[Mac Anu] Bazaar

Ultimate

Administrator
Staff member



Bazaar


Khu chợ theo kiến trúc Trung Đông trong thành phố Mac Anu









 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ilyninsky

Elaina


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.??.??

"Ilyninsky, lại đây nè!"

Elaina gọi cô gái Harvest Cleric của MoonTree lại khi thấy cô đi ngang qua, người đội trưởng một đội Trade Division gọi Ilyninsky lại. Quầy hàng của MoonTree lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại khiến cô mãi không chen vào nổi. Elaina lấy cái gậy khua khua mọi người qua một bên để lấy lối cho cô gái nhỏ.

"Em có thích việc buôn bán không nè?"

Cô gái xoa xoa đầu Ilyninsky, nói rằng Guild Shop là một trong những hoạt động quan trọng bậc nhất của một Guild. Tiền bán được từ Guild sẽ được chia cho các thành viên trong nhóm, tiếc là Ilyninsky chưa được ít % nào nhưng sau này nếu cô đóng góp nhiều cho MoonTree thì cô sẽ có lương tháng hẳn hoi - Elaina nói cho Ilyninsky biết.

"Em có muốn mua gì không, người của Guild mua được miễn Tax đấy."



 

samir

Active member


Bazaar _ Mac Anu | 2050


Đi loanh quanh trong thành phố Mac Anu để cảm nhận độ chân thực của game, và vô tình đi qua Bazaar, một khu chợ theo kiến trúc Trung Đông của thành phố Mac Anu. Có lẽ nên đi mua sắm một chút, nghĩ vậy nên anh đi vào thăm quan khu chợ. Vào đến đây, có khá nhiều cửa hàng cũng nhiều các mặt hàng khác nhau. Nhiều đến mức khiến anh cảm thấy lạc luôn ở trong này mất. Cũng đang lựa lựa vài bộ đồ, cũng không biết chọn bộ nào, anh đang muốn nghe ý kiến của một người khác cho có tính chủ quan, thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua. Mái tóc dài màu cam ấy bước đi thướt tha ngang qua anh khiến anh khựng lại mấy giây, rồi chạy đuổi theo cô. Lần trước anh có lỗi, tóm vào chân cô khiến cô gái sợ chết khiếp rồi, nên lần này rút kinh nghiệm, anh chỉ vô vai nhẹ một cái từ đằng sau rồi nói:

"Yo, lâu rồi không gặp. Cô đang đi mua sắm à?"

 
Last edited:

Kals

Member




5PKVQHg.jpg
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea




Thời gian: 2050
Địa điểm: Bazaar, Mac Anu

Fashion & Aesthetic


37 vừa bước ra khỏi Bazaar thì va phải một người. Anh cúi xuống nhìn, ừ thì có vẻ người va phải anh bé tẹo. 37 tự hỏi người như vậy đi đứng thế nào lại không để ý xung quanh cơ chứ. Khu thời trang này mới mở, có lẽ do quá đông nên người ta ít chú ý. Chắc vậy.

Anh nhìn xuống người va phải mình, sau đó...

"Cậu không sao chứ hả?"

Áo khoác ngoài quân phục phủ xuống khi 37 nghiêng người, càng làm anh có vẻ cao lớn hơn.

0j32SCU.jpg



mèo méo meo
 

Mực

Active member


Ilyninsky

Elaina


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.??.??

Ilyninsky hơi ngại mấy chỗ đông người, nên nhìn thấy một mớ người bu lại cũng không ham muốn gì mà lủi lủi tính đi về một mạch. Thế nhưng một giọng nói đã kéo cô gái nhỏ lại, khiến cô muốn đi tiếp cũng phải chùn bước dừng lại rồi nở nụ cười với đàn chị. Ây da, bị bắt gặp rồi thì không thể làm ngơ mà đi luôn được... thế là cô đành dùng hết sức bình sinh chen vào nhưng mãi không được, cho tới khi chị Elaina lấy gậy khua đàn cừu à nhầm dòng người ra để tạo thành hàng cho Ilyninsky.

"Chào chị Elaina, lần trước đã được chị giúp đỡ rồi." - Không quên phép tắc chào hỏi, cô gái nhỏ lễ phép chào đàn chị và cảm ơn cho lần trước. - "Nhưng em nghĩ em không giỏi mảng thuyết phục người khác cho lắm. Đúng hơn thì em thường là bên bị chào mời nhiều hơn là bên chủ động..."

