[Lumina Cloth] Tavern

Ultimate

Administrator
Staff member



Tavern


Quán rượu trong thành phố Lumina Cloth








 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Asimov

Arcane


Ω Warring City Lumina Cloth | 2050.09.06


<< Post trước

Nhận được tin nhắn của Arcane, Asimov xuất hiện ở quán rượu sau 15 phút. Nãy anh ta bị Assitant Summoning đi nên phải đi giúp 1 người lạ ở một cái Dungeon khá khó, xong dungeon thì anh quay về quán rượu ở Lumina Cloth ngay. Cô nàng xài meme con mèo khiến Asimov phì cười. Nếu anh ta online thì nhất định sẽ trả lời tin nhắn của cô gái Adept Rogue tông màu monochrome.

"Chào, Arcane. Tôi nhận được tin nhắn."

Asimov gọi ngay một vại bia tươi 0,75 lít. Anh chàng kể cho cô nghe về một cái nhiệm vụ ở server Sigma, thành phố Breg Epona mà anh đang làm với mấy người lạ nữa. Kiểu game có hệ thống Assitant Summoning chuyên hỗ trợ nhiệm vụ và nếu có người cần giúp thì Asimov sẽ nhấn Accept ngay. Nói chung quest của server Sigma vừa dài vừa khó nhưng cũng hay, anh sẽ không spoil sớm bởi cỡ 1 năm nữa là có khi Arcane sẽ thành ngang anh chàng rồi.

"Thế... cô gọi có chuyện gì không?"

Anh ngửa cổ uống một hớp bia hết 1/3 ly. Chủ quán lúc này mang thêm một ít đồ nhắm tới, Arcane nhìn thấy đĩa mực nướng thơm điếc mũi đặt trên bàn.

"Nếu cô chỉ muốn hang out thì chúng ta có thể đi đến thăm Lost Ground lần trước tôi bảo cô."



 

Absolute Darkness

Active member




Absolute Darkness

Crea



2050 || Quán rượu

"Cậu có nghĩ đây là ý hay không?"

Dark nghiêm túc hỏi Crea, trong lúc nhìn chằm chằm hai bầu rượu được đặt trên bàn.

"Ý tôi là, hình như cậu vẫn chưa đủ tuổi uống rượu ấy?"

"Tôi nghe mấy con NPC quanh đây kháo nhau là rượu ở quán này ngon lắm. Uống rượu trong game thì không tính là phạm pháp, nhỉ?"

"Nhỉ? Crea? Nhỉ?"



@Crea



aaa
 

Crea

Active member



Crea

Absolute Darkness



Lumina Cloth Tavern || 2050




"Tôi!! Đủ tuổi!! Uống rượu rồi!!!"

Crea đập bàn. Hiếm có khi nào cậu ta trông như cái núi lửa di động sắp phun trào thế này. Thường mấy khi nổi giận thì thiếu nam nhà Roseworth cùng lắm chỉ khoanh tay quay mặt đi rồi chiến tranh lạnh cả tuần thôi, chứ hiếm khi thấy cậu ta xì khói ra từ mũi thế này. Cũng chẳng biết là vì sao, nhưng có khi là do dạo này cậu có hơi... nhạy cảm với mấy chữ hợp pháp và đủ tuổi, chắc vậy.

Mà có phải cậu chưa từng uống rượu đâu?? Cậu uống rồi mà, uống nhiều là đằng khác, hừ. Hồi đi thác loạn ở Paris vừa uống rượu lại bia này, hơn nữa à mà thôi lạc đề rồi-

"Tôi. Đủ tuổi rồi. Và tôi sẽ, chứng minh điều đó. Ta, thi uống thử xem?"

Crea gõ tay vào bầu rượu trên bàn, sau đó nói, có hơi nhăn mày.



"I'm already legal thank you very much"


@Absolute Darkness
 

Summer

Member




Tavern | 2050


Summer bước vào quán rượu lần đầu tiên vào khoảng hai tuần sau lần đầu tiên vào game. Đợt tutorial của anh đúng là một thảm họa, và ngay sau đó thì công việc real life đã chiếm mất tất cả khung thời gian rảnh rỗi của chàng trai bận rộn.

