Hang động

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Sundial Island
The Cave
17337a6f8bee.png
DESCRIPTION
Hang động.
  • Reward 1: Even Dice hoặc Odd Dice hoặc Big Dice hoặc Tiny Dice
  • Reward 2: Stone Dice hoặc Blood Dice
  • Reward 3: Cho hiệu ứng Power hoặc Shield vào 1 Dice mà bạn chọn
Skull Dog
478cc75f5349.jpg
HP
100 x N
COUNTDOWN
2
ATTACK
11
EFFECT
Cleave: Đòn đánh sẽ đánh tất cả player trong party.
Bruler
e7d5acbf5f2a.jpg
HP
125 x N
COUNTDOWN
2
ATTACK
8
EFFECT
Double Up: Quái vật này sẽ tăng 2 lần sát thương sau mỗi lần đánh. Cleave.
Face Worm
9dbcf7ac8d15.png
HP
150 x N
COUNTDOWN
2
ATTACK
17
EFFECT
Xóa reroll và thêm sát thương bằng số Reroll còn lại của mỗi người. Cleave





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Monica bị đẩy ra khỏi đường đạn, viên đạn sượt qua người cô gái nhỏ, nổ toác cả bãi đất phía sau. Kusakabe bị sức ép của vụ nổ hất văng ra phía xa. Người của cô nhuốm máu, cô nhận ra mình không còn chút sức lực nào. Monica định chạy tới chỗ Kusakabe, nhưng gái tóc đỏ mỉm cười với cô gái nhỏ.


Kusakabe Misuzu
Chạy đi...


Cát bụi, bom đạn che khuất đi tất cả, Kusakabe dần biến mất khỏi tầm mắt của Monica. Sylens chạy tới chỗ Monica và kéo cô gái nhỏ đi trước khi cô gái có ý định quay lại chiến trường để tìm kiếm người đã chết. Một quả đạn pháo khác bay tới chỗ Sylens, nhắm tới chỗ cả hai người bọn họ. Sylens thấy Monica giơ tay lên, viên đạn pháo bị bật ngược ra. Ở một góc khác, Ryuk kéo Sophie chạy về phía hang động. Ryuk nghe thấy tiếng của Genevieve và chạy theo cô gái dẫn đầu đoàn. Chẳng ai biết bản đồ của hòn đảo này, nhưng họ biết họ cần phải rời xa khỏi bãi biển. Càng xa càng tốt.

Lan Yuan, Eujin là những người đầu tiên nhìn thấy một cái hang và chạy ngay vào đó. Cửa hang rất nhỏ, không đời nào con quái vật khổng lồ hay mấy bàn tay kia có thể chui lọt vào đây. Ryuk quay lại khi nhìn thấy cả đám đã chạy vào trong.


Ryuk Kyozen
Mọi người... Mọi người... Ổn không? Everett?...


Monica Everett
...


Ryuk quay lại nhìn, chống tay vào thành hang để thở. Chàng trai nhìn Monica khóc nức nở ở sau lưng mình. Chàng trai nhìn về phía Sophie, mong tìm kiếm được sự sốc lại tinh thần từ phía người đội phó. Sophie vẫn chết lặng, mắt của cô chùng xuống như thể cô mới là người chết ở bãi biển vậy. Sylens quay sang nhìn mọi người: Aine, Genevieve, Dominica, Lan Yuan, Eujin. Ít nhất là còn có 5 cô gái ở đây còn đủ sức để chiến đấu. Chàng trai gãi đầu.


Sylens Knight
Giờ ....


Sylens nắm tay lại đấm đấm mấy cái vào ngực trái. Cậu ta cúi người xuống, ho khan mấy tiếng. Lúc Ryuk vừa bỏ tay ra khỏi thành hang, Xương người rớt xuống từ những bên các vách tường. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thấy hàng trăm mảnh xương người được giăng chi chít ở trên trần. Sophie gục xuống đất. Máu ở trên trần hang đang rỉ xuống.


Sylens Knight
Ugh....


