[Mac Anu] Tavern

Crea

Active member


Crea

Shadowbringer



<< Mac Anu Tavern || 2050




Crea đột nhiên nhận được một bài học về tâm sinh lý tuổi dậy thì thì có hơi đần mặt ra. Phải thanh minh rằng mấy thứ này thực ra trường cấp ba có dạy cả, không dạy ít thì cũng dạy nhiều, không trong giờ học chính thì cũng là giờ kĩ năng ngoài và các thứ các thứ. Mỗi tội Crea nãy giờ bị khí thế của Shadowbringer làm cho sợ tái cả mặt, thế nên kiến thức trong não chạy lộn tùng phèo cả, nói năng cũng mất đi sự rõ ràng mạch lạc, cuối cùng lại thành thế này.

"... Rau, tốt cho sức khỏe mà. Ý tôi là. Ừm. Không phải, tôi chậm phát triển, vì ăn rau..."

Cậu trai nói câu này thì vội nhìn đi chỗ khác, không biết là muốn tránh bị khí thế của người đối diện mình áp đảo thêm lần nữa hay là không dám đối diện sự thật đây.

"Nhưng mà, tôi thật sự, là người trưởng thành. Hợp pháp rồi. C-Có người quen, có thể làm chứng. Cho chuyện này mà..."

Cực chẳng đã Crea mới phải ấp úng câu này. Người cậu gặp ngoài đời và có biết trong game, người mà Shadowbringer từng tổ đội cùng thì đúng là có một người đấy. Mỗi tội... Tự dưng lại bắt người ta đến bảo là cậu mười tám tuổi, nghe quê chết đi được.



"Rebellious teenager"


@Iceheart
 

Kals

Member




7FVt1KX.png
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea

KrhR2Ft.png
Shadowbringer




Thời gian: 2050
Địa điểm: Tavern, Mac Anu

Jurisdiction.


37 chen vào Tavern thì thấy Crea đứng cùng một người... Khá quen. Anh nhíu mày, mất vài giây để nhớ ra. Shadowbringer.

"Chào."

37 tiến lại gần cả hai, nói ngắn gọn.



mèo méo meo
 

Kals

Member




5PKVQHg.jpg
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea




Thời gian: 2050
Địa điểm: Tavern, Mac Anu

Drunk devil


Say rồi, 37 kết luận. Vì nếu còn tỉnh thì Crea đã gọi anh là 37 thay vì Glenn, như trước đó họ đã nói. Hoặc là cậu ta quên, nhưng hiện tại thì chuyện đó không quan trọng.

Anh nhìn cục yêu quái màu đen đang nhíu mày cúi đầu, làm ra vẻ trầm tư. 37 cũng trầm tư. Say rượu trong game thì làm sao để giải?

"Uống thì, trong lúc đấu. Chỉ có, 4 ly mà thôi. Còn sau đó thì... Không nhớ."

"Đấu? Uống nhân dịp gì vậy?"

Anh hỏi, kiểm tra độ tỉnh táo của Crea trong khi lục đống item trong người xem có cái nào xoá bad status không. Say rượu chắc cũng tính là bad status chứ... hả?

0j32SCU.jpg



mèo méo meo
 

Crea

Active member


Crea

Shadowbringer

37.2ºC




<< Mac Anu Tavern || 2050




"37!!"

Mắt Crea sáng lên khi thấy có người bước vào Tavern, giống như cô Tấm thấy Bụt thì cậu ta đang thấy thiên thần cứu mạng của mình giá đáo để chứng minh cho sự hợp pháp của mình vậy.

"T-Tôi, đủ tuổi. Hợp pháp rồi. Đúng không?"

Vừa lắc tay người kia vừa nói, xong còn nhìn qua Shadowbringer với vẻ tôi-có-bằng-chứng-này-cô-không-thể-kết-tội-tôi, có vẻ mặc kệ luôn việc giải thích cho thanh niên nào đó chuyện quái gì đang xảy ra.



"Rebellious teenager"


@Iceheart @Kals
 
Last edited:

Crea

Active member




<< Tavern || 2050




"Bạn tôi có rủ, thi đấu toàn server. Trên Forum ấy. Nên tôi, tham gia. Ừm... Quên mất phần thưởng, là gì. Rồi. Nhưng chủ yếu là, chơi cho vui."

Không rõ hiệu ứng say xỉn trong The World có giống ngoài đời thực không nhưng hình như ảnh hưởng lên Crea cũng tương tự nhau. Ít ra lúc say thì cậu ta nói chuyện lưu loát hơn, còn lại thì...

"Không biết hiệu ứng, này. Kéo dài, bao lâu. Nhưng mà trong lúc, đó. Hay Glenn nghe tôi, phàn nàn nhé? Cho vui. Glenn có đang bận gì, không?"

