Lumine High School - Main Building

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Lumine High School
▶ Classroom
y8xcn8lkbj4.png
DESCRIPTION
Lumine High School - Classroom
INSPECTABLE ITEM
Phòng học
Bàn học
Ghế gỗ
Màn hình
Balo đựng đồ
Tủ đựng đồ
Đèn LED trần
Cửa sổ
Cây cảnh
Sách điện tử
▶ Computer Room
46acqevw2j7.jpg
DESCRIPTION
Lumine High School - Computer Room
INSPECTABLE ITEM
Bàn ghế
Máy tính
Chuột
Bàn phím
USB
Case máy tính
Máy in
Máy chiếu ba chiều
▶ Chemistry Room
45xcvwk9ll7.jpg
DESCRIPTION
Lumine High School - Chemistry Room
INSPECTABLE ITEM
Hóa chất gây mê động vật NMBDs
Formaldehyde
Hộp đựng mẫu vật
Hóa chất Glyphosate
Acid Sulfuric
Bình CO2 cô đặc
Thuốc gây mê Halothane RX
Chuột bạch
Ống nghiệm
Bình đun
Quỳ tím
Vali cất hóa chất
Phễu thủy tinh
▶ Floor Plan
4z9cvxj9dq7.jpg
DESCRIPTION
Floor Plan
INSPECTABLE ITEM
FLOOR PLAN (không thể Inspect)





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Bảy giờ sáng ngày thứ 2 của cuộc thi hội thao, lúc mọi người tỉnh dậy thì tất cả đã nghe tiếng nháo nhào ở phía dưới. Ở ngay đoạn đường gần bìa rừng, trên đường đi từ khu kí túc xá, qua tòa nhà chính, hàng loạt học sinh bu lại chỗ một bụi cây. Cô giáo Mirabel phải ra sức đề nghị học sinh trở về kí túc xá, không được ra khỏi phòng vào thời điểm này. Thế nhưng tất cả đã quá trễ, học sinh đứa nào đứa nấy cũng đã cầm điện thoại trên tay, chụp hình, nhắn tin cho nhau.


Kurumi Inoue
Có chuyện gì thế?


Ayaka Hasegawa
Sáng mình định ra sớm ở khu hội thao... Có xác chết... xác của Lyricia.. nằm ở ngay bìa rừng.



Cả đám học sinh share nhau tấm hình một xác cô gái mặc đồng phục nằm ngửa bên thảm cỏ gần khu rừng. Có học sinh còn lại gần chụp ảnh để thấy rõ mắt cậu ấy trợn ngược, nước bọt và máu chảy ra ở khóe miệng. Fiona vội chạy tới chỗ Ayaka, vớ lấy tấm hình để xem thử. Fiona tin là Lyricia đã trúng độc.

Lyricia Yamaguchi đã chết.


Nizuki Kimura
Lyricia, chết rồi? Không thể nào?


Fiona Bregan
Đoạn đường từ tòa nhà chính tới bìa rừng cực kỳ đông người và không thể nào không có ai nhận xác Lyricia trong suốt quá trình diễn ra hội thao được.


Tojo Tsukasa
Tối qua tầm 8h là mình không thấy cậu ấy ở phòng ăn, tưởng là cậu ấy về phòng rồi. Không thể nào...


Nhìn những người bạn của mình tỏ ra lo lắng thấy rõ. Fiona vội vàng trấn an mọi người ngay. Theo suy nghĩ của Fiona thì người của Enigma đã ở đây, hẳn là kẻ đó đã là người sát hại bạn của cô. Cô gái nhỏ nói rất to với những người bạn của mình đang ở chân cầu thang.


Fiona Bregan
Mọi người đừng lo, mình có quen một số người có thể giúp bọn mình tìm ra hung thủ của vụ án này!


Fiona chạy về thẳng phòng của hội học sinh Mittelos, nói với họ những gì xảy ra. Lyricia Yamaguchi đã bị sát hạt, xác của cô gái nằm ở trong khu vườn, có lẽ từ hôm qua tới sáng nay mà không một ai nhận ra.


Fiona Bregan
Anh chị giúp em tìm hung thủ với ạ!


