Thời gian: 25.06.2050
Địa điểm: King Castle - 4 giờ chiều
Hóa ra là cô ấy đi nhờ. Với kiểu người như Elaina thì chắc chắn là các mối quan hệ của cô ấy cũng trải dài như số người guild MoonTree xếp hàng vậy, đương nhiên việc nhờ một người ra đây gặp cô cũng chẳng khó khăn gì. Được rồi, Elaina à, lần tới gặp chúng ta sẽ có thêm nhiều chuyện để nói với nhau đấy.
“Cũng không có gì gọi là thất vọng cả, tôi chỉ đi xem bói cho vui thôi, ra đây là vì, có gì đó để mong chờ mỗi ngày ở thế giới này không tốt hơn chỉ login rồi logout sao.”
Cô gái nhỏ có hơi nghiêng đầu sang, trên môi thoáng nở nụ cười. Cô ở mỗi ngày gặp được những người muốn gặp, có thể hát được những bài hát yêu thích, đó đã là một ngày tốt đẹp.
“Với một người thường xuyên đọc bài tarot như tôi thì đi xem Elaina bói là để tiêu khiển. Ngược lại thì tôi lo anh bị cô ấy… ừm, nhưng nếu anh không bị lừa rằng tôi thật sự crush anh thì tốt rồi.”
Mệt nhất là chuyện ai crush ai rồi suốt ngày phải suy đoán này nọ, gặp thẳng mặt nhau còn không chắc được nữa là, thế thì sao phải nghĩ nhiều chứ.
Carneliane trong lúc nói chuyện cũng có nhìn ngoại hình Artorias, ở một số điểm, có thể nói là rất độc đáo. Trừ Samir, 37, và Mayhem cùng Penelope ở cái field chết bằm kia, thì cô cũng chưa gặp ai khác để lại ấn tượng đến vậy.
“Nhìn anh thì có vẻ đã tới thế giới này lâu hơn tôi rồi, anh có đề xuất đi đâu hay ho không?”
Carneliane vốn có nghe tới một vài lost ground, một số field có cảnh đẹp, nhưng cô cũng chưa thể đi hết được các nơi. Artorias chắc sẽ biết những nơi thú vị mà cô chưa biết tới, dù ừm, các server trên chắc sẽ có nhiều thứ để nói hơn?
“Nhưng tôi hỏi cái này không phải, anh tạo ra tạo hình này có… mắt mũi miệng bình thường đúng không? Tôi không muốn giả sử nhìn vào mắt anh nhưng thực chất đó là... mũi đâu.”
Nhìn rất là khó phân biệt đó.
@Ultimate