Δ Peaceful Vane Empire

Ultimate

Administrator
Staff member



Jungle

Gate

Layout



Winning Condition:
- Kill All

Monster Category:
- Spiders [Lvl 1]

Item Drop:
- Spider Glands [Normal: 20%]
- Spider Legs [Normal: 20%]
- Spider Glands [Elite: 40%]
- Spider Legs [Elite: 40%]

Info [Short Dungeon]:
- A Corpse
- A Broken Wand





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
Main Quest #1: God of Death


Carneliane
Callisto
NPC: Sir Janos



Thời gian: 2050.??.??
Địa điểm: Peaceful Vane Empire




"Tốt lắm cả hai người, chờ tôi niệm chú mở cánh cửa đã."

Sir Janos đứng trước cánh cửa và giơ cây gậy phép của mình ngang người, dấu ấn trên cánh cửa từ từ phát sáng. Phiến đá khổng lồ từ từ tách ra làm hai, để lộ ra căn phòng trống trải với những vách đá đen ngòm, nhơm nhớp một thứ dầu đen dinh dính ở phía vách đá đối diện. Dưới chân họ là những bụi dây leo khổng lồ bám quanh những thân cây cổ thụ vĩ đại, thế nhưng không có một cánh dây leo nào dám bén mảng tới vách tường dính đầy dầu đen kia.

Ở giữa căn phòng là 3 tế đàn. Ma thuật tạo ra lửa là một trong những ma thuật cơ bản nhất của các pháp sư, phù thủy trên khắp lục địa Soleras. Người hiệp sĩ đứng cạnh một tế đàn ở gần cửa ra vào và niệm chú. Lúc này cả Carneliane và Callisto nhìn thấy có một cái hố bị phủ bởi lá cây và cành cây khô ở giữa mấy tế đàn, không rõ là gì...

"Hai người có thể thắp lửa ở 2 tế đàn kia, tôi sẽ đếm ngược..."


Choice
-
Kiểm tra cái hố trước (đây là info ở trên map)
- Thắp lửa cho tế đàn trước.





 
Last edited:

Callisto

New member


Carneliane

Callisto

NPC: Sir Janos


Thời gian: Năm 2050
Địa điểm: Eternal City Mac Anu_The World


"Vậy là nhiệm vụ đã hoán thành?"
Callisto không hề nghĩ nhiệm vụ lại đơn giản như vậy. Cô khá mừng vì bản thân và bạn đồng hành mới đều sống sót trước lũ nhện hung hãn. Dù lũ quái vật đã bị tiêu diệt hết, Callisto vẫn nâng cao cảnh giác khi chưa rời khỏi dungeon. Cô quyết định tiến về phía cái hố ở giữa tế đàn.


Choice: Kiểm tra cái hố trước

@Ultimate

 

Kolulu

Member




Carneliane


Callisto


NPC: Sir Janos





Thời gian: Năm 2050
Địa điểm: Eternal City Mac Anu


Sau khi bị bọn nhện vây đánh gần chết, Carneliane toát mồ hôi hột. Cô đúng là cảm thấy cái điểm phát sáng đó rất là hấp dẫn, nhưng cũng là một bài học cho cô gái nhỏ. Không nên quá cao hứng với những thứ lấp lánh là một, phù thủy không tiếp cận là hai...

"Anh không nghĩ là chúng ta cần xem cái hố này có gì trước à?" Cô nhìn về phía Sir Janos, cảm thấy có chút tò mò.

Choice: Thắp lửa cho tế đàn trước.

@Ultimate



mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Carneliane
Callisto
NPC: Sir Janos
Thalamus


Peaceful Vane Empire | 2050.??.??


Main Quest #1: The God of Death

"Anh không nghĩ là chúng ta cần xem cái hố này có gì trước à?"

Sir Janos vờ như không nghe thấy những gì Carneliane hỏi trong khi Callisto mở cái hố kiểm tra trước. Tất cả những gì cô nhìn thấy ở dưới cái hố là một đống xương người, những bộ quần áo phù thủy rách rưới và những chiếc gậy phép nát vụn nằm chỏng chơ giữa cái hố. Đây là một nấm mồ chôn những phù thủy. Ngay lập tức, hiệp sĩ Janos thắp ngọn lửa ở gần cánh cổng nhất.