Sylens đấm tiếp vào ngực trái. Trong hang phát những ánh sáng đỏ kì dị, thứ ánh sáng mà họ chưa bao giờ thấy. Giống như đom đóm bám vào các vách tường để phát sáng. Gióng như tơ nhện được làm từ những tảng thịt và máu. Những cục máu đông bay lơ lửng trong không khí. Xác người mặc đồng phục của đoàn thám hiểm nằm la liệt ở trong hang. Bên cạnh xác của họ còn những mảng tơ nhện, với những khúc xương bị gặm nham nhở.

58b8f5e8acd0.png


Bất thình lình, một tiếng động vang lên ở trong một đống xương người, một con vật giống chó nhưng to hơn nó gấp ba, người toàn xương với một khúc thịt đỏ như máu nằm ở bụng. Từ sâu trong các góc hang, vài con thú bò ra theo chúng.


Battle Starts: Dungeon Cave.

Cave Route:
Players: Aine, Genevieve, Dominica, Lan Yuan, Eujin
NPC: Sylens, Monica, Sophie, Ryuk


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Khi con sâu mặt người cuối cùng bị xiên thủng cũng là lúc mọi người mới trấn tĩnh lại. Trong cái hang tối tăm, ẩm thấp và mạng nhện to như cánh tay một người trưởng thành thì đầy những bộ xương người. Tới khi xung quanh không còn một tiếng động gì, Ryuk mới dám buông thanh kiếm của mình xuống, ngả lưng vào vách đá.


Ryuk Kyozen
Chắc là con cuối rồi...


Sylens quay mặt nhìn mọi người xem có ai bị thương không. Mặt của Monica gái dính đầy bùn, nước mưa, và cả mọt chút máu. Chỉ có 2 dòng suối nhỏ chảy từ mắt được cô dụi đi trước khi có người nhận ra.


Monica Everett
B-B-B-Bình Mực của mình dùng hết rồi...


Đa phần mọi người đều đã te tua cả rồi. Chỉ còn Aine, Genevieve, Dominica, Lan Yuan, Eujin là còn đủ khả năng chiến đấu. Sylens quay qua hỏi Sophie về tình hình hiện tại.


Sylens Knight
Giờ làm gì đây, đội phó?


Ryuk Kyozen
Miễn là đừng chọn một bờ biển khác để chạy nhé.


Ryuk cười nhạt. Bãi biển này là do Sophie chọn, không rõ công cuộc trinh sát của cô như thế nào. Nhưng khởi đầu họ chắc chắn là tệ nhất trong những người thám hiểm ở Shodo. Với câu đùa của Ryuk, không khí của cả nhóm trùng xuống thấy rõ. Sophie không nói gì, chỉ cúi mặt xuống.


Sophie Rhyme
Tôi xin lỗi....


Sylens thở dài. Chàng trai dùng chân gạt bớt đất cát đi, kiểm một khu vực rộng trong hang, để có thể dựng lều. Cả nhóm tìm thấy một khu vực có nấm mọc nhiều, nếu nhổ bớt có thể làm vài túp lều để nghỉ chân.


Sylens Knight
Nghỉ một lát được không? Có ai còn giữ lương thực không?


Monica Everett
M-M-M-Mình dùng lều riêng được không?


Sylens nhìn Sophie, Sophie nhìn mặt đất, Ryuk giúp Monica dựng lều trước khi để cô gái nhỏ chui vào túi ngủ như một con thỏ nhỏ chui vào hang. Trong buổi tiệc ra trận thì Monica cũng chui xuống gầm bàn để ăn. Cô nàng sợ người lạ, ai cũng biết, và chỉ cần một chút riêng tư, hoặc có thể là rất nhiều riêng tư. Ryuk và Sylens không ngủ vội, có lẽ không ngủ được. Dù rất mệt, nhưng cơ thể của ai cũng căng thẳng để có thể chợp mắt. Những người ngủ được, là vì họ kiệt sức thì đúng hơn.


Ryuk Kyozen
Có ai muốn chia sẻ đồ ăn không?


