[Lumina Cloth] Arena

Ultimate

Administrator
Staff member



Arena


Arena của Server Omega.

Arena Item
- Speed Gate: Giảm Speed của người sử dụng trong Phase đó về 1, đồng thời cho phép Jump 4 trước khi ra đòn.
- Matrix Movement: Tất cả đồng minh trong Phase sau khi sử dụng sẽ được Move 2 ngay trước khi kẻ địch ra đòn. Nếu ở sát một đồng minh khác thì cho phép đổi vị trí với nhau.
- Defense Order: Tất cả đồng minh trong trong Phase sau khi sử dụng sẽ được Self-Shield 2 ngay trước khi kẻ địch ra đòn và xóa tất cả hiệu ứng bất lợi cho mỗi đồng minh trúng đòn.
- Charge Order: Tất cả đồng minh trong trong Phase sau khi sử dụng sẽ được hiệu ứng Damage + 2 và Push 6 hoặc Pull 6 hoặc Control 2
- Death Door: Khi trúng đòn chí mạng, hóa giải đòn đó, xóa hết hiệu ứng bất lợi và nhận được 1 Hp. Có thể kích hoạt Item này như bình thường để xóa tất cả Pouch trên Field

Arena Item
- Resting Pouch (nâu): Rest 2 Skill bất kỳ.
- Healing Pouch (trắng): Hồi phục 50% Max Hp
- Power Pouch (đen): Nhận hiệu ứng Advantage và kẻ địch nào đánh vào sẽ bị Disadvantage.







 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Gabi

Balmung

Bobby

Sammy

Summer

Ilyninsky

Arcane

Dark

StormSwords


Arena | 2050.01.08

Lúc cả 4 người tới đây thì họ được dẫn qua cổng phụ phía sau, nói là sẽ qua màn chào hỏi trước. Thường thì những trận đấu ở đây chả có màn chào hỏi gì, nhưng đây là trận cầu đinh nên sẽ có màn giới thiệu sơ qua một chút. Khi họ tiến vào arena thấy cả khán đài đông nghẹt, chả khác gì buổi stream của mấy cao thủ nổi tiếng. Ở giữa khán đài là Balmung đang đứng đối diện một player khác có nickname Gabi. Ông ta cao hơn 2m5, đầu sư tử, chột một bên mắt. Cả bốn người tiến vào Arena, đứng phía sau Balmung. Bên kia là Gabi, với 4 player khác cũng đứng phía sau ông ta: Stormswords, Sciand, Defensetrate và Bifle

"Chào mừng các bạn đã đến với Arena Lumina Cloth, hôm nay là một ngày tuyệt vời, không nắng không mưa, nhưng rất nhiều bão tố! Chúng ta không thể chọn một ngày đẹp hơn cho trận đấu giữa 2 Guild lớn nhất The World."

Tiếng bình luận viên cao tuổi với chỏm tóc lên tiếng trước, giọng của anh ta nói vào micro vang lên khắp khán đài, âm thanh đủ to để đánh thức một con rồng ngủ say cả ngàn năm. Hàng ngàn ghế trên khán đài đã được lấp kín.

"VÂNG. TRẬN ĐẤU NGÀY HÔM NAY CỦA CHÚNG TA LÀ GIỮA HAI ĐỐI THỦ ĐẦY DUYÊN NỢ: MOONTREE VÀ KESTREL! HÃY NHÌN ĐI SAMMY, BA CÔ GÁI, MỘT CHÀNG TRAI Ở PHÍA MOONTREE VỪA MỚI PROMOTE. CHÚNG TA LIỆU SẼ THẤY HUY HOÀNG TRĂNG RỘNG, NGUY NGA GIÓ... HAY LÀ HOA TRÔI MAN MÁC BIẾT LÀ VỀ ĐÂU?"

Đối lập với Bình luận viên cao tuổi thì Bobby có một giọng trẻ, khỏe và có phần trào phúng hơn. Bobby nói tiếp, chắc chả cần micro thì giọng của anh ta cũng đủ sức để vang khắp cái khán đài này. Tiếp theo là màn giới thiệu:

"MỘT BÊN CHÚNG TA CÓ: ILYNINSKY - BẠCH GIÁO SĨ, DARK - BÔNG SEN TỬ THẦN, ARCANE - HẮC HUYỀN BÃO VÀ SUMMER - HOÀNG TỬ ELF"

"Ờ... mấy nickname này có phải chính chủ không vậy, t-tôi không thấy cái này trong ghi chú..."


*Tiếng lật trang giấy vọng vào micro*

"BÊN KIA CHÚNG TA CÓ THÁNH KIẾM STORMSWORDS..."

Quay trở lại sàn thi đấu, Balmung tiến lên phía trước một bước, đối diện với Gabi cao như một quả núi. Balmung nói chuyện gì đó với Gabi trong thái độ vui vẻ, thoải mái, khác với gương mặt lạnh lùng, lãnh đạm của người chủ guild Kestrel. Hai người chủ guild sẽ được ngồi ghế VIP, gần với khán đài nhất. Kiểu như ghế hàng E trong rạp chiếu phim vậy. Không rõ cả hai nói gì với nhau, cả 4 người trong MoonTree chỉ nghe thấy Gabi chốt một câu trước khi ngồi vào ghế.

"Ngồi chỉ vui, khi những kẻ khác phải đứng."

Balmung quay lại chỗ của mọi người, giờ mọi người sẽ được lui vào phòng chờ phía sau và có 30 phút chuẩn bị. Đây cũng là lúc họ được phép chọn trang bị trong arena. Balmung nói lời cuối với cả 4:

"Chúc may mắn. Ganbatte!"

Các player chọn 1 Item sau đây và người cầm nó. Bên kia đã chọn SpeedGate và người cầm là StormSwords.

