Chợ làng Soldari

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Sundial Island
Soldari Market
1bb4fd507a0b.png
DESCRIPTION
Chợ của người dân làng Soldari. Có nhiều cửa hàng bán đồ ở đây.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 10


Ryuk và Edwin đi cùng với Levana, Raphael và Vivienne đi kiếm chút đồ ăn. Nhiệm vụ của họ là kiếm khẩu phần ăn đủ dùng cho cỡ một tháng tới. Họ cần protein, nên cần kiếm thịt, trứng hay cá. Rau củ hay bánh mì cũng có thể mua ở chợ. Levana và Raphael nói về làm món thịt hầm, Edwin nghĩ thấy cũng thèm.


Heismay
Tôi thấy mọi người trong nhóm có vẻ không có ai rành tiếng Soldari nên để tôi đi cùng.


Heismay dẫn cả nhóm bước vào chợ của người Soldari sau khi tới được làng của họ. Khu chợ làng Soldari không tấp nập, đông đúc nhưng cũng có một cửa hàng bán thịt lợn, thịt heo, thịt bò và cả trứng nữa. Một cửa hàng bán rau củ, chủ yếu là bán cà chua, cải thảo và xà lách. Một cửa hàng bán bánh mì nóng hổi vừa mới ra lò.


Edwin Niels
Có cửa hàng bán thịt bò kìa. Chúng ta có thể làm một cái burger.


Khi mọi người tới gần một cửa hàng, Heismay định hỏi giá thì cô gái người Soldari xua tay, lắc đầu.


Shop Keeper 1
Qire Daor.


Heismay
Họ bảo không bán.


Edwin tỏ ra khó hiểu. Heismay giải thích với mọi người rằng luật lệ của người Soldari, một dạng tôn giáo tín ngưỡng ở đây - gọi là Solayark - họ tin rằng nếu tiếp xúc với những nhà thám hiểm, thì người Soldari có thể chết sớm ở tuổi 24 giống mọi người. Vậy nên những người ở đây thường từ chối bán hàng, nói chuyện, hay lại gần những nhà thám hiểm. Ryuk quay qua cửa hàng khác.


Shop Keeper 2
Qire Daor. Sorovose.


Cô gái xua tay. Ryuk bực tức đá vào cái cột gỗ ở gần cửa hàng bán thịt. Cô gái hơi sợ sợ, lùi lại. Họ có thể trao đổi để mua đồ ăn, nhưng ở đây không ai muốn bán cho họ cả. Ryuk quay qua nhìn Raphael, Levana, và Vivienne, nói nhỏ.


Ryuk Kyozen
Nếu họ từ chối bán cho chúng ta, thì ăn trộm được không?



Đi cùng với Heismay, một người bản địa, nếu ông chú giúp mọi người xong mọi người lại đi ăn trộm thì chắc Heismay cũng không hưởng ứng, nên Ryuk tìm cách nói nhỏ cho 3 người bạn của mình.

Choice [Levana, Raphael, Vivienne]
- Đi ăn trộm [Default]
- Tìm cách trao đổi
- Đi tìm thêm những cửa hàng khác
- Cố gắng giải thích với chủ cửa hàng
- Khác


 

Julie Waston

Active member






Raphael Stark



CHARACTER PROFILE


Chợ làng Soldari

[Ngày thứ 9]








"Tôi không nghĩ đó là ý hay."

Hai tay Raphael khoanh lại. Bọn họ vẫn còn cần nhờ đến sự giúp đỡ của những người Soldari, cho nên làm những việc khiến hảo cảm của họ giảm sút thì thật là không tốt chút nào. Có lẽ cả bọn nên tìm những cửa hàng khác, biết đâu lại có người sẵn lòng bán cho họ.

"Bên kia chắc vẫn còn vài cửa hàng. Có lẽ ta nên qua đó xem thử. Mọi người nghĩ sao?"

Choice:
- Đi tìm thêm những cửa hàng khác
@Iceheart
@Ultimate

 

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: ? - Location: The Erdtree

- Qua đó xem thử rồi tính tiếp nhé.

Tóc hồng gật gù, bản thân cô không thích mấy việc trộm cắp, đằng này người Soldari vốn đã không có thiện cảm với họ. Cô đồng tình với Raphael, nhưng lỡ nếu không tìm được nơi bán hàng thì chắc phải nhờ Heismay giải thích thêm, chắc không phải ai cũng cổ hủ như vậy chứ.


@Julie Waston
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 10


Cửa hàng nào cũng hỏi, nhưng chả ai bán cho họ. Nhưng cô gái làng Soldari bảo họ có thể ra phía ngoài làng, nơi có một số người Soldari không theo chủ nghĩa Solayark lắm, vẫn thường xuyên giúp đỡ nhà thám hiểm, hay thậm chí là giao dịch, trao đổi với họ. Heismay đi chung với mọi người để tìm một cửa hàng bán đồ khác ở phía ngoài làng.


