[England] London

Ultimate

Administrator
Staff member



City

London, England.


 
Last edited:

Sutler

Member






William Sutler
???


Game Center - 2050
__________________
William không yêu thích lắm Game Center. Lý do thì cũng chẳng rõ nhưng nếu phải nói ra thì có lẽ là vì nó quá... ồn ào. Không phải vì cậu con trai nhà Sutler không thích đông đúc hay náo nhiệt. Đúng hơn là ngược lại vì tính chất công việc ở tương lai buộc cậu thế nào cũng phải giao thiệp với thật nhiều người khác nhau.

Nhưng game thì khác, khi nhắc đến game thì có lẽ cái thời mà người ta la hét khi ngồi cạnh nhau đã là của hai ba chục năm trước rồi.

Lý do hôm nay để William đến đây thật ra cũng chẳng mấy dài dòng gì nhiều. Cậu có nghe nói đến một trò tên là The World cũng ra mắt được khá lâu rồi nhưng chưa có dịp được thử, Nên muốn trải nghiệm một lần cho biết. Nếu ổn có lẽ cậu sẽ đầu tư hẳn một set khá khẩm để ở nhà chơi dần.

"Mà đợi lâu thật đấy..."

Mà có lẽ vì hôm nay có sự kiện gì đó mà các phòng máy đều kẹt kín cả. Thành thể cậu phải ngồi đây đợi ở phòng tiếp khách sang trọng chu đáo, cùng một con mèo nằm trên đùi và một cậu con trai tóc đen ở hàng ghế đối diện đã đến từ lúc nào.

"Anh cũng đến chơi The World à?"

William hỏi thẳng. Dù gì biết chút gì đó thêm về trò này cùng với việc tìm được ai đó cấp cao hơn hướng dẫn cũng hay ho nhỉ?



 

Bảo Bảo

Member

Ardbert O'Reilly
???


Time: 2050? - Location: Game Center


Anh thường hay ra Game Center vào cuối tuần, vì những ngày cuối tuần là những ngày nghỉ ngơi rảnh rổi của anh. Anh ra Game Center chơi để giải tỏa stress sau những ngày làm việc căng thẳng trong tuần và đây cũng là lần đầu tiên anh ra Game Center, vì thường ngày anh hay chơi ở nhà . Nhưng điều xui xẻo gì đó lại khiến trụ điện gần nhà phát nổ làm cả khu anh ở cúp điện,.

Mục đích anh ra Game Center hôm nay vì nghe được bạn bè của mình nói về một trò chơi nhập vai thực tế ảo là The World cũng vừa được ra mắt khá nổi và đông đảo người chơi. Nên anh muốn trải nghiệm qua game này xem như thế nào.

Vừa vào Game Center thì hôm nay có vẻ như có sự kiện hay khuyến mãi gì đó mà đông đúc người đến chơi chơi hầu như full kín các phòng máy Game Center. Nên anh phải ngồi đợi ở phòng chờ trong khá sang trọng vì đầy đủ trà nước và bánh kẹo. Bỗng nhiên anh thấy phía đội diện và một người có vẻ như là trạc tuổi anh có mái tóc vàng kim cùng một chiếc mèo Anh lông dài đang nằm trên đùi gọi hỏi anh. Anh lúc đầu khá ngại vì người bắt chuyện với anh là một người xa lạ không quen nhưng anh vẫn đáp lại.

"Vâng tôi đến trải nghiệm game The World, còn bạn thì sao?"

Anh trả lời mặc dù đối diện anh là một người xa lạ nhưng kiếm người nói chuyện ở Game Center như thế này cũng là một chuyện khá hay biết đâu người đó cũng vào trải nghiệm game giống anh hay người chơi trước có thể hướng dẫn anh thì sao.
.
 

Sutler

Member






William Sutler
???


Game Center - 2050
__________________
"Đúng là ra đường tìm người chơi The World còn dễ hơn là tìm người không chơi nhỉ?"

William nghĩ thế trong đầu rồi cũng gật gù theo câu hỏi của anh chàng kia.

