[Mac Anu] Bazaar

Crea

Active member



Mac Anu 2050. Bazaar
"Wheel of Fortune."


"Chắc, bánh quy là ổn, nhất rồi nhỉ? Tôi có thể, làm vài lọ bánh quy, hoặc bánh nướng. Cho Ilyninsky. Cậu thấy, như thế có, ổn không?"

Ít ra mấy thứ này cũng để được một hai tháng, cậu trai tóc đen nghĩ thầm. Bánh quy đặt trong lọ, dễ vận chuyển lại khá gọn gàng tiện lợi, hơn nữa cũng có thể trang trí. Chung là một món khá ổn cho những người thích sự tỉ mỉ và khéo tay, Crea thì thấy bản thân không được khéo lắm nhưng trang trí mấy cái này cũng có niềm vui riêng của nó, tính ra làm cũng thích. Ví dụ thực tế thì thi thoảng cậu còn hay làm bánh củ cải với bánh mù tạt gửi về Anh nữa à mà thôi lạc đề quá rồi.

"Bánh quy Đan Mạch của Illy. Tôi, sẽ chờ. Nhé?"

Cô gái nhỏ bảo sẽ gửi bánh quy nước mình sang, vậy nên Crea mỉm cười. Cậu thích đồ ngọt là thật, đồ ngọt handmade thì còn thích hơn. Vậy nên, cũng đáng mong chờ lắm đây.

Câu chuyện quay lại với việc bói toán, uống rượu và liệu Crea có đủ tuổi hay không. Cậu nghiêng đầu nhìn Ilyninsky, sau đó đặt một tay che ngang miệng ra chiều ngẫm nghĩ. Hồi lâu sau, Crea mới lên tiếng.

"Có... Cũng có, nhiều hơn. Một người. Thực ra hồi, ở Pháp. Tiệc của Sutler ấy. Đâu có ai, quan tâm, đến chuyện đủ tuổi nhỉ?"

Nên tính ra là ai ở đó cũng có thể là người phù hợp để cậu dành cả đời ở bên? Nghe sai vcl, nhưng mà thôi kệ vậy.

"Cám ơn Illy. Chẳng qua, nhiều người bảo tôi. Lùn. Nên, không đủ tuổi. Cũng không rõ, là đùa, hay thế nào..."

Crea lúc nói đến câu này thì có hơi ảo não, mấy cọng tóc trên đầu cũng xìu xuống theo.

Ilyninsky Unlock Rank 3 with Crea




 
Last edited:

Kolulu

Member




Carneliane


Elaina



Thời gian: Năm 2050
Địa điểm: Bazaar


Cô nghe nói có một người xem bói tình duyên ở đây rất hay, nên một ngày kia lại sắp xếp ghé vào khu chợ này, xong lúc đến thì nhận ra có đến mấy người xem được bói cơ. Carneliane căn bản cũng có hiểu biết về bói tarot, nhưng cô không bao giờ xem cho chính mình. Nếu nhìn thấy quá nhiều, mọi chuyện thường sẽ không tốt.

Chính vì thế cô muốn được người khác xem bói cho hơn.

"Xin chào?"

Cô đứng trước cái quầy được chỉ, cất tiếng hỏi.

@Ultimate



mèo méo meo
 

Kals

Member




5PKVQHg.jpg
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea




Thời gian: 2050
Địa điểm: Bazaar, Mac Anu

Fashion & Aesthetic


Hai người vào cửa hàng, tứ phía bày đủ loại quần áo từ steampunk, scifi cho tới cowboy, vân vân. 37 đứng gần một mannequin cao gần bằng anh, mặc bộ đồ có vẻ như là scifi, bên dưới ghi [ Nebula Love ]. Nebula là cái gì? Trang phục nhìn thì được đấy, nhưng tên và giới thiệu thì khó có thể hiểu được.

Crea cũng chọn quần áo, vừa chọn vừa kể về lễ hội và đồ ăn. Anh cười nói với cậu.

"Đó mới là điểm đặc biệt của lễ hội, biểu diễn và náo nhiệt. Nếu lúc nào cũng có thì đâu còn gì đặc sắc nữa. Cậu chọn trang phục trước đi, cùng lắm lần tới The World tổ chức lễ hội thì chúng ta lại tới lần nữa."

Một năm có bao nhiêu lễ hội, The World ít nhiều cũng tổ chức vài cái. Họ không thiếu thời gian.

37 nhặt một bộ trang phục tương tự đồ cảnh sát, dự định đưa cho Crea. Tên là [ Special Dept ], chắc cũng mang ý nghĩa đặc biệt nào đó như Nebula vậy. Ngược lại, khi anh trở ra thì Crea cũng cầm tới một bộ đồ... cho anh.

37 nhướn mày.

"Tôi tưởng chúng ta đang chọn đồ cho cậu cơ mà."

Nói rồi đưa trang phục đã chọn cho cậu trai nọ.

"Thử đi."

Anh nói.


0j32SCU.jpg



mèo méo meo
 

Crea

Active member



Mac Anu. Bazaar
"All roads lead to game thời trang."


"Nghe bảo, mai mốt sẽ có, thêm event. lễ Halloween ấy. Lúc đó, Glenn có thể hóa trang, thành ác quỷ. Tôi thì làm, thiên thần. Bảo đảm, hết hồn cho xem."

Người bên cạnh nói hợp lý, thế nên Crea cũng không có gì để phản bác. Chủ yếu là cậu ta tiếc cảnh hoành tráng kia thôi, nhưng nếu muốn xem đến thế thì có thể ra ngoài đời thực mà chọn đại một quán Nhật Bản nào đó rồi vào nhìn đầu bếp múa dao. Cũng lâu rồi Crea chưa ra ngoài ăn, nhưng có lẽ cậu sẽ nghĩ về việc này sau vậy, hiện tại bọn họ còn ưu tiên khác.