Ryuk lấy một cái nồi để nấu ăn, nhận ra là cả đám đã bỏ lại balo ở trên bãi biển. Chỉ còn vài người còn mang balo thôi. Genevieve, Aine, Dominica, Lan Yuan và Eujin. Ở một góc khác, Sylens rọi đèn vào một bộ xương, thò tay vào trong bộ đồ thám hiểm của bộ xương trắng. Một quyển sổ tay, có hình bánh xe ở phía sau.


Sylens Knight
Nhìn này... Xác của người thám hiểm khác... Có cả sổ tay của họ...


Sylens đưa cho mọi người, cùng lúc có tiếng sột soạt ở phía cửa hang vọng lại.


Ration: Là khẩu phần ăn của một người. Mỗi player có 8 Ration. Sử dụng 1 Ration sẽ hồi 20% Max Hp hoặc 25% Max Hp nếu bạn + 1 vào Physical.

Choice
- Chia sẻ đồ ăn [chọn 1 NPC để chia sẻ đồ ăn với họ, sẽ bị trừ 1 Ration]
- Lấy nấm trong hang để làm Ration
- Đọc quyển sổ tay của đoàn thám hiểm: The Fortune
- Đi kiểm tra tiếng động ở cửa hang


 

ryu.eunji.san

New member

Ryu Eunji



RYU EUNJI
NƠI SỐNG CỦA FAN MU VÀ T1



Việc đầu tiên Ryu Eunji làm là kiểm tra thương thế của đồng đội, cụ thể là Yuan Lan. Cô lần mò khắp khuôn mặt bám đầy bụi bặm của chị, sau đó vuốt xuống lưng và hai cánh tay. Không thấy có vấn đề gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tụ tập lại cùng các đồng đội của mình, Ryu Eunji là người đầu tiên hạ balo xuống định chia sẻ đồ ăn. Đám xương trắng kia khiến cô hơi sởn da gà, song chưa kịp làm gì, tiếng sột soạt ở cửa hang đã đánh động bản năng phòng vệ của cô gái. Cô đưa balo cho Yuan Lan rồi đứng với tư thế hạ thấp người như sẵn sàng chiến đấu tiếp, nói khẽ:

"Để tôi qua đó xem sao."

Khá liều, nhưng không đủ tự tin để đi một mình, nên cô dè dặt quay đầu hỏi thêm:

"...Có ai đi cùng không, canh lưng cho tôi với."

Lựa chọn said:
- Đi kiểm tra tiếng động ở hang.
- Đưa 1 Ration cho Yuan Lan.

@Ultimate






 
Last edited:

Genevieve Wilkins


Địa điểm: Hang động

‘Phập--'

Khi con quái vật cuối cùng rơi xuống dưới tay kiếm của Genevieve, em mới cảm thấy không khí tràn lại vào phổi mình. Mắt em vẫn còn hoa lên trước cảnh tượng ghê tởm trước mặt mình. Ngay sau khi nhận được thông báo tạm thời an toàn, điều đầu tiên em làm là vứt phăng thanh kiếm xuống đất, nhanh chóng bụm miệng chạy ra một bên. Dù ngày thường mạnh miệng như thế nào, song, cuối cùng em vẫn chỉ là một cô gái chưa từng thấy cảnh máu chảy đầu rơi. Phải mất một thời gian nôn khan, Genevieve mới lấy lại bình tĩnh của mình.

Bấy giờ, em mới nhớ ra về người bạn đồng hành nhỏ của mình bị bỏ quên một bên.

"Ain! Có sao không em?"

Chấn chỉnh lại tâm lý xong, Genevieve mới sốt sắng đi kiểm tra cô em gái nhỏ có hề hấn gì không. Xác định cả hai còn nguyên vẹn em mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn hơi run, em chỉ mỉm cười để tự trấn an Aine và bản thân mình, chứ chưa trở lại dáng vẻ hoạt ngôn thường ngày. Rồi nghe câu đùa không hợp thời điểm của Ryuk, em bắn cho người ta một cái lườm, lẳng lặng đi qua chỗ Sophie mở ba-lô của mình ra lấy một phần Ration chìa ra cho cô gái vẫn đang cúi gầm mặt xuống đất. Em nói nhỏ, nhưng cũng không nhỏ lắm nên có thể người bị nói bóng gió vẫn nghe rõ được.