"Vâng, tôi cũng mới đến chơi lần đầu thôi."

Dựa theo câu trả lời thì có vẻ người kia cũng mới như cậu. Vì có lẽ người ta sẽ dùng từ "trải nghiệm" để ám chỉ điều gì đó mới mẻ phải không? Mà lỡ có sai thì cũng chẳng vấn đề gì.

"Tôi vốn được giới thiệu cũng lâu rồi mà chưa có cơ hội được thử ấy." William lại nói tiếp, như bình thường mình vẫn luôn thế. "Nếu không vướng bận việc học này nọ thì có lẽ đã tham gia từ lâu rồi."

Mà có vẻ nói về qua cái chuyện đó cũng chẳng hay ho gì với bạn chơi game tương lai. Nên cậu trai tóc vàng bèn đổi về chủ đề chính.

"Tôi định đăng kí Human Blade Brandier, còn anh thì theo race với class nào thế?"



 

Bảo Bảo

Member

Ardbert O'Reilly
???


Time: 2050? - Location: Game Center


Anh sau khi nghe đối phương trả lời mới chơi lần đầu anh cũng khá bất ngờ khi cũng có người chơi mới giống như anh. Khi anh nghe thấy đối phương nói thì anh thấy có vẻ giống anh cũng được giới thiệu mà vướng bận công việc nên chưa có thời gian để chơi thử.

"Tôi được bạn bè giới thiệu về trò chơi này cũng khá lâu nhưng chưa có thời gian để thử xem như thế nào."

Anh cũng có tìm hiểu về game trước khi muốn trải nghiệm game, nên có được 1 người bạn đồng hành sắp tới này trong game cũng là một điều tốt đối với anh. Khi nghe anh bạn đối diện giới thiệu về Class và chủng tộc thì thấy người có chung ý tưởng với anh.

" Tôi cũng đăng ký chủng tộc Human, class Blade Brandier có vẻ như chúng ta có cùng chung ý tưởng đó nhỉ."
 

Sutler

Member






William Sutler
???


Game Center - 2050
__________________
Vậy ra là người mới thật. Thế thì lại có người tham gia chung với mình cày cuốc từ đầu. Cái này không phải cái duyên bình thường mà hẳn là tri kỉ luôn chứ không chừng.

"Tôi cũng đăng ký chủng tộc Human, class Blade Brandier có vẻ như chúng ta có cùng chung ý tưởng đó nhỉ."

"Thật à?!"

Lại còn chung ý tưởng nữa chứ. Nếu không phải vì người kia tóc đen và không có ôm mèo thì có khi William tưởng mình đang tự nói chuyện với bản thân từ nãy giờ.

"Human hiệp sĩ vốn là combo rất cổ điển mà gần đây mất vị thế dần rồi. Không ngờ vẫn còn người thích kiểu đó như tôi đấy ha ha!"

William cười to khi đang vuốt ve con mèo trên người rồi vội vàng nói tiếp trước khi người kia thấy chán.

"Mà tôi tên là William Sutler. Nếu có chơi thì có lẽ sẽ chọn tên Kazuru. Nếu xui thì sẽ là Kazuru1103. Lỡ có gì mình vào game kết bạn nhé?"

Người lạ mặt unlock Rank 1 với William Sutler.




 

Bảo Bảo

Member

Ardbert O'Reilly

????
.

Time: 2050 ??? Location: Game Center


Thật không ngờ khi cậu thanh niên đối diện anh lại có cùng suy nghỉ chơi class và chủng tộc lại giống với anh có vẻ như ý tưởng lớn gặp nhau rồi đây.

"Human hiệp sĩ vốn là combo rất cổ điển mà gần đây mất vị thế dần rồi. Không ngờ vẫn còn người thích kiểu đó như tôi đấy ha ha!"

Đúng như là bạn ấy nói

"Human hiệp sĩ đúng là combo cổ điển mà hầu như game MMORPG nào cũng đều có và class này cũng rất ít người ưa chuộng cho lắm."

