Magenta Bedroom 2

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
everytime we touch
Flavia muốn phản bác lại nhưng cô nhận ra cũng có nhiều kiểu bạo lực, và mặc dù tóc hạt dẻ rất không muốn thừa nhận nhưng nếu kiểu bạo lực của Ledah là cách ông Ove đã bảo vệ người vợ của mình suốt mấy chục năm, thì cũng có thể suýt soát xem đó như là một cách thể hiện tình cảm. Suýt soát thôi. Cái gì cũng tệ cho đến khi bạn bỏ thêm từ 'vì ai đó' vào cuối câu.

"Mình tưởng thám tử không tin vào ma. Vậy.... tối nay ngủ chung nhé?"

"..."

Lời hứa sau đó của Ledah dường như không lọt nổi vào tai của cô gái nhỏ, mà có lẽ nếu như lúc này tàu có đâm vào một tảng băng rồi chìm xuống như kịch bản của một bộ phim kinh điển nào đấy, tóc hạt dẻ vẫn sẽ ngồi ngơ ngác trên chiếc bè gỗ khi Ledah đang dần chìm nghỉm xuống biển sâu. Tâm trí cô dừng ở những từ cuối cùng, và cơn nóng ran lan dần từ hai bên má đến cổ, khiến Flavia phải đột ngột rụt tay lại rồi áp tay lên mặt để làm bản thân bình tĩnh lại với một nỗ lực bất thành.

Nhưng có vẻ lý trí của cô gái nhỏ vẫn còn hoạt động tốt lắm, ít nhất là cô nghĩ mình đã đưa ra câu trả lời hợp lý nhất cho hoàn cảnh hiện tại.

"... Cậu đã hỏi ý con ong chưa!"

Ledah đột ngột thấy cái gì đó mềm mềm vàng vàng bị ủn lên mặt mình, cụ thể là mặt con ong đang mỉm cười được phóng đại hết mức.

Lo4E9Xq.jpeg
Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: The Bastard of Bregan
Ship of Fools

Sao cậu cứ bắn tín hiệu kiểu hỗn loạn như vậy chứ? Ledah la toáng trong lòng khi nhận được tín hiệu từ Flavia. Nói chung cảm xúc con người thì phức tạp bởi vì ... là con người. Ledah nghĩ Flavia cũng phức tạp y như cậu ở khoản thể hiện cảm xúc cá nhân, rất khó để nói những gì mình nghĩ. Vậy nên giờ cô đang giơ con ong vàng ra trước mặt cậu như một tấm lá chắn che đi gương mặt đang ngượng ngùng của cô. Cậu hiểu vì cậu cũng đang trải qua cảm xúc tương tự.


Ledah
Um.... Bé ong có cho mình ngủ với Flavia tối nay không?


Ledah cảm giác mình cũng chỉ biết vùi mặt vào cái mẹt cười mỉm của con ong. Cậu cũng ráng nhịn cười nhưng khóe môi đang phản bội lại sự cố gắng của cậu. Cậu cố hít một hơi dài trước khi nhìn vào con ong với nét mặt nghiêm túc nhất có thể. Nếu cậu không đàng hoàng chắc Flavia sẽ đá đít cậu về lại cái giường tầng ngay.


Ledah
Mình hứa sẽ bảo vệ Flavia khỏi các thế lực hắc ám, sinh vật ngoài hành tinh và hiện tượng siêu nhiên.


Làm thám tử sợ ma, Ledah nghĩ tới đây cũng muồn cười phì một cái nhưng cậu lại thích Flavia khi cô có một nỗi sợ nào đó. Dù nấp sau con ong nhưng cậu vẫn biết hai má của cô đang ửng đỏ, và nụ cười lấp ló của Flavia như đang làm bừng sáng cả ăn phòng. Tóc hạt dẻ mang tới niềm vui trong cả tấn thảm kịch xảy ra trên con tàu này. Cậu nhướn người lên một chút, chỉ để nhìn mặt của cô rõ hơn.


Ledah
Mình xin phép rồi đó.


 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
everytime we touch
Khoảng cách của cả hai thu hẹp lại khi Ledah nhướn người lên, mà tóc hạt dẻ thì cũng chẳng có đường lùi. Cô nghĩ có lẽ hai gò má mình vẫn chưa hết đỏ đâu, nhưng từ lúc nào Flavia cũng đã chẳng buồn để tâm tới chuyện đó nữa. Ôm chặt con ong trong tay, cô gái nhỏ khẽ gật đầu.

