là cô nàng tóc đỏ lười giải thích chứ không phỉa không nói được. Nếu Chise nhích lại gần hơn nữa, không biết Maelle có nhảy khỏi xe không.


Maelle Redsnow
Tch. Sakai.


Zantetsu Sakai
Phía trên viết là là 上 Phía dưới viét là là 下. Từ mẹ tiếng Nhật viết là 母, từ con viết là 子


Chữ phía trên tiếng Nhật là 上 , nhưng nhìn từ dưới thì chỉ còn một nét gạch ngang ở dưới chân chữ. Nếu nhìn từ phía trên xuống chữ 下 - nghĩa là phía trên thì chỉ thấy một nét gạch ngang ở đỉnh. Còn chữ mẹ tiếng Nhật viết là 母, chữ con thì viết là 子. Tất cả 2 chữ này thì có một nét gạch ngang nằm ở chính giữa. Nên đáp án chính là nét gạch ngang. Phía trên thì thấy nét gạch ngang ở dưới, phía dưới thì thấy nét gạch ngang ở đỉnh, 2 chữ kia thì nét gạch ngang nằm ở giữa chữ.


Maelle Redsnow
... Được chưa?


Maelle nhìn gái tóc tím ngồi tươi cười, nghiêng đầu khiến tóc rủ nhẹ qua một bên, trông rất dễ mến. Ít nhất là với người khác, mỗi tội Maelle thuộc dạng trơ về mặt cảm xúc. Chiếc xe bus bắt đầu lăn bánh cũng là lúc tóc đỏ liếc qua nhìn cô gái tóc tím than ở cạnh.


Maelle Redsnow
Chise Watanabe.


Từ giờ:
- Maelle Redsnow
- Grenn Yeun
- Otto Akeum

có thể tương tác được ở khách sạn.


 
Top