Δ Lonely Vane Nemesis

Mực

Active member


Ilyninsky


ltqxwZL.jpg
Dùng 2 slot short dun tới lượm Misc Item.



1



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Dark

Arcane


ltqxwZL.jpg

Ilyninsky nhận được tin nhắn đầu tiên, kéo theo đó là ba hồi gõ cửa. Tóc trắng nhanh chóng gác quyển sách sang một bên, bước qua gian phòng khách, rồi đứng trước chiếc cửa chính làm bằng gỗ, kéo nhẹ về phía bên trong căn nhà. Cô luôn ưa thích các loại cửa kéo vào trong như thế này, như vậy người đứng ngoài dù đứng đâu cũng sẽ an toàn hơn cho họ. Cô gái nhỏ nhìn thấy hai người bạn của mình, mỉm cười bảo.

"Cả hai vào trong đi."

Rồi hướng dẫn Dark và Arcane qua thềm cửa chính, có một kệ để giày ngay ngắn bên phải lối ra vào, và hai chiếc dép đi trong nhà được chuẩn bị sẵn cho cả hai. Ngay cạnh đó là một cây móc đồ bằng gỗ, để cả hai có thể móc các loại phụ kiện ở đây, dù sao bọn họ có lẽ cũng sẽ ở đây khá lâu, nên có chỗ để hành lý thì tốt. Tiếp theo là vào gian phòng khách chính, Ilyninsky đợi cả hai người bạn tìm được chỗ ngồi trước, mới cất giọng hỏi.

"Mọi người thích uống gì? Tôi có trà, nước lọc, ừm, và cả đồ có cồn."

Nói chung đồ uống gì thì ở thế giới này chỉ cần bấm vài nút sẽ có, chỉ là Ilyninsky nghĩ cũng nên hỏi ý cả hai trước. Mặc dù bây giờ vẫn còn hơi sớm để uống rượu hay các loại tương đương...

"Ừm, cả hai cứ thoải mái nha." - Ilyninsky cười cười. - "Tôi mang chút bánh vào nhé?"



1



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Nhà của Ilyn | ????.??.??

Ilyninsky quyết định làm đồ gỗ ở nhà.

Ilyninsky nhận được 10 Misc Item:

1. Cái lăn bột mỳ bằng gỗ: Wooden Rolling Pan
2. Khay đựng đồ ăn bằng gỗ: Wooden Plate
3. Hộp đựng đồ bằng gỗ: Wooden Box
4. Ghế gỗ: Wooden Chair
5. Thìa gỗ: Wooden Spoon
6. Muôi canh bằng gỗ: Wooden Ladle
7. Bánh lái thuyền: Wooden Wheel
8. Đồng hồ cúc cu: Wooden Cuckoo Clock
9. Bàn cờ vua bằng gỗ: Wooden Chess Set
10. Karakuri Puzzle Box: Hộp giải đố Karakuri



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Shaun


Δ Eternal City Mac Anu, server Delta | 2050

"Anh Quốc?"

Ilyninsky nghiêng đầu, như thể vừa bắt được điều gì đó lạ trong câu nói của cậu bạn.

"Cả hai không cùng sống ở Pháp sao?"

Mặc dù cô nghĩ đó hẳn cũng là lý do Crea bảo cậu và cậu bạn ấy dạo gần đây ít gặp nhau. Ilyninsky lấy một chiếc tách trà, rót cho cậu một tách trà mới. Người ta vẫn bảo bánh mới thì cũng nên thay đổi chút vị trong thức uống đi kèm, cô nghĩ loại trà này có lẽ sẽ hợp hơn. Đặt tách trà nơi gần cậu, cô gái nhỏ mỉm cười, nhìn Crea có thể vui vẻ ăn bánh như vậy, dù bản thân cũng không phải là bỏ quá nhiều công sức để tự tay nhào bột nặn bánh như ngoài đời, nhưng quả thật đúng là có chút vui.

"Thế Crea và bạn làm thế nào quen được nhau vậy?"



 

Crea

Active member



Delta Server. Lonely Vane Nemesis
"Spring comes, cherry blossoms rise."


Crea chớp mắt nhìn Ilyninsky, trong một thoáng dường như không hiểu ý cô bạn. Mất gần nửa phút thì cậu ta mới vỡ lẽ, sau đấy bèn À một tiếng rồi gãi đầu, nói.

"Ừm. Không phải. Tôi là người Anh. Chẳng qua là, đi đến Pháp, tầm mười năm trước thôi."

Dừng lại một chút để lấy hơi, Crea bổ sung.

"Hồi trước, bọn tôi là. Bạn hàng xóm ấy. Ừm, sau đó thì tôi phải, chuyển đến Pháp. Nên giờ chỉ có thể, liên lạc qua, video call. Mà thôi."

Thực ra thì Anh với Pháp cũng không xa thế, họa chăng chỉ cách nhau một chuyến tàu. Hiện tại bọn họ cũng đang ở trong những năm 2050, giao thông hiện đại hóa còn tiện lợi hơn nữa. Thế nhưng vì nhiều lý do mà Shaun không thể về Anh được, thi thoảng đi xem như du lịch thì ổn, nhưng ở lâu dài thì không.

Mà muốn nói chuyện hằng ngày thì đi du lịch ngắn ngày cũng chẳng tốt, thế nên mới có vụ gọi cho nhau này. Ít ra nhà cậu ta có đường truyền mạng tốt-

"Thi thoảng về Anh vài ngày, chúng tôi thường tổ chức tiệc ngủ. Cũng, ừm, vui lắm."

Crea mỉm cười khi nói đến đây, có vẻ khá hạnh phúc khi nhắc đến bạn mình.



@Mực
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Faust

Ilyninsky



Δ Lonely Vane Nemesis

Faust được kéo về nhà của Ilyninsky ở đây. Cô gái ương bướng quyết định rời khỏi MoonTree mà không cần sự cho phép của người đội trưởng đội Knight, và tất nhiên là cũng chả có lời xin lỗi nào. Faust liếc lên đầu của Ilyninsky, ở phía trên chỏm tóc trắng của cô. Trên đầu của cô có dòng chữ:

<Ilyninsky, Noble Summoner>
<Member of MoonTree>​

Faust thở dài, không hiểu sao cứ nhìn vào username của cô là thấy mệt mỏi. Chàng trai lúc này nhận ra đã tới cửa căn nhà gỗ của Ilyninsky. Giọng châm chọc của Faust quay trở lại ngay, đầu Pretzel là người mua nhà ở một cái game online. Faust sẽ không ngạc nhiên nếu Ilyninsky bảo cô là 1 roleplayer.