"Tôi tưởng chúng ta đang chọn đồ cho cậu cơ mà."

"À... Tôi chỉ nghĩ, Glenn sẽ ngầu. Trong bộ này, thôi."

Crea gãi đầu, sau đó vừa vặn nhận lại một bộ trang phục nửa trắng nửa đen từ tay thanh niên kia. Đồ còn có tên, Special Dept gì gì đó. Cậu liếc nhìn bộ áo, trong một thoáng cảm thấy đây như đồ của mấy ông anh xã hội đen hay dân thế giới ngầm gì đó ấy, nhưng mà thôi không nói đâu...

"Glenn, nhìn tôi thế nào. Giống trùm, thế giới ngầm không?"

Cục nguyên tà ôm đồ tung tăng đi vào phòng thử, sau nửa phút thì đi ra, trên người đã thay bộ quần áo hao hao vest trắng đen kia. Crea vừa xắn ống tay áo vừa liếc sang chỗ kệ bày đồ, lẩm bẩm thêm tí.

"Sao cái bộ này, đồ nữ trông gọn gàng hơn, thế nhỉ..."

Trên quầy cũng có treo Special Dept và Nebula Love bản nữ, một váy style sci-fi, một váy ngắn trắng đen, trông có vẻ ôm gọn dáng người mặc, khá ổn. Hay ít ra Crea nghĩ thế, cậu không rõ mình mặc cái này có đẹp không vì kiểu quái gì cũng thấy tay chân hơi ngắn so với nó.



@Kals
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Elaina

Carneliane


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.25.06

"Xin chào?"

"Chào mừng tới với quầy hàng của MoonTree!"

Elaina cười như bông hoa hướng dương, nắm tay Carneliane.

"Dạo này chúng tôi mở dịch vụ bói toán vào mỗi ngày cuối tuần, xin hỏi quý cô muốn tìm kiếm điều gì?"

Elaina hướng mắt của Carneliane tới cái bản gỗ bên cạnh, ở đó có mấy dịch vụ bói toán ở đó. Ví dụ? Dịch vụ tìm người đang crush bạn, 30 Gold. Đảm bảo sẽ tìm được người đó và dẫn bạn cùng người đó đến với nhau. Dịch vụ tìm kiếm khu vực tốt để mua nhà, an cư lập nghiệp? 30 Gold. Dịch vụ tìm kiếm món đồ nào sẽ thay đổi cuộc đời bạn. 40 Gold....

"Thế nào, cô muốn biết điều gì, cứ nói!"



 

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Eternal City Mac Anu | Bazaar



"Ui da!! Đừng, đừng mà!!! Dừng-Dừng lại, đi!!!! Làm ơn!!!!"

"Đừng có giãy, cậu sẽ bị thương đấy."

Miệng tuy nói là thế, nhưng phản ứng của Arcane khi bắt được tay của người phía dưới giống như một con mèo bắt được món đồ yêu thích của nó, hoặc lúc nó đi ăn trộm một miếng pizza của chủ và bị bắt tại trận vậy, dù có thế nào cũng nhất quyết không chịu buông ra. Lực nắm không mạnh, nhưng đủ để đối phương có thể rút tay ra và trốn lại dưới đấy.

"Cậu có!! Sách rồi mà. Vậy nên, có thể, buông tôi ra không?? Tôi không, nhận chữ ký, hay thắc mắc. Gì đâu. Trừ khi. PM trực tiếp, trên The Forum!!! Tôi ở đây. Chỉ là để, bán hàng thôi!!!"

"Tôi biết."

Đáp lại một tràng bất mãn đầy va vấp của đối phương, Arcane chỉ đáp lại đúng hai từ, và tay thì vẫn giữ như thế, không buông. Nhưng chỉ mất một lúc thôi, không lâu lắm, khi cô ta cảm thấy giữ như vậy cũng kì cục, cuối cùng cũng chịu bỏ tay đối phương ra.

"Nhưng cậu không nghĩ nếu bán như vậy sẽ bị người khác quịt tiền sao?"

Năm đồng vàng không phải số tiền lớn, cũng không có gì nhiều nhặn, tuy vậy...

Arcane từng gặp một cậu thanh niên, nhỏ tuổi hơn cô ta một chút, cuộc đời bất hạnh hơn cô ta nhiều chút, từng ở ghép chung nhà trọ vì một vài lý do, sau này thì không thế nữa, cũng là vì một vài lý do không tiện kể ra ở đây. Và khi cô ta cho cậu ta năm đồng kroner làm tiền tiêu vặt, vẻ mặt của cậu ta lúc đó hớn hở và lấp lánh, giống như một đứa trẻ con được mẹ mua tặng cho một món đồ chơi mới, nên, ừ, tiền nào thì cũng là tiền thôi.

Còn vì sao cô ta lại hỏi như thế, thì hiểu đơn giản là thế này: Người đến mua sẽ đặt một thứ gì đó lên với trọng lượng tương tự năm đồng vàng, đợi đối phương đưa sách cho thì sẽ đi luôn chứ không nán lại để bị bắt tại trận đâu. Đối phương có muốn giữ người kia lại thì khi lên hẳn cũng thấy người ta mất dạng luôn rồi.

"Crea?"

Arcane sau đó cất tiếng gọi, giọng nhẹ như mây. Tên hiển thị có thể khó thấy, nhưng chất giọng đặc trưng, thì không đâu.


@Crea


 

Kolulu

Member




Carneliane


Elaina



Thời gian: Năm 2050
Địa điểm: Bazaar


Nghe qua mớ dịch vụ của quầy hàng mà cô cảm thấy như mình đang bị đa cấp dụ vậy... Nhưng mà mấy thứ này nghe cũng hấp dẫn đấy, cô nghĩ có nghe một chút cũng không hại gì. Huống gì đã cất công tới đây thì nên trải nghiệm cho đủ,tránh việc sau này đi mua đồ xong bị lạc trọng tâm.

