Δ Peaceful Haunted Nemesis

Ultimate

Administrator
Staff member



Street

Healing Church

Layout



Winning Condition:
- Kill All

Monster Category:
- Living Corpse [Lvl 5]

Item Drop:
- None
- Pleague Wand

Info [Short Dungeon]:
- A Corpse
- A Doctor Mask


 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member


Morrigan
Samir S. Stanley



Peaceful Haunted Nemesis | 2050.??.??


Morrigan và Samir đã nhặt được một số thứ quan trọng trong công cuộc điều tra của mình. Đây là một ngôi làng bình thường nếu không tính tới lũ quái vật chả rõ là sống hay chết đi lảng vảng quanh phía ngoài ngôi làng. Những thứ cần thiết đã được bỏ hết vào túi, họ đi qua thấy mấy căn nhà đóng cửa im ìm, chỉ có sáng đèn phía trong.

Ở phía xa, họ nhìn thấy nhà thờ Healing Church khổng lồ đóng kín cửa. Khác với những nhà dân thông thường ở đây, nhà thờ lại không sáng đèn. Không khí của ngôi làng này tĩnh mịch hơn nhiều so với những gì mà người ta thường nghĩ về một ngôi làng đông dân.

Choice
- Gõ cửa một căn nhà hỏi thử.
- Gõ cửa nhà thờ để hỏi thăm
.
- Đi về và hoàn thành nhiệm vụ



 

samir

Active member


Samir S. Stanley

Morrigan


Peaceful Haunted Nemesis _ The World | 2050
Đến tới nơi rồi, mới vả vài con quái đã về thì hơi uổng, và cũng chưa điều tra được gì nên anh quyết định sẽ đi tiếp. Thấy ánh sáng từ phía cửa nhà dân, anh liền đề nghị với người bạn đồng hành

"Tôi nghĩ chúng ta vô hỏi thăm xem, biết đâu lại biết được điều gì đó. Cô thấy thế nào?"

Choice: Gõ cửa một căn nhà hỏi thử.
@Ultimate @aki_yoshi


 
Last edited:

aki_yoshi

Member




Morrigan


Samir S. Stanley




Peaceful Haunted Nemesis | ??? - 2050
"Haunted Village"


Nàng nhìn đống đồ mà bọn họ nhặt được, lại nhìn người đồng hành. Trận chiến lúc nãy anh ta liều mạng thật, nàng thầm có chút tán thưởng trong lòng, đáng tiếc, chừng đó cũng là chưa đủ để nàng thực tình để tâm đến người này. Morrigan chẳng trả lời ngay, chưa nói tới việc bọn họ vừa phải đánh nhau với một đám xác sống chạy lòng vòng, cái làng này như thể không có người sống vậy.

Kì quặc.

Gã NPC nói rằng sẽ không có gì nguy hiểm cả, chỉ là điều tra thôi nhưng nàng lúc này không nghĩ vậy. Morrigan thực sự do dự.

"Anh cảm thấy nơi này có an toàn không?"

Nàng hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Cũng có thể là người dân đóng cửa vì sợ cái đám xác sống đi lại trong làng đó, suy nghĩ của nàng tự biện hộ. Về phần quest, nàng nửa muốn về, nửa do dự không chắc rằng như thế này đã đủ gọi là điều tra chưa.

"Nói thẳng là tôi nghĩ chúng ta nên đi về trước khi tối hẳn. Nhưng nếu anh muốn hỏi thêm thì tùy ý đi."

Dù sao ăn đòn trước cũng chẳng phải là nàng.


@samir @Ultimate


.
 

samir

Active member


Samir S. Stanley

Morrigan


Peaceful Haunted Nemesis _ The World | 2050


"Anh cảm thấy nơi này có an toàn không?"

