Δ Hidden Forbidden Holy Ground

Ultimate

Administrator
Staff member

Arcane

Dread


Hulle Granz | 2050.??.??

"Tôi cần một ý kiến để khắc phục tình trạng này. Vì cô là dothacker, nên tôi sẽ nói luôn... Có ba cách để khắc phục. Một là cô cắm cái này vào máy chủ chính của WNC. Nó sẽ hủy diệt toàn bộ mạng internet của WNC. Bao gồm cả Tri-Edge, hắn là một A.I do WNC phát triển, hắn có nhiệm vụ Data Drain tất cả các Dothacker trên The World để đem về Key of Twilight cho WNC. Cách này là cô sẽ tiêu diệt được Tri-Edge. Sẽ không tạo ra thêm The Lost Ones nữa. Nhưng đổi lại các The Lost Ones đã sống thực vật sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. "

Dread giơ tay và màn hình của Arcane hiển thị dòng chữ: Bạn đã nhận được Corbenik Virus. Đây là một cách tương đối đơn giản, nhưng sẽ chiến thắng được Tri-Edge. Cách này dễ làm, nhưng khi cắm con virus này vào, nó sẽ phá huỷ hệ thống của WNC từ bên trong, xoá mọi dữ liệu liên quan. Do WNC nắm giữ Tri-Edge, kẻ ít nhất đã từng Data Drain không dưới 10 Dothacker nên cách này sẽ phá huỷ Tri-Edge, đồng thời phá huỷ luôn Key of Twilight. Anh ta nói tiếp.

"Cách thứ hai là cô Data Drain tất cả các Dothacker, để tập trung tất cả sức mạnh của Dothacker về một máy tính. Sau đó kích hoạt Key of Twilight. Điều này sẽ chữa được tất các The Lost Ones. Hiện tại chỉ còn vài Dothacker thôi. Khi kích hoạt Key of Twilight, The World sẽ được đưa về trạng thái ban đầu nên các The Lost Ones sẽ tỉnh dậy. Nhưng nó sẽ không chỉ áp dụng với The World, mà áp dụng với toàn bộ mạng internet toàn cầu. Tổn thất về mạng internet sẽ là rất khủng khiếp."

Điều này đồng nghĩa với việc Arcane phải Data Drain tất cả các Dothacker mà cô biết. Khi bị Data Drain thì sẽ sống thực vật, chả ai muốn giao mạng mình vào tay người khác cả. Nếu có ai đó tin tưởng, thì chỉ là bản thân thôi. Cách này khó hơn rất nhiều. Cô có thể dùng vũ lực để lấy năng lực của họ, hoặc thuyết phục họ giao mạng cho mình. Cách nào cũng được, miễn là sức mạnh đó được tập trung về một máy tính. Nhưng cái này sẽ khiến cả thế giới chìm vào một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử từng được biết tới. Thử tưởng tượng tất cả những gì bạn làm trên mạng internet bị quay ngược về thời điểm cách đây 6 đến 10 năm trước. Có khi Arcane còn chả nhớ nổi lúc đó cô làm gì trên mạng internet. Thứ duy nhất có lợi mà Dread có thể nghĩ ra là nếu mà Arcane đi vay tiền ngân hàng rồi sau đó thông tin khoản vay bị xoá do mạng internet bị đảo ngược, có khi lại là một điều tốt...

"Còn một cách nữa, nhưng tôi không chắc có khả thi không... Trước hết, đó là chúng ta phải tạo ra một phiên bản The World thứ hai. Cô có biết The World server được đặt ở đâu không?"

Thật kỳ quặc khi Admin của một trò chơi hỏi player máy chủ của trò chơi đặt ở đâu? Không biết đây có phải câu hỏi mẹo không hay anh ta cũng thật sự không biết máy chủ server đặt ở đâu.

Choice
- Chọn 1 quốc gia bất kỳ (Centralized Server)
- The World hoạt động theo một hình thức khác.



