Δ Chosen Leading Freedom

Ultimate

Administrator
Staff member



Cave

Layout

GlLdvRZ.png


Winning Condition:
- Take Items

Monster Category
- Bandit Archer [Lvl 5]
- Bandit Guard [Lvl 5]

Item Drop:
- Magic Scroll [Normal: 35%]
- Magic Scroll [Elite: 45%]

Info [Medium Dungeon]:
- 28-40 Gold [Chỉ Loot đc 1 lần/player]
- 28-40 Gold [Chỉ Loot đc 1 lần/player]
- 28-40 Gold [Chỉ Loot đc 1 lần/player]

Field Effect:
- Tăng 3 Move và 3 Damage ở đòn đánh đầu của Turn trong suốt 2 Phase đầu tiên.
- Tăng 3 Move và 3 Damage ở đòn đánh đầu của Turn suốt Battle nếu tham gia Battle Solo.
- Nếu lấy đủ 2 Items, nhận thêm 100 Gold.

Event:
- 1% xuất hiện Lucky Animal
- 2-5% xuất hiện PK-er
- 97-100% xuất hiện Trainer



 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Chosen Leading Freedom | 2050.09.06


Xong nhiệm vụ. Infini nhận đủ 1/4 số tiền và high five mọi người.

"Thanks mọi người. Gracias! Merci! Grazie! Arigatou!

Cả 3 người unlock Rank 1 với Infini và nhận Member Address



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Arcane

Michael

Infini


Δ Chosen Leading Freedom | 2050

"Sau này mong lại được cô giúp đỡ nhé."

Amiya mỉm cười bảo với cô Elf tóc vàng.



 

Crea

Active member




Chosen Leading Freedom || 2050




White Medic đáng sợ quá...

Đó là suy nghĩ của Crea sau khi cậu và mấy người kia hoàn thành Chosen Leading Freedom. Lần này cậu và Glenn tổ đội chung với Samir và Morrigan, mà qua lời giới thiệu của anh thì cậu đoán đấy là cô gái Medic đi chung tutorial lúc trước cùng Samir. Vì Crea không có kinh nghiệm chiến đấu cùng class này nên khá tò mò không biết lối đánh của cô gái thế nào, vậy là lúc vào đến nơi thì bèn căng mắt ra nhìn thử.

Xong cậu thấy cô gái nọ đưa ống tiêm cho Samir tự chích thuốc, buff vắc xin cho anh, đồng thời cũng choát quái một phát mà damage to gấp đôi gấp ba lần cậu, khúc cuối còn giải giới quái rồi để nó chảy máu đến chết, cậu đứng phía xa nhìn thấy con quái Elite không làm gì được Morrigan mà cứ tới turn là chảy máu xong lăn đùng ra thì không biết làm gì khác ngoài chắp tay cầu nguyện cho nó lên thiên đường sớm.

Sao tư tế trong game này đáng sợ thế nhỉ? Crea vô cùng quan ngại lúc bọn họ hoàn thành Dungeon, nhưng thiết nghĩ chắc không nên quá để tâm làm gì. Game người ta người ta chơi, cũng không ảnh hưởng gì đến cậu mà nhỉ. Thiếu nam tóc đen nghĩ ngợi khi mở bảng thông tin ra kiểm tra, xong Dungeon này thì cậu cũng Level 8 rồi, dùng phần thưởng hồi lễ Tanabata là có thể Promote sang bậc kế...

"Ừm. Mọi người, có muốn. Cắm trại ăn mừng, hay nghỉ ngơi gì. Một chút không? Dù sao cũng, đạt Level tối đa. Rồi này."

Và để tăng tình hữu nghị nữa, Crea nghĩ thầm. Mỗi tội cậu ta nói câu này khi đang nấp sau lưng Glenn, chỉ thò mỗi nửa cái đầu ra nói, đách biết là do sợ cái gì.

Cả 3 Unlock 1 Rank với Crea. Rank >2 tự động chuyển thành Point. 37 thì khi nào gỡ reverse tính tiếp.



"Innocent flower"


@Kals @aki_yoshi @samir
 

Cải

Active member


Arcane


Ilyninsky


Michael


Infini


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Chosen Leading Freedom



"Thanks mọi người. Gracias! Merci! Grazie! Arigatou!"

"Sau này mong lại được cô giúp đỡ nhé."

"Cảm ơn cô, đã vất vả rồi, mong rằng sau này chúng ta có thể tiếp tục trở thành teammate giúp đỡ lẫn nhau."