"Ừm, vậy thì tôi có thể hỏi về nơi an cư lập nghiệp và món đồ thay đổi cuộc đời trước, rồi cuối cùng là người đang crush bạn được không? Theo đúng thứ tự như vậy nhé.

Carneliane được sự niềm nở của cô gái tóc trắng khiến tâm tình vui vẻ hơn, cũng cười đáp lại. Phần hay nên để tới cuối cùng.

@Ultimate [1][2]



mèo méo meo
 

Crea

Active member



Mac Anu. Quầy bán fanfiction
"Escaping a tough situation."


Khi Arcane vừa thả tay người bí ẩn dưới bàn ra thì cô gái có thể thấy cậu ta rụt tay lại ngay. Mỗi tội sau đó ít lâu vẫn không thấy có tiếng động phát ra, không rõ là do người nọ đang bận suy nghĩ để trả lời cô hay thế nào, nhưng ít ra thì cậu ta chưa logout trốn mất...

"... K-Không sợ, bị quịt. Lúc đưa, bản thảo, tôi cũng phải, chạm được vào đồng vàng chứ. Nếu như, không phải tiền, thì kéo bản thảo xuống quầy, là được mà..."

Ý chắc là cậu ta vẫn sẽ còn nắm chặt vào tập fanfic trước khi chắc chắn là tiền đã vào túi mình, lúc đó mới thả tay ra. Như vậy thì cũng không sợ bị quịt tiền nữa, Crea nghĩ thế.

Arcane nghe người dưới gầm bàn nói như thế. Cậu ta nói xong câu đó thì nghe cô gọi tên mình, thế là dưới gầm bàn lại phát ra một chuỗi lục cục lục cục nữa như thể có ai vừa va đầu vào trần bàn. Hồi lâu sau, vẫn chỉ có im lặng đáp lại Arcane, giống như cô vừa gọi ai chứ không phải người dưới bàn ấy.



@Cải
 

Crea

Active member



Mac Anu. Bazaar
"On stage."


Từ sau cái đợt đùng đùng dạo Bazaar tới lui bốn năm lần để hóng hớt cosmetic thì Crea cũng không quay lại đây nhiều nữa. Chủ yếu là do cậu hóng nhiều rồi, mai mốt có gì hay ho hẵng hóng chứ đi tới đi lui Mac Anu dù đã promo 3 thì cũng mòn giày, Crea nghĩ thế.

Mỗi tội hôm nay cậu có việc tí nên quay xuống server Delta đi dạo. Dạo một hồi thì thiếu niên tóc đen lại lượn ra chỗ chợ xem có equipment gì hay ho không, cũng tiện ghé sang quầy hàng của mấy Guild lớn. Ngó tới ngó lui một hồi thì cậu lại lượn sang khu ngoại trang, xong vừa lúc cũng kịp gặp người quen ở cách đó không xa.

"Fatebreaker?"

Cậu nghiêng đầu rồi gọi, cũng tiện đi đến chỗ người kia luôn. Người này đúng ra là đã lên Theta rồi nhỉ, sao hôm nay lại xuống đây?



@Bảo Bảo
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Elaina

Carneliane


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.25.06

"Ừm, vậy thì tôi có thể hỏi về nơi an cư lập nghiệp và món đồ thay đổi cuộc đời trước, rồi cuối cùng là người đang crush bạn được không? Theo đúng thứ tự như vậy nhé."

"Thượng đế chờ chút nha! Cô quả là khách quý, ngàn năm có một, hẳn là định mệnh đang mang chúng ta lại với nhau!"

Carneliane thấy Elaina lôi ra một quả cầu pha lê, vuốt tay lên đó và quả cầu bắt đầu phát ra ánh sáng từ bên trong. Lại gần hơn chút nữa, Carneliane nhìn thấy một căn nhà gỗ khang trang nơi ở đó có thể nhìn thấy một cánh đồng hoa trắng, mặt đất cũng đầy những ngọn cỏ tuyết cao không quá 20cm, đây có vẻ đang là buổi sáng sớm với sương muối trắng còn đọng trên ngọn cỏ.

"Tôi nghĩ nhà nơi ăn cư lập nghiệp của cô sẽ là một căn nhà gỗ, cạnh cánh đồng hoa. Đây có thể là Sacred Natural Princess ở server Theta - nơi tình yêu giữa người và Elf chớm nở hoặc Inviting Innocent White Maiden ở server Epsilon. Những cánh đồng hoa trắng này thật ra có thể là ẩn dụ cho hình tượng mây trắng."

Về món đồ thay đổi cuộc đời, Elaina phủ một tấm vải đen lên quả cầu pha lên, đọc thần chú lầm bầm mấy lời sấm truyền.

"Tôi nhìn thấy nhứng chiếc răng nanh đan thành một hàng, đây hẳn là một cái lược. Món đồ có thể thay đổi cuộc đời cô là: Chiếc lược vàng của Iris. Nhưng để tìm thấy món đồ đó ở đâu thì khó đấy, sẽ cần thời gian."

Chiếc lược vàng của Water Iris. Món đồ thay đổi cuộc đời cô đã rõ. Golden Comb of Iris. Carneliane chưa nghe thấy cái này bao giờ, không rõ nó là cái gì, Accessory hay là Helmet hay là 1 Misc Item nào đó. Elaina nói Item thay đổi cuộc đời cô là cái đó, nhưng không rõ nó nằm ở đâu.

"Và cuối cùng, người crush cô sẽ xuất hiện ở ghế đá lúc 4h chiều tại King's Castle ngày hôm nay. "

Elaina cẩn thận để lại Member Address cho Carneliane. Dịch vụ chu đáo với giá 100 Gold đã nướng trong chóp mắt...