 
Last edited:

ryanclow

Member

Eilis Relov


Aivalf Sireahod


Seika Higuchi


Fiona Bregan


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School - Field and Forest, 23-05-2057


Có lẽ tất cả bọn họ đều đã nghĩ đến viễn cảnh này ngay từ lúc nhận được tấm thiếp khiêu khích của Enigma tại khách sạn. Vậy nên thông báo hối hả của Fiona dường như không làm đánh động đến nhóm thám tử tập sự nhiều như cách đợt sóng hoang mang đang lan truyền giữa các cô nữ sinh theo từng tin nhắn chia sẻ hay lời thầm thì bàn tán. Nhưng tránh làm sao khỏi cảm thấy bất lực và tức giận khi lại chậm một bước, giống như cái cách ta biết rõ chuyện sẽ xảy ra lại chẳng thể nào ngăn lại.

Sorcha hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Flavia, người mà cô cho rằng có trái tim nhạy cảm hơn mình nhiều trước khi chậm rãi lên tiếng nhờ cậu ấy đẩy giúp xe lăn đến chỗ bìa rừng nơi tìm thấy cái xác. Đi cùng dĩ nhiên còn có cả Seika, người rành rẽ việc giám nghiệm nhất trong cả bọn.

“Fiona này, em có thể giúp chị một việc không?” – Cô bảo. – “Đi hỏi thăm xem mọi người đêm hôm qua đã làm gì? Có ai nhìn thấy Lyricia hay bất kỳ thứ gì khả nghi không? Ừm, ghi lại vào sổ nếu em không nhớ nhé và phải thật cẩn trọng.”

Cô không muốn phải trông thấy thêm một cái xác nữ sinh khác chỉ trong 24 giờ đâu. Nhất là với tử trạng trông chẳng đẹp đẽ gì thế này. Bìa rừng vào lúc sáng sớm vẫn còn đọng lại giá rét của buổi đêm, sắc xanh như nhòa đi trong sương tuyết. Sorcha siết lại lớp khăn choàng cổ, nhân lúc Fiona đã tạm đánh lạc hướng cô Maribel đi nơi khác mà cùng những người khác tiếp cận chỗ tử thi.

“Cậu có thể dự đoán thời gian và nguyên nhân tử vong của cô bé không, Higuchi?”

@Ultimate @Mực





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School

Seika Higuchi
Trúng độc chắc rồi.


Fiona gật đầu ngay lập tức khi biết mình sẽ được đi... hỏi cung nghi phạm? Seika không cần xét nghiệm cũng biết, nhưng nếu được di chuyển xác thì xét nghiệm sẽ dễ hơn. Cô nhìn Fiona đang nói chuyện với Mirabel chỉ để đánh lạc hướng cho cả đám có kịp nhìn cái xác kỹ hơn. Chắc chỉ có khoảng 15 phút để xét nghiệm cái xác thôi nên Seika chỉ làm lướt lướt cho còn kịp.


Seika Higuchi
Có lẽ là chết vào chiều qua, cỡ chập tối. Máu tụ ở lưng. Nạn nhân không được di chuyển.


Đây là thứ mà Seika luôn kiểm tra ngay trước mỗi cái xác. Đây còn gọi là Livor mortis - điểm máu tụ theo trọng lực do khi chết thì tim không đập lưu thông máu nữa nên máu sẽ tụ ở điểm thấp nhất của cơ thể. Thường nó sẽ xuất hiện sau khoảng 1 đến 2 tiếng từ khi chết và kéo dài tới 9 đến 13 tiếng. Xác phát hiện lúc 7-8h sáng nay nên Seika nghĩ nạn nhân đã bị giết vào khoảng thời gian đó. Cỡ từ giờ tới 6 giờ đến 10 giờ tối qua.


Seika Higuchi
Fiona ở phòng Sylvia cả chiều hôm qua, sáng thì đi với Flavia, trưa thì nó đi ăn với bạn. Nên nó không thể là hung thủ. Nhưng mà cái xác nằm ở vị trí này. Tại sao không có ai nhìn thấy trong suốt cả buổi hội thao?


Cái xác không phải nằm ở vị trí khó nhìn thấy, nằm ở ngay đoạn rừng nối giữa tòa nhà chính và khu rừng, nằm ở phía ven đường, trên thảm cỏ. Có cả chục người đi qua đi lại ở đây.