Tóc trắng nhớ lại mấy lần có cảm giác như bị lừa ở ngoài đời...

"Mà, nếu chị có cần giúp đỡ gì thì em sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của em."

Có điều nếu Ilyninsky mà buôn bán thì sợ chưa kịp nói hết một câu thì khách hàng đã ngáp lên ngáp xuống rồi bỏ đi mất rồi. Well không có tài ăn nói nhưng cô cũng có thể làm những chiêu trò câu khách khác, ví dụ như là mua đồ cosmetic rồi-

Thôi thôi dẹp đi.

"Hic... em cũng muốn mua lắm nhưng đồ MoonTree so với túi tiền em bây giờ thì hơi quá khổ chị ạ." - Cô gái mếu máo. - "Hay chị có món nào rẻ rẻ không, cỡ 10, 20 Gold thì em mua ủng hộ. Hay kiểu mấy đồ không ai muốn lấy chất kho thì em lấy về cũng được."

Dù không thể mua được những món đắt tiền trong Shop Guild nhưng Ilyninsky cũng không muốn từ chối hẳn lời mời của chị Elaina. Có gì đó rất thiết tha trong ánh mắt chị nhìn cô, kiểu như không thể kiềm được mà khiến người khác muốn bỏ tiền ra mua vậy...

Chị Elaina... quả thật trình độ quá cao siêu...

Cô gái nhỏ nén tiếng thở dài mà thầm nghĩ.



 

Crea

Active member




<< Bazaar || 2050




Crea đang ngồi nhìn người qua lại thì đột ngột cảm thấy có ai chạy đến búng trán mình, thế là bèn ngước lên. Cậu sau đó nhìn thấy người mình hẹn gặp đã tới, thế là cũng chậm rãi đứng dậy, sau đó lắc đầu.

"Không, lâu lắm. Chỉ là hơi, tê chân thôi."

Thực ra nếu là ở ngoài đời thực thì ngồi chờ có thể làm vô số thức khác mà không cảm thấy buồn chán, giống như nghịch điện thoại, đọc sách và vân vân mây mây. Trong The World thì không được như thế, Crea ngồi một hồi không biết làm gì thì bèn nhìn người qua kẻ lại rồi dỏng tai nghe ngóng chuyện phiếm, nghe một hồi quên đổi tư thế nên tê hết chân...

"Ừm. Đi thôi. Cosmetic. Trong Bazaar, hướng này."

Cậu trai nhỏ vừa nói vừa trỏ tay về con đường dẫn vào chợ. Khu chợ ở Mac Anu lúc nào cũng đông đúc và tấp nập, bên ngoài là mấy quầy bán hàng của NPC, sâu vào trong một chút là Guild Shop các loại, chỗ bán ngoại trang thì đâu đó bên trong nữa, kiểu thế.

"Mấy chỗ kia. Là của MoonTree. Với, Kestrel ấy. Lớn nhỉ?"

Crea vừa đi vừa chỉ cho người bên cạnh. Samir có thể thấy những Guild lớn chiếm đến tận mấy ki-ốt bán hàng, to và đông vật vã.




"Shopping section"
@samir
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ilyninsky

Elaina


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.11.06

"Nhưng em nghĩ em không giỏi mảng thuyết phục người khác cho lắm. Đúng hơn thì em thường là bên bị chào mời nhiều hơn là bên chủ động..."

"Em có tài năng, mà chưa thể hiện ra thôi. Em cũng giống như một viên ngọc chưa mài. Một ca sĩ mà chưa được ban giám khảo The Voice quay ghế thôi. Chị hồi xưa đi coi bói dạo mà sau này được MoonTree tuyển làm trader chính đây."

Nghe có vẻ là một câu chuyện dài. Hồi xưa Elaina đánh nhau không có giỏi lắm nhưng kiếm tiền rất giỏi, cô mở dịch vụ coi bói ở Mac Anu và kiếm được ối tiền từ đó. Lúc đầu cô chỉ kiếm chút tiền lẻ nhưng chả hiểu càng ngày khách xếp hàng tới coi bói càng đông, chắc tại lời tiên tri của phù thủy cũng có chút hiệu nghiệm ấy chứ. Ví dụ như hồi xưa Elaina bói Balmung sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình tại cái ghế đá này vào ngày X tháng Y giờ Z

"Quan trọng là em phải tự tin vào bản thân!"