Carneliane unlock Rank 1 với Elaina và member address của Elaina. Mất 100 Gold. (ĐÃ UPDATE)


 

Cải

Active member




???



Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Eternal City Mac Anu | Bazaar


Với một người mà ngay đến trang phục hàng ngày cũng như là các dịp lễ để trong tù đồ chỉ đặc hai màu đen trắng như Arcane, thì việc vào một ngày lại trông thấy cô ta xuất hiện ở Bazaar, còn là trước cửa tiệm bán đồ cosmestic, không biết là lần thứ mấy, thôi thì coi như lần thứ hai đi, là một điều hiếm thấy. Có lẽ những bộ đồ được bày bán ở đây có gì đó thu hút hơn, giá thành lại không quá đắt đỏ, hay chẳng qua cô ta thích ngắm nhìn những người chơi khác trở nên đẹp đẽ hơn, vui vẻ hơn khi khoác trên mình những bộ cánh mới, hoặc cũng có thể, là cả hai. Arcane vẫn luôn là người yêu thích cái đẹp mà.

Và mặc dù, nói là tới để lựa vài món đồ cho mình trước khi nơi này lại đông nghẹt người như chợ Đồng Xuân, nhưng Arcane cũng phải mất một khoảng thời gian kha khá lâu để có thể tìm ra bộ đồ cảm thấy ưng ý nhất, giống như đứa trẻ con phải nhìn cho ra thứ mà nó muốn nhất, khi bố mẹ của nó chỉ cho phép nó mua một, hoặc nhiều nhất là hai món đồ. Cộng thêm cả, cái tính thích quan sát mọi thứ theo nhiều góc cạnh và ý nghĩ cho rằng, có những bộ đồ khi nhìn xa và gần có cảm giác khác nhau, nên quan sát gần được một lát, Arcane sau đó có hơi lùi ra phía sau một chút.

Mọi chuyện hẳn sẽ kéo dài thêm lúc nữa đến tận khi Arcane lựa xong thì thôi, nhưng hóa ra lại chẳng phải thế, khi cô gái vừa lùi lại liền va phải người đến từ phía sau, hoặc đi ngang... Không biết nữa, nhưng nói chung là, có va chạm đó.

"Tôi xin lỗi..."

Là người va phải thì nên chủ động xin lỗi, nên ngay sau đó, đối phương đã thấy cô ta quay người lại và lên tiếng trước.

"Anh không sao chứ?"

Đầu cứng đi kèm với cặp sừng, mặc dù chỉ là hàng phụ kiện thêm vào thôi, nhưng cũng cứng lắm, lại đi với nhau nữa sẽ cứng gấp đôi. Nên khi va phải, dù vô tình hay cố ý, hoặc có lỡ bị đầu nhọn của sừng chọc vào người, ít nhiều gì cũng sẽ bị đau đấy.


@samir
 

Kolulu

Member




Carneliane


Samir



Thời gian: Năm 2050
Địa điểm: Bazaar


Lần trước là nắm chân, lần này là nắm tay à? Kì thực cô chỉ tùy tiện nói ra câu đó, nhưng mà có những người vẫn biết tận dụng cơ hội khá tốt. Tất nhiên là còn tùy tình huống nữa. Cô có hơi mỉm cười một chút, được thôi, là nắm tay để không lạc.

Carneliane cầm bộ đồ hầu gái trên tay, nhìn nó từ trên xuống một lượt, tự nhiên nhớ cái lần đến Helsinki... Nhưng vì đây là thế giới trong một trò chơi, mọi thứ lại dễ dàng hơn. Và trang phục này cũng được tạo ra để có thể vừa với bất cứ kiểu cơ thể nào.

Tiện thật.

“Anh nghĩ thế à? Nhưng tôi nghĩ là anh cũng sẽ rất hợp với nó đó. Đồ hầu gái để cho nữ mặc không phải là bình thường rồi sao.”

Cô gái nhỏ trông rất bình thản khi nói ra câu này, thời nay đàn ông mặc maid có sức quyến rũ riêng không thể giải thích được, mà chính cô cũng cảm thấy con trai mặc chúng lại đặc biệt ưa nhìn. Tuy chưa có dịp được nhìn thấy một số người mong muốn mặc, nhưng ở đây cô nghĩ chính là cơ hội tốt.

Sau khi đã tìm được một bộ trang phục phù hợp với miêu tả của bậc promote tiếp theo, Carneliane hài lòng nhìn bản thân trong gương. Chiếc nón đặc biệt cùng khăn choàng của nữ tư tế, Enchanting Priestess, chính xác là như vậy.

Rồi cô quay lại thấy Samir một cây quân phục.

“Ừm, tôi nghĩ…”

Cô mở lời, Chúng ta có thể quên đồ maid trong chốc lát cũng được.

“... quân phục đúng là rất hợp với anh.” Cô e hèm một tiếng. “Nữ hoàng của xứ sở youkai nhất định nên tuyển anh vào quân đội cho cô ta đấy.”

Không phải vừa được việc vừa được ngọt mắt sao.

Dù trang phục này che đi phần lớn hình xăm của anh, và cô cũng không xa lạ gì với trang phục của những quân nhân mà mình từng gặp, nhưng đúng là hợp đến mức không thể phàn nàn bất cứ điều gì.

"Đột nhiên tôi lại nhớ tới một câu chuyện mà tôi từng đọc, về Kị sĩ sắt nhuốm máu, và Hỏa Ma Nữ. Anh muốn nghe không?"

uoej7BP.jpg

@samir [1][2][3][4][5]



mèo méo meo
 

samir

Active member


Samir S. Stanley

Crea


Bazaar _ Mac Anu | 2050


"Hả? 30 năm cơ à? Vậy hoá ra cậu GIÀ đến vậy cơ à? Vậy tôi có phải gọi bằng "Uncle" không ta?"

