Δ Setting Eternity's Freedom

Ultimate

Administrator
Staff member



Forest Lake

Layout

Y0RaLUz.png


Winning Condition:
- Take Items [At Least 3]

Monster Category:
- Giant Viper [Lvl 5]

Item Drop:
- Snake Skin [50%]

Info [Short Dungeon]:
- Info: Info là một hồ nước nhỏ giữa rừng.

Event:
- 1% xuất hiện Lucky Animal
- 2-5% xuất hiện PK-er
- 97-100% xuất hiện Trainer

 
Last edited:





HimHim
Kazuru


Time: Ngày X Tháng Y Năm 2050
Location: Δ Setting Eternity's Freedom

"Tới rồi!"

HimHim sau khi log in vào game cũng như mua một bịch cà chua như Kazuru có nói thì giờ cô đã tới khu Δ Setting Eternity's Freedom. Thấy bảo có cái hồ giữ Dungeon ấy, và hôm nay họ định câu cá, rồi theo kiểu này thì chắc là Kazuru cũng muốn làm cá sốt rồi nên HimHim cũng chỉ cười toe toét.

Vì ẩm thực Việt Nam thì cứ phải gọi là toẹt cú mèo rồi!

Ngó nghiêng xung quanh, HimHim tự hỏi Kazuru tới chưa trước khi gửi một cái tin nhắn DM.

[Tui tới rùi nhé Kazu!]


wc:​
 

Sutler

Member






Kazuru
HimHim


Setting Eternity's Freedom - 2050
__________________​

Kazuru vốn tới đây cũng được một lúc và cậu khá là phởn khi dường như chỉ có một mình ở quanh đây mà câu cá. Gì chứ trời xanh mây trắng, gió thổi vi vu lâu lâu có vài con rắn khổng lồ bò qua, thế này quá thích hợp để đi picnic.

"Mà sẵn tiện săn rắn thôi."

Đằng nào cũng phải đợi cá cắn câu, Kazuru bèn đi cắt cổ một con rắn bự.

Nào ngờ bị nó dí ngược.

"CỨU!"

Và cậu khi thấy HimHim trong tầm mắt thì liền la lên.




 





HimHim
Kazuru


Time: Ngày X Tháng Y Năm 2050
Location: Δ Setting Eternity's Freedom

Nào có ngờ ngay khi tin nhắn được gửi đi là một tràng la hét âm thanh ỏm tỏi của Kazuru đâu, HimHim đã nghĩ kiểu vậy đấy. Cô tức tốc bật skill tốc biế- à lộn game, skill có speed nhanh nhất rồi bem thẳng đòn 5 damage với kính lense thêm 2 dam của mình vào con rắn bự rồi bật cười một cách sợ hãi(?) kiểu:

"Ối cha mạ ơi con rắn to chết khiếp!" Xong HimHim quệt trán. "Muốn có cá ngon thì đi dung, mà cái này có vẻ hơi... nguy hiểm ha?"

Kiểu dị, HimHim xài khẩu súng nòng dài làm điểm tựa rồi ngồi phịch xuống nền đất ngay cạnh hồ.


wc:​
 

Sutler

Member






Kazuru
HimHim


Setting Eternity's Freedom - 2050
__________________​

Thấy HimHim ra tay cứu giúp, Kazuru mới thở phào nhẹ nhõm lăn đùng ra đất. Nếu đánh một hai con rắn thì còn có thể, đằng này cậu kéo cả bầy và vì dùng kết skill rồi mới đành phải chạy. Không vì có người mình hẹn ra xuất hiện đúng lúc thì hẳn cậu đang ở thành đếm số.

"Ừ... cũng mong là cá ở đây ngon."

Vì nói qua nói lạ, nãy giờ cậu tóc vàng cũng chẳng câu được con cá nào.

"Mà nãy tui định bắt vài con rắn để làm món rắn nướng trui của Việt Nam."

Bất chợt Kazuru nhìn lại con rắn khổng lồ dí mình ban nãy.