"Hẳn rồi, có người mua nhà ở game này. Tất nhiên là cô..."

Chàng trai tóc đen vành tai nhọn nghĩ mãi chả ra cái joke nào nữa nên quyết định bước chân vào nhà. Anh ta nhìn xem có cái biển bỏ giày khi bước vào nào không, không có thì cứ bước vào như bình thường, có thì chắc vẫn cứ đi giày vào để chọc gái tóc trắng. Nhà này đâu có bẩn bao giờ. Đây là game online mà. Ilyninsky thấy Faust cúi người thấp xuống để nhìn gầm giường, lầm bầm gì đó.

"...Hm, đề phòng xem có cái bẫy, hay có camera nào không mới được..."

Anh ta cứ ngoảnh ngoảnh nhìn vào mọi chỗ, như kiểu được bạn dẫn tới nhà chơi nhưng trước khi chủ nhà mời đi thăm quan thì đã chủ động ngó nghiêng trước. Chả biết Ilyninsky có bày gì trong phòng không, Faust nghĩ sẽ phải tìm thấy cái gì khiến cô cảm thấy xấu hổ nhưng mà chả có, chỉ thấy có 3 con mèo. Chàng trai cúi đầu xuống chọt chọt nhẹ vào mặt một con trong khi chờ tóc Pretzel mở lời.



 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky

Faust


"Hẳn rồi, có người mua nhà ở game này. Tất nhiên là cô..."

"Anh có ý kiến gì à?"

Ilyninsky cắt ngang lời của Faust. Đôi mắt của cô hơi dừng trên vành tai nhọn của cậu, có một chút suy nghĩ không biết chạm vào sẽ có cảm giác thế nào. Nhìn Faust đi vòng vòng kiểm lên kiểm xuống khiến tóc trắng cảm giác như mình đang là tình nghi vụ án nào đấy vậy. Cô bế một con mèo màu cam lên, để nó ủn hai chân trước lên vai cậu khi cậu đang cúi người xuống gầm giường và kiểm tra cái gì đó mà cô cũng không biết nữa. Và khi Faust chọt vào mặt con mèo thì nó quay ngoắt đầu lại mà cắn nhẹ vào tay cậu.

Sau đấy cô bế thêm một hai con mèo đặt xung quanh Faust, thêm một con trên đầu, cảm thấy khung cảnh trước mắt có chút thú vị. Rồi tóc trắng ngồi xuống chiếc giường, đung đẩy hai chân khi ôm con mèo trên đùi.

"... Vòng tròn xanh vừa nãy, anh là Dothacker hả?"

Cô gái nhỏ nghiêng đầu.




1



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Faust

Ilyninsky



Δ Lonely Vane Nemesis

"Có, tôi từng nghĩ ai khùng mới vào game online để dành 12 tiếng decor cho cái nhà."

Nhưng có vẻ như Ilyninsky dành cả mấy ngày chơi trang trí cho cái nhà gỗ này. Có tiền sao không đi mua nhà ở ngoài mà trang trí, đi vào game online rồi trang trí như thể đây là trò thể loại dress up. Lần cuối Faust kiểm tra thì cái game online này tên là The World, không phải là Nikki. Chàng trai bị con mèo cắn nhẹ cái chỉ nghiến răng, chả buồn kêu lên một tiếng. Không biết cô nàng có chỉnh config cho bọn mèo cam của cô trở nên hung dữ không. Faust nhớ là có lần đọc một bài trong forum nói hỏi về việc chỉnh hành vi của bọn mèo như thế nào. Đúng là một đám Aesthetic Gamer, hay được gọi vui với cái tên Immersionist.

"Ừm, cô có thể Data Drain 3 con mắm kia mà."

Ilyninsky cũng có năng lực Dothacker mà. Cô có thể giơ tay và tăng thời gian ngủ của 3 đứa kia từ 8 tiếng một ngày lên 24 tiếng một ngày ngay. Faust nhìn Ilyninsky đặt mèo lên đầu mình thì anh chàng bỏ nó xuống, quăng nó vào bếp bằng cả hai tay. Con mèo kêu méo một tiếng khi hạ cánh an toàn, khiến Faust nhếch mép cười. Chàng trai liếc nhìn con mèo vừa bị liệng đi, nó lủi lên tầng trên. Tóc đen dùng chân gạt nhè nhẹ bọn mèo qua một hướng khác. Anh chàng làu bàu.

"Nghịch vừa thôi."

Faust nghĩ đây không phải bạo lực với động vật, chỉ là kiếm chỗ để di chuyển thôi. Reunion cũng muốn tìm kiếm Dothacker nhưng mà giờ tìm thấy rồi thì Faust lại chả biết nói gì nữa. Anh ta đi tới chỗ cửa sổ để liếc qua xem có ai tới không. Nãy Ilyninsky có nhắn tin cho ai đó mà Faust chưa thấy ai tới cả. Nhỡ cô gọi người rủ để PK cậu thì giờ Faust cũng ở trong hang cọp rồi còn gì. Nếu MoonTree có social media riêng thì chắc giờ này #Ilyninsky #MoonTree #Drama đang lên top trending. Gì chứ drama thì ở MoonTree mà có chắc cư dân mạng bu vào hít lấy hít để.

"Hồi xưa có người từng bảo tôi: Thà bị PK còn hơn vào MoonTree."

Chàng trai buông một câu bâng quơ. Hồi xưa thì Faust từng bảo Ilyinsky out guild rồi mà cô từ chối. Giờ là cơ hội tốt để nhắc lại, nhưng không hiểu sao anh chàng không làm thế.



 
Last edited:

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Lonely Vane Nemesis


Mất không quá lâu để Arcane từ Mac Anu di chuyển tới với một giỏ hoa tươi tiện đường mua ở trên tay. Cô ta cũng sớm đã dừng lại ở trước ngưỡng cửa chính ngôi nhà, nhưng không buồn đưa tay lên gõ cửa lấy ba tiếng và chờ chủ nhà ra đón mà lại mở giao diện tin nhắn lên nhập gửi đôi dòng.

Tôi tới rồi, đang ở ngoài cửa.