Anh vừa cười vừa nói, giọng châm chọc. Trêu cậu ta có vẻ vui lắm, nên anh lại tiếp tục trêu tiếp:

"Mà có đúng lấy đồ cảnh sát không vậy? Sao trông như đồng phục soát vé tàu ấy?"
@Crea

 

Crea

Active member



Mac Anu. Cosmetics Shop.
"Finding one that does suit me."


"Không có!! Tôi, chưa già. Chỉ là, có nhiều, kinh nghiệm hơn thôi!!!"

Samir trêu, Crea thì tiếp tục gào, giọng còn lớn hơn hồi nãy. Anh trai tóc đen có thể thấy cậu nhóc bên cạnh mình nhăn nhó khoanh tay ra vẻ hờn dỗi vô cùng, sau đó còn thò tay ra đấm vào ngực anh mấy cái thay vì giãy giãy không làm gì như ban nãy.

Đại loại cậu ta đấm như thế này.

NrBFg9j.png


Đấm mấy cái xong thì tâm trạng Crea có vẻ cũng đã dịu lại. Cậu nghe Samir nói về bộ trang phục của mình, thế là cau mày vài giây rồi tiếp.

"Giống, gì chứ? Rõ là, do mắt Samir, có vấn đề. Đấy. Samir, khám thị lực lần cuối, năm nào rồi. Hai năm, nên đi khám định kì, một lần. Đấy."

Miệng thì làu bàu thế chứ tay thì Cra vẫn với lấy một bộ đồ khác, ngắm nghía vài giây thì mặc vào thử. Cậu ta cầm cây súng trên tay ra chiều suy nghĩ rồi lên tiếng.

"Thế này. Được chưa? Giống, tiền bối, 30 năm kinh nghiệm. Chưa?"

ckmgxTw.png



@samir
 

Kolulu

Member




Carneliane


Elaina



Thời gian: Năm 2050
Địa điểm: Bazaar


Nghe Elaina thao thao bất tuyệt, Carneliane dù biết mấy cái này phần trăm là thật chỉ có dưới một nửa, nhưng cô vẫn cảm thấy khá hài hước và... hài lòng.

"Nghe có vẻ thú vị đó, tới khi tôi lên được server Epsilon cô có muốn cùng tôi tới đó không?"

Dù sao được người dẫn đi cũng sẽ vui hơn, với lại có chuyện gì chắc cũng đỡ hơn là đi một mình. Carneliane nghĩ có nhà ở đây cũng tốt, ít nhất sẽ có cảm giác được về nhà một cách thực sự. Các cụ có câu, an cư lạc nghiệp, mua nhà tậu xe cưới vợ, mọi thứ phải nên làm từng bước một. Theo cô được biết, Epsilon chắc sẽ là server của những Seraph, quang cảnh xung quanh đầy mây trắng nghe cũng thật diễm lệ.

Nhưng lược vàng của Iris thì cô chưa nghe bao giờ, chiếu theo tên có thể là item roleplay, nếu vậy cô có nên đi gặp người ở cái guild chuyên roleplay không nhỉ?

"Lược vàng của Iris... Ừm, cô có quen ai thông hiểu về những Miscellanous Item hoặc chuyên sưu tầm buôn bán các item hiếm để tôi có thể hỏi thăm không?" Carneliane cười cười. "Mà nếu tôi thành khách hàng tốt của cô vậy có thể tới thăm guild của MoonTree chứ? Nghe nói cảnh quan ở field của mọi người rất đẹp."

Vì cô được giới thiệu trong phiếu khảo sát là field của MoonTree được thiết kế theo kiểu Nhật, có lẽ sẽ giống với hồi lễ hội Tanabata, đều là những hình ảnh đầy mê hoặc.

@Ultimate [1][2][3][4]



mèo méo meo
 
Last edited:

Crea

Active member



Mac Anu. Cosmetics Shop.
"Police on training!!"


ckmgxTw.png

"Tôi, từng đạt danh hiệu, trong trò bắn vịt trên mạng đó! Bách phát bách trúng, 100 kills 1 màn. Nghe ngầu ha?"

Crea nói một cách vô cùng tự tin và hào hứng khi cô gái Elf hỏi về việc cậu biết dùng súng hay không. Dù hình như cái này chẳng liên quan lắm, dùng súng trong trò ngắm bắn trên máy tính với cầm súng trong The World bằng tay của mình rồi ngắm bắn là hai thứ hoàn toàn khác nhau, từ cảm giác đến trải nghiệm, thế nên dù Crea có danh hiệu xạ thủ hay vịt killer hay gì đó trên mạng thì vào đây khéo cũng chỉ là newbie mà thôi.

"Promo cuối, tôi có thể cầm, súng rồi. Nên bây giờ, tập trước, cho chắc. Mốt đổi, vũ khí. Không bị gượng tay."

Có lẽ cảm thấy danh hiệu vịt killer vào The World cũng không oai lắm nên Crea nghĩ nghĩ một chút rồi bổ sung, cũng tiện hỏi.

"Morrigan, nhắm được. Bộ nào chưa? Mấy bộ bên kia, có vẻ dữ dội lắm."

Cậu trai trỏ tay về giá treo đồ ở phía xa, hình như là hàng đặc biệt nên thay vì mấy cái tên thông thường như đồ cảnh sát với đồ tu nữ thì toàn mấy bộ nghe tên ngầu lòi như Witch's Game rồi Black Cat's Kiss rồi Moon Goddess với chẳng Dragon Tear Suit...




@aki_yoshi
 

Mực

Active member


Ilyninsky

Crea



"Tất nhiên rồi, tôi cũng sẽ đợi bánh của Crea nhé."

