Δ Lonely Blazing Nemesis

Ultimate

Administrator
Staff member



Little Red Riding Hood House

Layout

AlSNDTH.png



Winning Condition [Medium Dungeon]:
- Kill All

Monster Category:
- Wolf [Lvl 4]

Item Drop:
- Wolf Heart [Normal: 40%]
- Wolf Tail [Normal: 40%]
- Wolf Heart [Elite: 60%]
- Wolf Tail [Elite: 60%]

Info

NPC: Little Red Riding Hood sẽ gặp ở cổng Chaos Gate


 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Ahihi

Dread

NPC: Little Red Riding Hood


??? | ????.??.??

Mở mắt một cái, Ahihi thấy mình đang ở ở một khu vực rừng rậm trải dài. Ở bên cạnh cô là Dread. Hệ thống Assitant Summoning hoạt động bình thường, không có lỗi. Thậm chí một tấm bảng trắng còn hiện ra cạnh, thông báo cho cô. Nhìn quanh, cô thấy một cô gái quàng khăn đỏ đang ngồi bên cạnh một mỏm đá.

Assitant Summoning thành công.
Party: Ahihi, Dread
Đã nhận Member Address: Dread

"Tôi chưa thấy lỗi. Hm... Để tôi kiểm tra lại"

"Hai người có thể giúp tôi quay trở lại nhà được không" - Cô gái quàng khăn đỏ nói với Ahihi và Dread.

Cô nhìn thấy tấm bảng Debugging Mode lại xuất hiện. Dread lướt nhanh qua và ấn vài nút gì đó. Lập tức cô gái quàng khăn đỏ đứng im như trời trồng. Cô thấy anh ta chăm chăm vào nhìn cái bảng, kéo scroll, nhấp nhấp vài nút, gõ vài dòng ký tự. Dread hỏi khi đang gõ vài dòng lệnh:

"Cô có muốn đền bù gì về trường hợp lỗi của cô không?"



 

meow

Member


Ahihi

Dread

NPC: Little Red Riding Hood




???
Δ Lonely Blazing Nemesis
<<<

"Hai người có thể giúp tôi quay trở lại nhà được không"

Cô còn chưa kịp thả thính với em gái xinh đẹp thì em gái đã bị vị Admin đáng kính này làm cho đứng yên rồi.

"Cô có muốn đền bù gì về trường hợp lỗi của cô không?"

Hả? Là sao? Trong đầu cô đột nhiên generate một đống câu hỏi: Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì ở đây?

"Khoan, tôi có cần hoàn thành nhiệm vụ này không?"

Cô tính hỏi nốt vụ đền bù này nghĩa là sao, nhưng chợt nhớ ra một trong những quy tắc trả giá là cô không nên tỏ ra mình là một con gà mờ với vấn đề này. Cô tính là tí nữa sẽ kiếm cớ log out rồi lên diễn đàn hỏi sau.

@Ultimate

 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ahihi

Dread

NPC: Little Red Riding Hood


??? | ????.??.??

"Khoan, tôi có cần hoàn thành nhiệm vụ này không?"

"Không, nhưng chúng ta về Mac Anu làm lại vài lần nữa. Tôi không tìm thấy lỗi."

Thế là Ahihi phải về Mac Anu, abaddon quest, kích hoạt Assistant Summoning. Có vẻ Dread là đã setup để hệ thống chỉ có thể tìm duy nhất anh ta là người vào được party cùng với cô, bởi logic thì hệ thống này chắc tìm người chơi ngẫu nhiên. Nhưng lần nào cô vào Dungeon cũng là cùng với Dread cả. Nhưng hệ thống vẫn không hề báo lỗi.

Assitant Summoning thành công.
Party: Ahihi, Dread
Đã nhận Member Address: Dread [Đã có]

Assitant Summoning thành công.
Party: Ahihi, Dread
Đã nhận Member Address: Dread [Đã có]

Assitant Summoning thành công.
Party: Ahihi, Dread
Đã nhận Member Address: Dread [Đã có]

Tới lần thứ 5 thì Dread nói có lẽ lỗi này không xảy ra theo kiểu này. Có thử nữa cũng vậy.