Xong rồi thì gạt tắt giao diện đi và đứng gọn qua một bên để tránh bị cửa đập vào người. Hỏi lý do đặc biệt gì mà cô ta lại làm thế thì không hẳn có, nếu có thì chắc cũng chỉ là thói quen, hoặc có chăng mắt loài mèo từ xa đã nhìn thấy bóng người trông "không phải là bạn của mình" bên cửa sổ nên mới cư xử như vậy.

 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky

Faust

Arcane


Cụ thể là 1 tuần liền decor nhưng Ilyninsky chọn không nói ra.

"Ừm, cô có thể Data Drain 3 con mắm kia mà."

Ilyninsky cảm thấy may mắn vì chỉ có mình và mười mấy con mèo ở đây, nếu những lời này mà lọt vào tai của (vài) người nhất định thì cô nghĩ Faust xem xét dọn tới đây ở là vừa. Tóc trắng nhìn lũ mèo lăn qua lăn lại trên sàn. Mèo một ngày ngủ trung bình 18 tiếng thì ngủ thêm 6 tiếng chắc cũng không khác gì. Và rồi cô nghe thấy gì đó như PK, như Moontree, nhưng đều không đáp lại.

Bởi họ sắp có khách, và vì những cuộc trò chuyện thế này không nên trôi qua chỉ với vài ba câu nói.

Tin nhắn hiện ra ở góc màn hình kéo cô trở về thực tại. Tóc trắng xách váy, phủi cả những con mèo đang bám trên đó rớt xuống rồi nhanh nhảu tiến về phía cửa, nhẹ nhàng mở ra.

"Arcane, cậu vào đi." - Nhận lấy giỏ hoa trên tay cậu, cô gái mỉm cười. - "Hoa đẹp quá, cảm ơn cậu."

Và rồi cô đứng nép về một phía, như để người bạn nhìn thấy một người khác nữa. Tóc trắng đầu tiên quay sang nhìn Faust, có lẽ đặt ánh nhìn nhiều hơn lên đôi tai của cậu vì hệ thống thường bảo đó là nơi thể hiện cảm xúc rõ ràng nhất. Đặt giỏ hoa ở bàn giữa phòng khách, cô tìm trong tủ bếp những gói trà ngon, cụ thể là 2 gói và 1 gói cô thấy không ngon lắm nhưng bán lại thì uổng.

Ilyninsky đợi ấm nước sôi, đôi lúc ngó qua phòng khách để xem giỏ hoa vẫn còn đấy hay không.




1



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Faust

Ilyninsky

Arcane



Δ Lonely Vane Nemesis

Cô gái chửi bằng tay xuất hiện trước cửa nhà Ilyninsky. Chàng trai nhìn Arcane với một sự kinh ngạc. Trên tay của cô không phải một vũ khí hàng siêu hiếm, chả phải một bộ giáp đặc biệt của class nào đó, càng không phải một cái nhẫn cộng 50% sát thương. Trên tay Arcane là một giỏ hoa quả.

"Hả!? Cái gì đây?"

Faust kinh ngạc khi nhìn thấy Arcane mua một giỏ hoa quả tươi tới nhà Ilyninsky. Điều đầu tiên mà Ilyninsky đáp là: Hoa đẹp quá. Thì ra trò chơi này có cách gây sát thương khác ngoại trừ gây sát thương bằng vũ khí và ma thuật. Sát thương tinh thần.

Mình sẽ nôn mất. Mấy người này là roleplayer?

Việc duy nhất mà Faust nghĩ một quả táo có thể dùng trò chơi này là khi Ilyninsky muốn làm Bạch tuyết và Arcane muốn làm hoàng hậu. Một bông hoa có thể làm gì? Đây cũng không phải Beauty and The Beast. Những cánh hoa cuối cùng rơi xuống thì Ilyninsky sẽ bị kẹt trong lốt mèo vĩnh viễn. Cuối cùng, chàng trai quyết định giữ những ý nghĩ kia cho riêng mình thay vì la toáng lên. Suy cho cùng, ai cũng có cách chơi riêng của người ta.

Chỉ là có cách đúng và cách sai thôi. We are not the same!

Lúc Ilyninsky đi vào phòng trong pha trà thì Faust nhìn vào lẵng hoa quả, ấn nút inspect kiểm tra đồ. Arcane có bỏ thuốc độc vào đây không là câu hỏi lớn nhất của Faust hiện tại. Uống trà và ăn hoa quả ở trong game online? Ilyninsky nhìn thấy ấm nước được đặt lên chỗ đun nước, một nút fast forward to boil hiện lên phòng khi cô không muốn đợi nước sôi mất 5 phút quý giá của cuộc đời. Cả nấu ăn trong trò này cũng chả phải bày vẽ, cầm con dao chạm vào quả táo là nó tự cắt thành 8 miếng đều nhau chằn chặn. Faust tìm một chỗ ngồi xuống, thấy Ilyninsky ngó qua nhìn mình.

Ai thèm lấy giỏ hoa quả chứ? Nếu nó ném gây 100 sát thương thì chắc Faust sẽ lấy, còn nếu nó để bổ sung vitamin C cho nhân vật ảo thì... Tai nhọn lầm bầm gì đó với bản thân. Lúc có Ilyninsky thì Faust nói nhiều hơn tý mà lúc có Arcane tới thì cậu ta hơi kiệm lời lại.

"..."



 

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Lonely Vane Nemesis


"Arcane, cậu vào đi."

"Hoa đẹp quá, cảm ơn cậu."


Tóc vàng gật đầu khi đưa giỏ hoa cho Ilyn và bước vào bên trong ngôi nhà.

Nói gì thì nói, cho dù cô ta đúng là có cản chuyện nấm mồ trong nhà mà cô gái nhỏ đề cập đến trong tin nhắn, nhưng hẳn nhiên sẽ không ngại xuống tay nếu chuyện đó là cần thiết khi người nọ vẫn giữ thái độ như thể bị ai đó ghẹo đến xù cả lông lên như vậy. Mà giả như chuyện đó có lỡ xảy ra thật, thì vị trí của giỏ hoa không phải ở trên bàn nữa mà sẽ là trên mặt của người kia, không lệch một li.

"Cần tôi giúp không?"

