Thời gian: 2050
Địa điểm: Winterhorn
Masked masquerade
Như thường lệ, mỗi tối chủ nhật anh đều đăng nhập vào The World, tới Guild Hall, sau đó tới Tavern để kiểm tra số lượng nhiệm vụ. The World có hệ thống nhiệm vụ và treo thưởng khá thuận tiện, cập nhật hàng tuần, tuy có đôi lúc vì lag hệ thống mà lên muộn nhưng nhìn chung vẫn tốt. Tuần này 37 mới thăng cấp lên bậc 3, anh tới Guild Hall muốn tìm một nhiệm vụ trên server mới xem có gì hay không.
Một danh sách nhiệm vụ hiện ra. Người ở Winterhorn lúc nào cũng đông, nhưng hầu hết ai đều lo việc của mình nên cũng ít người chú ý. Cứ mỗi người một chỗ, tự truy cập danh sách nhiệm vụ cá nhân của mình. 37 cũng không khác lắm, không để ý xung quanh-
"Xin chào."
-chỉ nhìn nhiệm vụ-
"Anh đã lên cấp 3 rồi sao? Quest ở đó như thế nào vậy?"
"..."
Anh tắt giao diện nhiệm vụ riêng, nhìn xuống. Gnome à?
"Cô... đang nói chuyện với tôi à?"
Anh hỏi. Xong thấy có vẻ hiển nhiên là mình thì bổ sung thêm.
"Ừm nếu là tôi thì xin lỗi, chắc cô nhầm rồi, tôi mới thăng lên cấp hai thôi."
Từ sau sự kiện đầu game ở Mac Anu thì 37 đã ẩn toàn bộ thông tin của mình đi, trên đầu chỉ hiển thị mỗi cái tên. Anh cũng ít kết bạn tuỳ tiện hơn. Ngày thường nếu không độc lai độc vãng thì cũng chỉ đi với người quen hoặc làm nhiệm vụ từ NPC, vậy nên khi có người tiếp cận còn hỏi thông tin của mình, anh có xu hướng phủ định hơn là xác định. Anh nhìn kỹ người trước mặt một lần, trừ phi người nọ đeo Baraclava, còn không thì quả thật không quen.
Game bug à?