"Nếu lỗi nghiêm trọng thì chúng tôi sẽ có thưởng cao, nhưng hiện giờ tôi chưa thấy có lỗi, nhưng tôi sẽ trả cô theo hạn mức của nhà phát hành cho phép. Trong trường hợp này, tối đa là 40 Gold."

Bởi cả hai vẫn chưa tìm thấy lỗi. Ahihi thấy Dread hơi thở dài một cách kín đáo, chả rõ vì anh ta không tìm ra lỗi hay cái trò chơi này code nhiều tới mức một mình anh ta không thể tìm nổi. Màn hình Debugging Mode được tắt đi. Chàng trai hỏi tiếp:

"Nếu cô cần thời gian suy nghĩ, cứ nghĩ, còn không thì tôi xin phép Log Out. Member Address của tôi, cô đã có rồi. Lần sau nếu cô phát hiện lỗi và tôi đang online, hãy gửi tin nhắn in-game cho tôi. Tôi có thể gửi tiền trực tiếp mà không cần phải qua Trade."

Ahihi nhận Rank 1 với Dread và Member Address



 

meow

Member


Ahihi

Dread

NPC: Little Red Riding Hood




???
Δ Lonely Blazing Nemesis
<<<

"Nếu lỗi nghiêm trọng thì chúng tôi sẽ có thưởng cao, nhưng hiện giờ tôi chưa thấy có lỗi, nhưng tôi sẽ trả cô theo hạn mức của nhà phát hành cho phép. Trong trường hợp này, tối đa là 40 Gold."

"Nếu cô cần thời gian suy nghĩ, cứ nghĩ, còn không thì tôi xin phép Log Out. Member Address của tôi, cô đã có rồi. Lần sau nếu cô phát hiện lỗi và tôi đang online, hãy gửi tin nhắn in-game cho tôi. Tôi có thể gửi tiền trực tiếp mà không cần phải qua Trade."


Ủa khoan, vậy là có làm mới có ăn, có bug mới có thưởng hả? Não cô chớp chớp mấy lần, rốt cuộc cũng chớp ra được cái bóng đèn:

"Khoan!" Cô vội túm lấy áo ngoài của anh ta, sợ anh ta chạy mất. "Tôi nhớ là lúc đó NPC: Sir Siegmayor đang tiếp cận tôi trong Tavern ở thành phố Δ Eternal City Mac Anu." Cô chớp chớp mắt cô gắng nhớ ra thêm mấy chi tiết nữa. "Lúc đó tôi đang lại gần cái đùi gà..."

"Chúng ta có cần đến Tavern và thử lại từ đầu không?"

@Ultimate

 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ahihi

Dread

NPC: Little Red Riding Hood


??? | ????.??.??

"Khoan!"

"Ư..."

Dread bị Ahihi túm lấy cái áo ngoài, kéo anh ta ra xa khỏi Chaos Gate. Cô thấy anh ta quay lại dòm cô với ánh mắt khó hiểu. Cô gái chớp chớp mắt nói thêm một loại chi tiết nữa như việc NPC Sir Siegmayor đang tiếp cận cô ở thành phố Mac Anu. Rồi cô kể luôn cả việc...

"Lúc đó tôi đang lại gần cái đùi gà..."

"...."

Really? Cái đùi gà cũng được cô liệt kê vào luôn? Lần này Dread hít một hơi dài, nhìn vào mắt cô gái mấy giây rồi nói chậm rãi:

"Chúng ta có cần đến Tavern và thử lại từ đầu không?"

"Tôi đoán cũng không mất gì."