Heismay
Có một người nói có thể bán cho chúng ta. Nghe bảo là chủ một trang trại.


Mọi người cùng Heismay được dẫn vào một điền trang làm rượu ở phía ngoài làng. Điền trang khá lớn với những giàn trồng nho và những người đang thu hoạch nho để cho vào các thùng gỗ lớn. Họ dùng ván gỗ lèn những quả nho thật chặt, để ép cho nước chảy ra trước khi cất vào những cái chai thủy tinh. Heismay nói đây là cách người Soldari làm rượu. Mọi người được mời vào một chòi gỗ ở ngoài sân để tiếp rượu.


Gardener
[...]


Heismay
Ông ấy nói chào mừng các nhà thám hiểm đã tới với điền trang của ông ấy. Tên ông ấy là Gardener.


Gardener nói và Heismay phiên dịch lại cho mọi người, kể về quá trình làm nho, chưng cất, ép lấy nước để chờ lên men thành rượu ở trang trại này. Tuy nhiên trong thời gian gần đây lúc rượu được ủ trong kho, thì tới tầm tối là các cái chai rượu tự nhiên bị vỡ. Không rõ vì lý do gì. Gardener nói với Heismay rằng nếu những nhà thám hiểm giúp ông ta giải quyết được vấn đề này, ông ta sẽ chu cấp cho mọi người đủ lương thực để ăn trong nửa năm ở trên đảo.


Heismay
Vậy mọi người thấy sao? Rượu cất trong hầm ủ rượu tự nhiên bị vỡ. Năm nào thời điểm này cũng bị. Gardener muốn mọi người tìm lý do và giúp cho ông ấy.


Edwin Niels
Nếu đồng ý thì biết bắt đầu từ đâu...?



Edwin quay qua nhìn mọi người...

Choice
- Đồng ý giúp Gardener
- Từ chối

Note: Nếu giúp, phải trình bày bước kế tiếp điều tra


 

Julie Waston

Active member






Raphael Stark



CHARACTER PROFILE


Chợ làng Soldari

[Ngày thứ 9]








Sự xuất hiện của Gardener như một tia hy vọng soi sáng cả bọn khi mà đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác đều bị từ chối. Khi Heisman giới thiệu tên của người đàn ông Soldari trước mặt, Raphael cúi đầu, bày tỏ lòng biết ơn của mình rồi mới lắng nghe lời đề nghị của Gardener. Đây hẳn là một yêu cầu không dễ thực hiện, nhưng nếu thành công, họ sẽ được chu cấp lượng lương thực để dùng trong vòng nửa năm. Sau một lúc cân nhắc, Raphael quay sang hướng Levana, Vivienne và những người còn lại.

"Mọi người nghĩ sao, tôi thì đồng ý với đề nghị của Gardener. Chúng ta có thể xuống hầm điều tra rồi thay phiên nhau canh đêm, từ từ tìm ra lý do mà rượu vang bị đập vỡ."

@Iceheart
@Ultimate

 
Last edited:

Vivienne Claire

New member
Vivienne Claire

Địa điểm: Chợ làng Soldari





Tôi nhìn sang Raphael và Levena, rồi quay lại phía Edwin và Heismay.

Vivienne: (Giọng nói trầm thấp nhưng đầy tính toán) "Lương thực nửa năm... đó là một lời đề nghị mà chúng ta không thể từ chối. Nếu phải dùng sức lao động để mua thức ăn thì chúng ta có thể làm được, nhưng nếu là một bí ẩn lặp đi lặp lại hàng năm như thế này, tôi e rằng nó không phải là ngẫu nhiên."

Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ về những chai rượu bị vỡ.

Vivienne: "Edwin, nếu đồng ý, chúng ta nên bắt đầu từ việc kiểm tra tình trạng, hiện trạng bây giờ và trước đó trong hầm rượu. Chai thủy tinh vỡ có thể do áp suất, do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, hoặc... do một loại sinh vật nào đó bị thu hút bởi mùi hương của rượu lên men vào đúng mùa này."

Tôi nhìn thẳng vào Gardener thông qua sự phiên dịch của Heismay

Vivienne: "Ông Gardener, tôi muốn biết vào những năm trước, khi chai rượu vỡ, có ai nghe thấy tiếng động gì lạ hay nhìn thấy những vệt màu sắc gì không? Và quan trọng nhất là, chúng tôi có thể xuống hầm ngay bây giờ để kiểm tra hiện trường không?"

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 10


Gardener
[...]