Nói rồi Ilyninsky đưa tay, bật ngón cái lên kiểu tôi rất mong chờ mẻ bánh của cậu đó. Cô bé cũng muốn làm bánh tặng Crea ngoài đời, nhưng thú thật thì căn bếp nhà cô không có lò nướng bánh, việc di chuyển khó khăn cũng dẫn đến nhiều vấn đề. Johan cũng đã cố can ngăn khi nhiều lần Ilyninsky tính nấu nướng trong nhà, cũng hiểu là tốt cho cô thôi, nhưng con gái ấy mà, nấu ăn cho người khác và nhìn thấy họ mỉm cười khi ăn đồ của mình, cảm giác hạnh phúc đó một lần trong đời thôi cô cũng muốn được trải nghiệm thử.

Tiệc của Sutler... cô đưa tay lên cằm, trầm ngâm để nhớ ra. Mất một lúc sau tóc trắng mới như hiểu được điều gì đó, nguyên dấu chấm thang nếu có hiện hẳn trên đầu.

"À à." - Cô cười cười. - "Mà, ngoài đời Crea trông cũng cao hơn trong đây mà nhỉ? Hay là tôi nhầm."

Suốt ngày chỉ ngồi ghế, thấp hơn chiều cao trung bình của mọi người nên đối với Ilyninsky thì ai cũng cao như nhau, trừ vài người có chiều cao vô cùng là nổi bật. Giống Penelope nếu người đó cũng cao như thế ở ngoài đời.

Thấy mấy cọng tóc trên đầu Crea rũ xuống, gương mặt não nề của cậu khiến Ilyn không khỏi cảm thấy tội lỗi. Có phải cô đã gợi nên vấn đề không nên nói tới không? Năng lượng tích cực của Ilyninsky nếu phải diễn tả thì có khi sâu cũng không thua kém Black Hole, thế nên nhìn thấy người khác ủ rũ trước mặt mình như thế, cô bé chỉ có thể nghĩ là do bản thân không đủ tốt. Cô bối rối vừa quơ tay loạn xạ vừa giải thích.

"C-chiều cao chỉ là tương đối thôi! Tôi biết một người bạn học chung lớp với tôi, năm 3 rồi mà nặng có 35kg, cao có 1m55 này!!" - Cô không nói dối thật, dù Ilyninsky cũng không khác mấy nhưng so với người bình thường thì cô bạn đó... mỏng như một tờ giấy vậy. - "Tôi cũng không cao lắm đâu, người ta vẫn hay nhầm tôi với học sinh cấp hai, cấp ba đó!!!"

Dùng hết sức bình sinh, Ilyninsky nói một hồi không dừng lại để thở, thiếu điều nói xong câu cuối muốn đứt hơi ngay tại chỗ.

"Mà, cũng đâu cần phải hấp tấp để lớn lên, không phải trong truyện cổ tích nhân vật chính vẫn thường ước mình được trẻ mãi không già sao?"

Thế rồi cô chống nạnh, như thể vô cùng tự tin với màn đối đáp của mình, dù trên trán thì mấy hạt mồ hôi bắt đầu túa ra nườm nượp.



1
2
3
4
5
6
7



 

Crea

Active member



Mac Anu 2050. Bazaar
"Wheel of Fortune."


"Mà, ngoài đời Crea trông cũng cao hơn trong đây mà nhỉ? Hay là tôi nhầm."

"..."

Crea nghe nói đến vấn đề này thì bèn liếc ngang liếc dọc một hồi, đang ngồi trên ghế mà trong một thoáng bộ dạng của cậu ta giống như là bị kiến cắn ấy. Nhìn nhìn một hồi thì cậu trai hơi xụ mặt, vậy nhưng cuối cùng vẫn nói.

"... Ừm, ngoài đời tôi, cao hơn cơ. Chẳng qua là, tôi nghĩ, ác quỷ nhỏ con, thì sẽ đáng sợ hơn. Nhiều. Bạn tôi cũng, bảo thế. Ừm, người bạn, giúp góp ý tạo hình, nhân vật cho tôi..."

Nói đơn giản thì ý Crea là có một người bạn góp ý tạo hình nhân vật trong The World cho cậu ta, xong cũng tiện thể bảo tạo nhân vật lùn lùn một tí để cho ra dáng ác quỷ ngầu lòi. Ngầu thật hay không thì Crea không biết nhưng từ lúc chơi game đến giờ, cậu bị cả tá người vò đầu rồi khinh bỉ với nghi ngờ mình chưa đủ tuổi rồi, thế nên đang dần nghi ngờ tính xác thực trong lời bạn mình...

Đang băn khoăn suy nghĩ thì Crea được Ilyninsky an ủi, mà rõ ràng là càng nghe càng tươi tỉnh, giống như thấm nhuần mấy lời cách mạng của cô gái vậy. Thiếu nam tóc đen nghe một hồi thấy cũng bùi tai. Đúng rồi mà ha, rõ là bạn cậu bảo chiều cao trong game chỉ là tương đối, chẳng ai lại đi so đo mấy thứ đấy cả, người càng lùn càng đáng sợ và nguy hiểm. Nghe hợp lý là thế mà, làm sao nó lại lừa cậu được cơ chứ, lúc nó nói mặt trông cũng tâm huyết thấy rõ mà.

... Dù hồi nói vụ này cả hai chỉ mới bảy tám tuổi gì đó à mà thôi lạc đề rồi.

"Illy, nói đúng. Chiều cao, chỉ là tương đối thôi. Càng nhỏ, càng lợi hại. Rồi sẽ có ngày, mọi người cảm thấy, tôi là một, ác quỷ siêu đáng sợ!!"

Nói tự tin vô cùng, như vừa khám phá ra chân lý mới hay gì ấy, rõ là thiếu điều đứng dậy hét lên cho cả thế giới biết nữa thôi.

"Và tôi cũng, đủ tuổi rồi!!! Không ai, xem thường, tôi được nữa!!!!"




 

samir

Active member


Samir S.Stanley

???

Bazaar _ Mac Anu | 2050


Anh không phải dạng người chơi game thời trang, nhưng mặc đi mặc lại hai ba bộ thay phiên trong tuần thì cảm thấy .... hơi dơ, nên quyết định lại đi mua cosmestic tiếp.