- Speed Gate
: Giảm Speed của người sử dụng trong Phase đó về 1, đồng thời cho phép Jump 4 trước khi ra đòn.
- Matrix Movement: Tất cả đồng minh trong Phase sau khi sử dụng sẽ được Move 2 ngay trước khi kẻ địch ra đòn. Nếu ở sát một đồng minh khác thì cho phép đổi vị trí với nhau.
- Defense Order: Tất cả đồng minh trong trong Phase sau khi sử dụng sẽ được Self-Shield 2 ngay trước khi kẻ địch ra đòn và xóa tất cả hiệu ứng bất lợi cho mỗi đồng minh trúng đòn.
- Charge Order: Tất cả đồng minh trong trong Phase sau khi sử dụng sẽ được hiệu ứng Damage + 2 và Push 6 hoặc Pull 6 hoặc Control 2
- Death Door: Khi trúng đòn chí mạng, hóa giải đòn đó, xóa hết hiệu ứng bất lợi và nhận được 1 Hp. Có thể kích hoạt Item này như bình thường để xóa tất cả Pouch trên Field



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Arcane


93glYYL.jpg

Họ lùi khỏi khán đài náo nhiệt trở về phòng chờ, nhưng dư âm của những tiếng hò hét vẫn còn vang văng vẳng bên tai cô gái nhỏ, dai dẳng và không dứt, khiến cô không khỏi đưa tay lên để hờ một bên tai. Quả thật có chút không quen... Nhất là khi nghĩ đến việc có những người cô quen biết cũng có thể ở trên khán đài, áp lực từ ánh nhìn xung quanh như giọt nước rơi xuống chiếc ly vốn đã tràn, để lại bọn họ với những gánh nặng mà vốn sẽ không phải chịu đựng, nhất là trong một thế giới ảo thế này.

Nhưng ít nhất trước khi lựa chọn, bọn họ đã chọn có thể đi cùng nhau, hoàn toàn lường trước những hệ quả có thể xảy ra. Tất cả, trừ một người.

"Arcane này..."

Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra, để khi thời điểm thích hợp khi cậu bước ngang qua cô, hay bước chậm lại một chút đợi cô, hay cô dừng lại rồi quay đầu về phía cậu, hai ngón tay cô bé vươn lấy nắm khẽ ngón út của Arcane, níu lấy một chút trước khi buông ra.

"Cảm ơn cậu, vì đã tới."

Không chỉ lần này, và còn rất nhiều lần khác nữa.

"Không hiểu sao mỗi khi chiến đấu cạnh cậu, tôi cảm thấy rất yên tâm... Có lẽ vì chúng ta đã đi qua bao nhiêu trận chiến với nhau rồi, phối hợp ăn ý, này nọ... " - Ilyninsky đưa tay vén một bên tóc, hơi cúi mặt xuống, hai bên má có chút ấm lên. Nói ra những lời bộc trực thế này, thật có chút... xấu hổ, có lẽ. - "Nhưng tôi cứ mải nghĩ, có thật sự chỉ là thế không... Không chỉ khi chiến đấu, chỉ cần ở cạnh cậu như thế này, tôi đều cảm giác... thật bình yên. Giống như thể lúc nào tôi cũng được cậu bảo vệ vậy..."

Với người không am hiểu văn chương, tránh giao tiếp với nhiều người như Ilyninsky, để tìm từ thích hợp để nói ra quả thật là một thử thách không hề dễ. Cô bé cũng không biết liệu những gì cô muốn Arcane hiểu được, thật sự có thể đến được không, thường những lúc quan trọng thế này cô sẽ dành vài ngày để soạn hẳn ra những gì cần nói, giống như thuyết trình vậy. Nhưng lúc này thì khác... cô không biết tại sao, chỉ là với người trước mặt, bằng tất cả cảm xúc có được hiện giờ, dù ngôn từ có chút ít ỏi, dù một chút cũng được, có thể đến được cậu.

Nếu có thể miêu tả, cảm giác ở cạnh Arcane, giống hệt với một người cô gặp ở ngoài thế giới này vậy. Nhưng cô không nói ra, có lẽ vì đó là cảm xúc chủ quan, có lẽ cũng vì không muốn người kia cảm thấy như bị so sánh. Nhưng nếu phải nói, sự thực chính là vậy. Cảm giác ở cạnh hai người họ thật đặc biệt, đều mang tới một dòng xúc cảm như thế...

"Ừm... cùng cố gắng nhé."

Nghĩ nhiều như thế, đúc kết lại cũng không biết nên nói gì là phải. Cô bé chỉ có thể cười, nụ cười có phần bẽn lẽn. Bọn họ cũng không còn nhiều thời gian, đồng hồ cát cũng đã bắt đầu đếm ngược... Nửa tiếng nữa, trước khi trận đấu bắt đầu.

"Tôi rất vui, vì ngày hôm đó đã có thể gặp được cậu."

Arcane Unlock +1 Rank with Ilyninsky
Rank hơn 4 chuyển thành Point.



1



 
Last edited:

Kolulu

Member




Carneliane


Elaina



Thời gian: 01.08.2050
Địa điểm: [Lumina Cloth] Arena


l1jXdon.png

Với việc trải nghiệm thì đi xem arena cũng là một điều nên làm trong hành trình khám phá thế giới này. Tất nhiên vì đây là nơi ai muốn vào xem cũng được nên cô nghĩ việc gặp được người quen cũng là điều có thể. Đa số người cô biết ở đây đều không thích pvp lắm, nhưng đi xem cho biết một lần cũng không hại gì. Với lại nghe nói đây là đánh giữa hai guild lớn nhất nhì The World nên cô gái nhỏ cũng có chút hiếu kì.

