ε Inviting Innocent White Maiden

Ultimate

Administrator
Staff member



Field

Field

Old Garden

Room

Hallway

Layout


Winning Condition [Medium Dungeon]:
- Kill All

Monster Category:
- Bell Gargoyle [Lvl 7]

Field Notification:
- Dungeon này không cho Level.
- Có một căn nhà ở cuối Dungeon. Gồm có Old Garden ở tầng 1, và hành lang dẫn tới các phòng cho thuê ở tầng trên. Có thể thuê với giá 150 Gold/phòng trong 1 tháng
- NPC: Ery có thể tìm thấy ở Old Garden



 
Last edited:

Mực

Active member
Ilyninsky


ly5aNB5.jpg

Tóc trắng đến nơi, tay cầm theo giỏ hoa đầy đủ các loại sắc màu. Đỏ thẫm của Lycoris, xanh của Hyrandgea, trắng của Rosacea và những bông lily nhỏ. Cô cũng chọn cho bản thân bộ y phục thích hợp với phong cảnh nơi đây, dù sao thì cũng không thể để bản thân kém xinh đẹp hơn những bông hoa kia được, đúng không?


 

Ultimate

Administrator
Staff member

NPC: Ery



ε Inviting Innocent White Maiden | 2050.07.30

Ilyninsky đã trả 4 loại hoa: Lily, Lycoris, Hydrangea và Rosacea. Ilyninsky có thể nhận 150 Gold hoặc Holy Fruit

Ery nhận đủ 4 giỏ hoa của Ilyninsky rồi cất vào trong tủ. Cô hỏi xem Ilyninsky muốn phần thưởng là gì? 150 Gold hay một trái cây từ thiên đường. Holy Fruit là một thứ quá phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Nghe nói ăn vào thì da của người đó sẽ phát sáng trong vòng vài phút, khá là thú vị.

"Cám ơn cô. Tôi là Ery, nếu sau này có hoa nào khác, thì cô cứ mang tới."

Cô gái thiên thần cám ơn Ilyninsky với gương mặt vô cảm.



 

Mực

Active member
Ilyninsky


ly5aNB5.jpg

"Vậy... tôi có thể nhận quả Holy Fruit không?"

Tóc trắng có chút hiếu kì với mấy kiểu item lạ lạ, cô không nghĩ mình sẽ dùng nó lên bản thân, nhưng mang về nhà trưng như vật kỉ niệm cũng không phải tệ. Tiền nhận được bao nhiêu cũng sẽ dùng rồi mất, ngược lại, cô trân trọng những thứ có thể giữ lại hơn.

Mà...

Dù đã tới thành phố thiên thần, trên chặng đường cũng gặp không ít người thuộc tộc thiên thần, tính cả người có cánh, thì đây là lần đầu tiên Ilyninsky nói chuyện với một NPC thuộc tộc này. Cô đánh mắt nhìn xung quanh, khung cảnh đẹp thế này, không phải là Lost Ground cũng thật phí. Ít nhất thì nếu muốn ngắm hơn sẽ phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

"Ừm, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?"

Ilyninsky nghiêng đầu.

"Sao cô lại cần nhiều hoa như vậy?"


 

Ultimate

Administrator
Staff member

NPC: Ery



ε Inviting Innocent White Maiden | 2050.07.30

Ilyninsky nhận Holy Fruit.

"Ừm, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?" - "Sao cô lại cần nhiều hoa như vậy?"


Ery ngẩn ngơ một lúc, ngồi xuống ghế, rót một tách trà cho Ilyninsky. Trà hoa nhài có mùi thơm dịu nhẹ làm con người cô thư thái một chút. Ery chờ Ilyninsky uống một ngụm trà trước khi nói về việc vì sao cô lại ở đây. Ery tên đầy đủ là Ery Olivia, cô có cha là người của quỷ giới và mẹ là người của thiên giới. Họ yêu nhau trong thời điểm 2 bên ở 2 đầu chiến tuyến. Thế nên cô có cặp sừng của quỷ và một đôi cánh của thiên thần.

"Khi sự việc bị phát hiện, những người thiên thần và ác quỷ đã trừng phạt họ bằng cách biến họ thành côn trùng: Bố tôi biến thành một con Bọ cánh viền và mẹ tôi biến thành một con Mọt. Lời nguyền có thể được giải nếu họ ăn đủ tất cả những loại hoa trên thế gian này."

