Làng Soldari - Jelmo

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Soldari Village
Main Area
79820dceebc5.png
DESCRIPTION
Làng Soldari.
Có một tấm bảng ghi yêu cầu của những người dân làng ở đây. Các nhà thám hiểm có thể thực hiện Side Quest.
House
49c5557531d2.png
DESCRIPTION
Nhà của người làng Jelmo.
Side Quest: Mouth of the Pit: Tôi nghe thấy tiếng của một âm thanh quỷ quái ở trong một cái hang phía Tây, cần người kiểm tra nó.
Yêu cầu: Có ít nhất 1 Rank 2+ với 1 Player hoặc NPC
Phần thưởng Inkspell: Lazy Butt | Glass | Two and Ten
----------
Side Quest: Battle of Frogs and Mice: Tôi cần người sơn đen một con bò trắng của nhà hàng xóm
Yêu cầu: Có Language 1 + Có ít nhất 1 Rank 2+ với 1 Player hoặc NPC
Phần thưởng Inkspell: Guarantee Gacha | Merchant Upgrade | Shovel Knight
----------
Side Quest: Bad Blood: Bắt đầu bằng cách nói chuyện với Vale.
Yêu cầu: Có Language 1 + Có ít nhất 1 Rank 3+ với 1 Player hoặc NPC
Phần thưởng Inkspell: Four Fingers | Two by Two | Glass Onion
Lake Shore
0285fc142244.png
DESCRIPTION
Bờ sông.
Side Quest: Lost Armor: Cần người lấy lại bộ giáp mà tôi đã bị mất.
Yêu cầu: Language 2
Phần thưởng: 6 Ration
Soldari Forest
7eec80394392.png
DESCRIPTION
Khu rừng.
Side Quest: Marriage Offer: Tôi cần người giúp lấy một quyển sách, và một cái trâm bạc
Yêu cầu: Language 1
Phần thưởng: 6 Ration
 
Last edited:

ryanclow

Active member

Aine Hubert


Genevieve Wilkins


CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Làng Soldari - Jelmo, ngày 10




Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao về việc thu thập lông thú, Aine dành ít thời gian còn lại trước khi về tập trung tại Erdtree để thăm thú xung quanh ngôi làng Soldari gần nhất. Một phần vì nó muốn biết thêm về cuộc sống của những người nơi đây, phần còn lại là vì nó cần cái gì đó để giúp chị Genie bớt ủ rũ hơn. Vậy nên khi đọc thấy yêu cầu nhiệm vụ kì lạ về việc "tô đen con bò hàng xóm" bằng mấy chữ Soldari võ vẽ của mình, nó liền chỉ ngay cho chị thấy.

"Chúng ta giúp người ta chơi khăm hàng xóm nhé chị."

Aine's choice said:
Chọn Side Quest: Battle of Frogs and Mice










 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 12


???
Reasothos Gedys Qasore Tasyvo arto Enga?


Kusakabe Misuzu
Ổng hỏi bọn mình là người chấp nhận nhiệm vụ của ông ấy hả?


Dựa trên thông tin của tờ cáo thị tìm người, cả hai tới được một nông trại nhỏ có ba con bò đang ngồi gặm cỏ. Phía sau nông trại là một bãi cỏ bị gặm nham nhở. Bò thì ít nhưng số cỏ bị gặm thì nhiều, dẫu vậy ba con bò cũng chả béo tốt cho lắm. Kusakabe nghĩ mấy con bò có khi bị thiếu ăn cũng chừng.


Kusakabe Misuzu
Ổng nói là làng bên có một gã nuôi bò khác chăn bò nhưng mà cứ sang bãi cỏ gần nhà ổng để ăn hết cỏ. Gã làng bên có một con bò trắng đẹp được lão rất cưng nên ổng muốn tô đen con bò cho bõ tức...


Người đàn ông Soldari đưa cho Aine một thùng sơn màu đen nhỏ. Kusakabe không biết mấy trò chơi khăm phá làng phá xóm này có ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ không nhưng mà nếu Aine muốn thì chắc Kusakabe cũng sẽ đi cùng.


 
Last edited:




Genevieve Wilkins




Địa điểm: Làng Soldari - Jelmo


"Hả? Ừm, chơi khăm nghe giống trò tủ của chị đó, đi thôi!"

Genevieve như lỡ để quên hồn vía ở phương nào, một lúc mới phản ứng kịp. Bên tai nó vẫn văng vẳng tiếng gọi của hai con quái vật đó. Lòng nó rối như tơ mù, không biết nên cười hay khóc, cũng chẳng biết hiện tại mình thật sự cảm thấy thế nào. Dù sao nó cũng biết trước việc ước mơ được gặp lại họ là chuyện...

Nghĩ tới đó, nó tự đưa tay lên vỗ nhẹ hai cái 'Bốp!' lên hai bên má mình. Giờ cũng đâu phải là lúc nên buồn phiền.