Nghe bảo mỗi loại đồ uống trong The World đều có một độ say nhất định, uống tới một mức độ thì sẽ thấy mặt đất quay cuồng đất trời nghiêng ngả các thứ, còn mấy cái effect phụ khác như thế nào thì không rõ. Crea đúng là đang thấy đầu óc mơ màng thật nhưng vẫn vui vẻ níu lấy áo anh giai thiên thần bên cạnh mình mà hỏi như không có chuyện gì xảy ra, trông rõ là say hơn hồi ở Paris nhiều, và cũng chẳng nhớ đến việc phải gọi Glenn là 37 nốt.




"Lever le coude"
. @Kals
 

Iceheart

Active member


Shadowbringer

Crea

37.2ºC


Time: ???- Location: Tavern

Bây giờ cần tới người thứ ba đến chứng minh cho việc bản thân legal hả? Wow, I haven't seen anything like this before, such wow. Mới đầu Shadowbringer nghĩ là Crea nói chơi nhưng không ngờ có người thứ ba tới thật, từng cùng tổ đội với gái và Crea cùng một người khác nữa luôn.

"Chào."

Gái nghiêng đầu chào người 37, xong nhìn về phía Crea, chống cằm.

"Hai người quen biết nhau ngoài đời à?"

@Crea @Kals
 

Bảo Bảo

Member

Fatebreaker
.
Ilyninsky
.

Time: ???- Location: Tavern


Anh sau khi tham gia bữa nhậu nhẹt say xỉn tại quán rượu thì ngoài việc say bét nhè ra thì anh lại thua uống rượu bởi một người tên Raid. Mà điều anh không ngờ tới là người chiến thắng cuộc thi uống rượu này lại là một cô gái. Sau khi kết thúc cuộc thi thì cô gái thắng cuộc này gọi một đĩa mực nướng ra để mời mọi người nhậu tiếp mặc dù ai cũng đều say rồi. Anh sẵn có men trong người đây nên cũng có một vài câu khen cô gái đã giành hạng nhất trong cuộc thi uống rượu này.

Anh vừa nhìn cô gái giành hạng nhật trong cuộc thi uống rượu này và gọi. Anh chỉ nghe qua tên của cô gái này một lần lúc người tổ chức cuộc thi uống rượu này tuyên bố cô là người chiến thắng.

"Ilyninsky cậu là Ilyninsky nếu tôi không nghe nhầm. Tôi có một vài câu khen cậu vì đã giành hạng nhất của cuộc thi uống rượu này."

" Mỹ nữ này quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân! Dung mạo tựa thiên thần có thể khiến chim ngừng bay cá ngưng lội trong 3 canh giờ để chim ngưỡng vẻ đẹp mỹ miều của mỹ nữ đây, quả thật các chàng trai hào kiệt nào chỉ nhìn qua thôi cũng không thể nào mà làm ngơ trước vẻ đẹp vô đối của mỹ nữ. Từ cổ chí kim cứ nghĩ Thúy Kiều vô đối nhưng cũng phải chóng cằm mà nhìn khi thấy mỹ nữ đây. Thiết nghĩ đệ nhất mỹ nhân Điêu Thuyền một thời hô phong hoán vũ cùng Tiểu Long nữ cũng chưa chắc sánh sánh nổi sắc đẹp nghiêng thùng. . . à nhầm tí nghiêng thành nghiêng nước của mỹ nữ đây. Thay mặt các chàng trai hào kiệt cùng các mỹ nữ tại quán rượu này xin được thả tim mỹ nữ hai cái."

Anh ít khi lại nói nhiều như vầy trừ khi có tí men vào trong người.

"Vài câu mình không được hay lắm nếu có chỗ nào nghe không vừa lòng thì cho tớ xin lỗi trước."

.
@Mực
 

Kals

Member




7FVt1KX.png
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea

KrhR2Ft.png
Shadowbringer




Thời gian: 2050
Địa điểm: Tavern, Mac Anu

Jurisdiction.


"T-Tôi, đủ tuổi. Hợp pháp rồi. Đúng không?"

"Hai người quen biết nhau ngoài đời à?"


37 nhìn Crea rồi nhìn Shadowbringer. Không hẹn mà cùng suy nghĩ, cả anh lẫn Shadowbringer đều quyết định bỏ qua lời của Crea. Anh ngồi xuống bên cạnh cục Nguyên Tà đang lắp bắp, nói chuyện với Shadowbringer.

"Ừ, có quen biết. Có vấn đề pháp lý gì hay sao mà phải tìm người tới làm chứng?"

@Iceheart



mèo méo meo
 

Kals

Member




5PKVQHg.jpg
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea




Thời gian: 2050
Địa điểm: Tavern, Mac Anu

Drunk devil


Trong người 37 không có item để giải rượu. Không trách được, anh đâu có nghĩ sẽ có ngày mình cần dùng nó. Anh hiếm khi say, tửu lượng tốt, hiện thực như vậy, trong game cũng thế. Nhìn Crea lăn lộn kể về cuộc thi, sau đó lè nhè hỏi anh có muốn nghe không.

