Court House

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Court House
▶ Court House
4z9cv9rgxa7.jpeg
DESCRIPTION
Phòng xét xử.
INSPECTABLE ITEM
Bàn gỗ
Ghế gỗ
Ghế thẩm phán
Ghế luật sư
Ghế công tố





 

Ultimate

Administrator
Staff member
Court House


Ở trước phòng thẩm phán, Julie ngồi nói chuyện với luật sư của mình. Dù sao thì Julie cũng đã nhận tội nhưng luật sư của cô vẫn bào chữa cho cô theo thiên hướng là Ekari Makino là kẻ đã giết hai mạng người nên hành động của Julie Waston là hợp lý và cô đã nhận tội nên đề nghị cho cô hưởng mức án nhẹ nhất. Trái lại thì phía công tố viên đề xuất mức án 15 năm tù cho một người đang theo học ngành điều tra tội phạm nhưng lại có quyền phán xét sinh mạng của người khác.


Sabrina Hildagard​
.....


Ở phía dàn ghế người tham dự, Julie có thể thấy bóng dáng mấy đàn chị năm 4 đã tốt nghiệp. Nghe tin Julie phạm tội giết người, mấy đàn chị không ngạc nhiên bởi tính nóng máu của nó. Nhưng mấy đàn chị sẽ không nói chuyện giúp gì cho nó trong câu chuyện này, họ tới chỉ để nghe tòa tuyên án thôi. Bên luật sư biện hộ cho Julie là một người phụ nữ khoảng 50-60 tuổi - cô đã nói hết sức giảm án cho cô rồi. Về việc cô đã từng tham gia phá án từ hồi cấp 3 và là người có mong muốn bảo vệ bạn bè, bảo vệ công lý cũng đã được đề cập trong bản án.


Lawyer
Cuối cùng, cô ấy hành hiệp để tiêu diệt một người trong tổ chức tội phạm Enigma khét tiếng. Cô ấy là một người tốt và không xứng đáng chịu án phạt quá nặng như vậy.


Sau khi luật sư biện hộ nói, tới lượt phía công tố. Bên công tố là một người đàn ông cũng tầm trên dưới 40 tuổi với bộ dạng nghiêm nghị. Ánh mắt đanh thép tựa như luật pháp không có chỗ cho tình cảm - thứ mà bên luật sư biện hộ đang cố vin vào để giảm án cho Julie.


Prosecutor
Bản thân Julie là một người học về luật pháp, là một người điều tra, vậy mà lại chủ động giết người, trong khi còn chưa chắc người đó có phạm tội hay không? Nếu một người điều tra cũng là một người hành pháp thì xã hội sẽ ra sao? Công lý phải được thực hiện ở trên này, không phải trong tay những người như Julie Waston.


Prosecutor
Tôi không phủ nhận việc bị cáo đã từng phá án từ cấp 3, và bị cáo là "người tốt." Hàng tuần tôi cũng đi quyên góp cho những người vô gia cư vào mỗi ngày chủ nhật. Tôi gọi điện về cho mẹ mỗi hai tuần một lần để hỏi thăm sức khỏe bà. Điều đó có khiến tôi thành người tốt không?


Prosecutor
Tất nhiên là không. Đó là một câu hỏi mẹo. Nó là một tiền đề sai. Người tốt có thể làm việc xấu. Người xấu có thể làm việc tốt. Đúng là Julie có thể đã làm một số việc tốt. Nhưng điều đó có nghĩa cô ấy không thể làm điều xấu không? Tất nhiên là không.


Phía công tố viên nhìn về phía Julie lần cuối trước khi trở về chỗ ngồi của ông chú. Người thẩm phán nhìn về phía bên công tố, trước khi quay lại về phía bị cáo và luật sư của Julie. Phía công tố đang đề xuất mức án 30 năm, trong khi phía luật sư biện hộ đề xuất mức án 5 năm tù giam. Mức án của cô có thể sẽ nằm đâu đó trong khoảng đó.


Judge
Cô có lời nào muốn nói trước khi tuyên án không, cô Waston?


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Court House [??/??/2056]



Đứng trước vành móng ngựa, Julie hơi cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc còng trên tay. Hôm nay chỉ có vài đàn chị đến để nghe xét xử, ngoài ra cũng chẳng có mấy ai. Lời nói của công tố viên khiến cô cảm thấy khó chịu, nó như những tiếng cào móng trên bảng đen, vô cùng ồn ào. Thật sự cô cũng không nghe rõ bọn họ cãi nhau cái gì, nhưng cô biết chắc tay công tố viên kia sẽ không để cô yên ổn. Chỉ đến khi nghe thẩm phán gọi tên mình, Julie mới ngước lên đôi chút.