 

Cải

Active member




Dread




Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Hulle Granz


Nếu ở đây, ngay lúc này, có một bịch bắp rang vị trà, hẳn sẽ thấy cô ta vứt bỏ hình tượng thiếu nữ bận váy dài chân vận gót mà ngồi xổm xuống thưởng thức trong khi lắng nghe người đối diện nói liền một tràng. Không phải cô ta không nghiêm túc với cuộc đối thoại hiện tại, chỉ là bình thuốc nào được đưa ra cũng đều có 'độc', có lựa chọn thế nào cũng vẫn là cần tính toán thiệt hơn.

Mắt xanh nhìn con virus vừa được chuyển qua túi vật phẩm, miệng ngoài tuy không nói nhưng đã liền trực tiếp bỏ qua sự cân nhắc kĩ lưỡng vẫn thường hay làm đấy. Hỏi cô ta có lý do gì đặc biệt hay không thì không có, hoặc nếu có thì chắc chỉ đơn giản là 'không hứng thú' mà thôi. Cách thứ hai bảo khó không hẳn, làm một cuộc giao dịch mà đôi bên cùng có lợi và có thể đảm bảo bản thân có thể thực hiện không kể xác suất thành công cao hay thấp, như bán linh hồn và sống sót, chẳng hạn, là được. Dù để làm cũng sẽ rất mỏi mồm và cần một chiếc da mặt dày thật dày, nhưng cô ta có hứng thú với thứ như thế hơn là cách đầu tiên.

"Cô có biết The World server được đặt ở đâu không?"

Con mèo tính mở mồm chối thẳng là không biết, với tư cách là một người chơi thì đấy là sự thật. Nhưng nếu ngẫm thêm chút,

"Không phải thế giới thực cũng có thể coi là The World à?"

Không phải một quốc gia nào cụ thể, mà là tất cả trên quả Đất này. Một đám người không kể độ tuổi giới tính quốc tịch chơi một trò chơi, đột nhiên một ngày đẹp trời tỉnh dậy thấy mình mang thứ sức mạnh chỉ thấy trong phim, có nói người khác cũng chẳng tin được và thậm chí còn có thể sẽ bị coi rằng nghiện đá sinh ra hoang tưởng, nếu The World không vận hành ở cả thế giới thực thì nào có thể có những thứ chuyện như thế? Nói tới đó con mèo lại nghĩ, không chừng WNC nên gọi đám người dothacker như cô ta là 'Vật thể dị đoan', còn bản thân bọn họ là 'Cục xử lý dị đoan' cũng sẽ dễ thuyết phục hơn cho những hành động của mình nếu như có bị ai đó dòm ngó hỏi tới.

Song, cũng chỉ có thế, cô ta đoán và đưa ra câu hỏi ngược lại vậy thôi, dù sao cũng không đủ cơ sở nào để đưa ra kết luận cả.

The World hoạt động theo một hình thức khác.

 

Ultimate

Administrator
Staff member

Arcane

Dread


Hulle Granz | 2050.??.??

"Chính xác. Nó hoạt động theo hình thức P2P. Tất cả các người chơi đều chính là server của The World. Cái này... hơi nhạy cảm."

Tưởng tượng như bạn chơi game gacha và game đó dùng chính điện thoại của bạn làm server. Đây là giao thức P2P - peer to peer (P2P) là một kiến trúc ứng dụng phân tán nhằm phân vùng nhiệm vụ hoặc khối lượng công việc giữa các peer. Các peer là những thiết bị tham gia trong ứng dụng có đặc quyền như nhau. Chúng tạo thành một mạng lưới các node ngang hàng. Giống như Mihoyo phải mất tiền tạo máy chủ chơi gacha nhưng thay vì bỏ tiền nuôi server thì họ dùng chính máy tính của người chơi làm server (mà không cho họ biết). Ở đây thì The World sử dụng 108 máy tính của dothacker để làm máy chủ. Việc này có cả lợi là tất cả các máy chơi game, kể cả máy của Arcane cũng chính là một phần của server The World. Vì thế nếu có người tới phòng máy chủ của The World, chắc chỉ có vài cái máy tính làm bình phong chứ thật ra server thật nằm ở trong mỗi thiết bị.