Không khí quán nhộn nhịp ồn ào, màu nâu gỗ trầm bắt nhịp hoàn hảo với mọi thứ trang phục sặc sỡ mà người chơi vận lên cho mình, tổng hòa ra một bức tranh rực rỡ sưu tầm đủ cả văn hóa Tây phương và cổ trang Đông Á. Summer với tai Elf, tóc vàng và bộ giáp sắt gắn áo choàng thả dài hòa lẫn hoàn toàn vào trong đó.

Anh gọi cho mình một cốc rượu trái cây, nhìn quanh để tìm chỗ ngồi. Bằng cách nào đó, mái tóc đen và đôi mắt xanh biếc làm anh chú ý lập tức. Nhìn người nọ có vẻ quen, anh thầm nghĩ, có lẽ là mình đã gặp trong game này. Hoặc thế, hoặc là thiết kế nhân vật cho chủng tộc Elf có nhiều phần giống nhau hơn anh nghĩ.

Đến gần chỗ người nọ, đặt tay lên chiếc ghế trống đối diện, Summer mỉm cười.

"Tôi ngồi đây được chứ?"


 

Cải

Active member


Arcane


Asimov


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Ω Warring City Lumina Cloth | Tavern



Khi Asimov đến, có thể thấy Arcane đã uống hết một cốc nước ép bạc hà, có thể nói đây là thói quen của cô ta ở ngoài đời trước khi bước vào những cuộc nhậu với bạn bè và đồng nghiệp, dù trong The World, chuyện say đến mức không biết trời đất là gì và có thể làm những trò con bò mà đến ngày hôm sau chỉ còn cơn đau đầu như búa bổ chứ chẳng nhớ điều gì cả, là không thể xảy ra.

"Anh ngồi đi."

Arcane nhẹ gật đầu khi nghe đối phương hỏi, và cô ta cũng chỉ nói có thế, thêm câu gọi cho mình một cốc bia tươi tương tự Asimov, sau đó thì im lặng nghe anh chàng kể chuyện ngày hôm nay có những gì. Đến lúc chủ quán đem ra một đĩa mực nướng với mùi thơm đặc trưng của mực khi chín tới, cô ta cũng chỉ gọi thêm một đĩa tương ớt ăn kèm, rồi thì cầm một miếng đưa lên miệng nhấm thử.

Dai, ngọt, thêm chút cay nồng của tương ớt, mùi vị không tệ, cô ta có thể hiểu vì sao Tavern luôn là sự lựa chọn đầu tiên sau mỗi trận Dungeon, hoặc chỉ đơn giản, là để tụ họp và trò chuyện với bạn bè.

Sự yên lặng của Arcane có hơi khác với những gì cô ta thể hiện bằng chiếc meme mèo và dòng tin nhắn ngắn ngủi, hoặc chỉ đơn giản cô ta đang bận sắp xếp suy nghĩ trong đầu, để biết được xem mình sẽ hỏi Asimov câu gì đầu tiên trong bảy bảy bốn mươi chín câu hỏi trên trời dưới biển đó.

"Thế... cô gọi có chuyện gì không?"

"Nếu cô chỉ muốn hang out thì chúng ta có thể đi đến thăm Lost Ground lần trước tôi bảo cô."


"Hang out là chính, hỏi chuyện là phụ, chúng ta có thể làm cả hai thứ đó trên đường đến Lost Ground lần trước anh nói."

Hoặc thật ra cả hai cái quan trọng như nhau, và tất nhiên phải để sau khi bọn họ xong đĩa mực nướng và hai cốc bia này. Để phí đồ ăn thức uống, không tốt. Sau đó nghĩ thế nào, Arcane vào thẳng vấn đề chính đầu tiên của buổi gặp gỡ ngày hôm nay trước tiên.

"Nhưng trước nhất, để tôi hỏi câu này đi: Tôi thấy trên The Forum có thông báo lễ hội Tanabata, anh có hứng thú muốn đi không? Kiểu như đi chơi thư giãn chút thay vì log game là đi hỗ trợ, làm quest, đánh nhau, chẳng hạn?"



@Ultimate
 

Iceheart

Active member


Shadowbringer

Dumbledore


Time: ??? - Location: Quán rượu

Shadowbringer đến quán rượu tìm GS hôm bữa đã giúp mình đi dungeon làm quest, lúc gái tới thì ông ta vẫn đang ngồi uống rượu một mình, trông có vẻ cô đơn. Thế là gái liền ngồi xuống trước mặt ông ta, chống cằm nhìn.