Trực tiếp bỏ qua thái độ nghi ngờ của con mèo đen nào đó trong phòng khách, hay nói thẳng ra là cô ta tạm thời coi con mèo đó là không khí, Arcane thay vì ngồi yên ngoài phòng khách đấy mà đi vào bên trong bếp mà hỏi. Những chuyện khác trong trò chơi có thể cô ta không rành, nhưng pha trà và lựa chọn loại bánh ăn kèm thì có, nhất là khi chúng được sử dụng làm gia vi cho cuộc trò chuyện sắp tới.

 

Mực

Active member


Ilyninsky

Faust

Arcane


Ilyninsky nhìn thấy nút skip 5 phút để nước sôi ngay lập tức, nhưng cô chọn không nhìn thấy. Có lẽ vì Ilyninsky thích trải nghiệm game theo kiểu một người trải nghiệm cuộc sống bình thường của họ. Cô không có nhiều cơ hội có thể vừa đứng canh ấm trà vừa nhìn ra cửa sổ, thế giới của Ilyninsky thấp hơn trung bình một nửa. Góc nhìn của cô cũng vậy.

"Cảm ơn cậu."

Cô gái nhỏ đáp, vừa lúc ấm trà sôi. Tóc trắng bày những tách trà ra khay, hai tách hình mèo và một tách bị mẻ phần quai.

"Cậu có thể giúp tớ chọn vài loại bánh được chứ? Chúng nằm ở hộc tủ bên trái cậu. Đĩa nhỏ nằm ở kệ bên phải."

Dẫu Ilyninsky thích uống trà, và có thể ngồi trò chuyện lắng nghe tỉ tỉ câu chuyện về những thức trà nhưng cô đoán kiến thức về trà của cô nếu so với Arcane thì hẳn vẫn còn là chưa thể so sánh cùng. Cả ba gói trà đều là trà Jasmine, tóc trắng thích hương thơm nhè nhẹ của loại trà này, nhưng không chắc chúng có thể đi cùng món bánh nào.

Cô đi ra phòng khách trước và đặt mâm trà xuống, ngồi ở ghế cạnh Faust và chừa chỗ cho Arcane bên cạnh. Tóc trắng mỉm cười trước giỏ hoa xinh đẹp được để ngăn nắp giữa bàn, một tay mân mẹ nhẹ những cánh hoa mềm.

"Anh có nhà trong game không, Faust?"

Cô hỏi, dẫu dường như đã tự biết trước câu trả lời. Có lẽ chỉ là cách giết thời gian trong lúc đợi Arcane chọn bánh. Ilyninsky đẩy nhẹ cốc trà Jasmine bị mẻ phần quai cho Faust.




1



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Faust

Ilyninsky

Arcane



Δ Lonely Vane Nemesis

Nghe Ilyinsky nói về vị trí của bánh để ăn với trà. Faust chỉ muốn bảo còn tim tôi ở lồng ngực bên trái, đâm vào đó và giải thoát tôi khỏi cuộc hội thoại này đi. Chả hiểu sao Faust lấy đâu ra sức mạnh để không nói gì trước những thứ như vầy. Trà Jasmine, Faust biết nó nhưng ở ngoài đời cậu ta còn lười uống trà thì lấy đâu ra uống trà trong này. Lý do duy nhất mà Faust nghĩ mình có thể uống trà ở trong thế giới này là khi cậu ta bị kẹt ở đây 2 năm trời. Tự nhiên Ilyninsky hỏi anh ta về việc có nhà trong game không. Reunion từng lên ý tưởng đó, mà đứa nào đứa nấy cũng tìm cách gây thêm 10% sát thương thay vì có cái nhà để ... hang out.

Ai bỏ tiền vào thứ ngớ ngẩn ấy?

"Không."

Faust nghĩ mình có thể nói nặng hơn nhưng mà có người ở đây coi cậu ta là không khí cộng thêm với việc thành viên MoonTree không thể PK người khác nữa nên anh chàng nghĩ cho phép miệng mình được thả tự do. Nếu có một kẻ ngoài vòng pháp luật thì chắc Faust sẽ nằm trong danh sách đó.

"Mấy thứ ấy phù phiếm bỏ xừ."

Tóc đen nhìn thấy cái cái ly bị mẻ phần quai. Tách nhà trong game này không thể bị mẻ, bị vỡ, nếu nó bị mẻ tức là do chủ nhân của nó muốn thế. Tức là Ilyninsky có cái tách trà mẻ này và dùng nó với anh ta. Có khi cô còn là người Nhật luôn, muốn đuổi khách thì mang trà ra đuổi, ở đây muốn đổi khách thì lôi tách mẻ ra mời trà. Anh ta nâng ly trà lên, nhấp một ngụm. Bộ não của Faust nói với cậu ta rằng nó có mùi vị của trà, thơm như trà, ngon như trà, nhưng... nó không phải thật.

"Thứ duy nhất thật trong thế giới này là chúng ta - người chơi."

Chàng trai đặt ly trà xuống, uống hết cả ly trong một ngụm cứ như uống rượu uống bia, chả có nhâm nhi gì.



 

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Lonely Vane Nemesis


"Cậu có thể giúp tớ chọn vài loại bánh được chứ? Chúng nằm ở hộc tủ bên trái cậu. Đĩa nhỏ nằm ở kệ bên phải."

"Được."

Con mèo gật đầu, mắt xanh nhìn gói trà trên khay trước khi được cô gái nhỏ đem ra ngoài kia. Trà hoa nhài hương dịu, vị chát nhẹ, khi uống còn có chút ngọt đọng lại, không khó để tìm kiếm đồ ăn kèm phù hợp, nên sau rồi cô ta theo hướng chỉ lấy ra ba đĩa nhỏ mà xếp bánh macaron, bánh scone và một ít việt quất xanh theo thứ tự lần lượt của những chiếc đĩa đó.

Không lâu, chẳng mấy chốc đã thấy cô ta thuận tiện đem liền một lúc cả ba đĩa ra và đặt lên bàn.

"Không cần kiểm tra, không có độc."

Cô ta nói như thế trước khi ngồi xuống vị trí bên cạnh Ilyn. Và chỉ thế thôi, không có sau đó.

 

Mực

Active member


Ilyninsky

Faust

Arcane


"Thứ duy nhất thật trong thế giới này là chúng ta - người chơi."

"Nhưng mà cách anh đối xử với người thật không có vẻ thật lắm nhỉ."