"Hic... em cũng muốn mua lắm nhưng đồ MoonTree so với túi tiền em bây giờ thì hơi quá khổ chị ạ. Hay chị có món nào rẻ rẻ không, cỡ 10, 20 Gold thì em mua ủng hộ. Hay kiểu mấy đồ không ai muốn lấy chất kho thì em lấy về cũng được."


"Khó đấy. Rẻ thế thì chỉ có tình yêu của Raid thôi."


Elaina nói xong, cả đống khách hàng phá lên cười. Nếu Raid ở đây chắc cũng chui phải chui xuống hố. Elaina kéo Ilyninsky ngồi vào bên cạnh mình, xoa xoa đầu cô gái và bảo mọi người đây là thành viên mới của MoonTree. Mấy khách quen cũng tích cực mua hàng hơn khi có hiện diện của MoonTree. Ilyninsky có vẻ thấy đa số mọi người mua cũng vì có hai cô gái xinh đẹp ở đây bán hàng. Elaina hỏi cô gái nhỏ

"Giờ em là Shaman rồi nhỉ? Em đang muốn đồ gì nhất? Weapon? Armor? Helmet?"


 

Crea

Active member



Crea

37.2ºC



<< Eternal City Mac Anu || 2050



"..."

Crea trong một thoáng nhìn lên đã định xin lỗi rồi bỏ đi, bởi vì cậu có hơi hoang mang với người trước mặt. Người này trông cao hơn cậu rất nhiều, lại mặc cái gì đó như đồ quân đội, thế là trong một thoáng khiến cậu trai nhỏ mặc định là người lạ rồi lướt đi-

Xong cậu nhìn lại người ta lần hai. Tóc trắng. Halo. Username. Ừm?

"... Glenn? Glenn, đổi class rồi?"

Cậu hỏi đầy nghi ngờ, hoàn toàn quên luôn ban đầu mình đến đây để mua trang phục, đương nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cũng sẽ có người khác đến thay ngoại trang, như là anh giai trước mặt đây.



"All roads lead to game thời trang"
@Kals
 

Kals

Member




5PKVQHg.jpg
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea




Thời gian: 2050
Địa điểm: Bazaar, Mac Anu

Fashion & Aesthetic


Đổi class?

37 nghĩ một hồi, rồi chợt nhớ ra. Chắc tại trang phục. Anh trả lời:

"Không, chỉ tới đây mua đồ thôi. Không phải cậu cũng vậy à? Hay đang đi đâu đấy?"

37 nhìn Crea vẫn trong trang phục cũ, có lẽ cậu đang đi window shopping cũng không chừng.



0j32SCU.jpg



mèo méo meo
 

Crea

Active member



Crea

37.2ºC



<< Eternal City Mac Anu || 2050



"Tôi, mua ngoại trang. Nhưng mà, hình như. Bị lạc rồi. Đi nhầm sang, Guild Shop..."

Crea nói, cũng tranh thủ nhảy sang một bên tránh đường để cho mấy người sang chỗ MoonTree mua bán không bị vướng víu thôi. Công nhận những Guild lớn thì Shop đông kinh người, cảnh tượng hoành tráng còn hơn mấy hôm căn tin trường cậu phục vụ món cà ri gà nữa.

"Glenn, mua trang phục? Ừm..."

Cậu trai nhỏ nói đến đây thì đặt một tay lên ngang miệng mình, thói quen mỗi khi có chuyện cần phải nghĩ ngợi. Được vài giây, cậu bèn tiếp tục.

"Ngầu. Giống như là, mấy vị tướng lĩnh, hoặc đội trưởng, trong mấy bộ truyện. Có. Quân phục, ấy. Kiểu, sếp sòng. Bá đạo tổng tài?"

Hình như cái mô típ khen này có hơi quen? Không phải cậu ta dùng từ hồi Thất Tịch rồi hay sao? Mỗi tội kì này có thêm từ mới, bá đạo tổng tài...

"Glenn, mua đồ rồi thì. Có thể chỉ chỗ, cho tôi không? Tôi cũng muốn, đi xem thử."



"All roads lead to game thời trang"
@Kals
 

Mực

Active member


Ilyninsky

Elaina


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.??.??

"Em sẽ cố gắng."