"Lúc nào ông cũng uống rượu một mình thế này à?"


@Ultimate
 

Absolute Darkness

Active member




Absolute Darkness

Crea



2050 || Quán rượu

"Tôi. Đủ tuổi rồi. Và tôi sẽ, chứng minh điều đó. Ta, thi uống thử xem?"

Ỏ?

Ỏ ỏ ỏ ỏ?

Được thôi, chơi thì chơi sợ gì?

"Chơi luôn, ai thua sẽ phải trồng cây chuối đi ba vòng quanh quán rượu vừa đi vừa nói 'tôi là một con ma cà kheo không biết uống rượu'. Chơi không?"

Dark tự nhiên đề xuất ra một ngu kiến.

@Crea



aaa
 




Venn

Summer


Tavern | 2050

Đang ngồi thưởng thức ly rượu táo sau một trận batt mệt mỏi với Dark, Venn quyết định tự thưởng cho mình một cốc rượu trái cây, anh nghe nói chỗ này rượu tương đối ngon và quan trọng hơn hết là uống rượu trong này thì thực tế ngoài đời chắc sẽ không say.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Một câu nói cắt ngang luồng suy nghĩ của Venn lúc này, anh quay sang bên cạnh thì thấy một player khác...

Hmm tai nhọn tóc vàng, cộng thêm bộ đồ quen thuộc này anh nhớ là mình từng gặp ở đâu rồi thì phải.."Eh.. chẳng phải anh bạn Wood Ranger từng đi tur chung với mình đây sao?" tên là Summer thì phải" Venn suy nghĩ nhớ đến anh bạn từng tham gia tur với mình đợt đầu login vào game và cùng bị bán ngập hành bởi hai PK-er là Itachi và Asvaya.

"Summer đúng không, thật lâu rồi mới gặp lại anh, định uống rượu à, dạo này ổn chứ hả, từ sau khi tur đến nay tôi không có gặp ai trong team cũ cả."

Venn làm thế mời Summer ngồi bên cạnh.





aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Asimov

Arcane


Lumina Cloth | 2050.??.??

<<

Ngồi thoải mái vào ghế, Asimov vui vẻ uống một ngụm bia dài. Mỗi thành phố trong The World có thể độ đông đúc và thưa thớt khác nhau nhưng nhìn chung là chỗ quán rượu nào cũng đông như nhau cả. Cô thấy anh chàng có vẻ sảng khoái, sau mỗi trận raid dungeon hay làm được cái quest nào thì anh ta cũng muốn về quán rượu, nhậu với bạn bè và thư giãn đầu óc một tý.

""Hang out là chính, hỏi chuyện là phụ, chúng ta có thể làm cả hai thứ đó trên đường đến Lost Ground lần trước anh nói.""

"Uống nốt cốc này thì đi nhé! Tôi muốn nghe BGM của Hulle Granz một lần nữa, có thể hai, có thể là mười...."

Asimov kể cho Arcane rằng Lost Ground là những Field Area trong The World không có quái vật, thường liên quan tới Lore của game và quan trọng nhất là mỗi background đều có nhạc nền riêng. Thế nên lúc nào Asimov cũng muốn tìm tới tất cả các khu vực đó, nghe thử nhạc nền của nó. Nhạc nền của Hidden Forbidden Holy Ground là nhạc nền hay nhất trong The World, theo đánh giá chủ quan của anh và đa số player hơn The World

"Nhưng trước nhất, để tôi hỏi câu này đi: Tôi thấy trên The Forum có thông báo lễ hội Tanabata, anh có hứng thú muốn đi không? Kiểu như đi chơi thư giãn chút thay vì log game là đi hỗ trợ, làm quest, đánh nhau, chẳng hạn?"

"Tất nhiên, tôi là một Explorer của The World mà. Kiểu gì tôi cũng đi, ước mơ của tôi là đi mapping tất cả The World. Để tôi nghiên cứu đàm đạo với thần chết trong The World, cho tôi sống lâu một tý. ヽ(‧ω‧`)ノ"

Có khoảng 50 keywords tất cả cho từ khóa thứ nhất, thứ hai và thứ ba, nếu giả sử mỗi ngày anh đi được 2 Field Area thì cũng phải mất 170 năm Asimov mới đi hết số Area trong The World. Có vẻ anh là một Steam Gunner trung thành với phương châm: If you shot, aim for the moon. Uống nốt cốc bia, ăn nốt mấy miếng mực, anh nói Arcane cùng đi tới Hidden Forbidden Holy Ground, chỗ đó cũng không có mấy người dù cảnh đẹp, thế nên Asimov nhắc Arcane:

"À nếu cô tìm thấy Lost Ground nào, làm ơn đừng share nó lên forum, không nó lại chật ních người."