"Tôi xin lỗi." - Hiệp sĩ Janos nói

Nếu ngọn lửa của Carneliane đỏ rực ánh sáng thì ngọn lửa của Sir Janos đen ngòm, cả mặt đất tách ra, rung chuyển, và nát vụn. Bức tường vốn chỉ có một màu đen, họ nhận ra nó là hốc mắt của một con quái vật khổng lồ. Carneliane và Callisto thấy mình đang đứng trên bàn tay của một con quái vật, một bộ xương trắng với bốn con mắt cùng bốn cái miệng ở chính giữa thân.

Ngươi mang đồ ăn cho ta à, Janos? Hai phù thủy trong một tháng? Ngươi làm ta rất... rất vui, Janos.

Sir Janos vội vàng niệm chú, cánh cửa đá bật mở và người hiệp sĩ biến mất sau cánh cửa, để lại Carneliane cùng Callisto.

Cả bốn con mắt của con ác quỷ khổng lồ nhìn trừng trừng về phía họ.

Tạm biệt các phù thủy bé nhỏ.

Thalamus nắm bàn tay lại, nghiền nát cơ thể của Carneliane và Callisto.

CL8Q8Rh.jpg


Đại tà: Thalamus



 

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Peaceful Vane Empire


6YtzDKy.jpg


[From here]

"Hồi xưa tôi ở Twilight Brigade, có một người trong guild, người đó là người chỉ tôi về nhiều thứ, trong đó có cái Lit Honeysuckle."

"Người đó của Twilight Brigade đang phải sống thực vật."


"..."

Arcane không lên tiếng đáp trả, cũng không phản ứng lại vì lưng đối mặt đối phương sẽ không thấy, nên sau đó cô ta chỉ một tay gạt giao diện mở hai giao diện, một là nhạc được lưu trong máy tính, kéo chọn ngẫu nhiên một bài để nghe, còn lại là danh sách bạn bè của mình, thấy tên người cần tìm còn sáng liền nhắn qua lại vài dòng trước khi rời khỏi đó và đến điểm hẹn. Sau đó...

Không có sau đó, chỉ thấy người con gái tóc vàng đến điểm hẹn, nhắn thêm một cái tin nữa giống như thay cho một loại hình thức để thông báo, rồi đứng yên một chỗ để chờ người kia xuất hiện.

 

Ultimate

Administrator
Staff member


Arcane

Asimov



Peaceful Vane Empire | 2050.??.??


Lúc Arcane vừa mở nhạc lên thì thấy Asimov đang đi mò mẫm quanh bức tường bị đóng kín ở đây. Cánh cửa ở đây chỉ có thể mở bằng Quest tương ứng, thế nên bạn có cố thế nào, nó cũng không thể mở cửa ra được. Cần có NPC mới mở được cánh cổng ở đây. Asimov lúc này quay đầu, mới nhìn thấy Arcane vừa tới từ Chaos Gate.

"Hi, Arcane. Tôi đang đi xem có cách nào mở được cái cửa này không, nghe nói có thể gặp thần chết nếu làm Quest này."

Tuy nhiên vận may vẫn chưa tới với Asimov, dù đã đạt bậc 5 nhưng Asimov vẫn chưa unlock được Quest line của NPC: Death. Kể cả những người muốn tin vào thiên đường nhất cũng không mong muốn được chết sớm đến thế. Nhưng đây chỉ là trò chơi, Asimov gãi đầu gãi tai, rút súng bắn vào cánh cửa một phát. Dòng chữ Indestructible Object hiện lên.

"Thế cô gặp có chuyện gì không? À nếu cô có Quest với thần chết thì gọi tôi nhé."



 

Cải

Active member




Asimov


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Peaceful Vane Empire


6YtzDKy.jpg

"Tôi đang đi xem có cách nào mở được cái cửa này không, nghe nói có thể gặp thần chết nếu làm Quest này. À nếu cô có Quest với thần chết thì gọi tôi nhé."

"Anh thật sự muốn gặp Thần Chết nhỉ?"

Lần trước ở lễ hội Tanabata có nghe đối phương nói muốn gặp NPC Death để được đàm đạo chuyện kéo dài cuộc sống này lâu hơn, Arcane khi đó chỉ đơn thuần nghĩ Asimov tâm trạng tốt nên mới nói với cô ta như thế, nhưng nay nhìn lại thấy người nọ vẫn đang tìm cách để mở được chuỗi nhiệm vụ và gặp được người cần gặp, thì có lẽ cô ta nên suy nghĩ lại vấn đề này nghiêm túc hơn.

