[Germany] Berlin

Ultimate

Administrator
Staff member



City


Berlin, Germany.
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Himmel Blau



Nhà trọ của Himmel | 2050.06.01

Main Quest 2: The Metallurgist

Himmel vừa hoàn thành xong buổi tutorial của cô ở The World. Cô nhìn ra đồng hồ đã tầm gần 11h đêm, giờ mà bộ não của cô hoạt động... sung sức nhất. Cô vừa chơi khoảng 3-4 tiếng gì đó ở The World trong phòng riêng sau bữa tối đơn giản của cô. Trên bàn của Himmel vẫn còn cái máy tính cài hệ điều hành Altimos đang bật với hình nhân vật mà cô đang vẽ dở trên Tablet. Lúc cô bước một chân ra khỏi giường, cô nhận ra là cái bụng của mình đang đánh trống khủng khiếp. Nó đang réo như thể cô chưa ăn gì đã 2 ngày.

Vì một lý do nào đó mà cô rất rất rất đói. Phòng của cô chắc còn chút đồ ăn vặt nào, thế nên cô xuống nhà. Himmel đang đói tới mức có thể ăn hết... Ba ổ bánh mỳ bơ tỏi? Một ký xúc xích Knackwurst? Cả 2 thứ đó một cùng lúc? Thế nhưng cái tủ lạnh cũng chẳng có gì ăn liền được. Toàn là mấy thứ phải chế biến. Cô đang sống xa nhà và cô nghĩ mình có thể tự lập, cô không phải người sẽ chết đói lúc nửa đêm. Thế nên Himmel nghĩ...

Choice:
- Đến
Edaka Convenience Store kiếm gì đó ăn
- Khác




 
Last edited:
Code:





Himmel "Lam" Blau


Time: Ngày 1 Tháng 6 Năm 2050
Location: Nhà trọ

Himmel vươn vai rồi che một cái ngáp dài. Tháo kính ra và dụi mắt, cô sinh viên lon ton chạy xuống phía gác dưới và bắt đầu mở tủ lạnh ra để tự chế biến món ăn. Dù biết đói thật, thậm trí nhìn mấy miếng thịt gà sống kia Himmel còn có cảm giác...

"Thôi, đau bụng chết!"

Tóc xoăn cười rồi bắt đầu đeo tạp đề vào như thói quen. Căn trọ này cô thuê cùng đứa bạn, mà nó cũng hay về muộn vì toàn làm ca đêm nên giờ này chả có ai khác ngoài chính Himmel cả. Nhỏ kia thì còn hay ăn đêm nữa chứ, nên Himmel nghĩ nếu cô làm gà chiên với ít salad để phần cho nhỏ kia thì cũng chẳng sao hết, nhỏ còn chả mừng quá vì không biết nấu ăn nữa là.

"Hmm, gà chiên... bột đâu ta... à rồi."

Nên Himmel vừa huýt sáo, vốc nước té lên mặt cho tỉnh ngủ rồi xắn tay áo để bắt đầu làm đồ ăn khuya.

Khác, tinh thần homecooking bất diệt :3


wc:​
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Himmel Blau



Nhà trọ của Himmel | 2050.06.01

Main Quest 2: The Metallurgist

Vui vẻ đeo tạp dề, rửa mặt và đặt mấy miếng thịt gà sống lên chảo, cô đổ dầu lên chảo, lúc cô vừa đặt miếng gà lên chảo thì cái chảo rung lên như có con gì nấp dưới bếp gas khiến Himmel tý nữa thót tim. Cái chảo rớt xuống nền phòng bếp khiến miếng đùi gà lăn lông lốc. Không biết điều này có thể khiến một cô gái vui tươi như Himmel phải bỏ cuộc không. Cô nhìn thấy cái chảo vẫn còn đang rung rung, có khi có động đất lúc nãy mà cô không nhận ra?

Nhưng đây đã là miếng đùi gà cuối cùng, trong tủ lạnh của cô giờ chỉ còn khoai tây và cà rốt. Nếu cô muốn ăn salad cùng với nước lọc để cầm hơi thì được, nhưng cô thực sự mong có một chút thịt bây giờ..

Choice:
- Dọn chỗ mình làm đổ và làm salad
- Dọn chỗ mình làm đổ và ra ngoài kiếm gì ăn
- Khác




 

Ultimate

Administrator
Staff member

???



Nhà trọ của Nikolas | 2050.06.01

Main Quest 2: The Metallurgist

Nikolas tỉnh dậy sau khi chơi The World. Gãi đầu gãi tai, anh nhận ra là đã gần 11h đêm. Buổi chơi ngày đầu đã gặp PK-er rồi còn... Tiếng rọt rọt từ bụng Nikolas vang lên khắp căn phòng như thể 2 ngày rồi chưa ăn uống gì. Phòng đã hết sạch đồ ăn vặt, trừ khi uống nước có thể tăng tí kilocalories nào, còn không thì anh nghĩ mình cần rất nhiều thịt, rau, và bánh mỳ ngay bây giờ. Nikolas tìm trong tủ lạnh thì thấy còn toàn đồ phải chế biến, chưa kể, có một cái cửa hàng tiện lợi của Edaka ở ngay tầng 1 và anh cân nhắc tới việc có nên xuống ăn hay không.

Choice:
- Đến
Edaka Convenience Store kiếm gì đó ăn
- Khác




 





Himmel "Lam" Blau


Time: Ngày 1 Tháng 6 Năm 2050
Location: Nhà trọ


HimHim hơi cau mày, môi mím lại rồi nhìn cái chảo với miếng gà dưới mặt đất.

"Oy, ông trời hay thế lực nào kia!" HimHim nhìn lên trần nhà, hoặc bầu trời, hoặc bất nơi nào đó có ai đang giật dây cho sự xui xẻo này diễn ra. "Muốn ép tui ra ngoài kiếm đồ ăn vậy đó hả?"