Vốn là định hẹn trước với Elaina vì Moon Tree đánh thì chắc cô ấy sẽ có mặt ở đây thôi.

Carneliane nhắn một cái tin cho Elaina.

Elaina đang ở arena đúng không? Tôi đang đứng gần cô này.

QN2JUdY.png





@Ultimate



mèo méo meo
 

Summer

Member


Arena | 2050.01.08


Không biết là ai bắt đầu trước, nhưng trong tiếng hò reo ăn mừng của các thành viên MoonTree thì bỗng cánh hoa bay phấp phới khắp nơi. Summer đoán hẳn đấy là một hiệu ứng đặc biệt bởi trong không gian số này thì người ta không vặt cánh hoa mà tung lên được, nhưng anh vẫn bị màu đỏ phủ đầy cả áo choàng. Anh chàng cung thủ với mái tóc vàng và bộ đồ nhạt màu thoáng chốc trở thành phông nền cho một bức tranh rực sắc màu thiên nhiên, như lá mùa thu rơi trên thảm nắng mùa hè. Anh nâng ly lên mừng với mọi người, nhấp một ngụm lấy lễ.

Dạo gần đây anh lại ít đăng nhập vào The World nên không rõ về tình hình chung của game cho lắm, bạn bè cũng ít. Đội hình xuất trận hôm nay gần như là tất cả những người anh quen biết rồi. Các thành viên khác của MoonTree cũng lịch sự và thân thiện đấy, nhưng giữa anh và họ lại không có sự kết nối và mối quan hệ như giữa họ và Ilyninsky hay Dark.

Hôm nay anh nghĩ mình sẽ làm phiền người khác, thay vì bám lấy số người quen ít ỏi này.

Dõi mắt nhìn vào đám đông, lẫn giữa màu xanh màu đỏ và màu hồng, anh chọn cho mình một người có mái tóc tựa màu lá phong và khẽ khàng bước đến cùng một ly rượu. Summer nhìn vào mắt người lạ, để họ biết và nghe anh nói.

"Tôi nghe nói, rượu mừng của đấu trường đặc sắc không kém các màn trình diễn của nó, hy vọng có thể làm quý cô hài lòng?"




 

Ultimate

Administrator
Staff member

Gabi

Balmung

Bobby

Sammy

Summer

Ilyninsky

Arcane

Dark

StormSwords


Arena | 2050.01.08

Lúc Defenstration bị hạ cũng là lúc cả khán đài bừng tỉnh khi trận đấu diễn ra chỉ trong vòng 30 phút, các thành viên MoonTree tách ra thành hai hướng và bao vây lấy kẻ địch. Khi khói bụi đã tan, những người tàng hình hiện ra cũng là lúc cơ thể của Defensetration gục xuống. Cả bốn thành viên MoonTree đứng nguyên, không một ai bị hạ. Sammy nói:

"Không ngờ trận đánh này nhanh như vậy..."

"Tôi hiểu trận đấu này ngắn hơn nhiều so với mong đợi nhưng các thành viên MoonTree nên đòi lại tiền vé sau trận này. Anh có nghĩ vậy không Sammy?"

"Tôi thì nghĩ Gabi nên gọi điện cho tạo hóa để xuống đây mà xem thất bại của ổng."


Tại sao chúa trời lại keo kiệt với bộ não của các thành viên Kestrel như vậy là một câu hỏi không có lời giải đáp. Các thành viên Kestrel từ từ đứng dậy rời khỏi vị trí. Tối nay chắc chắn sẽ có đánh nhau lớn ở trong guild. Các bình luận viên nói là cứ mỗi lần Kestrel thua là lại có cháy lớn ở Field Area.

"Tôi có nghe kể là mỗi lần bên Kestrel thua là họ nổi điên lên đập phá, đánh nhau, giết nhau. Chúng ta không nên giết nhau chỉ vì một trận thua, tôi mong các thành viên guild Kestrel nghe được câu nói này."

"Chuẩn. Nếu MoonTree mà thua thì họ lúc nào cũng nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi khán giả, những người đến cổ vũ mình, rồi sau đó tự sát khi về Field Area."


Hai bình luận viên cười và chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Balmung ra chúc mừng cả 4 người trong tiếng hò reo của khán đài bắt đầu chỉ còn toàn thành viên MoonTree. Stormswords và party của hắn ta cũng trở về phòng chờ mà không cần ra chào ai hết. Màn bắt tay coi như bỏ qua. Chắc đây cũng là lần cuối họ nhìn thấy 4 tên này trong Guild Kestrel nữa.

Balmung nhắn tin cho đội hậu cần bảo là chuẩn bị yến tiệc ở Field Area được rồi đấy. Tất nhiên là Balmung kéo cả Arcane đi nữa, cô tuy không phải là member của MoonTree nhưng mà cô cũng là một trong những người bạn của họ. Từ trên khán đài, cả 4 thấy Gabi là người cuối cùng của Kestrel rời khỏi Arena.

Cả 4 unlock Rank 1 với Gabi và thêm 1 Rank với Balmung. Tương tác chuyển về Setting Eternity's Nightmoon


 

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Lumina Cloth | Arena


TdYdZWX.jpg

Chân mày Arcane thoáng nhíu lại khi nghe thấy tiếng của bình luận viên vọng qua mic vang trên đầu bọn họ, hòa vào sự náo nhiệt của đám đông trên khán đài bao quanh sân đấu. Đến cả khi bên tai đã vang lên tiếng nhạc lúc bọn họ lui vào bên trong phòng chờ, không hẳn quá lớn, nên có lẽ cũng không át đi được những âm thanh ở phía bên ngoài kia. Thật ồn ào.

"Arcane này..."

