Đồng cỏ phía Đông

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Sundial Island
Flower Plains
ed452572ae4c.png
DESCRIPTION
Đồng cỏ.
  • Reward 1: Inkspell: Common Shop hoặc Tarot Card
  • Reward 2: Inkspell: Common Shop hoặc Tarot Card
  • Reward 3: Enchant 1 Stats và 1 Tarot tùy ý
Sanwall
7266a2fd909f.jpg
HP
210 x N
COUNTDOWN
1
ATTACK
12
EFFECT
Cleave: Đòn đánh sẽ đánh tất cả player trong party.
Contort
068b5dbcb625.jpg
HP
250 x N
COUNTDOWN
2
ATTACK
25
EFFECT
Cleave. Phản lại 4 Damage sau khi bị đánh.
Mauler
23cf283c4766.jpg
HP
320 x N
COUNTDOWN
1
ATTACK
21
EFFECT
Khi tấn công, xoá 1 mặt của 1 Dice ngẫu nhiên.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Day 3


Quái vật tràn ngập cánh đồng phía Đông. Jon và Lucca phải đánh không dưới một tá quái vật để tới được chỗ đồng cỏ, và nhặt được một rổ đầy hoa mà Fraera nhờ mang về. Cả hai gần kiệt sức thì mới nhìn thấy một bóng người có tóc tím đứng cạnh đồng hoa, đang quỳ xuống trước một bãi đất trống.


Jon River.
Lucca. Hình như là Ima kìa...!?


Bên cạnh chỗ Ima là xác một con quái vật, và một cô gái nhỏ đang nằm giữa bãi đất. Cô gái nhỏ đeo một cái mũ với cặp kính ở trên trán, mắt của cô mở, nhưng cô không còn thở nữa. Ở giữa bụng cô là một vết đâm sâu hoắm, xuyên thủng từ trước ra sau. Mảnh răng của một con quái vật xuyên qua bụng của Lina Tsukumo.


644392cdcded.png


Ima Tsukumo.
Karada Jend... Karada Jend...


Ima cố gắng niệm phép thuật trước cái xác em gái mình. Jon nhìn cảnh tượng đó mà chết trân. Lucca thấy nước mắt chảy ướt đẫm gò má của cậu ta. Bình Mực của cậu ta cứ cạn dần qua mỗi lần niệm phép nhưng Jon không thể ngăn Ima lại. Cuối cùng, Jon đặt tay lên vai của Ima.


Jon River.
Ima... Em ấy... đi rồi...


Ima Tsukumo.
Không phải... nó còn sống mà. Cho tôi mượn bình... tôi cần làm phép...


Lina Tsukumo đã chết.


Choice [Lucca]
- Đưa bình Mực cho Ima. Mất 10 Ink.
- An ủi Ima và bảo Ima quay về
- Mang lá thuốc về cho Vale
- Khác


 

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Sundial Island || Landing Day

Bên đoàn của gã có một người tự tử hụt, một người bị thương đang phát sốt, một người lo cho em gái đến mất cả bình tĩnh, rồi giờ thêm một người đang lãng phí tài nguyên lên một người đã chết. Tóm cái quần lại là, gã bất đắc dĩ trở thành gà mẹ đi chăm bẵm cho từng con gà con cho đến khi cả đám đến được điểm tập kết.

Ừ, là cho đến tận lúc đó. Chỉ nghĩ vậy đã thấy nhức đầu, lại muốn được nằm cáng khiêng về thôi.

Gã nhìn xuống bình mực đã vơi hơn nửa, bản thân te tua cũng chẳng gọi là khấm khá gì hơn, nên việc cho mượn khi không có thời gian để điều chế thêm mực, gã tự động bỏ qua.

"..."