"Còn lý do nào khác mà anh chưa nói tôi biết không?"

chưa nói, không phải không muốn nói, vì ít nhất qua vài lần gặp và tiếp xúc với Asimov, cô ta có thể biết được đối phương không phải dạng thích giấu giếm mọi chuyện, tính tình sòng phẳng thoải mái có gì nói nấy không cần quá kiêng nệ điều gì. Còn tại sao chưa nói, coi như một là do bọn họ chưa thực sự đủ thân thiết để có thể vạch toàn bộ lưng trần cho người ta nhìn những thứ chằng chịt trên ấy, hoặc hai, là vốn dĩ chẳng còn gì để mà nói khi mục đích vốn chỉ đơn giản có thế thôi.

"Thế cô gặp có chuyện gì không?"

"Có."

Arcane đáp một câu, nghĩ thêm một câu, rồi mới tiếp.

"Ban nãy tôi có gặp và đi chung với Haseo, chỉ tình cờ thôi."

Nếu xét về một phương diện của một Adept Rogue tân binh mới chơi chưa quá một năm được gặp một Adept Rogue kỳ cựu mà còn rất nổi tiếng, khi nhắc đến tên nếu là đám PK nào đó thì sợ tái mét mặt mày và xách dép chạy đi mất, còn người không phải PK thì cảm thấy ngưỡng mộ, theo một nghĩa nào đó, thì Arcane coi như là một người có số rất may mắn rồi.

"Sau đó tôi nhặt được thứ này."

Cô ta vừa nói, vừa mở túi đồ và lấy Lit Honeysuckle từ trong đó đưa ra phía trước.

"Anh có biết gì về nó không?"

Arcane không đề cập đến sắc mặt của Haseo khi trông thấy cũng như là người liên quan đến nó. Cô ta chỉ hỏi có thế rồi nghiêng đầu nhìn Aismov, vẻ mặt giống như nói lần này ngoại lệ cho phép đối phương spoil hay những câu tương tự thế, và im lặng chờ đợi câu trả lời.

 

Ultimate

Administrator
Staff member


Arcane

Asimov



Peaceful Vane Empire | 2050.??.??


"Anh thật sự muốn gặp Thần Chết nhỉ? Còn lý do nào khác mà anh chưa nói tôi biết không?"

"Tôi muốn đi tìm thuốc cải lão hoàn đồng, với cả nghe nói thần chết là boss ẩn. Nhiều lắm... Không phải tôi thích chết đâu!"

Asimov giơ ngón trỏ lên trời. Kể cả người muốn lên thiên đường nhất cũng không muốn là người đến đó nhanh nhất. Asimov không hiểu sao Arcane lại hỏi thế, không ngờ là lúc đang chơi game online mà cô vẫn còn quan tâm tới sức khỏe mental của người đối diện ra phết. Chàng trai phân trần với cô gái khi chỉnh lại gọng kính.

"Ban nãy tôi có gặp và đi chung với Haseo, chỉ tình cờ thôi."

"Hm. Hm. Hmmmm. ¬‿¬"

Asimov smirk một cái, như kiểu có suy nghĩ gì thú vị lắm nhưng không nói ra. Ánh mắt của anh ta sau cặp kính đen thế nào chắc Arcane khó mà tưởng tượng ra nổi. Vừa nghe cô nói, Asimov vừa gãi cằm suy tư.

"Anh có biết gì về nó không?"

"À, Lit Honeysuckle, đây là một cặp đoản kiếm. Cô biết Honeysuckle ha? Hoa Kim Ngân. Có nghĩa là... Devoted Affection."

Devoted Affection. Có nghĩa là sự hạnh phúc thuần khiết, tình yêu ngọt ngào. Asimov giải thích là khi người nào tặng cái này cho người khác có nghĩa rằng người đó đang rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh Arcane. Giống như tình yêu kín đáo vậy. Giống như tình yêu, Asimov nhớ là người Nhật không bao giờ nói: Anh yêu em. Họ nói theo kiểu: Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Thanh đoản kiếm này cũng có ý như vậy. Thực tế nó là đồ duy nhất trong The World cho phép một người chơi khác có thể đạt hiệu ứng Solo dù đi với một người nữa. Asimov cười tủm tỉm:

"Cô đi hỏi nghĩa tức là Haseo tặng cô cái này hả? ¬‿¬"

Asimov hơi trêu chọc cô một chút. Cô thấy anh khịt khịt ngửi gì đó, như kiểu đánh hơi thấy một mùi thơm man mác đâu đây.