Cô hơi phụng phịu kiểu của trẻ con nhưng rồi cũng cúi xuống dọn dẹp qua chỗ vừa rồi. Tô salad, cô vẫn cắt hành, olive và rau xà lách ra như thường lệ rồi trộn nó qua trước rồi mới bọc lại và để trong tủ lạnh. Với tay lấy chiếc A.R.D kẹp lên thái dương, HimHim khoác tạm một cái áo ngoài mỏng, chuẩn bị sẵn ví rồi bước ra ngoài, không quên khóa cửa cẩn thận.

"Ừ thì thôi đi mua thêm thịt với vài thứ khác về ăn chứ không đói qué..."

Mà bụng cô đói meo luôn ấy!


wc:​
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Himmel Blau

Nikolas Brandt



Nhà trọ của Himmel và Nikolas | 2050.06.22

Main Quest #4: Dothacker

Himmel giật mình tỉnh dậy, cô vừa bị gã lạ mặt trong game PK. Và kết quả của việc PK là cô... bị log out ngay lập tức. Thông thường nếu chết trong game, người ta sẽ trở về thành phố nhưng gã lạ mặt kia vừa PK cô văng khỏi game. Cô nhìn thấy màn hình máy tính của mình đã bị ngắt kết nối với thiết bị Deep Link, cô không thể vào xem những thông tin về file video của buổi stream được. Tất cả những người xem stream của cô đều nhận được thông báo là stream của cô đã tắt ngay khi cô di chuyển tới Field Area thì phải.

Đột ngột: Máy tính của cô lập tức tự động restart khi cô còn chưa động vào một phím nào trên màn hình. Máy tính khởi động lại, lần này hệ thống hiện chữ: Máy tính của bạn đã bị khóa. Trên màn hình tự động hiện một dòng chữ:

Nếu muốn giữ lại toàn bộ thông tin trong máy tính và kênh stream, xuống dưới nhà và mở cốp xe của cái xe đỗ dưới nhà. Đem cái túi giấy ở trong đó về phòng.

Có một kẻ nào đó đã hack được vào máy tính của cô.

Choice [HimHim]
- Làm theo những gì màn hình hiển thị
- Nấp ở trong nhà
- Khác

----------------------

Nikolas giật mình tỉnh dậy, cậu vừa bị gã lạ mặt trong game PK. Và kết quả của việc PK là ... bị log out ngay lập tức. Thông thường nếu chết trong game, người ta sẽ trở về thành phố nhưng gã lạ mặt kia vừa PK văng Nikolas ra khỏi game như thể đây là ngày 1 của trò Fallout 76. Cảm giác đói bắt đầu xuất hiện trở lại. Nhưng cái đáng sợ nhất hiện tại không phải là Nikolas vừa bị PK văng khỏi game.

Màn hình máy tính cá nhân của Nikolas chớp giật, tự động restart và thậm chí tự khởi động lại. Khi khởi động lại, màn hình máy tính chuyển sang một màn đen với dòng chữ màu xanh:

Tới
đường Bergmannstraße, chỗ gần công viên Viktoria.

Có lẽ có kẻ đã đột nhập được vào máy tính của Nikolas, vì một lý do nào đó mà hắn đã điều khiển được máy tính của Nikolas. Và hắn muốn cậu tới một con đường cách đây khoảng 20 phút đi bộ vào lúc 9h tối.

Choice [Nikolas]
- Làm theo những gì màn hình hiển thị
- Vẫn ở trong nhà
- Khác



 





Himmel "Lam" Blau


Time: Ngày 22 Tháng 6 Năm 2050
Location: Nhà trọ

Nếu muốn giữ lại toàn bộ thông tin trong máy tính và kênh stream, xuống dưới nhà và mở cốp xe của cái xe đỗ dưới nhà. Đem cái túi giấy ở trong đó về phòng.

Himmel "Lam" Blau bàng hoàng nhìn 2 cái màn hình máy tính của mình hiện chữ như vậy thì ngay lập tức phóng tới bên cửa sổ. Đúng, ở dưới đó là một cái xe đỗ ở dưới nhà trọ. Trời tối, hôm nay lại còn mây mù nên nhìn không khí ảm đạm tới mức quỷ dị. Cô sinh viên mở một cánh và nhìn khắp nơi, kể cả cái công viên nhỏ bên kia đường rồi lập tức đóng chặt lại để kéo rèm ngay khi có cảm giác như bị theo dõi. Nhanh chóng, Himmel cũng chùm khăn lên cái webcam và rút dây cắm microphone.

Hai tay vào bàn làm việc bằng gỗ được sơn đen, Himmel cảm nhận được chiếc áo sơ mi đang dính chặt vào lưng vì mồ hôi đang túa ra. Tim đập thình thịch như trống nện trong lồng ngực, cô thở mạnh một cách khó nhọc ra rồi ngồi thụp xuống phía dưới bục cửa sổ, che khuất khỏi vị trí ánh sáng của dòng chữ trên màn hình. Đầu gục xuống một góc, não lướt qua hàng trăm viễn cảnh tồi tệ nhất mà Himmel có thể nghĩ ra thì ngay lập tức chiếc điện thoại trên giường lóe sáng. Giật mình, Himmel tay với lấy cái gối và đè lên nó.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Việc bị hack, cô sinh viên hiển nhiên đã có nghĩ tới, viễn cảnh không mấy tốt đẹp, càng không muốn suy nghĩ nhiều. Cô nhớ mấy cái add-on cài vào đều là cái các streamer khác dùng, đồng thời chúng cũng được The World công nhận không có bug hay cái gì đó exploit game. Các phần mềm thiết kế đều là monthly subscribtion hoặc mua trọn vẹn chứ không crack...

Vậy ra bị hack đúng là từ sau khi đi vào dungeon đó và bị PK? Lỗi bảo mật, lỗi hệ thống, có nhóm hacker nào đang muốn phá game của nhà sản xuất sao? Himmel suy nghĩ một cách cẩn thận rồi bật chiếc A.R.D đang kẹp trên tóc lên. Cô không dùng được điện thoại vì nó liên kết tài khoản với máy tính, mà hacker thì có thể remote control qua cái điện thoại được nên Himmel không muốn liều và lên diễn đàn với tài khoản [Xanh Dương]. Chiếc A.R.D giống như cái tai nghe trùm đầu của Himmel, nó hoạt động độc lập nên không sao cả. Cô sinh viên nhẩm tính, lên trình duyệt chưa update của A.R.D, bỏ qua mấy cái thủ tục rồi tạo một mail mới để qua đó tạo thêm tài khoản trên Forum.