“Tôi biết hành động tôi làm là sai, và tôi cũng nhận thức được lỗi của mình. Luật pháp không tồn tại để trừng phạt ai đó, mà khiến họ nhận ra sai lầm và trao cơ hội cho họ có thể sửa chữa sai lầm của mình. Tôi mong quý toà sẽ cho bản thân tôi một cơ hội.”

Một tiếng thở dài khẽ vang lên. Cô cảm thấy may mắn khi Flavia, Sylvia cũng như bạn bè cô không có mặt ở đây để chứng kiến cảnh này. Tuy có buồn trong lòng, nhưng với một kẻ đã phản bội niềm tin của bạn bè thì cô cũng chẳng mong cầu được nhiều hơn. Cô nghĩ bản thân sẽ là tù nhân cô đơn nhất trong ngục, vì ngoài người chú thi thoảng gửi thư về sau những chuyến đi xa, thì cô dường như không còn ai thân thích. Trong tài khoản ngân hàng của cô vẫn còn khá nhiều tiền, nên cô định uỷ thác cho luật sư giữ hộ, rồi cứ cách tuần lại trích ra mua sách gửi vào cho cô. Chắc cô sẽ học thêm tiếng Nga, rồi học thêm một ít về code. Mua thêm màu vẽ và giấy cũng là ý không tồi, nhưng cô không chắc là sẽ được phép gửi cho tù nhân những thứ ấy. Nghe có vẻ cũng bận rộn ấy chứ? Julie cười tự giễu bản thân mình. Tốt hơn hết cứ nghe phán quyết của toà sau rồi tính tiếp cũng chưa muộn.









 

Ultimate

Administrator
Staff member
Court House


Judge
Vì có những bằng chứng cho thấy cô lên kế hoạch, có những hành động đưa nạn nhân vào trạng thái hôn mê để gây án. Đây là hành động có lên kế hoạch chuẩn bị trước. Dù thời gian chuẩn bị tương đối ngắn, nhưng tôi đồng ý với bên công tố rằng đây có những yếu tố của một vụ án giết người cấp độ một.


Judge
Dẫu vậy tòa cũng có những chi tiết giảm nhẹ tội cho cô. Thứ nhất là cô đã nhận tội. Thứ hai là cô cũng đã có đóng góp cho quá trình điều tra về một số vụ án trước đây. Thứ ba là cô đã tỏ ra ăn năn và hối lỗi. Vậy nên tôi đồng ý giảm tội của cô từ giết người cấp độ một xuống giết người cấp độ hai.


Với giết người cấp độ hai, hành động của Julie Waston được coi là mang tính bột phát tại thời điểm. Vì giết người cấp độ một có thể bóc tối thiểu 25 quyển lịch trong tù nhưng nhưng có lẽ người thẩm phán muốn xử cô ở một mức phạt thấp hơn nên để cô ở mức giết người cấp độ hai.


Judge
... Vậy nên với tội danh giết người cấp độ 2, nạn nhân là Ekari Makino. Tòa tuyên án cô 21 năm tù giam tại nhà tù Cavendish và có khả năng xét hạn ân xá sau 14 năm.


Vài tiếng thở dài vang lên từ dưới khán phòng. Nhà tù Cavendish là một trong những nhà tù dành cho các phạm nhân nữ. Mức độ an ninh cấp độ trung bình. Đó là nơi giam giữ không ít tội phạm thuộc khu vực East Alliance. Sau ngày hôm nay, Julie sẽ bắt đầu chính thức thụ án tại nhà tù Cavendish. Người thẩm phán gõ búa xuống, kết thúc phiên tòa. Mấy người cảnh sát còng tay của Julie lại trước khi dẫn cô lên xe. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt của mấy đàn chị cũng liếc nhìn theo cô lần cuối.


Sabrina Hildagard
Mong là nó không dính vào ẩu đả trong tù.


Adele Eredia
Còn mấy đứa bạn nó không biết thế nào...


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Court House [??/??/2056]



"Cảm ơn ngài thẩm phán, tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm ngày được giảm án."

Bước lên xe, Julie ngoái lại nhìn mấy đàn chị rồi gật đầu chào bọn họ. Có lẽ khi được ra tù, cô sẽ ghé thăm trường và thăm mấy đàn chị một chút rồi mới về lại Anh. Ngoài cổng tòa vẫn không có ai, Julie đưa bàn tay lên dụi mắt khiến cho mấy cái dây xích trên còng tay kêu leng keng. Cô ngước nhìn lên trời tuyết trắng xóa, tự nhủ với bản thân đây chỉ mới là mùa tuyết đầu tiên trong số 13 mùa tuyết nữa mà cô phải trải qua. Nếu được về sớm hơn 14 năm thì tốt, còn không thì cô sẽ cố nghĩ cách để được ra ngoài sớm hơn. Lần cuối cùng nhìn về phía cổng, Julie thở dài, khẽ gục đầu xuống trong khi chờ đợi cánh cửa thùng xe đóng lại và chở cô đến nhà tù.





 
Top