Hồi xưa cái Holy Ground được post lên, cái Field Area có theme nhà thờ yên tĩnh trở thành trung tâm thành phố trong mấy tuần luôn. May mà giờ nó vắng hoe trở lại rồi, Asimov thở phào khi cả hai đứng trước Chaos Gate.

"Di chuyển: Delta Hidden Forbidden Holy Ground!"



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Shadowbringer

Dumbledore


Lumina Cloth | 2050.??.??


"Lúc nào ông cũng uống rượu một mình thế này à?"


"Tôi uống rượu trong này cho đỡ nghiện ngoài kia. Ngoài kia tôi bị tước bằng lái, thẩm phán nói tôi phải cai rượu rồi phải tham gia vào mấy chương trình cai nghiện..."


Dumbledore nhún vai với Shadowbringer, ở ngoài kia ông có thể cai nghiện, nhưng vào trong này thì ông cũng nghiện thôi. Ông thường ở trong này nốc từ sáng tới tối, chỉ rời khỏi bàn khi nào có người cần giúp Quest lấy cục Enchanted Ore. Nói tới đây, Dumbledore búng ngón tay gọi chủ quán rượu, NPC chủ quán bước ra và rót cho cô một ly rượu đầy. Lúc này Shadowbringer và Dumbledores nghe thấy chủ quán rượu nói:

"Uống rượu nhiều quá sẽ làm lu mờ lí trí đấy, thưa ngài."

"Tất nhiên. Đó là mục đích chính mà. Rót tiếp đi."


Dumbledore nhìn ly rượu đầy nâng cao ly với cô, bảo người chủ quán rót cho cô một ly whiskey nữa. Shadowbringer thấy ly rượu ở trong này chả khác gì ngoài đời. Dumbledore càu nhàu:

"Trò chơi này cứ uống được tầm 1-2 tiếng liên tục là NPC sẽ ra nói một vài câu về tác hại của rượu."



 

Crea

Active member



Crea

Absolute Darkness



<< Lumina Cloth Tavern || 2050




"Deal. Lúc cậu, trồng cây chuối. Tôi chắc chắn, sẽ, lưu giữ kỉ niệm lại."

Crea gáy. Và như quy luật tự nhiên của bao lần khác, hễ Crea gáy là thể nào sau đó cậu ta cũng thua sấp mặt. Lần này cũng thế. Bọn họ kéo vò rượu lại gần rồi ra quy tắc thi uống xong thì cậu trai bảo mình sẽ đi trước làm mẫu, và sau đó...

... Không. Không có sau đó. Crea uống trước làm mẫu, xong tự gục trước người kia luôn. Lòng thiếu nam tóc đen chết lặng trong một thoáng. Tại sao vậy, không phải người ta bảo tửu lượng của người nhỏ con sẽ rất tốt sao?? Lùn thì uống được nhiều? Không phải thế hả? Tại sao???

"C’est des conneries... Sao lại thế này. Được chứ..."

Cậu trai cào đầu, xong nhớ ra hình như hồi nãy có phạt à? Fine, phạt thì phạt. Ai mà sợ chứ?? Gà mới sợ!!!

Thế nên Crea nhanh nhẹn đứng dậy khỏi ghế, lột áo choàng ném sang một bên rồi đi ra ngoài trồng cây chuối đi hai vòng quanh quán rượu trong lúc gào lên cái câu ban nãy giao kèo thật. Hai vòng.

Vì tới vòng thứ ba thì cậu ta hết sức nên ngã chỏng vó, cuối cùng bèn bò quanh quán rượu vòng cuối xong mới bò về chỗ ngồi của mình lại, trông y như một bại tướng hạng bét.




"I'm already legal thank you very much"


@Absolute Darkness
 

Summer

Member




Tavern | 2050


"Ít lâu tôi mới vào một lần nên không có dịp gặp lại mọi người."