"Cảm ơn cậu, vì đã tới."


Arcane một tay gạt màn hình tạm ngưng bài nhạc được phát khi cảm thấy có người vừa nắm lấy ngón út của bên tay còn lại, hơi nghiêng mình để nhìn lại người con gái nhỏ nhắn trước mắt khi cô buông tay ra, không lên tiếng đáp lại vội, mà bộ dạng thì trông giống như đang chờ đối phương nói hết những gì muốn nói với cô ta hơn.

"Không hiểu sao mỗi khi chiến đấu cạnh cậu, tôi cảm thấy rất yên tâm... Có lẽ vì chúng ta đã đi qua bao nhiêu trận chiến với nhau rồi, phối hợp ăn ý, này nọ... Nhưng tôi cứ mải nghĩ, có thật sự chỉ là thế không... Không chỉ khi chiến đấu, chỉ cần ở cạnh cậu như thế này, tôi đều cảm giác... thật bình yên. Giống như thể lúc nào tôi cũng được cậu bảo vệ vậy..."

"Ừm... cùng cố gắng nhé."

"Tôi rất vui, vì ngày hôm đó đã có thể gặp được cậu."


Cho đến tận khi cô gái nhỏ kết thúc câu nói cuối cùng, người trước mặt dường như chưa có thêm phản ứng nào khác ngoài sự im lặng, không biết có phải vì lý do gì đặc biệt, hay chỉ đơn thuần cảm thấy bất ngờ, nhất thời không nghĩ được mình nên đáp lại như thế nào mà thôi. Dù là gì, thì một lát sau, trên màn hình hiển thị của cô gái nhỏ, nhấp nháy một bảng thông báo, Người chơi Arcane muốn chia sẻ một tập tin với bạn, đồng ý hay từ chối?

"Vậy sau này, để tôi bảo vệ cậu."

Adept Rogue ngoài DPS, dù gây damage không thực sự đủ khỏe để OHOK, còn có thể làm Tanker, Healer hay AC, tùy vào cách bọn họ lựa chọn giáp nặng hay nhẹ, vũ khí như thế nào, bộ kỹ năng ra làm sao. Nhiều lựa chọn, kể trên The Forum có hỏi và được đưa ra ví dụ hai người cùng là Adept nhưng cách build khác nhau, và dễ khiến người mới chơi cảm thấy bối rối, nên bọn họ mới sinh ra hai khái niệm dành cho class của mình, Jack of All TradesA Newbies first Mistake là vì như thế.

Nên ừ, ở The World, tuy cô ta không thể bẻ gãy tay một người và phải lên phường trình báo nộp tiền phạt, bất kể điều đó là đúng hay không như ở ngoài đời, nhưng bảo vệ thì có nhiều cách, miễn người được bảo vệ an toàn và bình yên, là được.

"Nghe chút nhạc, như vậy sẽ giúp cậu thấy thoải mái hơn trước khi chúng ta quay lại đó."

Nếu cô gái nhỏ nhấn chọn đồng ý, sẽ thấy một bài hát được Arcane chuyển sang, thanh thời gian chạy nhạc cũng đã đi được hơn một phút, nhưng sau đó lại thấy được kéo lại về lại điểm số không của ban đầu, như để cô có thể tận hưởng bài hát đó một cách trọn vẹn vậy.

Ilyninsky unlock rank 4 with Arcane.

@Mực
 
Last edited:

Kolulu

Member




Carneliane


Summer



Thời gian: 01.08.2050
Địa điểm: [Lumina Cloth] Arena


l1jXdon.png

Lúc Carneliane còn đang vỗ tay cho những người bạn của mình bên dưới kia thì có vẻ người đồng đội của họ đã ở đây rồi. Cô có hơi bất ngờ, đúng hơn là không hiểu vì sao anh ta đã ngay lập tức lỉnh lên đây rồi?

“Hôm nay mọi người làm tốt lắm. Nhưng không phải anh nên cùng những đồng đội của mình ở dưới kia ăn mừng sao?”

Cô nghiêng đầu nhìn MoonTree vẫn còn đang hò reo và tiếng vỗ tay không ngớt trên các khán đài. Cảm giác làm người chiến thắng cũng rất tuyệt mà.

“Hay anh là dạng không thích náo nhiệt?”

Rượu ngon nên có thể là muốn tìm người lạ để nói chuyện chăng?

QN2JUdY.png





@Summer



mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Elaina

Carneliane

Maverick

Theresa

Balmung

Monarch


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.25.06

Elaina đang ở arena đúng không? Tôi đang đứng gần cô này.
Hàng G, ghế số 31, 33, tôi để một chỗ trống rồi nè. Cô là khách VIP nên miễn phí tiền vé, chỉ tính phí in vé là 10 Gold thôi.

Elaina đứng lên vẫy tay gọi Carneliane lại chỗ trống, ôm ôm cô gái tóc cam như kiểu đôi bạn bánh bèo lâu ngày mới được gặp nhau. Carneliane thấy cạnh Elaina là Balmung, chủ guild của MoonTree, bên cạnh nữa là Maverick - đội trưởng đội trinh sát của MoonTree, bên cạnh nữa là Monarch - đội trưởng đội vệ binh của MoonTree. Theresa là đội phó của guild, cũng là chuyên mảng đối ngoại của guild luôn... Nói chung là Elaina sẽ giới thiệu cô hết vời ban lãnh đạo của guild dông nhì The World này.

"Rất hân hạnh được gặp cô Carneliane. Elaina có kể cô là khách hàng trung thành của MoonTree."