Ilyninsky đáp lại sự động viên của chị Elaina, dù đối với cô mà nói lấy được sự tự tin cũng khó như đi dungeon mà không mang tent theo vậy. Có thêm tự tin cũng tốt nhưng có nhiều quá sẽ phản tác dụng, trên thế giới này Ilyninsky không thích nhất những người ra vẻ ta đây, thế nên bản thân cũng không muốn trở thành giống như bọn họ. Có lẽ vì thế mà trong vô thức sự tự tin của cô mất dần đi, trở thành thế này.

"Chị Elaina từng đi coi bói dạo sao?" - Tóc trắng nghiêng đầu hỏi. - "Nếu được khi nào chị bói cho em với, em cũng có nhiều thứ muốn hỏi."

Thật ra không nhiều lắm, cô chỉ tò mò làm sao bói được trong game và chị ý bói bằng cái gì thôi. Nghe chị Elaina đùa về anh Raid, Ilyninsky cũng vô thức bật cười, dù không biết thế này thì có hơi tội nghiệp anh hay không. Cô để ý thấy mọi người xung quanh cũng đang chú ý tới cô và chị Elaina, chắc vì chị ấy là chủ sạp ở đây. Điều này có khiến Ilyninsky hơi xấu hổ nên cô cố lùi lại sau lưng chị Elaina một chút.

"Em đang không có helmet với accessory, còn lại thì tạm thời là ok ạ."

Ilyninsky ngó mấy mặt dây chuyền lấp lánh trên bàn, so với đồ thật ngoài real life thì trông cũng không khác gì, có khi còn bóng loáng hơn.



 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky


Sạp bói Ilyninsky | 2050

Pixiv.Id.346333.full.2831548.jpg


Ilyninsky dựng sạp rồi bắt đầu trải bài coi bói, rao khắp nẻo đường.

"Aiiiii coi bóiiiii khôngggggg"

Player được coi free, PC coi charge 5G một lần.

P/s: coi xong thấy hài lòng nhớ để review 5 sao nha.



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ilyninsky

Infini


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.11.06

"Uầy coi bói hả, Ilyn?"

Infini xà vào shop của cô, giá có 5 Gold nên Infini cũng không tiếc, trả cho cô 5 Gold ngay tắp lự. Infini vừa mới Promo xong nên giờ cũng rủng rỉnh ít tiền tiêu vặt.

"Làm ơn cho 1 quẻ!"

Cô gái Elf chìa tay ra cho Ilyn coi.



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Infini


Sạp bói Ilyninsky | 2050

"Okay cậu muốn bói về gì nào?"

Ilyn nhận tiền xong, bắt đầu chăm chăm nhìn tay đối phương phán đoán quẻ đi.



 

Crea

Active member




Mac Anu Bazaar || 2050




Crea lúc đi ngang qua Bazaar thì nghe có tiếng rao. Bình thường cậu sẽ không coi bói đâu, nhưng tiếng rao này nghe hơi quen nên cậu trai bèn dừng bước mà quay lại nhìn.

Xong phát hiện Ilyninsky đang mở sạp trải bài coi bói, thế là bèn đờ ra một chút nhưng vẫn tiến lại gần quan sát thử.

"Illy, xem bói? Bói được về, gì vậy?"

Cậu trai nghiêng đầu hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào mấy lá bài với vẻ hiếu kì.



"Fortune Prediction"


@Mực
 

samir

Active member


Samir S. Stanley

Crea


Bazaar _ Mac Anu | 2050


"Mấy chỗ kia. Là của MoonTree. Với, Kestrel ấy. Lớn nhỉ?"

Hình như tên của hai guild lớn nhất nhì The World thì phải. Anh cũng chả tìm hiểu guild nào với guild nào luôn, tại vì về cơ bản anh không quan tâm đến vấn đề đó lắm. Chỉ cần nhìn lượng người mua người bán cũng đông, và cái cửa hàng của hai guild cũng to, nên chắc họ phải đông member và giàu có lắm. Cũng chả biết nói gì, bởi cũng có hiểu gì về họ đâu mà nói, nên anh bèn gật đầu đồng ý theo Crea.

"Vào coi thử xem họ có gì không đi?" Chỉ vào shop của bên Moontree, anh nói "Nhìn từ ngoài này thì hình như họ bán cả ít trang phục.