Anh vừa nói xong thì nhìn vô đồng hồ thì có vẻ là gần trưa và cậu thanh niên đối diện hỏi

"Mà tôi tên là William Sutler. Nếu có chơi thì có lẽ sẽ chọn tên Kazuru. Nếu xui thì sẽ là Kazuru1103. Lỡ có gì mình vào game kết bạn nhé?"

" Nghe cũng hay đó tôi tên là Ardbert O'Reilly và nếu chơi game và nếu có gặp nhau thì tên trong game của tôi sẽ là Fatebreaker có gì chúng ta kết bạn nhé."

Unlock rank 1 với cậu thanh niên tóc vàng kim

.
 
Last edited:

Iceheart

Active member


Blue haired girl


Neglected boy



Time: 2050 - Location: Vet

Một buổi sáng hiếm có nào đó, gái ôm chiếc cún poodle màu kem của mình rời khỏi nhà, nhờ bác tài xế chở gái tới một phòng khám thú y nằm ở trung tâm thành phố London để kiểm tra sức khỏe định kì cho Biden. Thật ra là từ tối qua bé nó có biểu hiện không bình thường nên gái mới nhất quyết phải đi trong này hôm nay.

Lúc gái tới nơi thì phòng mạch còn có vài ba vị khách nữa nên là gái quyết định ngồi chờ, nhưng Biden thì không được ngoan ngoãn như vậy. Nó cứ sủa ăng ẳng rồi giằng co với sợi dây xích. Gái không thường dậy sớm như vầy nên có chút buồn ngủ, thế là quyết định để mặc nó như vậy. Sau một hồi, chiếc poodle màu kem bằng cách nào đó đã tự mình chui lọt qua dây xích mà thoát thân rồi bắt đầu chạy toáng loạn trong phòng mạch một cách tăng động.

Ôi không em yêu, đó không phải là việc một chiếc cún ngoan nên làm.

Gái mệt mỏi đứng dậy, quát mạnh một tiếng.

"Biden!"

Nếu được, chắc gái cho nó đi thiến hôm nay luôn nhỉ?

@Bảo Bảo
 

Bảo Bảo

Member

Ardbert O'Reilly

????
.

Time: 2050 ??? Location: Vet


Vào một buổi sáng đẹp trời ở Luân Đôn, sau khi anh đến chỗ phòng khám làm việc anh vào phòng thay đồ vừa mặc áo blouse và bước ra ngoài để chuẩn bị làm việc thì liền có vài vị khách vào phòng khám để mua đồ và khám những chú chó này. Anh lại chào và hỏi thông tin về những bé cún này thì có 2 bé cún đến để tiêm vaccine phòng bệnh và những người khách còn lại thì vào để sắm đồ cho bé cún.

Trước khi anh chuẩn bị tiêm vaccine cho 2 bé cún này thì anh cần phải đo nhiệt độ của chúng trước xem có ổn định không rồi mới bắt đầu tiêm vaccine, anh đi lấy cái nhiệt kế điện tử chuẩn bị đo nhiệt độ cho bé cún này thì bé khá quậy và có vẻ sợ cái đo nhiệt kế này. Anh giữ bé lại và chuẩn bị đo nhiệt thì anh nghe tiếng mở cửa vào thì thấy một cô gái bế một bé cún vào.

" Chào bạn mời bạn ngồi đợi một tí nhé, mình khám bé cún này xong sẽ qua kiểm tra bé cún của bạn liền."

Sau đó anh đo nhiệt đồ cho bé cún và thấy nhiệt độ của bé ổn định nên anh bắt đầu đi lấy vaccine và chuẩn bị tiêm cho bé, vừa lúc anh quay lại và chuẩn bị tiêm thì thấy bên dưới bé cún của cô gái vừa vào chạy lòng vòng xung quanh anh nhìn có vẻ như bé này khá tinh nghịch đây bỗng anh nghe thấy tiếng la

"Biden!"