Ilyninsky nói, cũng nâng tách trà lên húp một ngụm sau Faust. Mắt cô gái nhỏ sáng lên nhìn thấy những đĩa bánh trên bàn, tóc trắng ăn một muỗng cơm có thể no nhưng cả đĩa đồ ngọt thì không. Như thể cô có một cái dạ dày không đáy cho đồ ngọt vậy.

Và rồi trong lúc nhâm nhi trà và đồ ngọt, cô gái nhỏ tường lại hết câu chuyện cho Arcane. Từ việc cô gặp Faust như thế nào, hành vi của ba người họ ra sao, cho tới việc cuối cùng mọi chuyện vẫn không được giải quyết và bọn họ tạm trở về đây. Ilyninsky không nói tới lý do cô kéo cậu tai dài về nhà mình, có lẽ vì chính bản thân cô cũng không rõ. Chỉ là lúc Monarch bảo Faust không tốt đẹp gì, người duy nhất tức giận lúc đấy có lẽ không chỉ mình cậu.

"... Chuyện là như thế." - Ilyninsky rớ tới chiếc đĩa để lấy thêm bánh, nhưng nhận ra đĩa của mình đã hết nên rớ tay vào đĩa của Faust chôm một miếng bánh của cậu. - "Tớ... không nghĩ anh Monarch có ý xấu, và lỗi cũng một phần của tớ vì đã giơ tay với họ."

"Chỉ là tớ cũng không nghĩ, đấy là cách tốt nhất để giải quyết bất bình trong một tập thể."

Tiện thể thì cô không hề hối lỗi một tí ti nào khi giơ tay tát người nọ đâu nhé.




1



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ilyninsky

Arcane

W

Faust

Penelope

Ardyz

Mayhem

Strauss



Δ Lonely Vane Nemesis

Faust dòm Arcane bảo không có độc. Đứa nào mà bị đầu độc trong game này thì quả là kẻ ngốc nhất trên thế giới. Game có chức năng đầu độc và ai ăn vào sẽ bị debuff rất nặng là đằng khác. Nhưng vấn đề là game không bắt người ta phải ăn uống. Vậy nên việc này giống như bôi thuốc độc vào phần pitch của giày cao gót của một cô gái vậy. Điều duy nhất khiến bạn trúng độc là bạn cố ý cúi xuống liếm giày của người ta.

"Tôi cũng không..."

Chưa kịp nói có ý ăn thì Ilyninsky đã vớ lấy miếng bánh trên đĩa của cậu. Tự nhiên cậu nghĩ có phải mình đang rơi vào tình trạng reverse psychology không, nhưng chàng trai khẽ buột miệng nói "ê" một tiếng. Sợ rằng cô lại nghĩ mình có ham muốn làm mấy thứ... phù phiếm, Faust ho nhẹ một cái.

"Khụ..."

Chàng trai tai nhọn tặc lưỡi khi nghe thấy chuyện Ilyninsky nói là có lỗi trong chuyện đó. Bạo lực không phải cách giải quyết vấn đề ở ngoài đời nhưng ở game online thì có đấy. Nếu không phải vì Ilyininsky níu tay lại lúc đó thì Faust đã lăn xả vào đám MoonTree rồi. Faust chẳng biết nói gì với cô gái lúc này, mấy thứ động viên tình cảm cũng không phải sở trường của cậu ta. Mấy guild lớn như MoonTree có cả đội truyền thông thì ai chả thấy daijoubu khi từ ngoài nhìn vào, nhưng Faust không ngây ngô khi nghĩ rằng một tập thể cả ngàn người không có ai ghét nhau. Guild Reunion bé tẹo mà Faust cũng không ưa đứa này đứa kia.

"Đối xử với người thật thì..."

Faust chưa biết trả lời như thế nào thì hình tin nhắn thoại lên. Từ cánh cổng Chaos Gate ở phía ngoài, hàng loạt người chơi xuất hiện. Faust biết ngay họ là ai.

Ở phía ngoài căn nhà, Ilyinsky thấy lần lượt hàng loạt những người chơi với tag Guild: Reunion xuất hiện. Ở phía ngoài căn nhà, Ilyinsky nhìn thấy một cô gái tóc trắng với bộ đồ quân phục với lá cờ hình chữ X. Chủ guild Reunion: W. Arcane và Ilyninsky nhận ra Mayhem và Penelope. Bên cạnh là 2 người khác mà họ chưa từng gặp: Ardyz và Strauss. Faust khẽ mở cửa nhà Ilyninsky mà không cần chờ tới chính chủ mở cửa.

"Đây là hai Dothacker nữa hả?" - Cô gái tóc trắng nói. "Một người của chúng ta bị bắt rồi."

"W này, tôi nghĩ chúng ta nên bỏ kiểu bổ sung người mỗi khi có người của chúng ta bị Data Drain hay WNC bắt." - Faust nhạt nhẽo đáp lại.

Gái tóc trắng khoanh tay, một quả lựu đạn đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Cái vòng tròn chuẩn bị Data Drain đã xuất hiện ở vòng tay phải của W. Faust khoanh tay lại. Ilyinsky và Arcane nhận ra tất cả những người trong Reunion đều có thể kích hoạt Data Drain, tất cả bọn họ đều là Dothacker. W nói ngay khi thấy Faust đang đứng chắn ở cửa.

"Họ đi lẻ thì sớm muộn cũng bị Tri-Edge tấn công và lấy năng lực. Cậu còn trung thành với chúng ta đấy chứ, Faust? Tin vào kế hoạch của chúng ta."

Faust vẫn đứng ở trước cánh cửa.

"Hm... Không chắc nữa."

Arcane và Ilyninsky unlock Rank 1 với W, Ardyz, Strauss



 
Last edited:

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Lonely Vane Nemesis


"Tôi cũng không..."

Có hay không cái gì cũng không quan trọng, vì mục đích khi nói câu đó cũng chỉ để đáp lễ hành động kiểm tra giỏ lúc trước của cậu ta. Mèo mà, thoạt nhìn như không để ý thứ xung quanh nó, nhưng nào vốn dĩ phải thế, rõ ràng hơn thảy thì cái mặt lạnh kia của loài mèo dường như đen đi vài phần sau khi nghe cô gái nhỏ kể chuyện nên kể.

"Tớ... không nghĩ anh Monarch có ý xấu, và lỗi cũng một phần của tớ vì đã giơ tay với họ."