Loáng thoáng thì có thể thấy một vài trang phục kiểu maid, mahou, police, seifuku ... Không rõ là chơi game chặt chém hay game thời trang nữa. Anh cũng không bất ngờ lắm, vì hầu hết các RPG game đều có những skin kiểu thế này để thu hút người chơi. Bản thân anh cũng tương đối thích một số loại trang phục, và cũng thích ngắm người khác mặc nữa.
@Crea

 

Kals

Member




5PKVQHg.jpg
37.2ºC

AvIVBdA.png
Crea




Thời gian: 2050
Địa điểm: Bazaar, Mac Anu

Fashion & Aesthetic


37 nghe Crea nói xong, đầu đầy chấm hỏi. Anh nghĩ là mình hiểu Crea đang nói gì về mặt ngôn ngữ, nhưng về khoản ý nghĩa thì... anh chịu.

Bá đạo tổng tài là cái gì?

Lại thuật ngữ truyện hả?

Anh im lặng, sau đó quyết định cho qua. Nửa câu trước cậu nói gì đó giống tướng lĩnh, quân đội. 37 đang mặc quân phục, vậy là đúng rồi. Những cái còn lại không cần chú ý.

Anh gật đầu tỏ thái độ, thấy cậu cũng muốn mua đồ thì hỏi lại.

"Cậu muốn mua đồ loại gì?"

Cửa hàng quần áo mới dựng lên tại Mac Anu thì nhiều, nếu Crea muốn mặc quân phục thì anh có thể chỉ nơi mình vừa tới. Ngược lại, nếu cậu muốn loại khác, khả năng chỗ vừa nãy anh tới không cung cấp được, bọn họ nên đi nơi khác tìm.

Crea thì sẽ đổi trang phục gì? 37 suy nghĩ, xong chợt nhớ ra. Đồng phục học sinh.

"Cậu muốn mua đồng phục hả?"

Anh hỏi.

0j32SCU.jpg



mèo méo meo
 

Crea

Active member



Crea

37.2ºC



<< Eternal City Mac Anu || 2050



"Cậu muốn mua đồng phục hả?"

"..."

Crea rõ ràng không ngờ 37 sẽ hỏi như vậy, cậu nghe xong câu đấy thì đờ ra tận cả phút trước khi mở miệng đáp lời người bên cạnh. Cậu trai nhỏ khoanh tay, sau đó bày ra một loại biểu cảm bất mãn tương tự cái hồi ở lễ thất tịch mà nói.

"Tôi, mặc đồng phục học sinh, trong game. Để người ta lại nghĩ tôi. Chưa đủ tuổi, hay sao...?"

Xong còn thở dài vô cùng chân thật.

qSYYW29.png

"Tôi định... Ừm, đi dạo thôi. Xem bộ nào hợp, thì vào thử rồi, mới mua."

Thiếu nam tóc đen nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Cậu thực ra chỉ muốn đi lòng vòng xem thử đồ thôi chứ cũng không biết nên mua gì, có lẽ là kiểu thử hết lên người rồi xem cái nào hợp mình thì mua. Mỗi tội bảo rằng bản thân muốn window-shopping thì cũng hơi kì, và khéo gây phiền phức cho người đối diện, thế nên cậu bèn nghĩ thêm một chút rồi bảo.

"À, mà. Tôi nghĩ là mình. Muốn làm, cảnh sát. Bởi vì. Cầm súng rất là ngầu, đó. Cao bồi viễn Tây? Cảnh sát? Kiểu, như thế."



"All roads lead to game thời trang"
@Kals
 
Last edited:

Crea

Active member




<< Bazaar || 2050




"Guild Shop thì đa phần, là, equipment với đồ loot, của Dungeon ấy. Đồ, dành riêng cho class, nữa. Samir có cần thêm, trang bị không? Áo giáp? Găng tay?"

Bảo là Guild Shop chứ cá nhân Crea thì thấy mấy chỗ đấy giống như chợ trao đổi hàng hóa hơn, chủ yếu là bán mấy thứ loot được từ Dungeon có giá trị trao đổi như nguyên liệu hoặc vật phẩm gì đó, thi thoảng còn bán cả mấy trang bị cấp thấp hoặc vài ba thứ linh tinh khác, giao dịch thì đương nhiên vẫn bị tính thuế do đây dù gì thì vẫn là player trao đổi hàng hóa với nhau, được cái sẽ có mấy thứ không có trong shop của NPC với giá mềm hơn. Kiểu thế.

"Nhưng chắc, cũng có cả, ngoại trang... Hừm, Samir thích quần áo thế nào? Cảnh sát? Quân phục? Tu sĩ?"