Heismay
Ông ấy nói mọi người có thể cắm trại ngoài cửa hầm rượu. Ông ấy sẽ để mở cửa hầm rượu cho mọi người thoải mái. Bình thường không có tiếng động gì, chỉ có tiếng vỡ chai thôi. Mọi người có thể kiểm tra hầm rượu ngay bây giờ, mở một chai kiểm tra cũng được.


Ryuk nghe Vivienne nói về việc kiểm tra áp suất, thay đổi nhiệt độ đột ngột mà ù hết cả tai. Với một người mù chữ, chưa bao giờ đi học như Ryuk thì áp suất là gì hẳn là một câu hỏi khó chứ không phải đơn giản như mấy người đã ngồi học đầy đủ như Raphael hay Levana. Ryuk gật gù lia lịa, trong khi quay sang Edwin hỏi.


Ryuk Kyozen
Áp suất là gì...? Tại sao nó làm vỡ chai?


Heismay
Tôi có học tiếng Shodo, nhưng áp suất là gì...? Tôi nghĩ cậu Kyozen cần ai đó giải thích.


Edwin Niels
Thay phiên nhau canh đêm, tiện thể kiểm tra mấy chai rượu luôn. Tôi vừa mới tự tử hụt, nên cũng muốn...


Với những người trầm cảm nặng như Edwin, có khi một ly rượu sẽ giúp giải quyết sự trầm cảm và những suy nghĩ tiêu cực của cậu ta. Heismay không biết mọi người tính sao để có thể tìm được nguyên nhân của vụ này, nhưng ông khá chắc rằng Vivienne, Raphael và Levana sẽ là người động não chính cho vụ này.

Đang gác ở phía ngoài, bất thình lình Levana và Raphael thấy một tờ giấy được gấp gọn, ném vô đầu họ. Trên tờ giấy có chữ: "Ra phía sau vườn. Giao dịch."

Choice
- Mở một chai rượu kiểm tra
- Mở một chai rượu ra uống thử
- Không mở chai, nhìn từ bên ngoài vỏ chai để kiểm tra
- Kiểm tra nhiệt độ trong phòng
- Kiểm tra mùi hương
- Đi kiểm tra phía sau vườn một mình
- Khác

Vivienne unlock Rank 1 với Heismay


 

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: Day 10 - Location: Chợ làng Soldari

Levana không có hứng thú với rượu, nhưng vì lương thực nên cô sẽ cố tìm ra nguyên nhân chai rượu bị vỡ. Nói thật thì cô không tin vào tâm linh cho lắm, cô nghĩ là có ai đó phá công ăn việc làm của người khác thì đúng hơn. Tóc hồng vừa dựng trại xong, đứng gác cùng Raphael thì có tờ giấy bay vào đầu mình, trong đó có ghi chữ. Không biết là ai, nhưng họ biết ngôn ngữ Shodo...

- Để tôi đi cho.

Vì tò mò, Vivien đã vô hầm kiểm tra, Raphael đứng gác bên ngoài thì cô cũng thử đi một vòng xem sao chứ nhỉ?

Đi kiểm tra phía sau vườn một mình

@Julie Waston
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 10


Ra sau vườn, Levana nhìn thấy cô gái bán hàng mình găp ở chợ hồi nãy đang trèo lên một cái cây ở phía ngoài sân vườn. Tất nhiên hàng rào khá cao, không thể trèo qua được nên cô gái mới chọn cách này để giao tiếp. Tuy cách nhau ở một vách tường và cô gái kia lấp ló trên cây nhưng Levana vẫn nghe được cổ nói gì.


Siela
Tôi là Siela. Giúp tôi. Trộm hạt giống nho.


Cô gái không rành tiếng Shodo lắm nhưng vẫn nói được đủ để Levana hiểu. Cô gái giơ mấy quả nho trên tay mình, bóc ra và ném cho Levana. Nếu đây là một trang trại làm rượu thì hạt giống nho hẳn là một công thức bí truyền hay bí quyết kinh doanh gì đó. Cô gái kia giơ ra một cái túi đầy đồ ăn tươi.


Siela
Đổi lại. Tôi giúp cô. Tới tháp đồng hồ. Và lương thực.



Choice [Levana]
- Giúp trộm hạt giống nho cho Siela
- Từ chối

Note: Nếu đồng ý, Levana có thể ra vườn và bẻ một cành nho để lấy trộm đưa cho Siela.


 

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: Day 10 - Location: Chợ làng Soldari

Levana chụp lấy nho từ Siela rồi ném lại cho cổ.

- Tôi không phải ăn trộm.

Có thể thiếu ăn thiếu mặc nhưng không thể thiếu đạo đức được. May là cô, chứ để Raphael thì thứ cổ nhận được không những không phải nho mà còn cứng như đá.