Summer ngồi xuống, kéo ghế sát vào bàn. Anh chưa chạm vội vào cốc của mình, hài lòng chỉ với dư vị của hớp rượu đầu tiên đã uống vừa nãy. Quan sát người trước mặt cùng một nụ cười điềm tĩnh, sau khi biết chắc đây là người từng cùng chiến tuyến với mình thì anh tự nhiên hẳn, hơi dựa ra lưng ghế.

"Thú thật là tôi thưởng thức không khí nhiều hơn rượu, thời gian không cho phép tôi có nhiều lúc thảnh thơi thế này."

Anh gật đầu về phía đám đông ồn ã, trong lúc họ nói chuyện thì một góc quán đã tản người, cả hai nhìn thấy một vài nhạc công đem đàn và trống lên sân khấu. Summer đoán là họ sẽ trình diễn một vài bản nhạc đồng quê vui vẻ, hoặc là tình ca.

"Dạo này anh bạn thế nào? Có gặp khó khăn như cái ngày chúng ta gặp nhau nữa hay không?"

Venn nhận rank 1 từ Summer


 

Iceheart

Active member


Shadowbringer

Dumbledore


Time: ??? - Location: Quán rượu

Hóa ra trong game cũng có mấy con sâu rượu, ổng không uống ở ngoài mà vô đây uống thì cũng có khác gì đâu? Không bao giờ cai nghiện được luôn ấy. Shadowbringer nhìn ly rượu trước mặt mình, nhìn NPC, nhìn Dumb, rồi lại nhìn mấy ly rượu.

"Tức là người làm game lo lắng cho ông đó."

Giống như mấy dòng chữ "chơi game quá 180 phút có hại cho sức khỏe" xuất hiện ở màn hình loading của mấy cái game gái từng chơi, có điều là chả ai quan tâm tới nó hệt Dumb bây giờ thôi. Gái cầm ly rượu lên đưa mũi vào ngửi thử và thấy mùi cũng chả có gì đặc biệt lắm, sau đó liền thử một ngụm nhỏ.

"Ew..."

Nhìn phản ứng của Shadowbringer thì ai cũng biết là cô chưa từng uống rượu rồi.

"Sao ông không tham gia vào mấy cái guild ấy, tôi nghe nói có nhiều lợi ích và quan trọng là sẽ bớt cô đơn hơn."


@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Shadowbringer


Dumbledore




Lumina Cloth | 2050.??.??


"Tức là người làm game lo lắng cho ông đó."

"Nếu luật pháp không bắt, tôi tin chắc là chả có thằng làm game nào hiện cảnh báo đâu."


Dumbledore ngửa cổ ra uống thì thấy Shadowbringer nhấp thử một ngụm nhỏ, trông cô cứ như đủ tuổi chơi game nhưng không đủ tuổi uống rượu vậy. Dumbledore thở dài ngao ngán nhìn ly rượu của cô, nếu mà ngoài đời thì chắc hẳn là ổng đã rót cho cô 1 ly rồi ông ta cầm cái chai nốc.

"Sao ông không tham gia vào mấy cái guild ấy, tôi nghe nói có nhiều lợi ích và quan trọng là sẽ bớt cô đơn hơn."

"Tôi từng có Guild mà, sau mấy người trong Guild bảo tôi là tôi say quá nên đánh không đúng theo chiến thuật. Thế nên tôi cũng xin rời Guild."


Ông ta ngửa cổ lên, gõ gõ xuống sàn để NPC lại rót thêm rượu một lần nữa. Nói chung là cũng chả có gì để tiếc nuối, lỗi của mình, mình cũng chả thay đổi được. Dumbledore dòm Shadowbringer, hỏi:

"Sao cô không vào guild? Cô chắc kiểu girl gamer, sẽ có nhiều người muốn cô vào guild của họ."




 
Last edited:

Iceheart

Active member


Shadowbringer

Dumbledore


Time: ??? - Location: Quán rượu

Ờ thì đánh không đúng chiến thuật vì quá say thì gái hiểu, nhớ lại hôm bữa đi dungeon cùng lão là được tận mắt chứng kiến rồi. Nhưng sau đó lão bảo với cả ba đứa là do ổng li dị vợ nên mới drunk, thế đếch nào... ổng bị bỏ từ khi nào thế???

"Thế thì thử mấy guild chuyên về role play ấy, giải trí phết."

Cơ ổng biết role play là cái gì không nhỉ?