Cô đã quen tạo tài khoản để reroll mấy game gacha nên thao tác không tốn quá lâu, trong lúc đợi load thì nhanh chóng thay đồ sang một cái áo phông và quần baggy cùng một cái hoodie mỏng. Himmel cắn răng gửi đi tin nhắn rồi tháo tạm cái A.R.D ra khỏi tóc để đeo vào tai, nơi bị tóc che đi mất. HimHim đồng thời cũng giật một tờ giấy note rồi ghi nhanh trên đó để gửi cho đứa bạn. Nội dung xoay quanh mấy thứ kiểu, nếu cô không quay lại thì hãy gọi điện báo cảnh sát vì máy tính Himmel đã bị hack và cô bị đe doạ, đồng thời hãy check camera an tinh tối. Để sẵn quay số cảnh sát khẩn cấp trong A.R.D, cô vẫn có thể cảm nhận được đầu óc mình đang ép lại, y hệt như lầm bị cướp đó. Cầm theo cái máy chích điện nhét vào túi áo, cô sinh viên mới kéo mũ lên và mở cửa bước ra ngoài.

Căn hộ trọ của cô và đứa bạn vào ban đêm im thin thít. Khu Friedrichstrasse này tuy là phố mua sắm và văn hóa của Berlin nhưng cũng không hẳn là đông người hoạt động về đêm, chính vì vậy hiện giờ Himmel chỉ thấy một sự sợ hãi tột độ trong chính căn nhà của mình. Đứa bạn của cô vẫn đang làm ca khuya chưa về, nên ở đây chẳng có ai hết.

Cô sinh viên nhận ra bàn tay đang nắm chặt tay vịn cầu thang của mình run lẩy bẩy. Lắc đầu và hít thở tự trấn an, Himmel khóa cửa căn hộ lại để xuống tầng trệt, mở cửa chính bước ra ngoài nơi cái xe nào đó đang đợi sẵn.

Giờ Himmel chỉ mong người bạn kia của cô nhận được tin nhắn.

Choice: Làm theo những gì màn hình hiển thị


wc:​
 
Last edited:

Kain

Member





Nikolas







Thời gian: 2050.06.22

Địa điểm: Nhà trọ




Tới đường Bergmannstraße, chỗ gần công viên Viktoria.

"Tuyệt vời, nhưng cũng không ngạc nhiên mấy." Nikolas nghĩ thầm. Từ lúc hắn bắt đầu chơi The World đến giờ đã có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra, hoặc là chơi game VR thật sự ảnh hưởng đến thần kinh hắn, hoặc là chấp nhận chuyện này.

Hắn đứng dậy, đi gỡ điện cục modem và máy tính rồi rút điện thoại khóa thẻ ngân hàng. Nguy cơ cao là dù có làm vậy thì vẫn không tránh khỏi lộ thông tin, nhưng ít ra hắn cũng không mất tiền. Mai hắn sẽ đến ngân hàng xác nhận quang trắc để mở thẻ sau. Nghĩ rồi Nikolas tiếp tục khóa các tài khoản cá nhân, bảo mật 2 bước khác, gửi mail giải thích ngắn gọn việc mình bị hack, xin nghỉ làm 2 ngày rồi khóa nốt cả email. Xong việc hắn tháo sim và tắt nguồn điện thoại.

Tiếp theo là đến máy tính cá nhân, hắn tiếc cho vài dự án và mớ dữ liệu nhưng cũng không đến mức có thể tiếp tục xài ổ cứng đã bị hack, dù sao thì những thứ quan trọng cũng được lưu lên cloud rồi. Nikolas đi đến bàn làm việc lấy cái chặn giấy của hắn - một cục nam châm công nghiệp 2kg, vật kỉ niệm thời đi thực tập và hít nó lên ổ cứng, đây là một cách "bạo lực" để xóa dữ liệu, nhưng hắn sẽ an tâm không ai còn có thể truy cập vào nó nữa.

Trong lúc chờ cục nam châm nướng xong ổ cứng, hắn định đi mua gì đó ăn và một cái điện thoại gập xài tạm, nhưng ra đến cửa thì Nikolas dừng lại. Việc này quá quen thuộc, nhưng thể hắn đang lập lại 3 tuần trước vậy. Đi đến giường ngủ, hắn nhấc tấm nệm lên rồi lấy ra hộp thuốc lá chứa mấy viên đạn đáng ra phải vứt đi rồi, nhưng Nikolas vẫn giữ chúng đến giờ. Hắn nhét nó vào túi trong của áo khoác rồi đi xuống cửa hàng. Chẳng thể lí giải vì sao hắn lại làm vậy, chỉ là một dự cảm không lành mà thôi.


- Đi xuống cửa hàng

"Thrice is a pattern"

..
@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Himmel Blau

Nikolas Brandt

Heinrich Hermann

Robber (unmasked)


Nhà trọ của Himmel và Nikolas | 2050.06.22

Main Quest #4: Dothacker

Himmel xuống dưới nhà, nhìn thấy Nikolas lúc này cũng ở dưới cửa hàng. Cô thấy có một cái xe đỗ ở phía trước cổng chung cư chỗ khu trọ của cô. Cốp xe mở hờ, trong xe không có ai. Ở trong cốp xe, cô nhìn thấy độc một cái túi giấy duy nhất. Nikolas thấy Himmel ren rén ở trước cổng chung cư thì cũng thấy làm ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên của họ càng được củng cố thêm khi thấy có 2 xe cảnh sát chạy lại từ phía 2 bên đầu đường, chắn ngang đường của họ. Bước từ phía trong xe cảnh sát là ngài sĩ quan cảnh sát mà họ gặp lần trước ở cửa hàng edaka. Phía trong 1 xe cảnh sát là một gã to con da màu, tóc kiểu mohawk đang bị còng trong xe.