Vẫn cái gian hàng Cosmestic của Moontree đó, vẫn cái sự náo nhiệt đó, nhưng lần này anh đi một mình. Anh không nghĩ sẽ chọn lựa lâu, tại khá quen mặt hàng ở đây do đi hai lần rồi. Và đó cũng là lý do anh không rủ người đi cùng nữa, mà chỉ nhanh chóng chọn rồi về thôi.

Bước vào gian hàng, thấy hình như Shop có update thêm một vài trang phục mới. Đang tính tiến lại gần để thử đồ thì một cô gái đang đi lùi đụng trúng anh. Theo phản xạ, anh vươn tay đỡ lấy lưng cô gái để không bị ngã. Còn chưa kịp mở mồm ra hỏi thì cô gái đã xin lỗi trước rồi.

"Tôi không sao. Cô cũng không sao chứ?"

Quan sát kĩ lại, có vẻ cô cũng là ắc qui giống anh. Chắc đang ngắm nghía bản thân trong trang phục mới nên mới lùi lại để xem tổng thể, một chuyện cũng khá bình thường khi lựa đồ ở một chỗ đông đúc thế này.
@Cải

 

Ultimate

Administrator
Staff member


Elaina

Carneliane


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.25.06

"Nghe có vẻ thú vị đó, tới khi tôi lên được server Epsilon cô có muốn cùng tôi tới đó không?"

"Tất nhiên là được! Nếu cô join MoonTree thì sẽ chắc chắn hơn nữa!"

Tranh thủ PR Guild một tý, Elaina kiểu có một kho hàng để dụ Carneliane mua sắm linh đình. Cô có cái túi thần dự trữ của Doraemon, chủ yếu là đồ trên trời dưới biển, thượng vàng hạ cám nhưng đôi lúc cũng xài được. Thế nên guild MoonTree mới giao cô trọng trách đi bán hàng tại Guild Shop.

"Lược vàng của Iris... Ừm, cô có quen ai thông hiểu về những Miscellanous Item hoặc chuyên sưu tầm buôn bán các item hiếm để tôi có thể hỏi thăm không?"

"Nó là một Legendary Item, không phải Misc Item đâu. Để tôi kể cho cô nghe truyền thuyết về Iris"

Ngày xưa có hai người anh em là Mellor và Verk, cả hai quen thân với một cô gái là Iris. Tuy nhiên Verk là một người em trai ngỗ nghịch, khi biết Iris thích Mellor thì Verk đã dùng một cái kéo để cắt mái tóc dài vàng óng ả của cô. Mellor nổi giận và nói Verk sẽ phải đền tội, tuy nhiên Verk vội vàng xin anh trai mình tha thứ và nói sẽ tìm cách khôi phục lại mái tóc vàng của Iris. Tuy nhiên mái tóc vàng của cô, mượt như tơ lụa, óng ả, vàng ruộm như ruộng lúa ngày hè thì liệu làm sao có thể khôi phục được đây? Chỉ có cách là nhờ những vị thần.

Verk đã tới gặp thần thợ rèn Skyforge, nhờ ông ta rèn một cái lược bằng vàng. Răng lược khi chạm vào mái tóc của ai thì mái tóc người đó sẽ dài ra, óng mượt tựa như tơ lụa, sống lược chạm vào da thì sẽ khiến làn da trở nền mềm mại xinh đẹp. Verk lừa Skyforge rằng chiếc lược của ông sẽ được dùng để tặng cho hoàng hậu của vương quốc, nên Skyforge đồng ý. Cuối cùng chiếc lược vàng của Iris đã được rèn ra.

"Nói chung câu chuyện rất dài! Đây là một Item tuyệt vời cho bất kỳ cô gái nào trong The World! Kiểu khi cài nó lên mái tóc, sẽ rất đẹp đó!"

"Mà nếu tôi thành khách hàng tốt của cô vậy có thể tới thăm guild của MoonTree chứ? Nghe nói cảnh quan ở field của mọi người rất đẹp."

"Tất nhiên rồi, guild của chúng tôi là chỗ selfie tốt nhất! Chụp xong up, tag tôi vào nhé!"

Elaina nói cho Carneliane biết để lấy được Golden Comb of Iris thì cô phải giết một con Boss ẩn ở server Epsilon, một Long Dungeon và chỉ có thể mở nó bằng Beholder Key, tức là cô đã phải đi được hết 4 Long Dungeon ở cả 4 Server rồi. Tức là cô phải đánh 2 con boss trong một Dungeon, trong đó con boss ẩn kia là Verk - The Trickster. Nếu là nữ, thì nó sẽ rớt ra Golden Comb of Iris.



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Crea


Sạp báo | 2050

Nhận mấy dòng tin nhắn, cô bé chỉ nhẹ mỉm cười, nhanh chóng nhắn lại thêm vài dòng.

Hình như ở đây có người giả mạo cậu.

Cậu tới chỗ tôi gửi qua tin nhắn được không?

Rồi dùng chức năng của game để gửi vị trí chính xác cho Crea, giữa chừng còn đưa mắt nhìn xuống chiếc bàn đã ngưng đụng đậy từ lâu.

Không biết bây giờ cô để tiền rồi kéo tay cậu ra thì cậu còn nhắn được không nhỉ?



 

Crea

Active member



Mac Anu. Quầy bán fanfiction
"Making a living."


Lần này Ilyninsky cũng nhận được tin nhắn trả lời rất nhanh, giống như Crea đang ngồi chờ cô trả lời để nhắn lại vậy. À mà cũng có thể là thế thật.

Nội dung tin trả lời của cậu ta như sau.

Người giả mạo... Họ làm gì vậy? À mà chắc để lần khác vậy, Illy có thể screenshot rồi report hộ tôi được không, pizza của tôi tới rồi nên phải logout game đây. Tạm biệt.