Gã lại tặc lưỡi, gói lá thuốc vào trong khăn tay và cất vào bên trong áo, thay đổi tư thế từ ngồi xổm chống cái thân tàn tạ đầy vết thương mà đứng dậy, không nói không rằng lù lù một cây phía đằng sau lưng Ima. Rồi, tay giáng thẳng một cú vào gáy, đánh ngất người con gái đang nỗ lực "cứu" người rồi xách cả người cô gái nhỏ lên, vác qua vai như vác một cái bao tải nhẹ kí.

"Đi thôi, nếu muốn thì cậu đem theo xác của nhỏ về cũng được, chôn cất tử tế còn hơn là để vất vưởng ở đây, làm thức ăn cho quái vật."

Hoặc là như mấy cái xác tìm thấy ở trong hang chất thành núi đó. Gã nói với Jon, người cũng có em gái đang không rõ tung tích, nhưng nghĩ một lúc lại tiếp,

"Đừng có đi lung tung, tôi không còn sức đánh, nhưng sức chửi thì có đấy."

Cẩn tắc vô áy náy, rào trước đi rồi tính.


▶ Khác

 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Day 4


Lucca đánh ngất Ima ngay tại chỗ. Jon không cản, chàng trai vẫn còn chưa biết phải làm gì thì đúng hơn. Cảm giác như chỉ có Lucca là người bình thường duy nhất ở đây. Không rõ từ lúc cất tiếng khóc chào đời, Lucca đã nhìn thấy bao nhiêu bất hạnh khổ đau trên đời rồi mà trở nên bình thản như vậy.


Jon River.
Tôi đoán là cậu chưa từng có tình thương. Tôi sẽ chôn Lina tại đây vậy.


Jon sử dụng ma thuật đào một cái hố cho nhanh, đặt xác của Lina vào đó trước khi lấp lại. Anh chàng cũng không muốn cãi nhau với Lucca nữa, chắc chả cần phải nói chuyện thì Lucca cũng biết Jon đang nghĩ tới ai. Cuối cùng thì Jon cũng đi cùng về với Lucca, đem lá thuốc cho Fraera để cô nghiền ra làm bột, băng bó vết thương hở cho Vale. Edwin nhìn thấy Lucca mang Ima về cũng hỏi rõ chuyện gì xảy ra.


Jon River.
Dài lắm.


Lucca thấy Jon thở dài. Tối hôm đó, Ima được ngủ trên giường của Jon khi anh chàng ngủ trên mái nhà của Fraera. Edwin biết chắc là tình trạng của Vale dù khá hơn hay không thì Jon cũng sẽ đi vào ngày hôm sau. Với một người anh trai nhìn thấy em gái người khác như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ đi rồi. Bữa tối tới, không ai trong số họ nói gì. Fraera cũng lặng thinh.


---------------

Sáng hôm sau, tình trạng của Vale khá hơn. Cơn sốt giảm và tay của cậu ta cũng đỡ đau hơn nhiều. Jon nói với Fraera bằng thứ ngôn ngữ 3 phần bằng mồm và 7 phần bằng tay rằng họ sẽ rời đi vào buổi trưa. Fraera chỉ cười và gật đầu với họ. Cô gái chỉ đường cho họ tới Erdtree, vẽ hẳn ra giấy da để cho họ tiện đường tìm cái cây khổng lồ phát sáng.


Edwin Niels
Kizivose...


Vale Reinhart
Kizivose.


Fraera
Gedys Kizivose Daor. Không cần cảm ơn. Mọi người. Mạnh khỏe.


Fraera cười, đưa mỗi người một túi bánh mì, thịt xông khói và một bịch nước. Fraera băng lại tay cho Vale lần cuối trước khi tạm biệt mọi người. Ima vẫn chỉ nhìn xuống đất, lẳng lặng bước theo cùng với Lucca. Ima không trách Lucca vì đã đánh ngất mình, nhưng cũng không cảm ơn cậu.


Vale Reinhart
Tới Erdtree thôi, mọi người.


Và Jon là người bước đầu tiên.


Lucca unlock Rank 1 với Vale Reinhart. Tương tác chuyển tới The Erdtree.

 
Top