"Sao cô không vào guild? Cô chắc kiểu girl gamer, sẽ có nhiều người muốn cô vào guild của họ."

Wow, thats sexist.

"Tôi thích sự công bằng, tôi không thích việc mình được ưu tiên hơn chỉ vì mình là con gái."

Thực tế là vô mấy guild kiểu đó khá phiền phức vì có rất nhiều thằng creepy, nhiều thằng simp gái và nếu trong guild mà có hai đứa con gái cãi nhau thì thể nào cũng nát cmn guild cho xem. Game đếch nào cũng vậy cả, cô từng thử nhiều rồi.

"Thay vì tìm kiếm guild, tôi ưu tiên tới việc tìm kiếm teammate hơn. Tôi cảm thấy thoải mái với một nhóm nhỏ hơn là một cái guild gần cả trăm người."

@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Shadowbringer


Dumbledore




Lumina Cloth | 2050.??.??


"Thế thì thử mấy guild chuyên về role play ấy, giải trí phết."

"Tôi đang roleplay đây."

Rượu trong này chỉ có mùi, có vị, và có cồn. Nó không khiến người ta đầy bụng, không có tác dụng hại như ngoài đời thực, vì thế uống rượu trong này có lẽ có thể coi là roleplay. Và nói luôn là Dumbledore chỉ roleplay được đúng một vai là vai kẻ nghiện rượu thôi. Nhìn thiên hạ qua ly rượu tràn đầy là sở trường của hiệu trưởng trường Hogwarts. Có lẽ mấy lời nói của cô vào tai của ổng cũng chỉ như mấy cốc bia cỏ.

"Tôi thích sự công bằng, tôi không thích việc mình được ưu tiên hơn chỉ vì mình là con gái"

"Vậy thì cạn ly cho niềm tin vào công bằng của Shadowbringer. Let's drink to that! Cô nên thử uống rượu, biết đâu lại thích"

Dumbledore cạn ly với cái ly còn đang uống dở của cô. Nhìn ông ta nốc rượu như nước lọc, không biết gan của ông ta trụ được bao lâu nữa. Shadowbringer có thể thấy ổng đã bắt đầu ngà ngà và kể cho cô về tác dụng có rượu. Ví dụ như giúp cô có được sức mạnh mới tùy vào độ say của cô: Nếu say rượu ở bậc 1 đến 3: cô sẽ có khả năng nói chuyện với người khác giới và cởi mở hơn. Say từ 4 đến 5 thì cô sẽ bắt đầu cảm thấy có sức mạnh siêu nhiên, tỉ dụ như nhảy liền ba bậc cầu thang thay vì hai bậc cùng một lúc. Từ 6 đến 8 thì cô sẽ có khả năng giúp người khác phân thân. Từ 9 - 10 thì cô sẽ xỉu và trên 10 thì thời gian với cô không tồn tại, cô sẽ có khả năng dịch chuyển tức thời giữa quán bar, vỉa hè, hoăc 1 cái giường.

"Thay vì tìm kiếm guild, tôi ưu tiên tới việc tìm kiếm teammate hơn. Tôi cảm thấy thoải mái với một nhóm nhỏ hơn là một cái guild gần cả trăm người."

"Vậy uống 1 ly, chúc cô sớm tìm được teammate. Let's drink to that!"

Shadowbringer chưa uống hết nửa cốc nhưng Dumbledore đã hết nửa chai.




 

Iceheart

Active member


Shadowbringer

Dumbledore


Time: ??? - Location: Quán rượu

Nếu như có cái chùy trong tay, Shadowbringer sẽ cầm nó bonk vào đầu ông già GS trước mặt.

"Nghĩ tới cảnh say xỉn như ông thì tôi không thích nổi rồi."

Thiệt, lên mạng tra xem tác hại và công dụng của nó đi, hại thì nhiều mà dụng thì ít. Cũng may đây là thế giới ảo, ít ra say xỉn trong thế giới ảo thì không sợ bị mất mặt hay ảnh hưởng tới cơ thể thực. Gái nghĩ tới cảnh bản thân mình nghiện rượu và không cầm nổi con dao mổ trên tay... ew, no.

"Thế... để say rượu trong game như thế nào?"

Ngoài đời thì tùy tửu lượng của mỗi người, trong game thì chắc dựa trên thông số rượu uống vào rõ ràng ha?