Anh giật mình và suýt nữa thì đâm kim tiêm vô tay anh lại nghĩ cô gái này trông vậy mà lại dữ dằn thế nhỉ trong quen quen như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Và rồi anh tập trung vào việc chính là tiêm vaccine chó bé cún này xong để còn điều trị cho những bé cún khác nữa không thì bà chị chủ phòng khám giết mình mất. Sau khi tiêm xong thì đến lượt bé cún của cô gái vừa vào anh liền bế bé cún ấy từ dưới chân anh lên và lại gần cô gái ấy và hỏi

" Bé cún của bạn ở nhà bị gì thế có thể nói cho mình biết những triệu chứng của bé trước lúc tới phòng khám được không?"
.

@Iceheart
 
Last edited:

Sutler

Member






William Sutler
???


Game Center - 2050
__________________
Fatebreaker à? Nghe tên ngầu phết.

William gật đầu cố ghi nhớ thì nhân viên quán xuất hiện và thông báo rằng có máy cho cả hai. Nghe thế cậu trai tóc vàng mới vội vàng đứng dậy để chiếc mèo kia giật mình mà chạy mất.

"Gặp anh lại bên trong The World nhé, Fatebreaker!"

Một câu nói đậm chất shounen. Nhưng cậu lại không đoán được rằng lần tiếp theo họ gặp nhau lại là ở ngoài đời chứ không phải trong game.



 

Iceheart

Active member


Blue haired girl


Neglected boy



Time: 2050 - Location: Vet

Gái nhìn tên nhân viên, cái bản mặt này làm cho gái có cảm giác thấy ghét, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Bỏ qua việc đó, gái nhìn Biden trên tay người kia, bộ dạng ngoan hiền như thế thật khiến người ta phật lòng. Thở dài một cái, gái mới trả lời người kia.

"Có triệu chứng đi tiểu dắt."

Mặc dù chỉ có mỗi triệu chứng đó thôi nhưng nó cũng liên quan tới vài ba cơ quan khác, gái chỉ hi vọng nó bị nhẹ và có thể điều trị nhanh vì gái không thích việc để nó ở lại đây nhiều hơn một ngày để theo dõi. Ừ thì vấn đề này liên quan tới trust-issue của gái đó mà.

"Kiểm tra tổng quát luôn cũng được."

@Bảo Bảo
 

Bảo Bảo

Member

Ardbert O'Reilly

????
.

Time: 2050 ??? Location: Vet


Anh nhìn bé cún này thì có cảm giác rất quen có vẻ như đã gặp qua đau rồi thì phải hay anh nhớ nhầm vì hằng ngày anh đi làm gặp rất nhiều loại động vật khác nhau. Anh sau khi nghe triệu chứng bệnh của bé cún thì anh khám chẩn đoán qua thì phát hiện được

" Có vẻ như bé cún có thể bị sỏi tiết niệu, và phải cần phải xét nghiệm để biết được rõ hơn"

"Kiểm tra tổng quát luôn cũng được."

Anh nhìn qua rồi hỏi cô gái về thông tin của cô ấy và bé cún

"Bạn ơi cho mình xin thông tin của bạn và bé cún để chuẩn bị khám xét nghiệm máu và các xét nghiệm khác cho bé cún."

Anh lấy sổ ra và cây bút ra và chuẩn bị ghi thông tin về bé cún này để chuẩn bị xét nghiệm, nhìn bé cún thì có vẻ ở nhà bé được chăm sóc kỹ lắm đây.
.
@Iceheart
 

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Neglected boy



Time: 2050 - Location: Vet

Xét nghiệm thì xét nghiệm, còn tên...

"Artezia O'Neill, còn bé cún là Biden."

Gái mở túi xách của mình ra và đưa cho người nhân viên tóc đen cuốn sổ theo dõi của Biden, bên trong đó đều ghi đầy đủ thông tin và cả ngày tháng năm chích ngừa, bao nhiêu mũi, etc. Sau đó khoanh tay đứng nhìn, mặt trông có vẻ không được vui.

Vốn không thích xưng cả họ lẫn tên, nhưng đây là phòng khám thì không thể làm khác được, chỉ mong hệ thống bảo mật thông tin khách hàng làm tốt.