"Tôi có một cây Lit Honeysuckle nữa này, cô có lấy để tặng lại không? ¬‿¬"



 

Cải

Active member




Asimov


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Peaceful Vane Empire


6YtzDKy.jpg

"Tôi muốn đi tìm thuốc cải lão hoàn đồng, với cả nghe nói thần chết là boss ẩn. Nhiều lắm... Không phải tôi thích chết đâu!"

Cải lão hoàn đồng?

Làm người già trẻ lại?

Arcane tuy mặt không thay đổi về trạng thái, nhưng trên đầu nếu có hiển thị emote chắc chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng treo ngược, đến cuối cùng chỉ nghĩ trong đầu mấy thứ chứ không hỏi ra ngoài miệng. Hoặc chẳng qua là định hỏi thêm thì thấy phản ứng của đối phương trước những câu hỏi kế sau đó của cô ta có gì đó không được bình thường cho lắm, nên đã liền từ chuyện này nhảy sang chuyện nọ.

"À, Lit Honeysuckle, đây là một cặp đoản kiếm. Cô biết Honeysuckle ha? Hoa Kim Ngân. Có nghĩa là... Devoted Affection."

"Cô đi hỏi nghĩa tức là Haseo tặng cô cái này hả? ¬‿¬"


"Đồ rơi từ hòm, tôi không nghĩ Haseo biết sẽ có Lit Honeysuckle ở đó."

Địa điểm đến ngẫu nhiên ba từ khóa, người nọ cũng chỉ là rảnh tay bắn hạ ba con Flame Demon, nghĩ đồ trong rương không có gì giá trị bằng những món đang trang bị trên người thì nhường lại cho cô ta. Và đồ...

Nếu không phải từ sự kiện mà ở trong hòm cũng sẽ là ngẫu nhiên, tất cả đều dựa vào bàn tay của thánh RNG, nên có khi may mắn được đồ tốt đồ khỏe phù hợp với class lối chơi, có khi lại chỉ là thứ có thể đem dùng tạm bợ đến khi có được gì khá hơn thay thế liền đem ra chợ bán cho người chơi mới, kiểu như thế, nên Lit Honeysuckle có hay không cũng không phải món gì đó quá đặc biệt để thành vật phẩm ngoại lệ. Vậy nên, Haseo chắc chắn nhiều phần trăm là không phải cố ý dẫn cô ta đến đấy để tặng đồ có ý nghĩa như thế.

"Tôi có một cây Lit Honeysuckle nữa này, cô có lấy để tặng lại không? ¬‿¬"

"Không, cảm ơn ý tốt của anh."

Arcane mặt lạnh như tiền đáp lời, thuận tay cất lại món đồ vào trong túi. Tóc vàng cảm thấy hỏi chung chung Asimov sẽ không hiểu cụ thể đầu đuôi câu chuyện cô ta muốn hỏi ở đây là gì, lần trước đối phương cũng nói không cần phải quá khách sáo cân nhắc nhiều làm chi, đi thẳng vào vấn đề chắc có lẽ vẫn tốt hơn?

Cô ta nghĩ thế một lúc, rồi mới tiếp tục lên tiếng.

"Tôi nghe nói Twilight Brigade có một thành viên hiện đang phải sống thực vật."

Đúng hơn là nghe Haseo nói với trước khi biến mất sau Chaos Gate để trở về thành phố, biểu cảm khi trông thấy Lit Honeysuckle cũng tương đối phức tạp dù không quá rõ ràng, Asimov với Haseo còn từng cùng Guild, chơi với nhau thân ở mức độ nào thì cô ta không rõ, nhưng người chung Guild không nhiều thì ít cũng sẽ biết một chút thông tin gì đó về những thành viên còn lại...

"Anh có biết không?"

...Ít nhất là cô ta nghĩ thế, còn đối phương có nghĩ giống vậy hay không lại là một câu chuyện khác, nên Arcane giống như muốn chắc chắn hơn trước khi hỏi câu kế.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

 

Ultimate

Administrator
Staff member


Arcane

Asimov



Peaceful Vane Empire | 2050.??.??