Xác của Lyricia có thể được Inspect.


 
Last edited:

ryanclow

Member

Eilis Relov


Aivalf Sireahod


Seika Higuchi


Fiona Bregan


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School - Field and Forest, 23-05-2057


"Hội thao đó là diễn ra từ mấy giờ đến mấy giờ ngày hôm qua?"

Sorcha cau mày hỏi lại. Cô không quá quan tâm tới mấy việc thi đấu nên có lẽ đã không chú ý về thông báo thời gian, sau đó thì cả buổi chiều ở lại phòng ký túc xá rồi. Nhưng nếu hội thao kết thúc trước 10 giờ đêm thì cũng có thể là Lyricia bị phát độc sau khi nơi này vắng vẻ và đã ở đây cả đêm cho đến sáng nay mới được tìm thấy chứ, có gì đáng ngạc nhiên đâu.

"Mà có thể đoán chừng được chất độc không? Nếu là độc phát tán chậm thì thời gian tử vong cũng chỉ tương đối thôi, quan trọng là thời gian hung thủ hạ độc nạn nhân kìa."

Bởi có khi kẻ thủ ác đã ra tay nhiều giờ thậm chí là nhiều ngày trước và cứ ung dung chờ đến khi chất độc có tác dụng trong khi bản thân tạo dựng nên chứng cớ ngoại phạm trong khoảng thời gian đó thôi. Rồi chợt nhớ ra một chi tiết có vẻ vô thưởng vô phạt từ buổi hái nấm hôm qua, cô liền bảo thêm vào khi cúi người xem xét qua cái xác trên nền đất xem Seika còn bỏ lỡ manh mối nào khác cho biết được cách thức hay thời gian hạ độc không.

"Hôm qua Kurumi có nói xilanh phục vụ cho việc thử máu trong phòng y tế bị mất cắp, nếu không tìm ra sẽ chuyển sang xét nghiệm nước tiểu. Nếu như Lyricia cũng có tham gia hội thao và nằm trong số người được lấy máu xét nghiệm thì đây có thể là cách mà hung thủ ngăn việc người ta phát hiện việc trúng độc qua máu. Đúng là vậy thì hẳn nạn nhân phải bị độc trong khoảng tầm buổi sáng hoặc trước đó."

[Inspect xác của Lyricia.]

@Ultimate @Mực





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School

Seika Higuchi
Để xem.... Eww... Mùi gì ý...


Seika lại gần cái xác. Có mùi gì đó hăng hắc ở cái xác. Seika nhận ra mùi này ngay lập tức với một người làm trong phòng xác nhiều như cô. Mùi của hóa chất tẩy rửa. Cô biết thứ chất lỏng này được sử dụng trong việc bảo quản xác.


Seika Higuchi
Mùi Formaldehyde thì phải. Nạn nhân bị xịt cái này lên người ấy.


Seika bình thường phải đeo khẩu trang khi làm mấy trò bảo quản xác này mà giờ hung thủ xịt cái này trực tiếp lên người nạn nhân thì phải. Cô đoán chắc phải có dụng ý gì đó. Nhưng cơ bản thì do xác được xịt Formaldehyde - một dạng chất lỏng bảo quản xác nên có thể sẽ làm chậm sự phân hủy của xác chết. Vậy nên Seika nghĩ có khi nạn nhân chết trước 7h tối. Có lẽ là tầm chiều cũng có thể xảy ra khả năng đó.


Seika Higuchi
Hm... có xác một con bướm ở trong túi quần nạn nhân.


Lúc này thì Fiona nhắn tin cho cả nhóm là cô giáo sắp quay trở lại, vậy nên Sorcha và Seika phải vội vàng té khỏi đó ngay. Sau khi khi đi khỏi đó được khoảng 2-3 tiếng thì Fiona nhắn tin Sorcha là cô đã có... lời khai của đám bạn. Cô gái nhỏ nhà Bregan lập tức tạo 1 group chat cho tất cả học sinh Mitellos rồi add tất cả mọi người vào đó. Cô gái bảo mình đang ở canteen lập một cái bảng từ 8h sáng tới 8h tối ngày hôm qua để mọi người điều tra.

y8xcn8rk6g4.jpg

7kzca3rxvq7.jpg

Fiona Bregan
Em chưa tìm thấy Nagisa, em đang ngồi ở canteen, nếu gặp cậu ấy thì em sẽ báo lại với các anh chị.