@Ultimate
 

Absolute Darkness

Active member




Absolute Darkness

Crea



2050 || Quán rượu

Dark pat pat nhẹ lên đầu Crea, lúc này đã ụp sấp trên bàn thở phì phò.

"Cậu ổn chứ?"

Dark cười cười. Crea trẻ con hơn gã nghĩ. Đúng là chỉ có khi đi cùng Crea, Dark mới cảm thấy vui vẻ theo kiểu thuần túy như vậy.

Dark nghe Crea lèm bèm gì đó không rõ, nhưng nó khiến gã cảm thấy buồn cười. Sau khi cười đến thỏa mãn rồi, Dark mới lay Crea dậy.

"Dậy thôi, say xỉn ở quán rượu không hay lắm đâu. Cậu nên out game rồi lên giường ngủ là vừa. Trẻ con không nên thức khuya chơi game đâu nha haha!!"

Unlock rank 4 với Crea

@Crea



aaa
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member


Shadowbringer


Dumbledore




Lumina Cloth | 2050.??.??


"Nghĩ tới cảnh say xỉn như ông thì tôi không thích nổi rồi."

"Tùy cô thôi."

Dumbledore nốc can ly thêm và tự hỏi trò chơi này sao không có bổ sung tiết mục uống rượu để thi đấu. Dumbledore chắc sẽ dành giải nhất. Nói không ngoa, ông khẳng định: Đứa nào mà uống hơn được ông chắc còn chưa ra đời, hoặc là đã chết rồi. Bản thân ông tin vào khả năng thứ 2 hơn.

"Thế... để say rượu trong game như thế nào?"

"Tất cả đồ uống trong The World đều thật ra có độ say nhất định nhưng nhà phát hành đã ẩn chúng đi, khi cô đạt một mức thì mọi thứ sẽ mờ đi, rồi mặt đất nghiêng ngả..."

NPC lúc này tới chỗ Dumbledores và bảo ông trả tiền uống rượu. Càng lúc độ cảnh cáo của The World sẽ càng cao, tới mức bắt người chơi phải trả tiền Gold trong game khi họ uống vượt một mức nhất định, nhưng với một người cấp độ Grand Sorcerer thì cái này chỉ là bạc cắc thôi. Dumbledore ném tiền cho NPC chủ quán, chỉ vào Shadowbringer:

"Trả tiền cho cả 2 cô ấy nữa..."

Rồi Shadowbringer thấy Dumbledore lè nhè giọng, hơi gục đầu xuống bàn.

End tương tác.
Shadowbringer unlock Rank 1 và 2 với Dumbledore.




 
Last edited:

Crea

Active member



Crea

Absolute Darkness



<< Lumina Cloth Tavern || 2050




Crea không trả lời câu hỏi cậu ổn không của Dark, có lẽ vì cậu ta vẫn chưa hồi phục đủ sức lực của mình, hoặc là cậu ta không ổn thật. Nhưng dù sao thì thiếu nam tóc đen vẫn nằm im lìm trên bàn cho đến khi bị lay dậy. Lúc Dark lay cậu dậy, có thể thấy Crea nhanh chóng ngồi thẳng người rồi lại đập bàn, nói to và rõ ràng.

"Mười giờ tôi mới, đi ngủ!! Giờ mới chín giờ tối, ngủ cái gì!!!"

Xong còn đứng dậy, mặc lại áo choàng, nhìn bộ dạng chẳng khác gì mấy nhân vật trong truyện shounen chuẩn bị ra đi tu luyện tìm đường cứu thế.

"Đêm nay tôi, không chơi tới bến, không về. Cậu có đi không?"

Hoặc giống mấy thằng ngáo đá chuẩn bị ăn chơi cả đêm xong vướng vào một vụ việc kinh dị nào đó vào sáng hôm sau, mở đầu kinh điển của mấy bộ phim hài.

Choice cho Dark:

- Đi cùng
- Không đi
- Đánh Crea bất tỉnh rồi bảo logout
- Khác





"I'm already legal thank you very much"


@Absolute Darkness
 

Absolute Darkness

Active member




Absolute Darkness

Crea



2050 || Quán rượu

Dark nhún vai. Được thôi. Người say là to nhất. Cậu bảo bây giờ chín giờ tôi liền giả vờ như bây giờ là chín giờ. Dù sao hiệu ứng say trong game cũng không ảnh hưởng đến cơ thể ở ngoài đời thật, thì cứ cho nhóc Crea thỏa sức quậy phá một phen. Nhưng mà say xong còn muốn ra ngoài phá làng phá xóm thì...