"Mà bây giờ nó cũng thành rắn nướng thật luôn rồi nên hay là..."

Và con rắn tan biến mất.

"...À phải rồi, không thể ăn thịt quái vật nhỉ?"

Chà tình thế khó xử đấy.

"Thôi câu cá nào!"

Và Kazuru đưa cho HimHim một cái cần câu.



 





HimHim
Kazuru


Time: Ngày X Tháng Y Năm 2050
Location: Δ Setting Eternity's Freedom

Thực ra...

"Tui nghĩ quái vật vẫn là đồ ăn mà tho?" HimHim nhìn cái cần câu được Kazuru đưa cho rồi cũng gật đầu nhận lấy. Cô nhận ra lần cuối đi câu cá là khoảng cỡ 5 năm trước hay gì đó với gia đình mỗi khi có dịp picnic, còn sau đó hầu hết HimHim đều chỉ ngồi làm mấy thứ khác kiểu như chơi đàn, vẽ vời, nghe nhạc hay mấy hoạt động khác. "Hmmm, kiểu gì cũng không bắt được con nào cho coi ha?"

Tuy nói vậy nhưng HimHim vẫn xắn tay áo cẩn thận để nhòm Kazuru rồi mới quăng cần câu.

...

HimHim huýt sáo.

...

HimHim bắt đầu quay xung quanh để lấy screenshot.

...

HimHim để luôn cái cần câu ở một chỗ rồi lôi đàn ra nghịch.

"Để lại cho bồ đó Kazuru, dual-weilding luôn nhá, tui tin tưởng bồ!" HimHim đánh bốp một cái vào vai cậu bạn rồi cười toe toét


wc:​
 

Sutler

Member






Kazuru
HimHim


Setting Eternity's Freedom - 2050
__________________​

Mặc dù quy luật vàng của câu cá là giữ im lặng nhưng cứ ngồi im thế này đúng là khó xử thật. Kazuru đã định hỏi gì đó để bắt chuyện nhưng chưa kịp mở lời thì HimHim đã là người giành thế chủ động. Cô đưa cậu cái cần câu rồi lấy đàn ra.

Một cây đàn.

"Để lại cho bồ đó Kazuru, dual-weilding luôn nhá, tui tin tưởng bồ!"

"Ừ, tui dù gì cũng từng câu với bốn cây cần rồi mà."

Kazuru gật đầu hai cái liền, rồi cũng tò mò nhìn cô bạn ngồi cạnh, chờ đợi xem không biết bài nhạc mà cô ta sẽ chơi là gì.



 





HimHim
Kazuru


Time: Ngày X Tháng Y Năm 2050
Location: Δ Setting Eternity's Freedom

"Kinh dị, bốn cái cần câu luôn!" Cô gái tròn mắt dẹt nhìn Kazuru rồi huýt sáo ra vẻ ngưỡng mộ lắm. HimHim ngưỡng mộ thật, thế nếu lúc 4 con cá cắn câu cùng một lúc thì cậu ta dùng hai tay hai chân để giữ và kéo nó lại sao? Nghĩ tới cảnh đó HimHim chỉ bật cười. "Thế lần sau tui sẽ đem theo 2 cây nữa cho bồ nhá!"

...

"Hơ hèm."

...

HimHim ngân nga giai điệu mấy bài mà cô biết khi chạy quanh Spotify Việt, và hầu hết nó sẽ là mấy bản nhạc indie. Không có lời, cô chỉ ngân nga trong họng mình mà để tiếng đàn như rót thẳng vào tai bản thân cùng với người đối diện. Vì đôi khi chẳng cần hát, chỉ cần tiếng đàn, tiếng hồ nước, tiếng lá cây xào xạc và cả tiếng chim là quá đủ rồi.


Lúc đánh được nốt cuối cũng là lúc HimHim gục đầu xuống bất thình lình. Cô nàng tóc đen mới chép miệng rồi lôi từ trong inventory ra mấy thứ lương thực đi dungeon mà cứ vậy cạp luôn.