"Đừng để ý tới mấy lời ai đó nói nhé, cũng đừng trách bản thân mình. Chuyện tới rồi thì ờm... nó tới rồi mà, nghĩ mãi cũng không làm gì được, mình nghĩ vậy á. Cái quan trọng là tụi mình vẫn không sao cả, có thể tốt hơn cũng có thể tệ hơn mà. Thay vì nghe mấy lời chẳng giúp ích gì như thế thì mình có thể bàn kế hoạch tiếp nè, hoặc chí ít là tập trung những việc trước mắt. Sophie gắng lên nhé. Nè, cho cậu một phần ăn của mình đó, vui lên-- à thực ra nói vậy cũng không ổn lắm, nhưng mà 'gắng' lên nha. Không sao đâu!"

Genevieve's Choice said:
> Chia sẻ đồ ăn cho Sophie [-1 Ration].

@Ultimate @ryanclow
 

legosmeise

New member
Yuan Lan
Dominica Moretti
Sylens Knight
Ryu Eunji
INTERACTION
HANG ĐỘNG


Mặc dù đã cẩn thận chuẩn bị tinh thần trước những sự kiện còn ghê gớm hơn, nhưng suy cho cùng, Yuan Lan cô vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, dù trong giao đấu có bình tĩnh đến đâu, thì sau khi mọi sự đã qua, cô vẫn bị sự choáng ngợp của những thứ đáng sợ này bao trùm khắp các tầng ý thức. Yuan Lan nhìn thấy thanh kiếm trong tay đang run lên bần bật theo từng nhịp thở ngắt ngoải của cô vì di chứng thất kinh đang chạy dọc trong người, ngay tại lúc này, cô đã vô thức nghĩ đến một việc mà cả đời này, một Yuan Lan những năm về trước sẽ chẳng bao giờ muốn nghĩ đến.

Tự sát.

Mặt kiếm kẽo kẹt chạm lên nền đất mạ cứng, kéo thành một đường thanh âm xuyến tai gai não. Vừa lúc bàn tay cô muốn giơ thanh kiếm lên, một đôi bàn tay khác bất ngờ chộp đến trước mặt khiến Yuan Lan giật mình tỉnh khỏi tiềm thức di chứng. Từ mặt cho đến vai, cho đến khi ống tay áo của cô được người đối diện cẩn thận vén lên kiểm tra, từng bước hành động của cô gái trước mắt đều khiến Yuan Lan đứng sững tại chỗ.

Mãi đến khi cô ấy đã quay đầu bước đi rồi, Yuan Lan mới nhận ra, thanh kiếm trên tay cô đã rớt xuống đất từ lúc nào không hay. Cô giương mắt nhìn theo bóng của Ryu Eunji một lúc, rồi dần bước từng bước hồi phục đầu tiên tiến về phía Dominica.

Cũng giống như cách cô đã được chăm sóc, Yuan Lan cẩn thận vén tay áo của em gái lên, từ từ kiểm tra một lượt khắp người em.

Trái ngược với Yuan Lan, Dominica mạnh mẽ, cũng lực hơn cô rất nhiều. Cô không hỏi em có hoảng loạn không, vì nếu Dominica hoảng loạn, có thể giờ này họ đã đi qua thế giới bên kia và đoàn tụ cùng những người xấu số từ lâu rồi.

"Trong trường hợp em vẫn có thể chạy nhảy, Domi," Yuan Lan nhẹ giọng dặn dò, vừa lấy ra một phần thức ăn được bọc kỹ lưỡng trong một chiếc túi da nhỏ đặt vào tay em, "giúp chị hỗ trợ những người cần nó nhé."

Dưới làn ánh sáng ít ỏi, Yuan Lan cẩn thận bước từng bước một đến phía mà Sylens chỉ điểm. Cô nhận lấy quyển sổ tay trước, lại liếc mắt nhìn sơ qua tình hình trước mắt một chút, cuối cùng lại lọ mọ tìm một chỗ vừa vặn để mở quyển sổ trong tay ra.

