Làng Soldari - Jelmo

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 11


Althea tìm cái nhẫn vàng. Mọi người trong chợ nói đúng là trưởng làng bị mất nó cách đây 3 ngày, có vẻ nó bị rơi do ổng thường đeo quanh cổ, nó có lẽ bị rơi lúc tầm tờ mờ sáng khi ổng đi dạo. Có lẽ tầm 6-7h sáng gì đó.


Nhưng nếu mất cách đây 3 ngày mà không ai nhặt được. Có vẻ khá lạ. Liệu có thể ở đâu, nếu không phải là có ai đó nhặt được?


Althea chỉ còn thời gian để tìm 1 chỗ.


Choice [Althea]
- Tìm ở chỗ cây đa
- Tìm ở chỗ đường đất
- Tìm ở gần chợ
- Khác


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 11


Althea leo lên trên cây đa. Do cô mất thời gian tìm ở chợ nên trời nhá nhem tối rồi, cô dành cả đêm ở trên cây mới tìm thấy mấy cái tổ quạ. Quạ có thói quen nhặt những thứ gì lấp lánh và cô cuối cùng cũng tìm thấy cái nhẫn vàng, và 1 cái nhẫn bạc chả biết của ai. Mỗi tội giờ tóc của cô rối như tổ quạ.


Althea nhận được 1 Gold Ring, 1 Silver Ring.


Choice
- Đem trả Gold Ring cho trưởng làng, đưa Silver Ring cho Tulma
- Đem trả Silver Ring cho trưởng làng, đưa Gold Ring cho Tulma
- Khác


 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Đảo | Day ?

Nhặt được hai chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn vàng mộtchiếc nhẫn bạc... ủa sao cái mô tuýp này nghe quen quen? Hình như em có đọc được nó ở đâu rồi thì phải?

Dù vẫn nhớ thứ mà Tulma muốn là nhẫn vàng, nhưng mà Althea không có thói quen làm mấy chuyện gian trá. Thế là vẫn quyết nhặt được của rơi trả người bị mất, mang cái nhẫn vàng đi trả cho trưởng làng.

Tiện thể tâm sự với trưởng làng hoàn cảnh éo le của Tulma, đồng thời xin ý kiến sự trợ giúp của ông về việc này. Và còn cả cái áo nữa chứ. Hỏi luôn một thể.

Choice
- Đem trả Gold Ring cho trưởng làng, đưa Silver Ring cho Tulma

@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 11


Trưởng làng cảm ơn Althea đã giúp ông tìm được cái nhẫn. Dù ông không tay bắt mặt mừng với cô như đa số người Soldari giữ khoảng cách với cô, nhưng cô nghĩ ông ta cũng không hẳn là người tệ bạc mà không có cách giúp cô.


Antal
Cảm ơn cô đã trả lại cho tôi. Về chuyện của cậu Tulma... Nếu cô muốn một bộ đồ ở tiệm may, tôi có thể đi cùng cô tới cửa hàng.


Chứ có chuyện thuyết phục người này thích người kia thì trưởng làng chứ có phải thần đèn đâu mà làm được. Mà khoan hình như thần đèn cũng không khiến hai người yêu nhau được.

Tương tác chuyển đến chợ làng Soldari.



 

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Soldari Forest || Day ?

Choice:
- Tự viết hướng dẫn chế tạo Mực cho Tulma. [Viết đúng]
- Tìm Blaidd


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 11


Lucca có thể viết 12 bước chế Mực ở sau post này.

Lucca tới nhà Blaidd để hỏi về trâm bạc. Mấy thứ vàng bạc thì Blaidd không phải không có. Cậu ta vốn là người thích bới đồ ở đủ mọi nơi khỉ ho cò gáy, nên là mấy thứ trên cậu ta có ở dạng cơ bản của nó. Chàng trai bước vào chỗ lò rèn và kiếm lấy một quặng bạc.


Blaidd
Trâm bạc?


Blaidd đặt quặng bạc xuống và nghĩ nguyên liệu thì có đây rồi. Chỉ cần nung chảy ra và làm khuôn thôi. Nhưng mà Blaidd không có khuôn để làm trâm cài tóc. Blaidd nói với Lucca có thể làm mất vài ngày, nhưng để làm trâm sẽ mất tiền công tìm một thợ kim hoàn.