Xong Illy thấy tên Crea xám ngoét, dưới bàn cũng không còn động tĩnh gì nữa.

Bỏ chạy như một cơn gió.



@Mực
 

samir

Active member



Samir

Carneliane



Bazaar _ Mac Anu | 2050

FtxSrB3.png
“Anh nghĩ thế à? Nhưng tôi nghĩ là anh cũng sẽ rất hợp với nó đó. Đồ hầu gái để cho nữ mặc không phải là bình thường rồi sao.”

"haha ...." Anh cười trừ "... tha cho tôi. Tôi không nghĩ nó hợp với tôi đâu. Và hơn nữa, chính vì nó là điều bình thường khi nữ giới mặc, nên chúng ta không nên biến nó thành điều bất bình thường, phải không nào?"

Một lần trong đời là quá đủ với anh rồi, anh không nghĩ sẽ có lần thứ hai mặc đồ hầu gái lần nữa đâu. Lần đó gặp người quen xấu hổ muốn chết, nhưng đó là vì công việc. Còn lần này anh có lý do để từ chối được. Cái từ đồ hầu "gái" sinh ra là để cho con gái cơ mà, làm sao mà con trai như anh mặc được. Trừ những người có sở thích cross-dressing hoặc một số trường hợp đặc biệt như anh hồi trước ra thì anh không nghĩ con trai ai lại đi mặc thứ này.

"Trông cô cũng rất xinh trong bộ tư tế đó đấy."

Trông cô như một bông hồng hiền dịu. Tuy vậy, hồng nào mà chả có gai. Qua vài lần tiếp xúc thì anh thấy, cô gái cũng rất cá tính. Ẩn sau sự dịu dàng nết na kia, là một chút cá tính, một chút ... mạo hiểm.

"Kị sĩ sắt nhuốm máu và Hoả ma nữ sao? Nghe có vẻ rất .... ác quỷ. Thú vị đó."
@Kolulu







 
Last edited:

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Eternal City Mac Anu | Bazaar


"... K-Không sợ, bị quịt. Lúc đưa, bản thảo, tôi cũng phải, chạm được vào đồng vàng chứ. Nếu như, không phải tiền, thì kéo bản thảo xuống quầy, là được mà..."

"Cậu chắc không?"

Tiền có thể làm giả, nhìn giống mà không có giá trị sử dụng, nên không phải vì sự tiện lợi thì nó cũng là một trong những lý do mà người ta bây giờ thích sử dụng thẻ tín dụng hơn là dùng tiền mặt. Mà trong The World thì không có thẻ tín dụng, tiền trao cháo múc như thời ông bà ngày xưa, và còn có bug, dù cô ta chưa gặp phải tình huống đấy bao giờ, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa.

"Biết đâu người ta nhanh hơn cậu thì thế nào?"

Đấy chỉ là một vấn đề thôi, và đây là vấn đề thì hai. Ai phản xạ nhanh hơn thì được lợi, người còn lại chậm hơn thì chịu thiệt thòi. Không phải lúc nào cũng thế, nhưng với tình hình hiện tại, thì đúng là thế đấy.

Arcane nói hết câu thì thấy đối phương lục cục phía dưới, không rõ vì lý do gì, nhưng cô ta đoán là mình gọi đúng người rồi, và tên hiển thị vẫn đấy, không xám xịt, tức là cậu ta chưa xách dép bỏ chạy mà vẫn ở yên dưới đó. Thế là được rồi, không người ta lại tưởng cô ta đang nói chuyện một mình thì buồn cười lắm.

"Cậu muốn đi ăn bánh không? Hay kẹo? Tôi biết quanh đây có một tiệm bán đồ ngọt, ăn cũng được lắm."

Tóc vàng hỏi tiếp, giống như đang dụ dỗ trẻ con ra khỏi nơi ẩn nấp yêu thích của nó. Arcane nói được, có nghĩa là được thật đối với người không hay ăn, mà cũng không hẳn thích thứ gì quá ngọt như cô ta. Mà một người không thích đồ quá ngọt còn ăn được, thì có lẽ bánh ở tiệm đó cũng ra gì và này nọ với những người hảo ngọt lắm đấy.


@Crea
 

Crea

Active member



Mac Anu. Quầy bán fanfiction
"Escaping a tough situation."


"Lúc-lúc đó, rồi tính. Cũng chỉ, là năm đồng, vàng. Thôi mà. Ai lại, đi lừa nhau, có năm đồng. Chứ..."

Người dưới bàn có vẻ như có niềm tin vào xã hội ngày nay lắm, hoặc chỉ đơn giản là cậu ta không muốn thừa nhận việc bán báo của bản thân đầy sơ hở mà thôi. Đương nhiên vẫn sẽ có người lấy sách xong đưa cái gì đó cho cậu thay vì tiền, cũng sẽ có người giật sách mà chạy, vân vân và mây mây. Cả mớ sơ hở là thế, nhưng Crea làm thì vẫn làm, không rõ có ẩn tình gì sau đó không nhưng cậu trai không nói, chỉ tập trung công lực vào việc thanh minh mà thôi.

Đang thanh minh theo hàng tá kiểu thì Arcane nhắc về tiệm bánh và đồ ngọt, thế là cái bàn bèn im lặng một chút như đang nghĩ ngợi hoặc đánh giá thiệt hơn. Mà chắc cậu ta đang làm thế thật, vì vài phút sau cô gái bèn nghe giọng nói dưới kia lên tiếng.

"Không, không. Tôi đâu có, quen cậu. Ai lại, đi ăn. Với người, lạ chứ. Không còn gì, nữa. Thì xin nhường, đường. Cho vị khách kế, đi..."

Sau đó, đáp lại Arcane là một chuỗi im lặng không thấy được điểm dừng.



@Cải
 
Top