[skip qua phân đoạn giải thích 3399 chữ về việc ngủ chung chăn không được để hở vì khí lạnh sẽ tràn vào trong chăn, hay là không được sử dụng điện thoại khi đã tắt đèn vì nó ảnh hưởng đến giấc ngủ, ngủ ngậm miệng để tốt cho đường hô hấp và những thứ khác quá dài để có thể type ra]

Flavia nằm ở bên phải giường, hướng đối diện với cửa sổ và Ledah nằm ở hướng ngược lại. Dẫu đã gần 10 giờ tối nhưng bầu trời vẫn được thắp sáng bởi những vì sao và cả ánh trăng, nên căn phòng dù đã tắt đèn vẫn không có cảm giác quá tối tăm. Tóc hạt dẻ ban đầu nằm quay về phía cửa sổ, tức quay lưng về Ledah, nhưng một hồi nhắm mắt lại thì cô nhớ tới những vụ án mạng mà đầu lìa khỏi cổ rồi rơi xuống qua khung cửa sổ, thế là bèn quay người về phía ngược lại.

Tóc hạt dẻ nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu. Bọn họ ngày mai vẫn còn nhiều thứ phải giải quyết, và ngủ đủ giấc là liều thuốc bổ tốt nhất cho trí minh mẫn. Từng con cừu xuất hiện trong đầu của Flavia và nhảy qua hàng rào từ trái sang phải, có điều đêm nay vì lý do nào đấy chúng có bộ lông xanh đậm và một khuôn mặt quen thuộc.

.

..

...

Không ngủ được!!!!!

Ai mà lại ngủ được khi có người khác giới nằm chung giường thế này chứ!! Dây thần kinh xấu hổ của cô có thể bị chập mạch nhưng cô tin là nó vẫn sửa được, bằng chứng là tiếng tim đập thình thịch lớn tới mức cô không biết có làm phiền người kia không ngủ được hay không.

"L-Ledah."

Cô gọi khẽ cậu bạn, đủ khẽ để không đánh thức cậu nếu cậu đã ngủ, và đủ to để cậu có thể nghe thấy - nếu cậu còn thức.

".... Chúng ta chơi nối từ đi."

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: The Bastard of Bregan
Ship of Fools

Được sự đồng ý của Flavia, cả hai khẽ chiếm lấy nửa cái giường cho mỗi người. Tuy là giường đôi nhưng Ledah cảm thấy nó thật nhỏ bé với bọn họ. Chàng trai khẽ quay qua nhìn cô, tự hỏi mình có thói quen gì khi ngủ mà có thể làm cô giận không? Một bên là bờ vực mà cậu có thể rớt xuống sàn nhà, một bên là một con sóc dễ thương nhất quả đất nhưng cậu không dám động vào. Cậu khẽ ngoảnh đầu lại, thấy cô nàng đã quay đầu lại từ khi nào. Cái giường rộng nhưng cả hai vẫn nhìn vè phía nhau. Tự nhiên Flavia gọi tên Ledah.


Ledah
Hả? Gì cơ?


Điều đầu tiên là cậu sợ cô nói cô là Light Sleeper nên bảo cậu không được gây ra tiếng động. Cậu cứ lo cô kêu cậu ngáy to, cậu cựa mình mạnh , cậu thở ồn ào, cậu nuốt nước bọt nhiều, hay mi mắt cậu đóng mở to quá khiến cô không ngủ được. May mắn thay đấy không phải là lý do. Nếu đó là lý do chắc Flavia đã cầm cái gối quật vào mặt cậu rồi. Hóa ra cô nàng không ngủ được mà muốn cậu chơi nối từ với cổ. Nếu Bracelet của Flavia có màu thì Ledah sẽ xếp cho cô sáng màu Red, chiều màu Blue, tối màu Green. Cô dẫn cậu đi hết từ bất ngờ này tới thú vị khác.


Ledah
Nối từ hả... Ừm... Bee?


Ledah nhìn vào con ong đang lù lù ở giữa hai người. Chó mèo có thể không có nhưng thú nhồi bông nhất định phải có một con. Cậu chọn thứ gần nhất vì câu hỏi đến bất chợt, chứ trò này cũng có chiến thuật cụ thể đàng hoàng. Ledah không phải là đứa từng đạt giải Spelling Bee nhưng nghĩ vốn từ của cậu đủ mạnh để đấu tay đôi với một cô gái nghiện đọc sách như Flavia.