Arcane nói tới đó, rồi khóe môi hơi nhếch lên một chút tạo thành nét cười, và nhẹ đưa tay ra giơ ngón cái với Infini, kiểu thế này:

ANoKnm4.gif




@Ultimate
 

samir

Active member


Samir S. Stanley

Crea

Morrigan

37.2ºC


Chosen Leading Freedom | 2050


9dOYyvR.png
Nhìn cậu nhóc vừa nói tăng tình hữu nghị vừa nấp sau 37, "chả nhẽ anh đáng sợ đến thế?" là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. Chắc không phải do sợ người bạn đồng hành của anh đâu ha. Thật ra thì anh cũng hơi bất ngờ, vì những lượt fields trước cô cũng không chích/bơm gì anh ngay từ khi vào fields như lần này. Còn việc Morrigan xông lên đấm nhau tay đôi với quái cũng không phải lần đầu cô làm nên anh cũng không thấy có gì là lạ cả. Nhìn cô anh lại liên tưởng đến một nhân vật anime/manga mà anh từng đọc, cũng là một (shinobi) medic, nhưng cô ta có thể đấm vỡ một quả núi.

"Ý hay đó. Tôi cũng đang có mấy chai rượu ở đây, hình như để tăng level hay gì đó. Nhưng chúng ta có thể lấy nó làm rượu ăn mừng chiến thắng cũng được. Và nhóm một ít lửa rồi nướng thịt làm đồ nhắm là tuyệt vời."
Unlock rank +1 cho Crea, Morrigan, 37.2ºC.
@Crea@Kals @aki_yoshi

 

aki_yoshi

Member




Morrigan

Samir S. Stanley

Crea

37.2ºC




Chosen Leading Freedom | ?? - 2050
"Friends and Wine?"



Chuyện đi field này hầu hết thì Morrigan đều để cho Samir quyết định. Phần vì nàng không phải quá ham thích những hoạt động trong game này, lúc ở trong game nàng coi như thoải mái không có nghĩa là nàng muốn hùng hục cày cuốc trong game. Nàng đủ vất vả rồi. Phần là vì, nàng chẳng thích thú với việc xã giao kết bạn. Thảo mai? Haha, việc đấy nàng cũng làm đủ nhiều rồi. Mà Samir tốt bụng, từ lần đầu đó anh lúc nào cũng mang nàng theo cùng, một người tình nguyện dẫn, một người tình nguyện theo cũng hẳn coi như là một loại tình đồng đội khi chơi game?

Nghe hơi tiêu cực, nhưng có lẽ là thế. Mà không, thực ra thì nàng không phải định sẽ như vậy. Lòng tốt này nàng biết. Ân tình nàng cũng không phải sẽ bỏ qua, chỉ là những lời sáo rỗng nàng không nói được. Chí ít, nàng cũng có thể đặt người đồng đội này cao hơn một chút, chú tâm một chút. Medic mà, chỉ có thể vậy thôi. Nàng vốn là kẻ thích gì làm đó.

Cũng không quan tâm kẻ khác nghĩ gì.

Nhưng không có nghĩa là nàng không nhìn thấy ánh mắt của cậu trai nhỏ mà Samir dẫn đến đi cùng họ hôm nay. Gì thế kia, tuy đứng không gần cho lắm suốt cả quá trình nhưng cậu ta nhìn nàng, nàng biết đấy. Có chút không biết có nên trêu một chút không, hay là dọa thử? Dù sao thì hình như cậu ta cũng nghĩ nàng đáng sợ lắm. Haha, chắc chưa bao giờ thấy medic bạo lực? Mà nàng không phải lúc nào cũng bạo lực, chỉ khi cần thôi, bằng chứng là lần trước tay nàng còn chẳng dính một giọt máu nào nếu lũ quái này có thể chảy máu.

"Tùy ý."

Nàng đáp lại lời đề nghị của Samir và... Crea? Nàng không giỏi nhớ tên người lắm nhưng game thì tra lại được. Người kia, gọi là 37 đi cho gọn. Vừa nói, nàng cũng lôi ra một chai rượu, ngẫm nghĩ tại sao đồ tăng lv của game này lại là rượu? Đúng là cái game có ti tỉ thứ có thể làm cho nàng bỏ nó nhưng trớ trêu thay là nàng bỏ không được. Dù sao, cũng là chính bản thân nàng chọn.

"Nhưng nhóc này, được phép uống rượu sao?"

Morrigan chỉ về phía Crea. Trả đũa việc suốt cả dun cứ nhìn nàng như vậy thế này cũng coi như là nhẹ nhàng thôi nhỉ. Nàng nhếch môi. Cười rồi.

Samir, Crea, 37.2ºC - +1 Rank with Morrigan

@samir @Crea @Kals


.
 

Kals

Member




7FVt1KX.png
37.2ºC




Thời gian: 2050
Địa điểm: Bandit Hunt

Sober & Drunk


37 có hơi mệt. Đánh xong trận này không dễ. Vốn anh định về thẳng Chaos Gate sau khi lưu lại member address của đồng đội mới, nhưng chưa đi thì có người đề nghị ăn mừng. Anh nhìn con nguyên tà bé tẹo sau lưng mình, lại nhìn nguyên tà hăng hái bê chai rượu phía trước, cuối cùng là nhìn cô elf nhạt màu như thể sắp tan vào không khí.

"Cũng được, tôi cũng có wine đây. Có thịt không, tôi biết nướng đôi chút."