37 ngồi xuống đối diện con Nguyên Tà đang tuý luý, gọi thêm một bình rượu cho chính mình rồi bảo.

"Nghe như thể cậu có rất nhiều chuyện để kể. Nói đi, tôi nghe đây."

0j32SCU.jpg



mèo méo meo
 

Mực

Active member


Ilyninsky

NPC: Moza


Eternal City Mac Anu | 2050.??.??

"Hm....."

Tóc trắng trầm ngâm theo từng giai điệu của bài hát, ly nước trên tay cũng đã cạn từ khi nào. Cũng phải mười giây sau khi người nhạc sĩ kết thúc bài hát, cô gái mới nhẹ vỗ tay, tiếng vỗ chậm và chắc, như thể vẫn còn đang chút lưu luyến với bài hát vừa nãy.

"Cảm ơn anh." - Ilyninsky đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi tiến lại gần một cây đàn dương cầm gần đó. - "Vậy bài hát cuối cùng, để tôi giúp anh hoàn thành nhé."




 

Crea

Active member




<< Tavern || 2050




"Có. Nhiều lắm. Glenn muốn, nghe chuyện nào trước. Về cuộc thi, thì sao? Ông anh thi với tôi, ấy. Hình như trông quen, quen. Tôi nghĩ là người của, Guild MoonTree thì phải. Glenn biết có lần, MoonTree chiêu mộ thành viên, rồi quảng cáo là. Ai gia nhập thì được, ôm miễn phí không?"

Crea thấy 37 ngồi xuống thì bèn giữ bộ dạng cho tỉnh táo rồi bắt đầu nói. Ít ra thì cậu ta nói không khó nghe lắm, nhưng rõ ràng một câu vẫn dài hơn bình thường, ngắc ngứ thì chỗ có chỗ không. Nói một hồi xong thì nhìn thanh niên đối diện mình một chút rồi suy nghĩ.

"Glenn, uống rượu có vẻ giỏi nhỉ. Hồi ở Paris, thắng Glenn một ván... Ừm, tôi thấy lúc đó mình. Giỏi ra phết ấy? Chắc là bộc phát đúng lúc, ha?"



"Lever le coude"
. @Kals
 

Iceheart

Active member


Shadowbringer

Crea

37.2ºC


Time: ???- Location: Tavern

Shadowbringer đưa tay lên day trán, tạm thời bỏ qua đĩa rau di động đang ngồi trước mặt mình mà ngước lên nhìn với vị seraph cao kều mới đến kia. Thở dài một cái rồi vào thẳng luôn vấn đề.

"Đầu tiên cậu ta nói rằng bản thân chưa dậy thì."

Gái nghĩ là 37 biết độ tuổi dậy thì là bao nhiêu.

"Sau đó lại nói bản thân 17 tuổi."

Tới đây thì gái không cũng không có ý kiến gì... chỉ là nếu hai người quen nhau thì nên dắt Crea đi khám để tìm lí do cậu ta chưa thể "dậy thì" rồi tìm hướng giải quyết cho sớm. Gái thì gái thấy mọi chuyện hơi trễ rồi đó.

"Cuối cùng cậu ta bảo mình là người trưởng thành hợp pháp."

Đầu tiên là không nên nói dối, tiếp theo là không nên nói dối nhiều lần. Shadowbringer bị cậu ta quay vòng, cuối cùng là quyết định không tin lời cậu ta nói.

@Crea @Kals
 

Ultimate

Administrator
Staff member

NPC: Moza

Ilyninsky


Eternal City Mac Anu | 2050.??.??

"Vậy bài hát cuối cùng, để tôi giúp anh hoàn thành nhé."

"Cám ơn quý cô."

Moza cúi đầu cám ơn Ilyninsky, để cô tiến tới cái đàn dương cầm chơi một bản nhạc. Bản nhạc du dương tựa như đưa người ta vào thế giới thần tiên, mỗi phím nhạc như một bước đi khiến cây cỏ nở rộ, khiến từng đóa hoa chớm nở tỏa hương thơm ngát. Mấy người khác trong quán rượu cũng dừng lại nghe cô chơi đàn, cô nhận ra cũng đâu phải mỗi NPc mới ngồi ở đây. Một người trong số họ nâng cốc bia với Ilyninsky.

"Cô chơi đàn hay lắm."

Nhạc cổ điển coi trọng nhạc khí, chỉ có nhạc cụ và không có vocals tham gia. Ý tưởng ở đây là tiếng ồn của các nhạc cụ giống như những tấm pallet có nhiều màu khác nhau mà họa sĩ dùng để vẽ. Những nhạc cụ này để miêu tả cảm xúc ngoài nỗi buồn và sự hạnh phúc thay vì lời hát. Có vài người dòm Ilynsinsky:

"Có lần tôi thấy cô trên forum. Member mới của MoonTree, hay comment chung topic với Raid."