Balmung nhận xét, Elaina gật đầu lia lịa, bóp vai cho Carneliane rồi bảo cô ngồi xuống ghế. Elaina đã chuẩn bị sẵn popcorn và 7up rồi. Những người trong MoonTree được chia làm 7 Division tất cả, gọi là các Commander - họ được gọi là High Council. Trader - chuyên buôn bán của Elaina. Envoy - chuyên ngoại giao và tuyển member của Theresa. Knight - chuyên bảo vệ người chơi khỏi PK-er của Monarch. Scout - chuyên trinh sát để tìm những quest hoặc area phù hợp cho hoạt động của guild của Maverick. Treasury - chuyên phân bổ ngân sách của guild. Artisan - chuyên trang trí, thiết kế, nấu nướng và làm nhiều việc liên quan tới Misc Item trong guild. Tất nhiên, cuối cùng là High Council: gồm các Commander, chuyên định hướng phát triển cho toàn guild.

"Cô có quen Ilyninsky, Summer, Dark hay Arcane không? Ba trong số bốn người ở dưới là thành viên của MoonTree."



 

Kolulu

Member




Carneliane


Elaina


Maverick

Theresa

Balmung

Monarch



Thời gian: 01.08.2050
Địa điểm: [Lumina Cloth] Arena


l1jXdon.png

Phí in vé là cái gì vại?

Carneliane chậc lưỡi, đúng là Elaina, cô được miễn phí 100% nhưng lại vẫn phải trả tiền in vé, có khi giá trị cái vé cũng bằng ấy rồi. Nhưng mà chuyện không ngờ tới nhất là bên cạnh Elaina là cả Balmung lẫn một mớ nhân vật cấp cao của MoonTree. Ờ... sao cô lại không nghĩ tới chuyện này chứ?

"Xin chào, MoonTree. Tôi là... bạn xem bói của Elaina."

Cô mỉm cười, để bó hoa qua một bên rồi ngồi xuống cái ghế mà Elaina chỉ. Chăm sóc tận tình quá nhỉ, đúng là một lần xem bói có thể thay đổi cả vị thế. Vô tình hay cố ý thì vấn đề tiền tệ cũng là bước đệm tốt đấy chứ, dù cô chẳng có ý định gì với MoonTree vào lúc này.

"À, Ilyninsky và cả Arcane đều là bạn tôi, hôm nay cũng là đến để cổ vũ cho họ. Dù tôi không biết tại sao lại... đây là giải đấu thường niên của Kestrel và MoonTree à?"

Nếu chỉ là giải đấu thường niên của hai guild thì, chính họ cũng nói Arcane không phải thành viên MoonTree, thế thì trận đấu này là gì vậy chứ?

"Nhưng mà dù sao tôi rất có lòng tin họ sẽ thắng. Bạn của tôi đều là những người có tinh thần, và thiện chiến."

Carneliane đưa tay lên che miệng cười, đuôi mắt có hơi nheo lại. Thực ra cô cũng rất thưởng thức trận đấu này.
QN2JUdY.png





@Ultimate



mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Elaina

Carneliane

Maverick

Theresa

Balmung

Monarch

Essylliss


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.25.06

"Xin chào, MoonTree. Tôi là... bạn xem bói của Elaina."

"Rất hân hạnh được gặp cô Carneliane."

"Rất hân hạnh được gặp."

"Chào Carneliane."

"Chúc một buổi tối tốt lành."

Tất cả những người lãnh đạo của MoonTree chào lại và bắt tay cô gái tóc cam, không sót một ai, kể cả Maverick. Cô thấy đội ngũ lãnh đạo MoonTree cũng hoạt động khá là dân chủ với 7 người đứng đầu, tuy Balmung là chủ guild nhưng tất cả đều có tiếng nói. Ngoài ra ai cũng vui vẻ nhiệt tình với cô như thể cô là bạn lâu năm của Elaina vậy. MoonTree có giao dịch với nhiều người, nên Carneliane thật ra có là bạn lâu năm hay không cũng không ai biết...

"À, Ilyninsky và cả Arcane đều là bạn tôi, hôm nay cũng là đến để cổ vũ cho họ. Dù tôi không biết tại sao lại... đây là giải đấu thường niên của Kestrel và MoonTree à?"

"À không, cơ bản là Ilyninsky gây thù chuốc oán gì đó với người của Kestrel. Để giải quyết ân oán cá nhân giữa lũ trẻ, cả 2 guild đồng ý choảng nhau ở arena cho công bằng."


Nếu Carneliane có chơi LoL, trận đấu này cũng kiểu như 2 thằng yasuo lôi nhau ra solo thôi. Không có gì hot. Đánh nhau kiểu ấy thì MoonTree có gặp rất nhiều. MoonTree thắng cũng khoảng 55-60% số trận, tuy nhiên với việc đây là trận đầu của 4 người ở dưới kia nên giới chuyên môn đánh giá họ cũng thuộc kèo dưới. Nhưng mà vì truyền thống MoonTree hay thắng trước các trận với Kestrel do các thành viên MoonTree có sự tương trợ và giúp đỡ nhau rất lớn nên không phải là không có cửa đâu.

"Nhưng mà dù sao tôi rất có lòng tin họ sẽ thắng. Bạn của tôi đều là những người có tinh thần, và thiện chiến."

"Ừ, nếu thua thì họ sẽ phải rời guild."

Trận này cũng có thể được coi là có cân có lạng đấy chứ. Tất nhiên là Arcane không phải nằm trong MoonTree nên cũng không lo lắm, nhưng 3 người kia thì đều là những người gắn bó với MoonTree trong mấy ngày đầu... Elaina tranh thủ đưa mấy xiên chả cho Carneliane, Essylliss thì đưa cho cô một đĩa takoyaki kèm phô mai, đi xem thi đấu mà cô thấy có cả mâm thức ăn ở trên lòng. Đớp được một miếng thì Carneliane thấy trận đấu đã bắt đầu. Dark và Arcane tạt ra hai cánh để cho Ilyninsky cùng Summer kiểm soát vùng trung tâm.