Anh nhìn cô gái, rồi nói:

"Nếu nó an toàn, thì cũng không cần đến những người như chúng ta phải điều tra. Chính vì nó nguy hiểm và không dự đoán được, nên tên Vua chết tiệt kia mới không tự phái quân đi tìm hiểu. Và đó cũng là lý do mà tôi muốn đi tiếp. Hơn nữa, chẳng phải nhiệm vụ bảo điều tra cái nhà thờ kia sao. Chúng ta chưa điều tra được gì, mới gặp một đám xác sống thôi mà."

Tại sao lại có giáo đoàn này? Tại sao ở đây lại có xác sống? Nhà thờ kia đã làm những việc gì để xảy ra vụ việc này? Trong đầu anh là vô vàn những câu hỏi, không phải vì là nhiệm vụ được giao, mà vì tò mò, vì những lý do cá nhân nên anh muốn tìm hiểu ngọn ngành đến cùng, dù gì thì cũng tới đây rồi.

"Nếu cô muốn có thể về trước, tôi sẽ đi loanh quanh đây xem có phát hiện được gì không."

Sau trận chiến anh cũng biết thực lực cô ta như thế nào, nếu đi cùng thì cũng an toàn hơn phần nào. Nhưng nếu cô ấy không muốn thì cũng đâu thể ép được.

Choice: Gõ cửa một căn nhà hỏi thử.
@Ultimate @aki_yoshi

 

Ultimate

Administrator
Staff member


Morrigan
Samir S. Stanley



Peaceful Haunted Nemesis | 2050.??.??


Lúc Samir gõ cửa một căn nhà, có tiếng nói vọng ra ở bên trong, có vẻ là giọng một người đàn ông trung niên.

"Ai ở ngoài đó? Nhà thờ Healing Church nói chúng tôi không được mở cửa cho người lạ. Đây là giờ cầu nguyện."

Tất nhiên Samir cũng không thể phá cửa được, nguyên tắc của game online là vật dụng là indestructible object - vật thể không bị phá hoại. Samir có thể là một Lord Berserker full trang bị cũng không phá nổi một cái cửa gỗ. Giọng nói của một người khác vang lên, có vẻ là vợ của đàn ông kia.

"Anh yêu, có thể họ là người của nhà thờ...?"

"Nếu, cậu là người của giáo hội. Vậy... mật khẩu là gì?"

Một tấm bảng trắng hiện ra bên cạnh Samir, nó thông báo cậu có thể đọc mật khẩu. Tấm biển hiện thời gian 30 giây và đang đếm ngược.

Samir có thể đọc mật khẩu. Nếu không đúng, sẽ phải quay về và nhiệm vụ tính là hoàn thành.



 

samir

Active member


Samir S. Stanley

Morrigan


Peaceful Haunted Nemesis _ The World | 2050

"Mật khẩu" à? Tsh. Anh nghĩ thật là phiền phức. Nếu không phải vì cái hệ thống game không cho phá hoại thì anh đã đạp bỏ *beep* cái cửa để xông vào hỏi cho ra nhẽ rồi, giờ lại còn phải bày đặt đọc mật khẩu với giả dạng người giáo hội.

Trong trận chiến với lũ xác sống, anh đã nhặt được một vài thứ. Đó có lẽ là đầu mối giúp anh tìm hiểu vụ này, trực giác mách bảo anh vậy. Suy nghĩ trg vài giây rồi anh quyết định đeo chiếc mặt nạ của gã bác sĩ kia vào, và đọc những dòng chữ trên cuộn giấy da:

"We are born of the blood.
Made men by the blood.
Undone by the blood.
FEAR THE OLD BLOOD."


Dòng cuối viết hoa, nên anh giơ hai tay lên nói lớn, giống như đang thức tỉnh ánh sáng của đảng ấy.

@Ultimate @aki_yoshi

 

Ultimate

Administrator
Staff member


Morrigan
Samir S. Stanley



Peaceful Haunted Nemesis | 2050.??.??


Mật khẩu đúng. Fear the Old Blood.