"Chúc MoonTree tiếp tục lớn mạnh"


Ilyninsky nhận ra là cô làm PR cũng giỏi đấy chứ! Đâu đó có vài người nói sẽ cân nhắc tới việc gia nhập MoonTree...



 

Kals

Member




7FVt1KX.png
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea

KrhR2Ft.png
Shadowbringer




Thời gian: 2050
Địa điểm: Tavern, Mac Anu

Jurisdiction.


"Đầu tiên cậu ta nói rằng bản thân chưa dậy thì."

"..."

"Sau đó lại nói bản thân 17 tuổi."

"......"

"Cuối cùng cậu ta bảo mình là người trưởng thành hợp pháp."

"........."

37 nhìn Crea, ánh mắt kiểu cậu gọi tôi tới đây vì vấn đề này hả? Thật luôn? Tất nhiên là trước đó anh có đọc tin nhắn của Crea rồi, nhưng... anh tưởng đó là đùa. Vì, ai lại phải cần nhờ người chứng minh mình đủ tuổi trưởng thành chứ? Phải không? Phải không???

Không, đây là Crea.

Anh đưa tay lên bóp trán.

"Cậu ấy khả năng không có dậy thì thật, nếu cô gặp cậu ấy ngoài đời sẽ biết. Cũng... không khác lắm trong này. Mười bảy tuổi là thật, sinh nhật cậu ấy cách đây không lâu, về lý thuyết thì đã bước qua tuổi trưởng thành rồi. Còn vấn đề cuối cùng..."

Anh nhìn Crea, rồi lại nhìn Shadowbringer, nói.

"Tôi sẽ để cô tự đánh giá. Giờ có thể nói cho tôi biết tại sao hai người lại nói chuyện về vấn đề này được không?"

@Iceheart @Crea



mèo méo meo
 

Kals

Member




5PKVQHg.jpg
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea




Thời gian: 2050
Địa điểm: Tavern, Mac Anu

Drunk devil


37 có nghe qua về MoonTree, anh cũng không mù thông tin. Chỉ có điều, nghe thì nghe, gió thoảng qua tai thôi, biết thì biết nhưng cũng không để tâm cho tới hôm nay. Anh là một kẻ sống theo chủ nghĩa cá nhân, nếu không liên quan tới mình, anh sẽ không can thiệp.

"Tôi có nghe. MoonTree khá nổi tiếng, cậu muốn tham gia hả?"

Người ta khen MoonTree là guild của công bằng, tình cảm, anh thấy đó là một bộ máy xã hội ngoài đời tái hiện vào game. Người ta nói MoonTree bảo vệ người chơi mới, duy trì hoà bình, anh thấy đó là trao đổi công bằng. Người ta nói... nhiều. Nhưng anh thấy khác người ta.

Có lẽ nói, nếu về góc nhìn, Kestrel hợp với 37 hơn. Tất nhiên là trừ khoản PK, anh cũng không hứng thú với thứ đó chút nào. Cổ anh vẫn còn đau kể từ lần đó, tác dụng tâm lý nhưng anh không thích cảm giác đó.

Anh nghĩ, anh chỉ muốn tự do thôi.

37 uống thêm một ngụm nữa khi nghe Crea nói về tửu lượng của mình. Chuyện họ uống ở Paris cũng khá lâu rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ. Crea thắng anh và cậu tự hào về điều đó. Anh cười nhạt, uống thêm một ngụm.

"Sao vậy, lần này cậu không bộc phát nữa hả? Đối thủ quá mạnh hay thế nào?"

Anh nghĩ một chút rồi hỏi tiếp Crea. Cũng chẳng mấy khi cậu ta say. Người ta bảo người say hay nói thật, say trong The World có vậy không?

"Crea, cậu có từng nghĩ sẽ tham gia guild nào hay không?"

0j32SCU.jpg



mèo méo meo
 

Crea

Active member


Crea

Shadowbringer

37.2ºC




<< Mac Anu Tavern || 2050




Crea ngồi giữa cuộc nói chuyện của hai người lớn, cảm giác mình chẳng khác gì đứa nhỏ bị thầy hiệu trưởng gọi phụ huynh vậy. Đương nhiên Shadowbringer trong vai thầy hiệu trưởng, còn 37 trong vai phụ huynh đơn thân với đứa con rắc rối. Cậu ngồi rụt cổ nghe hai người nọ nói chuyện với nhau thì càng muốn lún sâu vào ghế hơn nữa, giờ logout giữ thể diện thì có kịp không nhỉ?

"... Tôi tới sinh nhật, là đủ 18 mà..."

Crea lên tiếng yếu ớt, trong giây phút căng thẳng hoàn toàn quên đi chuyện người kia nhớ sinh nhật mình là hôm nào. Còn về việc vì sao có vấn đề này thì...

"Rau. Và chiều cao. Tôi, không cao. Nên bị nghĩ là, chưa tới tuổi dậy thì."

Hình như đây không phải sự thật mà hello??