"Oa, cách trả đũa độc đáo dữ luôn. Chắc ổng cay con bò đó lắm, mà cái ông dắt bò từ tận làng bên cạnh sang tới làng khác để ăn cỏ của người ta chắc cũng có tư thù lớn ghê ha. Đáng khâm phục, đáng học hỏi, có dịp mình sẽ thử. Mà, không biết sơn này dính có lâu không nhỉ? Chẳng phải tắm một lần là trôi luôn sao?"

Genevieve vừa lảm nhảm vừa ngó vào thùng sơn đen của người đàn ông Soldari. Dù không biết ông ấy có hiểu không nhưng nó vẫn bật ngón cái rồi nhoẻn miệng cười tươi với ông.

"Thế mình đi sơn thôi nhỉ? Không nên để ông ấy thất vọng!"

@Ultimate @ryanclow
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 12


Cả 3 cô gái tới chỗ làng bên, nơi họ tìm thấy một nông trại rộng lớn, một người chăn bò đang ngồi cạnh cả đống bò đang nhởn nhơ gặm cỏ của ông ta. Con nào con nấy cũng có màu tối, đa phần là nâu hoặc đen, tất nhiên chỉ có một con màu trắng duy nhất - mục tiêu của Aine và Genevieve. Tới chập tối, lão lùa đống bò vè chuồng, huýt sáo một cái và có hai con thú khổng lồ, giống chó nhưng to gấp 3 lần đứng trước cổng trang trại.


???
[...]


Kusakabe Misuzu
Chắc là sơn này dính lâu á, Genevieve. Nhưng mà... hình như có con thú kia gác cổng...


Lão chủ quăng ra một miếng khúc thịt chân giò to để con thú ngồi canh. Giờ cả đám muốn vào sơn thì phải qua được con thú kia. Có 2 con cả thảy, mỗi con đang gặm một miếng chân giò heo to tổ chảng.


Kusakabe Misuzu
Bọn mình chắc có thể đánh con thú rồi tô đen con bò, hoặc là kiếm cái gì dụ bọn nó chắc được nhỉ? Trong số đồ ăn mà mọi người mang về thì hình như Kyozen có hai cái chân heo.


Kusakabe không có mang miếng chân giò nào ở đây. Nhưng mà hai con thú kia mà táp cho một cái chắc là Aine cũng sẽ phải đi xe lăn suốt đời. Kusakabe nghĩ có thể nhử bọn nó bằng thức ăn. Hoặc là đi kiếm cái chân giò nào đó. Không biết quay về trại còn cái nào không, Kusakabe nhớ là nhóm của Levana, Raphael và Vivienne mang về nhiều đồ ăn lắm.

Choice
- Đánh luôn cả 2 con thú gác [Battle]
- Chạy đi kiếm cái chân giò heo để nhử [Tương tác với Ryuk]
- Nghĩ cách khác


 

ryanclow

Active member

Aine Hubert


Genevieve Wilkins


Kusakabe Misuzu


CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Làng Soldari - Jelmo, ngày 10




"Đánh nó thì là ngược đãi động vật đấy."

Aine thì thầm đáp trả nàng tóc đỏ dù nó đã vả bôm bốp không thiếu động vật dưới lốt quái rồi kéo kéo tay cô cùng với chị Genie lỉnh về khu trại của họ lục chân giò.

Aine's choice said:
Chạy đi kiếm cái chân giò heo để nhử [Tương tác với Ryuk]











 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 12


Lúc Aine và Genevieve quay về thì thấy Ryuk đang ngồi gặm chân giò. Trên bàn còn mỗi cái chân giò to tổ chảng. Trong số đồ ăn mà cả nhóm mang về thì chân giò không có nhiều lắm, nhưng Ryuk vét được phần ngon nhất của con heo là cặp giò. Dù sao đồ ăn cũng thừa mứa nên cậu ngồi gặm chân giò thay bánh mì.


Kusakabe Misuzu
Kyozen, chúng tôi cần hai cái chân giò...


Ryuk Kyozen
Giề... Phần ngon nhất của con heo đấy. Lý do?


Kusakabe giải thích về việc cần chân giò để dụ con chó gác cổng, rồi có người cần tô đen con bò. Ryuk cười chút chút, nhìn hai cái chân giò heo nhiều nạc, ít mỡ trên bàn mới luộc.


Ryuk Kyozen
Nhưng mà... số thức ăn do tôi kiếm được. Nếu cho cậu mấy cái chân giò, thì đổi lại 1/3 số phần thưởng của nhiệm vụ cho tôi nhé.



Choice [Aine]
- Đồng ý. Phần thưởng có 3 Inkspell, sẽ phải đưa cho Ryuk 1 Inkspell.
- Nói trao đổi thứ khác. Hoặc thuyết phục Ryuk.
- Từ chối.


 
Top