"Mất bao lâu mới xong?"

Gái hỏi.


@Bảo Bảo
 

Bảo Bảo

Member

Ardbert O'Reilly

Artezia O'Neill
.

Time: 2050 ??? Location: Vet


Anh sau khi ghi thông tin của cô gái này và bé cún lại và cầm cuốn sổ theo dõi của bé cún, nhìn mặt cô gái có vẻ không vui không biết anh đã làm sai cái gì. Nhưng chuyện đó không quan trọng giờ đã có thông tin của chủ và bé cún thì nhìn thấy tên Biden, anh nghĩ hình như đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. Anh cũng bắt đầu vào làm việc của mình.

Anh đặt Biden lên bàn khám và đi lấy cây nhiệt kế điện tử để đo nhiệt độ, trong lúc đo thì anh nghe cô gái kia hỏi

"Mất bao lâu mới xong?"

"Khoàng 30p nếu Biden chịu hợp tác để khám và không quậy."

Anh vừa đo nhiệt độ cho Biden xong thì nhìn nhiệt kế thấy 38°C, thấy nhiệt độ có vẻ ổn đinh. Anh đi lấy kim tiêm và bắt đầu lấy máu Biden để đi xét nghiệm máu. Khi anh vừa đi lấy kim tiêm để chuẩn bị lại lấy máu Biden để xét nghiệm thì thấy Biden nhìn có vẻ rất sợ và rất nhát như muốn bỏ trốn. Anh lại giữ Biden và chuẩn bị lấy máu thì Biden rất sợ và vùng vẩy không cho anh lấy máu, anh nghĩ như thế này thì còn siêu âm và chụp X quang sẽ mất bao lâu nữa.

"Bạn ơi lại và giữ BIden giúp mình với nếu chủ của bé cún này giữ cùng thì có vẻ bé sẽ đỡ sợ hơn đó."
.
@Iceheart
 

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Neglected boy



Time: 2050 - Location: Vet

Nghe tới việc Biden chịu hợp tác và không quậy thì Artezia đã tự biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào rồi, thế mà cô vẫn quyết định để cậu nhân viên kia một mình với cún con của mình. Sau một lúc, quả nhiên cún con của tóc xanh không tỏ thái độ hợp tác mà vùng vẫy như đang nằm trong lò mổ thịt, cậu nhân viên kia cũng bất lực mà quay sang tóc xanh mà cầu xin.

"Tôi sợ có tôi nó sẽ lại ngang ngược hơn đó."

Nói vậy thôi chứ tóc xanh vẫn tiến lại gần và giữ lấy Biden, thật ra là do ở nhà nó được chiều quá nên chả bao giờ thấy sợ cô. Artezia nghĩ là, sau hôm nay mình nên về nhà và làm vài tiểu phẫu trên đống đồ ăn để hù họa cún con của mình một chút nhỉ? Thấy trên mạng cách đó hiệu quả lắm.

"Rồi, cứ làm việc anh cần làm đi."


@Bảo Bảo
 

Bảo Bảo

Member

Ardbert O'Reilly

Artezia O'Neill
.

Time: 2050 ??? Location: Vet


"Tôi sợ có tôi nó sẽ lại ngang ngược hơn đó."

"Rồi, cứ làm việc anh cần làm đi."


Anh khi được cô gái chủ của Biden giữ lại thì có vẻ như ít quậy và sợ hãi giúp anh lấy máu Biden dễ hơn, anh lấy máu xong thì nói cho bạn ấy

"Chờ khoảng 5p xét nghiệm máu xong rồi siêu âm Biden tiếp nha bạn có thể thả Biden chơi trong phòng khám."

Anh lên phòng xét nghiệm máu để xét nghiệm xong thì thấy có vẻ không có vấn đề gì nặng nếu chữa trị sớm thì không sao cả. Anh ra thông báo cho bạn chủ nhân của Biden.

"Xét nghiệm máu qua thì thấy không có gì nghiêm trong ngoài việc có vẻ Biden bị ký sinh trùng máu nhẹ nhưng chữa được."