"Rebellious teenager"


@Iceheart @Kals
 

Crea

Active member




<< Tavern || 2050




Crea nghe 37 hỏi về việc tham gia MoonTree thì lắc đầu. Cậu chủ yếu biết về những Guild lớn nhưng gia nhập thì chưa chắc. MoonTree nghe qua thấy cũng hay, thành viên thân thiện cho freehug với những người gia nhập, lại có hỗ trợ khi đi Dungeon hoặc bảo vệ người mới khỏi mấy PK-er, hướng tới xây dựng cộng đồng game lành mạnh không toxic không PK nhau, có bị PK thì quay video cái rồi đánh nó sau, vân vân mây mây. Kiểu thế, đương nhiên nếu có ai hỏi thì cậu vẫn sẽ bảo rằng MoonTree là Guild đáng gia nhập cho người mới, nhưng nếu có ai hỏi cậu muốn tham gia hay không thì...

"Không. Tôi không có, hứng thú. Với MoonTree. Ừm, nhưng nghe bảo. Guild đó, cũng ổn ấy. Có hướng dẫn, cho người mới, hỗ trợ đi Dungeon. Lại bảo kê, chống PK-er. Hơn hết, giao dịch đồ cũng nhiều. Mà người trong Guild, được miễn thuế. Có tổ chức, có mô hình đàng hoàng, kiểu vậy."

Chủ yếu vẫn là không có hứng thú. Cậu không chối cãi rằng MoonTree thân thiện với newbie, nhưng hợp với bản thân hay không thì lại là chuyện khác. Thế nên nói chuyện với 37 nãy giờ cũng chỉ là nhận xét vu vơ chứ không phải vì có hứng thú nên mới tìm hiểu.

Crea là như thế. Biết nhiều nhận xét nhiều tìm hiểu nhiều, nhưng hỏi thích hay không thì cậu ta sẽ lắc đầu rồi bỏ đi cái một, y như thiếu niên moodswing hay gì.

"Ừm... Tôi nghĩ, là do rượu trong The World, ấy. Đối thủ tôi, còn chưa uống. Mà tôi đã say rồi. Rõ ràng là, do The World thiết kế khác. Ngoài đời, đúng không? Glenn cũng, nghĩ như thế chứ?"

Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Thấy có hơi ngại, mới uống được vài ly đã gục, đối thủ thì còn chưa làm gì. Thế mà sau đó Raid cũng uống, còn uống hơn cậu một ly mới dừng, nhìn muốn đấm nhau không thể tả.

Hừ hừ.

Người kia sau đó hỏi cậu về việc tham gia Guild. Với câu này, đương nhiên Crea cũng trả lời rất nhanh, còn nhoài người sang bên kia bàn nhón một miếng mực khô trước khi trườn lại vị trí cũ rồi trả lời.

"Không. Tôi không nghĩ là, mình hợp, với Guild. Sống trong cộng đồng, bó buộc lắm. Phải nghĩ nhiều, nữa. Một cuộc sống, tập thể ấy. Chứ không phải, thân ai người nấy lo. Cho dù bảo là, Guild không bắt ép phải, hoạt động. Hay là, Guild tự do gì đó. Thì cũng, phải sống trong tập thể, mà. Nếu đã muốn, tự do thì. Tôi nghĩ, cũng không cần. Tham gia Guild, đâu."

Còn việc đi phỏng vấn và làm báo thì... rõ là Crea vẫn đang xem nó là công việc part-time chứ chẳng phải là gia nhập cộng đồng hay gì hết.

"Glenn, có Guild nào. Muốn gia nhập không? Hay là, cũng muốn. Làm người, chơi solo?"

Cậu nghiêng đầu hỏi thanh niên tóc trắng, có hơi tò mò. Hoặc do cậu ta đang mơ màng nên sự tò mò hiện rõ trên mặt.



"Lever le coude"
. @Kals
 

Iceheart

Active member


Shadowbringer

Crea

37.2ºC


Time: ???- Location: Tavern

Lí do gì mà dẫn tới việc này?

Shadowbringer chỉ tay vào hiện trường trên bàn ăn. Mọi thứ ban đầu vốn dĩ là những món ăn có cả rau lẫn thịt nhưng nhờ công ai đó đã nhặt qua thịt một bên rau một bên rồi, và người duy nhất cầm đũa trên tay chả phải là Crea sao?

"Rau. Và chiều cao. Tôi, không cao. Nên bị nghĩ là, chưa tới tuổi dậy thì."

"Này này, tôi không hề nghĩ vậy cho tới khi cậu tự bóp bản thân nhé?"

Tóc vàng liền cau mày đánh giá thanh thiếu niên youkai kia, chính mồm Crea vừa tự bóp vừa xoa chứ chả có ai ở đây "tự nhiên" nghi ngờ cậu ta cả. Shadowbringer phẩy tay, không muốn đôi co với người trước mặt nữa.