"Chào cô Himmel, cậu Nikolas, tôi định tới đây để báo tin vui, và tin xấu cho cả hai người. Tin vui là tôi - Heinrich Hermann đã bắt được tên trộm ở cửa hàng Edaka hôm nọ."

Người cảnh sát quay mặt về phía đồng nghiệp của mình, người đồng nghiệp cảnh sát mở cửa ra để cho hai người bọn họ nhìn thấy rõ tên trộm đã bị bắt. Cảnh sát Đức có vẻ làm việc rất chuyên nghiệp và chỉ mất vài ngày là họ đã tóm được tên trộm, Henrich gật đầu và tên trộm được đưa ra trước mặt Himmel và Nikolas. Người cảnh sát hỏi:

"Anh nhận ra hai người này chứ?"

"Họ là người bán ma túy của tôi. Hôm nọ ở tiệm tạp hóa, tôi uy hiếp họ, nhưng sau đó nhận ra họ bảo họ là người bán cho tôi thường xuyên. Thế nên t-"

"Thế là được rồi, anh cứ tham vấn với luật sư trước khi phát ngôn đi."


Người cảnh sát gật đầu và bảo tên trộm có thể quay trở lại xe. Heinrich lúc đầu không hiểu vì sao tên trộm kia lại bỏ đi thay vì lấy tiền, có một lời giải thích rất hợp lý cho chuyện này. Đó là hắn quen cả Himmel và Nikolas. Người cảnh sát chỉ rút từ trong túi áo ra một cái lệnh khám nhà, do tên trộm đã khai nên cảnh sát đã xin trát lệnh khám nhà của bọn họ. Và tất nhiên thứ đầu tiên người cảnh sát thấy là cái túi giấy trên tay Himmel cầm.

"Cảm phiền cô đưa tôi cái đó được chứ?"

Bên trong túi giấy mà cô gái tóc đen đang cầm là một thứ bột trắng, và cô khá chắc nó không phải là bột canh. Lúc này cô nhìn thấy có khoảng 2-3 xe cảnh sát nữa cũng tới, mỗi xe đều có ít nhất 3-4 cảnh sát. Tất cả bước lên tòa nhà chung cư, hướng về phía phòng của Himmel và Nikolas. Lệnh khám nhà đã có, tay của cô còn đang cầm ma túy luôn, Heinrich dõng dạc nói:

"Tin xấu là Theo điều 136 luật hình sự Strafprozessordnung, cả hai bị bắt về việc tàng trữ và buôn bán ma túy, hai người có quyền giữ im lặng, có quyền được tham khảo ý kiến và gọi luật sư nếu muốn. Hai người nêu những bằng chứng hoăc chứng cứ có lợi cho cả hai trong vụ án."

Heinrich sẽ không lấy còng ra, nhưng cả hai sẽ được về đồn ngay bây giờ, trừ khi họ chống lại lệnh bắt giữ thì mới bị còng thôi. Toàn bộ máy tính, thiết bị điện tử của cả hai sẽ được cảnh sát thu giữ.

Choice [HimHim, Nikolas]
- Nói muốn gọi luật sư trước khi nói chuyện với cảnh sát
- Nói rằng sẽ cộng tác với cảnh sát, không cần gọi luật sư
- Khác

Himmel và Nikolas unlock Rank 2 với Heinrich Hermann.




 





Himmel Lam Blau
Nikolas Brandt
Heinrich Hermann
Robber


Time: Ngày 22 Tháng 6 Năm 2050
Location: Bên ngoài nhà trọ

Himmel tròn mặt nhìn toàn bộ sự việc vừa diễn ra ngay trước mắt. Cái mũ trùm đầu đã rớt xuống vai từ lúc nào không hay khiến cổ của cô sinh viên hoàn toàn không chút phòng vệ khi có cơn gió đêm mơn mớn qua da thịt. Nhưng cô không hề phản ứng với điều đó, trái lại, những sự việc từ lúc bị hack, bị đe dọa rồi ra khỏi căn hộ cho tới giờ khiến não của Himmel vẫn như có cây kìm ép chặt lại. Hai tay cô sau khi đưa chiếc túi kia cho cảnh sát thì liền nắm chặt lại nơi trước ngực, cố gắng giữ lấy tinh thần.

Himmel thấy anh chàng lần trước, cô nhớ loáng thoáng tên của anh là Nikolas, người cũng đã có mặt với cô ở cửa hàng tiện ích rồi nghĩ phải chăng anh cũng bị chúng gài giống như cô. Câu chuyện cũng y hệt lần trước, ngay khi vừa log out sau nhiệm vụ với người bạn mới quen rồi gặp những chuyện kì quặc thế nà-

"Ơ?" Họng bật ra một tiếng chỉ đủ để mình cô nghe thấy, Himmel cũng nghiêng đầu rồi hỏi nhỏ với chàng cao kều nọ trong lúc đang bị cùng cảnh sát vào lại chung dân cư. "Ừm... Vulcan?"

Cô chỉ làm vậy rồi cũng cúi đầu im lặng tới lúc cảnh sát Heinrich bắt đầu đưa cho họ lựa chọn. Himmel nghĩ nếu giờ họ lên thì khả năng cao mọi dấu vết rằng máy cô bị hack sẽ không còn ở đó nữa. Chết tiệt thật, nhẽ ra cô nên chụp lại một tấm hình bằng cái máy ảnh hay cái gì đó trước khi ra khỏi nhà mới đúng. Cô, tại sao lại bị tên hacker đó gài, có mối liên hệ gì giữa việc này, chúng định đánh lạc hướng cảnh sát vào hai người thường dân sao? Vậy thì lí do? Cả việc tên cướp kia dám bảo hai người họ là kẻ bán ma túy nữa chứ?

Himmel chưa tìm thấy thấy có sự liên kết, ngón tay phải của cô gõ xuống liên tục một cách vô thức. Cô thực sự muốn hỏi riêng với Nikolas, hoặc nếu đó cũng là Vulcan, về toàn bộ sự việc này.

Cô sinh viên hơi nheo mày, biểu cảm là tổng hợp của sự bất mãn, không hài lòng và khó hiểu.