Ledah
Chữ E. Lượt cậu đó.


Ledah liếc mắt nhìn Flavia. Cơ thể của cậu hơn nhướn lại một chút gần hơn để nói chuyện rõ hơn.


 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
everytime we touch
[Skip qua màn nối từ trên DM của cả hai để bảo toàn danh dự cho người cầm Flavia]

Flavia bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì cứ tới lượt mình là lại bắt đầu bằng chữ K. Chữ K, chữ K, trên thế giới này chỉ có một chữ cái thôi hay sao! Cô bắt đầu không đếm được số lần mình bị Ledah bẹo má vì suy nghĩ lâu, hoặc nảy ra mấy từ mà trong từ điển không có... Nhưng chỉ cần qua chữ K thôi thì tóc hạt dẻ sẽ có lại ưu thế, cô nghĩ vậy.

"Teens."

!!!!

Cuối cùng một từ không kết thúc bằng chữ K! Ơn trời nếu cậu ta mà còn hé miệng ra thêm một từ chữ K nữa thì cô thề là mình sẽ đẩy cậu về lại cái giường tầng kia. Vẻ mặt đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt cô gái nhỏ, và cô bắt đầu nghĩ hết những từ bắt đầu bằng S mà kết thúc bằng một từ khó khó tí, ép cậu về thế không trả lời được. Người ta gọi đây là lùi 1 bước tiến 2 bước, Flavia Dohaeris đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.

... Syntax!

Flavia thừa biết chữ X rất khó để tìm từ, nếu ra từ này thì Ledah chắc chắn sẽ mất thời gian để nghĩ ra. Như vậy thì cô có thể chơi trò đếm ngược 10 giây và đợi cậu ủ rũ thừa nhận tóc hạt dẻ rất giỏi trò nối từ này. Ledah thấy Flavia cười khúc khích, sau đó nhướn người về phía cậu, kề miệng sát vào tai cậu để đảm bảo cậu nghe rõ từng từ và không biện hộ kiểu không nghe được nên skip nữa.

Hương dầu gội của Ledah thoảng nhẹ, và tóc hạt dẻ cảm nhận được hơi ấm từ người cậu, kể cả nhịp thở và vành tai đang có vẻ hơi đỏ ửng kia. Ánh trăng rọi vào căn phòng đột ngột sáng lên, và mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường, đến mức Flavia còn nghe thấy tiếng thở của bản thân, và cả những từ thì thầm kia.

.

.

.

"Suki."

6P7l9Gl.jpeg

Tóc hạt dẻ nhắm tịt mắt lại.

Tuyệt, bây giờ thì không những cô vừa mất con át chủ bài mà còn thua cả trò chơi vì dùng một thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh. Flavia, cô thật là ngốc!

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: The Bastard of Bregan
Ship of Fools

Ledah nhận ra mình chơi trò này có một chiến thuật rõ ràng. Ép đối thủ về 1 chữ cái, những chữ khó như chữ X, chữ K, luôn là một đòn tấn công hữu hiệu để khiến Flavia thất bại trong trò nối từ. Cậu lúc nào cũng áp đảo cô khiến cô tỏ ra luống cuống ra mặt. Gì chứ trong mấy trò này thì cậu nghĩ cậu không thua cô được đâu. Đôi lúc cậu phải ra những từ kết thúc bằng chữ khác, nhưng đa số thời gian là cậu chiếm ưu thế. Chàng trai còn đặc biệt vui khi ép Flavia phải ra những từ không có trong từ điển khiến gương mặt của cô cứ tíu tít như con mèo sau khi đi tắm vậy. Cậu quyết định để hở cho cô một đường sống với từ kết thúc bằng chữ s. Nếu cô thông minh sẽ ép được cậu về chữ x. Thay vì một từ tiếng Anh, Ledah thấy cô nàng khoe rằng mình biết tiếng Nhật với từ Suki.


Ledah
Đấy là tiếng Nhật mà hả?


Ledah trố mắt khi nghe thấy từ Suki. 好き trong tiếng Nhật là Suki. Có nghĩa là thích, hoặc yêu, hiểu kiểu nào cũng được. Nó nhẹ nhàng, không quá trang trọng, tựa nhu tình cảm tuổi thanh xuân. Lúc cậu gặp cô thì cũng là khi trời mưa, và nếu tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào thì Ledah chẳng ngại mà nhảy vào tắm mưa. Cậu không rành tiếng Nhật, nhưng có biết một chút.