"Đói wé... tui biết game chỉ giả lập lại thôi nhưng tui đói..."


wc:​
 

Crea

Active member




Setting Eternity's Freedom || 2050




Trải nghiệm The World của Crea không phải lúc nào cũng là làm nhiệm vụ với chẳng đánh quái, đương nhiên cũng có mấy lúc cậu trai log game chỉ để đi vòng quanh Mac Anu nghe người ta nói chuyện phiếm hoặc tìm đến mấy cái Field Area vui vui để xem ở khu này có gì hay ho không. Hôm nay cũng là một ngày như thế, cậu ta đọc được một thread trên The Forum về mấy cái hồ có tiên hồ ẩn nấp để làm quest rìu vàng rìu bạc nên quyết định teleport đến mấy khu vực có hồ để xem thực hư ra sao. Quest rìu thì cậu không hứng thú lắm, nhưng mà tiên hồ thì có.

... Chắc chắn không phải do sáu con nhện bâu vào khiến cậu không có cách nào sờ tới rìu mà phải bỏ chạy thục mạng nên hôm nay mới đi tay không nhìn trời nhìn đất nhìn mây đâu, hừ.

Anyway, nói chung là Crea nghĩ nghĩ một hồi thì quyết định bò ra Setting Eternity's Freedom vì nhớ mang máng ở đó có hồ (và một đống zắn), mỗi tội ra tới nơi rồi thì lại cảm thấy ngồi bên bờ hồ canh tiên xuất hiện chẳng khác gì mấy người bị hâm dở cả, thế nên Crea lại nghĩ nghĩ một hồi rồi bèn lội xuống hồ đi bắt cá thử.

Ừ, bắt cá. Bằng tay không. Như một người đàn ông đích thực.



"Break time"


@meow
 

meow

Member


2050
Setting Eternity's Freedom

Cô tra trên mạng xem thử có chỗ nào trông non nước hữu tình thì ghé chơi thử, kiểm nghiệm độ phân giải và tính chân thực của game. Chỗ này quả nhiên là không làm cô thất vọng. Có điều chỗ này không phải trong thành, sơ hở một tí là về đất mẹ liền. Vậy nên tâm trạng ngắm cảnh của cô có pha một chút lo lắng, nhưng khi phát hiện ra xung quanh cô không có ai thì cõi lòng cũng nhẹ nhõm đi mấy phần. Gặp quái cũng được, cùng lắm là lv. 5 chứ gặp phải người chơi nào thì bomie.

Đi được một lúc thì cô nhác thấy cái gì đó đang chuyển động trong sương mù, tim giật nảy lên một cái, cô không kềm được mình mà kêu "A" một tiếng. Được cái dây thần kinh phản xạ của tay chân cô cũng nhanh như dây thần kinh giật mồng hoảng sợ, cô nhanh chóng nấp đằng sau một tảng đá gần đó, khẽ khàng di chuyển xa khỏi vị trí ban đầu.

 

Crea

Active member




<< Setting Eternity's Freedom || 2050




Crea đang cầm kiếm lội dưới hồ tìm cá (và thần hồ) thì tự dưng nghe thấy có tiếng động gần đó. Một tiếng á không to không nhỏ, không giống tiếng thét đầy kinh hoàng và lê thê trong mấy bộ phim kinh dị cậu từng xem, thế nhưng cũng đủ thu hút được sự chú ý của thiếu nam tóc đen. Chỗ này là Field Area, thế nên chắc có trainer cũng bình thường thôi. Mỗi tội player bình thường đi train thì sẽ đâu có kêu á một cái như vậy nhỉ, trừ phi là gặp PK-er hoặc bị quái rượt hay gì đó...