"Đồ rơi từ hòm, tôi không nghĩ Haseo biết sẽ có Lit Honeysuckle ở đó."

"Haseo chuyên môn cày nát cả game mà, có khi biết được đấy ༼ ▀̿̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿༽"

Asimov cười châm chọc. Kiến thức của Asimov về game tuy nhiều nhưng không dám thừa nhận là hơn Haseo một bậc. Tuy nhiên anh ta biết có nhiều mẹo mực mà Haseo rất dành và có khi là chỉ một mình Haseo biết ở trong cái game này. Ví dụ như có thể đặt một item hình giống y chang cái hòm Treasure Chest, bỏ cái Lit Honeysuckle vào đó rồi lúc mở ra thì tất nhiên sẽ thấy cái Lit Honeysuckle. Tất nhiên Asimov không nói cách đó ra cho Arcane biết, nó là một trong những trò ít người biết được trong The World và chủ yếu được sử dụng trong mấy trò scam...

"Không, cảm ơn ý tốt của anh."

"C'monnnnnn..."

Chàng trai dài giọng. Trước khi kịp nói thêm gì thì Arcane đã bồi thêm một câu hỏi có phần nhạy cảm. Câu hỏi về thành viên của Twilight Brigade có thể là vấn đề nhạy cảm với nhiều người, nhất là Haseo nên có thể cô gái đi hỏi anh.

"Tôi nghe nói Twilight Brigade có một thành viên hiện đang phải sống thực vật. Anh có biết không? Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Cô ý là một trong những người bạn của chúng tôi, tên là Shino một hôm chúng tôi hẹn nhau ở Hidden Forbidden Holy Ground. Theo lịch thì tôi và Shino sẽ tới trước, Haseo bận việc nên tới sau. Tuy nhiên lúc Haseo online thì thấy tôi đang ở thành phố, hỏi xem tại sao tôi không ở Field Area với Shino. Tôi lúc đó quên là có lịch hẹn nên cả hai chúng tôi cùng tới Field đó. Trễ hẹn khoản 1 tiếng. Tuy nhiên lúc cả hai chúng tới thì thấy bóng của ấy vừa tan vụn như kiểu vừa bị PK xong. Member Address của cô ấy online từ đó tới nay."

Chúng tôi không biết giờ cô ấy sao rồi, nhưng có vẻ là chuyện rất lạ đã xảy ra. Hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng của C.C Corp thì họ bảo là do cô ấy online quá nhiều nên đã bị rơi vào trạng thái sống thực vật. Cả Haseo và Asimov biết điều đó có gì đó rất lạ, nhưng Haseo trách Asimov rằng hôm đó anh ta đã online muộn. Dù Shino bị PK vì bất kỳ lý do gì thì Haseo cũng tin rằng trách nhiệm một phần là của bản thân anh.

"Tới giờ chúng tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ Haseo tới giờ vẫn đi tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Shino là một Harvest Cleric cũng thân với Haseo"

Không biết suốt ngày anh ta tìm bug có phải một phần là anh cũng muốn tìm xem chuyện gì đã xảy ra với Shino. Nói tới đây thì chàng trai hít một hơi dài, vươn vai, ấn nút gọi ra một chai bia và uống một ngụm, ném xuống gò đất bên cạnh.

"Mà sao cô lại muốn biết chuyện này? Chả vui vẻ gì đâu. Tôi không nghĩ có người chơi game online là để nghe chuyện tramkam."

Asimov cười trừ.


 

Cải

Active member




Asimov


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Peaceful Vane Empire


6YtzDKy.jpg

"Haseo chuyên môn cày nát cả game mà, có khi biết được đấy ༼ ▀̿̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿༽"

"Trước đây Haseo từng làm như vậy với anh à?"

Ngoài tình yêu còn tình bạn và tình thân, bất luận đã có chuyện gì xảy ra thì hai người bọn họ cũng từng là bạn, mà bạn ở một mức độ thân thiết nào đó thì vẫn có thể dùng những món đồ giống nhau. Dù rằng Arcane, qua một vài lần tiếp xúc, cô ta đoán là với tính cách của Haseo nhiều khả năng sẽ không làm như thế, nhưng nhìn dáng vẻ châm chọc của Asimov cũng có chút tò mò kìm không được mà buột miệng hỏi.