Crea lúc nói cái cuối còn liếc sang chỗ anh, hơi nhếch mép cười.




"Shopping section"
@samir
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ilyninsky

Infini


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.11.06

"Về đồ đi, mình muốn hỏi xem đồ mình nhận được ở lần kế, Treasure Chest mình nhặt được sẽ cho đồ Rarity cỡ nào và nó là loại gì?"

Câu hỏi có phần... chi tiết. Rarity có 5 loại Common, Rare, Epic, Heroic và Legendary. Đồ thì có dạng Helmet, Armor, Boots, Weapon One-handed và Two-handed, cả Accesories nữa. Thế nên Infini test trực tiếp luôn xem khả năng soi vận mệnh của llyninsky thế nào.

Ilyn nhận 5 Gold và Rank 2 với Infini



 

Summer

Member



Bazaar | 2050
"Cô Ilyninsky xem bói bài hay bỏi chỉ tay thế? Tôi cũng muốn thử."

Summer ghé sạp xem thử. Anh đâu có ngờ sẽ gặp người quen làm việc ở nơi ồn ào đông đúc như thế này, đặc biệt lại là cô gái nhỏ đã từng cùng đi dungeon cùng nhau. Nhưng đã thấy thì chẳng có lí do gì mà anh lại không đến chào một tiếng.

"Đấy là nếu cô không phiền, Ilyninsky, tôi có cần hẹn trước hay lấy số gì không?"

Anh đùa, nhìn xung quanh một chút. Có vẻ như cô ấy mới mở thôi, trang trí còn hơi đơn giản.

Ilyninsky nhận rank 1 từ Summer
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ilyninsky

Elaina


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.11.06

"Chị Elaina từng đi coi bói dạo sao? Nếu được khi nào chị bói cho em với, em cũng có nhiều thứ muốn hỏi."

"Hồi xưa thôi, chứ sau này Balmung bảo chị bỏ nghề ấy đi, trưởng Division Trader mà đi coi bói dạo mất hình tượng lắm."

Elaina cười khì, kiểu giống như nhân viên tư vấn bán hàng, gạ khách mua xe ô tô không được thì anh lấy tạm mấy tờ vé số cho em vậy. Nói chung không làm thế được nên Elaina cũng bằng lòng chuyên tâm vào việc giao dịch của guild. Balmung còn cấp vốn để cô không rơi vào trạng thái... nhớ nghề. Tất nhiên bói vui thì được, chứ không còn là kiếm tiền nữa. Người chị nói nhỏ vào tai Ilyninsky:

"Thật ra vận mệnh là do mình tạo ra."

"Em đang không có helmet với accessory, còn lại thì tạm thời là ok ạ."

"Em lấy cái này không, 150 Gold trả góp trong 3 tháng."

Wow, giờ trong này còn có cả dịch vụ trả góp? Elaina chém ra chứ không có chuyện đó, cái này tin tưởng nhau là chính và Elaina tin Ilyninsky mỗi tháng có thể kiếm được 50 Gold. Gái tóc trắng thấy người phù thủy đội cho cô một cái vòng hoa lên đầu. Elaina nói cái vòng hoa này có tác dụng thư giãn khá tốt trong những trận chiến, không lo dẫm phải vạt váy rồi đánh trượt.

Item: Circlet of Flower: Helmet: Bất kỳ đồng minh nào khi đánh mà được Link với bạn sẽ được Advantage.

Hay còn cái này nữa, Elaina lấy một cái nhẫn có hình con ếch, cô gái thấy đây là một đồ Heroic, đang được bán với giá 500 Gold. Đây là một cái nhẫn mà Elaina đang tính bán với giá cao hơn nhưng nếu là Ilyninsky thì cô sẽ để rẻ cho còn 499. Đùa thôi chứ giá 500 là rẻ lắm rồi.

Item: Ring of Frog God: Asscesories: : Bất kỳ khi nào bạn Summoned, con Summoned sau sẽ nuốt lấy con Summoned trước và nhận toàn bộ stats của nó (bao gồm Hp/Move/Attack) (Không thể có Range)



 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky

Infini


Sạp bói Ilyninsky | 2050

"Haiz cậu có biết hỏi như thế là cấm kị khi bói không? Tương lai không phải thứ chỉ cần bói là ra kết quả chính xác được, tớ bói như thế được thì đã bói luôn cho tớ lần kế tớ đi dun nào nhận quest nào là hời nhất rồi."