Nếu việc cô lại gần cái đùi gà mà gây ra lỗi thì nếu sau lưng cô có cốc bia hay miếng sườn cừu cũng có khả năng gây ra lỗi tương tự. Trò chơi này là một nùi spaghetti lỗi chờ phát nổ nếu cái đùi gà thực sự là là thứ gây ra lỗi. Dread gật đầu và cả hai quay về Mac Anu. Tìm gặp NPC Sir Siegmayor, Dread chỉnh chỉnh vài dòng lệnh cho người hiệp sĩ bắt chuyện với Ahihi, để giao lại cho cô đúng nhiệm vụ như cũ luôn. Anh ta còn để cả 1 cái đùi gà bên cạnh chỗ cô nữa.

Và ... vẫn không có lỗi nào xảy ra hết.

Assitant Summoning thành công.
Party: Ahihi, Dread
Đã nhận Member Address: Dread [Đã có]

Cả hai ngồi loay hoay 2 tiếng đồng hồ và vẫn chưa thể tìm ra lỗi. Dread mở màn hình giao dịch lên. Ahihi thấy tấm bảng trắng hiện ra: Người chơi Dread muốn giao dịch với bạn. Tax của Field Area là 2% và Dread đồng ý trả toàn bộ Tax.

Màn hình giao dịch xuất hiện và cô thấy Dread đưa 40 Gold vào đó, cộng với 1 Gold tiền thuế giao dịch cho cô.

"Cô nhận đi, đấy là tiền của tôi."



 

meow

Member


Ahihi

Dread

NPC: Little Red Riding Hood




???
Δ Lonely Blazing Nemesis
<<<

Xém nữa thì cô đốt cái game luôn nếu như cô có skill tạo ra lửa. Không thể tin được là 2 tiếng đồng hồ quý giá đã trôi qua mà chẳng có bug nào lòi ra hết. Nếu như có thuyết âm mưu nào thì có thể trong lúc đó có một người chơi mang bug cố tình dạo quanh và cô dính chưởng.

Bỗng nhiên anh Admin đáng kính trả cho cô 40 Gold. Cô vội vàng vui vẻ nhận lấy.

"Cô nhận đi, đấy là tiền của tôi."

Thì ra là tiền túi riêng của anh ta. Cô thấy hơi hơi tội lỗi, nhưng nhìn những đồng tiền vàng óng, mắt cô hơi híp lại và cảm giác tội lỗi nhanh chóng biến mất như một cơn gió.

"Cám ơn anh, nếu như có bug thì phần thưởng là bao nhiêu nhỉ?"

Con ngươi đảo một vòng tròn, cô hỏi.

@Ultimate

 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ahihi

Dread

NPC: Little Red Riding Hood


??? | ????.??.??

"Cám ơn anh, nếu như có bug thì phần thưởng là bao nhiêu nhỉ?"

"Nhiều hơn, nhưng tôi không nói số cụ thể được. Luật thôi."

Report bug thưởng tiền không phải là thứ public ra cho người khác biết. CyberConnect có thông báo thưởng nhưng họ không thông báo số cụ thể, Dread không nói rõ cho con số cho Ahihi, hẳn là có lý do gì từ phía nhà phát hành CyberConnect. Dread thấy cô gái láu cá có vẻ hơi lưỡng lự trước lúc nhận tiền nhưng thấy mấy đồng vàng trong game là cô gái đã nhanh nhẹn nhấn nút Accept.

"Tôi chúc cô vui vẻ ở The World. Cần gì thì liên lạc với tôi."

Dread lần này tiến về phía Chaos Gate, chỉnh lại cái balo. Anh ta nói di chuyển tới thành phố Mac Anu và cơ thể của anh tan biến thành những đốm sáng nhỏ trước khi bị hút vào Chaos Gate. Ít nhất The World có 1 Admin cũng không tệ.

Ahihi unlock Rank 1 với Dread


 

Ultimate

Administrator
Staff member

HimHim

NPC: Little Red Riding Hood



Lonely Blazing Nemesis | 2050.14.06

HimHim đến đây và thấy một cô bé quàng khăn đỏ nói cần sự giúp đỡ của cô để trở về nhà sau khi hái nấm. HimHim vui vẻ nhận nhiệm vụ và đánh bại 6 con sói, dẫn được cô bé trở về nhà của mình. Đây là lần đầu solo của cô, cũng khá là khó nhằn bởi bọn sói đi nhanh và cô phải dùng tới 1 bình Medium Ether lẫn 1 cái Tent. Về đến nhà của cô bé quàng khăn đỏ, cô bé đưa cho HimHim một cái áo choàng kèm hoodie màu đỏ, để cám ơn cô.