"Cô ý là một trong những người bạn của chúng tôi, tên là Shino một hôm chúng tôi hẹn nhau ở Hidden Forbidden Holy Ground. Theo lịch thì tôi và Shino sẽ tới trước, Haseo bận việc nên tới sau. Tuy nhiên lúc Haseo online thì thấy tôi đang ở thành phố, hỏi xem tại sao tôi không ở Field Area với Shino. Tôi lúc đó quên là có lịch hẹn nên cả hai chúng tôi cùng tới Field đó. Trễ hẹn khoản 1 tiếng. Tuy nhiên lúc cả hai chúng tới thì thấy bóng của ấy vừa tan vụn như kiểu vừa bị PK xong. Member Address của cô ấy online từ đó tới nay."

"Tới giờ chúng tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ Haseo tới giờ vẫn đi tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Shino là một Harvest Cleric cũng thân với Haseo"

"Mà sao cô lại muốn biết chuyện này? Chả vui vẻ gì đâu. Tôi không nghĩ có người chơi game online là để nghe chuyện tramkam."


"Tôi muốn tìm hiểu một số thứ thôi."

Vì mục đích và lý do của mỗi người là không giống nhau.

Có người chơi game online quả thật đơn thuần chỉ để giải tỏa căng thẳng sau chuỗi ngày dài bận rộn và mệt mỏi với công việc hay giải tỏa những thứ cá nhân khác không tiện nói ra. Có người chơi lại để làm những thứ mà ở ngoài đời không thể thực hiện được, giả dụ như, bọn họ muốn đi du lịch đây đó, muốn ngắm nhìn cảnh đẹp chỗ này nơi kia và thưởng thức những món ăn thật ngon nhưng không có điều kiện về thời gian hay tài chính. Cũng có người chơi để trốn chạy thực tại ngoài kia, rồi rất nhiều, rất nhiều điều khác có kể đến mai cũng không thể hết.

Bản thân cô ta cũng thế thôi.

"Ngoài Shino, anh còn biết trường hợp nào tương tự như vậy không?"

Chuyện một người bị PK dẫn đến sống thực vật, nhưng trạng thái nhân vật của người đó vẫn hiển thị online đã xảy ra một lần, thì sẽ thêm lần thứ hai, thứ ba, rồi lần thứ n, và chỉ dừng lại khi biết người gây ra chuyện này là ai. Có lẽ thôi, bởi nếu người kia thuộc dạng khó đối phó, chuyện còn có thể phức tạp hơn thế rất nhiều.

Arcane có nghĩ đến sẽ đem vấn đề này lên The Forum để hỏi, nhưng sau đó cô ta cảm thấy có chút phiền và rắc rối, thêm cả người bên cạnh dù gì cũng là tiền bối, thời gian chơi đủ lâu, kiến thức đủ nhiều và đã trải qua nhiều chuyện ở đây, có lẽ Asimov sẽ biết thêm chút gì.

"Tôi xin lỗi, làm anh thấy khó xử rồi."

Arcane hỏi xong thì nhận thấy người bên cạnh có chút không được tự nhiên liền nói thêm câu đó. Cũng không phải câu hỏi hay ho gì.

"Dạo này anh còn nhiệm vụ nào hay để làm không?"

Tóc vàng sau đó chuyển đổi chủ đề, bằng cách làm thao tác gạt tay mở bảng giao diện nhiệm vụ kiểm tra một chút. Bậc ba rồi, ngoài những dòng nhiệm vụ xám ngắt của server bậc dưới và promotion, cô ta chưa nhận thêm một nhiệm vụ nào khác ở Guild Hall hay Tavern cả, chắc do đọc mô tả thấy không hợp gout, thưởng hơi bèo nhèo mà mọi thứ giá cả càng ngày càng đắt đỏ. Nên nếu có đi thì sẽ đi cùng những cô bạn gái của cô ta một dungeon nào đó không có trong danh sách để lên một lèo cấp cuối và promote lên bậc bốn luôn. Với lại...

Nghĩ nhiều đến trận đấu Arena sắp tới cũng không giải quyết được gì hơn ngoài khiến tinh thần bản thân kém đi.

"Trên đó có gì vui không?"

Là bậc bốn hay bậc năm còn có lore hay những địa điểm nào đáng để khai thác tìm hiểu hơn không, ý cô ta là thế.

 

Ultimate

Administrator
Staff member


Arcane

Asimov



Peaceful Vane Empire | 2050.??.??