Ilyninsky cầm tay của Infini lên, vừa nhìn đăm chiêu vừa nói. Bàn tay của cô gái Elf tóc vàng có phần nhỏ nhắn và mềm mại, dù đầu ngón tay vẫn hơi chai sần, có lẽ là do cầm vũ khí liên tục khi chiến đấu.

"Nhưng nếu là những phán đoán gần đúng với tương lai nhất, thì có thể đấy."

Ilyninsky buông tay cô gái nhỏ, rồi đưa tay lên xoa cằm, ngẫm nghĩ một hồi.

"Lần sau đi dungeon tớ nghĩ cậu nên cẩn thận thì hơn, có ai đó đang theo dõi để lấy loot của cậu. Có khả năng cao là PK-er, nhưng vì cậu là thành viên MoonTree nên khả năng bị PK gần như là bằng 0. Tuy vậy đường này lại có nghĩa là..." - Cô gái tóc trắng nhắm mắt lại, như thể đang rất tập trung vào một thế lựa siêu nhiên nào đó. - "... Equipment tiếp theo cậu lấy được sẽ thay đổi lối chơi của cậu hoàn toàn, và cậu sẽ cảm thấy như thể nó thuộc về cậu vậy. Về Rarity thì tớ không thể nói chắc, nhưng khả năng cao là một món Epic, hoặc Rare."

Ngẫm nghĩ, cô lại nói tiếp.

"Infini là Class Twin Sword nhỉ? Tớ nghĩ có thể Equipment tiếp theo của cậu là Helmet, Boots hoặc Accessories. Nó có khả năng support tốt cho lối chơi của cậu hiện giờ, hơn nữa cũng đang là thứ cậu đang cần nên tớ nghĩ sẽ có khả năng cao là một trong ba dạng đấy. Còn chắc chắn thì tớ cũng không thế nói được."

Nói xong, Ilyninsky mỉm cười.

"Thế nào? Câu trả lời của tớ có khiến cậu thoả mãn không?"



 

Kolulu

Member




Carneliane


Samir



Thời gian: Năm 2050
Địa điểm: Bazaar


Giai đoạn đầu của trò chơi thường có khá nhiều thứ để làm, những tuần đầu tiên trôi qua rất nhanh với việc mài mặt trong các khu vực đánh quái, những nhiệm vụ đòi hỏi phải hoạt động tập trung. Sau gần ba tuần thì mới thảnh thơi một chút, cô nghĩ mình đã có thể quan tâm tới những phương diện khác rồi.

Như là… thời trang chẳng hạn.

Thế nên cô tìm tới khu chợ lớn nhất Mac Anu, nơi đặc sệt kiến trúc vùng trung đông với những sạp hàng đủ màu sắc. Mải nhìn ngắm xung quanh, lúc nhìn lại thì cô cũng không còn nhớ mình đang ở đâu nữa. Tới đây vốn định mua đồ cơ mà…

Đúng lúc đó thì cô nghe thấy tiếng gọi, một cái giọng cũng gọi là quen thuộc đi. Chủ yếu cô cũng chưa gặp nhiều người trong thế giới này, nên số ít mà cô đã gặp thường sẽ được ghi nhớ. Đó cũng là kĩ năng sinh tồn mà cô buộc phải có.

Được cái lần này cách tiếp cận có vẻ nhẹ nhàng hơn rồi.

“Lâu?” Cô quay lại rồi ngước lên nhìn, ừm, là ngước nhìn, chẳng hiểu sao con trai cô gặp trong thế giới này đều như núi thái sơn vậy. “Không phải chạy khỏi con rồng kia là đi cùng với anh sao?”

Những lọn tóc không vào nếp bay dạt đi, khiến cô phải đưa tay vén tóc ra sau tai. Cô vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, với những luồng lửa sà xuống từ trên trời đốt cháy gần hết dải rừng rộng lớn. Nhưng mà những bước chân của anh…

Ừm, những bước chân của anh cứ như là đi qua lửa vậy.

Thật sự có chút rung động.

Nhưng trong mắt Samir thì chỉ thấy là cô gái thiên thần đang nhìn chằm chằm vào hình xăm trên mặt của anh thôi, haha.

“Tôi... nghĩ mới lên cấp thì có thể thay đổi phong cách một chút cho phù hợp. Anh Samir cũng thế à?”

@samir [1]



mèo méo meo
 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky


Bazaar | 2050

Tới mua tờ báo...



 
Top