"Tôi sẽ cộng tác, nhưng là để chứng minh cho sự vô tội của mình." Miệng vẫn mở, sắc xanh trong mắt cô gái trở nên đục hẳn như như bầu trời bị phủ kín mây. Có vẻ Himmel còn định nói gì khác, nhưng quyết định thay đổi. "Tuy không biết gì nhiều nhưng tôi mong có thể làm việc với một luật sư."

Himmel Lam Blau trong một khắc đã thoáng nghĩ tới hình ảnh gia đình của cô. Cha mẹ và anh trai đều yêu thương con gái út, thậm trí họ cũng không muốn để cô lên thành phố học đấy chứ, nhưng rồi cũng tôn trọng quyết định của cô gái nhỏ muốn tự lập. Himmel không muốn làm họ lo lắng nhưng tự bản thân có một mối ngờ vực nho nhỏ rằng liệu mình có thể tự giải quyết được chuyện này hay không, nửa cảm thấy có một sự bất lực, sự oan ức như những dây xích đang muốn bịt miệng, trói cô lại không cựa quậy nổi.

Tay phải vẫn gõ, tay trái bấu chặt lấy bắp tay phải, Himmel cúi đầu và bắt đầu nghĩ tới những thứ có thể đưa ra làm bằng chứng giúp cho sự việc của mình.

Tươi tỉnh và bình tĩnh lại nào, Himmel!

Hít thở thật sâu, cô gái gốc Việt cố gắng thả lỏng người, môi là một nụ cười nhạt và nhìn sang anh chàng Nikolas nọ.

Choice: Nói rằng sẽ cộng tác với cảnh sát, muốn được tham vấn luật sư


wc:
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Himmel Blau

Nikolas Brandt

Jonas Blau


Đồn cảnh sát | 2050.06.23

Cảnh sát đưa cả 2 về đồn, giam trong một phòng nhỏ với 2 cốc trà nóng để họ có thể ngủ lúc 10h đêm. Tới khoảng 11 giờ thì họ nhận được thông báo là luật sư sẽ có mặt vào sáng mai và cả hai sẽ được ngủ trong phòng tạm giam riêng, có một cái giường ở trong để họ ngủ tạm. Nhà giam trong đồn cảnh sát lạnh lẽo, yên tĩnh. Đây là chỗ để họ giam những người chờ được nói chuyện với luật sư. Thế nên ở đây vẫn có chút gì đó lịch sự, văn minh, không phải đi ngủ và đi tiểu ở trong cùng một căn phòng như đi tù. Theo nguyên tắc, cảnh sát chỉ có thể giam họ tối đa 24 tiếng nếu không có cáo buộc. Thế nhưng chỉ cần 1 tiếng sau là họ đã có cáo buộc Nikolas Brandt và Himmel Blau là 2 đối tượng buôn ma túy.

Sau khi ngủ dậy, cả 2 được đưa vào một phòng thẩm vấn, Himmel và Nikolas thấy một người luật sư ở trong phòng. Anh có tóc màu đen, tóc xoăn nhẹ và mặc vest cùng cà vạt đàng hoàng. Nikolas không nhận ra nhưng anh ta giới thiệu ngay:

"Tôi là Jonas Blau, luật sư của cả hai, anh trai của con bé. Đừng lo, vụ này không đến nỗi phải ra tòa đâu, thực tế đa số các vụ án đều không phải ra tòa mà thường có thỏa thuận."

Jonas nói cáo buộc của bên công tố là thế này: Himmel và Nikolas đã buôn ma túy. Sau khi kiểm tra may tính của Himmel thì ngoài việc sử dụng streaming thì cô có lên một số trang web khác để buôn bán ma túy. Nikolas thì tiêu hủy máy tính rồi nên cảnh sát có thể coi đó là hành vi phi tang chứng cứ. Việc tìm thấy ma túy ở trên tay cô khiến vụ này hiếm có cửa thoát, nhưng không phải không có. Dựa trên những gì Himmel nói là cô bị hacker tấn công nhưng cảnh sát không tìm thấy gì trừ những đoạn chat của cô ở trên deep web về việc mua bán ma túy. Họ đã tịch thu máy tính của cô, kiểm tra điện thoại của cô, không biết họ có tìm thấy gì không nhưng họ đọc hết được những đoạn chat của cô gái kể từ lúc cô mua điện thoại tới tận giây phút này.

"Có thể nói là vụ này khó, nhưng với việc chúng ta có thể đổ tội cho một đám hacker để cho em thì giờ chỉ còn là vấn đề gã cướp tiệm thôi. Hắn khẳng định hai người là người tuồn hàng cho hắn. Đưa vụ này trở thành một vụ ông nói gà, bà nói vịt. Nhưng lời khai của hắn có giá trị hơn vì hắn là người dừng việc cướp tiệm và lý do của hắn cũng hợp lý. Thế nên nếu em có lý do nào giải thích vì sao hắn không bắn em thì bắn ngay đi Himmel."

Nikolas và Himmel nghĩ có thể nói cho Jonas biết về năng lực của họ, nếu nói rằng họ có thể điều khiển kim loại, tòa án chắc chắn sẽ hủy lời khai của tên cướp và cho hắn thêm vài năm tù về tội khai man nữa. Jonas mở tập hồ sơ ra, nhìn về phía cả hai:

"Cứ nói thật, Himmel. Với lương tâm là một luật sư, anh sẽ cho em lời bào chữa tốt nhất. Mà tiền có thể mua được."

Choice [Himmel, Nikolas]
- Nói thật về năng lực của mình cho Jonas [Default]
- Khác




 
Last edited:




Himmel Lam Blau
Nikolas Brandt
Jonas Blau


Time: Ngày 22 Tháng 6 Năm 2050
Location: Bên ngoài nhà trọ


Nếu như có thể, mà hiển nhiên là không thể rồi, Himmel sẽ hét toáng lên cho bõ cái cục tức tối này ở trong lòng mình. Tại sao chuyện này lại xảy đến với họ, với cô, rồi tại sao cái vụ này lại giống như có ai đó gài bẫy cô như thế? Là anti fan sao, Himmel nghĩ tới những lúc cô lên vài diễn đàn và vô tình lướt được những bình luận không mấy hay ho về bản thân. Nhưng biết làm sao được, đó là mạng xã hội, và khi Himmel Lam Blau quyết định bật cam lên để bắt đầu streaming thì cô đã phần nào lường trước được những thứ như vậy rồi.