"Được. Tôi đi cùng cậu."

Dark ném vài gold lẻ lên quầy cho nhân viên, sau đó bá vai Crea ra khỏi quán rượu. Ơn chúa là cả hai thằng đều lùn như nhau, và đều trùm kín mít như nhau... được rồi Dark có trùm kín hơn Crea một tẹo nhưng vẫn không ảnh hưởng gì... Cảnh này nhìn tổng thể mà nói, hài hòa chết đi được!

"Giờ thì chúng ta cần một cái tên đội. Tôi đề xuất tên White Coat ý cậu thấy thế nào?"

Ý là cả hai người họ cùng trùm áo choàng màu trắng.

Choice: Dô!

@Crea



aaa
 

Crea

Active member



Crea

Absolute Darkness



<< Lumina Cloth Tavern || 2050




"White Coat, nghe bình thường quá. Đã đi thì phải chọn, mấy cái tên nghe sang sang một, chút ấy. Như là, Kỵ Sĩ Áo Trắng. Hoặc, Bạch Quỷ, hoặc là, ừm... Kiếm Sĩ Bạch Mã?"

Chẳng biết Crea moi từ đâu ra mấy cái tên đó nhưng khalachackeo là từ mớ tiểu thuyết tổng tài bá đạo mà cậu ta hay đọc trong lúc rảnh rỗi, nhưng dù gì thì Dark cũng có thể thấy trong khi Crea tựa lên vai mình thì vẫn còn sức lải nhải không ngớt, nói một hồi là đi lạc qua kỵ sĩ bàn tròn hay gì đó luôn rồi...

"Thế, cậu nghĩ ta nên đi, quẫy ở đâu trước tiên? Sang Field Area của, MoonTree, thì thế nào? Cảnh ở đó. Khá đẹp, đấy."



"I'm already legal thank you very much"


@Absolute Darkness
 

Absolute Darkness

Active member




Absolute Darkness

Crea



2050 || Quán rượu
"Vậy, dứt khoát gọi là Hai Anh Em Siêu Nhân đi. Vừa ngầu vừa thân thiện, dễ hình dung."

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Dark đưa ra một đề xuất khác, trước khi Crea lải nhải sang đến ngự lâm quân hay hiệp sĩ bàn tròn gì gì đó... Dark nghĩ, nhẩm nhẩm tính một lúc thì đáng lẽ ra hiệu ứng say cũng phải giảm bớt rồi mới đúng? Chẳng lẽ Crea say thật à? Đúng là chưa đủ tuổi có khác...

"MoonTree à... Tôi cũng có nghe qua danh tiếng của cái Guild đó... Crea có quen ai trong đó không? Tự tiện đi vào field của guild khác có sao không đấy?"

Dark bán tín bán nghi hỏi. Nhỡ đâu đột nhập vào rồi bị bắt rồi bị tra khảo thì...

@Crea



aaa
 

Crea

Active member



Crea

Absolute Darkness



<< Lumina Cloth Tavern || 2050




Hai Anh Em Siêu Nhân... Crea chống cằm nghĩ ngợi về cái tên này, sau đó cảm thấy nghe cũng không tệ lắm, vừa có chí khí lại vừa ngầu, duyệt ngay tắp lự.

Mỗi tội nếu là hai anh em thì...

"Tôi làm anh, cậu làm em. Nhé. Những người anh thường, là, người trưởng thành hơn. Và thấp hơn mấy người, còn lại."

Khalachackeo cái đoạn sau cậu ta phịa ra chứ làm quái gì có chuyện như thế.

Còn việc quen hả... Đột nhập hả... Ừm... Riêng việc này thì Crea tỏ rõ vẻ nghĩ ngợi, được một hồi mới nói.

"Quen thì... Tôi có, một người bạn. Vừa gia nhập không lâu, tên là, Illy. Chắc là, không sao đâu. Tôi là người tốt, mà. Một yêu quái tốt."

Nên người ta sẽ cho cậu vào thôi, Crea nghĩ thế. Đơn giản rõ ràng không lằng nhằng, vô cùng vui vẻ.




"I'm already legal thank you very much"


@Absolute Darkness
 
Top