Anh vô trong lấy máy siêu âm ra chuẩn bị siêu âm thì thấy Biden trốn sau lưng chủ nhân của nó có vẻ sợ lắm đây.

"Bạn ơi có thể bế Biden lại cho mình để mình siêu âm nốt cho bé với."
.
@Iceheart
 

Summer

Member



Julius Einfall


???




London | Mùa hè 2040


Hè, nắng London nóng dịu. Thời tiết này dân chúng đổ xô ra vùng ngoại ô và các khu nghỉ mát dọc bãi biển hết cả. Đường phố London vắng vẻ hơn thường lệ khi mà các cô cậu học trò không còn phải lo cắp sách đến trường.

Một khoảng thời gian tuyệt vời cho cậu bé Julius tóc màu hạt dẻ, với nụ cười trên môi và chiếc xe đạp mới cóng được bố mua làm quà sinh nhật. Chú ta phóng xe dọc mé đường lớn, thích chí khi bánh xe quay vòng với tốc độ chóng mặt, nhanh gấp mấy lần cậu đi thường ngày, nhanh hơn cả tốc độ mắt nhìn và tay cầm lái của một chú nhóc còn chưa mấp mé tuổi dậy thì.

Lẽ đương nhiên, cậu tông vào hòm thư báo và ngã chổng vó ra đường.


 

Crea

Active member


Shaun Roseworth

Julius Einfall



<< London || Hè 2040




London vào mùa hè thường khá dễ chịu. Ngày dài đêm ngắn, nhiệt độ dao động từ 21-23 độ vào buổi sáng và 13-15 vào buổi chiều, không đến mức khiến người ta đi ra ngoài đường phố với áo ba lỗ và quần đùi, nhưng cũng đủ để bạn để lại sau lưng mớ quần áo ấm dày cộm của mình và khoác lên một chiếc áo khoác mỏng với mục đích tránh đi chút lạnh buổi tối rồi thôi. Hơn nữa hè là mùa nghỉ của học sinh, Shaun Roseworth vào một ngày đẹp trời không phải làm gì thì quyết định đi dạo quanh khu nhà của mình một chút. Hôm nay gia đình cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút, thế nên cậu tự do đến hết ngày, vô cùng thoải mái-

Xong sau đó, đang vừa đi vừa ăn kem thì Shaun nghe rầm một cái. Tiếng động to, lại có vẻ nghiêm trọng, thế là khiến cậu nhỏ tóc đen nhíu mày đi lại gần, vừa vặn thấy một đứa nhóc khác đang nằm trên vỉa hè với cái xe đạp bên cạnh.

"Ê này, này. Cậu ổn chứ? Còn sống không vậy? Aloooo?"

Shaun nhìn xuống người đang nằm đó, tay đưa ra chọt chọt người ta, tự hỏi không biết có nên gọi người lớn hay không. Dù gì thì té xe cũng nghiêm trọng mà nhỉ, nhà cậu vẫn hay bảo thế.



"Summer story"


@Summer
 

Summer

Member



Julius Einfall


???





London | Mùa hè 2040


Julius té chổng vó nằm lăn ra đường, bên cạnh cậu là chiếc xe đạp bị móp vành bánh trước cũng đang trong tình trạng tương tự chủ nó. Cậu nhóc mười hai tuổi bụm mặt, máu ấm chảy ra từ kẽ bàn tay rơi tí tách xuống lòng đường. Cậu xoay người sấp xuống, khom lưng để máu chảy ra hết. Julius sợ rằng nếu nó đọng lại trong mũi thì cậu sẽ chết ngộp mất.

"Ê này, này. Cậu ổn chứ? Còn sống không vậy? Aloooo?"

"Urgh"


Cậu không mở miệng đáp lại được, chỉ nín thở dằn ra một tiếng từ cuống họng, vẫn cúi gằm mặt xuống đất và nhắm nghiền mắt lại. Mặt cậu đau quá.