30 giây là đủ để đọc hết đoạn thơ. Đôi vợ chồng mở cánh cửa và bên trong là một căn nhà bình thường. Một phòng khách, một phòng ngủ, một bếp, một phòng vệ sinh. Đồ đạc sinh hoạt cũng chẳng khác gì những căn nhà mà Samir có thể tưởng tượng ở một căn nhà trong thế giới viễn tưởng. Nhưng thứ khiến cả hai kinh ngạc hơn cả là gương mặt của đôi vợ chồng.

Gương mặt của người đàn ông xồm xoàm râu ria, đôi mắt trắng dã, thậm chí còn không thể nhìn thấy con ngươi trong đôi mắt ông ta nữa. Dưới da của ông ta nổi những đường gân mạch máu đỏ lòm xuất hiện dưới cái áo sơ mi rách rưới bởi những vết cào bằng móng tay người. Người đàn ông run rẩy:

"Thưa cha, chúng con cần thêm máu...Đã ba tuần rồi nhà thờ không đưa máu..."

Người vợ trong tình cảnh tương tự, mái tóc của bà tơi tả như thể dùng ngón tay gãi đầu tới mức nó bật máu. Bà cặm cụi mở ra một cái túi đựng thuốc, bên trong toàn là những ống tiêm rỗng, cúi đầu trước Samir. Dễ dàng tronh tình cảnh này, họ tưởng cậu là một mục sư trong nhà thờ.

"Sáng nay, con nhìn thấy những lũ quái vật ngoài kia, mong cha hãy giúp họ. Bọn họ cũng rất cần máu từ nhà thờ... Gia đình con rất cần nhà thờ trợ giúp..."

Samir đã đủ thông tin để báo cáo lại với nhà vua: Quest sẽ được tính là hoàn thành khi trở về Mac Anu.


 

samir

Active member


Samir S. Stanley

Morrigan


Peaceful Haunted Nemesis _ The World | 2050

Có vẻ như nhà thờ đã làm gì đó, có thể là cung cấp một loại thuốc, hoặc một loại thí nghiệm nào đó khiến người bệnh cần máu để không phát điên hoặc biến thành quái vật. Họ cầu xin dưới chân anh, có lẽ nghĩ anh là người của nhà thờ.

"Các con của ta, nếu muốn đưa thêm máu, các con phải đưa ta thứ như mọi khi"

Đang trong lốt mục sư, anh nghĩ tội gì không giả dạng thêm, biết đâu lại thu đươc cái gì. Bởi nếu cung cấp máu thường xuyên, chắc hẳn nhà thờ sẽ phải nhận lại thứ gì chứ không lẽ lại cho không máu như vậy? Mục đích của họ là gì khi làm những điều này?
.
.
.
Sau khi ra khỏi nhà hai ông bà kia, anh quyết định tiến về phía nhà thờ gõ cửa xem có gì không. Nếu không có gì xảy ra thì anh sẽ đi về báo cáo với nhà vua.

@Ultimate @aki_yoshi

 

Ultimate

Administrator
Staff member


Morrigan
Samir S. Stanley



Peaceful Haunted Nemesis | 2050.??.??


"Các con của ta, nếu muốn đưa thêm máu, các con phải đưa ta thứ như mọi khi"

"Chúng con đã đưa nhà thờ tất cả. Nhưng cách đây mấy ngày, có một bác sĩ từ kinh thành Mac Anu tới, chúng con đã ..."

"...lấy được thứ này. Kính gửi cha."


Như vậy là có bác sĩ đã tới từ kinh thành và có lẽ là đã đã chết, dựa vào những gì 2 kẻ này nói. Đó là một ít tiền và một cái áo choàng của bác sĩ. Bộ áo choàng thiết kế theo kiểu như mấy vị bác sĩ thế kỷ 17 với mặt nạ quạ, áo chùng đen và chắc chỉ cần một cái gậy hình đồng hồ cát có cánh nữa thì anh ta có thể chuyển thành một White Medic thứ thiệt.

"Mong cha sớm quay trở lại."