Chỉ là... tới tận mức này thì quá quắt thật đó!

Nên cho Himmel cả buổi tối ở tại đồn cảnh sát, cô suy nghĩ lại về tất cả mọi thứ, đặt ra các viễn cảnh từ tốt nhất tới tồi tệ nhất, rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay khi não đã quá mệt và stress. Chỉ nhớ trước khi sập, Himmel đã lẩm bẩm, tự nhắc bản thân phải bình tĩnh và giữ sự tích cực.

Mà chà, nghe cũng thật mỉa mai làm sao...

...

Himmel tỉnh dậy trước khi họ gọi cô cùng với Nikolas tới phòng thẩm vấn. Cô vốc ít nước vào mặt, hít thở đều đặn rồi tự đập hai tay vào má mình tới đỏ ửng. Nếu tới bước đường cùng, Himmel có thể sẽ phải để lộ cái... năng lực kì dị kia mà cô cùng anh chàng kia có được.

Và đúng là tới bước đường cùng thật, song còn có chuyện trời ơi đất hỡi nữa cơ!

"Tôi là Jonas Blau, luật sư của cả hai, anh trai của con bé. Đừng lo, vụ này không đến nỗi phải ra tòa đâu, thực tế đa số các vụ án đều không phải ra tòa mà thường có thỏa thuận."

Cứ tưởng không còn gì có thể khiến cô ngạc nhiên hơn trong mấy ngày hôm nay thì bùm, anh trai Jonas "Hoàng" Blau xuất hiện. Vì họ đều đang trong phòng thẩm vấn nên Himmel không biết làm gì ngoài tròn xoe mắt mà nhìn chằm chặp vào người anh đang mặc đồ vest, đeo cà vạt kia. Nếu gặp nhau trong một nơi khác thì chắc chắn cô đã nhào ra ôm rồi để Jonas quay cô tít thò lò trên không trung với nụ cười toe toét rồi.

Cơ mà chúng ta ở đồn cảnh sát, nên là không.

Lúc bắt đầu thấy Jonas trình bày cáo buộc của bên kia, Himmel càng thấy những gì cô đã lường trước được là không sai một tẹo nào cả. Tên cướp đó, hoặc giả là còn thêm nhiều người khác thì là bọn chúng, đã rất thuyết phục trong việc tạo ra những bằng chứng giả để buộc tội cả cô và Nikolas. Làm thế nào chúng hack và thay đổi lẫn tạo ra những chứng cứ giả mạo về việc cô cùng anh chàng kia buôn bán ma túy, Himmel không biết, nhưng timing cái lúc cảnh sát tới và thấy cô cầm cái túi bột ma túy kia thì...

Chắc là chúng thí hai người tình cờ có mặt trong vụ đó là mình với Nikolas, nhưng làm thế nào chúng biết được mình và anh ta có mặt ở tiệm vào ngày hôm đó?

Himmel lẩm bẩm trong đầu chỉ để mình cô nghe thấy. Đang ngồi trên bàn thẩm vấn, ngón tay lại liên tục gõ xuống mặt bàn theo những nhịp độ khác nhau trong vô thức.

Hacker có thể là người quen của gã cướp, nếu đã truy cập và thay đổi được dữ liệu thì hắn sẽ biết qua hóa đơn của mình và Nikolas vào ngày hôm đó và truy ra hai đứa. Nhưng nếu vậy thì việc xảy ra trong The World đâu phải là tình cờ? Bị hack sau khi system breach, xong ép log out và ngay lập tức có một cái xe ở dưới cùng cảnh sát chờ nghĩa là... chúng đã lên kế hoạch này và nhắm vào mình với Nikolas từ dạo ở tiệm đó sao?

Ngón tay Himmel dừng lại.

Không biết Dread có rep tin nhắn của mình chưa... mong cậu ấy không bị vạ lây...

Cô siết bàn tay, mím môi rồi lắc đầu, ngón tay lại tiếp tục gõ xuống. Nhưng làm như vậy để làm gì? Nếu chỉ có thế thì tại sao phải mất công vào tận trong game để làm gì cơ ch-

...

...

Cô gái tóc đen nhìn xuống tay mình.

...không lí nào chúng biết mình cũng có năng lực và định lùa ra bằng cách này chứ?!

Nếu vậy thì đó sẽ là một viễn cảnh cũng hợp lí chẳng khác gì. Và dồn cho họ không còn đường thoát sẽ ép Himmel và Nikolas phải nói ra về năng lực tự dưng có được này.

Bởi dù sao, việc Himmel nói rằng họ bị một tên hacker tấn công cũng chẳng có giá trị gì vào lúc này nữa rồi, chúng tài giỏi tới vậy cơ mà.

"...Có thể nói là vụ này khó, nhưng với việc chúng ta có thể đổ tội cho một đám hacker để cho em thì giờ chỉ còn là vấn đề gã cướp tiệm thôi. Hắn khẳng định hai người là người tuồn hàng cho hắn. Đưa vụ này trở thành một vụ ông nói gà, bà nói vịt. Nhưng lời khai của hắn có giá trị hơn vì hắn là người dừng việc cướp tiệm và lý do của hắn cũng hợp lý."

Rốt cuộc thì chúng đã đầu tư vào vụ này nhiều tới mức nào? Và nếu vậy nghĩa là... còn có những người tự dưng nhận được siêu năng lực như mình nữa sao?!

"Thế nên nếu em có lý do nào giải thích vì sao hắn không bắn em thì bắn ngay đi Himmel."