"Thế Carneliane quen Ilyninsky và Arcane trong hoàn cảnh nào?"

Elaina hỏi.


 

Kolulu

Member




Carneliane


Elaina


Maverick

Theresa

Balmung

Monarch

Essylliss



Thời gian: 01.08.2050
Địa điểm: [Lumina Cloth] Arena


l1jXdon.png

Choảng nhau ở arena cho công bằng ấy à?

Ờm...

Carneliane không nghĩ đó là lí do đủ to để mà lên arena một cách rầm rộ thế này, nhưng cô nghe nói thưởng arena rất tốt, ngoài ra nếu đi arena thành công còn có thể tiếp cận một số guild khó tính nữa. Nhắc tới đó, trong đầu cô lại hiện lên mặt của mấy người đánh thuê ở cái field năm nào.

Không phải năm nào, mà hình như mới có mấy... tuần trước.

Cô từng muốn bọn họ phải cuốn gói đi nhưng nghĩ đến việc Icolo chưa gây thù chuốc oán gì tới mình, cô lại thực lòng không nỡ. Chứ nếu muốn mấy cái người đó phải khốn đốn một phen thì khó gì chứ, cô thậm chí còn không có ý định witch hunt bọn họ cơ đấy!

Mấy suy nghĩ đó khiến lông tóc sau gáy cô dựng đứng, suýt thì bẻ luôn cái xiên mà Elaina đưa để ăn đồ nướng. Nhưng mà cô chợt nhớ xung quanh đang có rất nhiều thành viên MoonTree nên là những suy nghĩ đại loại như là "Mấy người chờ đấy" liền phải gạt xuống.

"Bọn tôi cùng đi một cái dungeon, rồi tôi và Arcane có cùng nhau tới field của Icolo. Haha, sau đó thì không có sau đó, lính đánh thuê của bọn họ tiễn bọn tôi về thành vì không có mật khẩu."

Carneliane bật cười, chẳng qua không thể đánh lại bọn họ, nhìn thì đều biết là không thể, chày cối cũng không được. Thực ra chày cối cũng được, nhưng cần gì phải làm thế.

"Nhưng mà nếu thua phải rời guild là thật đấy à? Balmung anh cũng đồng ý điều đó sao?"

Có vẻ sự việc nghiêm trọng hơn cô tưởng một chút. Nhưng cô tin bọn họ sẽ không thua, nên Carneliane nhìn thoáng qua cũng không thấy cô lo lắng gì.
QN2JUdY.png





@Ultimate



mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Elaina

Carneliane

Maverick

Theresa

Balmung

Monarch

Essylliss


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.25.06

"Bọn tôi cùng đi một cái dungeon, rồi tôi và Arcane có cùng nhau tới field của Icolo. Haha, sau đó thì không có sau đó, lính đánh thuê của bọn họ tiễn bọn tôi về thành vì không có mật khẩu."

"Monarch đâu, bảo vệ khách hàng VIP này."

Elaina gõ gõ trán Monarch, mắt Monarch ngước lên nhìn, thở dài. Đội Knight của MoonTree có nhiệm vụ bảo vệ hầu hết tất cả các thành viên của họ khỏi PK-er và các thành viên khác. Tuy nhiên hiện tại Knight Division đang căng cơ ra để chống đỡ các cuộc tấn công của Kestrel, dạo này bọn chúng càng lúc càng manh động và việc trả đồ càng lúc càng khiến bọn chúng nhây hơn. Monarch gạt tay để gửi cho Carneliane member address của anh ta.

"Nếu lần sau gặp lại họ, cô có thể gọi tôi."

Dù cô không phải thành viên của MoonTree nhưng cô cũng có quan hệ rộng phết. Mà ở game online thì quan hệ rộng cũng đồng nghĩa với việc bạn bè nhiều, cô có đủ khả năng để kéo một hội cao thủ tới choảng toác đầu bất kỳ ai. Thế nên đứa nào mà nhìn đểu Carneliane, Elaina cam đoan với gái tóc cam rằng phù thủy của MoonTree sẽ khiến nó phải hối tiếc ngay.

"Nhưng mà nếu thua phải rời guild là thật đấy à? Balmung anh cũng đồng ý điều đó sao?"

"Ừ, là thật. MoonTree rất coi trọng danh dự."

Kiểu như samurai Nhật á, Balmung nói với Carneliane như thế. Tất nhiên Ilyninsky, Dark, Summer có thể làm một nick khác, đổi tên đổi nhân dạng rồi join lại MoonTree nhưng nhìn chung thì không ai trong MoonTree làm thế, nói chung là ai cũng có lòng tự trọng cả, thua thì chấp nhận rời guild. Elaina ngó sang Carneliane, nhận ra cô vẫn chưa có guild.

"Ủa mà cô Carneliane chưa có guild hả? Cô thích một Guild như thế nào?"

Carneliane nhận Member Address của Monarch.


 

Kolulu

Member




Carneliane


Elaina


Maverick

Theresa

Balmung

Monarch

Essylliss



Thời gian: 01.08.2050
Địa điểm: [Lumina Cloth] Arena


l1jXdon.png

"Như vậy không phiền cho anh sao?" Carneliane trông cũng có phần hơi giật mình với Elaina. "Tôi không phải người trong guild, với có lẽ một guild đông thứ nhì thì cũng có kha khá chuyện phải làm rồi."

Sao anh lại nghe lời Elaina một phép thế?...

Nhưng dù sao thì người ta cũng đưa member address rồi, cô đương nhiên không muốn từ chối.