Nếu là PK thì cậu không chắc mình giúp được gì, nhưng là quái thì chắc cân được ha? Crea lại nghĩ một chút, sau đó quyết định lội từ dưới hồ lội lên, tay cầm kiếm huơ huơ để xua bớt sương mù và chém bớt mớ bụi rậm quanh đó. Giữa chốn sương khói mờ nhân ảnh này, đốm lửa xanh bên đầu Crea lập lòe trông chẳng khác gì ma trơi, kèm theo tiếng soàn soạt và cỏ cây hoa lá bay tưng bừng, người giống phim kinh dị hơn rõ là cậu ta.

"Ai ở, bên đó vậy? Có cần, giúp gì, không?"

Còn tiện mồm lên tiếng hỏi, mỗi tội giọng nói vẫn lắp bắp như thường ngày.



"Break time"


@meow
 

meow

Member


2050
Setting Eternity's Freedom

"Ai ở, bên đó vậy? Có cần, giúp gì, không?"

Không. Không ai có nhu cầu đó đâu, cô thầm nghĩ. Mặc dù cô đã cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể nhưng đám cỏ dưới chân cô vẫn liên tục phát ra tiếng sột soạt mà bất kỳ ai ở gần đó tầm vài mét đều có thể nghe thấy. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của đối phương càng ngày càng gần, gần đến độ có thể nghe tiếng cỏ lay. Cô quyết định không di chuyển nữa, chỉ ngồi lì ở đó.

Có điều trời không chiều lòng người. Cái chỗ này, không thiếu nhất là rắn. Mà sinh vật cô sợ nhất trên đời này, cũng là rắn. Trước mặt cô, lại càng là một con rắn bự đang khè lưỡi.

Cô sợ tái mặt, thét thất thanh một tiếng.

@Crea

 

Crea

Active member




<< Setting Eternity's Freedom || 2050




Crea đang lần mò trong sương mù thì tự dưng nghe thấy tiếng người thét thất thanh, thế là động tác trong một thoáng bèn khựng lại. Thường khi PK nhau chắc không ai la thế này đâu nhỉ, người ta toàn chửi rủa hoặc gào vào mặt nhau, thế nên chắc không phải là hai người chơi đang xà quần với nhau rồi. La thì có khi là do gặp quái, hoặc là thực ra chẳng có quái hay PK-er gì cả, mà cậu đang gặp ma...

Cái khả năng sau nghe ghê ghê, thế nên Crea khựng lại ba giây thì quyết định không nghĩ nữa, thay vào đó lắc lắc đầu rồi bèn... lao đến, cầm kiếm huơ đại vào không trung xem trúng gì thì trúng. Lỡ trúng quái thì chết quái, trúng ma thì chết ma (?), còn player thì chắc không trúng đâu ha--

"Đ-Đừng lo!! Tôi là, người tốt mà!! Không phải PK-er, hay ma cỏ gì. Đâu."

Mỗi tội nói thì nói chứ tay cậu ta vẫn chém như múa quạt, chém vừa không thấy ngày mai vào không trung, vào mặt đất, vào từa lưa chỗ.



"Break time"


@meow
 

meow

Member


2050
Setting Eternity's Freedom

Lúc này cô đã lấy lại được chút bình tĩnh, đang giơ kiếm chuẩn bị ứng phó với con rắn thì...

"Đ-Đừng lo!! Tôi là, người tốt mà!! Không phải PK-er, hay ma cỏ gì. Đâu."

Não cô còn chưa kịp kích hoạt dây thần kinh cảm động hay nghi ngờ gì thì...

Phụp!

Con bà nó cô chỉ thấy miệng mình phụt máu, bụng lạnh buốt. Nhìn xuống, là lưỡi kiếm.

Đừng lo cái ***.

Người tốt cái ***.

Không phải PK-er cái ***.

Cô rất muốn log out ngay lúc này, nhưng trước đó, cô cần phải biết kẻ thủ ác là ai để còn ghi vào quyền Death Note thâm cừu đại hận. Song, ở tư thế này cho dù có quay đầu thì cô cũng không nhìn ra được là ai. Chắc chỉ còn nước giả chết. Cô khẽ nhắm mắt lại, cho người khuỵu xuống.