"Cảm ơn. Cậu đi hỗ trợ cô ấy đi. Cô ấy không có đèn pin."

choice: Đọc quyển sổ tay của đoàn thám hiểm: The Fortune.

 

Muối

Member





Dominica
Moretti


Yuan Lan


Monica
Everett


。𖦹° ‧ Cave ‧ ⭑ .ᐟ
Tinh thần Dominica dường như trở nên tê liệt sau chuỗi sự kiện vừa rồi. Con quái thú cuối cùng đã bị kết liễu, em ngồi phịch xuống nền đất lạnh tanh, nhịp thở vẫn chưa thể trở về trạng thái ổn định. Dominica không phải kẻ nhát gan, cũng không dễ dàng rơi vào trạng thái hoảng loạn, em luôn giữ được sự tỉnh táo kể cả trong những tình huống ngặt nghèo nhất. Em nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhìn một lượt xung quanh để kiểm tra tình trạng của những đồng đội đi cùng.

Dominica vốn là một đứa trẻ hiếu động, từ nhỏ đã trải qua biết bao nhiêu thách thức để tôi luyện sức bền của bản thân. Vì thế, chỉ bấy nhiêu chẳng thể nào đánh gục được ý chí của sư tử nhỏ. Nhưng nghĩ đến việc những cảnh tượng này sẽ còn lặp đi lặp lại cho đến kiểm kết thúc của hành trình này, thậm chí còn có thể kinh khủng hơn, em đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Điều khiến Dominica “sợ hãi” chính là nhìn thấy Yuan Lan rơi vào nguy hiểm, bởi có lẽ chị chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất. Dominica mạnh mẽ về thể xác, nhưng bên trong em cũng chỉ là đứa trẻ vừa tròn hai mươi, cũng cảm thấy bất an khi cảm nhận được vùng an toàn của mình xảy ra biến cố.

”Em là ai cơ chứ? Nhiêu đó chẳng thể đánh bại em nổi đâu!”

Nụ cười tươi tắn thường thấy trên khoé môi Dominica đã trở lại, em ưỡn ngực tự hào khoe với Yuan Lan rằng mình không sao. Một phần để trấn an chị, một phần cũng là để trấn an bản thân. Dominica nhận lấy phần lương thực từ Yuan Lan, cẩn thận mang đến cho cô gái nằm co ro trong lều có lẽ vì đã kiệt sức. Thật ra tóc đỏ cũng có một phần rất dịu dàng đấy. Chỉ là Dominica thường ngày quá sôi nổi để người ta nhìn ra nó mà thôi.

”Này cậu, cố gắng ăn một chút. Nếu bây giờ cậu không ăn, lát nữa lũ sinh vật kia sẽ ăn chúng ta đấy.”

Choice said:
Đưa 1 Ration cho Monica.

 

ryanclow

Member

Aine Hubert
Eunji Ryu
Genevieve Wilkins


Hang động | Ngày đổ bộ


Aine hơi run nhưng tay vẫn nắm chặt lấy báng súng với nòng còn bốc khói khi con quái vật cuối cùng ngã xuống. Nó chớp mắt rồi nuốt khan, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu khi nghe Genie hỏi han.

"Em không sao."

Nó lắc lắc đầu rồi chợt nghe tiếng sột soạt từ cửa hang. Cô quay ngoắt lại nhìn về phía phát ra tiếng động rồi cũng hạ balo xuống để cho Genie giữ giúp rồi gật đầu với cô gái tóc đen.