"Việc này có một cái lợi, đó là chính bản thân cô cũng có đủ dữ liệu để trở thành một server của The World. Dù chỉ có 1 phần 108 mảnh nhưng đây là cách tạo ra 1 phiên bản The World thứ hai. Sử dụng chính dữ liệu của cô. Cô và các dothacker kia sẽ được đưa tới server này. Thay vì Data Drain tất cả các dothacker còn lại để tập hợp ra Key of Twilight gốc. Cô và những dothacker còn lại sẽ được tới một server thứ hai. Đây không phải server của The World, mà nó chỉ có 1 phần của The World thôi, đây cũng không phải là một server để chơi game mà mục đích của nó là để kích hoạt Key of Twilight. Giống như một hũ mật, nơi mà khi những con ruồi đã vào trong thì Dread sẽ kích hoạt chính server thứ 2 này thay cho Key of Twilight. "

Điều này khá là mạo hiểm, đây không phải Key of Twilight bản gốc mà chỉ là bản sao chép của những dothacker kia ở một server khác. Dread không rõ chuyện này có ảnh hưởng gì khác so với dùng Key of Twilight bản Original không nhưng về mặt lý thuyết là không. Nếu kích hoạt Key of Twilight bản copy này thành công thì những The Lost Ones sẽ quay trở lại. Chính xác hơn là 108 mảnh Dothacker kia thì sẽ có 107 mảnh là mảnh gốc, và có 1 mảnh là mảnh Copy. Dread giải thích tiếp vì sao lại có 1 mảnh là copy.

"Nhưng mà cái này có một vấn đề... khi tất cả chúng ta sang server thứ 2 thì cần ít nhất 1 dothacker ở lại server thứ nhất để duy trì cho những The Lost Ones đang sống thực vật kia không bị tắt máy chủ đột ngột. Tức là ví dụ ở server thứ 2 kia, nếu cô là người ở lại thì tôi sẽ phải sao chép ra 1 Arcane thứ 2 nữa."

Dread không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với người dothacker ở lại server The World ban đầu khi Key of Twilight ở server thứ 2 kích hoạt. Việc server bao gồm 108 dothacker nhưng chỉ còn 1 người ở lại sẽ khiến người đó trở nên cực kỳ nguy hiểm và người đó cũng không thể log out được. Vì nếu người đó log out, toàn bộ những The Lost Ones có thể sẽ chết ngay khi đó. Dread nghĩ nếu sử dụng một Key of Twilight phiên bản giả thì nên sử dụng càng nhiều dothacker xịn càng tốt. Nhưng server The World thật vẫn cần ít nhất 1, nhiều hơn cũng không sao.

"Cô có thể cân nhắc, nói chuyện với những người cô muốn nói trước khi làm. Đây là một quyết định hệ trọng. Nhưng tôi cần sự đồng tình của ít nhất một dothacker, hứa rằng người đó sẽ không log out.

Đó là toàn bộ cả 3 cách mà Dread muốn nói. Lúc này thì Arcane nhận được một tin nhắn. Dread nghĩ cô sẽ có chút gì đó cân nhắc về lựa chọn này. Nó có đôi chút mạo hiểm. Sử dụng một Key of Twilight với dữ liệu được copy, có thể sẽ cứu được The Lost Ones. Sau khi những The Lost Ones tỉnh lại thì dothacker kia có thể log out ra, Dread nghĩ là vậy. Nên người ở lại phải là một người thực sự đáng tin tưởng.



 

Cải

Active member




Dread




Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Hulle Granz


Con mèo vốn dĩ nên có phản ứng như thế này,


khi cô ta được tiếp tục nghe thêm một tràng về thứ có thể có, hoặc có thể không, biết từ trước.

Arcane ấy à, cô ta không tin vào thứ hàng nhái có thể đem lại được hiệu quả giống như hàng thật giá thật, kể cả phần trăm có đạt ngưỡng tám, hay chín mươi phần. Cô ta không cao thượng đến mức sẽ lựa chọn hy sinh bản thân, cũng chẳng đủ nhẫn tâm đến mức tìm đại một người mang đủ phẩm chất ấy làm thay.

"Cô có thể cân nhắc, nói chuyện với những người cô muốn nói trước khi làm. Đây là một quyết định hệ trọng. Nhưng tôi cần sự đồng tình của ít nhất một dothacker, hứa rằng người đó sẽ không log out."

Và chỉ thế thôi.

"Nghe giống như anh đã có quyết định sẵn rồi nhỉ?"