"Chỉ là tớ cũng không nghĩ, đấy là cách tốt nhất để giải quyết bất bình trong một tập thể."


"Chuyện đánh người, nếu có lần tới không cần trực tiếp ra tay, gọi tôi tới trút giận thay cho cậu là được rồi."

Sai đúng thế nào không quan trọng vì suy cho cùng cũng là chuyện đã rồi, nhưng giả nếu vì thỏa hiệp không tới, việc cũ tái diện, thì mấy thứ anh hùng dùng miệng suông hòa giải gì đó cũng thôi xin đi, cô ta vẫn là thích hợp làm mấy thứ việc như vậy hơn. Nhất, là đối với kẻ tiêu nhân chỉ biết đàm tiếu và mãi mãi tụt lại phía sau lưng đó.

"Người đối với mình không có ý tốt đẹp mà chỉ đầy đố kỵ thì không cần để tâm, việc bản thân làm mà cảm thấy đúng đắn dù chỉ đơn thuần tự bảo vệ chính mình, hay dẫu cho có phải chịu những thứ chẳng tốt đẹp gì cho cam sau đó thì hãy cứ làm. Hoặc, nếu cậu cảm thấy phiền não rắc rối quá,"

"Đi ngủ đi. Ngủ đủ giấc thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được."

Đầu óc tỉnh táo minh mẫn dù rắc rối đến đâu rồi cũng sẽ thông, đại ý là thế.

Con mèo nói xong nhìn lại đĩa bánh vơi đi gần hết và tách trà cũng đã dần cạn, mồm tính mở ra hỏi có muốn thêm không thì đã thấy người nọ đứng dậy đi về phía cửa chính. Với ưu thế chiều cao, không khó để cô ta có thể nhìn thấp thoáng phía sau cánh cửa có gì, chỉ có điều...

"..."


Đông dữ hai ơi...

Tính đánh hội đồng hay gì...

Chưa nói đến việc khách không thèm hỏi ý chủ đã tự ý mở cửa cho người lạ đáng đấm đến mức nào, việc hai chọi số lượng gấp ba như thế này cũng không có lợi gì. Mắt xanh nhìn sang cô gái nhỏ, miệng tuy không nói nhiều như cách đó mấy giây trước, nhưng tay đã lén mở giao diện tin nhắn nhắn vài chữ, đại loại bảo, Cậu sao tôi theo.


 

Mực

Active member


Ilyninsky

Faust

Arcane


"Đi ngủ đi. Ngủ đủ giấc thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được."

"... Cảm ơn cậu, Arcane."

Ilyninsky nở nụ cười nhẹ đáp lại cậu, cứ như vậy những vướng bận trong lòng cũng biến mất. Có lẽ, nếu không phải vì có người đột ngột đứng dậy mở cửa, và có thêm nhiều người khác xuất hiện ở sân nhà cô. Cô gái nhỏ đầu tiên không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy vòng tròn xanh trên cổ tay của cô gái nọ, và qua cuộc trò chuyện thấp thoáng, đã mường tượng được câu chuyện.

"Kế hoạch gì vậy?"

Ló đầu qua vai cậu bạn, tóc trắng hỏi. Không nhắm cụ thể vào ai, nhưng mà cứ xem như người có hai cọng tóc trông như con gián kia đi. Nhỏ nhìn qua tin nhắn vừa hiện lên, sau đó suy nghĩ gì đấy một chút, cuối cùng là hướng mắt về người bên cạnh.

"Anh nhắn họ vị trí của anh sao, Faust?"




1



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ilyninsky

Arcane

W

Faust

Penelope

Ardyz

Mayhem

Strauss



Δ Lonely Vane Nemesis

"Tôi cũng nhận đánh thuê như ... cô này nhé."

Faust chêm thêm một câu vào trước khi Arcane nói vào. Gì chứ về khoản này Faust lại đồng tình với Arcane. Lời nói thì tổn thương tâm hồn nhưng với súng, đạn, và lưỡi gươm thì sẽ tổn thương nhiều hơn thế. Ai mà bảo từ ngữ gây tổn thương thì chắc chưa bị đấm vào mặt bao giờ. Tự nhiên nghe Arcane nói về việc đi ngủ đi, Faust nghĩ mình có thể ngủ trong game. Trong The World ăn thì chả có tác dụng gì, nhưng ngủ thì có, khi bạn ngủ trong game thì cơ thể bạn cũng ngủ ngoài đời.

Quay trở lại vấn đề, Faust đã nhắn tin cho đám đồng bọn của mình rằng mình đã tiếp cận được 2 Dothacker. Việc họ xuất hiện ở đây tức là có người nhắn cho họ rồi, Faust nghĩ tới việc đổ cho Arcane nhưng nếu con mèo làm vỡ cái chậu hoa thì chắc con mèo cũng biết nhận lỗi. Ilyninsky đã suy luận đúng.

"Ừm, là tôi."

Faust thở dài, hơi cúi đầu. W nói cho Ilyninsky biết về kế hoạch của Reunion.

"Kế hoạch là chúng tôi cần tuyển Dothacker." Cô gái tóc trắng cất giọng đáp câu hỏi của Ilyninsky. "Những dothacker đi lẻ thường bị tấn công. Tri-Edge càng lúc càng mạnh mỗi khi hắn Data Drain những Dothacker đi lẻ."

"Đi đông lại thì việc Tri-Edge sẽ khó tấn công chúng ta hơn." Faust giải thích. "Chưa kể nếu các cô từng tương tác với những người chơi bình thường khác. Tri-Edge cũng sẽ ngửi thấy mùi dữ liệu của các cô trên những người chơi này và khiến họ gặp nguy hiểm."

Vậy nên là gia nhập Reunion, đi thành một khối là cách để chống lại việc PK tốt nhất. Những người chơi khác bắt đầu tiến lại thành vòng tròn bán nguyệt bao quanh căn nhà của Ilyninsky. Faust lúc này tiến tới chỗ trước mặt W. Chỉ có duy nhất May vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Khoan đã, W. Tôi đang nói chuyện với họ."

"Đã đến lúc vương máu thay vì vương mực. Nếu để WNC kiểm soát được thứ này thì sẽ chẳng còn cái là tự do nữa. Năng lực này là của chúng ta."

Chàng trai tặc lưỡi. Faust liếc mắt nhìn Arcane, nhìn Ilyinsky.

"Ép người khác theo chúng ta là tự do hả?"