Ledah
... I-


Cậu có 10 giây nhưng mà Ledah khá chắc cô nàng không nghĩ tới việc đếm ngược đâu. May mà mắt của cô nhắm tịt lại, không thì cô thấy hết gương mặt xấu hổ của cậu. Cậu hít một hơi dài, mang tai hơi đỏ lên trong bóng tối, gương mặt ngượng ngùng khi nghĩ tới chữ I mà chả biết nói từ gì để đáp lại từ Suki của cô. Ai mà ngờ trò nối từ lại nguy hiểm thế này chứ? Đây có phải là lý do mà Flavia nghĩ tới trò này không? Ledah nghĩ tới từ Itooshii - いとおしい, có nghĩa là yêu dấu trong tiếng Nhật. Nhưng cậu không muốn nói thế.


Ledah
I-I... umm... like you...


Ledah nhướn người gần thêm một chút nữa. Flavia đang nhắm mắt có thể cảm thấy các ngón tay của cậu vuốt nhẹ lên gò má của mình. Cậu khom người đôi chút để mặt cậu gần như cách mặt của cô một tờ giấy. Nãy cô hôn trán của cậu rồi còn gì. Ledah chớp chớp mắt, khẽ nhắm mắt lại. Các ngón tay vuốt nhẹ vào gáy tóc hạt dẻ, kéo tóc hạt dẻ lại gần hơn một chút nữa, cho tới khi họ cảm thấy hơi thở của người kia. Cậu cảm thấy bờ môi nhỏ nhắn, phớt hồng lướt nhẹ qua môi mình. Tim của cậu như muốn húc thật mạnh vào lồng ngực cho tới khi người đeo vòng tắt thở. Ledah xoa nhẹ mái tóc hạt dẻ. Chắc chỉ là chạm môi thôi, chưa hẳn là hôn. Nhưng Ledah vẫn không dám mở mắt ra. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Ledah mở nhẹ mắt ra, dùng ngón trỏ quẹt nhẹ lọn tóc mái của Flavia. Môi của cậu hơi bặm lại, như để vị ngọt trên đầu môi được giữ lại thêm một chút.


Ledah
Um...


Không biết lần đầu với cô như vậy là đủ chưa, hay cô muốn một cái gì đó ngọt ngào hơn, sâu lắng hơn thế này. Cái giường giờ đối với cậu như một cái chảo lửa, và cậu sắp thành một món thịt rán. Ledah vẫn nhìn chăm chăm vào Flavia, không dám di chuyển, như thể cậu là 1 con quái vật đầu lo xo bị Flavia nhìn phải vậy. Ngón tay cậu vuốt nhẹ qua gò má hồng, buông thõng xuống, chạm chạm nhẹ vào từng ngón tay nhỏ nhắn. Cậu nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng rốt cuộc chả biết nói gì cả, để cho ngón tay của cậu đan vào từng khoảng trống trên ngón tay của Flavia.

Flavia unlock Rank 8 với Ledah Scystre.


 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
everytime we touch
Flavia không có phản biện nào cho bản thân, chỉ biết nhắm chặt mắt và vùi mặt vào con ong, cảm nhận từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cho đến khi bàn tay cậu luồn qua gáy cô và kéo lại gần - vừa đủ để cảm nhận hơi ấm nhẹ nơi đầu môi - tim của Flavia dường như đã ngừng đập trong khoảnh khắc đó.

Và cô gái nhỏ cuối cùng cũng đã hiểu ra nhiều thứ, những cảm xúc khó nói, những hành động khó hiểu.

"... Đó không phải là một từ."

Nắm chặt lấy tay cậu, Flavia nhướn người lên, thu hẹp khoảng cách không chỉ giữa hai khuôn mặt nóng bừng, mà còn cả khoảng hẹp giữa hai cơ thể. Thu vào đáy mắt khuôn mặt của cậu và những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán, những cảm xúc không tên dần càng trở nên rõ ràng, và Flavia dường như hiểu ra điều bản thân muốn nhất bây giờ.

Cô muốn nhiều hơn như vậy.