Phản ứng trên mặt không đổi, không cười lạnh hay nhíu mày như cô ta vẫn nên là, con mèo nói như thế khi nghe thấy câu "hứa rằng người đó sẽ không log out". Đưa ra ba phương án lựa chọn chỉ là thứ phụ, thứ chính vẫn là muốn có người ủng hộ thay vì phản đối những gì bản thân đã định.

"Anh đảm bảo bao nhiêu phần trăm thành công khi sử dụng Key of Twilight bản sao chép?"

Miệng nói thì thế nào cũng được, giống như đưa ra lý thuyết không thôi vậy. Đến khi thực hành thì sao? Còn những yếu tố không mong muốn phát sinh trong quá trình làm thì thế nào? Thêm cả,

"Anh biết đấy, hiện tại tôi và một người bạn đang ở WNC."

tức là mọi hành động của cô ta hiện tại đều dưới con mắt của WNC, cô ta không chỉ có một mình ở đó và trước đó, đồng hành còn có một thanh niên tay nhanh hơn não khiến chỉ số tinh thần của cô ta muốn tụt xuống âm cực, phải khó khăn lắm mới kéo lại về được như cũ kia. Ấy là còn chưa nói đến, rằng chỉ riêng việc đăng xuất khỏi trò chơi nhiều lần không thành công đã bị hỏi tới tấp, cô ta cũng không thể lúc nào cũng nói dối cho được, dễ thành thói quen mà sẽ đem lại nhiều phiền phức. Nên ừ,

"Nếu anh có cao kiến gì thì tôi sẵn lòng nghe."

giải quyết được chuyện đó mà không bị nảy sinh nghi ngờ trước đi rồi tính tiếp.

 

Ultimate

Administrator
Staff member

Arcane

Dread


Hulle Granz | 2050.??.??

"Quyết định sẵn thì cách thứ 3, cơ bản việc để cô đánh với Tri-Edge là quá nguy hiểm. Nhưng nếu tập hợp lại dùng sức của toàn bộ dothacker thì có thể cũng có cửa."

Nhưng mà là cửa tử, Dread nghĩ. Nếu Tri-Edge có sức mạnh của một nửa trong số 108 dothacker thì giả sử hắn có tầm 54 mảnh. Việc của Arcane là tìm ngần đó dothacker để tập trung lại. Để 54 người cùng làm một việc gì đó đồng thuận mất thời gian, và có thể nói là rất khó. Lần cuối Dread kiểm tra thì Tri-Edge đã có tới 50 mảnh, cứ mỗi một ngày trôi qua thì Tri-Edge lại càng gần hơn với mục đích của mình. Dread đã hết cách chắc mới phải tìm tới Arcane.

"Hm, chúng ta sử dụng 107 mảnh Dothacker xịn và 1 bản sao, tôi tự tin là 107/108, tức là 99.07%. Với cả nếu dùng bản sao của cô thì chúng ta phải kiếm một người chơi nick đó. Cô có ai tin tưởng được để chơi account copy của cô không?"

Khá cao. Dù không chắc đó là cách mà toán thống kê hoạt động nhưng mà Dread không nghĩ còn cách nào khác. Quan trọng là tìm một Dothacker làm bản sao cho Arcane thì anh ta cũng chưa nghĩ ra. Tự hỏi một ngày nào đó Arcane log in vào game thấy một người chơi giống y hệt mình như kiểu cô có chị em sinh đôi thì cô có chột dạ không. Về chuyện hai người ở WNC thì Dread khoanh tay lại, đây là vấn đề ở thế giới thực, nên sẽ cần một giải pháp thực tế.

"Cô có thể gây ra một đám cháy rồi chuồn khỏi đó."

Dread biết quy trình sơ tán của một toà nhà thuộc WNC. Khi có đám cháy thì tất cả mọi người sẽ phải rời khỏi toà nhà. Cái mà Arcane cần là một cơ hội để chuồn khỏi đó. Ilyninsky thì khác, cô có thể biến thành một con chim cắt rồi bay từ Châu Âu tới Châu Á trong 1 ngày. Nhưng năng lực của Arcane khác, cô không làm thế được.