Himmel ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào anh trai của cô. Ôi, người anh mà cô hết mực yêu quý, cũng yêu quý cô hết mực từ nhỏ tới lớn với người cha người mẹ cũng hết mực yêu quý họ... trước khi cô lên Berlin, anh trai vẫn còn đang học luật, lẽ nào giờ anh ấy đã ra trường luôn rồi sao? Rồi giờ lại phải đảm nhận cả vụ của em gái mình?

Có cái lỗ nào cho cô chui xuống không chứ, xấu hổ chết mất.



Jonas mở tập hồ sơ ra trước mặt họ.

"Cứ nói thật, Himmel. Với lương tâm là một luật sư, anh sẽ cho em lời bào chữa tốt nhất. Mà tiền có thể mua được."

Vậy với vai trò của một người anh trai thì sao chứ?

Himmel muốn hỏi lại như vậy để biết liệu anh trai có tin người em gái của mình không, và hiển nhiên cô cũng không nói ra lời mà chỉ nhìn vào Jonas, anh ấy là trai của cô kia mà!

Hít một hơi thật sâu, giờ Himmel chỉ thấy tinh thần mình mệt mỏi, dù đầu óc đã rõ ràng hơn trước một phần nào đó rồi!

Choice: Nói thật về năng lực của mình cho Jonas [Default]

"Cây bút đó... là bằng kim loại phải không anh?" Himmel nhìn cái bút đang ở trên bàn rồi nhấc một ngón tay lên, tập trung vào đó và điều khiển nó lơ lửng trên không trung.

"Thì túm lại là, tụi em có thể... điều khiển được kim loại." Cô sinh viên tóc đen hạ cây bút xuống rồi nói tiếp, lần này sắc xanh trong mắt đã sáng rực trở lại như lấy lại tinh thần. "Nên ngày hôm đó tên cướp không làm gì được."

Himmel lại tiếp tục gõ trên bàn, biểu hiện vô thức bởi hội chứng Tourette mà cô có từ nhỏ.

"Nếu xem lại đoạn quay ngày hôm đó thì sẽ hiểu, nhưng... sự thật chỉ có như vậy. Em không biết tên hacker đó và nhóm của hắn tài tới đâu nhưng lúc bị ép đăng xuất khỏi game thì máy tính của em đã bị hắn xâm nhập vào rồi. Chúng còn qua mặt cả tường lửa an ninh của game nữa, em có gửi tin nhắn cho một người bạn em mới quen là staff của game nhưng không biết cậu ấy hồi âm chưa, cái ARD của em cũng nộp cho cảnh sát rồi."

"Nhưng chắc chắn phải có dấu vết nào đó từ tên hacker chứ!
" Himmel nhận ra cô có hơi cao giọng lúc cuối câu, liên hắng giọng lại rồi tiếp. "Em xin lỗi, ừm... em giữ kín chuyện năng lực này vì... tới giờ em vẫn không tin nó là sự thật, đồng thời sau chuỗi sự kiện tối qua em chỉ nghĩ chúng nhắm vào tụi em cũng vì cái siêu năng lực này thôi..."

Cô muốn nhào vào ôm anh trai, mắt hơi ươn ướt nhưng Himmel chớp mắt liên tục để kiềm chế lại. Nói chuyện với người luật sư khác thì chắc chắn cô sẽ bình tĩnh hơn, nhưng nhìn anh trai của mình ngay trước mặt như vậy sao mà được chứ!

"Em sẽ... cố gắng hết sức để chứng minh sự vô tội của mình." Sau câu đó, giọng Himmel nhỏ lại, gần như một lời lí nhí khi đầu hơi cúi xuống. "Nên cho tới lúc xong xin anh đừng để papa và mama biết mà lo lắng..."

Himmel Lam Blau thả lỏng hai vai và chờ đợi bất kì điều gì sắp tới.


wc:
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Himmel Blau

Nikolas Brandt

Jonas Blau

Sergey Sokolov


Đồn cảnh sát | 2050.06.25

Cáo buộc rất nghiêm trọng nhưng Himmel lấy loại niềm tin của anh trai bằng một màn trình diễn điều khiển cái bút bằng kim loại. Cô vẫn chưa quen năng lực này lắm, nhưng thật sự là cái bút đã bay lơ lửng trên không trung. Cái bút bay theo đầu ngón tay của Himmel như một con rối bị điều khiển bằng những sợi dây vô hình.

"Cây bút đó... là bằng kim loại phải không anh?" - "Thì túm lại là, tụi em có thể... điều khiển được kim loại."

Nếu là người bình thường thì Jonas hẳn đã bỏ đi, tuy nhiên đây là em gái nên điều đầu tiên mà Jonas làm là lắng nghe, giơ tay kiểm tra cái bút xem có bị giữ bằng mấy sợi dây vô hình không. Không có gì hết. Jonas ngó dưới gầm bàn xem đây có mẹo mực gì không, chả có gì cả. Jonas nheo mày, nhìn về phía Himmel như kiểu: Đây là sự thật hả? Anh chàng có coi X-men và biết năng lực này sẽ dẫn tới đâu.

"Nhưng chắc chắn phải có dấu vết nào đó từ tên hacker chứ!"

"Cái này thì có thể tranh cãi với cảnh sát được."

Anh trai cô chưa thấy cô nổi giận bao giờ, thế nhưng anh có thể kiếm vài chuyên gia bảo mật về máy tính, chứng minh với cảnh sát rằng máy của cô có thể bị đột nhập vào và bị vu oan. Với cả nếu ra tòa thì nhìn bản mặt của Himmel, thẩm phán chắc cũng không nghĩ cô là người buôn ma túy được. Dáng vẻ thư sinh, kết hợp với một cái kính cũng đủ khiến người ta nghi ngờ cô là người buôn ma túy. Nikolas còn giống người buôn ma túy hơn Himmel. Còn chuyện cô nhắn tin cho Dread thì giờ cũng chưa biết có tin gì không.

"Em xin lỗi, ừm... em giữ kín chuyện năng lực này vì... tới giờ em vẫn không tin nó là sự thật, đồng thời sau chuỗi sự kiện tối qua em chỉ nghĩ chúng nhắm vào tụi em cũng vì cái siêu năng lực này thôi..."

"Kể cả năng lực này có thật thì em cũng nói dối cảnh sát đấy."