Thế nên hàng ngày Ery lấy hoa từ khắp nơi trên thế giới để cho cha và mẹ của cô ăn, mong sẽ có ngày hóa giải được lời nguyền. Thế nhưng điều đó không bao giờ thành hiện thực.

"Đó là câu chuyện của tôi. Tôi cho thuê vài căn nhà ở đây để có tiền mua hoa cho bố mẹ mình."

Vì The World có rất rất nhiều Field Area, nên hoa cũng có rất nhiều, thế nên việc tìm đủ các loại hoa ở The World là điều gần như bất khả thi. Với hàng triệu field area và người chơi không thể cày nát từng field để tìm xem cái nào có hoa được. Đây hẳn là một Quest rất khó, hoặc chỉ là nhà phát triển viết ra thế để Ery không bao giờ rời khỏi đây.

Ery vừa nói vừa lấy ra một cái hộp kính đựng côn trùng. Ở bên trong Ilyinsky thấy một con Bọ cánh viền và một con Mọt.

Ilyninsky có thể đem tất cả các loại hoa mà trong The World tới cho Ery. Mỗi loại Hoa Ery sẽ lấy 1 lần.
Unlock Quest: Curse of the Last Flower



 

Mực

Active member
Ilyninsky


ly5aNB5.jpg

Ilyninsky nâng tách trà, không nói gì, chỉ im lặng nghe tới khi cô gái trước mặt mình ngừng tiếp lời, tiếp theo là chuyển ánh nhìn xuống hộp kính. Sau đó là nghĩ ngợi nhiều thứ, như thể suy nghĩ xem có phương pháp nào không, hay có cách nào khác để tới một kết cục khác, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía ngoài cánh đồng hoa, trước khi quay lại mỉm cười với người thiếu nữ.

"Tôi sẽ cố tìm cách."

Như thế nào thì cô không rõ, nhưng nhất định không thể để câu chuyện này dang dở ở đây được, ít nhất thì, cô muốn cả gia đình họ được đoàn tụ với nhau.

"Nhưng thế giới này rộng lớn lắm, không thể mang về hết các loại hoa đâu. Giống như... mò kim đáy biển vậy."

Đặt nhẹ tách trà rỗng lên đĩa, cô gái nói sự thật với Ery.

"Cô đã đợi ở đây bao lâu rồi vậy?"

Tóc trắng nghiêng đầu.


 

Ultimate

Administrator
Staff member

NPC: Ery



ε Inviting Innocent White Maiden | 2050.07.30

"Nhưng thế giới này rộng lớn lắm, không thể mang về hết các loại hoa đâu. Giống như... mò kim đáy biển vậy."

"Không sao, tôi là nửa thiên thần, nửa ác quỷ, chắc tuổi thọ cũng cao lắm."

Ery nói vậy với Iyninsky. Đây có vẻ là một nhiệm vụ bất khả thi, nên dù gái tóc trắng nói sẽ tìm cách nhưng Ery trông cũng chẳng có mấy hy vọng. Mò kim đáy biển, nhưng thời gian thì cô có rất nhiều, nên cô sẽ chờ đợi một ngày nào đó mình thu thập đủ tất cả những bông hoa ở Thế giới này.

"Cô đã đợi ở đây bao lâu rồi vậy?"

"Tôi khoảng 120 tuổi rồi."

Ery sống với gia đình của mình được khoảng 20 năm đầu cuộc đời, cho tới những thiên thần và ác quỷ tìm thấy nhà của họ. Cha và mẹ của cô bị biến thành côn trùng trước mặt cô. Cô đem họ về, sau đó là thời điểm chiến tranh giữa thiên giới và con người. Ery tất nhiên không ưa gì thiên thần cả và khi con người tiến công lên cổng thiên đàng thì cô là một trong những người đầu tiên kêu gọi thiên thần đầu hàng. Có 20 năm sau đó là cô sống trong chiến tranh, cộng tác với loài người, sau khi loài người chiến thắng thì cô được cấp một mảnh đất ở thiên đàng, chính là chỗ này đây.

"Tôi còn một cái nhà ở dưới địa ngục nữa, khi nào rảnh cô có thể qua."



 
Top