"Nếu cậu không muốn ăn thịt thì đừng gọi ra làm gì, đó gọi là phí phạm đó biết không?"

@Crea @Kals
 

Kals

Member




5PKVQHg.jpg
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea




Thời gian: 2050
Địa điểm: Tavern, Mac Anu

Drunk devil


Tự do là một khái niệm rất mơ hồ. Tự do của người này có thể là tù túng của kẻ khác, và ngược lại. Tự do của 37 có lẽ cũng vì thế mà khác với của Crea. Cậu ấy nói một guild tự do tới đâu rồi cũng sẽ có ràng buộc, nếu thật sự muốn tự do thì cũng không cần thiết tìm tới Guild. Nhưng nếu cứ mãi lang thang, thì 37 lại không thể phân biệt được đó là thật sự tự do hay chỉ đơn giản là khách vãng lai lạc lõng, cô đơn tới cô độc. Xem chừng anh ta cũng không nghĩ thoáng được như anh ta hy vọng, và có lẽ tự do của anh ta cũng chỉ là một tấm màn giấy giả tạo để che cho những kỳ vọng và đòi hỏi phía sau.

37 không muốn nghĩ quá nhiều về vấn đề này, nên anh đơn giản chọn bỏ qua.

Tới thời điểm, cái gì đến sẽ đến. Nghĩ cũng không có ích gì.

Anh không bình luận gì về chuyện Crea say rượu, hay về vấn đề hệ thống của The World ra sao. Cá nhân anh thì tin rằng vấn đề không nằm ở hệ thống, vì nếu nó có vấn đề thật thì phải có cơ số người report bug với admin rồi chứ không thể chỉ mỗi Crea được. Anh nghĩ, vấn đề nằm ở người chơi. Nhưng anh cũng không thể nói thẳng ra được. Lý do tại sao thì...

37 gõ ngón tay trên bàn, nói với Crea.

"Nếu là vấn đề về hệ thống thì cậu có thể thử report bug xem sao. Chuyện như vậy chắc chắn bên thiết kế game sẽ xử lý, đừng lo. Tôi nghe nói support của The World khá tốt, cậu có thể thử."

Kết quả ra sao thì anh không biết. Nhưng chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Hi vọng vậy.

Crea hỏi anh muốn gia nhập Guild hay làm người chơi đơn, vẻ mặt tò mò thấy rõ. Sự tò mò có thể giết chết con mèo, anh hy vọng Crea là youkai nên sẽ không bị ảnh hưởng. Anh cười bảo.

"Tôi cũng không rõ nữa, chưa xác định được. Nhưng nếu có chọn sẽ nói cho cậu trước."

Thực ra, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, có lẽ anh đã có câu trả lời rồi. Chỉ là điểm đến vẫn không chắc chắn nên 37 vẫn còn do dự. Một con người luôn muốn quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều khi đứng giữa lựa chọn thường sẽ phải cân đo đong đếm, nhất là khi anh ta biết không có lựa chọn nào vẹn toàn. Cũng may đây chỉ là một trò chơi, không phải thật sự, anh vẫn có thể tuỳ tiện chọn một lần. Chẳng qua nếu có thể, không hối hận và nuối tiếc mới là tốt nhất.

"Cậu định chơi solo à?"

37 hỏi sau khi uống thêm vài ngụm rượu.

0j32SCU.jpg



mèo méo meo
 

Crea

Active member




<< Tavern || 2050




"Hừm... Để lúc ra ngoài, tôi report. Vậy. Trước giờ tôi, chưa hỏi support của The World. Lần nào cả. Nên cũng, không biết như thế nào."

Crea nói, giọng nói vẫn chỗ được chỗ mất, nói vẫn nhiều, vậy nhưng vẻ mặt trông có vẻ tệ hơn mấy phút trước khá nhiều. Có vẻ như cậu ta đang tỉnh lại, mỗi tội tỉnh xong thì càng cảm thấy hành động nãy giờ của mình dở hơi nên cau có thấy rõ. Thiếu niên tóc đen nằm ườn ra bàn, trông y như cái con dưới đây.

Ul99VtD.png

"Nếu như Glenn. Cần thông tin về Guild. Thì nói nhé. Tôi cũng, có đi đây đi đó. Coi như cũng, có tham quan. Mấy Guild lớn rồi."

Thực ra là bỏ chạy ngay khi vừa đặt chân vào Field người ta, nhưng mà thôi kệ đi vậy. Crea nhớ lại trải nghiệm không mấy vui vẻ đó, sau đấy quay vào trong gọi thêm đồ ăn để quên đi chuyện trauma. Vừa gọi xong, nghe 37 nói rằng khi anh chọn sẽ báo cậu thì Crea cười. Được một chút, nghe anh hỏi về việc solo thì gật đầu.

"Ừm. Tôi thích, solo hơn. Cũng không quen, hoạt động cộng đồng lắm. Hai người, là số nhiều rồi. Tôi, không giỏi. Để ý đến người khác. Với, giữ hòa khí cho lắm. Đứng ở chỗ nhiều, người. Cũng không, thoải mái."