Dựa trên lời khai với cảnh sát thì Himmel không trả lời lý do vì sao tên cướp kia lại bỏ đi. Tất nhiên Jonas bảo cô làm lại, mở điện thoại lên rồi quay cảnh em gái mình vào vai nhân vật Magneto. Cái video này dùng để làm bằng chứng cho bên công tố.

"Em sẽ... cố gắng hết sức để chứng minh sự vô tội của mình." - "Nên cho tới lúc xong xin anh đừng để papa và mama biết mà lo lắng..."

"Sự vô tội nào cũng phải trả giá. Ai trả tiền luật sư đây em gái? Để anh gửi hóa đơn về cho nhà Blau."

Jonas cười nhẹ, chỉnh lại kính. Việc chứng minh được cô bị hacker khá khó, tên hacker kia không để lại dấu vết gì trong máy của cô. Anh nói anh sẽ trình bằng chứng này cho bên công tố, để giảm nhẹ tội cô khai man với cảnh sát.

"Vui lên đi, chắc ngủ ở đây một tối là hôm sau về nhà rồi."

----------------------------------

Sáng hôm sau, cảnh sát mở cửa phòng giam cho Himmel và Nikolas, nói rằng luật sư và bên công tố của cô đã đi đến một thỏa thuận. Cả hai được tự do do bằng chứng luận tội không đủ. Ra tới cổng thì họ trả lại đồ nghề cho cô. Máy tính cá nhân, thiết bị Deep Link, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Mở điện thoại ra, Himmel thấy tin nhắn với Dread đã gọi cho cô một cuộc. Điện thoại của cô có lưu lại số của người gọi tới và đó là số điện thoại của Dread. Và Himmel đã nhấc máy trả lời, ít nhất là người nào cầm điện thoại của cô đã nhấc máy.

Tuy nhiên chưa kịp nhấc điện thoại đã kiểm tra thêm thì một người đứng trước mặt cả hai, một người đàn ông cỡ trung niên, khoảng 40 tuổi. Ông ta tự giới thiệu ông ta là người của WNC - chi nhánh tại Đức. WNC là World Net Commission, tổ chức kiểu như interpol nhưng chuyên về tội phạm an ninh mạng. Hôm qua phía công tố viên đã xác nhận sức mạnh của Himmel và Nikolas, nên WNC đã được triệu tập.

"Xin chào cô Blau, cậu Brandt, tôi là Sergey Sokolov. Nhân viên của WNC. Tôi nhận được thông báo rằng hai người có năng lực điều khiển kim loại. Làm ơn theo tôi. Thẩm phán đồng ý xóa những cáo buộc của hai người nếu hai người cộng tác với WNC."

Sergey giơ thẻ WNC, dẫn cả hai ra một quán cà phê ở gần đó. Jonas cũng đã ngồi ở đó, vẫy tay chào cả hai. Sergey giải thích rằng Jonas đã trình bằng chứng năng lực của cô cho WNC, và họ đã can thiệp, để đảm bảo năng lực của cô không bị lộ cho giới truyền thông biết.

"Để đổi lại, tôi mong hai người hợp tác, dựa trên những báo cáo của WNC - năng lực đặc biệt này đến từ việc chơi The World - một trò chơi thực tế ảo của công ty C.C Corp. Dựa trên năng lực này của mọi người, WNC đang tiến hành tổng hợp, phân loại và quản lý những người có siêu năng lực - Chúng tôi gọi họ là Dothacker."

Nhưng viết là .Hacker, Sergey giải thích rằng sức mạnh này đặc biệt nguy hiểm và WNC cần điều tra C.C Corp về sức mạnh này. Tuy nhiên WNC không thể điều tra C.C Corp khi chưa có bằng chứng cụ thể, tất cả mới chỉ là phỏng đoán. C.C Corp là một công ty rất kín tiếng, được đăng ký ở Thụy Sĩ và chính phủ hầu như không thể tác động gì tới những doanh nghiệp này. Việc bảo C.C Corp cung cấp thông tin về người chơi là cực kỳ khó khăn. WNC còn không thể yêu cầu C.C Corp cung cấp thông tin về người chơi của họ, công ty sở hữu The World này nói rằng dữ liệu cá nhân của bất kỳ người chơi nào cũng sẽ được bảo mật ở mức tối đa khi đăng ký chơi The World.

"Tuy nhiên cảnh sát kiểm tra điện thoại của cô Blau, và phát hiện cô có trao đổi với một Administrator của The World là Dread. Nếu được, cảm phiền cả hai cung cấp thông tin về username của cả hai, và tên thật của Dread nữa."

Dựa trên việc Sergey phải hỏi cả hai về username, có thể thấy C.C Corp giữ thông tin cá nhân của người dùng rất kỹ tới mức cảnh sát cũng không thể yêu cầu họ tiết lộ. Cách duy nhất WNC muốn biết username của Himmel là phải hỏi trực tiếp cô. Họ cũng không thể biết được tên thật của Dread, hay bất kỳ nhân viên nào làm việc cho C.C Corp, thế nên họ rất cần sự hợp tác của gái tóc đen

"Chúng tôi rất cần điều tra C.C Corp, nhưng không thể làm thế một cách chính thống được. Nên đổi lại việc thả tự do và xóa hồ sơ cho hai người, chúng tôi muốn nhờ cô Blau một việc. "

Người nhân viên lấy ra một cái USB, kèm theo một cái sạc điện thoại.

"Cụ thể là cô cần gặp Dread ngoài đời và lấy dữ liệu của C.C Corp bằng cách cắm cái USB này vào laptop/máy tính cá nhân/điện thoại của anh ta. Cậu Brandt cũng có thể giúp cô Blau."

"Vậy là WNC cần em gái tôi làm James Bond à?" -
Jonas ngạc nhiên

"James Bond làm nhiều hơn là cắm 1 cái USB, nhưng đại để là thế. Vì việc này không được hợp pháp lắm nên cảm phiền cả hai giữ bí mật giùm."

Choice
- Cung cấp thông tin cho WNC, giúp đỡ WNC [Default]
- Khác




 
Top