@Crea

 

Crea

Active member




<< Setting Eternity's Freedom || 2050




Crea chém búa xua như thần điêu đại hiệp thi triển loạn xạ thì cảm thấy mình đã thực sự cắm kiếm vào đâu đó, mỗi tội tiếng này nghe không giống tiếng đâm quái lắm. Chắc chắn không có con quái nào kêu phụp khi cậu đâm, vì kiểu gì ngay sau đó chúng nó sẽ lao lại Crea như hổ đói rình mồi, như sói thấy khúc sường, như thiêu thân thấy ánh đèn led, vân vân và mây mây. Quái nào không la, vậy nên có lẽ nào...

Cậu nhìn xuống. Mẹ ơi. Là người. Là player đàng hoàng, máu chảy lênh láng còn đôi mắt thì nhắm nghiền đang nằm sát ngay bên cậu. Gió lạnh thổi qua, khiến áo choàng Crea bay phấp phới, trông cảnh này thực không khác gì mấy quả đồng đội chém lẫn nhau trong phim máu chó chiếu lúc 8h tối.

"C-Cô, gì đó ơi!! Tỉnh lại đi!!! Đừng chết!! Chết hồi sinh sẽ, tốn tiền đó!!! Chưa kể còn lỡ, đi lạc gặp, thần chết. Thì sao???"

Crea nhìn thấy cảnh này thì vội vã theo phản xạ cúi xuống lay người ta, cũng tiện tay mở bảng thông tin tìm trong túi một lọ potion mà đổ vào mồm người nọ. À thì cậu đách nhớ hồi sinh có tốn tiền hay không, nhưng cứ dọa vậy cho chắc ăn-

"Hồi sinh tốn tiền lắm!!! Mau mau tỉnh dậy!!! Tôi xin lỗi!! Tôi tưởng. Cô, là quái-"

Nói đến đây thì cậu ngậm miệng lại, phòng khi người nọ nghe thấy thì lại bị chém một nhát không chừng.



"Break time"


@meow
 

Sutler

Member






Kazuru
HimHim


Setting Eternity's Freedom - 2050
__________________​

Kazuru nhìn cây đàn của HimHim rồi mong chờ bản nhạc của cô. Và khi giai điệu được phát ra từ món nhạc cụ ấy được vang lên, cậu trai tóc vàng không khỏi bất ngờ mà mở to đôi mắt của mình, thậm chí, còn quên luôn việc mình đang giữ cần.

Nó giống như một bản bgm đáng nhớ nhất của một tựa RPG nổi tiếng nên phải có. Tuy ngắn ngủi, không nhất thiết phải quá cầu kì cùng nhiều loại nhạc cụ hay gì cả, chỉ cần một cách nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại phù hợp với bầu không khí, Kazuru bỗng nhớ lại những ngày xa xưa mình mới bắt đầu dấn thân vào những game cổ điển.

Cái cảm giác đó... thật hiếm thấy.

Để khi bản nhạc đã kết thúc và HimHim thì đang gặm đồ ăn, Kazuru mới chợt bừng tỉnh và nhận ra một cần câu của mình đang xoay một cách không được kiểm soát.

"Á cá cắn câu!"

Cậu la lên, và đó cũng là lúc mà dây câu đã đạt đến mức tối đa, kéo cả cơ thể người đang cầm cần bay hẳn đến bờ hồ.

"TRAMPLE!"

Kazuru la lên, đạp mạnh chân xuống mặt đất khiến cả một vùng đất như rung chuyển. Ai mà nghĩ rằng người ta sẽ dùng kĩ năng mạnh nhất của mình chỉ để câu cá cơ chứ?

Mà không, con cá này không bình thường chút nào!

Nên cậu liền kích hoạt đòn tấn công của Warding Strength, dùng mọi sức lực mình có để hất con cá ấy ra khỏi mặt nước trong khi hai tay không ngừng kéo dây.

Một con Mosasaurus, loại cá hiếm gặp nhất ở field này và nó có thể khiến bất kì ai phải bay thẳng về thành phố chỉ bằng một nhát cắn. Thấy thế này Kazuru mới nhận ra là dùng sức của một tay câu cá là nhiều không thể.

