Dark và Crea được dịch chuyển tới dungeon. Thành thật mà nói thì map này được thiết kế khá là đẹp. Trên đường đi Dark liên tục ngó nghiêng, tận hưởng cảnh vật xung quanh. Thật ra gã cũng không chú ý đến việc đánh nhau lắm. Dungeon cấp bậc tutorial cũng không làm khó hai người họ được. Dark và Crea dễ dàng xử lý mấy tên cướp, sau đó họ chia nhau đi thu thập mấy bao gạo để mang về trả nhiệm vụ.
"Hửm? Đây là...?"
...
Một lúc sau, Dark và Crea đã gặp lại nhau ở Cổng Hỗn Loạn.
"Cậu thu hoạch thế nào?"
Dark hỏi, đoạn chìa ra cho Crea xem thu hoạch của mình.
"Lúc nãy, tớ lấy được cái này ở gần chỗ căn phòng bị khóa..."
Trên tay Dark là một mẩu giấy.
"Cậu có nghĩ đây là quest ẩn hay gì đấy không?"
Dark cảm thấy chơi game chung với bạn bè rất vui. Unlock rank 2 với Crea
Dark chìa giấy, Crea chìa đèn. Ừ, đèn, Một cái đèn lantern không biết có gì hot không nhưng vì nó ở đó nên cậu ta nhặt thôi.
"Nhìn... như một góc bản đồ ấy."
Crea lẩm bẩm. Có khi đây là bản đồ hoặc manh mối gì đó, nhưng có mỗi một mẩu thế này thì không biết được nó là gì hết.
"Có khi những dungeon khác... ừm, sẽ có nhiều mảnh hơn, để ghép lại."
Cậu trai tóc đen hơi cúi đầu rồi dùng tay diễn tả cho Dark. Đại khái mấy game online hay có cái trò thu thập quest rồi gộp lại để unlock nhiệm vụ lớn hay gì đấy, có khi cái này cũng phải như thế.
"... Nhưng mà, có khi đây là drop hiếm. Chắc cũng nhiều người tìm."
Ý là giữ kín vào kẻo tí chúng ta bị chặn đường lên bảng đếm số không chừng, kiểu vậy. Cậu không rõ trong này PK có gắt không nhưng cẩn thận vẫn là hơn, như mới login vào mà thấy mấy anh chị đẹp trai đẹp gái đứng xếp hàng mời vô guild là không được rồi.
Cả 2 tiến về Chaos Gate, mỗi người với hai bao gạo trên tay thì có một người xuất hiện từ phía Chaos Gate. Chuyện rất bình thường khi đang train có một người khác tới Field lúc bạn đang train, đó là một cô gái Twin Sword, tóc đỏ, gương mặt lạnh lùng.
"Ồ, hai người chắc là tân thủ hả? Có vẻ hai người đã clear dungeon rồi?"
Cô gái nhìn 4 bao gạo trên tay mỗi người.
"Chắc hai người không mở được cửa hả? Phải có Cell's Key mới được. Tôi có thể mở giúp, do nó là Key Item, không thì tôi cũng đưa cho hai người."
Choice:
- Đồng ý để cô gái mở giúp cửa.
- Nói là không cần và quay về town.
Cell's Key... Cửa? Crea nghĩ, nhớ đến cái cửa ở góc cuối Dungeon mà bọn họ không mở được dù đã thử nhiều cách. Dùng kĩ năng hay tìm drop cũng không có nên cậu đoán có thể phải thỏa mãn điều kiện hoặc có item gì đặc biệt mới mở được. Mỗi tội tìm mãi không thấy nên có khi nó không ở trong Dungeon này cũng không chừng.
"... Key Item.... Nó được thưởng trong một quest khác?"
Crea nghiêng đầu. Nhờ mở giúp cũng được, nhưng bọn họ chẳng biết phía sau có cái gì, lỡ gặp boss mà không đánh nổi thì lại hỏng quest. Hơn nữa...
"Cám ơn cô. Nhưng nếu không phiền thì tôi muốn biết được cách để, ừm, sở hữu item đó hơn. Sau này còn tiện dùng."
Có chìa rồi lỡ mốt gặp một cái cửa tương tự thì còn biết đường mở. Hơn nữa cũng tiện hơn nhờ cô gái nọ mở giùm, chứ tưởng tượng mốt họ đi chỗ khác mà lại gặp cửa rồi không mở được thì đảm bảo quạu vl cho xem.