Tất nhiên cô bé quàng khăn đỏ mời cô vào trong nhà trước khi chạy vào trong nhà trước, nói rằng người bà của cô bé có thể chờ đã lâu. Đứng ở ngoài cửa, HimHim nghe thấy tiếng:

"Ủa sao hôm nay tai bà to thế."

"Tai bà to để bà nghe cháu rõ hơn."


HimHim tiến dần vào bên trong. Khẩu súng đã lăm lăm trên tay cô bởi cô quà rành câu chuyện này rồi.

"Ủa sao hôm nay mắt bà to thế."

"Mắt bà to để nhìn cháu rõ hơn."


Choice
- Xông vào trong phòng, kéo cô bé ra, bắn vào "bà ngoại" luôn.
- Rời khỏi Field

HimHim nhận 80 Gold (Reward Quest trừ đi tiền Item) + Red Hoodie: Nếu đi solo, nhận được hiệu ứng + 2 Max Hp + 1 Move và + 1 Attack trong suốt Battle. (ĐÃ UPDATE)



 
Last edited:





HimHim
NPC


Time: Ngày 14 Tháng 6 Năm 2050
Location: Lonely Blazing Nemesis

Bất kì đứa trẻ nào cũng sẽ từng đọc về câu chuyện này ít nhất một lần, và chúng nó sẽ thuộc lòng nguyên cả cái câu chuyện, không ít thì nhiều. Vậy hóa ra HimHim, hoặc bất kì player nào khác mà nhận nhiệm vụ này thì họ sẽ vào vai của "Thợ săn" sao? HimHim có chút buồn tí tẹo, dù là game nhưng não cô vẫn sẽ tiếp nhận đó là một đưá trẻ, và hiện giờ thì cô nàng Steam Gunner không muốn để cho bé ấy phải nhìn thấy cảnh này tẹo nào.

Nhưng khoan từ từ, kể ra nãy giờ HimHim cũng Boom Boom Shakalaka trước mặt bé ấy hoài trong lúc giết sói rồi còn gì?

Nên khi nghe tới đoạn hội thoại trong kia, HimHim mới hít một hơi thật sâu và...

RUỲNH!

Cô đạp cửa rồi nói to:

"FBI OPEN UP!!"

Vì con sói pedophile kia cần phải tiêu diệt nha!

> Xông vào trong phòng, kéo cô bé ra, bắn vào "bà ngoại" luôn.

Stun Gun is a thing, can we lột da sói bán kiếm tiền too? :teri:


wc:​
 

Ultimate

Administrator
Staff member

HimHim

NPC: Little Red Riding Hood

NPC: Undead Werewolf


Lonely Blazing Nemesis | 2050.14.06

"FBI OPEN UP!!"

HimHim vừa mở cửa ra thì cô nhìn thấy một gã người sói đang định vồ lấy cô bé quàng khăn đỏ, cô lao tới nã một viện vào người nó nhưng không ăn thua. Tốc độ hồi phục của một gã Werewolf là quá cao, nó nhào tới, tung một cú cắn vào giữa bả vai. Cô dùng khẩu súng nhắm thẳng vào sọ nó, bắn một phát cuối cùng, kết liễu con quái vật.

Con Werewolf tuy chết nhưng vết cắn của nó cũng đủ mạnh để nghiền nát xương bả vai của HimHim, khiến cô gục xuống. Nước mắt của cô bé quàng khăn đỏ lã chã rơi trên gương mặt cô gái thiên thần nhỏ bé. Vạch máu của HimHim tụt về 0, cơ thể của cô tan biến thành từng đốm sáng.

Tương tác chuyển đến Hidden Forbidden Dead Wood



 
Top