Một cách vụng về, tóc hạt dẻ đặt lên môi cậu một nụ hôn khác, sâu hơn, và có lẽ là lâu hơn một chút. Flavia không nghĩ quá nhiều, cũng không có tâm trí để suy nghĩ tỉnh táo lúc này. Cô chỉ mong trong giây phút này tất cả những cảm xúc của cô đều có thể được truyền tải đến Ledah. Nụ hôn kết thúc nhưng Flavia vẫn không rời ánh nhìn khỏi cậu, như để quan sát biểu cảm của chàng trai. Tóc hạt dẻ sau đấy rúc vào người nọ, đầu dụi vào ngực.

"..."

Chìm đắm trong những cảm xúc có lẽ là hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, Flavia cựa mình trong lòng cậu, và việc thức dậy vào ngày mai không còn đáng sợ như trước nữa.

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: The Bastard of Bregan
Ship of Fools

Cậu nhận lấy một nụ hôn lâu hơn so với cái chậm môi đầu tiên. Mắt chàng trai lim dim như thể tóc hạt dẻ vừa mới rót một ly rượu đầy vào. Rượu ngọt hơn những gì Ledah nghĩ, cậu hơi hé miệng nhè nhẹ để cảm nhận nụ hôn lâu hơn. Tóc hạt dẻ nhắm mắt, mở ra nhè nhẹ với đôi mắt long lanh như mắt mèo. Cậu gãi gãi tóc gáy của cô, khi cô hạ đầu vào ngực mình. Các ngón tay của cậu miết nhẹ lên tóc của cô, thi thoảng chọt nhẹ vào má người con gái mà cậu yêu. Ledah hôn nhẹ lên mái tóc hạt dẻ.


Ledah
Cho mình... làm lại nhé...?


Ledah nâng cả hai bên má của Flavia lên bằng hai bàn tay, nhẹ nhàng như nâng một chú mèo để ngồi lên lòng mình vậy. Cậu kéo cô lên một chút, đầu nhướn lại gần để trao nụ hôn hôn thêm một lần nữa. Mỗi lần lâu hơn một chút, như muốn bảo là muốn sửa lại cho lần chạm môi đầu tiên vậy. Lần này cậu nhắm mắt, kéo cơ thể của cô lên gần hơn. Hai tay của cậu kéo nhẹ vào sau gáy của cô, để lưỡi của họ vờn nhau nhè nhẹ. Mũi cậu cạ nhẹ vào mũi cô. Cảm giác để lưỡi của người kia liếm nhẹ lên vành môi, chiếm lấy khoảng trống trong miệng của mình. Vừa hôn, cậu vừa gãi gãi tóc của cô, tim của cậu đập thình thịch, trán của cậu áp lấy trán của cô. Mắt của cậu hơi ươn ướt sau nụ hôn dài, cảm tưởng như tim đập quá nhanh và chàng trai đã quên mất cách thở như thế nào. Ledah nhả nhẹ miệng của Flavia, để hôn phớt nhè nhẹ một tiếng lên môi của cô. Hai tay cậu khẽ buông thõng xuống, nhìn mái tóc hạt dẻ lòa xòa trước mặt. Chắc là nụ hôn tới lần ba mới đúng như những gì cậu nghĩ. Ngón tay của cậu khẽ cuộn nhẹ lấy lọn tóc của cô, một thói quen mà Flavia thường làm khi suy nghĩ.


Ledah
.... Chắc ngủ nhé?


Đây dù sao cũng không phải cuộc thi đếm răng người khác bằng lưỡi của mình. Chàng trai khẽ kéo chăn lại cho cô, để hai người nằm sát nhau lúc ngủ. Mắt của cậu vẫn cứ mở thao láo nhìn Flavia cho tới khi cô nhắm mắt lại. Quá nửa đêm rồi, có khi đã một, hai giờ sáng gì đó. Mà cậu vẫn chẳng thể ngủ được. Ngón tay của cậu lại vuốt nhẹ lên má của cô một lần nữa.


Ledah
... Cậu ngủ đi....


Ledah nhoẻn miệng cười, hơi hướng môi lên như một nụ cười. Như thể cậu muốn hôn gió dù hai người chắc cách mặt nhau có một gang tay. Hít vào bụng một mùi thơm đầy mùi tóc của cô. Mắt của Ledah biết thứ đầu tiên cậu nhắm mắt giờ sẽ là gương mặt của Flavia, và gương mặt của Flavia sẽ là thứ đầu tiên cậu thấy khi mở mắt.


 
Top