Samir nhận 30 Gold và Peague Doctor Cloak: Key Item. Samir đã có Item Plague Doctor Cloak và Plague Doctor Mask, nếu có Plague Doctor Wand, sẽ có thể đổi full set Plague Doctor tại Eternal City Mac Anu. [Đã Update]

Plague Doctor Set bao gồm
- Plague Doctor Wand: Weapon. Khi sử dụng đòn có Heal, hồi thêm 2 máu. Unlimited.
- Plague Doctor Mask: Helmet. Không chịu hiệu ứng của Gas độc. Unlimited.
- Plague Doctor Cloak: Armor. Khi có 1 đồng minh liền kề chịu hiệu ứng bất lợi, tự động xóa hiệu ứng bất lợi. Rest: 1 Use

Hoàn thành Quest: The Healing Church.


 
Last edited:

samir

Active member


Samir S. Stanley

Morrigan


Healing Church | 2050


"Cách 1 là Morrigan và Samir sẵn tiện đang có đồ nghề, nhà vua sẽ giao cho họ nhiệm vụ xâm nhập vào Healing Church, xử lý những kẻ đứng đầu trong nhà thờ. Nhà vua cũng muốn biết xem bọn chúng dùng máu của thứ gì. Nếu những kẻ đó chịu hợp tác, nhà vua sẽ để cho bọn chúng sống, thậm chí còn chữa trị cho những người dân ở đó."

Không phải cách làm việc của anh, nhưng anh cũng không thích ồn ào, nên cũng đành theo. Đột nhập vào nhà thờ, với tinh thần nói chuyện với chúng nó trước, còn không hợp tác hay chống đối thì thịt luôn.

Nhận quest tuần [21/6 - 27/6]
Choice: nói chuyện trước rồi cạp đầu chúng nó sau

@Ultimate @aki_yoshi

 
Last edited:

aki_yoshi

Member




Morrigan


Samir S. Stanley




Peaceful Haunted Nemesis | ??? - 2050
"Haunted Village Again"


Linh cảm hay tổ tiên gì đó mách bảo với Morrigan là chuyện này chắc không hòa bình nổi. Ý nàng là, dù sao đi nữa, mặc dù nàng vẫn luôn đi cùng Samir và anh ta thì cũng coi như là hiền từ nhưng nàng chẳng quên anh ta dù sao cũng là ác quỉ. Thực sự là ác qui có theo phong cách hòa bình sao? Nàng không theo đạo nên chẳng biết gọi ai thôi thì hi vọng là một lúc nữa không vừa vào nói mấy câu không hợp ý đã đấm nhau một trận. Morrigan học theo Samir lần trước, đeo cái mặt nạ kia lên khoác áo choàng vào rồi đi đột nhập.

Còn nếu mà phải đánh nhau... hừm, thì cứ đánh nhau thôi vậy, dù sao thì, Morrigan chắc cũng không phải là người đánh.

@samir @Ultimate


.
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Morrigan
Samir S. Stanley

NPC: Willem

Monster?


Peaceful Haunted Nemesis | 2050.??.??


Đi ngang qua cả đoàn quân 100 người của nhà vua và thiên thần Raphael, Morrigan và Samir thấy bao nhiêu người bị kéo ra khỏi những căn nhà của họ. NPC khác với họ ở chỗ rằng họ có thể húc thủng cả cánh cửa nếu đó là event trong trò chơi, một kỹ năng mà Samir hẳn ao ước mình có thể làm được trong nhiệm vụ lần trước.

Nếu họ chọn giải pháp nói chuyện, họ sẽ mất cơ hội đột nhập vào bên trong, nhưng 2 người bọn họ vẫn chọn giải phpá gõ cửa nhà thờ để giải quyết vấn đề. Nhà thờ cũng chả thể nào kín cổng cao tường được nữa, quân đội của nhà vua đã ở phía ngoài rồi. Raphael nói với Samir và Morrigan rằng họ có 2 tiếng để đàm phán, nếu hết giờ mà họ chưa ra khỏi bên trong nhà thờ thì Raphael sẽ buộc phải phóng hỏa nhà thờ Healing Church.

