λ Inferno City Carmina Gadelica

Ultimate

Administrator
Staff member


Crea


Asimov




λ Inferno City Carmina Gadelica | 2050.??.??

"Tôi cũng, thích đi làm quest. Nhưng mà, có nhà riêng thì. Có thể, thi thoảng rủ bạn, sang nhà chơi. Cũng khá, ổn nhỉ?"

"Kiểu ý nhưng mà thường nhà trong này để làm mấy trò mờ ám thôi..."

Kiểu chơi game online thì có ai rảnh mà ngồi chill chứ. Việc Crea mở nhà rồi sau đó rủ bạn tới nhà chơi hay thì hay thật nhưng Asimov nghĩ chả thể nào bằng việc rủ bạn tới nhà ngoài đời ngồi coi Netflix. Đứa nào lên game online cũng là mở cày cuốc mode với đi khắp các field rồi. Bản thân Asimov không mua nhà là vì nghĩ chân của anh sinh ra là để chạy chứ không phải để ngồi.

"Asimov, biết qua về các. Misc item, trong này không nhỉ? Kiểu, có mấy loại nào ấy, và cách tìm thấy chúng nữa."

"À, nhà thì dùng để làm mấy cái Misc Item đó á. Mà tôi không rành lắm, thường là có nhà là sẽ biết à. Cậu tìm mấy người roleplayer, bị chứng chuunibyou là rõ..."

Ví dụ nhà ở server Delta và Theta có thể chế tạo ra đồ gỗ, đồ sắt, và đồ cao su. Thường thì mấy người có nhà toàn đem bán mấy cái Misc Item đó cho mấy guild roleplay. Asimov nhớ cái này ở Nhật người ta gọi là hội chứng chuunibyou, mấy người roleplayer được Asimov liệt vào dạng này. Có nhà là biết, nhưng vì Asimov không có nhà bao giờ nên chẳng biết mấy người có nhà kia làm sao để lấy. Tuy là bậc 5 và chơi từ open beta nhưng anh ta vẫn có những thứ không biết trong The World

"... Arcane, là, một cô gái, tóc trắng. Đúng không?"

"À, hồi xưa cổ bị customize không có màu nên trắng như tivi mất màu vậy. Mà giờ cổ tóc vàng rồi."

Thiết kế nhân vật là một thú vui, nghe nói Arcane có cả một bộ đồ scifi nữa. Asimov đoán là các cô gái sẽ dành nửa ngày để thiết kế nhân vật của họ chân thực tới từng lỗ chân lông. Không biết Arcane có nốt ruồi ở đâu không, Asimov gãi gãi cằm nhưng nếu có thiết kế cả nốt ruồi nữa thì anh cá cả cái đầu của mình rằng cô là dân thiết kế.

"Thế quest, là giúp con quỷ đó hả? Nghe cũng, thú vị phết. Có cần, chuẩn bị gì, không? Mà, chốc nữa, tôi có hẹn với bạn. Nên nếu được thì, hẹn hôm khác, có ổn không?"

"No hay problema!"

Asimov cạn ly với Crea. Nhắc tới Misc Item, Asimov đang uống với Crea thì thấy có vài người của Kestrel tiến vào quán. Asimov chỉnh lại gọng kính, bảo Crea ngồi lùi vào sâu bên trong một chút.

"Ooops, không ngờ đám Kestrel cũng có lúc ở đây. Cậu có bao giờ bị người khác ghét hoặc ghét người khác tới mức không bao giờ muốn đội trời chung với họ không."



 
Top