Thường thì từ Camerata tới Fanacia sẽ mất tầm 6 tiếng nếu bay. Khác với lần trước đi tàu mất vài ngày thì lần này cô bay thẳng tới Fanacia. Với cô gái mang họ Dohaeris thì đây là lần tới Fanacia thứ 2 trong đời của cô. Lần trước là cô chỉ tạt qua có vài ngày trước khi tới đảo Rosenkreuz, lần này cô tới đây với danh nghĩa đi chơi thực sự. Thành phố này rộng hơn gấp rưỡi so với Camerata và có quá nhiều chỗ để có thể chơi. Fanacia được chia thành 2 khu vực chính: Khu kinh tế Nebulapolis chiếm 85% diện tích của quốc gia này, còn lại thuộc khu phố cổ Imperia. Kì nghỉ đông dài là cơ hội tuyệt vời để tóc hạt dẻ đi thăm thành phố giàu tính lịch sử này.
Sau khi check-in tại khách sạn, tóc hạt dẻ dành thời gian đi thăm lâu đài Elysion trước tiên, đây là nơi mà bất kỳ ai cũng muốn ghé thăm khi tới Fanacia. Lâu đài này được xây dựng từ thế kỷ thứ 13 từ thời vua Snowbourne và liên tục được mở rộng dưới các thời vua sau đó. Khi tới đây, Flavia có thể dễ dàng mua một quyển sách nói về văn hóa và giá trị truyền thống của lâu đài. Cô đi ngang qua một góc trong lâu đài, nơi có ghi đề: Thư viện Arbiter. Với một cô gái ăn sách thay cho ăn tối như Flavia thì cô không cưỡng lại được khi nhìn thấy một cái biển đề thư viện. Một máy chiếu ba chiều hiện lên thông tin khi cô bước qua cửa thư viện. Thư viện Arbiter là một thư viện chỉ dành riêng cho vua chúa và quý tộc để đọc sách và đàm đạo.
Tóc hạt dẻ dừng chân lại một nơi trong lâu đài, Flavia nhìn thấy một cái đầu xanh với màu mắt xanh sẫm quen thuộc đang ngồi đọc sách ở một cái bàn gỗ dài. Bên cạnh cậu ta không có chỉ một mà hai quyển sách kèm theo là một cái notebook màu bìa màu magenta ở bên cạnh đang được cậu dùng để note lại. Với một người đọc sách chăm chú, cậu có vẻ cũng không biết sự hiện diện của tóc hạt dẻ ở gần đây.