Tôi là người CLB chịu đọc sách. Sách nó ghi thế nào thì tôi nói vậy thôi. Mấy quyển sách ở đây cũng cũ mèm rồi.
Mà thư viện ở đây thì đủ thể loại chứ cũng không rõ, ông bác sĩ thì tôi đi tìm nãy giờ chả biết ổng đâu.
Ledah nghe Klausse nói mình là người CLB Sinh học hay Hóa học, cậu ta chỉ nhếch mép cười.
Thú thực là tôi vào CLB Sinh học vì Misaka nhờ cần thêm 1 người nữa cho CLB Sinh học, cô ấy muốn chăm sóc động vật trong trường và muốn có thêm chi phí. Nhà trường đồng ý tài trợ 400 Macca cho mỗi CLB có tối thiểu 2 người.
Ledah cũng nheo mày, na ná Klausse, như đang nghĩ gì về chuyện hồi xưa. Nếu không phải vì được nhờ thì chắc Ledah cũng đang ở một CLB khác, với những thành viên khác.
Mấy người ở CLB Âm nhạc muốn rủ nhỏ vào đội âm nhạc, phù hợp hơn với tài năng của nhỏ.
Thế nên lúc gặp nhau thì Ledah bảo là CLB sắp giải tán là vì thế. Nhận ra câu chuyện đi hơi xa về vấn đề cá nhân, Ledah đổi chủ đề.
Cô có biết 10 năm trước có một vụ bắt cóc và có 1 cô bé là Hana Rosenkreuz bị bắt cóc? Tỉ phú Chrispher, ông nội của cô bé, người sở hữu hòn đảo này từ chối trả tiền cho cháu gái của mình. Sau khi mặc cả tiền chuộc thì cuối cùng cô bé vẫn không được trả lại dù ngài tỉ phú đã chuyển tiền. Cô bé từ đó tới nay bị coi là đã chết, dù thực tế là mất tích.
Tôi thấy lớp của cô có 1 người tên Hana...
Có lẽ Klausse hiểu ý của Ledah muốn nói gì.