Δ Setting Eternity's Freedom

meow

Member


2050
Setting Eternity's Freedom

"Cô... Cho tôi, mượn sợi dây. Được không? Để buộc vào, cái này rồi, kéo nó ra..."

... Thế mà ban nãy cô hoàn toàn không nghĩ đến. Thâm tâm cô trỗi dậy một cảm giác không cam lòng. Mắt chớp chớp mấy cái, cô nhoẻn miệng cười đáp:

"Được."

"Nhưng cậu có chắc chắn là muốn cách này chứ?"

"Lực đạo mạnh, tốc độ nhanh thì thường khó kiểm soát hướng kéo đó. ~"

Tức là hơi chệch tay một chút thôi thì chàng trai trước mắt cô hoàn toàn có thể đi 1 về 2, đứt nửa thân dưới...

@Crea

 

Crea

Active member




<< Setting Eternity's Freedom || 2050




"... Cô có, gợi ý cách nào khác. Không?"

Đương nhiên là ngoài cái cách cầm tay vào kiếm rồi rút nó ra rồi, Crea nghĩ thầm trong đầu. Cũng chẳng hiểu sao cậu ta lại nghĩ cái trò buộc dây này nó bớt đau, nhưng chắc logic của ắc quy nó như thế. Nhưng đương nhiên cậu trai cũng không kéo liền, cậu ta nửa nhìn thanh kiếm đang găm vào người mình nửa suy nghĩ, tự dưng lại nhớ hồi trước có một cái Dungeon mà bọn họ phải đánh quái rồi lấy thanh kiếm đang găm trên lưng nó về, không biết con quái hồi đấy có cảm giác đau thấu xương như cậu hiện tại không...

"Không sao. Cùng lắm kéo xong, tôi... Ừm, về thành thôi mà..."

Tức là chết ngắc, ý Crea là như thế.



"Must be a mistake somewhere from the beginning..."


@meow
 

meow

Member


2050
Setting Eternity's Freedom

Trên đời này có rất nhiều thứ khó tin tưởng, chẳng hạn như sự tồn tại của những thế lực siêu nhiên, lại chẳng hạn như dây thần kinh vận động của Minh. Nếu cô đang trong chế độ tốt bụng thì chắc chắn sẽ hỏi cậu chắc chứ, nhưng rất tiếc hiện giờ Minh ác đang ngoe nguẩy đuôi của loài yêu ma quỷ quái trong lòng cô.

"Tên cậu là gì?"

Cô hỏi trước, để khi sự thành thì kết bạn, sự không thành thì... err, block.

@Crea

 

Crea

Active member




<< Setting Eternity's Freedom || 2050




"Crea. Còn cô?"

Crea đương nhiên không nghĩ rằng người nọ có mục đích gì khác ngoài kết bạn khi hỏi tên cậu, thế là cũng rất nhanh mà hỏi lại trong tình trạng vẫn đang có nguyên cái kiếm đâm xuyên qua người.

"Tôi, sẵn sàng rồi. Làm lúc nào, cũng được."

Giới thiệu xong thì cậu bèn nằm xuống thể hiện bộ dạng sống chết mặc bây à nhầm bộ dạng sẵn sàng ra đi cho công cuộc cách mạng à nhầm-- Nhưng nói chung là Crea nằm ra rồi tỏ vẻ... chờ đợi kì tích xảy ra.

Crea Unlock Rank 1 with Ahihi



"Must be a mistake somewhere from the beginning..."


@meow
 

meow

Member


2050
Setting Eternity's Freedom

"Crea. Còn cô?"

"Ahihi."

Cô mỉm cười đáp. Cũng không để cho Crea kịp hỏi "Ahihi" là một cái tên hay là một điệu cười gian ác, cô nhanh chóng dùng lực kéo sợi dây để lôi thanh kiếm ra khỏi người cậu ta.

KTB8dmb.png

Có điều đã nói rồi, dây thần kinh vận động của cô tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, tay cô trật hướng, thanh kiếm dưới hạ bộ cậu ta cũng nhanh chóng bị chẻ thành hai mảnh... Mặc dù cô không phải nam nhân mà nhìn còn thấy đau giùm...

Cô lặng lẽ nhắm mắt lại, che chắn đôi mắt ngây thơ trong sáng của mình khỏi hiện thực tàn khốc. Sợi dây thừng trong tay cô cũng không cầm nổi thêm một phút giây nào nữa.

"对不起."

Cô khẽ thầm thì.

Crea Unlock Rank 1 with Ahihi

@Crea

 
Last edited:
Top