Choice [Lucca]
- Trả 30 ml Ink để tìm thợ kim hoàn làm trâm bạc
- Trả 3 Ration để tìm thợ kim hoàn làm trâm bạc
- Bảo Blaidd cứ đưa nguyên nén bạc để mình đưa cho Tulma
- Khác




 

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Soldari Forest || Day ?

Công thức chép sách viết phút mốt là xong rồi, còn kết quả có ra được theo công thức hay không thì tính sau. Chỉ có chuyện làm trâm mất vài ngày thì gã không chắc Tulma đã chịu nghe, khi phương án đầu tiên gã được nghe gợi ý là đi ăn trộm nhà tình địch.

"Vài ngày chính xác là bao lâu?"

Nên ừ, tay trả tiền nhưng mồm vẫn phải hỏi cái đã.

▶ Công thức pha chế Mực:
1. Tách vỏ nghiền vỏ cây, ưu tiên sử dụng gỗ Sồi (Oak), Liễu (Willow) hoặc Bạch Dương (Birch).
2. Đốt vỏ cây đến khi thành tro.
3. Đổ máu người vào hũ tro đun nhỏ lửa/ 150 độ C rồi nhỏ lửa (Ink Lamp).
4. Hứng khí bay ra bằng bình chưng cất. Mỗi khi chưng cất đủ 20 phút thì để nguội 1 tiếng/ đổi Ink Lamp thay vì chờ nguội, rồi đun lại cho tới khi đủ số Mực cần (Base Ink).
5. Lấy dầu thực vật, ưu tiên sử dụng Lài (Jasmine), Mai (Apricot), Hồng (Rose)/ Lài với Sồi, Liễu với Mai, Bạch Dương với Hồng.
6. Nhỏ giọt dầu thực vật cho đến khi Base Ink chuyể sang màu đen.
7. Lấy đá cuội trắng, nghiền nhỏ, cho đá vào ngâm máu/ để máu trong không khí tầm 4 tiếng cho tới khi đá chuyển sang màu đỏ/ hồng cánh sen.
8. Lấy đá đỏ, cho nước vào đun sôi.
9. Cho lông của động vật vào: Lông Chồn (Sable), Mèo (Cat) hoặc Thỏ (Rabbit).
10. Đun sôi đến khi đá mất màu (Complementary Ink).
11. Cho hỗn hợp Complementary Ink vào Base Ink.
12. Khuấy đều, để nguội, hoàn thành.

▶ Choice:
- Trả 3 Ration để tìm thợ kim hoàn làm trâm bạc


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 11


Blaidd ngẫm nghĩ làm rìu làm búa thì mất thời gian nhưng làm trâm bạc mà có khuôn và thợ thủ công. Anh chàng nhìn Lucca ngồi viết sách hướng dẫn trong khi anh chàng kiếm một thợ thủ công để đặt làm trâm bạc. Có 3 thứ: Đẹp, Nhanh, Rẻ. Giờ Lucca đã có rẻ và đẹp rồi, chỉ là không nhanh thôi.


Blaidd
Lantarosmere. Ngày kia.


Lucca đã hoàn thành lấy đủ 2/4 Item.

Lucca có thể nhận 1 trong 4 Reward sau đây:
- Nhận 50 ml Ink
- Nhận Inkspell: One True Pair
- Nhận 3 Ration
- Nhận 1 Misfortune Dice

Lucca và Althea đã hoàn thành Side Quest.


 

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Soldari Forest || Day ?

▶ Lụm:
- 50 ml Ink


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 13


Sau 2 ngày, Lucca và Althea quay lại với những món đồ mà anh chàng cần. Không phải nhẫn vàng nhưng đa số đều đúng với mục đích ban đầu của Tulma là để tán được Rhazna. Trời đã tối nên Tulma nói ngày mai sẽ tỏ tình với Rhazna, để không phụ công sức của Althea và Lucca.


Tulma
Cảm ơn 2 người. Với những món đồ này tôi có phần tự tin hơn trước rồi.


Althea và Lucca hoàn thành Marriage Offer. Cả hai có thể nhận 1 Tarot Card tùy ý.

Ngoài ra, Althea và Lucca có thể quay lại vào ngày hôm sau để hỏi về Tulma và Rhazna. [Yêu cầu phải post bài]



 
Top