Thông tin màu xanh có thể bị Psyche


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Eilis Relov
Lumine High School [2057.05.15]

"Cho tớ xem với, tớ không có điện thoại."

Tóc hạt dẻ ngó nhìn cái thời gian biểu qua màn hình điện thoại của Sorcha, suy nghĩ một chút điều gì đó rồi cất tiếng hỏi.

"Lyricia tham gia hoạt động gì cho hội thao thế ạ?"

Flavia quay sang ai trông có vẻ am hiểu lịch trình học sinh nhất. Mà sao cô ấy nhìn cứ như cái nhân vật trong cái game phù thủy nào đấy ấy nhỉ...

"Với cả, mọi người có ai nhìn thấy Lyricia ở đâu hôm qua không ạ? Lúc nộp mẫu nước tiểu? Hay là lúc trong rừng gì đấy?"

Tóc hạt dẻ đẩy đẩy cái xe lăn của Sorcha trong lúc suy nghĩ, đôi lúc đùa nghịch đẩy lên một chút rồi quay vòng lại, để hai bánh xe tạo thành hai hình trái tim cute cute.




 

ryanclow

Member

Eilis Relov


Aivalf Sireahod


Fiona Bregan


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School, 23-05-2057


"Cậu không có điện thoại hở?"

Sorcha không khỏi kinh ngạc kêu lên. Không tính đến việc điện thoại của Darlington bị trấn lột và giờ có khi đã nằm yên nghỉ đâu đó dưới dạng mảnh vụn thì thời đại 2057 thế này mà có người vẫn không có điện thoại trong người khi ra đường quả thật là một điều cực kỳ quái gở. Nếu như cậu ta gặp phải kẻ ác và cần phải gọi giúp đỡ thì sao? Ừm... đó cũng là mục tiêu của hung thủ nhỉ? Khi lấy mất điện thoại của Darlington hôm qua. Nhưng mà giống như ban nãy nghe lỏm được lời hỏi của Seika, tại sao không đơn giản là giải quyết luôn hai người họ cho gọn nhẹ.

Hừm... trừ phi là vẫn không phải thời điểm thích hợp.

Gái tóc kẹo bông mải đuổi theo suy tưởng mà thờ ơ để kệ cho Flavia vòng vèo đẩy mình đi một chốc trước khi ngước lên, tựa chừng một con gấu vừa thức giấc khỏi cơn ngủ đông lười nhác. Bóp lấy eo của cô bạn tóc hạt dẻ, Sorcha kéo cậu ấy ngồi lên đùi của mình, tay còn lại lấy lại điện thoại bấm nhanh mấy dòng tin gửi lại Fiona.

"Có gặp Nagisa thì khoan hãy tiếp cận, báo cho bọn chị ngay nhé." - Cô nhấn nút gửi.

Máu thì đã đổ rồi đấy nhưng không phải là liên quan tới Ghoul như trong thư cảnh báo gửi tới khách sạn, bây giờ lại có một nữ sinh mất tích, Sorcha sẽ không muốn loại trừ khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Cô thở dài. Chà, dạo gần đây hình như cô bắt đầu quan tâm tới hơi quá nhiều thứ ngoài sự thật rồi. Thôi thì có một con nhóc trợ thủ lanh chanh và một người đẩy xe cũng tốt hơn là thêm một cái xác im lìm.

"Đi một mình không có điện thoại thì nguy hiểm lắm. Cùng nhau gặp nghi phạm đi. Lỡ có bị tấn công thì cậu bảo vệ tớ đấy."

Giữ rịt Flavia nhẹ hều như gấu bông trong lòng, cô nhấn nút, dễ dàng điều khiển cái xe lăn điện của mình đi lòng vòng quanh trường tìm con bé Tojo Tsukasa.

@Ultimate @Mực





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
14h, 23-05-2057

Mirabel Hiyori
Nếu cô nhớ không nhầm thì Lyricia không đăng ký môn nào cả. Em ấy chỉ vào rừng hái nấm thôi. Nãy cảnh sát cũng có hỏi cô, cô không nhìn thấy Lyricia, không rõ cảnh sát có hỏi học sinh nào không.