"HimHim! Đừng cho nó xuống mặt nước!"

Cậu la lên khi không hề rơi mắt khỏi con cá khổng lồ. Họ có ba giây để tìm cách đẩy con quái vật này lên bờ, và ba giây đó là cơ hội duy nhất để đánh bại được con cá hùng mạnh nhất ở Setting Eternity's Freedom này!



 

meow

Member


2050
Setting Eternity's Freedom

Mặc dù cô không hề muốn nuốt thứ chất lỏng đó, song cô đang ở tư thế bị động nên không làm gì được. Với cả đây là game chứ không phải ngoài đời thật, mấy cái item như độc dược chắc là không có...

Cô ho khù khụ mấy phát, này là ho thật. Cô cũng không cảm thấy cơ thể có vấn đề gì, ngoại trừ thanh HP tăng lên. Chắc đối phương là người tốt.

"C-Cô, gì đó ơi!! Tỉnh lại đi!!! Đừng chết!! Chết hồi sinh sẽ, tốn tiền đó!!! Chưa kể còn lỡ, đi lạc gặp, thần chết. Thì sao???"

"Hồi sinh tốn tiền lắm!!! Mau mau tỉnh dậy!!! Tôi xin lỗi!! Tôi tưởng. Cô, là quái-"


Cô mở mắt, nhìn đối phương. Còn chưa kịp nói mấy câu cảm kích, hiểu lầm, hiểu lầm, và đề nghị người ta rút thanh gươm ra khỏi người mình thì...

Phụp---

Con rắn nãy đang khò khè với cô giờ đã cắn ngập phần vai của cậu trai nọ.

Oops.

@Crea

 

mokongchung

Member





Fatebreaker

Shadowbringer

Vulcan

Hardlett






TIME: 2050
LOCATION: Setting Eternity's Freedom



- Nhận từ lão Vulcan 4 essence of nightshade nhờ lão mua giùm bữa.
- Nhận từ Shadow 1 essence of nightshade nữa.

- Trả 15g cho Vulcan tiền mua bông.

- Hardlett và Vulcan mỗi người nhận 40g vì trợ giúp Shadow và Fate như đã thỏa thuận.

Đưa rank 2 cho Vulcan Shadow và Fate.


Hardlett



 

Crea

Active member




<< Setting Eternity's Freedom || 2050




"Má!!"

Giant Viper. Level 5. HP 6. Blight Attack. Viper Bite. Jump Bite. Double Bite. Cobra Bite. Thế quái nào toàn cắn với cắn???

... Crea chỉ kịp nghĩ như thế ngay khoảng khắc con rắn nó nhảy lên cạp vào vai mình. Một cú direct hit bất ngờ đến mức khiến cậu trai không kịp nói nên lời, cũng chưa kịp rút gươm khỏi người cô gái kia thì đã bị tấn công. Thiếu niên trợn mắt nhìn con rắn đang cắn mình, trong một giây mất thăng bằng nên té nhào ra sau. Địa hình hơi dốc, chỗ trũng nhất lại là cái hồ kia, thế nên cậu ta té một cái là ngay lập tức biến thành nguyên hòn đá lăn mà lăn vèo vèo thẳng về phía hồ.

Ầm.

Crea được đà rơi là chìm thẳng xuống hồ luôn, với con rắn vẫn đang cắm vào vai và vũ khí thì cắm vào người cô gái ban nãy chém nhầm.



"Break time"


@meow
 

meow

Member


2050
Setting Eternity's Freedom

Toàn bộ sự việc vừa diễn ra khiến cô không khỏi nghĩ rằng cô và thằng cha này tốt nhất đừng bao giờ cùng tổ đội. Chứ chưa gì mà toàn hành động bóp team thế này.

Không còn ai giúp đỡ, cô đành khó nhọc rút cây kiếm ra. Cũng hơi ghê ghê nhưng di chuyển với cây kiếm trên người còn kinh dị hơn.