Còn về chuyện muốn vào một guild như thế nào thì cô thực sự chưa nghĩ tới. Carneliane chỉ có cảm giác là nếu mà gia nhập guild, ít nhiều sẽ cần tuân theo quy củ của guild đó, với MoonTree sẽ lại càng cần phải thế. Cô cũng chưa có trải nghiệm gì nhiều ở thế giới này, nên việc quyết định gắn bó với một guild nào đấy cũng chưa phải vấn đề cấp thiết mà cô quan tâm.

Tất nhiên, gia nhập một guild, cô sẽ muốn gắn bó với nó, nhiều hơn những gì mình nghĩ, không thể vào rồi đi, cô cũng muốn một lựa chọn chắc chắn như là kết hôn vậy...

"Thích vào một guild như MoonTree."

Cô thản nhiên đáp lời Elaina, sau đó mỉm cười.

"Nhưng tôi cũng thích tự do của bản thân hiện tại hơn. Tất nhiên một mage đi solo chắc là cũng khó khăn, nhưng mà tôi có những người bạn tốt nhất ở đây cho việc đánh các dungeon rồi."

So với việc hồi đó cô còn nghĩ hành trình này chắc sẽ cô độc lắm, thì bây giờ cô cảm thấy nó cũng không tới nỗi nào.

"Nhân tiện, Elaina, cảm ơn về cái blind date mà cô đã hết-lòng-hết-sức chuẩn bị cho tôi nhé."

Carneliane cười cầu tài, dù sao thì người gặp được cũng thú vị mà.
QN2JUdY.png





@Ultimate



mèo méo meo
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member


Elaina

Carneliane

Maverick

Theresa

Balmung

Monarch

Essylliss


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.25.06

"Thích vào một guild như MoonTree."

"Cô hơi bị dẻo miệng đấy. Vào MoonTree nhất định sẽ làm sale."

Balmung gật gù nhìn cô gái tóc cam trả lời khéo léo. MoonTree bán hàng gì thì hỏi Elaina, nhưng mà nếu một ngày nào đó Elaina từ chức và Carneliane ở trong MoonTree thì Balmung sẽ cân nhắc để Carneliane lên làm quản lý Trader. Nhưng mà Balmung biết Carneliane không muốn gia nhập một guild bây giờ, cô là một cô gái trẻ, đôi chân của cô còn muốn chạy nhảy thêm. Anh biết cô gái không muốn dừng chân bây giờ. Đường con dài và Carneliane còn muốn ngắm cả thế giới.

"Nhưng tôi cũng thích tự do của bản thân hiện tại hơn. Tất nhiên một mage đi solo chắc là cũng khó khăn, nhưng mà tôi có những người bạn tốt nhất ở đây cho việc đánh các dungeon rồi."

"Tôi có một người bạn là Artorias, tôi nghĩ cô sẽ mừng nếu được gặp ảnh."

Balmung kể cho Carneliane nghe về bạn mình, Elaina sực nhớ ra là lần cuối cô có hẹn kèo cho gái tóc cam là nhờ Artorias cầu cứu. Dù ở trong arena mát lạnh nhưng tự nhiên Elaina thấy nóng trong người. Không biết Carneliane có nhận ra vở kịch hôm nọ không, cô bảo Artorias diễn sâu rồi mà. Năm xưa đến Kiều còn phải đi làm đào, Elaina tha hóa thế này âu cũng là điều hiển nhiên.

"Nhân tiện, Elaina, cảm ơn về cái blind date mà cô đã hết-lòng-hết-sức chuẩn bị cho tôi nhé."

"A. Tự nhiên đau bụng quá, mọi người giữ chỗ cho tôi nhé."

Các chủ Division khác nhìn Elaina bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng cô nàng mặt dày vẫn kịp chuồn khỏi đó ngay. Vừa lúc Carneliane nhìn thấy bạn bè của cô chiến thắng ở bên dưới. Balmung vỗ tay, nhoẻn miệng cười với mọi người, không quên highfive với họ. Anh quay sang nhìn Carneliane:

"Nếu cô muốn có thể tới Field Area của MoonTree ăn tiệc, thắng thì chúng tôi sẽ có tiệc to."

Chủ yếu là đồ Nhật. Carneliane có thể ăn takoyaki. Balmung chìa tay ra bắt tay với Carneliane.

"Khi nào đôi chân của cô đã bước mỏi, MoonTree sẽ chào đón cô."

Carneliane unlock Rank 2 với Balmung và Elaina


 

Kolulu

Member




Carneliane


Elaina


Maverick

Theresa

Balmung

Monarch

Essylliss



Thời gian: 01.08.2050
Địa điểm: [Lumina Cloth] Arena


l1jXdon.png

"Cám ơn lời khen của anh nhưng tôi không muốn đau đầu với số má và kinh tế nữa, quá đủ rồi. Tôi sẽ chết đó."

Cô làm bộ rùng mình một cái, dù sao thì ngành học đã thế rồi, cô không muốn ở đây để thực hành áp dụng thực tế gì hết. Tất nhiên kiếm tiền cho guild ở đây cũng vui đấy, sau này cô có thể xem xét về việc áp dụng kiến thức đi học vào, dù sao làm việc như chơi vẫn gây hứng thú hơn là làm việc một cách thực sự.

Lúc nghe Balmung nhắc tới Artorias thì Carneliane có hơi... haha, mấy người làm sao vậy? Đúng là có một đứa bạn đáng tự hào thì đi đâu cũng kể mà. Artorias có bạn là Balmung, Balmung có bạn là Artorias, thế nhưng mà cả nhóm bọn họ thì có tới ba người cơ. Và người còn lại thì hmmm.

"Tại sao thế?" Cô làm bộ ngạc nhiên. "Tôi gặp được mọi người cũng cảm thấy rất vui rồi mà? Artorias là người thế nào?"