Nghe nói ăn trong The World có thể nếm đủ vị mà lại không bị no. 37 có thể hết stamina nhưng ăn thì không bao giờ từ chối. Huống chi có rượu. Chỉ có điều không biết trong số họ có ai mang thịt, hay là...

Anh nghĩ xem cái field này có động vật nào không. Giết động vật trong game rồi nướng ăn cũng... tính chứ, đúng không?

Ai trong số bọn họ cũng có rượu, nhưng khi medic trong team lên tiếng thì 37 lại phải cúi xuống nhìn cô lần nữa. Theo như hiểu biết của anh thì cục nguyên tà nào đó có hơi tsundere khi nhắc tới chiều cao và độ legal của mình. Anh nói.

"Theo luật thì cậu ấy đủ tuổi rồi."

Có hơi lùn tí thôi. Anh bắn cho medic một ánh mắt cô hiểu mà, rất mang tính thần giao cách cảm. Người ta hiểu hay không thì chịu.



mèo méo meo
 

Crea

Active member



Delta Server. Chosen Leading Freedom
"Innocent flower."


"Ở đây. Có thịt gì khác, ngoài mấy gã. Cướp hả...?"

Crea nói một câu đậm chất ắc quy khi Samir nhắc về việc nướng thịt (hay ít ra trong mắt cậu ta là thế). Bọn họ vừa mới đánh cướp xong, cái chỗ này hình như là hang cướp, nên không rõ liệu có săn được con gì khác không. Còn về việc ăn thịt thì... Thôi được rồi, khi nào việc đó tới hẵng tính, hiện tại Crea không muốn nghĩ về nó lắm đâu haha.

"Nhưng nhóc này, được phép uống rượu sao?"

Đương nhiên tâm trí của Crea cũng không lưu lại ở mấy miếng thịt nướng lâu, dù là thịt cướp hay thịt động vật, vì sau đó tư tế của đội đã nói một câu khiến cậu ta phải nhìn lên rồi trưng ra vẻ mặt như thế này.

Ul99VtD.png

... Nói chung là dỗi vl.

"Đúng rồi. Theo luật thì, tôi đủ tuổi rồi đó! Thế nên là, tôi cũng, uống rượu được mà. Ngoài đời, tôi được mệnh danh là. Nghìn chén không say. Morrigan biết không? Tức là, người xịn lắm đó. Uống rượu, không sợ gì. Lại, đủ tuổi nữa."

Crea nói, trong một thoáng cậu ta quên mất là hồi ở Paris chính cậu ta lăn đùng ra trước trong buổi tiệc rượu và thác loạn nào đó, nhưng hi vọng là ở đây không ai biết chuyện đó đi? Toàn gương mặt lạ cả mà (thực ra là không)? À, trừ một người, nhưng cậu tin tưởng người ta là đàn ông tốt, thế nên chắc 37 sẽ không nói gì đâu. Nhỉ? Nhỉ? Nhỉ?



@Kals @aki_yoshi @samir
 

samir

Active member


Samir S. Stanley

Crea

Morrigan

37.2ºC


Chosen Leading Freedom | 2050


9dOYyvR.png
Thịt cướp .... thì cũng là thịt mà nhỉ? Mà thôi kệ, chắc người ta chưa ăn thịt người trong game bao giờ, chứ mấy game sinh tồn anh chơi ăn thịt người ..... riết rồi cũng quen. Chắc coi quanh quanh có con gì không để săn, hoặc uống chay cũng được.

Nghe xong câu nói của Morrigan, quay sang nhìn Crea, lại dỗi rồi. Anh chắc chắn điều đó. Tiếp xúc với Crea vài lần thôi nhưng anh cũng khá quen với cái vụ này rồi. Tuy vậy, ở chỗ cày lên sỏi đá này thì kiếm đâu ra đồ ăn ngon để dỗ cậu ta. Cậu trai nhạy cảm với chiều cao này mà lại còn gọi là nhóc thì thể nào cũng dựng lông lên cho coi.

"Đúng rồi. Theo luật thì, tôi đủ tuổi rồi đó! Thế nên là, tôi cũng, uống rượu được mà. Ngoài đời, tôi được mệnh danh là. Nghìn chén không say. Morrigan biết không? Tức là, người xịn lắm đó. Uống rượu, không sợ gì. Lại, đủ tuổi nữa."

Mặt anh liếc nhìn Crea kiểu :"r u sủe about dat?". Cậu ta là người lăn ra đầu tiên trong hôm đi tiệc ở Paris, giờ lại ba hoa cái gì không biết. Nhưng thôi, bóc phốt cậu ta ở đây, cậu ta lại dỗi cho coi. Tốt nhất là lái sang chủ đề khác. Cũng may cho cậu ta là ở trong The World sẽ không bị say xỉn, chứ cậu ta uống xong mà say như hồi ở Paris thì đúng là tự bóp.

"Nào nào, tạo hình nhân vật thôi mà, chắc cậu ta đủ tuổi rồi đó. Chúng ta nâng ly ăn mừng nào."
@Crea@Kals @aki_yoshi

 
Top