Nếu như cậu ta không tốn một lọ HP potion cho cô thì cô cũng chả thèm quan tâm cậu ta sống chết thế nào, đã rời khỏi đây ngay lập tức cùng với thanh kiếm vừa mới chôm được.

Nhưng vì cái HP potion rẻ mạt đó mà lương tâm của cô không khỏi tự vấn.

Cuối cùng, cô quyết định đến bên hồ. Nhảy xuống? Cục lương tâm của cô không có to như vậy. Cô cố gắng xác định vị trí của cậu ta qua ảnh phản chiếu của làn nước không được trong cho lắm, ném thẳng cây kiếm về phía con rắn. Không trúng quái thì ít ra cũng trả được vũ khí về cho khổ chủ.

Đồng thời, cô cũng lục trong túi xem mình có cây cung quèn nào không. Trong trường hợp cậu ta không chống cự nổi thì mình bắn tên yểm trợ. Đương nhiên, cậu ta tốt nhất là đừng để cô ra tay. Cô quen xài kiếm, chưa bắn tên bao giờ, tới lúc đó là cứu chết thành sống hay cứu sống thành chết thì còn phải hỏi số mệnh.

@Crea

 

Crea

Active member




<< Setting Eternity's Freedom || 2050




Thiếu niên tóc đen lăn trên bờ một hồi xong thì chìm dưới nước cùng con rắn nọ trong tình trạng chìm càng sâu thì máu tụt càng nhiều. Con rắn cắn Crea vẫn nhất quyết không buông tha cho cậu dù bọn họ đang chìm lỉm, và cậu trai thì cũng không muốn hỏi về logic là khi rơi xuống nước thì cậu cần thở không, do cậu đang không quan tâm đến chuyện đó mà chỉ nhăn nhó tập trung gỡ con rắn ra khỏi ngực mình. Mất vũ khí, lại đang ở dưới nước, thế nên việc đó tiến hành khó khăn hơn cậu nghĩ. May mắn là khó khăn không phải là mất hết hi vọng, vì Crea vật lộn với con rắn được mấy chục giây thì cuối cùng cũng lôi được nó ra khỏi người mình xong ném đi. Đáng tiếc lúc đang định bơi lên trên thì...

XiJharb.png

Phập.

Cậu nhìn thấy cây kiếm của mình từ trên không trung bay vèo xuống rồi cắm thẳng vào bụng trước khi kịp phản ứng, thành công cắn thêm một đống máu còn lại của mình.

Cái dkm???

Thế nên sau đó những gì Ahihi thấy diễn ra trên mặt hồ là một con rắn nổi lên khỏi mặt nước, sau đó... một lớp nước màu đỏ loang đầy ra trong hồ, và một cái tay giơ lên khỏi mặt nước như đang kêu cứu.



"Must be a mistake somewhere from the beginning..."


@meow
 

meow

Member


2050
Setting Eternity's Freedom

Kết quả tệ hơn cô tưởng. Rắn không trúng, người không trật. Kết cục là cả hồ nhuộm đỏ máu người. Nếu như không phải có cánh tay đang giơ lên kêu cứu thì cô còn tưởng mình vừa mới gây ra án mạng. Dù đây là game nhưng độ phân giải quá chân thực, khiến cô cảm giác như mình vừa suýt giết người thật.

Cô ngồi bên bờ hồ suy nghĩ một lúc tìm phương án. Còn khuya cô mới nhảy xuống hồ, vì tính ra lựa chọn kemie sẽ đơn giản hơn, dăm ba cái cắn rứt lương tâm thì tầm vài ngày là khỏi.

Cuối cùng cô nhớ ra là trong túi đồ của mình có một sợi dây thừng. Dù sao thì con rắn cũng không còn ở đó nữa. Cô ném dây thừng xuống cho chàng trai nọ, hy vọng là cậu ta sẽ bắt được. Bằng không thì chút lương tâm còn lại cô cũng vứt.