Thiếu niên tóc đen dừng một chút rồi tiếp. Thực ra đi cùng Glenn cậu vẫn cảm thấy dễ chịu, đi nhiều hơn thì chưa chắc. Hai đến bốn người là vừa đủ, đủ số cho một party tạm thời. Ở trong cộng đồng lúc nào cũng phải để ý đến tập thể, đi cùng một party cố định cũng thế, chú ý đồng đội, quan tâm người khác. Những việc đó Crea làm không tốt, không giỏi, thế nên hạn chế ở mức tối đa để bản thân không bị stress quá đà. Ngoài ra thì...

"Solo... Muốn làm gì, thì làm. Nhưng đi với Glenn, vẫn vui lắm. Tôi thích, đi với Glenn. Nhiều hơn thì... Không chắc."

Dường như sợ anh hiểu lầm, cậu nói thêm. Chẳng biết là sợ hiểu lầm chuyện gì thôi.



"Lever le coude"
. @Kals
 
Last edited:

Crea

Active member


Crea

Shadowbringer

37.2ºC




<< Mac Anu Tavern || 2050




"Này này, tôi không hề nghĩ vậy cho tới khi cậu tự bóp bản thân nhé?"

"..."

Crea nhìn bằng chứng ngay trên bàn mình, sau đó nhìn lại tay mình. Đương nhiên cậu chưa bỏ dụng cụ xuống, đồ ăn cũng còn y nguyên thế kia, vậy nên...

... Sau đó hai người bên cạnh thấy cậu trai lẳng lặng kéo cái dĩa toàn thịt kia lại gần chỗ mình hơn, trông vẻ mặt khó tả không thể nói. Crea ôm cứng cái dĩa như thể nó là kho báu của mình, nhất quyết không cho ai nhìn, sau đó lại yếu ớt nói.

"Đ-Được rồi. Tôi ăn, là được chứ gì. Tôi có thể, là để lại ăn sau mà..."

Chẳng rõ cậu ta đang thanh minh với ai nữa, nhưng Crea cảm thấy giống như mình hết đường lui rồi. Trước mặt là vực, sau lưng là vực, cuống quá hóa liều nói bậy xong không sửa được, nên bây giờ...

"... Và tôi dậy thì rồi!!!! Không phải, người chưa trưởng, thành."

Riêng cái này thì vẫn nhất quyết gào.



"Rebellious teenager"


@Iceheart @Kals
 

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Eternal City Mac Anu | Tavern



Uống đến ly thứ năm, Arcane cảm thấy có chút chếnh choáng, nói thô ra thì là ngà ngà say rồi đấy, và cô ta định sẽ dừng lại tại đó để đi kiếm chút thức đồ để giải rượu. Nhưng sau đó, đứng còn không vững, nên cô ta ngồi gọn qua một bên cho hết effect tỉnh táo hơn một chút, tỉnh rồi thì muốn làm gì cũng được hết. Ý định là như vậy thôi, đến khi cô ta cảm thấy như có người đang khều lấy mình, cùng giọng nói quen thuộc lúc này đã mang sự đặc trưng của một người trong cơn say.

"Arcane này. Arcane muốn nghe, tôi, than phiền không?"

Arcane không đáp ngay, tay hơi vươn ra lấy bình thủy tinh đựng nước khoáng và đặt trên quầy gần đó, cố gắng rót không để nước tràn ra ngoài. Sau đó thì đưa cốc nước sang cho cậu nhỏ.

"Tôi nghe đây."


@Crea


 

Crea

Active member




<< Tavern || 2050



"Hm... Được rồi. Arcane, chịu nghe thì. Giữa chừng không được, bỏ đi đâu nhé. Tôi có, nhiều chuyện muốn nói, lắm. Như là, về cái cuộc thi này này. Không phải là, nên xếp mấy người. Cùng tuổi đấu với nhau, hay sao? Kiểu như, để tôi với đội trưởng MoonTree đằng, kia. Ai mà biết được, tửu lượng của anh ta. Bao nhiêu chứ? Rõ ràng là, người có kinh nghiệm rồi mà. Nhìn cách anh ta, uống kìa. Còn nhường tôi nữa, hừ... Đáng lẽ, bốc thăm, thần bốc thăm phải. Nghĩ cho tôi, chứ. Chẳng hiểu sao, thần bốc thăm, lại để tôi như thế nữa..."

Crea như chỉ đợi Arcane ngồi xuống để xổ ra một tràng siêu dài siêu to siêu càu nhàu cho cô gái nghe. Cậu ta nói một tràng như thế thì bèn cầm cốc lên, uống hết nửa cốc rồi hơi nghiêng đầu trầm tư, giống như là đang quan sát cái gì dưới đáy cốc vậy...

"Arcane. Ban nãy, Arcane. Đấu với ai, thế?"