"Này, cậu đang nói chuyện với chủ guild đấy, Faust." Ardyz cất lời. "Cậu đừng quên là nhờ có cô ấy mà chúng ta mới có được ngày hôm nay."

W nhếch mép cười với Ardyz. Chàng trai tóc đỏ hất tóc lên, đứng cạnh W, nhìn đối mặt với Faust. Chàng trai nhìn xuống đất, chớp chớp mắt, nếu có một từ gì hiển thị trên gương mặt của Faust thì chắc là bất lực. Rõ ràng là cậu muốn nói gì đó, nhưng cảm giác như có cục đá to chẹn ngang ở họng không nói được. W thấy Faust không nói gì, tiếp tục chêm vào.

"Faust này, giờ là lúc khó khăn. Tôi biết là cậu không khỏe. Nhưng mà tôi là bạn của cậu. Nhưng mà... cộng đồng Dothacker của chúng ta, chúng ta sẽ sống. Bọn chúng sẽ không bao giờ nghiền nát được chúng ta."

Cô gái vừa nói vừa vung tay lên, bàn tay của cô gái thành hình nắm đấm. Bàn tay của Faust buông thõng xuống.

"Tôi... hy vọng thế, nhưng mà để họ đi đi, W."

Faust nói nhỏ, chỉ để W nghe thấy.

"Như thế thì không có tự do, chúng ta không phải sống trong sợ hãi như thế! Chỉ cần một vụ nữa thôi, chúng ta sẽ rời đi. Để bù cho những gì chúng đã làm với chúng ta..."

"Để họ đi đi, W. Rồi vụ kế không cần 3 người, tôi làm 1 mình.... Tôi xin cậu đấy."

"Xin?"

"Phải... Xin."

Faust gật đầu, nghĩ kỹ tới từ mà mình vừa nói. Đáp lại thái độ khẩn thiết của Faust, W hơi trừng mắt nhìn lại, khóe miệng của cô hơi hé lên như bị sốc trước một từ "xin" nhỏ nhoi. Nếu như có một cái gì đó điên rồ mà W từng nghe, thì đấy là từ này. Câu nói đến từ miệng của Faust, thành viên đội phó của Reunion. Cô gái cắn môi nhẹ, vỗ vỗ vai Faust. Cô gái quay qua phía Arcane với Ilyninsky.

"Hai người có thể rời khỏi đây. Reunion từ giờ sẽ không làm phiền hai người nữa. Chúc may mắn."

Choice
- Đi khỏi đây
- Ở lại
- Khác

Arcane và Ilyninsky unlock Rank 2 với W



 
Last edited:

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Lonely Vane Nemesis


"Hai người có thể rời khỏi đây. Reunion từ giờ sẽ không làm phiền hai người nữa. Chúc may mắn."

"..."


Giờ đi báo cảnh sát về việc nhà (của bạn) mình bị chiếm dụng tài sản bất hợp pháp được không?

Nếu bọn họ động tay động chân nữa thì gom thêm cả việc bị người chiếm dụng gây tổn thương cũng được nhỉ?

Tự dưng thấy đồng cảm và muốn ủng hộ quyết định của Dread ghê hai ơi, có nên nhắn tin cho anh ta và bảo tôi quay xe phút chín mươi không? Bởi cho dù cô ta có nghĩ được cách thoát khỏi tầm kiểm soát của WNC mà không trở thành tội phạm truy nã quốc tế, từ đó có thể hành động thoải mái hơn mà không bị vặn hỏi đủ đường, hay học bảy bảy bốn mươi chín cách thuyết phục người khác bán (linh hồn) mạng cho mình để thực hiện phương án thứ hai, con mèo vẫn là thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn tốn enzyme với đám người này.

Nghĩ thế thôi chứ con mèo vẫn ở yên vị đấy, mắt nhìn sang cô gái nhỏ. Hành động hiện tại giống như tin nhắn đã gửi sang cho Ilyn, là cô gái nhỏ quyết định thế nào thì cô ta theo nấy, ít nhất vào thời điểm bản thân đang ở thế thụ động hơn.

 

Mực

Active member


Ilyninsky

Faust

Arcane


Ilyninsky không nói gì trước câu trả lời của Faust. Có khó chịu không? Có, vì trà vẫn chưa nguội và bánh vẫn chưa kịp hết đã phải tiếp khách. Ilyninsky nghĩ hôm nay vận rủi của cô cũng phải thuộc hàng hiếm có, nhưng tạm gác những vấn đề đó sang một bên thì thái độ một chiều của bên kia cuối cùng cũng khiến tóc trắng để ra tiếng thở dài.

"Lựa chọn thế nào là của tôi, không cần anh phải lên tiếng xin xỏ."

Bên tay phải của Ilyninsky hiện ra một luồng sáng, và cô nắm chặt cây gậy trong tay, hướng đầu gậy về phía con gián kia.

"Thế thì vào Guild Reunion thì bọn tôi sẽ an toàn?" - Cô hỏi, nhìn một lượt những người đang vây quanh nhà mình. Một con mèo cam nhỏ ló đầu khỏi cửa và cạ vào chân Arcane. - "Bọn chúng là ai? Các người cuối cùng đang cố gắng chiến đấu với ai thế?"

Cô cảm giác mình như người tiền cổ vậy, bao nhiêu thứ thông tin mới cứ ập đến. Tóc trắng liếc qua một góc menu, nhìn tên Guild Moontree.

"Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt lắm. Muốn người ta theo mình thì giải thích cho rõ ràng vào."




1



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ilyninsky

Arcane

W

Faust

Penelope

Ardyz

Mayhem

Strauss



Δ Lonely Vane Nemesis


W
"Đúng rồi, cho tôi thấy tí lửa trong mắt của cô đi."


W có vẻ hài lòng với việc Ilyninsky nâng cây gậy lên với cái vòng tròn sáng bao quanh cổ tay. Năng lực Data Drain đã sẵn sàng tiễn đưa bất kỳ ai ở trước mặt cô về với cát bụi, chính xác hơn, về với số 1 và số 0. Theo Guild Reunion thì an toàn, Faust nghĩ câu này đúng theo một kiểu nào đó, nhưng vì lý do nào đó mà mồm cậu ta không nói câu nào hưởng ứng được. Ardyz là người trả lời thay cho W, khi thấy cô gái yên lặng. Nhắc tới chuyện xin xỏ, Faust nghe thấy Ilyinsky nói vậy, không hiểu sao tai cô thính như tai mèo. Chắc vì cô có thể biến thành mèo được thật. Anh chàng khẽ nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười tắt mất ngay khi nghe tiếng của Ardyz

Ardyz
"Chúng tôi là Dothacker, làm mọi thứ cùng với nhau. Khi tập trung lại, năng lực của chúng ta sẽ lớn hơn cả Tri-Edge và hắn sẽ không dám tấn công. Phải vậy không, Faust?"