"Nếu cô tin tưởng tôi thì cô có thể cắm Corbenik Virus vào cổng USB, tôi có thể tuỳ chỉnh Corbenik Virus mà tôi vừa cho cô để nó chỉ vô hiệu hoá hệ thống camera, đồng thời sẽ thông báo cho toàn bộ toà nhà là có cháy trong toà nhà."

Dread để tay lên cằm, có vẻ suy nghĩ về Corbenik Virus. Con Virus có thể phá huỷ toàn bộ hệ thống WNC nếu Arcane cắm nó vào một cổng USB của máy chủ chính. Giờ bảo mật cực kỳ mạnh nên cách duy nhất tiếp cận máy chủ là thông qua sự trợ giúp của con người thôi. Nhưng nếu xác định tấn công theo hình thức trực tiếp cắm USB này thì Arcane phải tin tưởng Dread. Anh chàng vẫn sẽ để cô lựa chọn.

"Tôi sẽ chuyển tiền cho cô khoảng nửa triệu Euro, để cô đặt 1 vé máy bay chạy thật xa càng nhanh càng tốt. Đừng lo, doanh thu của The World cao lắm, tôi lo được."

Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ đốt một toà nhà của Interpol. Khả năng cao là Arcane sẽ bị truy nã nhưng đó là việc khi đám cháy bị dập đã. Tất nhiên lúc đó thì có khi cô đã bay xa hơn nửa vòng trái đất rồi. Cô cần tiền cho 1 chuyến bay thật xa và có thể là mang theo cả 4 con mèo của cô nữa.

"Có thể... cô sẽ bị truy nã quốc tế đấy."



 

Cải

Active member




Dread




Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Hulle Granz


Không có tiếng à ơi nào được buột ra ngoài miệng, chỉ có một Arcane nghe được nửa câu đầu liền tự động bỏ lửng đi nửa phía sau. Cô ta không thói quen thuyết phục người khác phải thuận theo ý mình, cũng không có hứng thú với việc đứng đó tranh cãi mất nửa buổi cách nào thiệt hơn. Mỗi người mỗi cách, miễn sao hiệu quả và đạt được kết quả cuối cùng là được.

"Cô có ai tin tưởng được để chơi account copy của cô không?"

"Không có."

Kể cả có cô ta cũng không lôi thêm bọn họ vào chuyện này.

"Cô có thể gây ra một đám cháy rồi chuồn khỏi đó."

"Không cảm ơn."

Nếu như đây là dòng trò chơi vô hạn lưu, khi chỉ số tinh thần khó khăn lắm mới kéo lên được lại tiếp tục tụt xuống về mo thì cô ta có thể đổ tại nó khiến bản thân sinh ảo giác không được tỉnh táo mới lùng bùng bên tai không rõ là thế. Nhưng thực tế, không có trò chơi vô hạn lưu nào ở đây cả, chỉ số tinh thần có giảm cũng không có ảo giác nào sinh ra hết, nên nghe đến đấy có thể dừng lại được rồi.

"Anh còn chuyện gì muốn nói nữa không, ngoài mấy chuyện vừa rồi?"

 

Ultimate

Administrator
Staff member

Arcane

Dread


Hulle Granz | 2050.??.??

"Không còn nữa."

Dread nghĩ đòi chuyện này ở một cô gái như Arcane thì quả là quá sức của cô. Cô là người chơi, còn Dread là Administrator, hai người có tình yêu khác nhau với The World. Chuyện này có vẻ quá ngợp đối với một cô gái như Arcane. Người Admin nghĩ giờ là lúc tạm biệt được rồi.

"Tất nhiên, tôi hiểu chuyện này cũng không công bằng với cô. "

Có khi vấn đề không phải nằm ở tiền đâu. Giống như rủ Arcane đi cướp ngân hàng vậy thôi. Có tiền thì thích nhưng bị truy nã thì không. Dread đã bước một chân vào thế giới tội phạm rồi. Giờ tự nhiên kéo theo cô thì cũng không phải. Dread tan dần thành từng đồm sáng nhỏ, biến mất vào Chaos Gate. Những lời nói cuối cùng của anh chàng vang lên.

"Tạm biệt."

Arcane unlock Rank 1 với Dread. End tương tác với Dread.


 
Top