Gõ cửa vào bên trong, Samir và Morrigan được 1 giáo sĩ trẻ dẫn vào bên trong. Rõ ràng các giáo sĩ cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc mở cửa cho họ khi họ nhìn thấy binh lính của nhà vua vây kín quanh nhà thờ. Ở trong nhà thờ, cả hai nhìn thấy một con quái vật khổng lồ nằm thoi thóp bên cạnh những cái giá nến đang cháy sáng rực. Ở đó, những giáo sĩ đang hứng những giọt máu nhỏ ra từ cái miệng đầy xúc tu của nó, để lắp vào những ống tiêm.

"Thầy Willem, người của nhà vua có chuyện muốn gặp. Họ đã biết câu chuyện. Fear the Old Blood." - Giáo sĩ hướng tay về phía người đàn ông mặc một bộ thầy tu màu trắng, cầm cây gậy và đội mũ chóp

"Fear the Old Blood."

Master Willem nói ông sẽ tiếp hai người này. Cậu học trò gật đầu và để lại 3 người nói chuyện. Master Willem nói:

"Máu của sinh vật này chỉ được dùng để chữa bệnh, chúng tôi không có ý làm tổn hại tới nhà vua, cũng như người dân ở đây. Nếu họ được cung cấp đủ máu, họ sẽ không trở thành quái vật. Hai người có thể bảo nhà vua như thế."


 
Last edited:

samir

Active member


Samir S. Stanley

Morrigan

Master Willem

Monster?



Healing Church | 2050


♪ Anh có một ước ao, anh có một khát khao ♪ Anh có một ước ao, anh có một khát khao ♪ LÀ CHẶT CÁI CỬA KIA NHƯ CÁI CÁCH MÀ ANH CHẶT CÁI THỚT.

"Máu của sinh vật này chỉ được dùng để chữa bệnh, chúng tôi không có ý làm tổn hại tới nhà vua, cũng như người dân ở đây. Nếu họ được cung cấp đủ máu, họ sẽ không trở thành quái vật. Hai người có thể bảo nhà vua như thế."

Khi bước vào nhìn thấy cảnh tượng lấy máu quái vật vào các ống tiêm của mấy tên thầy tu giáo sĩ gì đó này, đã khiến anh nóng mắt rồi. Giờ cái tên có vẻ là người đứng đầu cái nhà thờ này nói vậy, càng khiến anh tức giận hơn. Anh xách cổ hắn lên, nói như hét vào mặt hắn

"Không tổn hại đến người dân? Nếu được cung cấp đủ máu? Vậy chắc cái đám bọn tôi đánh ở ngay ngoài cửa cái nhà thờ này chắc là quái vật rơi từ trên trời xuống hả? Và những người dân ở ngoài kia quỳ lạy khóc van xin cũng không phải người dân ở đây mà là lũ pdvd nào đấy?"

Hai hàm răng anh cắn chặt vào nhau, hai chiếc răng nanh chìa ra. Chắc lúc đó không kiểm soát được cơn giận chắc anh cạp đầu lão già này rồi.
@Ultimate @aki_yoshi


 

aki_yoshi

Member




Morrigan


Samir S. Stanley




Peaceful Haunted Nemesis | ??? - 2050
"Haunted Village Again"


"Sinh vật này là gì?"

Morrigan nhìn chằm chằm về hướng con quái vật nọ, dường như không quá quan tâm đến sự giận dữ cũng như hành động của bạn đồng hành. Mà nàng đúng là không quan tâm thật. Giận dữ, bất bình, những thứ đó đều không phải công việc của nàng. Nàng chỉ cần biết những gì nàng cảm thấy muốn biết mà thôi.

"Từ đâu các người có được nó?"

Nàng lại nhìn những chiếc xúc tu và lượng máu được hứng ra kia. Chậc, tại sao cứ phải suy nghĩ như thế này. Đúng ra nên là việc ai nấy làm mới phải.