Cậu trai chớp mắt, nhìn qua cô gái rồi hỏi.



"Complaining therapy"
.
 

Kals

Member




5PKVQHg.jpg
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea




Thời gian: 2050
Địa điểm: Tavern, Mac Anu

Drunk devil


37 nhìn Crea, yên lặng hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định pet đầu cậu.

"Nếu có một ngày tôi chọn Guild thì sẽ nói với cậu trước."

Còn giờ thì tạm thời không. Có quá nhiều thứ anh chưa biết, nhiều việc cần để tâm, và anh không rõ liệu bản thân đủ tâm huyết để tham gia vào một thứ không thực. Tất nhiên, mối quan hệ giữa người với người là thật, anh trân trọng điều đó. Nhưng mọi thứ còn lại thì...

Anh cũng không biết nữa, có lẽ thời gian sẽ cho anh câu trả lời.

Đầu ngón tay nhịp trên bàn dừng lại, nghe Crea nói về bản thân, 37 cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu nói bản thân không giỏi để ý tới người khác nhưng thực chất thứ cậu ta để ý nhất lại là thái độ của người xung quanh. Hoà khí hay không anh không rõ, nhưng đây cũng chỉ là một trò chơi, mấy ai quan tâm. Nơi đông người...

37 nhìn xung quanh, họ đang ở Tavern, và Crea vừa từ một tụ uống rượu ra. Anh cười, thoáng qua rồi thôi. Nếu cậu ta cho là vậy thì cứ là vậy đi.

"Vẫn sẽ có những lúc phải đi cùng người khác... Chuyện này tôi không chắc, nhưng nếu có thể thì tôi cũng thích đi cùng cậu."

37 pet Crea như pet con mèo đang nằm xù lông trên bàn. Cũng không khác lắm, tóc Crea cũng xù vậy, chỉ ngoại trừ đống lửa ma trơi lơ lửng bên cạnh. Hồi lâu sau, anh bổ sung.

"Thực ra trong này có nhiều người rất tốt, cũng thú vị hơn tôi. Cậu có thể đi chung với họ nữa."

0j32SCU.jpg



mèo méo meo
 

Crea

Active member



Mac Anu. Tavern
"Lever le coude."


"Ừm. Glenn, nhớ nhé. Tôi chờ, đó. Vào Guild, nghe bảo cũng ổn. Nhưng tôi có quen, một người. Solo này. Promo cuối rồi, mà không có Guild. Vẫn sống tốt đó, thôi. Chỉ là nghe bảo bị PK-er, ghim..."

Crea được người kia pet thì trông tâm trạng vui vẻ thấy rõ. Không biết có phải đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa say nên khả năng kiểm soát biểu cảm thay đổi rõ rệt hay không, nhưng ít ra thì cậu ta cũng đang cười, lại còn như ép mình sát xuống mặt bàn để được vuốt nhiều hơn. Chắc cũng chẳng khác mấy con mèo đang làm nũng chủ lắm, trừ việc mèo này có lửa ma trơi quanh quẩn bên cạnh. Lửa cũng chỉ là hiệu ứng nhân vật, không sợ nóng, chỉ là trông hơi phiền thôi.

Nghe 37 bảo anh thích đi cùng mình, Crea lại cười. Cậu ta trông rõ là vui, chẳng biết do hiệu ứng hangover hay là do được sờ tóc như kia nữa, nhưng nhìn kiểu gì thì cũng thấy thoải mái, giống như mấy giây sau có thể ngủ luôn trên bàn vậy.

"Không sao, mà. Tôi chỉ nói như thế, thôi. Ý tôi là. Tôi muốn Glenn biết, Glenn là, một trong những người. Mà đại ma vương tương lai, thích đi cùng đó. Còn lại, đổi party. Cũng đâu có gì. Chỉ là, ừm, muốn Glenn biết. Để sau này, tôi thu Glenn làm thuộc hạ, dễ hơn."

Cậu lải nhải, nhưng có lẽ ý cũng nằm ở mặt chữ sẵn rồi. Hiện tại không có, nhưng tương lai kiểu gì cũng sẽ có những loại nhiệm vụ hoặc Field đặc thù mà không thể để cả hai cùng có mặt, lúc đó kiểu gì cũng phải tìm đồng đội khác. Chẳng qua Crea muốn Glenn biết là anh đang có favor của cậu nhóc mà thôi. Favor của quỷ vương tương lai, chính xác là thế.

"Ừm, nhưng mà. Người khác sẽ, khó lấy được. Favor của tôi, lắm đó. Hiện tại, Glenn đang xếp hạng, cao nhất rồi. Glenn thấy, tự hào không?"

Nghĩ nghĩ một chút, cậu ta bổ sung.

"Mỗi người, thú vị theo một, kiểu riêng mà. Đâu so sánh được. Thú vị, tốt. Glenn, có cả hai mà. Không phải sao?"



@Kals
 
Top