Fiona nghe thấy Flavia hỏi xem trong nhóm bạn có ai thấy Lyricia không. Sau khoảng 5 phút thì có phản hồi từ phía Tojo nói là cô có thấy.

Tojo nói cô nhìn thấy Lyricia lúc khoảng 15h, không rõ lắm nhưng tầm đó. Nếu muốn hỏi chi tiết, có thể gặp Tojo ở Canteen


Fiona Bregan vội vàng forward lại tin nhắn lên cả nhóm thám tử Mittelos. Lúc nhắn xong thì cô đi ngang qua cổng trường, nơi có chắc tầm 4-5 xe cảnh sát đang đứng ở đó. Lớp tuyết đọng trên mặt đường đã bị cán phẳng, lộ ra lớp nhựa đường, Fiona biết ngay cảnh sát vừa mới tới. Cô vội vàng nhắn thêm một tin nhắn lên cả lớp Mittelos cho mọi người.


Fiona Bregan
Có cảnh sát tới trường rồi, các anh chị!


Một trong số những người cảnh sát là cô gái mà họ đã từng nhìn thấy ở ga tàu Maglev. Dẫu trường có nổi tiếng thế nào đi chăng nữa thì có người chết, cảnh sát cũng vẫn được triệu tập thôi. Cô gái cảnh sát tóc xanh đang mải nói chuyện với vài người giáo viên khác ở cổng trường, chứ chưa được vào hẳn bên trong.


Ueno Naraka
Chúng tôi đề nghị các học sinh được đưa về nhà, xếp thành từng hàng, điểm danh cẩn thận. Nếu có học sinh trường khác, chúng tôi sẽ sắp xếp xe bus, phiền cô ra thông báo cho những học sinh trong trường. Ngoài ra phiền các vị chỉ cho cái xác cho chúng tôi. Không học sinh nào được ra ngoài chứ?


Mirabel Hiyori
Lúc 7h sáng thì chúng tôi mở cửa cho các em ra khỏi kí túc xá. Lúc 8h sáng, gần với lúc tuyết rơi thì có mấy em phát hiện ra xác của trò Lyricia...


Ueno Naraka
Khu vực này khoảng 5 đến 10 độ C thôi mà vẫn có tuyết được, hay thật.


Mirabel Hiyori
Đôi lúc khi nhiệt độ không khí thấp nhưng nhiệt độ mặt đất cao thì vẫn có thể. Tuyết mỏng thôi.


Ueno Naraka
Chúng tôi sẽ đi kiểm tra quanh khuôn viên trường một lượt, nhà trường không phiền chứ? Trong lúc đó, cô có thể tập trung học sinh lại giúp chúng tôi.


Các player sẽ được tập trung lại vào buổi chiều.


 
Last edited:

ryanclow

Member

Eilis Relov


Aivalf Sireahod


Tojo Tsukasa


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School, 23-05-2057


Thú thật thì sự xuất hiện của cảnh sát không làm cho Sorcha an tâm hơn, nhất là khi trải nghiệm đầu tiên giữa cô và những con người thi hành pháp luật tại đất nước Nhật Bản này lại bao gồm đe dọa tống vào tù vì một tội danh giết người đầy oan khuất. Chiếc xe lăn vẫn lặng lẽ di chuyển, len lỏi giữa dòng người, cố né ra khỏi cái cô cảnh sát tóc xanh kia trong khi vẫn nỗ lực để xác định một gương mặt tóc vàng dường như đã "cung cấp" cho họ khá nhiều thông tin về nạn nhân.

Tojo Tsukasa.

Cô tìm tới chỗ căn tin, xác định mục tiêu tóc vàng đang ngồi ở một bàn trong góc thì liền lăn tới, trên môi vẫn điểm nụ cười cố hữu.

"Chào cậu, Tsukasa. Nghe nói là cậu đã nhìn thấy Lyricia cuối cùng lúc 15h nhỉ? Lúc đó cậu có thấy điều gì đáng ngờ không ấy nhỉ?"

@Ultimate @Mực





 
Last edited:
Top