"Những người đến đây chữa trị có phải một khi đã sử dụng máu của nó sẽ không thể nào ngừng lại nữa cho nên họ buộc phải ở lại ngôi làng này không? Nhiều người như vậy, các người đủ máu để cấp cho họ sao? Mà nếu không đủ..."

Morrigan mỉm cười xinh đẹp.

"Hình như, không thể nào không có tổn hại rồi?"

Sau đó vô cùng tỏ vẻ thiện chí nói.

"Mà như vậy thì nhà vua sẽ không thích lắm đâu. Nó trông có vẻ cũng không ổn lắm, nhỡ đâu nó chết thì lúc đó phải làm sao bây giờ? Biết đâu nói rõ với nhà vua thì ngài sẽ không tức giận mà còn tìm cách giúp cho các người nữa đấy."


@samir @Ultimate


.
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Morrigan
Samir S. Stanley

NPC: Willem

Monster?


Peaceful Haunted Nemesis | 2050.??.??


"Không tổn hại đến người dân? Nếu được cung cấp đủ máu? Vậy chắc cái đám bọn tôi đánh ở ngay ngoài cửa cái nhà thờ này chắc là quái vật rơi từ trên trời xuống hả? Và những người dân ở ngoài kia quỳ lạy khóc van xin cũng không phải người dân ở đây mà là lũ pdvd nào đấy?"

"Vinh quanh nào cũng có cái giá của nó, họ vốn là những người bị bệnh rồi. Nếu không chữa trị thì họ cũng sẽ chết thôi. Nghiên cứu này cần thời gian, nhưng rồi sau này, ai sẽ là người nói"

Thế nên nhà thờ cho họ một thử thứ thuốc mới mà nhà thờ mang lại. Thứ máu khi tiêm vào sẽ khiến người ta chưa được bách bệnh, họ sẽ có sức khỏe hơn người và không bao giờ ốm đau. Tuy nhiên thứ máu này khiến con người bị lệ thuộc vào nó và nhà thờ dần dần không đủ máu để phát cho người dân nữa.

"Sinh vật này là gì?"

"Chúng tôi tìm thấy nó một cái hang, đã già yếu và chúng tôi đem nó về."

Sau khi nghiên cứu và phát hiện ra máu của nó có năng lực trị thương, Willem đã sử dụng nó để tiêm cho những người dân làng bị bệnh. Kì diệu nay vết thương của họ đã khỏi, nhưng người bệnh bắt đầu phụ thuộc vào nó.

"Hình như, không thể nào không có tổn hại rồi?"

"Họ sẽ là những nền móng đầu tiên cho sự trường tồn của nhân loại. Việc này cần thời gian, cần mồ hôi, nước mắt và máu nữa."

"Mà như vậy thì nhà vua sẽ không thích lắm đâu. Nó trông có vẻ cũng không ổn lắm, nhỡ đâu nó chết thì lúc đó phải làm sao bây giờ? Biết đâu nói rõ với nhà vua thì ngài sẽ không tức giận mà còn tìm cách giúp cho các người nữa đấy."

"Muốn được cấp phép chữa bệnh, phải đào tạo ở kinh thành mất cả mấy năm trời, số bác sĩ trong kinh thành rất hạn chế, chỗ này còn từng là một vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi. Chờ tới lúc nhà vua cho bác sĩ tới thì những người ở đây đã chết rồi. Chúng tôi sẽ cố tìm được cách tạo ra thứ máu này, trước khi nó chết."

Cũng như Morrigan nói, con quái vật kia trông đã yếu rồi như thể nó chẳng còn sống được bao lâu nữa. Trong thời gian đó những giáo sĩ ở đây đã chọn giải pháp tùy cơ ứng biến, và cố hết sức chữa bệnh cho những người dân ở đây. Họ lắc đầu nói với Morrigan, bàn tay thép với bàn tay nhung, tội lỗi của họ cũng đã gây ra rồi. Các giáo sĩ trong nhà thờ bước tới chỗ người thầy, vũ khí của họ là những cây cưa nhem nhuốc máu me.