Nếu Elaina mà ở đây thì cô ấy sẽ biết thừa là cô đang làm bộ làm tịch, nhưng Elaina cũng không thể nói ra về việc cô ấy đã nhờ chính Artorias đi tới cái ghế đá lâu đài đó. Ở đây cô chính là người nắm đằng chuôi.

"À, tiệc chúc mừng sao? Cảm ơn anh nhưng tôi không phải thành viên guild, cũng không tham gia trận dưới kia, tôi sẽ bị ngại đấy."

"Nhân tiện... tôi muốn hỏi cô Theresa về những người này một chút, hy vọng cô không phiền."

Vì cô ấy là commander chuyên ngoại giao, có thể sẽ biết về họ. Cô miêu tả ngoại hình những người đó cho Theresa, điều duy nhất cô muốn biết là họ ở guild nào, guild đó như thế nào, thế thôi.

Để lần sau lỡ mà gặp lại còn cư xử cho phù-hợp.

À, họ thắng rồi, không ngoài dự đoán mà.

Lát cô sẽ gửi hoa tới chúc mừng cho các cô ấy vậy.
QN2JUdY.png





@Ultimate



mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Elaina

Carneliane

Maverick

Theresa

Balmung

Monarch

Essylliss


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.25.06

"Cám ơn lời khen của anh nhưng tôi không muốn đau đầu với số má và kinh tế nữa, quá đủ rồi. Tôi sẽ chết đó."

"Ngoài đời chắc cô làm kế toán hay học tài chính hả?"

Balmung ngạc nhiên khi thấy Carneliane than vãn.

"Có khi đi đòi nợ thuê không chừng."

Theresa cười tủm tỉm. Tất nhiên là đùa thôi, nhưng đủ để các Commander của MoonTree bật cười. Tự nhiên Carneliane thấy chột dạ. Theresa mở tin nhắn ra và nhắn cho mọi người ở MoonTree phải chuẩn bị những gì cho buổi tiệc. Là người của quản lý nhân sự nên cô cũng bận gần nhất cái MoonTree này.

"Tôi gặp được mọi người cũng cảm thấy rất vui rồi mà? Artorias là người thế nào?"

"Kiểu như Balmung không có đi thành lập guild thì sẽ thành Artorias."

Maverick đáp lại lời Carneliane. Chàng trai trẻ thở dài, Artorias rất mạnh nhưng không thích hoạt động guild như Balmung. Cơ bản là MoonTree gần như là công việc rồi, có người chơi game để thư giãn, có người chơi game thành công việc luôn.

"À, tiệc chúc mừng sao? Cảm ơn anh nhưng tôi không phải thành viên guild, cũng không tham gia trận dưới kia, tôi sẽ bị ngại đấy. Nhân tiện... tôi muốn hỏi cô Theresa về những người này một chút, hy vọng cô không phiền."


"Để tôi gửi member address cho rồi nhắn tin nhé, giờ tôi có chút việc bận. Còn việc ngại thì ngại gì chứ, MoonTree nhiều người như cô lắm."

MoonTree có nhiều bạn bè mà không thuộc MoonTree, Artorias chính là ví dụ điển hình, anh có quen thân với Balmung tức là người quen của guild rồi. Thế nên Carneliane cứ tới đó và nhét đầy miệng cô bằng những viên takoyaki cũng chả vấn đề gì. Ý của Theresa là guild có nhiều người quen, không nhất thiết phải trong guild, bạn bè của người trong guild cũng được.

Carneliane unlock Member Address với Theresa.

End tt.



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Absolute Darkness

Alkaid


Arena | 2050

Lúc Dark tới đây thì thấy Alkaid đang ngồi ở trước cửa arena, cạnh chỗ sảnh chính vào guild Icolo - Emperor Palace, có thể được coi là Field Area của Guild này. Guild nào có trên 50 người thì có nhà ở Field, guild nào vô địch arena thì có nhà ở trong thành phố. Cứ như dân tỉnh lẻ với người thành thị vậy. Dark lại gần thấy cô gái đang ngồi ở trước cửa đọc sách, có 2 quyển đang để ở bên cạnh cô, một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung - The Records of the Three Kingdoms, một quyển là Khúc ca của Lửa và Băng: Lửa và Máu của George R.R Martin (A Song of Ice and Fire: Fire and Blood). Ngoài ra còn 1 quyển cô đang cầm trên tay là của Stephen King với tiêu đề: Tòa tháp bí ẩn - The Dark Tower.

Có nhiều cách để đọc sách, ebook, audiobook hoặc sách giấy. Để có sách trong The World thì bạn có thể scan một quyển sách bạn có ngoài đời để vào game đọc. Điều đó có nghĩa là Alkaid có sách này ở ngoài đời.

Dark nhìn thấy trên bảng điện tử có hiện kết quả trận đấu gần nhất: Team AKATSUKI với thành viên của guild Icolo đang chuẩn bị đánh trước team Redrum của guild Kestrel. Gái tóc đỏ chăm chú ngồi đọc sách mà không để ý thấy Dark đã tới, như kiểu đang ngồi ở hàng chờ queue nên tranh thủ đọc sách vậy.

Dark unlock Rank 1 với Alkaid



 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Alkaid



2050 || Chợ

Dark ngồi xuống đối diện Alkaid.

"Xin chào, tôi là Dark. Chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau qua tin nhắn. Rất vui được gặp cô."

Dark kéo mũ trùm đầu xuống để lộ ra cái đầu màu nâu. Cô muốn thể hiện sự tôn trọng với Alkaid.

"Chúng ta từng gặp nhau rồi đấy, không biết cô còn nhớ không?"

@Ultimate



aaa
 
Top