Từ chối

@Julie Waston
 

Julie Waston

Active member






Raphael Stark



CHARACTER PROFILE


Chợ làng Soldari

[Ngày thứ 9]








Cô nàng tóc hồng nào đó thoảng đi nhanh như một cơn gió, nhanh đến mức Raphael chỉ kịp thấy tà áo choàng đen của cô nàng vụt qua. Câu nói hãy cẩn thận còn chưa nói ra mà người đã đi mất tiêu nên cậu chàng đành tiếp tục công việc của mình.

Choice:
- Kiểm tra nhiệt độ trong phòng
@Iceheart
@Ultimate

 

Vivienne Claire

New member
Vivienne Claire

Địa điểm: Chợ làng Soldari



Tôi khẽ vỗ vai Ryuk, mỉm cười một cách kiên nhẫn.
Vivienne: "Ryuk, anh cứ tưởng tượng cái chai rượu giống như một cái bong bóng vậy. Nếu anh thổi quá nhiều hơi vào trong, nó sẽ nổ tung. 'Áp suất' chính là sức ép từ bên trong cái chai đó. Nếu rượu lên men quá mức hoặc không khí bị nén lại, cái chai sẽ không chịu nổi mà vỡ ra."

Một tờ giấy gấp gọn bay vèo qua không trung, "đáp cánh" ngay giữa Raphael và Levena. Tôi thấy Raphael nhặt tờ giấy lên, vẻ mặt cậu ấy thay đổi. Tôi lập tức tiến lại gần, liếc nhìn dòng chữ: " Ra phía sau vườn. Giao dịch."

Vivienne: (Thì thầm) "Cẩn thận. Có thể là một người dân làng muốn giúp chúng ta nhưng sợ lời nguyền, hoặc cũng có thể là một cái bẫy. Chúng ta phải chia người ra xem sao. Tôi sẽ ở đây kiểm tra hầm rượu với Edwin và Ryuk để mau chóng tìm ra vấn đề lương thực cho đoàn mình. Nếu có chuyện gì, hãy bắn một phát đạn mực lên trời, tôi sẽ có mặt ngay lập tức."

Khi bước xuống, hơi lạnh đặc trưng của lòng đất quyện với mùi men rượu nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường bập bùng, hắt bóng những hàng thùng gỗ sồi dài dằng dặc.

Vivienne: "Để xem nào... Nếu là áp suất, chai sẽ vỡ tung tóe. Nếu là quái vật, sẽ có vết cào hoặc dấu mực..."

Tôi tiến lại gần khu vực chứa những chai thủy tinh đã vỡ mà Gardener đã nhắc tới. Tôi quỳ xuống, đặt cây đèn bên cạnh để soi rõ những mảnh vỡ.

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 10


Đầu tiên rượu sẽ được chưng cất ở trong một cái chum lớn, sau khi để một thời gian thì rượu ngừng lên men, nên người ta cho rượu vào chai để cất trong hầm. Raphael phát hiện nhiệt độ ở cái chum khá lạnh ở phía dưới và ấm hơn phía trên. Đa phần không khí lạnh sẽ chìm xuống, cái chum chưng cất cũng được đặt thấp nên đây hẳn là lý do. Rượu sau lên men đầy đủ cỡ vài tháng thì người ta sẽ rót thử ra. Nếu thấy không sủi bọt nữa, tức là men đã lên hết và người ta đem đóng chai.

Raphael - 1 Inspect

Ở phía đầu bên kia, Vivienne đang kiểm tra mấy chai rượu thì tự nhiên một chai vỡ toang khi đang để trên giá. Cô cầm đèn nhìn thấy cái chai rượu vừa vỡ, cộng thêm mấy cái chai cũng bị vỡ nằm ở dưới đó. Cầm thử một chai rượu lên, Vivienne thấy có một số chai vẫn còn đang lên men.


Heismay
Vậy khả năng cao là do áp suất theo ý của Vivienne rồi.


Edwin Niels
Kì lạ thật, không phải họ bảo chờ lên men hết rồi mới đóng vào chai thủy tinh sao. Thế sao ở đây đóng chai thủy tinh rồi nó lại lên men tiếp nhỉ?


Raphael và Vivienne cần tìm ra lý do và cách khắc phục vấn đề này.

183190fa9ab1.jpg

Heismay cũng không hiểu, nhưng ông chú rất hứng thú với công nghệ và những tiến bộ của người Shodo. Hẳn là Vivienne và Raphael có thể giải thích về vấn đề này. Trong khi đó Ryuk nhìn về phía Levana, tranh thủ hỏi xem cô vừa thấy gì ngoài vườn.


Ryuk Kyozen
Gái ơi, ngoài vườn có gì thú vị không?


Choice [Levana]
- Kể cho Ryuk về Siela muốn trộm cành nho
- Nói là không có gì
- Khác


 
Top