 

Iceheart

Active member


Blue haired girl


Neglected boy



Time: 2050 - Location: Vet

Artezia ôm Biden trong người và chờ anh nhân viên kia đem mẫu máu đi xét nghiệm, cũng chỉ mất 5 phút thôi. Lúc anh ta trở lại, báo rằng bé cún bị ký sinh trùng máu nhẹ nhưng có thể chữa, sau đó anh ta đi vào trong lấy máy siêu âm ra. Dường như Biden còn nhớ tới cái máy đó lúc nó đi tới đây lúc nhỏ hơn nên liền núp sau lưng gái, đúng là chỉ hung hãn được với người nhà là giỏi.

"Bạn ơi có thể bế Biden lại cho mình để mình siêu âm nốt cho bé với."

"Ngoan, lại đây."

Gái bế chiếc poodle màu kem lên, đặt lên bàn với tư thế nằm ngửa bụng để cho người kia siêu âm.

@Bảo Bảo
 

Crea

Active member


Shaun Roseworth

Julius Einfall



<< London || Hè 2040




Shaun nhìn người đang ôm mặt, nghiêm túc suy nghĩ đến việc gọi người lớn hoặc cảnh sát hoặc cứu hộ gì đó, bởi vì ít ra đấy là những gì mà gia đình cậu đã dạy. Cậu nhóc tóc đen không có kinh nghiệm sơ cứu người bị tông xe, hoặc người chảy máu mũi, hoặc người bị cả hai thứ trên, thế nên sau khi nhìn tới nhìn lui trong bất lực thì cậu ta bèn quyết định lấy trong túi ra hai thứ. Một là khăn tay của mình, hai là một thanh snickers. Cả hai thứ đều được chìa đến chỗ Julius, kèm một câu nói.

"Cậu, à, anh... gì ơi. Đừng khóc? Nè, tôi có khăn tay này. Với cả kẹo nữa. Nên đừng buồn nữa, ha? Hay là tôi gọi bác sĩ, hoặc ừm, người lớn cho anh ha? Anh muốn cái nào?"

Nỗ lực an ủi người khác trong khi bản thân mù tịt việc sơ cứu, kiểu vậy.



"Summer story"

@Summer
 

Summer

Member



Julius Einfall


???





London | Mùa hè 2040


Julius khó khăn lắm mới ngồi thẳng dậy được, tay vẫn bụm mũi, máu chảy đầm đìa lấm hết cả gương mặt non nớt. Nước mắt làm nhòe mất tầm nhìn cậu nhóc rồi, nhưng lời nói của chú bé kia thì vẫn nghe rõ. Mũi cậu đã tạm thông thoáng dù còn đau kinh khủng. Nếu cậu còn tí tế bào não nào thì cậu sẽ nghĩ là nó gãy rồi.

Nhưng không, băng thông não bộ của Julius lúc đấy đang bận cân nhắc câu hỏi của người qua đường nọ. Cậu mở miệng, nếm thấy vị tanh và mặn của máu, liếm môi, hắng giọng hai ba lần mới cất tiếng được.

"Kẹo đi?"

Bởi vì Julius đói!! Vừa mở miệng ra thì nước mắt lại chảy. Một tay bụm mặt, tay còn lại đưa lên lau vội đi sự yếu đuối của mình, Julius lầm bầm.

"Cảm ơn cậu."
Shaun nhận rank 1 từ Julius Einfall​
 

Crea

Active member


Shaun Roseworth

Julius Einfall



<< London || Hè 2040




Shaun hơi hé miệng, trong một thoáng nhìn anh giai nọ khóc thì đầu bỗng bật ra một câu cậu hay dùng để dỗ mấy đứa em mình, đại loại là người lớn thì không có khóc nhè, khóc nhè là không tốt, vân vân và mây mây. Mỗi tội cậu đang đứng ở ngoài đường chứ không phải trong nhà, và trước mặt thì là một người lạ chứ không phải em trai cậu, thế nên Shaun chớp chớp mắt rồi bèn vỗ vỗ lưng ông anh kia, tiện tay đưa thanh kẹo sang.