"Chúng tôi là những kẻ tử vì đạo. Niềm tin của chúng tôi về thứ máu này, là đúng đắn."

Như Raphael nói, niềm tin của những người tin vào tôn giáo là không thể suy chuyển.

Choice
- Đồng ý với Willem, ra khỏi nhà thờ và nói với Raphael rằng nhà vua nên rút quân
- Phản đối Willem, ra khỏi nhà thờ và nói với Raphael rằng có thể cho quân vào tấn công nhà thờ
- Tấn công Willem và các giáo sĩ, buộc họ đầu hàng
- Giết chết con quái vật, bảo các giáo sĩ trong nhà thờ đầu hàng
- Khác




 

samir

Active member


Samir S. Stanley

Morrigan

Master Willem

Monster?



Healing Church | 2050


Nghe đến đó, anh đã biết là lũ này không nói suông được nữa rồi. Vậy thì cũng không còn cách nào khác, và thật ra đây cũng là cách mà anh mong muốn ban đầu, giết toàn bộ những kẻ chống đối và cả con quái vật, không thể để chúng hay một ai khác nghiên cứu thêm về cái thứ kinh tởm này nữa.

Khác: giết Willem, giết bọn giáo sĩ, và giết cả con quái vật.
@Ultimate @aki_yoshi


 
Last edited:

aki_yoshi

Member




Morrigan


Samir S. Stanley




Peaceful Haunted Nemesis | ??? - 2050
"Haunted Village Again"


"Đáng tiếc nhỉ..."

Nàng lắc đầu, khe khẽ cười nụ cười quá nửa có lẽ là thương hại, còn lại, chắc là vì nàng thấy buồn cười. Những kẻ tử vì đạo trong game hóa ra còn ngu ngốc hơn cả đám bên ngoài. Mấy lời nói của họ có muôn vàn lỗ hổng, ngay cả việc có thể tìm được thứ thay thế số máu kia trước khi con quái vật kia chết hay không cùng còn chẳng thể nào biết được, vậy cơ sở nào để muốn đi chết chứ.

Ngu ngốc.

Điên khùng.

"...chúng ta có vẻ không có cùng suy nghĩ rồi."

À nhưng nàng không có ý muốn giết người. Mà thôi, bây giờ cứ đánh đã, xong việc rồi nếu nàng cản được thì tốt, còn không cản được Samir thì cứ coi như đó là ý trời đã định. Dù sao, nàng cũng lười quản.


@samir @Ultimate


.
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Morrigan
Samir S. Stanley



Peaceful Haunted Nemesis | 2050.??.??

Quân đội của nhà vua tràn lên khi thấy những người giáo sĩ có dấu hiệu chống trả. Sức mạnh của những thiên thần là không phải bàn cãi, lần lượt những người trong nhà thờ gục ngã trước những mũi giáo của quân đội triều đình. Những người dân được dàn thành một hàng và khám xét cẩn thận trước khi được dẫn về kinh thành, nơi mà họ sẽ được điều trị cụ thể hơn. Khi mọi việc đã an bài, Raphael tìm Samir và Morrigan trong nhà thờ:

"Nói làm gì cho phí lời đúng không?"

Raphael nói khi nhìn thấy con quái vật chết dưới kiếm của Samir. Một người lính lúc này mang một cái khay bạc tới, bên trong chứa tiền như lời hứa. Raphael sau đó ra lệnh cho quân đội lục soát hết tất cả. Dọn hết xem có tài liệu nghiên cứu nào về quái vật, hay sử dụng máu quái vật đều sẽ bị đem đi tiêu hủy. Người thiên thần châm một mồi lửa và ném vào xác con quái vật.

"Tạm biệt. Mong là sau này chúng ta có dịp cộng tác."

Samir và Morrigan nhận Reward và Info của Quest (ĐÃ UPDATE)



 
Top