Dark đứng sau lưng Crea. Gã dường như không có hứng thú nói chuyện với người lạ cho lắm. Điều duy nhất gã quan tâm chỉ là cái chìa khoá của cô nàng mà thôi. Dù sao thì, gã cũng tán thành với ý kiến của Crea.
Hơn nữa...
“Nếu cô có chìa khoá, tại sao không tự mở cửa vào một mình đi? Tôi khá chắc là trong đó cũng không còn con quái nào đâu?”
Sống ở đời, Dark không tin là có chuyện tốt đẹp như kiểu tự nhiên có miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
"... Key Item.... Nó được thưởng trong một quest khác? "Cám ơn cô. Nhưng nếu không phiền thì tôi muốn biết được cách để, ừm, sở hữu item đó hơn. Sau này còn tiện dùng.""
"Kiểu vậy. Giết Boss ở.. chờ tý để tôi search lại... Δ Chosen Haunted Freedom sẽ rớt ra. Nó là một Long Dungeon."
Tóc đỏ vừa mở lại danh mục quái vật của cô để tìm xem cái Key Item này drop từ đâu. Sau khi chắc chắn thì cô nói cho Crea rõ. Cô nàng giải thích Long Dungeon là một Dungeon dài gấp 3 lần Short Dungeon, mỗi lần sẽ đánh một phòng tương tự như thế này. Ở phòng cuối sẽ là một con Boss: Bandit Commander. Giết nó là xong, nó là Boss nên sẽ kháng các thuộc tính. Lúc này cô gái nghe thấy giọng nói đề phòng của Dark.
“Nếu cô có chìa khoá, tại sao không tự mở cửa vào một mình đi? Tôi khá chắc là trong đó cũng không còn con quái nào đâu?”
"Dungeon này chỉ tính là hoàn thành khi đem được ba bao gạo về, tôi có lấy 1 bao cũng chả để làm gì. Trừ khi tôi cướp hai bao gạo từ mọi người. À, hai người sợ tôi là PK-er hả?"
Cô gái mỉm cười nhẹ, quay trở lại Chaos Gate rồi giơ hai ngón tay chào kiểu victory. Vầng sáng trắng xuất hiện hút cô về phía quả cầu.
"Chúc hai người may mắn ở The World. Cố lên."
Crea và Absolute Darkness hoàn thành Quest và có thể trở về thành phố Mac Anu.
Seaf00d xuất hiện cùng với một nhóm khoảng 10 người nữa. Vụ giao dịch này có vẻ cũng nghiêm trọng. Seaf00d nói chung cần đông người, càng đông thì bên kia sẽ càng rén và ko chắc dám đánh nhau. Seaf00d nói với Kazuru:
"Tôi giao dịch toàn đồ Rare nên cần đông. Tôi có kha khá đồ Rare mà bên kia có đồ Epic và họ muốn trao đổi 1 Epic = 4 Rare, tôi thấy kèo tốt nên đồng ý."
Ví dụ như đồ Epic cho phép Adept Rogue có thêm 1 Time Counter, cho phép Blade Brandier có thể đánh Stun ở đòn đánh đầu tiên mỗi khi qua Room trong Dungeon, hay những đồ Epic giúp Tribal Grapper tăng 4 Max Hp. Nghe nói bên kia còn có cả đồ Heroic nữa nên Seaf00d cũng muốn được chiêm ngưỡng. Seaf00d nói chuyện qua lại một lúc thì có một nhóm khoảng 4 người xuất hiện. Một người trong nhóm Seaf00d hỏi Kazuru:
"Có nghĩ chúng ta nên đánh bọn chúng rồi cướp đồ không, nếu bọn chúng cầm đồ Epic, biết đâu còn có cỡ Heroic nữa"
"Nhắm đánh nổi không? Nhìn mấy người kia như max cấp đến nơi rồi vậy."
"Lòng phiêu lưu của cậu đâu rồi?"
Vụ giao dịch đã hoàn thành. Seaf00d nhận ra là những kẻ kia cũng không có ý tấn công. Cơ hội để đánh có lẽ cũng đã qua. Seaf00d nhìn mấy người đồng hành rồi chuyển tiền cho họ như bản giao kèo. Lúc này Seaf00d mới bảo Kazuru
"Hình như ... Bọn nó không phải cấp cao, chỉ là dùng cosmestic thôi."
Tức là ngụy trang cho giống như mình là cấp cao mà không phải. Nếu đánh thì có khi đã thắng.