@Crea

 

Crea

Active member




<< Setting Eternity's Freedom || 2050




Đang chuẩn bị bật nhạc ca xung quanh anh toàn là nước ayyy thì Crea cảm giác tay mình sờ được cái gì đó. Đương nhiên cái câu này nói ra thì nghe thấy sai vãi cả sai, nhưng ráp vào bối cảnh cậu thì sắp chìm lỉm dưới đáy hồ còn trên mặt nước tự dưng có cái gì rơi vào ngay tay thì kiểu gì cũng phải bám lấy nó như người chết đuối vớ được cọc. Và Crea làm thế thật, cảm giác tay mình vừa nắm được cái gì đó thì cậu ta vội vàng nắm chặt lại rồi dùng hết sức bình sinh kéo, kéo như thế nó là cái áo đại hạ giá cuối cùng trong cửa hàng thời trang mùa Black Friday vậy.

Thiếu niên tóc đen đương nhiên sau đó kéo dây như đi thi kéo co, sợ một tay chưa đủ nên cố thò tay kia lên để kéo dây luôn, hi vọng không kéo quá mạnh hay dây đứt hay gì đó-



"Must be a mistake somewhere from the beginning..."


@meow
 

meow

Member


2050
Setting Eternity's Freedom

Minh chưa bao giờ ngờ tới việc đối phương sẽ dùng lực kéo mạnh như vậy. Không khéo chuyến này cả hai đứa cùng đi chầu ông bà mất...

mOaHgRh.png


May vãi là lực kéo của Minh vẫn mạnh hơn người sắp ngỏm, cuối cùng cũng kéo được cậu ta lên bờ. Cô nhìn chàng trai nước mắt, suy nghĩ cân nhắc có nên tử tế cho đối phương HP potion không.

Cuối cùng lương tâm vẫn bảo cô thôi cho lại một lọ trả nợ cho xong. Cô dốc HP potion vào trong miệng của người đang ngáp ngáp, đoạn bước lùi lại mấy bước để quan sát phản ứng cậu ta. Tay thủ sẵn nút log out, tùy thời mà đăng xuất.

Đương nhiên, cô không tốt bụng đến mức rút kiếm khỏi cơ thể hộ cậu ta. Dù gì chính cô cũng đã phải tự rút kiếm khỏi cơ thể chính mình. Ác giả tất ác báo.

@Crea

 

Crea

Active member




<< Setting Eternity's Freedom || 2050




Crea được cô gái nọ kéo lên bờ trong tình trạng ngắc ngoải nên cũng không còn sức để nói cám ơn, chỉ có nằm dài ra mặt đất rồi đưa ngón cái lên trời để bày tỏ lòng thành của mình. Giơ được ngón tay lên xong thì cậu ta cũng nằm bẹp ra, muốn ngủ một giấc nghìn thu cho khỏe nhưng nhìn thanh kiếm quý báu còn đang cắm vào người mình thì có hơi quan ngại. Cậu phải tự rút cái này ra á hả? Cái này có nsfw quá không thế? Cậu đủ tuổi để làm chuyện này chưa nhỉ? À khoan hình như là rồi...

"Cô... Cho tôi, mượn sợi dây. Được không? Để buộc vào, cái này rồi, kéo nó ra..."

Nói thế chứ cái cảnh đặt tay lên kiếm xong rút nó ra nghe ghê chết được, cậu không biết ban nãy cô gái kia rút sao nhưng cậu thì cảm thấy mình chưa đủ tuổi để thực hiện hành động này, thế nên Crea nghĩ đến một biện pháp khác ít đau đớn và ghê hơn. Cụ thể giống như lúc nhổ răng ấy, buộc một đầu chỉ vào răng rồi một đầu chỉ vào cánh cửa, xong đóng cửa thì răng cũng bay màu theo.

An toàn!! Ít ghê hơn!! Ít đau đớn hơn!!! Ít nhất thì Crea nghĩ là như thế.



"Must be a mistake somewhere from the beginning..."


@meow
 
Top