"Trước đây Haseo từng làm như vậy với anh à?"

"Không, nhưng tôi từng thấy Haseo đọc tình huống khá ghê gớm với một người chơi Solo, ví dụ như Bleed rồi Immobilize kẻ địch bằng Borrowed Time. "

Hồi đầu Haseo chơi Adept Rogue chuyên trò đánh Bleed và Immobilize rồi chạy ra xa. Tốc độ di chuyển của Adept Rogue thuộc hàng top trong số những Class nên Haseo thường chọn Dungeon rộng và quái vật có Move không đuổi kịp. Cách đánh mất thời gian nhưng Asimov nhận ra nó cũng xài được với những ai thích đi solo. Nói đơn giản là nếu party với 3 người khác để đi Dungeon không mất xu nào và đi một mình nhưng mất 100 Gold tiền mua Provision thì Haseo sẽ chọn cách thứ 2. Tuy đánh lâu nhưng việc đi solo giúp Haseo cầm hết toàn bộ Reward của Dungeon. Tất nhiên lúc ở Twilight Brigade thì Haseo cũng có đi party chứ không phải không.

"Ngoài Shino, anh còn biết trường hợp nào tương tự như vậy không?"

"Đọc báo thì có đấy, nhưng C.C Corp bảo là do chơi không điều độ hết."

Với cả đọc báo thì cũng chả biết người chơi đó tên là gì trong The World. Thông tin nằm ở trong nội bộ C.C Corp hết rồi, chả có gì để mà khai thác, WNC thì cũng không có bằng chứng để điều tra. Chưa kể server The World ở đâu tới giờ Asimov vẫn không biết, luật bảo mật thông tin trong những năm gần đây càng lúc càng mạnh khiến việc tìm được những thông tin trên mạng khó hơn rất nhiều. Targeted Ads không còn, giờ cái gì mà Arcane gõ vào google thì google cũng sẽ không biết được. Tội phạm công nghệ cao cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước nữa. Asimov gãi đầu:

"Có lần tôi bảo Haseo là có lẽ chúng ta nên để việc này cho những người như WNC, Haseo nổi quạu. Sau vụ Shino dần dần chúng tôi xa cách hơn, rồi tới một ngày tôi thấy nickname của Haseo không còn ở guild Twilight Brigade nữa."

"Tôi xin lỗi, làm anh thấy khó xử rồi."

"Không có gì, nếu tìm được Key of Twilight, tôi sẽ ước cho Shino tỉnh dậy."

Đó dù sao cũng là mục đích của Twilight Brigade. Có thể Asimov không có cách nào tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng Arcane thì khác. Dựa trên những gì Nikolaj nói, cô là một dothacker. Và có thể cô chính là chìa khóa liên quan tới những bí ẩn đằng sau The World.

"Trên đó có gì vui không?"

"Server bậc 4 hả? Tôi có 1 nhiệm vụ có nhiều ending. Cô tới ε Expansive Exposed Generation, ở đây có một thương lái ở đây nhờ săn một con quỷ núi đã tấn công xe hàng của ông ta. Còn một nhiệm vụ khác nữa là Yojimbo, bắt buộc phải Solo mới làm được. Cô phải solo thắng một con Winged Horror. Khó phết đấy. Cô tới ε Morning Fallen Generation là được."

Vừa nói, Asimov vừa dùng ngón tay lướt qua những thông tin nhiệm vụ của anh. Có mấy cái nữa nhưng đều là trong quá trình tìm ở Tavern là thấy hết nên Asimov nghĩ cô cũng không hứng thú lắm. Còn vụ Arena thì Asimov nhất định sẽ tới coi rồi đặt 15% vốn liếng vào Arcane. Về việc vì sao nhiệm vụ ở server 3 và 4 thường cho ít tiền thì anh nói thêm rằng theo lore thì 2 khu vực đó là chỗ bị tàn phá bởi chiến tranh nên họ không có tiền trả cho những người thám hiểm. Server bậc 5 có thể sẽ khác, và tiền cũng khá khẩm hơn.

"Arcane này."

Biết hết những chuyện về Shino, về Haseo, về Twilight Brigade, chẳng cần phải là một người tin vào thuyết âm mưu cũng nghĩ có đủ vấn đề ở trong trò chơi này. Sợ đào sâu sẽ gặp nguy hiểm thôi. Anh nhắc cô:

"Cẩn thận đấy."



 
Top