"Anh... gì ơi, anh cần rửa mặt không? Bị thương nặng không? Xe có móp không? Tìm nước rửa mặt cho anh ha?"

Cậu cúi xuống tìm cách giúp Julius đứng dậy, còn cái xe thì vẫn nằm chổng vó bên cạnh, mà thôi kệ đi không móp (?) là được rồi.

Julius Einfall Unlock Rank 1 with Shaun Roseworth



"Summer story"

@Summer
 

Summer

Member



Julius Einfall


???





London | Mùa hè 2040


Julius gật lấy gật để trước mấy câu hỏi của cậu nhóc tóc đen. Cho đến bây giờ cậu mới có đủ tinh thần nhìn cho kỹ người bạn mới của mình, là một nhóc tỳ còn nhỏ hơn cả Julius nữa. Tự dưng cậu thấy mình đần dễ sợ, ai lại để một đứa con nít an ủi bao giờ?

"Tôi ô-ổn."

Julius lắp bắp nói được hai từ rồi lấy hơi thở ra một cái, đẩy hết máu đọng trong khoang mũi. Bùm, cảm giác như nửa mặt cậu nổ tung vậy. Nhóc kia thì chỉ thấy đột nhiên máu lại tứa ra sướt mướt chảy ướt cả áo cậu. Khá là kinh. Hy vọng là nhóc không bị ám ảnh bởi cảnh này.

Nghĩ rằng mình cần là người chủ động trong tình huống nguy cấp này (vì Julius lớn hơn mà!), cậu gồng mình một cái cho bình tĩnh lại, sụt sịt một tiếng cuối, rồi nói.

"Cậu đỡ tôi dậy được không? Tôi xách xe về."

Hên là ngoại trừ mũi ra chả còn chỗ nào đau đến mất cảm giác nữa, nên chắc không sao đâu. Mỗi cái mặt bị hư thôi là về chắc chắn bị mắng rồi, cậu mà mở mồm bảo còn đau chỗ khác nữa thì.... thôi, đời tàn.

"Tôi không có sao đâu á. Không có đau gì hết!"

Julius ngồi bệt dưới đất, mếu.

 

Crea

Active member


Shaun Roseworth

Julius Einfall



<< London || Hè 2040




Ừm...

Shaun lại nhìn. Có vấn đề mới thấy ông anh kia không sao. Nói ổn mà còn không chịu đứng dậy nữa là thế nào, còn mếu nữa kìa. Cậu trai tóc đen nghĩ nghĩ một chút, lại nói.

"Ba tôi bảo, người lớn nói dối là xấu lắm. Đau mà không chịu nói thì không biết đường chữa, mốt sẽ dẫn đến nội thương, bầm máu trong cơ thể, mà bầm máu trong cơ thể thì-"

Cậu nhỏ nhà Roseworth đọc như đài radio của ông nội mình, thực ra cậu chẳng hiểu được quá nửa số chữ mình nói ra, nhưng theo kinh nghiệm thì mấy cái câu này dùng để dọa con nít rất tốt, thế nên bèn lấy ra áp dụng thôi. Không biết ông anh nọ có bị dọa không nhưng Shaun nói xong thì lại nhìn người ta thêm chút, xong bèn tiếp tục.

"Anh muốn vô nhà tôi ngồi uống nước chút không? Và rửa mặt luôn. Ngay sát bên đây nè."

Thực ra không sát lắm, nhưng cũng theo kinh nghiệm của cậu thì mang bộ mặt bầm dập như thế này về nhà có vẻ là điều không hay lắm, thế nên bèn đưa ra gợi ý cho người nọ. À khoan cũng phải nghĩ đến khả năng anh ta là người xấu chứ nhỉ? Ba cậu vẫn hay bảo thế, vậy nên Shaun lại nghĩ, nghĩ xong thì nói.

"Nhưng cẩn thận. Nhà tôi có ông kẹ dữ lắm, thấy người xấu là thò mặt sang bắt đi ngay."



"Summer story"

@Summer
 
Top