Faust
"Kể từ lúc mày vào Guild của bọn tao, lúc nào cũng có vấn đề luôn!? Bị Tri-Edge tấn công. Bị WNC tìm thấy ở ngoài kia. Vận nên mày liệu ... "


Vừa nói Faust vừa chỉ vào mặt của Ardyz. Các thành viên Reunion hướng mắt từ phía hai cô gái sang phía của Faust và Ardyz. Đột ngột cả hai thấy Faust ngừng lại, để tay lên miệng, ho khù khụ. Cơ thể của Faust chớp giật, thành những ký tự 1 và 0 trong một hai giây. Ardyz cười khẩy và bước đi trước khi Faust kịp nói hết câu. Penelope tiến lại gần, vỗ vai người bạn của mình. W hít một hơi dài, nhìn Faust, không nói gì cả. Trong khi Ardyz nói tiếp.

Ardyz
"Theo kế hoạch của W, chúng ta sẽ tấn công WNC. Đã đến lúc phản công rồi. Bọn chúng ở đây? Thưa quý cô Ilyninsky là Tri-Edge."


Strauss
"Chúng tôi sẽ tấn công vào WNC, theo kế hoạch thì Faust sẽ là người làm. Chúng tôi sẽ phá hủy server chính của WNC, sau đó bọn chúng sẽ không thể sử dụng account Tri-Edge được nữa. Một khi Tri-Edge không còn, sẽ không còn ai có thể cản bước chúng ta nữa."


May lúc này nói chen ngang vào kế hoạch của Strauss và Ardyz.

Mayhem
"Tôi nhớ là Faust không tán thành kế hoạch này. Cả tôi và Penelope cũng thế. "


Ardyz
"Tôi, W và Strauss thì nghĩ khác. Tôi nghĩ ý kiến của chủ guild mới là quan trọng nhất, đúng không W?"


Faust ngồi tựa lưng vào vách tường, chớp mắt hồi lâu. Nếu có một từ để thể hiện trên gương mặt của Faust thì chắc là: An bài. Chàng trai ngồi khoanh tay nhìn những thành viên Reunion, chốc chốc lại quay qua nhìn 2 người kia chưa có guild và guild MoonTree.

Ardyz
"Cậu là người duy nhất có năng lực biến hình, vậy nên cậu sẽ tấn công, Faust. Guild chúng ta không còn ai nữa."


Ardyz đánh mắt qua Arcane và Ilyninsky. Ít ai ngờ là hai người trước mặt họ đang ở trong WNC rồi. Ilyninsky hay Arcane đều là những người đã ở sẵn trong căn cứ địch. Có khi nói ra thì họ sẽ chẳng cần nhờ tới Faust nữa. Suy cho cùng mọi bức tường thành đều có thể bị đột nhập bằng cách xâm nhập qua rào cản dễ xuyên thủng nhất - Con người.

W
"Sạc lại năng lực đầy đủ đi rồi đi nhé, Faust."


Faust ho nhẹ vài tiếng rồi gật đầu.

Choice
- Gia nhập Reunion, giúp Faust
- Bảo là đang ở sẵn trong WNC, không cần nhờ tới Faust
- Nhắn tin cho WNC về kế hoạch của Reunion.
- Khác



 

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Lonely Vane Nemesis


"..."


Mấy người này chơi trò chơi quá trăm tám mươi phút nên sinh hoang tưởng à? Hay bị ảo phim?

Nếu không phải vì còn cô gái nhỏ ở đây, trong nhà của cổ, cô ta cũng không có đủ kiên nhẫn để xem hết màn tuồng chèo này mà sử dụng kĩ năng tàng hình và chuồn lẹ về thành cho đỡ nhức đầu. Vậy nên,

Loài mèo tiếp tục trưng bộ mặt 'tau chán mà tau hong có muốn nói à nha', tay lướt giao diện màn hình tin nhắn tìm tên Dread khi ngồi nghe đám người không mời mà tới diễn vở kịch anh hùng tụ họp đứng lên chiến đấu vì (không biết có đúng là) lẽ phải (hay không), rồi thì nội bộ sẵn đã lục đục mâu thuẫn ngay từ bước khởi đầu này đi.

Sao Hỏa gọi Trái Đất.

Anh có cách nào giúp tôi kéo bạn chuồn khỏi một nhóm dothacker về thành an toàn mà không bị cho bay màu không?

Nhắn xong thì cô ta gạt màn hình đi, tiếp tục giả ngu như không có gì cả mà ngồi ôm chiếc mèo cam vừa cạ chân mình đó.

 

Mực

Active member


Ilyninsky

Faust

Arcane


"Gật cái gì mà gật, tự do của anh đâu rồi?"

Thấy Faust gật đầu thì Ilyninsky cầm cây gậy rồi táng vào chân cậu. Nghĩ một lần chưa đủ hả giận nên cô cầm táng thêm một lần nữa. W có thấy tí lửa trong mắt của Ilyninsky nhưng tiếc là lửa đấy bận để nướng người bên cạnh chứ không có tâm sức quan tâm đến kế hoạch trẻ con của cô và đám người kia.

"Tóm gọn lại vẫn là một đám người chỉ biết nghĩ cho bản thân mà ỷ lại vào người khác. Các người có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của cậu ta không vậy?"

Con bé chưa bao giờ hối hận vì đã không gia nhập Reunion, trái lại còn thấy mừng vì chẳng phải dính dáng tới đám con nít này. Tóc trắng để ý Arcane đang nhắn tin cho ai đấy, nhưng cô tin bạn mình sẽ chỉ gọi những ai thật sự cần tới, chứ không phải nguyên cái guild tới đuổi chủ nhà ra khỏi nhà của chính họ.

"Faust... bận chăm 99 con mèo của nhà tôi rồi! Không rảnh đâu!"

Thỏ trắng xù lông.




1



 
Top