<< Mac Anu Tavern || 2050
"Nút report player ở chỗ nào nhỉ?"
???????????????
"Ở đây có player khai gian tuổi để chơi game, nhất định phải report."
WTF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????
Crea vừa nói chuyện vừa nhặt bớt thịt đi, mỗi tội đang làm điều đó dở dang thì nghe Shadowbringer nói hai câu, vậy là đờ mặt ra luôn. Cậu trai định theo phản xạ của một người bình thường mà hỏi lại rằng người nọ vừa mới nói cái gì thế thì bỗng nhớ ra câu trước của mình, cái gì đó mà chưa dậy thì...
Wait a minute hình như nhầm thoại rồi???
Cậu trai tóc đen ngáp ngáp đầy bối rối, sau đó quyết định nói nhanh trước khi sự việc hết cứu được, vừa nói vừa huơ huơ tay trước mặt Shadowbringer làm động tác time-out, ý bảo khoan đã ngưng lại tôi dùng lá Nope này cô mau mau dừng tay!!!!!!!!!!!!
"Không phải!!!! Khoan đã!!!!!! Tôi nói. Nhầm. Mà!!!! Ý tôi là, tuổi dậy thì. Là. 18 tuổi mà đúng không??? Tôi đủ tuổi, chơi game rồi!!! Nhưng chỉ là còn tháng nữa mới. Tròn 18!!!!! Lúc đó chắc chắn sẽ. Cao lên mà!!!!!!!"
Người ta bảo nỗi sợ sẽ khiến con người vượt qua giới hạn của bản thân, và hình như đúng là vậy thật. Crea lúc gào cái đống trên không còn ngắc ngứ bằng dấu phẩy nữa, cậu ta chuyển sang ngắc ngứ bằng dấu chấm và chấm than rồi.
Nói xong, dường như sợ mình chưa đủ thuyết phục, Crea lại gào lên.
"Tôi hợp pháp rồi!! Đủ tuổi rồi!!!! Legal rồi!!!!!"
To đến mức khéo ở ngoài đường người khác cũng nghe thấy...
"Rebellious teenager"