"Để tôi đi cùng cô. Genie, em ra ngoài nhé. Chị cẩn thận, đừng có ăn bậy nấm."
Aine's choice said:
- Đi kiểm tra tiếng động ở cửa hang.
- Đưa 1 Ration cho Genie.​

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Sylens nhìn Eujin đưa đồ ăn của cô cho Lan, xong Lan lại đưa đồ ăn của cô cho Dominica. Chàng trai chỉ biết thở dài. Quay qua nhìn Ryuk, cậu thấy Ryuk đang rón rén đến sau lưng của Lan để đọc ké xem quyển sách của cô có gì. Sylens cũng liếc qua quyển sách trước khi đưa cho Lan Yuan, đây là kiến thức của những người đi trước. Biết đâu nó có ích. Trong khi đó thì Dominica ngồi an ủi Monica bằng một chút đồ ăn. Ryuk liếc nhìn số đồ ăn, quyết định quay qua chỗ quyển sổ The Fortune mà Lan mới lụm được.


Ryuk Kyozen
Quyển sách nói gì vậy?


Sylens Knight
Sao không tự đọc đi. Cổ không cắn đâu.


Sylens đưa quyển sổ tay cho Lan Yuan, chàng trai xách thanh gươm và khẩu súng lên để đi theo Eujin. Tiếng của Ryuk lầm bầm đáp lại.


Ryuk Kyozen
Tôi không biết chữ.


Sylens thở dài lần thứ hai. Hẳn Ryuk là một trường hợp như vậy. Khi đoàn thám hiểm có người biết hai ngôn ngữ, thì có những người còn chả biết tới một ngôn ngữ. Với việc con người chết ở tuổi 24, cũng có những trường hợp có những đứa trẻ không được dạy học tử tế. Vừa đi, Sylens vừa lắc đầu, vừa thì thầm với bản thân. Nếu không phải vì đang bị sốc thì Sylens hẳn ráng cười khổ được một cái.


Sylens Knight
Chào mừng cậu, Sylens Knight. Đã tới với đoàn thám hiểm thảm họa The Chariot...


Ryuk nhìn về phía Lan Yuan đang đọc chăm chú, Genevieve đang an ủi Sophie và Dominica đang an ủi Monica. Chàng trai quyết định tiến tới chỗ bãi nấm và hái liền một rổ đầy. Dù mù chữ nhưng Ryuk cũng biết không nên bạ gì cũng cho vào mồm.


Ở gần cửa hang, Sylens, Aine và Eujin đi cùng nhau. Chàng trai kéo cô gái thấp xuống khi nhìn thấy bóng người. Một người có tai dơi, tay của ổng cũng như cánh dơi, với chiều cao chỉ khoảng 1 mét 2. Bên cạnh là một cô gái cao khoảng 1 mét 5, với sừng trên đầu và một cặp cánh sau lưng.


Sylens Knight
Người Soldari. Họ đang nói gì thế...?


Khi gặp người Soldari, phải có một người có Language ít nhất là 1 điểm để nghe được thoại của họ. Ở đây Eujin và Aine đều không có Language, nên sẽ không nghe được thoại.


???
[ ... ]


???
[ ... ]


???
Nhưng mà cháu không quen nói tiếng Shodo lắm, chú Heismey.


Heismay
Tập nói mới quen được chứ, chú học cũng mất mấy năm. Nghe nói người của Louis đã tấn công người đoàn thám hiểm. Chú đã thấy con thuyền bị đắm ở ngoài đó.


???
Liệu có ai còn sống không?


Heismay
Chú nghe Rykker nói có 3 người chết, một cô gái tóc đỏ bị bắt. Giờ chú sẽ vào trong hang tìm, cháu ở đây chờ.


Sylens quay qua nhìn Eujin và Aine, họ đã gặp những người Soldari biết nói tiếng Shodo. Chàng trai có thể không hiểu mấy câu đầu, nhưng các vế sau thì họ hiểu hết. Sylens hỏi cả hai cô gái ngay lập tức.


Sylens Knight
Quay lại nói cho mọi người hay sao? Có vẻ là ông ta là người biết tiếng của chúng ta?


Choice [Eujin và Aine]
- Quay lại nói cho mọi người
- Quay lại và bảo mọi người trốn tiếp
- Bước ra nói chuyện với Heismay
- Khác

Note: Chỉ cần 1 người bước ra nói chuyện với Heismay, sẽ tính là bước ra cả hai.


 
Last edited:
Top